PDA

View Full Version : Video về wildlife photography



sonnt_vnu
05-02-2008, 08:28 PM
Em chẳng biết post cái này ở đâu, post vào đây cũng hơi hơi phù hợp.
Giới thiệu với các bác (đặc biệt bác Dac Thong) 1 clip về wildlife photography từ trang Nature Geographic. Những video tương tự nhưng ở đồng cỏ châu Phi ta hay được xem nhưng nó ko giống với nước ta, còn đây là ở rừng nhiệt đới, bác Dacthong xem nhé. :25:
xem online
http://video.nationalgeographic.com/video/player/specials/photography-specials/photographers/ndoke-rainforest-nichols.html

ArTuan
05-02-2008, 08:54 PM
Cám ơn bác sonnt- vnu nhiều lắm! món quà tết rất thú vị! em đang rất cầnnhững tư liệu như thế này.
Chúc bác năm mới gặp nhiều điều may! Có dịp em sẽ post ảnh về wildlife hầu bác.Thân
Tặng lại bác đoạn phim em sưu tầm được để chúng ta thấy loài vật không đơn giản như chúng ta nghĩ :)
http://clip.vn/watch/2BS,vn,1-cuoc-dau-hap-dan-giua-su-tu-ca-sau-va-trau-rung

Chúc bình an!

xiwen
05-02-2008, 10:01 PM
Ui! Cảm ơn các bác đã chia sẻ nhen! Em khoái xem mấy cái này trên cable TV lắm! :)
Chúc các bác năm mới hạnh phúc!

DANG_BLUE
09-02-2008, 01:54 AM
Cảm ơn bác đã chia sẻ.
Wild life photography dường như là một điều xa xỉ ở nước ta.

sonnt_vnu
09-02-2008, 11:23 AM
Cảm ơn bác đã chia sẻ.
Wild life photography dường như là một điều xa xỉ ở nước ta.

Họ chụp ăn tiền, ăn được rất nhiều tiền nên mới được như thế, chứ chụp chơi thì chắc chỉ các bác triệu phú đô la mới được :24:

ArTuan
09-02-2008, 11:46 AM
Họ chụp ăn tiền, ăn được rất nhiều tiền nên mới được như thế, chứ chụp chơi thì chắc chỉ các bác triệu phú đô la mới được :24:

Đồng í với bác hai tay luôn!
VN mình nói chính xác là thờ ơ chứ ko phải xa xỉ ! cái này phải có lòng nhiệt huyết và đam mê các bác ạ! chứ tiền thì ko là vấn đề quá lớn :)

DANG_BLUE
09-02-2008, 12:45 PM
Không, không hẳn là thờ ơ. Ví như em tập chụp macro và thấy rằng đồ nghề chụp macro cũng đã khá tốn kém rồi. Tất nhiên là với macro thì còn có giải pháp khác như tube, M42, quay ngược ống kính chứ còn với wild-life thì không có đồ nghề, phương tiện làm sao chơi được.

Thêm vào đó, chụp wild-life đòi hỏi những chuyến đi dài ngày rất tốn kém và tốn thời gian. Liệu mọi người có thể bỏ công việc để đi chụp những tấm ảnh về không biết bán cho ai không? Em nghĩ đó là lý do chính. Còn nhiều lý do khác nữa.

Nhưng em nghĩ cũng có những người chụp wild-life chuyên nghiệp ở VN, ví dụ như những bác kiểm lâm, những người tham gia nghiên cứu theo các dự án của nước ngoài chẳng hạn. Điều này nhờ bác pmytrung lý giải xem sao.

Em cũng võ đoán vậy thôi chứ chưa bao giờ có dịp chụp hay nói chuyện với những người chụp wild-life cả. Nhưng vì sao ảnh wild-life trên thế giới được tôn trọng và bán được còn ở VN mình thì không?

ArTuan
09-02-2008, 02:53 PM
Hìhì!bác Dang-Blue và sonnt-vnu nói rất có lý nhưng bác chưa hiểu hết ý em vì em nói hơi mập mờ:devil:. Em khó nói rỏ lắm bác ạ vì sợ lạm bàn nó ko hay cho lắm, cám ơn bác đã chia sẽ những cảm nghĩ của mình với dân Biology và dân nhiếp ảnh về rừng rú nhé! Theo em được biết thì bác mpytrung làm việc này hoàn toàn là tiền túi riêng và cũng được anh em đồng nghệp kiểm lâm hổ trợ về nơi ăn chốn ở và dẩn đường mà thôi :)trong đó bản thân em cũng vậy:devil:

Có vài ảnh vớ vẫn em chụp đả lâu chia sẽ cho vui :

