View Full Version : Huê' Series
Loạt ảnh này chỉ mong giới thiệu vài hình ảnh của tp Huế, tp mà không lạ với rất nhiều người. Tuy là không ấn tượng nhưng cũng mong có sự góp ý để lần sau có thể chụp tốt hơn.
Trường Quốc Học - Huế. Tôi viết trường Quốc Học Huế để khỏi nhầm lẫn với trường Quốc Học ở nới khác vì hình như cũng có trường Quốc Học ở Qui Nhơn. Trường Quốc Học có lẽ là ngôi trường PTTH đẹp nhất ở Huế , ngọa tại một khuôn viên tương đối là rộng rãi so với các trường trung học ở Việt Nam.
http://farm4.static.flickr.com/3155/2326997195_2d41cdebf0_o.jpg
Trong khuôn viên
http://farm3.static.flickr.com/2080/2327813942_b23a5e3726_o.jpg
Ngồi uống cafe ở chân cầu Tràng Tiền. Khác với các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội nới mà mọi người chen chân vào kiếm sống. Kẹt xe, người chen chúc, bụi mịt mù. Huế còn rất thoáng, có lẽ không khác gì mười mười lăm về trước. Sài Gòn chen chúc đủ các thứ giọng Nam Trung Bắc loạn xạ cả lên từ khu trung tâm cho ra đến khu rất xa trung tâm như Quận 12, Tân Phú... Ở Huế thì ngay khu trung tâm cũng vẫn thưa thớt, phần thì Huế ít phát triển , những người ở độ tuổi lao động và sinh viên đều bỏ thành phố đi kiếm ăn, nên bao năm tỉ lệ dân ở Huế vẫn còn rất lí tưởng theo tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam là 1 đất nước rất đặc biệt chỉ riêng 2 thành phố Sài Gòn và Hà Nội dân số đã chiếm hơn nửa dân "thành phố" ở Việt Nam, nghĩa là nếu hỏi 1 người dân "thành phố", xác xuất anh chị ta là người Sài Gòn hay Hà Nội là rất cao. Nay lại thêm Hà Nội mở rộng , tương lai mọi người Việt Nam sẽ chỉ là người Hà Thành hay người Sài Thành , văn hóa các thành phố nhỏ khác sẽ từ từ biết mất. Chắc chỉ trong thời gian gần nữa thôi khi Hà Nội mở rộng sẽ không còn Hà Tây hay nét văn hóa Hà Tây cho các bác nhóm miền Bắc đi off-line.
http://farm3.static.flickr.com/2289/2327812240_cb2fee33f6_o.jpg
Chợ hoa và quất nhìn vào phía của Ngăn.
http://farm3.static.flickr.com/2228/2326995969_f7912d911c_o.jpg
Hoàng mai tết
http://farm4.static.flickr.com/3187/2327812774_f50a6a14f0_o.jpg
Một cậu bé bán hàng tết
http://farm4.static.flickr.com/3148/2326996531_970c7ba820_o.jpg
Còn tiếp.
huybank
12-03-2008, 09:12 AM
Rất mong xem thêm loạt hình của bác, lời bình của bác rất hay, em cũng mong mỗi lần đến Huế vẫn được thấy Huế như xưa, vì đó chính là hồn Huế.
Huế còn nhìeu cảnh đẹp lắm bác ạ, lên đồi Vọng Cảnh chụp hoàng hôn đẹp lắm đấy
shooter
12-03-2008, 10:06 AM
Hi, em hay đến Huế chơi, thích nhất vẫn là lang thang cà phê những quán bên bờ sông Hương, nhưng lại chưa biết đến cafe dưới chân cầu Tràng Tiền. Hì, khi nào ra Huế test thử xem!
longkonica
12-03-2008, 04:47 PM
Bác Cafe à ! Em cũng ở Huế đây bác ơi! Bác cho em xin cái số Đt khi nào anh em đi off cho vui, Đt của em là 0913431234, em tên Long
Cảm ơn bác HuyBank. Bác Shooter nếu thích quán cafe bên bờ sông hương thì thử ghé Vỹ Dạ Xưa trông rất hay, nếu bác chưa ghé. LongKonica, điện thoại của mình là 01685601956 , mình thì tùy hứng đâu chụp đó chứ thường không có chủ định hay có mẫu gì, nên nếu bác có dịp gì vui hay muốn offline thì rủ mình đi với.
Tiếp theo ảnh về Đại Nội(Hoàng Thành và Tử Cấm Thành). Năm 1687 chúa Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691), xây dựng thủ phủ tại đây. Từ năm 1802 được xây dựng phát triển khu vực Ðại Nội gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành ngày càng quy mô qua 13 đời vua từ vua Gia Long đến vua Bảo Ðại (1802-1945).
Đi chơi Đại Nội thường mất trọn 1 ngày nếu bạn đi xem hết tất cả các cung điện chùa thờ bên trong. Tiếc rằng các tour du lịch chỉ dành có vài tiếng cho toàn bộ tour đi Huế như đi thuyền, ghé đại nội, điện hòn chén và chùa Linh Mụ. Chính vì thời gian gò bó, sự du lịch bị lên lịch rõ ràng như vậy nên thường chỉ thấy chán vì xem sơ sài. Quan điểm của tôi du lịch là du hí , vừa "du" và vừa phải "hí" tức là phải khoái và vừa phải thảnh thơi, chớ không nên bị áp đặt vào 1 lịch trình gò bó.
Cửa Ngọ Môn
http://farm4.static.flickr.com/3017/2329872131_eb0ae665e7_o.jpg
Sân cột cờ trước cửa Ngọ Môn
http://farm4.static.flickr.com/3256/2329873283_63095c71c0_o.jpg
Ngọ Môn nhìn từ phía trong đại nội
http://farm4.static.flickr.com/3142/2329874007_bfdef91d65_o.jpg
Chuông lớn ở phía trái Ngọ Môn, nó bằng cỡ cái Liberty Bell ở Philadephia của Mỹ.
http://farm4.static.flickr.com/3088/2329873499_29717348ca_o.jpg
Trên chuông có khắc những chữ Hán chỉ tiếc là phần lớn giờ chúng ta không đọc được để hiểu là gì. Đặc biết có những ký tự bát quái kì lạ , như một loại ngôn ngữ để nói chuyện với người từ hành tinh khác :-). Có thể từ ngày xưa ông cha ta đã gặp gỡ và tìm cách giao tiếp với những nền văn minh ngoài trái đất :-). Phần chữ kì lạ Zích-zắc nằm ở phần trên của chuông.
http://farm4.static.flickr.com/3082/2330699668_91476a8a65_o.jpg
Trống lớn ở phía phải Ngọ Môn
http://farm4.static.flickr.com/3054/2330699016_1c1c38a679_o.jpg
Điện Thái Hòa nhìn từ Ngọ Môn
http://farm3.static.flickr.com/2267/2330698546_f511a7c81d_o.jpg
Điện Thái Hòa
http://farm4.static.flickr.com/3034/2330700174_124f6e36bb_o.jpg
Bên trong điện Thái Hòa và ngai vua. Hình dung ngày xưa đồ này là vàng thật.
http://farm3.static.flickr.com/2381/2329874493_4b20161667_o.jpg
Khác du lịch đóng giả vua bên cung nữ. Điều thú vị là vua ngày xưa mặc quần xa tanh rất mỏng(vừa mát vừa rất khoe hàng :-) ) , chưa kể quần là dây cột chớ thậm chí không được là dây thun. Nghĩa là các cung nữ chỉ giật nhẹ 1 cái là xong rất tiện lợi :-) .
http://farm4.static.flickr.com/3213/2330700652_64c893fa05_o.jpg
Cá cảnh trong đại nội. Vì thiết kế của Việt Nam xưa thường phải có theo phong thủy nên đi đâu trong đại nội cũng có hồ nước .
http://farm3.static.flickr.com/2061/2329873869_dff3e009a1_o.jpg
Còn tiếp
thienlt
13-03-2008, 04:18 PM
Nhìn ảnh của bác Cafe làm em thấy nhớ quê ngoại rùi
Đã gần 1 năm chưa có cơ hội nào vào thăm cả
Nhà bà em ở bên Kim Long ý
TB :Em chỉ nhớ nhất lần đi chợ hoa vào dịp tết, bạt ngàn là hoa luôn
wallfier
13-03-2008, 08:05 PM
Điều thú vị là vua ngày xưa mặc quần xa tanh rất mỏng(vừa mát vừa rất khoe hàng :-) ) , chưa kể quần là dây cột chớ thậm chí không được là dây thun. Nghĩa là các cung nữ chỉ giật nhẹ 1 cái là xong rất tiện lợi :-) .....
bác Cafe vô tư thật ...Ảnh chụp thì đẹp lắm nhưng khi đọc xong lời bình của bác thì....giảm chất lượng rồi.Đây là diễn đàn chung của tất cả mọi người ,không phải myblog mong bác lần sau bình ảnh nên cẩn thận hơn trong cách diễn đạt.Mong được xem nhiều ảnh đẹp của bác về HUẾ thương yêu.
longkonica
14-03-2008, 11:11 AM
Hehe cuối tuần làm chuyến Hổ Quyền vầ điện Voi Ré nhé bác Cà fê
Cảm ơn các bác. Hẹn Longkonica mai off nhé.
