View Full Version : Đơn xin nhập ngũ. (lính mới, súng cũ)
Le Bere
19-03-2008, 06:25 PM
Đầu tiên, em xin có lời chào các anh chị trong đơn vị nhiếp ảnh DGP của thành phố ta. Em viết bài này với mục đích muốn gia nhập DGP đấy ag.
Em là một người có thể nói là đã giác ngộ được cái tinh hoa của nhiếp ảnh và vội vã vào cái môn nghệ thuật thật đặc sắc này. Em xin giới thiệu đôi chút :
Ngày sinh : 13-11-1991 (năm nay là 16+ đấy ạ)
Nghề nghiệp : Hiện đang là hs lớp 11 trường Phan Châu Trinh.
Đặc điểm : Là một người rất thik giao tiếp xã hội, negative hơn chúng bạn chỉ biết rút đầu trong cái mai rùa.Thik giải trí, vui chơi và sống trọn với niềm đam mê sau những giờ học tập, phấn đấu miệt mài. Được gọi là "người của thế kỷ trước" : viết bút máy Parker 1996, nghe cái Walkman băng cát-xét, đi xăn-đan, chơi đầu tóc classic, mặc áo sơ-mi everywhere, không có PC, và bây giờ là chụp máy ảnh cơ...
-Rất dễ nhận dạng, người gầy gầy, cao cao, đi xe đạp cao trông cũng sport, luôn mang balo, đội mũ lưỡi trai khi lướt trên đường phố.
Quá trình chiến đấu : hồi trước rảnh rỗi mới mượn thư viện được cuốn sách về nhiếp ảnh, và thế là giác ngộ luôn. Vậy là khảo cổ lại cái máy cơ SLR cũ của đồng chí ba. Chụp hư 2 cuộn phim trước khi biết nhiếp ảnh là gì.
Tranh bị : Thành viên trong DPG toàn là những bậc lão luyện, cơ với số từng trải qua, có tổ chức đàng hoàn, súng ống tối tân, trang bị đến tận răng.
Nhưng em thì... "ngoài cật một manh áo vải, cần thiết chi bao tấu, bầu ngoài...", có thể nói là em có một chiếc máy ảnh thô sơ, một cái ống kính 35-75 đa dụng, flash, cái tripod và hơn cả là rất rất đam mê nhiếp ảnh. Biết đâu được với chỉ thế thôi, mà làm nên chuyện, giống như một đại tá phi công Mỹ, thành tích 6000 h bay, nhảy dù từ tần bình lưu mà bị một anh phi công VN mới có vài chục giờ bay bắn hạ...
Nói là máy thô sơ, nhưng không phải loại đáng để vào viện bảo tàng. Chiếc Ricoh KR-5 III full manual sản xuất 1994 mua từ năm 1995, một loại compact SLR với trọng lượng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đầy đủ chức năng. Lục lọi từ dry cabine còn có cái lens Ricoh Rikenon P 35-70 phi 52 mốc meo, mới bảo dưỡng.
http://www.0817china.com/ly/ygqc/im/in2-3/RICOH/KR-5III.jpg
Nếu như có cố gắng thì sau này chắc cũng cầm được Nikon F75 hay F80 gì đó, chứ còn DSLR thì chắc phải đi làm ra tiền cái đã. Đúng là Đam mê cũng lắm công phu.
Trình độ hiện tại : Basic. Rất muốn khám phá những chân trời mới lạ của nhiếp ảnh.
Và cuối cùng, lời hứa : Sẵn sàng chiến đấu và hi sinh vì màu cờ sắc áo DPG, vì nghệ thuật nhiếp ảnh.
Ah, mà quên. Xư phụ của em là chú Tourane, lí do đơn giản là chú ý cách nhà em có 5 căn nhà và lúc pé tí hay qua chơi với con gái chú, he he...
Chào thân ái và quyết thắng
Rùa Hay Xỉn
19-03-2008, 06:33 PM
Ah, mà quên. Xư phụ của em là chú Tourane, lí do đơn giản là chú ý cách nhà em có 5 căn nhà và lúc pé tí hay qua chơi với con gái chú, he he...
