View Full Version : Làm quen...
Atkinson
15-10-2005, 12:29 PM
Trong lúc đang chán nản và buồn bã vì vượt gần 500km để săn lá vàng mà chẳng được ông trời "phù hộ" thì gặp cô gái này cũng đang ngồi buồn...ngủ.
Làm quen! ... :hug: ...
- ....
- Would you mind if I take some poses?
- :unsure: ... :no:
- :flowers:
- :) and :yes:
Our works (no make up, no accessory, one flash on board)
http://img295.imageshack.us/img295/875/chlvxcrw095901rs1va.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/6808/chlvxcrw096001rs2sl.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/8800/chlvxcrw096101rs0aq.jpg
Atkinson
15-10-2005, 12:33 PM
http://img295.imageshack.us/img295/9650/chlvxcrw096901rs6xl.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/792/chlvxcrw097001rs1qd.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/1463/chlvxcrw097201rs0eh.jpg
And your "works": all comments about photographer, model and processing... are highly appreciated.
Thank you.
:)
xichlo
15-10-2005, 12:53 PM
Riêng việc làm quen rồi cho chụp ảnh đã đáng đạt điểm 10 rồi :D
2,3 và cuối cùng rất đẹp, favorite của XL là tấm số 2, cách ngồi, cách nhìn đều có vẻ ngơ ngác, tình củm với bác Atk lắm. :D :D , chắc bác đã có số phone/ email để gửi ảnh rồi chứ :D
XL
phivan
15-10-2005, 01:14 PM
chà mới quen mà bác đã chụp đẹp như vậy rồi, bác nhớ đừng để số điện thoại trên này kẻo mấy em gọi làm quen không kịp nghe luôn đó. Hihi. Ảnh chụp đẹp, bố cục rất tốt và người mẩu trong rất tự nhiên. Thân
TheAmateur
15-10-2005, 01:33 PM
Bái phục bác At chiêu dụ người mẫu này ... tôi lại thích 1, 2 và cuối.
Aloha
15-10-2005, 06:08 PM
Một người buồn chán, một người buồn ngủ mà hình chụp ra đẹp như vậy. Nếu không bị...buồn thì hình sẽ đẹp như thế nào nửa hé? Mỗi tấm hình đều có nét duyên riêng của nó. Í kìa, ngón tay trỏ của người mẫu đã đeo nhẫn cưới rồi. Vậy thì... buồn 5 phút.
apham
15-10-2005, 06:13 PM
Riêng apham thấy tấm nào cũng đẹp và có hồn nữa các anh ui...
xichlo
15-10-2005, 08:20 PM
:D bác aloha ơi, nhẫn cưới đeo tay trái chứ không phải tay phải, có thế bác Atk mới chụp chứ, :D , cuới rồi thì làm gì ra được thế kia :aha: :chair: :D
Í kìa, ngón tay trỏ của người mẫu đã đeo nhẫn cưới rồi. Vậy thì... buồn 5 phút.
gauboco
15-10-2005, 08:36 PM
ảnh đẹp quá, nhưng trời hơi phụ lòng người 1 chút thì phải :)
bác Át cho em mượn mấy cái EXIF một tí đi.
trauvang
15-10-2005, 08:42 PM
Hix, ảnh đẹp quá! bác Át có rủ cô ấy vào sinh hoạt với vnphoto không vậy?
nbaotoan
15-10-2005, 09:03 PM
Người ta sẽ gọi đây là làm quen kiểu Úc :)) :dodo:
paganini
15-10-2005, 10:35 PM
Lá xanh tôi thấy đẹp hơn lá vàng đó Bác. TFS
Guest
15-10-2005, 10:47 PM
Úi giời! Thế này thì chả trách ảnh ọt cứ xúc cảm tràn trề thế kia! Át ới là Át! Mà "người mẫu" đứng cứng thế kia mà không ra chỉnh cho người ta, thật là...
