PDA

View Full Version : Câu chuyện của em, thay đổi không khí chút cho vui nha :)



babypimp
03-03-2008, 01:45 AM
Chào các bác, em là 1 newbie của vnphoto.net. Bài đầu tiên em viết cho diễn đàn xin mạn phép các bác được kể 1 câu chuyện nhỏ, hi vọng làm thay đổi không khí tí cho vui vẻ. :D

Thú thật với các bác, từ đầu em là 1 đứa chả quan tâm tẹo nào đến ảnh. Ảnh chân dung em chỉ thích ngắm mấy bạn gái xinh xinh:P, ảnh tiệc tùng sinh hoạt gia đình, ảnh tập thể em chỉ chăm chăm tìm xem cái mặt mình nó ở góc nào, còn ảnh phong cảnh đẹp mấy thì đẹp nhưng với em cũng không thể nào "bon chen" được với tranh hoạt hình với game trong "đội ngũ" wallpapers :D

Ấy thế mà cái "cơ duyên" với chụp ảnh vẫn đến mới hay chứ. Số là trong vài lần đi picnic với tụi bạn, vì thích lên hình nên "chen lấn" khiếp lắm, cứ thấy chụp là phải góp mặt vào cho nó hả hê. Mà chụp xong lại có trò xem ảnh, xem ảnh xong lại thấy cái đứa chụp nó chụp chán quá, người không mất tóc thì mất tí chân tí tay, cảnh thì xiêu vẹo, ánh sáng thì thiếu, chán chuyện lắm...

Và "mày xem tao chụp mà học tập đây này"- em cầm máy bấm cho tụi nó, thấy cũng "khớ" nên từ đó về sau, cứ chụp ảnh là chúng nó lại vứt máy cho mình, có lúc khễ nễ vác đến 5 6 cái chỉ để chụp cho từng đám một.

Hồi đấy tụi nó để chế độ nào thì cứ thế mà bấm thôi, nhưng về sau cầm máy trong tay mấy lần ngồi rỗi táy máy chỉnh này chỉnh kia, lại thi thoảng đi với mấy thằng hay chụp nên cũng học mót thêm được ít, cũng biết bắt bọn bạn vào tư thế rồi "chúng mày cứ đợi tao chỉnh xong rồi hãy cười" :P Cũng có vài lần để tụi nó cười "khô cả răng", chân đứng mỏi gần tê rồi mới bấm máy, suýt bị "quây hội đồng" nhưng cứ giơ máy ra cho xem ảnh là lại ngon ngay, lại tiếp tụp làm phó nháy :D

Dần dà em chuyển từ thích được chụp hình sang thích chụp hình, cũng ao ước 1 con PnS ngon mãi, suốt ngày ngồi xem xem đọc đọc mấy bài reviews về quả IXUS 850IS và cũng đã được cho 1 con IXUS i7 zoom (chả liên quan đến nhau tẹo nào nhỉ, he:P)

Chụp máy compact mãi thấy vẫn còn nhiều cái chưa đáp ứng được lắm, tốc độ chậm này, chụp tối rất kém này, ít tính năng chỉnh tay, lại thêm cái dáng máy chả ưng gì cả. Thế là em lọ mọ cà kê sang mấy con pro hơn xíu của ông anh và mấy đứa bạn, Powershot A này kia, S5IS, rồi LUMIX FZ20,... thấy có thỏa mãn hơn đôi chút. Cũng xuôi xuôi nung nấu tìm tòi xem giá rồi. :D

Nhưng ông trời run rủi thế nào, không biết là may mắn hay xui xẻo cho em mà trong giai đoạn "à ơi tìm tòi" kia, em lại tận tay đến với DSLR (hồi trước có đọc rồi nhưng nghĩ bọn này khiếp quá, chắc mình chả baoh mó tới đâu nên thôi)... Cầm con 300D trong tay, cảm nghĩ của em ngay lúc đó là: cái máy sao trông "hoành" quá nè, cầm "đầm" tay chắc chắn lắm nè, bao nhiêu là chế độ chỉnh hoa cả mắt, lại thêm mấy cái tiếng "xoạch xoạch" nghe ứa hết cả nước miếng :D

Và sau đó tình cảm với mấy chú Powershot kia "nguội lạnh" dần, em lại chuyển sang "cà kê" với 300D, rồi 350D, rồi 400D, Nikon D50, Olympus E-500,... Oạch, được mấy bác cho ăn sái, phê quá, chụp thích rùng cả mình, cứ có cơ hội là lại "anh cho em bắn vài phát cho đỡ nhớ với". Các bác biết đấy, chơi với thằng này dễ nghiện lắm, nên sau vài lần cho ăn sái, nghiện mất rồi. :(

