PDA

View Full Version : Làm Gì Để Chống cướp Giật Máy Ảnh



trungnguyen
04-02-2008, 05:02 PM
Chào các bác vừa qua Bác Liêm Hô nhà ta đã bị bọn cướp giật máy ảnh,ngay tại trung tâm thành phố và Bác Apham nhà ta năm trước cũng bị giật máy ảnh
em xin mở topic này ,mong được nghe ý kiến nghiêm túc của các bác ,để đề phòng trong những ngày lễ và những cuộc offline.Khi mà chiều hướng giật máy ảnh gia tăng
Cảm ơn các bác đã đọc tin

tocnganraudai
04-02-2008, 05:04 PM
1. Điều chỉnh dây đeo dài thêm chút, khi mang theo lẫn khi chụp đều đeo máy choàng qua nách.

2. Cầm thêm quả monopod nặng nặng. Cần thì có thể phang hoặc quăng trực tiếp.

trantam
04-02-2008, 05:21 PM
4. Đầu tư dây đeo túi & máy phải thật tốt.

jundat
04-02-2008, 05:26 PM
5. Dán kín các chữ và ký hiệu của máy để tránh bọn cướp biết máy gì

photohobby
04-02-2008, 06:07 PM
Đeo dây qua cổ, để máy trước ngực. Khi cầm trên tay phải quấn dây quanh cổ tay. Em nghĩ bác Liêm Hô bị giật khi cầm máy trên tay nên chúng nó lướt luôn mà không có gì giữ lại được.

tuanmap
04-02-2008, 06:16 PM
Quấn dây máy 2 vòng vào cổ tay đấy các bác.
Mà tốt nhất là ăn nhiều, tập thể dục cho cao to vạm vỡ như ... em ý hihihi

joetran
04-02-2008, 06:49 PM
Các " nạn nhân " xin vui lòng thuật lại tình huống xảy ra cũng như đưa ra kinh nghiệm là chính xác nhất. Tôi luôn tập thói quen khi chụp srteet life là trước khi đưa máy lên phải quan sát xuôi chiều xe xem có đối tượng khả nghi không, trước khi định vị chổ đứng ngắm thì quan sát xung quanh xem các đối tượng đứng gần đi bộ, tôi từng chứng kiến 1 cặp chắc người Nhật ( đoán thế ) bị giật máy ảnh trước nhà hát TP, trước đó tôi thấy 1 thằng đi bộ cứ đứng gần sau lưng, bên góc đường có 1 thằng đi xe máy đứng chờ , có chút cảnh giác tôi nắm chặt giây máy, 1 phút sau thấy nó ra tay liền, ngoài ra không chỉ máy ảnh mà ở VN còn xe máy nữa. Chụp ở downtown SG bây giờ còn phải cảnh giác các " xếp " trật tự không khéo " xơi " ticket ngay.

tranthuy2002
04-02-2008, 07:05 PM
Các " nạn nhân " xin vui lòng thuật lại tình huống xảy ra cũng như đưa ra kinh nghiệm là chính xác nhất. Tôi luôn tập thói quen khi chụp srteet life là trước khi đưa máy lên phải quan sát xuôi chiều xe xem có đối tượng khả nghi không, trước khi định vị chổ đứng ngắm thì quan sát xung quanh xem các đối tượng đứng gần đi bộ, tôi từng chứng kiến 1 cặp chắc người Nhật ( đoán thế ) bị giật máy ảnh trước nhà hát TP, trước đó tôi thấy 1 thằng đi bộ cứ đứng gần sau lưng, bên góc đường có 1 thằng đi xe máy đứng chờ , có chút cảnh giác tôi nắm chặt giây máy, 1 phút sau thấy nó ra tay liền, ngoài ra không chỉ máy ảnh mà ở VN còn xe máy nữa. Chụp ở downtown SG bây giờ còn phải cảnh giác các " xếp " trật tự không khéo " xơi " ticket ngay.