Chào thân ái và quyết thắng
Chúc mừng A.Trọng sắp có rể quý hehehhehehee
apham
19-03-2008, 06:36 PM
Hehe, Rùa còm men quá hay.
Welcome em :)
kyanh2007
19-03-2008, 06:42 PM
Mai em ra đó, đi uống cfe nhé :)
Xin chúc mừng lão tinh có đệ tử 9Xs :12:
Welcome em gia nhập DPG! Chắc đây là thành viên nhí nhất trong DPG đây ha..ha Àh mà em tên gì nhỉ, đọc một hồi bài viết của em mà anh hổng thâý tên em đâu?
tourane
19-03-2008, 08:57 PM
Xin chúc mừng chú Thêm (tên thường gọi lúc bé) vào nhóm DPG! Hy vọng chú sớm hòa nhập với các bậc đàn anh, đàn chú!
Dù máy film hay digital, dù RICOH - KR5 hay Nikon D3... tất cả chỉ là thiết bị nhiếp ảnh. Quan trọng là lòng đam mê, kỹ thuật và sự học hỏi lẫn nhau.
Chúc "Li-be" có nhiều ảnh đẹp và là thành viên tích cực của DPG! Hôm nào DPG sẽ tổ chức lễ kết nạp thành viên mới!
aladin
19-03-2008, 09:10 PM
đi theo a DTK để luyện film, sau đổi máy số hơn lão tinh thĩ lão mới gã con gái cho. hìhì
@LeBe : Queocom em gia nhập DPG , mình và DTK cũng đang dùng body Rocoh KR5 giống em đó , có dịp offline gặp gỡ cho xôm tụ nhé .
Chào mừng em đến với DPG :)
Qlevis
19-03-2008, 09:37 PM
ui!hình như đây là memb trẻ nhất diễn đàn thì phải!^^!9x!
Rùa Hay Xỉn
19-03-2008, 09:45 PM
đi theo a DTK để luyện film, sau đổi máy số hơn lão tinh thĩ lão mới gã con gái cho. hìhì
Theo E thì Cháu nó cứ học giỏi môn văn hoá, sau đó cua con gái A.Trọng là có ngày DSLR rùi hehehhee
ArTuan
19-03-2008, 10:01 PM
Là học sinh mà ko có tiền mua flim thì qua anh DKT cho miễn phí, thiếu lens thì anh Dynamic lấy xài, cần tiền mua máy thì gặp Huybank ko tính lãi xuất, muốn mẫu thì con gái anh tourane....
Ặc! cho em làm member ở đây với :D
Eh Thầy Tuấn! đừng chỉ bậy bạ nha? Lão Dynamic còn dự trữ film Fuji Pro 100 cả tủ lạnh đấy, Thầy dắt em nó qua bển mà lấy chứ em thì chuẩn bị lên digital rồi...ha..ha!!!:9:
theanh79
19-03-2008, 10:22 PM
chà mem mới mà được cưng quá hỉ ??? ở gần nhà bác T sướng thật. Chúc mừng em sớm vào con đường " đổ khau " :24::24::24:
huybank
19-03-2008, 10:31 PM
gần nha "ông gia" khỏe quá rùi, lâu lâu tranh thủ qua nhờ tư vấn tiện thể thăm con gái lun :D
shooter
20-03-2008, 09:16 AM
Ha ha, lúc bé tí hay "hay qua chơi với con gái chú", thế bây giờ còn ko em?
tourane
20-03-2008, 09:47 AM
Suỵt! các bác chỉ có giỏi Xì-pam! đừng làm em nó mắc cỡ tội chết.
Le Bere tự cập nhật dánh sách vào đây nhé!