Mà đã nghiện rồi thì không thích ăn sái nữa, quyết tâm "nung nấu" (lại nung nấu) phải làm bằng được 1 em về cho đỡ vật... Nhưng ngặt một nỗi, con nghiện hơi trẻ, sáng sáng vẫn vác cặp đi học, có part time job nhưng ăn chơi còn thiếu nên "đạn dược" thiếu thốn lắm, nhưng vẫn không thích xin bố mẹ, tự mình kiếm xiền làm con đầu đời chó nó ý nghĩa (vả lại bố mẹ chả biết gì về khoản này, xin xong kiểu gì cũng "mày bị dở hơi hay sao mà máy thường nhà có không chụp lại thích đi chụp bằng cái thứ đấy?" :-< )

Dành dành dụm dụm, vượt qua mọi cám dỗ về điện thoại, laptop, pda, xe cộ em cũng được 1 khoảng kha khá rồi, biết "đạn" mình còm nên xác định luôn là cứ 2nd hand, dòng entry level mà "vã" (vì em biết mình mới chỉ thuộc dạng ti toe lọ mọ, mới chướm bước chân vào "ổ nghiện" nên dùng "lởm" thôi để gọi là cho biết máy, quen tay rồi khi nào trình khá, "đạn" cũng ổn thì lên đời cho nó hiệu quả) :)

Chính về thế, vấn đề của em bây giờ là chọn máy nào, vì em nghiên cứu chán chê rồi, thấy nhiều máy vừa tầm quá nên cứ đắn đo lăn tăn mãi chả biết chọn cái nào: Canon 300d, 350d, 400d, 10d; Nikon D40, D50, D70... Các bác dùng qua rồi tư vấn giúp em với. Nhu cầu của em là như các bác nhưng trình "pre inter" nhé. Và em cũng chỉ có khoảng 555$ thôi :D

Thank các bác rất nhiều, hi vọng em đã không quá dài dòng, chúc các bác 1 tuần mới tốt lành ;)

amazing
03-03-2008, 02:12 AM
Kinh nghiệm của mình là nếu 555$ là con số tối đa bạn có, bạn nên sửa lại nhờ mọi người tư vấn mua một bộ với giá 500$ (hoặc nhỏ hơn), khi đó mọi người sẽ tư vấn cho bạn, và thường bị nhích lên một tí, thành 555$ chẳng hạn. Còn bây giờ khi bạn đã đưa ra con số 555$ thì khả năng rất cao là mọi người sẽ tư vấn cho bạn (và bạn cũng sẽ mua) bộ máy với giá 600$ hoặc hơn :D

Mình nghĩ là mua D50 Kit là ổn đấy!

babypimp
03-03-2008, 02:26 AM
Vâng, rất cảm ơn bác, vẫn biết số tiền em phải bỏ ra sẽ đội lên nhưng em để con số 555 vì nó đẹp, và cũng muốn các bác tư vấn dùm em theo xu hướng càng tiết kiệm càng tốt. :)

Tiếp tục thank bác vì đã tư vấn :D

Gromit
03-03-2008, 03:45 AM
Ôi bác ơi! Đọc truyện của bác mà như là em đang tự đọc truyện của mình ý! keke, có một cái khác là em vừa thích chụp ảnh vừa thích được chụp ảnh. Mấy con DSLR em nhìn mà cũng đã ejaculate rồi, hị hị, thế là em cũng ti toe DSLR như người nhớn bác ạ.

Em vote cho canon EOS 400D + 18-55. Kinh tế mà hiệu quả. Kit này được đánh giá rất cao.

namo
03-03-2008, 08:33 AM
Hê! "Nặng lòng" quá! Bác thử click vào link dưới chữ ký của em nhé!

quang 84
03-03-2008, 09:42 AM
với số tiền đó bác kiếm một con D50 + 18-70 la good nhất.

khang9x
03-03-2008, 10:06 AM
Em thấy canon EOS 400D + 18-55 là best !

tuansonns
03-03-2008, 11:42 AM
Vote cho con EOS 400D+ kit tam 5XX $ la không có con nào hơn rồi bạn ơi.
Có nhiều tiền chơi khác. Còn có ít tiền như tụi mình tập chơi con này đầu tiên là rất ngon rồi. Sau này nếu có điều kiện thì lên nữa cũng không sao.