Giang hồ hiểm ác! Lòng người khó lường. Chế cái móc, mua ổ khóa mini sau đó khóa vào con đỉa lưng quần! Máy đi thì người cũng đi với máy! Đố chúng mày giật được máy của ông! Máy còn thì ngừoi còn, máy mất thì người mất!:goodluck:

MarketingMaster
04-02-2008, 07:20 PM
5. Dán kín các chữ và ký hiệu của máy để tránh bọn cướp biết máy gì

Ngụy trang kiểu úc hén.
Để hiệu quả hơn, chị nghĩ em nên dán thêm lá cây, giấy báo, băng keo chằng chịt lên để tụi nó khỏi biết là mình đang cầm cái máy DSLR :D (just kidding)

11002
04-02-2008, 07:21 PM
Giang hồ hiểm ác! Lòng người khó lường. Chế cái móc, mua ổ khóa mini sau đó khóa vào con đỉa lưng quần! Máy đi thì người cũng đi với máy! Đố chúng mày giật được máy của ông! Máy còn thì ngừoi còn, máy mất thì người mất!:goodluck:
Con đĩa quần nó đứt ngay khi bị giật, đây thắt lưng thì hy vọng hơn bác ạ.

5. Dán kín các chữ và ký hiệu của máy để tránh bọn cướp biết máy gì

Hồi đó các bác cứ hỏi tại sao em có cái máy No-name :D:D:D:D:D

sonnt_vnu
04-02-2008, 07:24 PM
Giang hồ hiểm ác! Lòng người khó lường. Chế cái móc, mua ổ khóa mini sau đó khóa vào con đỉa lưng quần! Máy đi thì người cũng đi với máy! Đố chúng mày giật được máy của ông! Máy còn thì ngừoi còn, máy mất thì người mất!:goodluck:

Làm như bác thì khi bị giật máy, chỉ có quần đi theo máy, người ở lại còn lo che cái khác quan trọng hơn, làm sao mà hô hoán hay đuổi theo được chứ.

Chế thêm cái xích dài dài, nó chạy được mấy mét ta mới kịp định thần giật lại, bất ngờ may ra nó bị tụt tay, máy vỡ nhưng nó cũng ko được gì :goodluck:

Cướp cần gì biết nhãn hiệu máy, chỉ cần biết cái gì có giá trị là giật nên dán thế cũng ko ăn thua. Hay là kiếm ít lá dong, lá chuối bọc đùm đùm cho nó giống cái bánh chưng, chắc nó ko thèm giật các bác nhỉ :banana:

linhdesign
04-02-2008, 07:31 PM
nói chung các bác cứ cẩn thận ngó trước ngó sau luôn đề phòng có kẻ gian khả nghi tiến lại gần, luôn cầm máy thật chắc, tránh giơ máy ở tư thế lộ liễu dễ bị xốp, đi thành từng tốp 2,3 người trở lên để hạn chế tối đa tình huống rủi ro, còn lại 50% là hên xui đó he he... bó tay bọn đạo tặc luôn...

giochuong
04-02-2008, 07:36 PM
Ặc, cứ đang chụp hình mà thấy đồng chí nào lạ mặt, khuôn mặt khả nghi đứng trong vòng bán kính 1 cánh tay thì .... tương luôn 1 phát. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

