PDA

View Full Version : Lời cảm ơn từ em jun gửi tới các anh chị SGPB



jundat
15-10-2005, 11:49 PM
hì hì. Em về tới Hà Nội rồi. Khỏe mạnh và vui vẻ.
Vui vì đã về và nằm trên chiếc giưởng của mình. Phần lớn niềm vui cũng là do anh em SGPB đã tạo ra, Qua mấy buổi ngồi ăn trưa cùng mọi người. Vào trong Nam mà ko đơn độc, cafe vui quá, gặp mặt được đa số các anh các bác trong SG.
Em xin cảm ơn anh em SGPB đã đón tiếp em thịnh soạn các bữa off hàng ngày và vụ off đặc biệt tại Út Nhung,. hihi. Đồ ăn ngon tuyệt, chỉ tiếc ko có dịp đi dã ngoại với anh em thôi.
Mai mốt vào em lại chạy ra 39 chơi nhá. hehe

Atkinson
15-10-2005, 11:53 PM
hì hì. Em về tới Hà Nội rồi. Khỏe mạnh và vui vẻ.
Vui vì đã về và nằm trên chiếc giưởng của mình. Phần lớn niềm vui cũng là do anh em SGPB đã tạo ...

Thế nằm trên cái giường do mấy bác SGPB bố trí cho chú thì k0 "vui" ah? Thế tạo ra niềm vui ở chỗ nào thế ?

:D :D :D

tnl
16-10-2005, 12:04 AM
chả là chú Jun ốm yếu quá nằm trên giường do mấy bác SGPB bố trí chiu hông nỗi nên ko vui đc đó(cái giường đó nằm tại nhà 1 em tên ULan trên đường TQKhải) kekekek :D:aha: :chair:

jundat
16-10-2005, 12:32 AM
trời, 2 bác ở xa ghen tị kìa. he he