whisl223
03-03-2008, 12:07 PM
đọc xong cũng giống hệt em, cũng là sinh viên. Đi du lịch nhiều, từ chụp hình bình thường rồi dần dần mong muốn 1 cái cao hơn.
Và h đang xài Canon 400D+ kit(chưa có tiền mua len)..hic hic..
Mong bác sớm mua được máy để thỏa cái đam mê của mình

tourane
03-03-2008, 12:24 PM
D50 loại 2nd khoảng 350$, thêm cái 18-70mm cũng 2nd tầm <200$ thế là đủ để bác tự sướng rồi, sau này nếu nâng cấp bo-đì, thì cứ giữ ống kính 18-70 lại mà chụp.
Theo em đó là sự lựa chọn tốt nhất tương đương với ngần ấy vón của bác!
D50 được đánh giá cao lắm bác ạ, màu sắc đẹp, xử lý noise tốt với mức ISO cao.

babypimp
03-03-2008, 12:52 PM
Ôi thích quá, sau 1 buổi sáng đi học về check mà có nhiều bác vào tư vấn ghê. Thank các bác nhiều nhiều nha. :)

Có vẻ như 2lựa chọn 400D+kit với D50+18-70mm được các bác ưu tiên quá nhỉ? Em cũng đang xét tới 2 bộ này, nhưng hiện đang có ông anh muốn để lại con 10D+28-105mm đầy đủ phụ kiện + túi đựng + thẻ nhớ có khoảng 555$. Vì là chỗ thân quen nên mua cũng yên tâm. Nhưng đem vụ này kể với thằng bạn, nó khuyên để dành thêm tí lên 20D cho mới hơn tí. :D

Đọc ở trên này thấy bảo dòng xxD pro hơn xxxD, màu đẹp hơn, vỏ magie cầm thích hơn nhưng tốc độ những thằng cũ như 10D, 20D lại không bằng. Các bác thấy sao?

Razor
03-03-2008, 12:53 PM
body thì ko biết
nhưng mà mới chụp thì 18-70 là ko còn j` phải bàn nữa rồi

phongtranvn
03-03-2008, 03:29 PM
20D là ngon rồi, tốc độ nhanh mà :).
10D thì chậm quá

Gromit
03-03-2008, 03:53 PM
Ôi thích quá, sau 1 buổi sáng đi học về check mà có nhiều bác vào tư vấn ghê. Thank các bác nhiều nhiều nha. :)

Có vẻ như 2lựa chọn 400D+kit với D50+18-70mm được các bác ưu tiên quá nhỉ? Em cũng đang xét tới 2 bộ này, nhưng hiện đang có ông anh muốn để lại con 10D+28-105mm đầy đủ phụ kiện + túi đựng + thẻ nhớ có khoảng 555$. Vì là chỗ thân quen nên mua cũng yên tâm. Nhưng đem vụ này kể với thằng bạn, nó khuyên để dành thêm tí lên 20D cho mới hơn tí. :D

Đọc ở trên này thấy bảo dòng xxD pro hơn xxxD, màu đẹp hơn, vỏ magie cầm thích hơn nhưng tốc độ những thằng cũ như 10D, 20D lại không bằng. Các bác thấy sao?

Bác đừng lăn tăn nhiều. Không nên mua 10D đâu, bây giờ ai có 10D là bán tống bán tháo đi hết rồi. Cứ 400D + 18-55 mà dã bác ạ. Mong bác sớm có máy mới để có công cụ mà tác nghiệp.

babypimp
03-03-2008, 04:19 PM
Vâng, thank các bác. Ban đầu thấy con 10D+28-105mm em cũng máu me lắm, nhưng tìm hiểu kĩ thì nhận ra chú này ngưng sản xuất từ năm 2004, bây giờ chí ít cũng 4 năm tuổi rồi. Em bây giờ bước chân vào DSLR dùng entry level thì kiểu gì về sau cũng lên đời. Đến khi ấy giả sử muốn tìm ai để bán cái máy kể cũng khó, mà không bán thì cũng mất 1 số lượng "đạn" đáng kể. :D

Có lẽ em sẽ hướng đến 1 chú đời mới hơn, chấp nhận nó không pro bằng vậy:) À mà 20D thì có nên không nhỉ? Chú này trẻ hơn 10D có 1 tuổi thôi à...

Bác Gromit này, em thấy 400D là 1 sự lựa chọn tốt, nhưng ống kit 18-55 của nó có vẻ không ổn lắm :-?

Rất mong nhận được thêm những lời khuyên :)

Solero
03-03-2008, 04:30 PM
Theo mình nghĩ, nếu bạn thích chụp về landscape thì nên dùng D50.

Con nếu bạn thích chụp mẫu thì dùng 400D với kit 18-55. Sau đó lại 'thắt lưng buộc bụng" mà tìm con len tele L để chụp chân dung nó trong veo hơn.