Cây me trong đại nội . Nhớ hồi nhỏ hay vào đây để ném me rụng để ăn.
http://farm3.static.flickr.com/2386/2335094888_4086f6c7b7_o.jpg
Cấu trúc ngói đặc trưng trong đại nội. Ngoài giá trị kiến trúc, loại ngói này còn có giá trị "nấu nướng". Tôi nhớ ngày xưa một bác chủ khách sạn ở Úc hỏi tìm cho bằng được ngói này cho khách sạn của bác ta để dùng nướng thịt.
http://farm4.static.flickr.com/3079/2334266955_f7f1a8f8ff_o.jpg
Một trò chơi vào thời xưa được du nhập từ trung quốc. Trò chơi thảy que vào bình này được giới thượng lưu vào thời đó rất ưa chuộng.
http://farm3.static.flickr.com/2136/2334266707_37c6ea8318_o.jpg
Giấy và mực vào thời nhà Nguyễn. Con dấu tự là đại diện cho bản thân chữ ký của chủ nhân văn tự. Hình như phong tục dùng con dấu tự vẫn còn thịnh hành ở Nhật và Hàn cho đến ngày nay.
http://farm4.static.flickr.com/3279/2335094232_f5db731c61_o.jpg
Thơ thời nhà Nguyễn
http://farm4.static.flickr.com/3145/2334266309_d920314c92_o.jpg
Cửu đỉnh được Nguyễn Ánh cho xây để đánh dấu chiến thắng chúa Trịnh , khác với những vạc dầu khác.
http://farm3.static.flickr.com/2215/2335093882_6da9c75b78_o.jpg
Đường dẫn ra cửa Hiển Nhơn , một trong 4 cửa chính của Đại Nội.
http://farm4.static.flickr.com/3163/2334265927_549904f4cd_o.jpg
Ngai vua
http://farm4.static.flickr.com/3146/2335093428_4012d994ae_o.jpg
Cổng Tử Cấm Thành đang được trùng tu. Sau cửa này là khu vực cấm vì chỉ dành cho con cháu hoàng thân hoàng thích ở.
http://farm4.static.flickr.com/3266/2335093226_d167e0382d_o.jpg
Còn tiếp
ArTuan
15-03-2008, 09:50 PM
Cám ơn bác cafe đã cho xem ảnh!
Em có 1 điều thắc mắc là tại sao trong điện Thái Hòa bác chụp ảnh được ?trong khi đó khi em vào đây thì có cái bảng cấm chụp ảnh và khi em chụp thì ko cho nhưng có nhiều khách họ quay phim bằng handycam thì đựợc! Chẳng lẻ nơi này có bí mật gì chăng?
Phía trong điện em thấy vài cái lồng kính nhỏ và bên trong là các cành cây lá = nhựa, khi hỏi ra thì mới biết ngày xưa là cành vàng lá ngọc....bó tay, em có cảm giác giống như mình bị lừa đảo vậy.
Khi ngồi ở phòng đại sảnh nghe thuyết trình thì có hai vợ chồng 1 ông khách Tây nọ bị mất cái máy chụp ảnh khi đang ngồi nghe, họ cuốn cuồng đi tìm vì tiếc những kĩ niệm trong chuyến đi xuyên Đông Dương chứ không phải cái máy, thế mà em thấy các nhân viên bảo vệ cứ trơ cái mặt ra như là ko có chuyện gì xảy ra...thật vô trách nhiệm.
Còn cái Đàn Nam Giao thì trở thành .....hic! chắc các bác ở Huế cũng biết rồi em ko dám nói ra.
Các di tích thì bị các du khách ghi nghuệc ngoạc tùm bậy lên đó...
Trong lăng Tự Đức thì toàn là những người bán dạo lừa đảo khách nước ngoài, em hỏi mua gói thuốc thì nói 16.000vnd trong khi giá chỉ 11.000vnd nhưng ông Tây mua thì 25.000vnd, họ biết chứ ko ngu mà là họ ko nói thôi nên đừng trách tại sao họ khinh bỉ.
Em công nhận là Huế rất đẹp về kiến trúc lẫn phong cảnh và người dân ở đây họ hiền hòa chân thực, em cảm nhận được điều đó vì em đi ba lô và giao tiếp với họ và có những kĩ niệm ko quên. Nhưng những hình ảnh bên trong các khu lăng tẩm, đền đài thì là một thất vọng cực lớn đối với em.
Hy vọng những dòng cảm nhận riêng em ở trên ko làm bác cafe mất hứng và mong bác tiếp tục cho xem ảnh.Thân!
longkonica
16-03-2008, 07:10 PM
Bác Dac Thong à, em cũng là người HUế và em cũng bắt gặp nhưng tình cảnh đó nhưng mong bác đừng nên lấy đó làm cái chung cho HUế của em, thật sự du lịch HUế còn rất nhiều điều bức xúc nhưng cũng không đến nỗi tệ như bác nói đâu.
Về cái chuyện "cành vàng lá Ngọc" thì bác thấy đấy, đó là những sản phẩm phục chế của các nghệ nhân thôi chứ đồ thật thì em nghĩ nó đang nằm ở 1 viện bảo tàng nào đó tại châu ÂU kia, HUế bị tàn phá và mất mát nhiều sau 1 thời gian chiến tranh loạn lạc, nhất là sau năm 1968 khi Không quân Mỹ được phép tấn công trực tiếp bằng các vũ khí hạng nặng như Bom napan và súng cối tự hành 4 nòng Fm4 vào những nơi cố thủ của quân giải phóng trong thành nội. Bác cũng tưởng tượng ra mức độ quá huỷ của nó thế nào rồi chứ.
2 CHuyện chụp ảnh trong các lăng thì chắc là bác không chú ý kỹ, chỉ có taịi vị trí ngai vàng của vua thì mới cầm chụp ảnh vì dù sao đó cũng là điểm tượng trưng cho uy quyền của 1 triều đại, còn các vị trí khác thì đâu có sao.
3. Chuyện bán dạo thì bác cũng nên chấp nhận hoặc dĩ thì tránh klhông nên mua tại các vị trí đó thôi bác à, Thường thì lăng tâm của vua chúa nằm ở vùng rừng núi cách xa trung tâm nên giá cả đắt cũng chấp nhận được thôi, hầu hết dân cư ở đó sống bằng nghề dựa vào du lịch nên thế đấy bác
Dù sao cũng rất rất cám ơn bác đã đưa ra suy nghĩ của mình về HUế, Hy vọng 1 ngày đẹp trời có thể đón tiếp tận tình bác ở HUế để bác có cái nhìn tốt hơn về người HUế chăng?
Longkonica:innocent:
ArTuan
16-03-2008, 07:25 PM
Cám ơn bác Lngkonica đã trả lời giúp nha bác! âu đó cũng là 1 cái bệnh của du lịch VN chứ ko riêng gì Huế bác ạ!
Em cũng đang dự định ra đó 1 chuyến nhưng bận quá ko ra đươc, mong gặp được anh em ngoài đó để mình cùng giao lưu và học hỏi nha :). Có dịp em cũng xin chia sẽ những hình ảnh đẹp về nơi này với các bác.Thân!
nguyen binh
16-03-2008, 10:18 PM
@Bác Cafe :Cầu Trường Tiền hay Tràng Tiền hả bác, em thường hay nghe Trường Tiền hơn là Tràng Tiền đó bác.
Em đọc đâu đó và nhớ 2 câu thơ :
" Kim Long có gái mỹ miều, Trẩm thương Trẩm nhớ Trẩm liều Trẩm đi" nói về vua Thành Thái hay đi về KL để tán gái và hình như có lấy một người ở làng nầy làm vợ. Cám ơn loạt hình phóng sự về Huệ của bác.
FloraAtDawn
16-03-2008, 11:09 PM
chính xác là Trường Tiền, tiếng Việt có rất nhiều trường hợp đồng nghĩa khác âm
ví dụ ương-ang: Trường-Tràng Tiền, Sa Trường-Tràng, đường-đàng vv...
còn một lý do là sau khi khôi phục, hai đầu cầu được gắn bảng " Cầu Tràng Tiền khôi phục 1991-1995 "
dù Huế là quê tui nhưng xin nhận xét: cầu không đẹp mấy khi đứng trên, ngắm từ xa thì đẹp hơn, có cảm giác chật và đơn điệu
http://farm3.static.flickr.com/2221/2330418642_085079b495_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2222/2333080930_c96f68e6d1_o.jpg
đợt vừa rồi mưa quá nên không chụp đêm được, nghe nói chỉ mở đèn cuối tuần ... mà sao tối thứ 3 thấy có mở một lát rồi ... tối thui hehe
vuphong
16-03-2008, 11:15 PM
Em có 1 điều thắc mắc là tại sao trong điện Thái Hòa bác chụp ảnh được ?trong khi đó khi em vào đây thì có cái bảng cấm chụp ảnh và khi em chụp thì ko cho nhưng có nhiều khách họ quay phim bằng handycam thì đựợc! Chẳng lẻ nơi này có bí mật gì chăng?
