forzet
27-12-2013, 09:45 AM
http://tiin.vn/chuyen-muc/24h/di-toilet-bi-trom-mat-quan.html
Theo lời kể của anh VVT (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) vào khoảng 20 giờ ngày 13/1, anh vào Trung tâm thương mại Diamond (Q.1) để mua sắm và sau đó vào nhà vệ sinh.
Anh T. đã cởi quần để trên bồn cầu, 2 phút sau anh quay đầu lại nhìn thì chiếc quần đã biến mất. Trong túi quần, ngoài giấy tờ tùy thân còn có hơn 10 triệu đồng và điện thoại iPhone. Đang trong nhà vệ sinh, anh T. nghe người nói: “Trong quần có điện thoại ”. Biết là bị kẻ trộm nhưng do trong thế kẹt nên anh T. không thể ra ngoài tri hô. Chờ một bảo vệ vào nhà vệ sinh, anh T. mới mượn điện thoại để gọi người nhà đến giúp đỡ. Sau đó, nạn nhân trình báo sự việc với lực lượng bảo vệ tòa nhà và Công an phường Bến Nghé, quận 1.
Ngày 14/1, ông Nguyễn Đức Sáng, đội trưởng đội bảo vệ tòa nhà, xác nhận anh T. bị trộm quần khi đi vệ sinh tại tòa nhà. Trước đây cũng có một nạn nhân bị mất quần trong nhà vệ sinh. Nạn nhân là người đồng tính, trong lúc “hành sự” với bạn tình thì kẻ trộm lấy quần cùng 16 triệu đồng, điện thoại iPhone trong túi.
“Trong lúc nạn nhân xấu hổ vì không có quần, kẻ trộm nhanh chóng tẩu thoát” - ông Sáng cho biết thêm.
Một bạn trên Vnphoto cũng vừa bị mất 1 em Pentax K-5 + len 55-300 với cùng thủ đoạn như trên cũng tại Diamond Plaza:
Kuchiki Rukia
Tình hình là lúc 9h tối nay (25/12/2013), bé K-5 + DA 55-300mm của em đã chính thức ra đi với một kẻ xa lạ mà em ko biết mặt tại Diamond Plaza trong khi em nó đang ở WC chung với em.
Anh chị em nào có tung tích em nó xin nhắn cho em qua Facebook hay số mobile 0909900577.
Đặc điểm nhận dạng em nó là trầy te tua và chụp cũng tầm 20k shot rùi, đi kèm thẻ Patriot 64Gb (cũng khá te tua).
Em xin cám ơn rất nhiều >"<
Kuchiki Rukia
Kuchiki Rukia Nãy em có liên lạc với bảo vệ thì nó vô cùng thờ ơ + bảo ko có camera gì nên chán quá về lun. Nản kinh khủng lun
Có vẻ như cái Diamond Plaza này là chỗ trú ngụ hoặc nuôi dạy bọn trộm hoặc thiết kế chuyên cho trộm vào lấy cắp đồ thì phải...
Theo lời kể của anh VVT (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) vào khoảng 20 giờ ngày 13/1, anh vào Trung tâm thương mại Diamond (Q.1) để mua sắm và sau đó vào nhà vệ sinh.
Anh T. đã cởi quần để trên bồn cầu, 2 phút sau anh quay đầu lại nhìn thì chiếc quần đã biến mất. Trong túi quần, ngoài giấy tờ tùy thân còn có hơn 10 triệu đồng và điện thoại iPhone. Đang trong nhà vệ sinh, anh T. nghe người nói: “Trong quần có điện thoại ”. Biết là bị kẻ trộm nhưng do trong thế kẹt nên anh T. không thể ra ngoài tri hô. Chờ một bảo vệ vào nhà vệ sinh, anh T. mới mượn điện thoại để gọi người nhà đến giúp đỡ. Sau đó, nạn nhân trình báo sự việc với lực lượng bảo vệ tòa nhà và Công an phường Bến Nghé, quận 1.
Ngày 14/1, ông Nguyễn Đức Sáng, đội trưởng đội bảo vệ tòa nhà, xác nhận anh T. bị trộm quần khi đi vệ sinh tại tòa nhà. Trước đây cũng có một nạn nhân bị mất quần trong nhà vệ sinh. Nạn nhân là người đồng tính, trong lúc “hành sự” với bạn tình thì kẻ trộm lấy quần cùng 16 triệu đồng, điện thoại iPhone trong túi.
“Trong lúc nạn nhân xấu hổ vì không có quần, kẻ trộm nhanh chóng tẩu thoát” - ông Sáng cho biết thêm.
Một bạn trên Vnphoto cũng vừa bị mất 1 em Pentax K-5 + len 55-300 với cùng thủ đoạn như trên cũng tại Diamond Plaza:
Kuchiki Rukia
Tình hình là lúc 9h tối nay (25/12/2013), bé K-5 + DA 55-300mm của em đã chính thức ra đi với một kẻ xa lạ mà em ko biết mặt tại Diamond Plaza trong khi em nó đang ở WC chung với em.
Anh chị em nào có tung tích em nó xin nhắn cho em qua Facebook hay số mobile 0909900577.
Đặc điểm nhận dạng em nó là trầy te tua và chụp cũng tầm 20k shot rùi, đi kèm thẻ Patriot 64Gb (cũng khá te tua).
Em xin cám ơn rất nhiều >"<
Kuchiki Rukia
Kuchiki Rukia Nãy em có liên lạc với bảo vệ thì nó vô cùng thờ ơ + bảo ko có camera gì nên chán quá về lun. Nản kinh khủng lun
Có vẻ như cái Diamond Plaza này là chỗ trú ngụ hoặc nuôi dạy bọn trộm hoặc thiết kế chuyên cho trộm vào lấy cắp đồ thì phải...