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=6770&page=16
vinachip
20-03-2008, 09:48 AM
DPG đầy đủ x rồi nhỉ, 6x, 7x, 8x giờ là 9x hì hì. Chào mừng "chiến sỹ" mới
buXelam
20-03-2008, 10:15 AM
Weo còm bác đến với DPG, bữa nào anh em làm cái lễ ra mắt hoành tráng luôn ha. Ah nghe nói bác tourane còn dư cái D50 đó, bác ghé qua lấy mà dùng...:11:
Rùa Hay Xỉn
20-03-2008, 10:23 AM
Suỵt! các bác chỉ có giỏi Xì-pam! đừng làm em nó mắc cỡ tội chết.
Le Bere tự cập nhật dánh sách vào đây nhé!
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=6770&page=16
Chít A.Trọng rồi, mốt làm bia đỡ đạn cho "rể quý" này rồi, A.Trọng phải có nhiệm vụ kềm cặp cháu nó học hành đàng hoàng, không khéo cháu nó đi mô đều nói là theo A.Trọng thì chít á hehhehee
Gà mờ
20-03-2008, 01:54 PM
@Le Bere: Tuổi trẻ, tài cao. DPG giờ đa số già, cũng may có người còn kế nghiệp:24:
longkonica
20-03-2008, 02:22 PM
Chà chà đông vui xôm tụ hè, mà thấy các bác cưng chiều em út thế nhỉ. Chú em út này rất chi là cá tính đây nha. Rất mong được gặp
@DTK : anh D ơi, anh sắp chuyển qua số rồi à?
vuphong
20-03-2008, 04:11 PM
Lão tinh tiêu rùi! thôi tránh xa mấy thành viên nữ đi nghe lão!:chair:
@longkonica: anh Dũng chuyển qua số chán sắp quay về phim lại rồi, thông tin lạc hậu ghê!!!
longkonica
20-03-2008, 07:17 PM
Eh Thầy Tuấn! đừng chỉ bậy bạ nha? Lão Dynamic còn dự trữ film Fuji Pro 100 cả tủ lạnh đấy, Thầy dắt em nó qua bển mà lấy chứ em thì chuẩn bị lên digital rồi...ha..ha!!!:9:
Em thấy bác ý nói dzậy nên tưởng bác ý chuyển quá số lại chứ. Hơ hơ mà cũng đúng là thôngtin mình lạc hậu quá rồi. Cám ơn bác đã update nhé
Le Bere
20-03-2008, 09:13 PM
Hồi chiều mới thi HS giỏi TP về xong, muốn đập đầu vào wall, trùm mềm kín mít như Bê-li-cốp ngủ cho tới sáng vì ko làm được bài, mới dậy viết chút reply...
Em rất cảm kích khi được anh, chị, chú, bác... ở đây động viên, giúp đỡ. Mấy bác chọc cho vui chớ em có "xơ múi" được gì con gái chú Trọng đâu, hồi nhỏ có qua chơi với con gái chú ý, vừa chơi mẹ vừa đút cơm ấy mà( con nít khi nào chả thế, có gì chơi vui vui là đút cơm dễ lắm). Mấy pác đừng chọc em nữa, em theo chú Trọng là vì nghệ thuật chớ có phải là "tấn công bổ nhào, đánh nhanh thắng nhanh, cầm đằng chuôi, chiến tranh du kick, tiên hạ thủ vi cường, bắt rắn phải núm cái đầu, tra chỉ vào kim..vân vân " em xấu hổ
Bere giống chú Trọng ở một chỗ : là một con người Rất rất thực dụng, chỉ nghĩ đến $ nhưng có điều chú Trọng thực dụng ko phanh, ko biết xung quanh mình còn nhiều người quan tâm đến mình, yêu quý mình...
Học sinh mà, tiền nào chơi nhiếp ảnh, may mắn có cái Ricoh của đồng chí ba, nếu ko chứ bây giờ chắc cũng không biết DGP là gì. Nếu như pác nào còn máy ảnh củ thì em chỉ tin dùng Nikon F serie 2000+ có autofocus chụp cho dễ, chứ full manual như thế lày thì :boat: , pác nào có thì để cho, lên Đại học em mua.
