thanhcong67
20-10-2005, 01:55 PM
Chào các bạn,
Hôm qua, 19/10/2005, mình có một ngày đi họat động xã hội tại Thị trấn Hậu Nghĩa – Đức Hòa – Long An cùng nhóm Navinaco, mình sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến đi này.
Nhóm Navinaco là nhóm của những thành viên đã từng làm cho công ty Việt Nam National trước đây, mà sau này là công ty Panasonic gồm những người hiện sống ở VN hoặc ở Mỹ, Úc… Đến nay, nhóm đã giúp đỡ được gần 300 cas mổ cườm mắt cho các bệnh nhân nghèo ở các tỉnh vùng sâu vùng xa như Dăk nong, Quảng Trị, Đồng Tháp …
Lần này nhóm sẽ tài trợ tòan bộ chi phí để mổ giúp 59 bệnh nhân nghèo tại Thị trấn Hậu Nghĩa – Đức Hòa – Long An.
Các bệnh nhân hầu hết là nông dân làm ruộng trồng lúa hoặc đậu phộng, nếu các bạn nhìn thấy làn da rám nắng, đôi bàn tay chai sạn sần sùi của họ và đôi mắt gần như vô hồn vì bị cườm nên thị lực giảm rất nhiều, có người hòan tòan không thấy gì, chắc chắn các bạn cũng như tôi, sẽ súc động rất mạnh. Họ hầu hết là những người già, do không có điều kiện nên họ đành chịu với cảnh bị mù lòa. Mong ước của họ là được nhìn con cháu một lần trước lúc đi xa.
Đây là vài hình ảnh của họ:
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3788_709.jpg
Các dấu thập để đánh dấu mắt cần mổ
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3785_1399.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/tuthien3791_8680.jpg
Các bác sĩ của bệnh viện mắt làm việc rất tận tình, họ chỉ cho tôi biết hạt cườm là như thế nào, các bạn thấy không?
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3801_9476.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/tuthien3802_2737.jpg
Trong ảnh này hạt cườm màu nâu đã được lấy ra khỏi con mắt. Ảnh hơi bạo lực nhưng tôi muốn giới thiệu cho các bạn công việc của các bác sĩ ở đây
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3805_968.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3819_5599.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/tuthien3822_8237.jpg
Khi mổ xong thì chặn mắt như thế này một thời gian:
http://www.vnphoto.net/data/p1/tuthien3820_1981.jpg
Ngòai giúp đỡ tòan bộ chi phí, sau khi mổ, các bệnh nhân còn được tặng một phần quà nhỏ để bồi dưỡng.
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3836_4509.jpg
Đại diện nhà tài trợ trao tòan bộ chi phí cho anh Giám đốc bệnh viện.
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3845_3468.jpg
Ở bệnh viện này còn có Bếp ăn từ thiện với những khẩu hiệu làm xúc động lòng người.
http://www.vnphoto.net/data/p2/tuthien3798_3409.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/tuthien3799_4402.jpg
Và tôi cũng không quên một bông hoa trong giờ nghỉ trưa.
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3823_4980.jpg
Cũng được nghe nói là bệnh viện này sẽ được xây mới ở một khu khác với 300 giường bệnh. Cũng mừng cho những bà con nơi đây.
Tôi đã từng đi nhiều chuyến công tác XH nhưng mỗi chuyến đi là mỗi lần tôi có cảm xúc khác nhau. Lần này tôi rất cảm động khi được nghe những người bệnh nói lời cảm ơn, họ biết rằng chỉ hai ngày nữa là họ lại có thể nhìn thất khuôn mặt con cháu, và những người thân của họ.
Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi, đôi khi bản thân mình luôn ích kỷ suy tính thiệt hơn trong khi điều kiện của mình đã tốt hơn rất nhiều người trong XH, chỉ một điều nhỏ bé cũng có thể đem lại hạnh phúc cho họ.
Tôi sẽ còn đi nữa….