Chúc bạn mau có sự lực chọn heng.

Nikon
03-03-2008, 04:35 PM
Theo mình nếu thích Nikon thì D50 và 18-70 là một khởi đầu hợp lý vì sau này nếu muốn nâng cấp thì cả lens và body đều có thể giữ lại được để làm backup. Chúc bác sớm có máy.

xtruong1234
03-03-2008, 05:01 PM
Bác nên chọn D50 với lens KIT 18-70 mm. Đó là lựa chọn ổn nhất.

babypimp
03-03-2008, 05:36 PM
400D và D50 có vẻ đánh nhau ác liệt phết nhỉ? Xem ra D50 đang chiếm ưu thế hơn. Ban đầu em chỉ chăm chăm Canon thôi nhưng giờ đã có thêm lựa chọn rồi :)

Các bác ạ, trong khi việc chọn máy còn chưa ngã ngũ thì nảy sinh ra 1 vấn đề mới là chọn máy như thế nào. Em chỉ đủ để mua 2nd, nhưng kiến thức về phần cứng thì coi như tậm tịt. Ngoài việc ngắm nghía vỏ ngoài, thử nút thử ngắm bắn vài phát theo các bác còn chiêu nào để chọn được 1 con ngon không? Cứ giả sử em mua Nikon thì còn vin được vào cái phần mềm để xem total shots (nhưng có vẻ không thật hiệu quả) chứ nếu mà Canon thì biết làm sao... Chắt bóp mua về, nâng niu như con rồi đùng 1 cái nó lăn quay ra thì hết nước mắt mất...

Các bác dạy em vài chiêu đi không nội công em yếu quá :-s

phongtranvn
03-03-2008, 06:16 PM
D50 tuổi nó cũng 3-4 tuổi rồi. Đào đâu ra bây giờ, toàn là 2nd hand thôi. Nikon hơn Canon ở chổ, là biết được body đó đã chụp bao nhiêu shot.

CaoHungVN
03-03-2008, 08:45 PM
Tiền đó nhà Ni có hàng ngon chứ nhà Ca thì toàn tạt lon không à, thôi tầm đó đầu tư Ni 2nd đi bác o^.^o cứ D50 hay D70 mà táng, thêm cái lens 18-70 nữa là đủ lang thang giải tỏa cơn nghiện o^.^o

babypimp
03-03-2008, 10:02 PM
Sau khi được các bác tư vấn, em hỏi han ý kiến mấy người bạn chơi máy thấy họ cũng khen Nikon lắm. Em bắt đầu thấy kết nhà Ni này rồi đấy. :P

Với đạn dược như em bây giờ thì chắc chắn là phải chơi hàng 2nd rồi. D70 thì hơi cũ quá bác ạ, 4, 5 tuổi rồi nên em ưng D50 hơn (khoảng hơn 2 tuổi rưỡi thôi à:D). Nhưng có vẻ hàng D50 hơi ít, ghé mấy site tìm đỏ mắt rồi mà vẫn chưa thấy, hix :-s

Mà các bác cho em hỏi này, cái cách áp dụng cho việc xem total shots của nhà Nikon có hiệu quả không ạ? Vì em đọc (cũng trên vnphoto thì phải) thấy cái số lần bấm máy đó vẫn có thể reset được...
Các bác chỉ dùm em cách xem máy 2nd để chọn được 1 em ngon đầu đời với :)

tourane
04-03-2008, 08:51 PM
Thực ra, vấn đề test số lượng ảnh chụp trên máy Nikon (shutter count) thường dùng chương trình Opanda Exif, nhưng thật ra cũng có nhiều người tranh cãi đối với dòng máy D50, như máy D50 của em mua ở Khánh Long gần 2 năm nay rùi (loại 2nd) sau khi xem số lần shutter trong Opanda Exif thì nó báo tới 28.900 shots rồi (mọi người té ngữa vì nó mới ra đời - có ai điên ngồi không mà bấm cả ngày lẫn đêm!), đến bây giờ em kiểm tra bằng Opanda Exif thì vẫn báo đến >35.000 shots! trong khi giới chuyên môn nói rằng chỉ cần chụp từ 20.000 đến khoảng 25.000 shots thì phải thay shutter release.
Tuy vậy đến bây giờ máy em vẫn nhảy đều đặn, dịu dàng và hình vẫn đẹp !!!

amazing
04-03-2008, 10:30 PM
Bác đang nói đến Shutter release button hay màn chập nhỉ? Nếu mà là màn chập thì em nghe nói fải cỡ 70-80K shot chứ nhỉ? Còn vụ Shutter release thì em chưa nghe bao giờ ợ!