Thiệt tế thì chưa gặp mặt nói chuyện với chú Trọng bao giờ bởi vì không có thời gian, chắc sẽ gặp mặt chú sớm, hẹn quán cafe trước nhà chú, nhắn tin sau.
Ghét con mắt bị cận 3.5 độ, sắp tới đồng chí pa nói là tăng cường dầu cá, tobicom, luyện tập mắt nhìn xa thì mới mong phục hồi thị lực.
Chuyện gặp mặt hay làm lễ vào DPG thì mấy bác tính, chắc trong một ngày chủ nhật gần đây. Nhưng hiện nay Bere đang bận quá, mới thi HS giỏi xong thì lại phải tiếp tục ôn thi Olympic, bài vở trên trường chưa xong thì phải lo ôn thi rồi. Lên đường đi thi vô Sài Gòn mất 1 week, về là thi HK 2 luôn nên thì giờ dành cho nhiếp ảnh chắc không có.
Ời chưa giới thiệu, Le Bere là codename em hay dùng trên internet(đọc là lơ-be rờ), tên thiệt là Lê Thiện Thành, mobile 0905.658.587, Y!M lethienthanh1457
Nín thở vượt qua chiến hào, thành công sẽ ở ngay phía trước. Chào 7:)
Le Bere
21-03-2008, 09:18 PM
Đây là vài cái ảnh tự chụp(tripod + seft-timer) ở gần cầu Nam Ô trong chuyến du tập mùa xuân năm nay, cũng là vài cái trong cuộn film đầu tiên. Phong cảnh ở đây rất đẹp, đặc biệt là màng sương mù chưa bao giờ xuất hiện tại Đà Nẵng, đúng là một cảnh xuân hiếm có....Chỉ tiếc là cái máy scan dở quá, không thể hiện đầy đủ được.
http://i118.photobucket.com/albums/o103/lethienthanh/3.jpg
http://i118.photobucket.com/albums/o103/lethienthanh/2.jpg
http://i118.photobucket.com/albums/o103/lethienthanh/1.jpg
Thế là biết mặt rồi, bây chừ Bere mong muốn được gặp mặt các anh, chị, chú, bác... trong DPG hơn lúc nào hết, nhưng biết bao giờ đây ?
vuphong
21-03-2008, 10:13 PM
khổ thân Le Be rờ sắp bước vào con đường đau khổ (và tốn kém, hehe!!).
Cái chỗ gần cầu Nam Ô này khá đẹp, nhưng mà chỉ là buổi chiều thôi, bác nào chịu khó khoảng 17h phục kích thế nào cũng có tác phẩm để đời!
Solero
01-04-2008, 09:13 PM
Đầu tiên, em xin có lời chào các anh chị trong đơn vị nhiếp ảnh DGP của thành phố ta. Em viết bài này với mục đích muốn gia nhập DGP đấy ag.
Em là một người có thể nói là đã giác ngộ được cái tinh hoa của nhiếp ảnh và vội vã vào cái môn nghệ thuật thật đặc sắc này. Em xin giới thiệu đôi chút :
Ngày sinh : 13-11-1991 (năm nay là 16+ đấy ạ)
Nghề nghiệp : Hiện đang là hs lớp 11 trường Phan Châu Trinh.
Đặc điểm : Là một người rất thik giao tiếp xã hội, negative hơn chúng bạn chỉ biết rút đầu trong cái mai rùa.Thik giải trí, vui chơi và sống trọn với niềm đam mê sau những giờ học tập, phấn đấu miệt mài. Được gọi là "người của thế kỷ trước" : viết bút máy Parker 1996, nghe cái Walkman băng cát-xét, đi xăn-đan, chơi đầu tóc classic, mặc áo sơ-mi everywhere, không có PC, và bây giờ là chụp máy ảnh cơ...
-Rất dễ nhận dạng, người gầy gầy, cao cao, đi xe đạp cao trông cũng sport, luôn mang balo, đội mũ lưỡi trai khi lướt trên đường phố.