Theo em được biết thì để tránh hư hỏng hiện vật do ánh sáng flash gây nên, các viện bảo tàng, nơi lưu trữ,trưng bày các hiện vật cổ đều cấm chụp hình.
dac thong bức xúc ghê! ...em dzọt!!
@Dac Thong: Huế còn nhiều bức xúc, có điểm tôi cũng đồng ý với bác nhưng cũng là tình hình chung ở VN thôi. Biết đến bao giờ...?
@Nguyen Binh: Cầu Trường Tiền hay cầu Tràng Tiền đều phổ dung(Xem wikiepedia http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_Tr%C3%A0ng_Ti%E1%BB%81n). Tràng và trường là khác âm đồng nghĩa. Cũng nhiều người thích dùng "Tràng Tiền" ví dụ như tôi có thể vì âm Tràng nhẹ hơn. Hà Nội cũng có phố Tràng Tiền nhưng lại ít bao giờ nghe gọi là Trường Tiền.
Về "Kim Long có gái mỹ miều" thì ngày xưa khi Huế là thủ đô và là trung tâm văn hóa chính trị và kinh tế. Con gái đẹp trong cả nước tập trung vào đây cả nên "mỹ miều" là tự nhiên. Vua thì chắc không có chuyện phải đi tán gái đâu, ví dụ như Minh Mạng có cở 200 bà vợ 142 đứa con và để lại Minh Mang thang nổi tiếng sau này :-) .
Chùa Linh Mụ : Tôi chụp ké của 1 đoàn du khách Thái Lan vì luôn có khách vãng lai nên không thể kiếm 1 góc chụp trống chỉ một mình chùa.
http://farm3.static.flickr.com/2282/2341332457_78e6a69535_o.jpg
Chuông trong chùa. Ngày xưa khi triều Nguyễn cho đặt cái chuông này với niềm tin chuông còn thì vương triều Nguyễn còn. Chuông được đặt trong một khung nhà có 4 cửa, nếu bạn để ý thì bốn cửa đều hẹp hơn chuông để không thể đem chuông ra ngoài được. Một trong những sự giải thích , thì triều Nguyễn thời đó muốn bá tánh hiểu Phật Giáo là chánh đạo duy nhất , vì ngày xưa đất này là đất chinh phục của xứ Chăm Pa mà phần lớn người Chăm theo Hồi Giáo.
http://farm3.static.flickr.com/2152/2341332985_e794b3a4f8_o.jpg
Thần bảo vệ chùa.
http://farm3.static.flickr.com/2260/2341332691_1c94b7ab5e_o.jpg
Phật cười ở giữa chùa , nét có vẻ đặc trưng của các chùa Việt Nam và Trung Quốc.
http://farm3.static.flickr.com/2101/2341333201_6a97c834a5_o.jpg
Chú tiểu gõ chuông chùa. Phần lớn các chú tiểu đều đi học bình thường như các học sinh khác và ngoài ra phải học thêm hán tự để có thể đọc được các kinh sách trong chùa.
http://farm3.static.flickr.com/2141/2342162970_cfc350326d_o.jpg
Cái thớt này được người trong chùa dùng để báo hiệu giờ cơm chay đã tới.
http://farm4.static.flickr.com/3248/2342163154_b0174429c8_o.jpg
Bữa cơm chay
http://farm4.static.flickr.com/3159/2342163440_cf81b9158a_o.jpg
Tháp Linh Mụ nhìn từ phía trong chùa, là tháp chùa bát giác cao nhất Việt Nam
http://farm3.static.flickr.com/2136/2341333581_c298290d04_o.jpg
Lăng mộ của hòa thượng Thích Ôn Hậu trụ trì chùa Linh Mụ , người dành cả đời cho hoạt động ích đạo.
http://farm3.static.flickr.com/2201/2342163932_c91fca5d1d_o.jpg
Chiếc xe hơi kỷ vật của hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn ngay ngã tư của đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng 8 ngày nay ( ngay góc Coopmart? ), để phản đối Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo Việt Nam thời đó. Toàn thư của hòa thượng Thích Quảng Đức như sau
Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, Hòa thượng trụ trì Chùa Quán Âm Phú Nhuận (Gia Định).
Nhận thấy Phật giáo nước nhà đương lúc ngửa nghiêng, tôi là một tu sĩ mệnh danh là trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật Pháp tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo.
Mong ơn mười phương chư Phật, chư Đại Đức Tăng Ni chứng minh cho tôi đạt thành chí nguyện như sau:
Mong ơn Phật Tổ gia hộ cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam ghi trong bản tuyên ngôn.
Nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường cửu bất diệt.
Mong nhờ hồng ân chư Phật gia hộ cho chư Đại đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bố bắt bớ giam cầm của kẻ gian ác.
Cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc.
Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chánh sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thủa.
Tôi tha thiết kêu gọi chư Đại Đức Tăng Ni và Phật tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật giáo.
Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật
Làm tại Chùa Ấn Quang, ngày mùng 8 tháng 4 nhuần năm Quý Mão
Tỳ kheo Thích Quảng Đức
Kính bạch
http://farm3.static.flickr.com/2415/2342315700_ec42767893_o.jpg
Còn tiếp
aikeutuido
19-03-2008, 10:27 AM
Chùm ảnh về Huế sinh động và bổ ích lắm bạn Cafe ơi, chắc ngốn thời gian của bạn không ít, cố gắng tiếp tục nhé, mình ở SG - cuối tuần nay mình lại có dịp ra Huế, ĐàNẵng - có lần thấy vài hình ảnh về chùa Từ Hiếu trên báo thật đẹp nên dịp này muốn đến thăm và chụp ảnh, mong các bạn ở Huế chỉ bảo giúp thêm ít thông tin chi tiết, đường đi lối lại nhé. mong được gặp các bạn ở Huế nhé, cảm ơn nhiều.
LongKonica đâu rồi em. @aikeutuido: So phone cua minh đay 01685601956. Minh thi thuong tru My, thuong tru dài hạn Sài Gòn, thuong tru ngắn hạn Huế , thường trú tương lai Úc. Ở Huế thì có LongKonica làm đầu nối chủ trì, Cat123 thì phụ trách về mẫu. Tuy mình cũng chưa có cơ hội chụp những cô mẫu của Cat123 nhưng các bác ở Đà Nẵng thì đã có dịp.
Lăng Minh Mang( trị vì từ 14 February 1820 đến 20 January 1841). Đối với người Việt Nam, Minh Mạng nổi tiếng là có rất nhiều vợ (cở 200) và rất nhiều con(162) để lại Minh Mạng thang lưu truyền đến ngày nay. Đối với ngoại quốc vào thời đó Minh Mạng được biết đến rất bảo thủ không "tiếp nhận" ngoại quốc và christianity.
http://farm3.static.flickr.com/2390/2348715635_923e555bd8_o.jpg
Đền nơi đặt bia ca ngợi Minh Mạng.
http://farm3.static.flickr.com/2214/2349551606_43bea3ef34_o.jpg
Bia mà Thiệu Trị (con Ming Mạng) đặt và cho khắc bài ca ngợi công đức của Minh Mang.
http://farm4.static.flickr.com/3057/2348715959_679ab9362c_o.jpg
Tượng các quan thị thần và voi ngựa chầu vua. Thường tượng quan thần được làm khá thấp vì không được quá chiều cao của vua, vì vậy nếu không may vua không cao lắm thì tượng các quan sẽ càng thấp.
http://farm3.static.flickr.com/2011/2348715845_0d7d917555_o.jpg
Thi họa(thơ và cảnh) trong đền ở lăng Minh Mạng.
http://farm3.static.flickr.com/2114/2349551940_a02f4bc5e5_o.jpg
Kiến trúc ở Minh Mạng được các nhà kiến trúc đánh giá là chặt chẽ. Hai bên là hai hồ nhân tạo thể hiện hai chữ Nhật và Nguyệt mà ghép lại là chữ Minh , kết hợp với kiến trúc ngang ở phía trên tạo chữ Mạng tạo nên chữ Minh Mạng.
http://farm4.static.flickr.com/3243/2349552126_4ffcb5850a_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2091/2349552366_6d5ac2e0db_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2037/2349553112_ff367a56d5_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3021/2349552560_4107ace3cc_o.jpg
Lối dẫn vào mộ của Minh Mạng
http://farm3.static.flickr.com/2263/2349552752_b4760a9a93_o.jpg
Cửa vào mộ của Minh Mạng
http://farm4.static.flickr.com/3139/2348717033_9bc0b7e3d6_o.jpg
longkonica
21-03-2008, 11:24 PM
dạ có em à. Chuẩn bị dọn nhà đãi khách kìa bác ơi, Tôi nay em chưa liên lạc được với mèo nơi, sáng mai em se liên lạc lại. ANh em Huế đâu rồi mà sao thấy yếu yếu thế?