babypimp
07-03-2008, 12:08 AM
Các bác ạ, tình hình là em kết chú D50 lắm rồi, nhưng tìm mấy hôm nay rồi mà chưa thấy ai bán cả. (có hỏi được 1 bác, nhưng cái body không đã 450$ rồi (chát quá nhỉ)) :-s

Vậy nên có con nào khác tương đương con này không? (xét về cả hiệu năng lẫn giá) Mọi người tư vấn giúp em với

Thanx and best regard :)

Gromit
07-03-2008, 12:21 AM
Các bác ạ, tình hình là em kết chú D50 lắm rồi, nhưng tìm mấy hôm nay rồi mà chưa thấy ai bán cả. (có hỏi được 1 bác, nhưng cái body không đã 450$ rồi (chát quá nhỉ)) :-s

Vậy nên có con nào khác tương đương con này không? (xét về cả hiệu năng lẫn giá) Mọi người tư vấn giúp em với

Thanx and best regard :)

Xem chừng bác có vẻ sốt ruột nhỉ ? :)). Nếu bác kết D50 thì cứ cố chờ thêm ít lâu, còn không thì như em bảo bác đấy, mua 400D đi.

PS: Mà bác thử qua phần mua bán trên vnphoto chưa ? Không có ai bán à ? Không thì bác thử lên ebay xem.

phomaniac
07-03-2008, 06:42 AM
Hay là bác thử cân nhắc D60 hoặc Ca 450D ?

Gromit
07-03-2008, 07:19 AM
Thế nào rồi bác ? Em đang chờ 1 kết thúc có hậu. :D.

sopranos
07-03-2008, 08:25 AM
Đúng là mới bắt đầu thì D50 + 18-70 là một lựa chọn hợp lý . Em cũng bắt đầu như thế và đến bây giờ em vẫn thích. Em thấy xem máy ảnh ngoài việc kiểm tra Shutter count thì cứ xem bên ngoài thân máy, máy nào đẹp chưa mở, các góc cạnh không bóng => dùng ít. Chứ còn thật ra cũng ít người có kinh nghiệm về vụ này lắm bác ạ.

namfang
07-03-2008, 10:38 AM
Chuyện của bác sao mà giống tôi thế, lúc đầu tôi cũng lăn tăn mãi chuyện mua máy nào và cuối cùng tết vừa rồi, tiện có tí tiền thưởng "làm" luôn 1 chú D80+17-80. Theo ngu ý của tôi thì bác nên kết D50/70(2nd)+18-70 chứ 400D tôi cũng xem rồi nhưng thấy nó không thật tay lắm. Chắc tại thích Ni ngay từ đầu đâm ra định kiến. Chúc bác mau có máy!

babypimp
07-03-2008, 02:42 PM
Bác Gromit ạ, đã thèm rồi, tìm lại không thấy nó càng vật hơn. :D Em kết con D50 này, nếu từ giờ đến lúc thằng bạn em về nước mà không tìm được thì cũng đành thôi mơ về nó, hướng đến 400D theo bác vậy. :D
Em qua mấy cái diễn đàn rồi ý chứ không chỉ riêng phần mua bán của vnphoto, ebay vn thì vừa lên tìm tối qua, thấy có nhưng tít bên Hongkong, giá máy có vẻ được, nhưng không biết mua kiểu gì, em không có Paypal, hix. Dù sao cũng thank bác nhiều nhiều nha ;)

Bác Phomaniac ơi, hoàn cảnh của em bác quên không xem hay sao mà bảo em mua 450D, em ít đạn chỉ hướng đến 2nd thoai. Còn D60 thì cũ quá rồi, cũ hơn cả con Ca 10D em lăn tăn lúc đầu. :D Dù sao cũng vẫn rất thank bác :)

Hehe thank 2 bác sopranos và namfang nha, lúc đầu em cũng không để ý D50 đâu nhưng sau khi lập topic, rồi được mấy người bạn khuyên em kết luôn nhà em nó, chỉ tiếc là hơi muộn. Mình tỉnh ngộ sớm sớm tí có phải là rảnh tay đi chọn các em không. :D

saisai
07-03-2008, 03:14 PM
kinh nghiệm máu me của em nhé:

Bác chơi con nào chơi cho tới luôn... chơi 40D đi... chứ như em ngày trước mua con 400D, mua lens, xong rồi bán, bán rồi mua, mua xong rồi bán... lổ xặc máu... tính ra tiền mua bán cộng giồn lại chắc cũng mua được con Mark3 rồi... hehhehe...