Quá trình chiến đấu : hồi trước rảnh rỗi mới mượn thư viện được cuốn sách về nhiếp ảnh, và thế là giác ngộ luôn. Vậy là khảo cổ lại cái máy cơ SLR cũ của đồng chí ba. Chụp hư 2 cuộn phim trước khi biết nhiếp ảnh là gì.
Tranh bị : Thành viên trong DPG toàn là những bậc lão luyện, cơ với số từng trải qua, có tổ chức đàng hoàn, súng ống tối tân, trang bị đến tận răng.
Nhưng em thì... "ngoài cật một manh áo vải, cần thiết chi bao tấu, bầu ngoài...", có thể nói là em có một chiếc máy ảnh thô sơ, một cái ống kính 35-75 đa dụng, flash, cái tripod và hơn cả là rất rất đam mê nhiếp ảnh. Biết đâu được với chỉ thế thôi, mà làm nên chuyện, giống như một đại tá phi công Mỹ, thành tích 6000 h bay, nhảy dù từ tần bình lưu mà bị một anh phi công VN mới có vài chục giờ bay bắn hạ...
Nói là máy thô sơ, nhưng không phải loại đáng để vào viện bảo tàng. Chiếc Ricoh KR-5 III full manual sản xuất 1994 mua từ năm 1995, một loại compact SLR với trọng lượng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đầy đủ chức năng. Lục lọi từ dry cabine còn có cái lens Ricoh Rikenon P 35-70 phi 52 mốc meo, mới bảo dưỡng.
http://www.0817china.com/ly/ygqc/im/in2-3/RICOH/KR-5III.jpg
Nếu như có cố gắng thì sau này chắc cũng cầm được Nikon F75 hay F80 gì đó, chứ còn DSLR thì chắc phải đi làm ra tiền cái đã. Đúng là Đam mê cũng lắm công phu.
Trình độ hiện tại : Basic. Rất muốn khám phá những chân trời mới lạ của nhiếp ảnh.
Và cuối cùng, lời hứa : Sẵn sàng chiến đấu và hi sinh vì màu cờ sắc áo DPG, vì nghệ thuật nhiếp ảnh.
Ah, mà quên. Xư phụ của em là chú Tourane, lí do đơn giản là chú ý cách nhà em có 5 căn nhà và lúc pé tí hay qua chơi với con gái chú, he he...
Chào thân ái và quyết thắng
Hi hi hi, mai mốt chị Solero ra Đà Nẵng, cưỡi xe đạp chở chọ đi nhậu nhen kưng ^^. Dễ thương quá!:25:
Le Bere
01-04-2008, 09:17 PM
Hi hi hi, mai mốt chị Solero ra Đà Nẵng, cưỡi xe đạp chở chọ đi nhậu nhen kưng ^^. Dễ thương quá!:25:
Ái chà chà, chị Solero này có vẻ thú vị à nha, vậy là làm quen được một người nữa :innocent:
BX 20
18-08-2008, 08:08 AM
Chào tất cả anh chị em,
Cho mình hỏi với, trong số anh chị em đây, ai có PRAKTICA BX 20 không?
Mình đang rất cần 1 chú như vậy.
Ai có, hoặc biết ở đâu có, vui lòng chỉ dùm nha.
Cám ơn nhiều.
Hand-phone của mình: 0913 845 267
fairybuu
24-08-2008, 08:39 AM
Em là hàng độc đó, 9x bjờ chỉ biết đua đòi ăn chơi thôi.Em cập nhật tên mình vào danh sách chưa ?ah, em chiếm mất vị trí nhỏ nhất diễn đàn của anh rùi đó.lớn hơn em 7 tuổi.
vonam
08-09-2008, 11:35 AM
Hehe, vậy là nhóm film có thêm member mới.
Aragorn
08-09-2008, 01:28 PM
Mấy bác spam ác nhể, topic từ đời nảo đời nào...
Hơ, thế ra em cũng đang spam à :ermm:
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.