LIEMHO
04-02-2008, 07:52 PM
Chuyện của Liêm Hô:
Em biết ngày Tết nên rất cẩn thận, vòng dây máy 2 vòng ngay cổ tay vì khi ấy, em vừa sợ bị giựt, vừa sợ rớt máy vì ống 70-200 hơi nặng. kẻ cướp đợi ngay khi em đang băng ngay đường, bèn chạy xe chạy sát đến và nẹt ga, khi ấy, em bèn lùi lại vì hơi bất ngờ tưởng là quái xế, nó lòn tay qua cọng dây máy và kéo. Em nắm dây lại nhưng không kịp. Vậy là mất. Em vừa la vừa đuổi theo, đến khi ngồi bình tĩnh, chợt nhớ lại khi la to có 1 tên chạy xe ngay phía sau, có lẽ đây là tên cản địa.
Do vậy, từ kinh nghiệm xương máu, em thấy:
1. Nên choàng dây qua nách khi chụp, khi không sử dụng thì choàng qua cổ, tay kia cầm đế máy thật chặt, đây là cách tốt nhất.
2. Các bác có dán kín nhãn hiệu hay ngó quanh dáo dát cũng rất khó, vì kẻ gian khi có ý đồ sẽ không đi 1 người và máy nào nó cũng hốt hết, và khi ta đang trong tư thế bất lợi nhất nó mới ra tay. Vả lại khi các bác nhìn xung quanh, làm sao mà các bác chụp hình được.

m42
04-02-2008, 08:14 PM
Đau xót nhỉ bác LIEMHO! Các bác cẩn thận ngày Tết nhé.

khanhdo
04-02-2008, 08:25 PM
Hôm qua cũng lang thang SG một mình và cứ lơn tơn chụp , không hề có một ý cảnh giác nào ( thậm chí cầm máy một tay đi dạo tung tăng ^^ ) . Số còn may nên chưa gặp phải mắc dịch ấy .

Chia buồn cùng Liêm nhé . Cú xả xui cuối năm này coi bộ hơi bị nặng . Hic .

elvisduong
04-02-2008, 08:33 PM
Có cái bao da (giống cái dạng bao tay để đánh bida) , gắn vào máy và choàng vào tay. Cái này vừa tiện cho việc cầm máy và cũng chống cướp giật phần nào. Nhưng nếu gặp thằngnào khỏe quá thì chịu thôi hehe.

QTH
04-02-2008, 08:34 PM
thành thật chia buồn cùng anh Liemho, không biết nói gì hơn nữa bây giờ. Thời điểm cuối năm, ngay cả máy gia đình chúng nó cũng giật chứ không riêng gì dslr.
Em thì để máy trong balô, đeo 1 cái balô bự thiệt bự, khi nào chụp thì ngó trước ngó sau mới moi ra, và thường đúng là rủ rê nguyên đám 4-5 đứa đi thì đỡ lo.
Nhà mình đi chụp Tết cẩn thận nhé, không thì lại mất vui.

cuty
04-02-2008, 09:00 PM
em nghỉ có lẻ cái ống màu trắng thu hút tầm mắt cuả mất tên cướp và thân máy to đùng rất khó giữ chặt khi chúng ra tay , bọn cướp bao h cũng tính toán theo dỏi trước khi hành động ! với lại chúng chỉ giật khi biết chắc là món đồ đó có giá trị cao ( chúng có thể bán được 5triệu trở lên ) xứng đáng với sự liều mạng cuả chúng ! em nghỉ các bác nên giữ máy trước ngực (che tầm quan sát và độ sơ hở ) thâu dây đeo ngắn lại (rất khó khi bị gở dây từ phiá sau )! luôn đề phòng động tỉnh xung quanh ! ( cho chúng ta fản xạ tốt nhất )

TAD
04-02-2008, 09:32 PM
Các bác làm 1 miếng sticker dán dưới đế máy in nội dung: "Nhà nghèo, có mỗi cái máy làm gia sản, xin liên hệ 090....", biết đâu mấy tên cướp sẽ động lòng trả lại hoặc cho chuộc giá rẻ :devil: :goodluck:

camapghe
04-02-2008, 09:35 PM
Chia buồn cùng bác Liem Ho. Cty em ngay trong Sun Wah Tower, chiều nay em cũng xách máy tung tăng khu ý.

Em thấy ý kiến cầm theo monopod hoặc tripod có lý. Thấy động phang ngay cho nó 1 phát.