Cầu ngói Thanh Toàn. Chuyện kể ngày xưa làng Thanh Thủy Chánh rất nghèo, bà con thường đi chợ đình làng phải lội qua sông ở đoạn nước cạn để có thể sang bên kia bờ. Bà Trần Thị Đạo, vợ chồng vốn không con thấy vậy bèn bỏ tiền ra xây cái cầu này theo thiết kế "Thượng gia, hạ kiều"(vừa là nhà vừa là cầu) để người dân có thể vượt sông đi chợ dễ dàng cũng như tránh mưa tránh nắng. Cầu được xây dựng năm 1776 và tu bổ lại năm 1991.
http://farm3.static.flickr.com/2333/2363860008_ff0b550365_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2277/2363028595_fc2cdb6c23_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2134/2363028839_1f48ac6e8e_o.jpg
Chắc bà Trần Thị Đạo sẽ hài lòng khi biết cho đến bây giờ học sinh làng Thanh Thủy Chánh vẫn ngồi nghỉ tránh cơn mưa phùn lúc đi học về.
http://farm3.static.flickr.com/2117/2363860594_7dc4863aaf_o.jpg
Lúa non trên đường về cầu ngói Thanh Toàn. Mùa lúa thì con gái thơm dễ sợ.
http://farm4.static.flickr.com/3030/2363029131_68af03a502_o.jpg
Học trò làng đứa rửa xe đạp của mình còn đứa đi học về.
http://farm3.static.flickr.com/2144/2363027537_d5234b1232_o.jpg
Điều hân hạnh dịp này là có dịp gặp gỡ mấy thành viên photo Sài gòn ghé Huế nhân đi chụp ảnh hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng ở quán cafe Mục Đồng và Vỹ Dạ Xưa.
http://farm4.static.flickr.com/3061/2363859476_3675f927bf_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2186/2363859648_2919c6c766_o.jpg
Sáng sớm lạnh off cafe với mấy bác vnphoto Sài Gòn, ngồi nhìn ra sông cồn Hến từ Vỹ Dạ Xưa chợt bồi hồi âm điệu câu thơ xưa:
"Sương lạnh sông vắng mong người cũ
Bến nước đông tàn đợi cố nhân"
http://farm3.static.flickr.com/2096/2363028233_e7bba8bc38_o.jpg
Loạt ảnh của bác cafe hay quá! Tiếp đi bác ơi, em đang đợi xem tiếp đây nè :D.
theanh79
26-03-2008, 10:20 PM
em cũng đi Huế rồi nhưng vẫn chưa có được bộ ảnh như bác. TFS
cuongok
26-03-2008, 11:14 PM
Bác cafe có loạt ảnh hay và lời chú cũng ý nghĩa.
longkonica
28-03-2008, 12:45 AM
EM thấy các bác khen bác Giáp ( Cafe ) nhiều nên em nghĩ chắc các bác cũng muốn biết dung nhan của bác Giáp và luôn tiên em cũng giới thiệu luôn các bác SG đã ghé Huế chơi trong 2 ngày hôm qua.
Bắt đầu là chiều ngày thứ 3 em nhận được các tin nhắn của Bác Dương ( EvisDuong) và điện thoại của bác Thuyết ( ROtala) hẹn đi uống cafe để chuẩn bị cho kế hoạch chiến đấu tại đà nẵng. Sau đó lại nhận được điện thoại của bác Tuấn ( aikeutuido) nên anh em hội ngộ luôn tại quán cafe Mục Đồng ( trong ảnh từ trái quá phải là Cafe, Meo324, Bác Cảnh ( bác này tuy không chụp ảnh nhưng là 1 nhà báo có tiếng từ những năm kháng chiến), Bác Lộc ( bác này là một người có thâm niên chơi máy lâu năm (từ năm 16 tuổi) và đã tự chế thành công dụngcụ soi ảnh từ hồi bé, ngoài ra bác ấy cũng là 1 vận động viên bơi lội với 7 huy chương các loại), Bác Tuấn ( aikeutuido) và bác Thuyết ( Rotala ) Riêng em cấm máy nên không có mặt.
Sáng thứ 4 như đã hẹn các bác có mặt tại quán ca fe Vỹ Dạ Xưa để chuẩn bị cho 1 chuyến off, Tới đây có thêm sự góp mặt của 2 bác Dương ( evisDuong) và bác Phương ( bạn của bác Dương) . Trong ảnh từ trái qua phải là bác Phương, em (longkonica), bác Dương và bác Giáp (cà fe) .
Sau khi ăn sáng và uống ca fe xong, anh em lên đường đi 1 vòng Huế bao gồm Cầu ngói Thanh Toàn, lăng Tự Đức, Thiệu Trịđại Nội Huế. Rất may mắn cho anh em là hôm ý là chào mừng ngày giải phóng huế nên được free vé hoàn toàn.
Sáng nay các anh em khởihành đi Đn, riêng bác Dương ở lại chờ bác Giáp ( pategan ) từ HN vào và đến chiều mới xuất phát
Các ảnh bên lề của chuyến đi do quá nhiều nên em phải lọc lại rồi mới dám post lên. Cám ơn các bác đã ghé Huế:cheers:
Em xin tạm tạm rứa cái đã
Longkonica
Cảm ơn các bác đã có lời góp ý bàn loạn cho xôm tụ. Hôm trước bác Tuấn, bác Dương... cũng hứa sẽ post góp vui cho topic.
Chùa Huyền Không và Huyền Không Thượng : Khi đi lên chùa Linh Mụ đi tiếp lên nữa sẽ gặp chùa Huyền Không . Chùa Huyền Không thuộc phái Nam Tông, ở Huế chỉ có khoảng 2 chùa thuộc hệ Nam Tông còn lại phần lớn là hệ Bắc Tông. Nam Tông và Bắc Tông không liên hệ gì với đất Nam đất Bắc Việt Nam và Nam Tông và Bắc Tông đều có nguồn gốc từ Ấn Độ , truyền lên hướng phía Bắc thì là Bắc Tông và truyền lên hướng phía Nam thì là Nam Tông. Nam Tông lấy Bát chánh đạo hay tám đoạn đường (Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn , Chánh niệm, Chánh định) làm căn bản của tu hành , trong khi Bắc Tông lấy Lục Độ hay sáu điều cứu thoát (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ) làm căn bản.
Chùa Huyền Không
http://farm3.static.flickr.com/2271/2369977661_4c7f94b675_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2003/2369977735_0edd74494b_o.jpg
Học viện tại chùa Huyền Không
http://farm4.static.flickr.com/3108/2369977867_c07309f1a7_o.jpg
Vì Nam Tông tại chùa Huyền Không đến Huế qua Thái Lan vì vậy kiến trúc của chùa cũng như thiết kế của chuông chùa có ít nhiều âm hưởng Thái.
http://farm3.static.flickr.com/2272/2369977961_da5fa00742_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3215/2369978049_9deeef15ee_o.jpg
Huyền Không Sơn Thượng cách Huyền Không theo hướng Tứ Hạ khoảng 7 km. Dọc đường lên Huyền Không Sơn Thượng đi ngang qua nhiều vườn bưởi , hương hoa bưởi thơm dịu quá nên tôi đành lòng phải chụp lấy 1 tấm (to capture the scent).
http://farm3.static.flickr.com/2133/2369978403_d5d9d9d44b_o.jpg
Đường lên Huyền Không cũng cheo leo đi ngang 1 đoạn vách núi dựng đứng tuy không oai phong hùng vĩ như những dãy núi ở bắc Mỹ nhưng cũng rất ấn tượng.
http://farm3.static.flickr.com/2041/2370813854_8ecc09c30e_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2270/2370814008_300706fcfe_o.jpg
Cổng vào Huyền Không Sơn Thượng
http://farm3.static.flickr.com/2052/2370814140_944626ba4e_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2415/2370814390_dd5e527b09_o.jpg
Khung Cảnh thi vị hữu tình trong Huyền Không Sơn Thượng
http://farm3.static.flickr.com/2415/2369980333_12803bb77e_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2228/2370814904_675a60117e_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2417/2369979961_1132eb7caf_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2345/2369980417_d75a319584_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2255/2370814542_a8d0b421bb_o.jpg
Thiền viện ở Huyền Không Sơn Thượng
http://farm3.static.flickr.com/2303/2369979513_e6639efce0_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2138/2370815066_b0a5987b94_o.jpg
Thiện Nam Tín Nữ trên Huyền Không Sơn Thượng
http://farm3.static.flickr.com/2240/2370815468_8194c4ac19_o.jpg
elvisduong
01-04-2008, 09:24 AM
http://farm4.static.flickr.com/3113/2378290887_f630512624_o.jpg
Mưa trên rừng mưa về thành xưa hắt hiu
Đây con đường sớm chiều mình lên Thiên Mụ
Em vẫn ôm ắp một lòng son
Sao bóng anh vẫn còn xa xăm
Để âm thầm ai chờ chờ ai héo mòn
longkonica
04-04-2008, 12:48 AM
Chu choa bác Dương lụm được 1 em xinh ghê/ chúc mừng bác
elvisduong
04-04-2008, 01:31 PM
hình của mình đâu bạn ? check email hoài chẳng thấy đâu hết
http://farm4.static.flickr.com/3223/2333102523_1855345814.jpg?v=0
Năm trước đi Huế,tới danh lam thắng cảnh nào cũng thấy xót xa. Trùng tu đâu nhất thiết phải dùng tiền tỷ, chỉ cần mỗi ngày bác bảo vệ xách bình xăng đi lau hết các chữ I Love You nguệch ngoặc phía sau các tấm bia là cũng đã thay đổi ấn tượng với du khách lắm rồi.