Đây phải chăng là sự thờ ơ ?
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/08-1.jpg

Bọn này mà thấy bác chụp chúng thì coi như tiêu:devil:
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/13.jpg

Chú gấu con này mẹ nó bị chặt 4 tay, móc mật và bị vứt xác lại rừng :(.(xin dấu mặt người ôm nó và đừng hỏi em địa điểm chụp nhé)
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/01-5.jpg

cái này thì đúng là thiếu thiết bị :devil: dơi đó các bác!:24:
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/03-2.jpg

Giám đốc vườn quốc Bidoup anh ấy đang tập tành nhiếp ảnh, nếu các bác thích off tại đây cứ liên lạc với bác ấy một người rất vui tính và yêu thiên nhiên:
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/12.jpg

Khảo sát rừng cùng kiểm lâm và dân Biology :
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/09.jpg

Cô kiểm lâm dể thương sống giửa rừng già (đây mới gọi là người có lòng nhiệt huyết đó bác:devil:)
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/10.jpg

Công việc phù hợp với đồ chơi của em :devil:(1 loài thông qúy hiếm)
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/11.jpg

Và đây nửa :devil: sao cũng được miễn là được chui vào rừng!
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/07-1.jpg

Cô bạn Saito Atsuko tình nguyện viên người Nhật đang bày một trò chơi nhỏ để dạy các em dân tộc về bào vệ thiên nhiên (em có 1 bài phóng sự về cô gái này khá dài dòng nên để hầu các bác sau nhé)
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/04-2.jpg

thiết bị dạy rất đơn giản nhưng chúng ta luôn kêu ca là ko có tiền để mua :(
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/05-2.jpg

Bàu Sấu Nam Cát Tiên (bước chân tới đây có một điều đáng buồn là em thấy 90% là khách Tây, rất hiếm người Việt mặt dù giá dịch vụ ko hề cao trong khi đó người nước ngoài phải trả gấp đôi chúng ta)
http://i244.photobucket.com/albums/gg8/phonhaycoi-tu/02-2.jpg


Có một người Nhật làm về thực vật học đã trên 80 tuổi bò chung với em lên núi Bà khi tới nơi ông nói một câu làm ta phải suy nghĩ lại chính mình:

"Rừng núi của các bạn thật đẹp và quý hiếm tôi đến đây một lần rồi về chết cũng mãn nguyện"
(nguyên văn của ngừi phiên dịch)

Chúc các bác năm mới nhiều niềm vui!Có gì hay liên quan về rừng rú thì chia sẽ nhau nhé các bác. thank!

DANG_BLUE
09-02-2008, 06:20 PM
Vậy ra bác dac thong cũng là kiểm lâm hay dân biology làm việc trong rừng như pmytrung?

Quả thực là em cũng rất thèm được đi sâu, ăn ngủ và chụp trong rừng. Nói tới vụ này, nếu bác dac thong, pmytrung có thời gian viết mấy topic hướng dẫn, phổ biến kiến thức đi rừng thì tuyệt quá.

Còn nếu có điều kiện, anh em VNphoto tổ chức offline rừng, rồi có các bác hướng dẫn thì không gì bằng.

ArTuan
10-02-2008, 11:10 AM
Vậy ra bác dac thong cũng là kiểm lâm hay dân biology làm việc trong rừng như pmytrung?

Quả thực là em cũng rất thèm được đi sâu, ăn ngủ và chụp trong rừng. Nói tới vụ này, nếu bác dac thong, pmytrung có thời gian viết mấy topic hướng dẫn, phổ biến kiến thức đi rừng thì tuyệt quá.

Còn nếu có điều kiện, anh em VNphoto tổ chức offline rừng, rồi có các bác hướng dẫn thì không gì bằng.

Em chỉ là amatuer chụp chơi thôi bác ạ :devil:
chia sẽ tiếp với các bác ảnh của Igor Siwanowicz một cao thủ macro nhé!
http://photo.net/photodb/member-photos?user_id=1783374\

:25:

pmytrung
10-02-2008, 11:49 AM
Nhưng em nghĩ cũng có những người chụp wild-life chuyên nghiệp ở VN, ví dụ như những bác kiểm lâm, những người tham gia nghiên cứu theo các dự án của nước ngoài chẳng hạn. Điều này nhờ bác pmytrung lý giải xem sao.