TAD
04-02-2008, 09:51 PM
Em mới nghĩ ra cái này, các bác xem xem sao :banana: Nếu được để em đăng ký độc quyền cho vnphoto :4:

http://img235.imageshack.us/img235/1921/ideakv7.jpg

vuphong
04-02-2008, 10:02 PM
Chia buồn cùng LIEMHO nhé, thôi của đi thay người, dù sao cũng là xui của năm cũ!

ducnc
04-02-2008, 10:02 PM
Chia buồn với Liêm Hô, khổ thân thế. Thôi của đi thay người vậy. Tết nay cầm cái P&S cho nó chắc, có gì ném vở đầu cha nó mấy thằng cướp giật.

Thanh Tùng
04-02-2008, 10:45 PM
Thôi còn non còn nước còn người... LiemHo à!

Hôm Noel em cũng xách máy chụp cho vợ con ở khu Nguyễn Huệ, mới loanh quanh bấm được mấy phát thấy có một nhóm bám theo, tự thấy khó đối phó được em nhanh chóng lùa vợ con vô trong TAX luôn, vô đó không thấy chúng theo nữa nhưng hết cả hứng thú chụp choạc gì nữa cả. Bác nào nói đi thành nhóm vài người và có ý kiến cầm theo monopod cũng có lý (ý em là trong mấy dịp Tết nhất này phải cả 2 luôn) vừa không sợ bị "hội đồng" vừa có vũ khí tương cho hả dạ. Các Bác đừng mắng em hiếu chiến nhé!!!

lenam
04-02-2008, 11:03 PM
Các bác dùng lens L chịu khó dán decal đen lại, ai biểu lens L trắng nõn nà làm chi cho chúng thèm (em đùa tí).
Nói chung đi chụp một mình thì lúc này cũng cần cảnh giác. Hồi chiều em ngồi buôn chuyện với một bác làm Công An, các bác ấy nói có 3 thời điểm mong manh nhất:
1. Khi ta đang sử dụng thiết bị. Trong trường hợp này, máy ảnh có nguy cơ cao hơn cả điện thoại di động vì ta tầm nhìn của ta bị giới hạn, mắt còn lại thường nhắm lại nên không quan sát được. Khi ta xem lại ảnh trên LCD cũng rất nguy hiểm vì khi đó đầu cúi, máy cầm không chặt.
2. Khi ta băng qua đường, hoặc mua một cái gì đó, thậm chí khi ta bố thí cho một người ăn xin.
3. Khi ta lấy thiết bị ra chuẩn bị sử dụng hoặc ta chuẩn bị cất thiết bị. Em ví dụ khi ta vừa bắn xong, tháo dây qua cổ, tay cầm rất hững hờ trên grip, khi đó giật thì khỏi giữ ạ.

quangbao
04-02-2008, 11:16 PM
Mang theo một bịt nước mắm! cả thế giới sẽ biết đến nó khi lưu thông trên đường! cả lực lượng tuần tra!

ducdenthui
04-02-2008, 11:19 PM
Lúc nào cũng quàng dây vào cổ, có lẽ nên nới dây rộng để quàng chéo qua nách, tuy nhiên lúc thay lens thì quả là ...hên xui, chắc phải đi chung 1 nhóm , khi ai cần thay lens thì các bạn khác đứng xung quanh và chú ý quan sát

coldsuneric
04-02-2008, 11:48 PM
Hiện tượng này có xảy ra ngoài Hà Nội ko các bác!?!? Tết thế này thì hãi thật... :-SS