TheAmateur
15-10-2005, 10:57 PM
Một người buồn chán, một người buồn ngủ mà hình chụp ra đẹp như vậy. Nếu không bị...buồn thì hình sẽ đẹp như thế nào nửa hé? Mỗi tấm hình đều có nét duyên riêng của nó. Í kìa, ngón tay trỏ của người mẫu đã đeo nhẫn cưới rồi. Vậy thì... buồn 5 phút.
Cái nhẫn đó là bác At bác ấy Photoshop vào cho anh đừng hỏi số phone/địa chỉ đấy... hiểu ý tác giả chưa :LOL:
Phải nói từ đó tới giờ, loạt ảnh chân dung này của bác là nhìn có hồn nhất. Màu sắc thì quá tuyệt vời. Thích nhất tấm số 2 và tấm cuối.
Cuongga
15-10-2005, 11:01 PM
Úi giời! Thế này thì chả trách ảnh ọt cứ xúc cảm tràn trề thế kia! Át ới là Át! Mà "người mẫu" đứng cứng thế kia mà không ra chỉnh cho người ta, thật là...
Phục bác AT quá, vừa mới làm quen mà đã bắt được con gái nhà người ta uốn éo được trước ống kính như vậy rồi :thua:
Tuy nhiên, nhìn cô ấy, em nghĩ 50% là bác có thể thuyết phục bằng tiếng Việt đấy :whistling
Atkinson
15-10-2005, 11:37 PM
Cảm ơn các bác động viên nhiệt tình.
Quả thật là các bác cũng có quan điểm giống em, ngay từ khi chụp và LCD preview. Đó là tấm số 2 và cuối cùng. Em chụp k0 nhiều, mỗi pose chỉ 1 tấm duy nhất. Và tấm cuối cùng kia cũng là tấm cuối cùng của toàn bộ chuyến đi. Sau đó là trời mưa và lên xe chạy thẳng 1 mạch về nhà!
Thôi, khoan nói về nhẫn nhủng với lại số phone và email nhé. Để trình bày thêm cho các bác dễ đâm.
Đúng là một số poses có cứng bác Sỏn ah, còn có những poses rất cứng mà em k0 edit để post lên. Tuy nhiên, CỨNG cũng chính là cái dáng em muốn diễn tả trong serie này. Có thể chưa đạt nhưng cũng có lý do của nó. Bởi em thấy chụp kiểu này phải có tý "diễn" chứ k0 phải candid hay snap shot mà đòi hỏi thật tự nhiên. Về lý thuyết là Diễn một cách Tự nhiên, phỏng ạ. Còn thực tế thì tư duy của em trong thể loại này cũng còn hạn chế, model cũng k0 phải pro nên em chỉ dám điều chỉnh một cách vừa phải, force nhiều có thể làm model mất tự nhiên.
Thật sự là lần này em chủ động "ra lệnh" cho model nhiều hơn so với hồi chụp studio mấy em tóc vàng. Nhớ lời bác ÉO dặn khi trước về mấy khoản cổ, cánh... nên lôi ra áp dụng. Cái pose số 2 mà bác thích, quả thật model của em phải vặn vẹo thấy thương luôn đó.
Riêng em thì cái "đinh" trong serie này lại là đôi chân của model. Nhìn vào viewfinder là em đã thấy ấn tượng rồi nên tìm cách khai thác triệt để. Cũng may là các bác cũng khoái pose cuối là em cũng có phần mãn nguyện. Cái cổ cũng cao phết nên em toàn đề nghị ngước mặt và vắt tóc qua bên kia. Có điều áo pull cao cổ nên k0 bật lắm.
Về technique thì em chụp ở f/2.8 hoặc 4.0, tiêu cự loanh quanh cỡ 70 - 105mm, ISO 200. Mode A, flash on board có boucing tùy từng pose cụ thể. Đo sáng center và -1/3 stop.
PS thì em chủ động làm bgr xẫm và đậm đà cho nó có vẻ drama mà k0 tranh chấp nhiều với subject.