Em thấy chơi cho tới mà không cần đau túi cho lắm, wish list của em nè, vừa túi tiền thôi nhé:

Canon 40D: $1k
10-20mm: $700
50mm 1.8 II: $80
70-300mm IS USM: $600
430ex: $300
Grip bge2n: $200

Mấy bác cho ý kiến...

babypimp
08-03-2008, 12:49 AM
Hình như bác saisai chưa đọc mấy bài em post ở trên rồi. Em đạn dược có hạn, khả năng đầu tư cho cả máy và lens khéo mua được nửa cái Body 40D mà bác tư vấn em. :P

Em kết thằng D50 này rồi bác ạ, chắc sẽ cặp với nó 1 thời gian không nhỏ đâu (vì em vẫn đi học mà, cướp đâu ra tiền mà lên đời), vả lại con máy đầu đời của em nếu không dùng em cho tủ kính đợi vài chục năm nữa làm đồ cổ:P

Tình hình là không hiểu sao dạo này tìm D50 khó thế, bác nào có máy muốn lên đời thì để em với nha, pm hoặc để lại contact, em sẽ nhiệt tình liên lạc.
hoặc không thì cell number nè: 0916 446 664 (Long)

Thank các bác nhiều và chúc các chị em gái 1 ngày 8-3 vui vẻ hết sảy. :D

namfang
08-03-2008, 01:20 AM
Sao bác không order chỗ anh Huân ấy(Giang Duy Đạt), tôi thấy bác ấy support nhiệt tình lắm, hàng sẵn, giá cả phải chăng mà.

babypimp
08-03-2008, 09:44 AM
Chào bác namfang. Bác Huân GDD pm em rồi, và em cũng pm lại bác ý, sẽ cố gắng sắp xếp để qua chỗ bác ấy nghía máy. :D

Nhưng em cũng muốn có thêm tí lựa chọn cho phong phú thoải mái. Công nhận sao D50 hình như càng ngày càng lên giá hay sao ấy. Em xem có mấy topic rao D50 hồi đầu năm toàn có khoảng 360-410$ thôi à...

babypimp
10-03-2008, 04:15 PM
Đêm qua qua bác Huân thì hết mất D50 đẹp rồi, chỉ còn 1 D50 kha khá giá 420$, nhưng không được cầm thử vì lúc đó hơi muộn rồi, chị bán hàng không mở tủ kính cho xem... :(

Hôm nay em vừa tìm được 1 bác khác bán máy, thấy rao là full box 98% không 1 vết xước, còn bảo hành 5 tháng ở Phanhoa Digital, khoảng 5000 shots, giá 420$. Các bác thấy sao, giá thế đã tốt chưa? Nhân tiện cũng dạy luôn cho em vài chiêu xem máy nhé.

Rất mong tin từ mọi người, vì em hẹn bác kia tối nay qua xem... :-s

Thank các bác nhiều và chúc 1 tuần mới vui vẻ. :)

khoinguyen2008
10-03-2008, 10:46 PM
Tôi không rành về máy móc lắm, nhưng theo tôi bạn nên cố một chút nữa là có thể mua được Nikon D40x Kit 18-55 rồi, ở Hà Nội Ni mới con này mới 100%chỉ hơn 500 thôi mà.

tam_bb2003
11-03-2008, 12:03 AM
Ui,bác babypimp là sinh viên muh bác nói em nó mua D40,40x thì làm sao chơi được lens AF con nhà nghèo (giống mình vậy :-) ). Bạn đọc comment cuả bạn Solero, mình đồng ý với bạn đó !!! Canon thì mình ko biết, nhưng với Nikon khi mua bạn nên chọn những body có khả năng sử dụng các lens AF máy phim để sau này ít hao xu hơn.

Gromit
11-03-2008, 12:20 AM
Đêm qua qua bác Huân thì hết mất D50 đẹp rồi, chỉ còn 1 D50 kha khá giá 420$, nhưng không được cầm thử vì lúc đó hơi muộn rồi, chị bán hàng không mở tủ kính cho xem... :(

Thế nào rồi bác! Happy ending chứ ? keke, em cũng chưa mua máy secon-hand nên không biết xem thế nào. Nghe giang hồ đồn là máy nikon có thế xem số lần sút bằng phần mềm gì gì đó. Bác thử xem cái gương lật có bị xướt xát gì không ?

Em mà là bác thì thêm 100$ mua luôn con kit mới cho nó lành. Có máy mới vẫn sướng hơn. Nhưng nếu bác đã kết lens khác mà không phải là 18-55 thì không nói làm gì.