joetran
05-02-2008, 12:02 AM
Xin chia buồn cùng Bác Liem Ho.
Bác thử lục lại phiếu bảo hành có ghi số máy , cũng như các đặc điểm đặc trưng để các Anh Em có bán hay thu máy biết lên list đen . Phải đoàn kết thôi các Bác để bọn bất lương không lộng hành, thu hẹp thị trường tiêu thụ của chúng ! Và nếu có list đã được công bố, dứt khoát nói không với loại hàng này , bất kể giá nào! Nên duy trì 1 topic chuyên update các máy có vấn đề, như máy bị mất , hay máy bị lỗi đã bảo hành v.v..., phân theo từng model , để ai mua máy cũng có thể vào tra cứu trước . Chúc các Bác may mắn trong năm mới

longtu
05-02-2008, 12:05 AM
Em thì nghĩ có điều kiện thì nên dắt bạn theo chơi (cái này em dụ bạn em hoài vừa giữ xe vừa để ý xung quanh giùm mình). còn các bác có điều kiện nữa thì thuê hẳn một người luôn vừa sách đồ giùm vừa bảo vệ mình luôn. Quan trọng nhất mình nên cẩn thận là chính.

loayhoay
05-02-2008, 01:49 AM
thôi thì coi như của đi thay người Liêm nhé.
anh cũng thường quấn dây máy ảnh ở cổ tay.
lúc máu chụp bốc lên thì cũng ko lường được thật.
giả sử có giằng co được thì cũng cố mà phang lại thôi.

mig29
05-02-2008, 02:52 AM
Mua bảo hiểm các bác ơi, hoặc bằng tiền hoặc bằng...bảo vệ(bodyguard)

999
05-02-2008, 03:14 AM
Cám ơn joetran có nhận xét và ý kiến rất hay và cám ơn bạn vế video clip...

sontsc
05-02-2008, 09:13 AM
Dán biển sau lưng "Đừng giật máy của em" giống như các cháu tuổi teen đi xe đạp chip có biển số vậy, may ra máy thàng cướp nó tha cho. He He He

Nikonian2006
05-02-2008, 09:54 AM
Mình chỉ mới đọc được trang 4 của topic này và nghĩ rằng ý kiến của anh Joel đăng lên số serial numbers máy đã mất làm thành một cơ sở dữ liệu đơn giản trên đây rất là hay. Cám ơn anh, tuy nhiên, mình muốn làm vấn đề này rõ ra hơn liên quan đến việc này. Các bạn thử nói xem khi mình quay lại mình sẽ giải thích vấn đề này theo luật pháp cho bạn hiểu. Giả sử:

Mình là người mua một món hàng ăn cắp của anh LiemHo nhưng mua đúng giá thị trường của nó và hoàn toàn không biết nó là đồ ăn cắp. Luật gọi mình là bona fide purchaser in good faith. Sau đó mình vào room mua bán mình rao bán lại vì mua máy mới. Bạn A nào đó phát hiện serial của máy và la lên. Vậy thì lúc đó xử thế nào với anh em trong đây đây? Trong luật cái này gọi là indefeasibility of title nghĩa là xem coi tui có quyền sở hữu lúc đó hay không để tui bán đồ này và tui có phải bị xem là ăn cắp hay không và công an có quyền tịch thu đồ của tui không? Nói khác đi, anh XL có cấm không cho tui bán hay không?

Ngắn gọn câu hỏi nữa, bạn nào cho mình biết ở việt nam mua bảo hiểm content insurance thế nào cho mình biết được không. Như LiemHo là phải mua bảo hiểm rồi đó mất insurer nó đền cái mới còn sướng hơn.

tocnganraudai
05-02-2008, 10:02 AM
Nói chung mấy cái luật xyz mà bác Nikonian nói có thể được áp dụng với pháp luật nước sở tại mà nó mà được ban hành.

Ở VN theo em biết thì sẽ bị quy vào tội mua bán tài sản phạm pháp mà có. Bác có thể không bị truy tố (vì không biết tài sản đó là phạm pháp) nhưng tài sản sẽ bị tịch thu và trả lại cho khổ chủ - lúc này đã trở thành "sướng" chủ.