Có gì là "khoe" hết với các bác rồi đấy, vừa là chia sẻ, vừa để các bác dễ góp ý hơn. Cho nên k0 đâm nhiệt tình là em giận đấy. :D :D :D
photergrapho
15-10-2005, 11:52 PM
Bố AT ơi cái đinh của bố trong seri này là cảm xúc của cái cô tự nhiên thì lại có anh đẹp giai rơi vào đời cơ. Chứ kỹ thuật bố nói nhiều quá lại làm loãng đấy. Thích seri này wa', không biết liệu sau sự kiện này chúng ta có thêm một "nhiếp ảnh gia nhỏ tuổi" không đây. Anh em đang băn khoăn lém :D
ducnc
16-10-2005, 07:27 AM
Khi nào có kết quả hay hay thì AT nhớ ới cho mọi người biết nha :) :banana: :banana: :banana:
P.S: Àh, ducnc thích tấm số 2 nhất. Vì nom rất tự nhiên và duyên dáng nhất.
:drunk:
ravic
16-10-2005, 08:43 AM
Tớ khoái hai tấm cuối nhất! Theo mấy bác khó tính ở trên này thì có cái tảng đá góc phải của vài tấm ảnh hơi dư hehehe!!!
huynhphuchau
16-10-2005, 12:47 PM
Bộ ảnh chân dung này quá hay. Nhất là tôi có thể học thêm ở bác Atk và các bác khác những kinh nghiệm khi chụp chân dung ngoài trời, cách setup mẫu, kể cả cách ....làm quen với mẫu hehe!
Ảnh áp cuối rất tự nhiên, còn ảnh cuối rất pro. Đây là 2 ảnh tôi thích nhất!
cám ơn bác Atk nhé!
nicky7803
21-10-2005, 06:29 PM
Phục các Bác thật. Em thì không có khiếu chụp mẫu. Thấy mẫu là cứ đực mặt ra :D, chẳng biết set xiếc gì cả, bị mắng mấy lần :chair:
IQdesign
24-10-2005, 03:04 PM
oài! hôm nay sang đây chơi xem được topic ảnh của bác Át và các bác khác chúc vui hihi, cho em giúp bác 1 tay nhé, hi vọng mọi chuyện diễn biến tốt đẹp.
Bác Át muốn gửi ảnh cho cô nàng thì để ảnh thế này gửi đi chưa ổn đâu! bác cắt đối tượng hơi sắc nên nếu là file to hoặc là ảnh thì chắc dễ nhận thấy lắm. Nếu bác quan tâm thì để em giúp bác 1 tay.
tamta
24-10-2005, 04:56 PM
Em cũng định nói như bác jazzViet
Cô bé này gặp hên, không thì chắc chẳng bao giờ có ảnh đẹp vậy...
Atkinson
25-10-2005, 09:46 AM
oài! hôm nay sang đây chơi xem được topic ảnh của bác Át và các bác khác chúc vui hihi, cho em giúp bác 1 tay nhé, hi vọng mọi chuyện diễn biến tốt đẹp.
Bác Át muốn gửi ảnh cho cô nàng thì để ảnh thế này gửi đi chưa ổn đâu! bác cắt đối tượng hơi sắc nên nếu là file to hoặc là ảnh thì chắc dễ nhận thấy lắm. Nếu bác quan tâm thì để em giúp bác 1 tay.
Vậy thì quý hóa quá, mời thầy chùa ra tay đi.
Quả thật là em toàn resize ảnh xuống rồi mới làm các thao tác chỉnh và rất vụng về trong mấy chiêu PS "studio" này.
Bác có cần em cung cấp gì thêm k0? :D
IQdesign
28-10-2005, 11:36 PM
Vậy thì quý hóa quá, mời thầy chùa ra tay đi.
Quả thật là em toàn resize ảnh xuống rồi mới làm các thao tác chỉnh và rất vụng về trong mấy chiêu PS "studio" này.