Ngày xưa coi phim Phổ Nghi của TQ, thấy nhà vua còn trẻ ,bước lên đài cao làm lễ tế trời đất, xung quanh là văn võ bá quan thật uy nghi. Trong khi đó cái đàn Nam Giao bây giờ là .. chẳng biết gọi là cái gì. Mà dân Huế có câu ca dao mới về đàn Nam Giao cũng hay nhỉ.
Kinh thành Huế được xây dựng nhờ địa thế của sông Hương núi Ngự, vậy mà bây giờ núi ngự thành cái nghĩa địa công cộng. nhà ai có đám tang cũng muốn đem lên núi ngự cho linh thiên. quan chức chôn được thì dân chôn được, bây giờ thì mộ trắng xóa....Chán
Tìm về thôn Vĩ Dã để tìm kiếm cái phong cách nhà vườn của Huế ,và cái cảm giác hoài niệm Hàn Mạc Tử ,nhưng nhà hàng bia ôm đã trở thành đặc sản khu này... cũng giống như đường Trần Quang Khải ở Sài Gòn
Này xưa cứ nghe :
Thương em anh cũng muốn qua
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang .
Em tìm tới Phá Tam Giang thấy bây giờ bị thu hẹp lại thì phải. dưới bến thì thuyền đậu tá lả, những thuyền này ban ngày làm gì không biết, chỉ biết ban đêm đưa khách "đào hoa" ra sông một chốc lại quay về .
Buôn bán hàng rong cắt cổ hay gì đi nữa thì cũng dễ thông cảm, vì người dân Huế chỉ biết dựa vào du lịch mà sống. Nhưng nhà nước ta thì hình như chẳng quan tâm đến việc trùng tu các di tich Huế là mấy. Trong khi bao nhiêu tiền đổ vào các công trình ở Hà Nội, thì cái Tử Cấm Thành nhỏ xíu sữa mãi chưa xong. Có lẽ nhà nước ta ác cảm với triều Nguyễn. Em đi vòng vòng trong Tử Cấm Thành thấy trước căn điện thờ các vua Nguyễn có dòng chữ Công trình được trùng tu bởi sự đóng góp tài trợ của vua nước Thai Lan . Vua Thái hay nước nào đó em không nhớ rõ vì lúc nó máu nóng bốc lên tới đầu rồi. Cái đền thờ nhỏ xíu, nhỏ hơn nhiều nhà ở VN , thờ là thờ cha ông của mình, vua của mình ,mà phải đi nhận tiền tài trợ của người ta mới sửa sao ???
Em cực lực phản đối cái trò để du khách mặc quần áo vua rồi leo lên ngai vàng chụp ảnh kĩ niệm( dù là ngai vàng giả). Chưa có người nào thắm dược nén nhang tỏ long tôn kính các vị vua thì đừng có làm cái trò bôi bác đó. thằng mập thằng ốm thằng lé thằng chột nào cũng mặc long bào làm vua ngay tai chính cung điện có giá tri lịch sử của VN thì còn ra thể thống gì.
Nói về Huế là máu nóng em lại bốc lên. không phải em có ác cảm với Huế mà là vì em yêu cái lịch sử ở Huế nên thấy tình cảnh bây giờ mà xót xa
KhoanTuong
04-04-2008, 06:00 PM
đồng quan điểm,,,,,.............
longkonica
04-04-2008, 06:44 PM
Em cũng đồng ý với bác, những cái bác thấy thật sự là những chuyện ung nhọt rất đau đầu và đáng buồn đối với dân HUế, nhất là đối với những người có tình cảm với Huế. EM cũng rất xót xa khi phải chấp nhận rằng đó là những chuyện có thật tại Huế của em, Nhưng các bác à, ở đâu cũng có những mặt trái của nó và hy vọng trong thời gian tới những chuyện như thế sẽ dần bị tẩy chay và xoá bỏ. Để có được điều đó cũng cần 1 quá trình bác à. Cái trước nhất là nhân tố con người và ý thức của xã hội. Trong cuộc sống hiện tại, có cầu thì có cung và em giám đảm bảo với bác là hầu như đa sô các "người thưởng lãm" những điều trên là du khách, em không bao biện cho Huế nhưng chính nhu cầu của các du khách cũng làm thúc đẩy thêm sự phát triển của các nghành nghề trên.
Em cũng có 1 điều muốn nói với bác, em không biết bác đến HUế vào thời gian nào nhưng những điều bác nói có phần khồng được xác đáng lắm đâu
Thứ nhất: Núi Ngự Bình bây giờ đã và đang được giải toả các khu vực mồ mã. Hiện tại đã hoàn thành xong giai đoạn 1 là di dời toàn bộ mồ mã phía bên trái Núi Ngự Bình và Khu vực Núi Bân, ĐỒi trọc để xây khu nhà tưởng niệm anh Hùng dân tộc Quang Trung, trên đó có đặt 1 bức tượng Vua Quang Trung cao 18m rất uy nghi
Thứ 2 : Thôn Vỵ dạ mà bác nói thế thì em thấy cũng không được đúng, đúng là có những quán nhậu mọc lên nhưng nếu bác nói đó là quán bia ôm và "đặc sản" bia ôm thì không đúng đâu bác. CÓ thể bác nghe đồn thổi thế nào thôi, chứ em chưa có "diễm phúc" thấy được.
Thứ 3: Phá Tam giang mà bác nói thế thì em dám chắc với bác là không có, hay chi ít là em cũng chưa được biết. Nếu thật sự là bác đã đi khảo sát được như thế thì bác quả là " hào kiệt" đấy
Cuối cùng em cũng xin bác hãy cố gắng có cái nhìn thiện cảm về HUế 1 tý bác à. Đen trắng lẫn lộn ở đâu cũng có. Tuy bác nói đến những vấn đề đúng và rất bức xúc hiện tại nhưng em thấy bác nói có phần hơi quá và có thể gây ra nhiều ác cảm cho HUế đó bác. Mong bác thông cảm và Hy vọng Huế sẽ sạch đẹp hơn để không còn những cảm nhận không tốt về Huế.
Thật sự cám ơn bác đã đưa ra những suy nghĩ của mình.
Longkonica
elvisduong
05-04-2008, 01:04 PM
http://lh4.google.com/duong.elvis/R_cTWbWfEZI/AAAAAAAAAC8/Pic2G1Gfx9k/s800/DSC_0938.jpg
http://lh4.google.com/duong.elvis/R_cTobWfEaI/AAAAAAAAADI/ws8yIjoyuz0/s800/DSC_0939.jpg
http://lh5.google.com/duong.elvis/R_cTxrWfEbI/AAAAAAAAADQ/7sA9Zc1RvkA/s800/DSC_0964.jpg
http://lh3.google.com/duong.elvis/R_cT6LWfEcI/AAAAAAAAADY/qBJ7QjhKzr8/s800/DSC_0967.jpg
Thế "độc" của Longkonica
http://lh5.google.com/duong.elvis/R_cT-rWfEdI/AAAAAAAAADg/NYtmTrJGKfU/s800/DSC_0994.jpg
Trở về cát bụi
http://lh4.google.com/duong.elvis/R_cUBbWfEeI/AAAAAAAAADo/4UDPED-44mw/s800/DSC_0995.jpg
http://lh6.google.com/duong.elvis/R_cUE7WfEfI/AAAAAAAAADw/8Cj8HTIdkcQ/s800/DSC_0999.jpg
http://lh4.google.com/duong.elvis/R_cUHbWfEgI/AAAAAAAAAD4/sfg3g983Vdo/s800/DSC_1000.jpg
Nghiên cứu đồ cổ hả Long ?