P/s: Em không phải luật sư.

gogo
05-02-2008, 02:02 PM
Trước hết em xin chia buồn cùng anh Liem Ho

Buồn đứt ruột anh nhỉ....

Và theo em thì :
1/Serial number không phải là giải pháp tốt. Vì cơ hội nhìn được và bắt gặp được rất hiếm hoi.

2/ Dán model number cũng không phải là cách hay vì chúng vẫn nhận dạng ra lens trắng.

3/ Không nên quàng dây vào cánh tay, vì dù sao đi nữa thì theo tâm lý của người cầm máy, thường nắm chặt lấy máy chứ ít nắm chặt lấy dây... và đây là yếu điểm của người cầm máy... nên bọn cướp dễ dàng giật !

Những điều em nghĩ là có ít nhiều hữu hiệu là :

1/ Nên đi thành từng nhóm
2/ Monopod được choàng vào cổ tay... tòn ten vậy chứ có chuyện là nện ngay !
3/ Nên choàng máy bằng dây dài, và choàng dưới nách.
4/ Nên nhờ bạn gái, chị gái, hoặc mẹ may cho 1 cái áo choàng cho máy và lens, may bằng vải có đệm cho êm cũng được.
Áo choàng này may xấu thì tốt hơn.

ý của em là copy theo kiểu này....
http://www.stormjacket.com/common/PHOTO_YELLOW_SLR.jpg

for more infomation : http://www.stormjacket.com

Bọn ăn cướp mà thấy 1 người cầm một món vật mà chẳng biết là cái chó gì thì chúng chẳng bỏ công cướp đâu ạ.

Thiển ý em chỉ thế... chúc các bác chụp ảnh đẹp và bình an.

Thân,

Gogo

mig29
05-02-2008, 03:35 PM
Ôi trời-bác thì gói lá rong, bác choàng lá chuối, ủ giấy báo...v.v. Giống người lái xe lại sợ tai nạn, chất đầy gối quanh chỗ ngồi, làm sao thao tác sử lý liên tục được. Tốt nhất là chụp ở nhà, chuyện ngụy trang chắc chắn không ai làm, viết là để cho vui vậy thôi. Cảnh giác là trên hết.

Lại vụ serienummber, thử hỏi bác nào mua lầm, sau đó phát hiện ra hàng gian, có mấy ai tự nguyện đem mấy ngàn US mang trả lại? Tuy vậy cũng rất nên làm vì có cái hay trước khi mua có thể tra được nguồn gốc chiếc máy mà báo cho khổ chủ hoặc cơ quan an ninh có biện pháp đối phó.

Iem có ý kiến:

-Có bảo hiểm thì mua nếu giá trị chiếc máy quá lớn, không thể phó mặc cho may rủi.

-Tháo mấy cái dây đeo in chữ Nikon, Canon ...v.v tổ bố như khiêu khích bọn gian ra (bác nào thích show hàng khủng cho bà con lé mắt thì ráng chịu thôi), thay sợi khác dài, chắc chắn hơn, quấn xuống nách khi chụp.

-Rủ theo bạn bè người thân khi chụp những chỗ nguy hiểm.

aha
05-02-2008, 03:44 PM
Mình cũng rất tiếc khi biết chuyện của bác LiemHo. Mong anh cứ nghĩ rằng "của đi thay người", mà bớt buồn.



ý của em là copy theo kiểu này....
http://www.stormjacket.com/common/PHOTO_YELLOW_SLR.jpg
Gogo

Mình thấy kiểu này kín đáo hơn:

http://www.naturescapes.net/retail/KwikCamo_setup.jpg

for more infomation : http://www.naturescapes.net/store/product.php?productid=150&cat=62&page=1

Chúc các bác may mắn cả năm.
Thân

tranthuy2002
05-02-2008, 03:59 PM
Giang hồ hiểm ác! Lòng người khó lường! Sài gòn 1 m2 có tới 8 thằng trộm cướp, giật dọc! Thôi thì trời kêu ai nấy...dạ! Chia buồn cùng chiến hữa LiemHo.