Thêm lời khuyên nữa : Mua máy về chơi lens fix M42 đi bác ạ! Các bác chuyên nghiêp bảo bắt đầu chụp ảnh bài bản là phải bắt đầu với lens fix. Lens fix M42 vừa rẻ vừa ngon, haiz, em cũng đang ngắm nghía mấy con. Bác muốn tìm hiểu thông tin thì vào topic M42 của bác Xích Lô ý.

PS: Bác làm em chết cười vụ "Đêm qua qua bác Huân", bấn lắm phải không bác!!! Cứ bình tĩnh, mới chỉ bắt đầu thôi bác ạ! Mua máy về còn ôm ấp với hôn hít suốt ngày cơ :)).

babypimp
11-03-2008, 04:16 PM
Vâng, cảm ơn các bác, em ngắm con D50 này chỉ 1 hôm sau khi lập topic và được các bác tư vấn, đến giờ vẫn chung thủy với em nó. :)

Bác Gromit ạ, happy gì đâu, vẫn mang 1 tấn bi kịch nè... Em như kiểu bị "ế" với D50 hay sao í. Tối qua hẹn bác kia xem máy nhưng lại có việc đột xuất nên hẹn lại vào hôm nay. Bác ấy đồng ý rồi, hí hửng sắp có máy đến nơi rồi, thế mà sáng nay ngồi trong lớp lại có hung tin. Em nhận được sms bảo máy đã bán. Hix, em đọc mà buồn hết cả người, suốt buổi cứ ngồi tiếc ngẩn ngơ, báo hại đánh mất cái phiếu gửi xe, đi toi 10k. :-<

Chán quá các bác ạ. :(

flyingmagician
11-03-2008, 04:49 PM
Có 1 cách khá vất vả nhưng rẻ tiền đó là Body Canon + m42. Em trước cũng chủ yếu chụp Nikon nhưng vì mê m42 nên cũng đào tẩu sang Canon. :D

Với số tiền ấy bác có thể mua 1 body 350D và 1 số lens m42 như pentacon 50 1.8, pentacon 135 2.8 là vô tư chụp. Vấn đề là phải focus bằng tay và mắt, nếu bác không quen sẽ thấy khá vất vả, ngoài ra lùng mua m42 ngon cũng mất công không kém. Bù lại nếu bác quen được với chụp MF thì sẽ nắm rõ được cái máy của mình hơn là chụp AF.

Tóm lại là coi như thêm cho bác 1 option

Gromit
11-03-2008, 10:45 PM
Có 1 cách khá vất vả nhưng rẻ tiền đó là Body Canon + m42. Em trước cũng chủ yếu chụp Nikon nhưng vì mê m42 nên cũng đào tẩu sang Canon. :D

Với số tiền ấy bác có thể mua 1 body 350D và 1 số lens m42 như pentacon 50 1.8, pentacon 135 2.8 là vô tư chụp. Vấn đề là phải focus bằng tay và mắt, nếu bác không quen sẽ thấy khá vất vả, ngoài ra lùng mua m42 ngon cũng mất công không kém. Bù lại nếu bác quen được với chụp MF thì sẽ nắm rõ được cái máy của mình hơn là chụp AF.

Tóm lại là coi như thêm cho bác 1 option

hê hê, vật gì mà vã bác ? Chơi M42 là cả 1 nghệ thuật, em xem topic M42, thấy bác cũng đóng góp lens ở đấy kha khá, tiêc rằng em đang ở Pháp, hàng khan hiếm quá, haiz... Đang tăm tia mấy em trên eBay nhưng em nào tiền ship sang Pháp cũng gấp đôi tiền lens :|.

Quên nói với bác chủ topic là chơi M42 thì phải chơi canon. M42 là gì thì bác đọc gần 200 trang trong topic M42 của bác Xích Lô ý, đảm bảo nghiền :D.

babypimp
12-03-2008, 08:42 AM
Vâng, rất cảm ơn 2 bác. Em cũng biết qua về M42 rồi, nhưng có lẽ đó sẽ là kế hoạch dài hơi của em. Các bác xem, em mới là newbie, chụp AF chưa chắc đã ăn thua, nói gì chụp MF, em cũng máu xông pha nhưng mình cứ từ từ bác ạ, trải qua level thấp rồi mới lên level cao chứ. :D

Dù sao em cũng đã có thêm 1 lựa chọn, trong hoàn cảnh cứ phải ngồi tìm máy thế này. Mong sao ông trời run rủi giúp em kiếm được hàng ngon. :)

babypimp
27-03-2008, 05:18 PM
Chào các bác, cái topic này bị bỏ bê lâu quá nhỉ, trôi xuống tận trang 5 rồi. :D