http://lh4.google.com/duong.elvis/R_cUKbWfEhI/AAAAAAAAAEA/vJb3srqVqJA/s800/DSC_1004.jpg
Còn ta với cô đơn
http://lh3.google.com/duong.elvis/R_cUNLWfEiI/AAAAAAAAAEI/zrcevKXYONo/s800/DSC_1005.jpg
Mèo chuyển nghề làm model thì hợp lý hơn :D
http://lh6.google.com/duong.elvis/R_cUQ7WfEjI/AAAAAAAAAEQ/tKG5s6PAxFA/s800/DSC_1020.jpg
http://lh5.google.com/duong.elvis/R_cUTrWfEkI/AAAAAAAAAEY/boNAWHBQIkQ/s800/DSC_1021.jpg
Pategan từ Hanoi cũng lặn lội ra Huế
http://lh4.google.com/duong.elvis/R_cUWbWfElI/AAAAAAAAAEg/OHdi9En5t-U/s800/DSC_1028.jpg
http://lh4.google.com/duong.elvis/R_cUYbWfEmI/AAAAAAAAAEs/JMQOgC8mz4k/s800/DSC_1073.jpg
Có dịpxuống Cần Thơ phải tìm gặp các em này tặng hình làm quen thôi
http://lh4.google.com/duong.elvis/R_cUabWfEnI/AAAAAAAAAE0/63Lw37CMSeE/s800/DSC_1116.jpg
http://lh3.google.com/duong.elvis/R_cUdLWfEoI/AAAAAAAAAE8/RGK2WR2mNEk/s800/DSC_1141.jpg
http://lh6.google.com/duong.elvis/R_cUh7WfEpI/AAAAAAAAAFE/w3pdHQrwP1w/s800/Ao%20dai%20HUE%20-%2001.jpg
FloraAtDawn
05-04-2008, 01:56 PM
ông Longkonica bào mòn di tích quá nha :banana:
longkonica
05-04-2008, 03:49 PM
cám ơn bác Dương đã "tặng" em mấy bức ảnh đẹp
@ BÁc floraatdown: Hơ hơ hy sinh vì ...nghệ thịt mà bác
elvisduong
05-04-2008, 04:53 PM
@longkonika : cứ mỗi tấm tính 1 chai Tiger nhé :cheers:
longkonica
07-04-2008, 08:42 AM
@ BAc Dương :5 chai! ok thôi bác. Làm sao đem vào cho bác nhẩy. Thôi em cứ dùng tạm kẻo bia hết lạnh thì dở lắm.
linhtk
07-04-2008, 08:50 AM
To bạn Long: Vậy là thấy chân dung của bạn Long rùi, nhìn ko thấy quen lắm, như thế chắc lúc học ở Bách Khoa chưa gặp bạn rùi. Nếu có gì sai thì đừng giận nhé, dạo này trí nhớ mình kém lắm. (Xin lỗi mọi người ở topic này vì đã sì pam)
thanhlamstudio
04-05-2008, 07:59 AM
Nhờ các Bác tư vấn .Đoàn em có 24 người muốn du lịch Huế 2 ngày 1 đêm nên đến địa điểm
nào ? Ăn nghỉ ở đâu ? Cảm ơn các Bác !
rotala
04-05-2008, 10:14 AM
Chào Thanhlamstudio
Mình đã alô cho Longkonica(thổ địa) có gì Long sẽ tư vấn cho bạn.
thanhlamstudio
04-05-2008, 12:06 PM
Cảm ơn Bác rotala ! Bác Longkoniaca ơi , giúp em với !
longkonica
05-05-2008, 10:08 AM
Dạ roài, có em. em mới làm chuyến vi vu ở miền bắc nên không reply bác kịp được. Bác tính hôm nào đi Huế thế. Nếu là 1 đoàn 24 người thì "hoành tráng" đấy. Bác cho em cái phone em sẽ liện hệ với bác trực tiếp. Anh em đi off ở Huế thì không sao nhưng làm 1 đoàn hoành tráng thế em cũng hơi sợ sợ ....ANh cho em số phone nhé
thanhlamstudio
05-05-2008, 12:34 PM
Tình hình là thế này. Đoàn em ở Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương , quê Vải . Ở Huế 2 ngày 1 đêm.( Mùng 3,4/6) . Đoàn em có 12 tay máy , số người còn lại là Vợ - con. Lần đầu tập chung đi xa, chưa có kinh nghiệm . Số phone của Bác ? Em liên hệ tốt hơn ! Em nhờ mà. hi!
longkonica
06-05-2008, 10:54 PM
Em là Long, nick KOnica or Long xì pam gì cũng được, em người Huế, số phone của em là 0913431234. Em đang nghiên cứu địa điểm. Anh đi xe hay đi tàu để em biết và chọn địa điểm nhà nghĩ thích hợp? nếu em sắp xếp công việc thoái mái, xin được theo chân các bác học tập. à Nick chat yahoo của em là reddragon0312. có gì anh em mình lên mạng chát cho nó kinh sờ tế bác nhểy
thanhlamstudio
07-05-2008, 08:10 PM
Đoàn em đi xe ô tô ,xe 29 chỗ . thuê trọn gói đi ,về theo đoàn . Mong giao lưu cùng Bác.
meo324
12-05-2008, 12:16 AM
Aiya, các bác phone cho anh Long gòi có gì có cả em đi nữa nhé [0916.921.921]
Moonlights
12-05-2008, 03:46 AM
Các bác gia chủ cho em dừng chân một chút nhé.
http://img107.imageshack.us/img107/4454/379wrz3.jpg
Nói về Huế thì em cũng có chút bức xúc mặc dù em là rể Huế đây nè hehehe... Chuyện là dịp Hè vừa rồi em có lang thang mò vào Đại Nội để "thưởng thức" Đêm Hoàng Cung. Em đi với mấy người bạn. Khi mua vé vào cửa, em mải nói chuyện với bạn bằng tiếng Anh nên lúc lấy vé - trả tiền thì em cũng nói với mấy em bán vé bằng tiếng Anh luôn hehehe... Thứ nhất là vì phép lịch sự (theo văn hóa bên này) nên dùng ngôn ngữ nào mà đa số người ngay tại chỗ đó có thể hiểu được. Thứ hai là phải nói bằng tiếng Anh để cho bạn em biết bao tiền để trả lại em chứ. Đến lúc đi vào bên trong Đại Nội, em mới biết vé của em là vé... cho người nước ngoài hix hix... Chuyện mua nhầm vé thì em không trách tại ai biểu em nói ... tiếng Anh với người Việt (mặc dù có 2-3 câu ngắn gọn thôi ...). Nhưng em bực mình là tại sao giờ này vẫn còn duy trì cái stupid policy về sự phân biệt giá vé cho người VN và người nước ngoài? Bạn em hỏi tại sao vé người nước ngoài lại đắt gần gấp đôi vé người VN, em ú ớ luôn. Em đành phải nói đùa là tiền đắt hơn vì phải trả học phí học tiếng Anh cho mấy người quản lý trong đó hehehe... còn với dân Việt thì đâu cần phải học gì thêm để giao tiếp đâu.
Chuyện nhỏ đối với dân Việt mình thôi, nhưng em không nghĩ là bạn em có cảm tình về điều này.
longkonica
12-05-2008, 11:32 AM
Đúng thế bác à. Em cũng bức xúc lắm. Chém đinh chặt sắt mà anh, chém được ai là chém rứa đó bác à. Có thể họ ( người quy định giá ) suy nghĩ theo hướng mức sống của người Tây cao hơn người Việt mình nói chung là người Huế nói riêng nên họ đưa giá lên cao đó bác. Xin chia sẽ cùng bác
Về bức ảnh của bác. View đẹp lắm bác à. mà sao chi có 1 bức thế. Húê em cũng nhiều cảnh đẹp mà bác
Cô gái Huế trong tà áo dài
1.
http://farm4.static.flickr.com/3257/2719947468_e7101d7282_o.jpg
2.
http://farm4.static.flickr.com/3024/2719947598_063d00edbd_o.jpg
longkonica
01-08-2008, 10:40 AM
À em này là mẫu quen với em mà, hôm anh chụp ở Tịnh Tâm mà em nói anh bửa trước 2 em bé này cũng đang chụp, Anh ới, anh smooth mặt em bé này đi 1 tý, làm thế mẫu giận chít, nmhất là tấm thứ 2 đó anh Giáp
Em quen mẫu à, anh chỉ chụp ké thôi. Anh cũng process vội vậy thôi chớ cũng không có thời gian smooth mặt mẫu , nếu mẫu thích ảnh tự nhiên thì chắc có thể tha thứ cho anh được.
FloraAtDawn
02-08-2008, 10:00 AM
tự nhiên thì da nó không đỏ vậy đâu hi hi :)
Trình độ không chuyên của mình chỉ đến vậy thui bác.
lanovia
03-08-2008, 09:59 PM
dạ hông biết ngày t5 tới này ở Huế có ai đi chụp hình hông cho em đi theo với ah?
Mình chỉ bán thường trực ở Huế nên thời gian cũng không cố định lắm.