ArTuan
05-02-2008, 04:10 PM
Em có ý kiến thế này nhé!
Chuyện máy ảnh bác Liemho mất thì cũng đã mất rồi nên nếu em là bác em sẽ ghi lại S/N của len & body (nếu còn nhớ) rồi in ra hàng loạt gởi cho các hiệu buôn máy ảnh càng nhiều càng tốt và ghi thêm trên giấy là sẽ tặng một số tiền khá lớn một chút khoảng từ 1/5 đến 1/4 giá trị của máy để người bán ko còn lòng tham để mua hàng gian mà báo liền cho bác!

Còn chuyện cướp giật công bằng mà nói em thấy nhiều người cầm máy hơi bị phô (chủ yếu khoe nhiều hơn chụp) đi lông nhông ngoài đường và cả trang phục và xe cộ nữa, nên đừng quá sang trọng đôi khi lè phè, luộm thuộm một chút làm cho ko ai để ý đến mình mà lại hay vì thể loại ảnh đường phố cần như vậy. Còn để đến khi bị lũ cướp nó giật mà các bác có đuổi kịp mà thằng khốn nạn đó hoảng lên thì nó vứt cái máy xuống đất thì coi như tiêu, báo công an thì chỉ tổ mất thời gian viết đơn.Mong các bác hết sức cẩn thận!

Hic! hôm qua em cũng ra Nguyễn Huệ bắn vài phát nhưng cứ mãi lo giử đồ cho chắc nên chụp chả được gì :(

Chúc bác Liemho sớm tìm lại đồ bị mất! năm mới vạn điều may! Thân.

danhchoban
06-02-2008, 04:46 AM
Mình chỉ mới đọc được trang 4 của topic này và nghĩ rằng ý kiến của anh Joel đăng lên số serial numbers máy đã mất làm thành một cơ sở dữ liệu đơn giản trên đây rất là hay. Cám ơn anh, tuy nhiên, mình muốn làm vấn đề này rõ ra hơn liên quan đến việc này. Các bạn thử nói xem khi mình quay lại mình sẽ giải thích vấn đề này theo luật pháp cho bạn hiểu. Giả sử:

Mình là người mua một món hàng ăn cắp của anh LiemHo nhưng mua đúng giá thị trường của nó và hoàn toàn không biết nó là đồ ăn cắp. Luật gọi mình là bona fide purchaser in good faith. Sau đó mình vào room mua bán mình rao bán lại vì mua máy mới. Bạn A nào đó phát hiện serial của máy và la lên. Vậy thì lúc đó xử thế nào với anh em trong đây đây? Trong luật cái này gọi là indefeasibility of title nghĩa là xem coi tui có quyền sở hữu lúc đó hay không để tui bán đồ này và tui có phải bị xem là ăn cắp hay không và công an có quyền tịch thu đồ của tui không? Nói khác đi, anh XL có cấm không cho tui bán hay không?

Ngắn gọn câu hỏi nữa, bạn nào cho mình biết ở việt nam mua bảo hiểm content insurance thế nào cho mình biết được không. Như LiemHo là phải mua bảo hiểm rồi đó mất insurer nó đền cái mới còn sướng hơn.