Thật ra thì mình đang làm cái công việc này ngày đêm thế nhưng thiết bị dành cho nó quá bèo hơn nữa Wild natures Việt Nam hiện nay bị săn bắn quá mức nên để có 1 tấm hình đẹp củng rất khó. Hy vọng Vnphoto ai có ảnh đẹp về thể loài này xin gửi vào diễn đàn này để chia xẻ nhé (sorry vnphoto) :25:

http://vncreatures.net/forum/viewforum.php?f=18

Cám ơn các thành viên

DANG_BLUE
11-02-2008, 01:22 AM
Em chỉ là amatuer chụp chơi thôi bác ạ :devil:
chia sẽ tiếp với các bác ảnh của Igor Siwanowicz một cao thủ macro nhé!
http://photo.net/photodb/member-photos?user_id=1783374\

:25:

Em mới xem qua thôi nhưng có một số tấm giống như mang vào studio chụp ấy. Tất nhiên là vẫn có giá trị khoa học nhất định những em nghĩ chụp macro nên để côn trùng - thực vật gắn với môi trường sống của nó (???)

pmytrung
11-02-2008, 10:09 PM
Em mới xem qua thôi nhưng có một số tấm giống như mang vào studio chụp ấy. Tất nhiên là vẫn có giá trị khoa học nhất định những em nghĩ chụp macro nên để côn trùng - thực vật gắn với môi trường sống của nó (???)

Rất chính xác ý kiến này rất hay .... Dacthong đâu rùi phát biểu đi chứ

:24::25:

ArTuan
11-02-2008, 10:33 PM
Hihi ! dạ em đây :)

To dang-blue : bác nói rất chính xác ko những ông ta chụp studio mà ps và trí tưởng tượng thuộc hạnh siêu đẳng rùi :).
em cũng thích tự nhiên giống bác vậy, nhưng studio và PS cũng có cái hay của nó bác ạ miễn đẹp là ok (em nghĩ vậy) và nó thể hiện tính càu toàn của tác giả nữa.
Các chương trình như Animal Planet trong một số đề tài họ cũng mua mẩu vật về và đem vào studio để quay cho các bác xem đấy ạ nên bác thấy ánh sáng và màu sắc rất tuyệt là vậy, điển hình là bộ phim "Bí mật trong khu vườn" :)

Còn những đoạn phim loài vật lớn săn mồi..v..v.. đôi khi chỉ có 45 phút ngắn ngủi nhưng thời gian thực hiện có khi vài năm là chuyện thường, âu đó cũng là một sự cầu toàn và kiên nhẩn .Thân!

Đầu năm tặng bác cái này gảm xí - trét nhé hihi!
http://clip.vn/watch/PHQ,vn,con-chim-dien?cPage1=3&cTab=0

DANG_BLUE
11-02-2008, 11:52 PM
May quá, các bác đều nghĩ giống em, đó là để sinh vật tự nhiên với cái nó vốn có.

Có lần em đọc một hướng dẫn chụp macro trên một site ảnh uy tín của Tây, một bác 70 tuổi khuyên mọi người bắt côn trùng bỏ vào cái hộp nhựa rồi cho vào tủ lạnh. Tầm 30' sau mang ra chụp cho dễ.

Tất nhiên bác đó cũng khuyên chụp rồi thì thả nó về với tự nhiên nhưng em thấy không ổn lắm. Em đã từng làm thử cách đó với con xén tóc, thấy dễ chụp thật nhưng mang nó từ vườn cách nhà vài km về, mấy ai đem lại chính khu vườn đó để thả cơ chứ?

Em cũng thấy một số tạp chí dạy chụp macro bằng cách setup đèn, phông ngay trong rừng. Với cách này em thấy chụp thực vật thì được nhưng chụp côn trùng thì setup mệt lắm. Em nghĩ có điều kiện và thời gian thì setup ánh sáng (2 flash trở lên) đã đủ mệt rồi.

Nhân tiện hỏi luôn: ngoài Bắc trời lạnh thế này (~9-15 độ) thì có thằng côn trùng loại nào để mình chụp nhỉ? Từ Tết đến giờ em chưa chụp macro, thèm quá.

@dac thong: cái clip vui quá, cười bể bụng.

pmytrung
12-02-2008, 08:38 PM
Thật ra nếu chụp 1-10 loài thì con lo setup và bắt về nhà chứ chụp nhiều thế này thì cứ tự nhiên Dang_Blue nhẩy
http://www.vncreatures.net/hinhanh.php?loai=3

Quảng cáo tí nhé (bấm vào hình hỏ 2 lần sẽ thấy zoom out

DANG_BLUE
12-02-2008, 11:11 PM
Chụp macro ức nhất là không biết mình đang chụp con gì, ức nhì là không biết tập tính của nó. Chắc sẽ phải nghiên cứu site của bác pmytrung nhiều.