Cầu Trường Tiền vào buổi sáng mùa hè
http://farm4.static.flickr.com/3068/2737010767_86f09195a3_o.jpg
longkonica
06-08-2008, 11:46 AM
Màu lên đẹp lắm anh Giáp ơi! anh chụp lúc mấy giờ rứa?
Adzung
06-08-2008, 12:22 PM
@ Cafe : Màu sắc đẹp quá ta. Theo mình thì crop bớt phần bên phải đi làm ảnh vuông luôn cho lạ.
Hình chụp vào lúc 7h sáng, lên màu phê quá bác cafe nhỉ, mà bác chụp óng gì mà đẹp vậy, hay là 17-55/2.8 ?
teddybear
06-08-2008, 12:54 PM
Các bác gia chủ cho em dừng chân một chút nhé.
Nói về Huế thì em cũng có chút bức xúc mặc dù em là rể Huế đây nè hehehe... Chuyện là dịp Hè vừa rồi em có lang thang mò vào Đại Nội để "thưởng thức" Đêm Hoàng Cung. Em đi với mấy người bạn. Khi mua vé vào cửa, em mải nói chuyện với bạn bằng tiếng Anh nên lúc lấy vé - trả tiền thì em cũng nói với mấy em bán vé bằng tiếng Anh luôn hehehe... Thứ nhất là vì phép lịch sự (theo văn hóa bên này) nên dùng ngôn ngữ nào mà đa số người ngay tại chỗ đó có thể hiểu được. Thứ hai là phải nói bằng tiếng Anh để cho bạn em biết bao tiền để trả lại em chứ. Đến lúc đi vào bên trong Đại Nội, em mới biết vé của em là vé... cho người nước ngoài hix hix... Chuyện mua nhầm vé thì em không trách tại ai biểu em nói ... tiếng Anh với người Việt (mặc dù có 2-3 câu ngắn gọn thôi ...). Nhưng em bực mình là tại sao giờ này vẫn còn duy trì cái stupid policy về sự phân biệt giá vé cho người VN và người nước ngoài? Bạn em hỏi tại sao vé người nước ngoài lại đắt gần gấp đôi vé người VN, em ú ớ luôn. Em đành phải nói đùa là tiền đắt hơn vì phải trả học phí học tiếng Anh cho mấy người quản lý trong đó hehehe... còn với dân Việt thì đâu cần phải học gì thêm để giao tiếp đâu.
Chuyện nhỏ đối với dân Việt mình thôi, nhưng em không nghĩ là bạn em có cảm tình về điều này.
Cái này thì mình bạn có thể giải thích cho người bạn nước ngoài của mình là do mức sống của người Vn còn thấp nên vé dành cho người Việt Nam được chính phủ trợ giá. (Well, ít nhất đây là lý do mình đã được confirmed khi còn làm cho Festival Huế lần đầu tiên, và mình nghĩ là hợp lý)
@Long : Khoảng 7 giờ sáng
@Adzung: cảm ơn . Crop vuông trông cũng hay.
@Leko: Mình chụp ống 10-22mm
lanovia
06-08-2008, 05:52 PM
@cafe : cầu đẹp ghê he, à mà cho em hỏi là cái cầu này cách lăng Khải Định xa hông bác, tại trưa mai em có mặt ở cái lăng này mà em thì muốn được gặp ace vnphoto Huế giao lưu, nghe nói cái lăng này cách trung tâm tp tầm 15km nên em ngại rủ các bác quá ~~
ngocdasac
06-08-2008, 09:38 PM
@cafe : cầu đẹp ghê he, à mà cho em hỏi là cái cầu này cách lăng Khải Định xa hông bác, tại trưa mai em có mặt ở cái lăng này mà em thì muốn được gặp ace vnphoto Huế giao lưu, nghe nói cái lăng này cách trung tâm tp tầm 15km nên em ngại rủ các bác quá ~~
Lăng Khải Định nằm trên triền núi Châu Chữ (còn gọi là Châu Ê) cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10km. Còn cây cầu "đẹp ghê he" nớ là cầu Trường Tiền nằm ở trung tâm thành phố Huế, bắt qua sông Hương.
@lanovia: Huế nhỏ thôi nên không xa lắm, nhưng anh em ít và phần lớn là bán thường trực. Bạn gọi Longkonica , thứ ký thường trực của nhóm anh chị em Huế đi uống cafe để giao lưu xem sao.
Chùa Từ Hiếu.
Theo thẩm mỹ của nhiều người chùa Từ Hiếu được xem là đẹp thứ nhì ở Huế chỉ sau ngôi chùa nổi tiếng Linh Mụ.
Lịch sử chùa Từ Hiếu(trích từ wikipedia) như sau "Năm 1843, sau khi từ chức "Tăng Cang Giác Hoàng Quốc Tự" và trao quyền điều hành chùa Bảo Quốc cho pháp đệ là Nhất Niệm, Hoà thượng Nhất Ðịnh đã đến đây khai sơn, dựng "Thảo Am An Dưỡng" để tịnh tu và nuôi dưỡng mẹ già.
Hoà thượng Nhất Ðịnh nổi tiếng là người con có hiếu, tương truyền có lần mẹ già bị bệnh rất nặng, hàng ngày ông lo thuốc thang nhưng bà vẫn không khỏi. Có người ái ngại khuyên ông nên mua thêm thịt cá để tẩm bổ cho mẹ, có làm được điều đó mới mong bà chóng hồi sức. Nghe xong, mặc thiên hạ đàm tiếu chê bai, thiền sư vẫn chống gậy băng rừng lội bộ xuống chợ cách đó hơn 5 km để mua cá mang về nấu cháo cho mẹ già ăn. Câu chuyện vang đến tai Tự Đức vốn là vị vua rất hiếu thảo với mẹ, vua rất cảm phục trước tấm lòng của sư Nhất Định nên ban cho "Sắc Tứ Từ Hiếu Tự". Chùa được mang tên Từ Hiếu từ đó. Trong tấm bia ghi lại quá trình xây dựng chùa giải thích:
Từ: là đức lớn của Phật, nếu không từ thì lấy gì tiếp độ tứ sanh cứu giúp vạn loại.
Hiếu: là đầu hạnh của Phật, nếu không hiếu thì lấy gì để đạt thông cõi nhiệm bao phủ đất trời. "
Thơ về chùa
http://farm4.static.flickr.com/3192/2762608926_d1bddb886c_o.jpg
Cổng chùa
http://farm4.static.flickr.com/3062/2762609788_d04120410c_o.jpg
Đồi thông ngay trước chùa , thuở học sinh tụi tôi thường cắm trại ở đây.
http://farm4.static.flickr.com/3143/2762609992_4d51c5c271_o.jpg
Hồ bán nguyệt
http://farm4.static.flickr.com/3201/2762595770_a16c162018_o.jpg
Hồ bán nguyệt và cổng chùa nhìn từ trong
http://farm4.static.flickr.com/3198/2762595924_6b4153ecd8_o.jpg
Ba đứa bé đang xem cá ở hồ. Những đứa trẻ này phần lớn là sống ở trong làng gần đó bán đồ kỷ niệm, kẹo bánh nước... cho khách viếng chùa
http://farm4.static.flickr.com/3138/2761750379_d89c396c57_o.jpg
Đường dẫn lên chính điện
http://farm4.static.flickr.com/3161/2761750929_2dd02c04da_o.jpg
Phong cảnh trong chùa, chính điện chùa nhìn từ xa
http://farm4.static.flickr.com/3250/2762596226_5562c424f1_o.jpg
Chính điện chùa
http://farm4.static.flickr.com/3080/2762596668_8b1d13b70e_o.jpg
Còn tiếp.
Sen trong chùa
http://farm4.static.flickr.com/3012/2761750135_9985771b2c_o.jpg
Chú tiểu đánh bóng lại đổ mỹ nghệ từ cây tre
http://farm4.static.flickr.com/3195/2762595346_5424079815_o.jpg
Cổng chùa
http://farm4.static.flickr.com/3112/2761750499_9a4648c61e_o.jpg
Đình chùa
http://farm4.static.flickr.com/3115/2761751235_9bc5bfa1cc_o.jpg
Hành lang chùa
http://farm4.static.flickr.com/3087/2762596860_3873ac78ae_o.jpg
Phòng khách
http://farm4.static.flickr.com/3183/2761752005_54c24d6c35_o.jpg
Bia kể về lịch sử của chùa
http://farm3.static.flickr.com/2277/2761758719_2ae579787e_o.jpg
Khu lăng mộ(gồm các sư, quan thái giám, họ hàng quí phi) mộ tướng Lê Văn Duyệt cũng ở đây vì Lê Văn Duyệt cũng là một quan thái giám. Nhiều vị anh hùng Việt Nam cũng là quan thái giám ví dụ như Lý Thường Kiệt. Các vị thái giám vì lo rằng sau này không có con cháu chăm sóc mồ mả của mình nên đã từ thiện , giúp đỡ chùa rất nhiều với hi vọng là họ sau này khi chết đi được chôn tại chùa và được chùa trong coi mồ mả.
http://farm4.static.flickr.com/3128/2762603874_a152fa186f_o.jpg
Một ví dụ về mộ của quan thái giám. Mộ có hình mai rùa.
http://farm4.static.flickr.com/3295/2762609458_4f6cbac1d3_o.jpg
Còn tiếp.