Hôm qua, 19/10/2005, mình có một ngày đi họat động xã hội tại Thị trấn Hậu Nghĩa – Đức Hòa – Long An cùng nhóm Navinaco, mình sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến đi này.
Nhóm Navinaco là nhóm của những thành viên đã từng làm cho công ty Việt Nam National trước đây, mà sau này là công ty Panasonic gồm những người hiện sống ở VN hoặc ở Mỹ, Úc… Đến nay, nhóm đã giúp đỡ được gần 300 cas mổ cườm mắt cho các bệnh nhân nghèo ở các tỉnh vùng sâu vùng xa như Dăk nong, Quảng Trị, Đồng Tháp …
Lần này nhóm sẽ tài trợ tòan bộ chi phí để mổ giúp 59 bệnh nhân nghèo tại Thị trấn Hậu Nghĩa – Đức Hòa – Long An.
Các bệnh nhân hầu hết là nông dân làm ruộng trồng lúa hoặc đậu phộng, nếu các bạn nhìn thấy làn da rám nắng, đôi bàn tay chai sạn sần sùi của họ và đôi mắt gần như vô hồn vì bị cườm nên thị lực giảm rất nhiều, có người hòan tòan không thấy gì, chắc chắn các bạn cũng như tôi, sẽ súc động rất mạnh. Họ hầu hết là những người già, do không có điều kiện nên họ đành chịu với cảnh bị mù lòa. Mong ước của họ là được nhìn con cháu một lần trước lúc đi xa.
Đây là vài hình ảnh của họ:
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3788_709.jpg
Các dấu thập để đánh dấu mắt cần mổ
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3785_1399.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/tuthien3791_8680.jpg
Các bác sĩ của bệnh viện mắt làm việc rất tận tình, họ chỉ cho tôi biết hạt cườm là như thế nào, các bạn thấy không?
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3801_9476.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/tuthien3802_2737.jpg
Trong ảnh này hạt cườm màu nâu đã được lấy ra khỏi con mắt. Ảnh hơi bạo lực nhưng tôi muốn giới thiệu cho các bạn công việc của các bác sĩ ở đây
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3805_968.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3819_5599.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/tuthien3822_8237.jpg
Khi mổ xong thì chặn mắt như thế này một thời gian:
http://www.vnphoto.net/data/p1/tuthien3820_1981.jpg
Ngòai giúp đỡ tòan bộ chi phí, sau khi mổ, các bệnh nhân còn được tặng một phần quà nhỏ để bồi dưỡng.
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3836_4509.jpg
Đại diện nhà tài trợ trao tòan bộ chi phí cho anh Giám đốc bệnh viện.
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3845_3468.jpg
Ở bệnh viện này còn có Bếp ăn từ thiện với những khẩu hiệu làm xúc động lòng người.
http://www.vnphoto.net/data/p2/tuthien3798_3409.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/tuthien3799_4402.jpg
Và tôi cũng không quên một bông hoa trong giờ nghỉ trưa.
http://www.vnphoto.net/data/p3/tuthien3823_4980.jpg
Cũng được nghe nói là bệnh viện này sẽ được xây mới ở một khu khác với 300 giường bệnh. Cũng mừng cho những bà con nơi đây.
Tôi đã từng đi nhiều chuyến công tác XH nhưng mỗi chuyến đi là mỗi lần tôi có cảm xúc khác nhau. Lần này tôi rất cảm động khi được nghe những người bệnh nói lời cảm ơn, họ biết rằng chỉ hai ngày nữa là họ lại có thể nhìn thất khuôn mặt con cháu, và những người thân của họ.
Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi, đôi khi bản thân mình luôn ích kỷ suy tính thiệt hơn trong khi điều kiện của mình đã tốt hơn rất nhiều người trong XH, chỉ một điều nhỏ bé cũng có thể đem lại hạnh phúc cho họ.
Tôi sẽ còn đi nữa….