Bác có cần em cung cấp gì thêm k0? :D
em quả không dám qua mặt bác, nhưng em nghĩ cái tóc có thể làm được tốt hơn nên em mạo muội ý kiến thế. Bác xem cái nào bác ưng bác gửi em, em sẽ cố gắng làm tốt theo ý đồ của bác.
Meo của em là haitre@gmail.com :boat:
Atkinson
10-11-2005, 04:02 AM
Link vào đây để thỉnh thoảng còn ôn lại.
http://www.vnphoto.net/data/p3/gatncrw_1050-02rs_2662.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/gatncrw_1039-01rs1_2671.jpg
...Em ra đi mùa thu
Mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên
Bao giờ cho tôi quên...
(Phạm Trọng)
netwalker
10-11-2005, 06:22 AM
Link vào đây để thỉnh thoảng còn ôn lại.
............................
...Em ra đi mùa thu
Mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên
Bao giờ cho tôi quên...
(Phạm Trọng)
Tại sao phải ôn lại :p
TheAmateur
10-11-2005, 07:28 AM
http://www.vnphoto.net/data/p1/gatncrw_1039-01rs1_2671.jpg[/center]
Atkinson, cái ảnh này tôi coi lại có để ý là da cô này tốt quá, nếu thật sự da cô ấy tốt thì mừng cho cô ấy. Tuy nhiên nếu in/phóng to ra sợ nhìn nó hơi plastic quá thì một cái trick hay là cho thêm tý noise vô cho nó tự nhiên.
Ví dụ:
http://www.photoworld.com.vn/uploads/forums/img_1394_2.jpg
Cái ảnh trên tôi chụp ISO 1600 dùng cái 10D nó noise quá nên tôi dùng PS khử noise nhưng làm vậy nó sẽ bóng quá nên tôi add lại tý noise cho nó tự nhiên. Chiêu này học ở anh em SGPB lúc về Việt Nam đó.
Atkinson
10-11-2005, 08:31 AM
Bác Net, vài ngày nữa là chia tay, k0 được nhìn thấy mặt nhau nữa thì em chỉ có vào topic này mà ôn lại chứ biết làm thế nào. Bác dạo này toàn Mark II mí lại full frame, chẳng quan tâm đến đời sống tình cảm anh em gì cả. Chán!
Bác Ama, bàn tay em bảo rằng da cô này tốt thật bác ạ. Nhưng khi nào cần phóng ảnh em sẽ add noise theo tips của bác. Mà cũng chẳng biết in/phóng ra để làm gì nữa :(. Thank's bác nhiều.
Guest
10-11-2005, 09:17 PM
Mà cũng chẳng biết in/phóng ra để làm gì nữa . Thank's bác nhiều.
Tâm trạng quá thể cái nhà Át này! Yêu đương làm gì để đổ đốn ra thế ư!?
(Cái này trả thù vụ đâm hồi trưa đấy!)
Atkinson
14-11-2005, 01:01 AM
Bác Sỏn,
Em đâm vào chỗ sướng của bác, bác lại đâm vào chỗ đau của em. Not fairplay! :D
48h...
Các bác công nhận với em là "ngọn lửa" trước khi tắt thường hay bùng lên ở những giây cuối cùng k0? Hic!
R G B
http://img124.imageshack.us/img124/9715/upcrw113501rs5ax.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/706/upcrw114101rs2vp.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/5861/upcrw114601rs6le.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/5169/upcrw115801rs4sp.jpg
Last look, last smile ?!
xichlo
14-11-2005, 01:33 AM
:D :D atk dạo chụp "lửa" quá , look so hot !
pinky
14-11-2005, 02:32 AM
http://img124.imageshack.us/img124/706/upcrw114101rs2vp.jpg
Pinky đặc biết thích cái kiểu setup này quá anh At, nhìn mẫu dáng đẹp phải biết ! 1 người ghi lại những kỉ niệm giỏi nhất chắc chắn là 1 photographer phải không ạh?
netwalker
14-11-2005, 05:41 AM
Tôi thích tấm số 3.