Em lấy 1 em D50 phải được gần 2 tuần rồi các bác ạ. Quả thật là sai sót khi không báo tin, cũng vì dạo này mải mê với em nó quá nên em quên khuấy đi mất, sozy các bác nha. :)

Em hài lòng về súng ống của em lắm, D50+lens Nikkor AF 35-135 F/3.5-4.5 (nghe có vẻ lạ, em lấy từ ông bác hồi trước làm nhà báo; ống cho máy cơ mà, zoom kéo đẩy, cầm nặng trịch luôn) :d

Thế là từ giờ em đã có thể lon ton khắp nơi bắn tỉa, sung sướng quá... Một lần nữa, em xin cảm ơn các bác nhiều nha. :d

Gromit
27-03-2008, 05:52 PM
cung hỉ cung hỉ ^^. Có máy rồi bác cứ nã cho thật nhiều vào. Chúc mừng nhé, chụp nhiều ảnh đẹp rồi post lên cho anh em xem.

babypimp
27-03-2008, 10:21 PM
Hehe thank bác, bác hồi đầu xui em lấy 400D (:P), em không theo mà vẫn nhiệt tình quá :)

Các bác ạ, từ hồi có máy, em đi đường cái gì đèm đẹp là lạ cũng để ý, cũng muốn rút máy ra chụp, ban ngày cũng như ban tối. Ban ngày thì không sao, nhưng ban tối thiếu sáng, chụp nhiều cái bị rung quá. Thế là em bắt đầu lên cơn rồi... Các bác chỉ giùm em xem có quả tripod nào phù hợp không:D Tiêu chí của em là rẻ mà chắc nhé. ;)

Thank mọi người nhiều :)

Ix09
27-03-2008, 10:32 PM
Hehe thank bác, bác hồi đầu xui em lấy 400D (:P), em không theo mà vẫn nhiệt tình quá :)

Các bác ạ, từ hồi có máy, em đi đường cái gì đèm đẹp là lạ cũng để ý, cũng muốn rút máy ra chụp, ban ngày cũng như ban tối. Ban ngày thì không sao, nhưng ban tối thiếu sáng, chụp nhiều cái bị rung quá. Thế là em bắt đầu lên cơn rồi... Các bác chỉ giùm em xem có quả tripod nào phù hợp không:D Tiêu chí của em là rẻ mà chắc nhé. ;)

Thank mọi người nhiều :)

Con đường đau khổ phải chăng là đây ???
Về sau em mua máy rồi cũng theo chân bác ? :crying:
He he, thôi kệ, chúc mừng bác có máy mới, em còn phải chờ 1 thời gian nữa cơ :25:

Gromit
28-03-2008, 12:19 AM
Hehe thank bác, bác hồi đầu xui em lấy 400D (:P), em không theo mà vẫn nhiệt tình quá :)

Các bác ạ, từ hồi có máy, em đi đường cái gì đèm đẹp là lạ cũng để ý, cũng muốn rút máy ra chụp, ban ngày cũng như ban tối. Ban ngày thì không sao, nhưng ban tối thiếu sáng, chụp nhiều cái bị rung quá. Thế là em bắt đầu lên cơn rồi... Các bác chỉ giùm em xem có quả tripod nào phù hợp không:D Tiêu chí của em là rẻ mà chắc nhé. ;)

Thank mọi người nhiều :)

Hê hê, có máy là mừng rồi, đến trường tha hồ bắn gái nhé =)).

ờ, chơi con tripod tàu thôi, D50 của cậu chắc cũng không nặng lắm phải không ? 300k chắc là có con ổn rồi. Ra mấy cửa hàng linh kiện máy ảnh xem ?

babypimp
28-03-2008, 04:01 PM
Hehe tiếc quá, em mua máy lại sau khi trường em tổ chức thi Miss. Nhưng sắp tới sẽ có mấy cuộc thi hát với thi nhảy nữa, tha hồ chụp. :D
Vân, D50 của em khoảng 6 lạng, con lens cũng khoàng đấy, em thích cái chân chắc chắc tí cầm đi cho dã chiến. Hôm trước ra chỗ Vọng Đức thây cái chân 130k độ cao vừa nhưng bé như cái đũa í, lay lay tí đã oằn rồi. :D Mấy cái còn lại toàn 600k trở lên...

P/S: Cuối tuần này (tối chủ nhật), ở trường em (ĐH Ngoại Thương Hà Nội) có cuộc thi "Giọng hát vàng - Soul of Melody 2008", bác nào có hứng thú thì qua xem nhé, vác máy đi mà bắn luôn. :D
Website chương trình nè:
http://clip.vn/mytv/dhngoaithuong