Bác cafe làm phóng sự hay quá, tiếp để ace chiêm ngưỡng các nét đẹp tiềm ẩn của Huế mọng mơ bác nhé. Cám ơn bác đã chia sẽ.
Cái này thì mình bạn có thể giải thích cho người bạn nước ngoài của mình là do mức sống của người Vn còn thấp nên vé dành cho người Việt Nam được chính phủ trợ giá. (Well, ít nhất đây là lý do mình đã được confirmed khi còn làm cho Festival Huế lần đầu tiên, và mình nghĩ là hợp lý)
cái này là đúng đấy ạ
cứ như học đại học công lập và đại học bán công thôi, cùng là con em VN cả nhưng cũng đành phải theo 2 mức phí
Adzung
18-08-2008, 09:55 PM
Sen trong chùa đẹp quá bác ạ. Nhiều bức chụp sen, nhưng bức của bác có cái gì đó rất khác lạ.
@Adzung: Cảm ơn bác , có lẽ sen trong chùa có gì khác sen ngoài đời chăng?
Mình tiếp những tấm trong khuôn viên của chùa.
Một phòng ở của các sư. Ngày nay có khá nhiều giới thượng và trung lưu ở tpHCM đang chuộng một kiểu sống mới , đó là dành 2 ngày cuối tuần về sống ở chùa và sinh hoạt như những người đang sống ở chùa : ngủ kệ không máy lạnh, sáng dậy đúng giờ giúp việc chùa, ăn sáng cơm chay như mọi người, xách nước, lau chùi... giúp chùa rồi ăn trưa chiều, ngủ tối đúng giờ giấc nhưng như người ở chùa. Riêng việc đọc kinh là không bắt buộc. Theo họ lối sống này giúp họ cần bằng với cuộc sống quá dư thừa thịt mỡ, bia rượi, khói bụi và căng thẳng ở thành thị trong những ngày thường.
http://farm4.static.flickr.com/3024/2762603132_d8b80bf3cf_o.jpg
Khoảng sân nhỏ ở giữa chùa. Tôi rất thích kiểu thiết kế này cho nhà ở hơn hẳn các kiểu thiết kế biệt thự mới vì nó đem tính thiên nhiên cho tất cả vị trí các phòng xung quanh nhưng vẫn bảo toàn tính riêng tư chỉ tiếc rằng nó đòi hỏi một diện tích đất khá lớn.
http://farm4.static.flickr.com/3169/2761757717_98d7b60162_o.jpg
Chú tiểu trầm ngâm ở chùa
http://farm4.static.flickr.com/3214/2762604142_4c2346307b_o.jpg
Một cái am ở khu lăng mộ trong chùa. Cái này hình như ít thấy ở phần lớn các chùa.
http://farm4.static.flickr.com/3171/2761758477_f07aa2942a_o.jpg
Phòng khác này có đăng ảnh và lịch sử về những vị đã góp công trụ trì chùa
http://farm4.static.flickr.com/3140/2761758095_f5a7839c6d_o.jpg
Điện thờ
http://farm4.static.flickr.com/3019/2761757831_1679a8ca09_o.jpg
Nếu bạn nhìn kỹ , thì những phần trang trí phức tạp trong cái lều này đều làm từ rễ và gốc tre , rất thú vị
http://farm4.static.flickr.com/3089/2761764067_b5ea76db34_o.jpg
Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã
Tọa lạc tại xã Lộc Hoà, huyện Phú Lộc , Huế, hứa hẹn sẽ là Thiền Viện lớn nhất tại khu vựa miền trung. Như vậy Việt Nam sẽ có 3 thiền viện lớn ở cả ba miền , thiền viện Trúc Lâm Tây Phương ở miền bắc , thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã ở Huế và thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt ở miền nam.
Ảnh chụp thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã nhìn từ phía bên kia hồ Truồi. Cảnh đẹp phong thủy hữu tình , ngoài ra không xa ở hồ Truồi còn có suối Độc , trong mát lạnh, nước cuốn trơn tuột theo dòng vào vũng rất đã và cái hang đá ngay bên cạnh để trú ẩn. Nếu bạn muốn có cảm giác như thời kỳ "khỉ vượn" bạn có ở lại cái góc hang đá, nấu ăn nghỉ ngơi và tắm suối . Địa điểm cũng khá lí tưởng cho các bác sáng tác ảnh "Nude" , vì nước trong vắt , nhiều mặt đá chìm bằng phẳng nếu hiệu ứng "reflection" rất tuyệt. Nếu bác nào có ý sáng tác ảnh "Nude" nghề thuật và có ý cảm ơn mình đã gợi ý địa điểm bằng cách cho mình đi theo cầm dùm cái hắt sáng với nhé :-).
http://farm3.static.flickr.com/2128/2801927769_812c989e08_o.jpg
Còn tiếp.
Câu` Tràng Tiê`n vào buổi sáng(2)
http://www.vnphoto.net/data/p11/427_cautrangtien1_5844.jpg
FloraAtDawn
01-09-2008, 08:52 PM
anh chụp bằng len gì mà em thấy hình bị méo quá, màu sắc đẹp ạ
Mình chụp bằng ống wide angle 10-20 mm/ F 3.5-4.5 , nên hình bị distorted.
Tican180
04-09-2008, 09:20 AM
Serie hình về Huế của bác Cafe lam e nhớ tới Huế quá.Vừa nhớ vừa tiếc là do chưa đi nhiều,chưa chup nhiều vì e đi với gia đình + con nhỏ. Thích nhất bác tìm hiểu khá rõ về nơi Bác chụp.Nếu có dip e sẽ ra Huế chụp nữa. Mong rằng sẽ gặp các bác Cafe, Long konica.
@Tican180: Nếu có dịp mình rất sẵn sàng.
Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã nhìn từ xa ở phía bên này hồ Truồi
http://farm4.static.flickr.com/3082/2873525327_2bbcef0266_o.jpg
Thuyền để chở khách qua thiền viện. Ngoài ra thiền viện còn có thuê phà chở miễn phí khách viếng chùa , tuy nhiên phà chi chạy vài tiếng 1 chuyến.
http://farm4.static.flickr.com/3087/2874355368_8b2987ae42_o.jpg
Thiền viện ở góc nhìn gần hơn
http://farm4.static.flickr.com/3022/2874355826_f51bf3c39d_o.jpg
Đường lên thiền viện
http://farm4.static.flickr.com/3213/2873525923_92c9bfd29c_o.jpg
Cổng thiền viện
http://farm4.static.flickr.com/3014/2874357098_43e4d7e103_o.jpg
View nhìn từ cổng thiền viện nhìn xuống hồ Truồi
http://farm4.static.flickr.com/3076/2873527931_c2eabdb8fd_o.jpg
Chuông lớn ở cửa thiền viện
http://farm4.static.flickr.com/3225/2874357786_eb7174d1fb_o.jpg
Điện thờ chính
http://farm4.static.flickr.com/3051/2873528305_98e43f3b57_o.jpg
Khấn nguyện trong điện thờ
http://farm4.static.flickr.com/3126/2873528613_60635f44d9_o.jpg
Tổ đình
http://farm4.static.flickr.com/3093/2874358890_249a9bff06_o.jpg
Bên trong tổ đình
http://farm4.static.flickr.com/3016/2874359392_3a43fc020c_o.jpg
Hiện nay vẫn còn 2/3 phần của thiền viện đang được hoàn thiện. Các người thợ đang hoàn thiền điện thờ chính.
http://farm4.static.flickr.com/3208/2874359638_4786a708f3_o.jpg
Nhà chòi dành cho khách viễn lai uống nước ăn trưa
http://farm4.static.flickr.com/3246/2874360288_e900d95cf9_o.jpg
Dịch vụ xe ôm cũng có ơ thiền viện dành cho những ai không đủ sức leo mấy trăm bật tam cấp lên cổng thiền viện
http://farm4.static.flickr.com/3196/2874355550_438c02785e_o.jpg
Cổng thiền viện nhìn từ phía trong.
http://farm4.static.flickr.com/3237/2874358518_19ce205dab_o.jpg
Phía bên kia của ngọn núi mà thiền viện tọa lạc là con suối độc trong và mát lạnh
http://farm4.static.flickr.com/3257/2873526811_7e61fcff8f_o.jpg
meo324
21-09-2008, 09:41 AM
đợt ảnh này nhìn phê quá bác ơi :D
huynh nhu tung
21-09-2008, 09:48 PM
bác cafe ơi tui dân huế nè thấy ảnh bác nhìn thấy fe rùi khoải cần cà mới fe
longkonica
22-09-2008, 06:47 AM
BÁc Giáp có bộ ảnh hay và thực lắm bác. Ảnh rất hay.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.