Ánh sáng đẹp! Mảng màu đẹp.
Không cần thằng cầm reflector thì At dùng chi nào để hắt sáng vậy :)
ducnc
14-11-2005, 08:22 AM
:D :D atk dạo chụp "lửa" quá , look so hot !
Đúng rồi XL ui, lúc đó AT đang có lửa mừ :D. Có mấy tấm mẫu tạo dáng khá tốt nhưng do áo nhiều quá, lại lùng thùng mất cả duyên người ta ròai.
nbaotoan
14-11-2005, 11:15 AM
hìhìhì nhiệt độ lúc ấy chắc cũng cỡ 2C :D ít đồ chút chắc ko cười nổi :D anh ducnc ko bít chứ, "refector man" phải bỏ chạy nửa chừng đó !!!. Chỉ có photographer và model là còn máu !!! làm thêm vài... chục pô :D
Atkinson
14-11-2005, 01:05 PM
Áo sống em thấy cũng gọn gàng đấy chứ bác Ducnc, như cái hình đầu tiên ấy. Chắc uốn éo đâm hơi nhàu chút xíu :D.
Vầng, thằng "assistant" bỏ về giữa chừng làm em đến khổ. Phải dựng reflector vào tripod, nhưng được mấy giây là gió nó lại giật lung tung. Cuối cùng thì có vài poses phải một tay giữ ref, một tay chụp :(.
@pinky: Nếu anh nhớ k0 nhầm thì cái kiểu setup đấy cũng hợp với em lắm. ;)
TheAmateur
14-11-2005, 01:26 PM
Atkinson ... ít ra cô này còn mấy tấm hình làm kỷ niệm ... ??? ... đẹp.
Niềm đau mà tạo cảm xúc để chụp mấy tấm này thôi ráng chịu đựng nhé :goodluck:
chaien
14-11-2005, 03:52 PM
Hê hê, nhất trí với bác jassViet. Anh At nếu yêu thì đừng để cô ấy đi :-)
Cứ nắm chặt tay cô ấy và bảo: em có ngon thì chặt tay anh đi, bằng không thì đừng đi.
chiu này hay nhễ
Atkinson
15-11-2005, 03:00 AM
Cám ơn các bác "động viên". Đúng là con trai mà khóc lóc ỷ ôi thì khó coi thật. Cho nên lúc khóc em có cho ai coi đâu :D. Nói vui vậy thôi chứ vẫn còn đủ tỉnh táo để chụp cho em mấy poses cuối cùng. Mà khi đi chụp là làm việc nghiêm túc lắm nhá. Có cả assistant hẳn hoi cơ. Post ảnh để share và để các bác comment là chính. Chuyện tình củm tới đâu thì tới, hi hi. K0 thì lại đổ tại cái camera.
24h...
http://img475.imageshack.us/img475/9181/upcrw111501rs1qo.jpg
http://img475.imageshack.us/img475/8923/upcrw112201rs2vj.jpg
http://img475.imageshack.us/img475/2941/upcrw112501rs9jv.jpg
Yes, it's last look!
Sáng nay, đi thật rồi các bác ah!
"...Hình tươi như thể tình thiên định
Chia tay như thế, quả là đau !!..."
DANG_BLUE
15-11-2005, 08:36 PM
Đúng là có tý tình củm có khác, ảnh bác chụp mẫu này càng ngày càng đẹp
apham
15-11-2005, 10:00 PM
3 tấm cuối đúng là quá đẹp, hy vọng câu chuyện này chưa thể kết thúc ở đây :)
Câu chuyện của bác At nghe cảm động quá, hic. Em theo dõi từ đầu, cảm giác các ảnh của bác càng ngày càng thể hiện được tình cảm của mẫu. Đến độ đằm thắm rồi mà phải ra đi thì, hic. Nhưng biết đâu đấy cũng là điều hay. Chuyện đời, "tái ông mất ngựa" mà bác. Mong bác ngày càng có nhiều ảnh đẹp cho anh em học hỏi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.