Nghe anh Nikonian2006 đặt tình huống làm em cũng ngứa tay nên xin chia sẻ theo chút kiến thức nhỏ bé của mình ^o^ hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm 1 ý kiến để tham khảo :

Vì vụ việc này xảy ra tại VN nên em xin áp dụng quy phạm pháp luật của Việt Nam nhe

Văn bản trích dẫn :
-Bộ luật dân sự 2005 (viết tắt là BLDS )
-Luật Hình sự 1999 – sửa đổi bổ sung năm 2000 (viết tắt là LHS )

Tạm phân ra như sau để anh em dễ theo dõi :

A = bạn A – người đang định mua hàng do Nikonian2006 chào bán
B = Nikonian2006 – người mua phải hàng bị cướp giật mà ngay tình không biết.
C = thằng cướp giật
D = LiemHo – người bị cướp giật
Vật K = máy ảnh - tài sản bị cướp giật

1. Quan hệ mua bán giữa B và C là giao dịch dân sự, giao dịch này vô hiệu do vật K không thuộc sở hữu hợp pháp của C (tài sản do cướp giật mà có – vi phạm điều cấm của LHS - Điều 136 - tội cướp giật tài sản) – do vậy giao dịch này bị vô hiệu theo Điều 128 BLDS – giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật.

2. Khi A phát hiện và la lên với căn cứ là số serial của vật K (lúc này A đã làm thay nghĩa vụ chứng minh quyền sở hữu vật K của D  ), lúc này D có thể yêu cầu B hoàn trả vật K cho mình dựa trên quy định của BLDS – Điều 257 – quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình. Và điều 41-khoản 2 LHS –tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm.

3. Giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu thì căn cứ vào điều 137 BLDS – tóm tắt là mặc dù vật K phải trả lại cho D, nhưng B có quyền yêu cầu C bồi thường thiệt hại.

4. Lưu ý là trong trường hợp này thì thời hiệu yêu cầu Tòa tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu được áp dụng theo khoản 2 điều 136 BLDS – không bị giới hạn ở thời hiệu 2 năm.


Luật định là như thế, nhưng để B đòi được tiền của mình là cả quá trình, nhất là trong thực tế tố tụng dân sự tại VN.

Ngạn ngữ Việt Nam có câu “nắm kẻ có tóc chứ chẳng ai nắm kẻ trọc đầu”, vì vậy B tự rước cái khó vào cho mình khi mua hàng của C khi chẳng biết C là ai và nguồn gốc hàng hóa như thế nào.

Em có góp ý 1 chút với anh Nikonian2006 : thuật ngữ pháp lý vốn đã khó hiểu rồi, cùng 1 thuật ngữ ở các nước có hệ thống pháp luật khác nhau cũng được hiểu khác nhau, anh lại để bằng bằng tiếng Anh nữa thì anh em chết mất thôi hihihi… ^o^

Có gì chưa đúng mong anh chỉ bảo thêm :)

CHÚC ANH EM MỘT NĂM MỚI TRÀN NGẬP NIỀM VUI, HẠNH PHÚC 

danhchoban
06-02-2008, 04:52 AM
À, mà em thấy sáng kiến lập 1 danh sách số serial hàng bị mất cập nhật lên các forum nhiếp ảnh cũng là 1 ý hay, đấy cũng hình thành 1 cơ sở để mọi người đối chiếu và hạn chế được việc mua phải hàng gian.

pro
06-02-2008, 01:31 PM
kinh quá. chia buồn cùng bác Liêm.

onglaoxaque
08-02-2008, 05:50 AM
Xin chia buồn cùng Liemho nhé, theo tôi bạn nên tìm và ghi lại Serie số máy và số ống kính rồi đưa lên diễn đàn cùng với số Fol hoặc @, nếu anh em nào tình cờ biết được tung tích của máy sẽ gọi cảnh sát hoặc thông báo cho bạn,mỗi thành viên đều tự cảnh giác nghĩa là giúp bạn và cũng là giúp mình . Việc mất trộm, cướp giật không phải chỉ xảy ra ở VN mà ở đâu cũng bị, chuyện này trên một số diễn đàn ảnh của các nước cũng có Topic để thông báo những việc liên quan đến mất trộm, để quên...nhặt được , thí dụ như ở diễn đàn ảnh này http://www.fotocommunity.de/forum/list.php?f=123
Thôi năm cũ dã qua đi mang theo những chuyện sui sẻo không vui ấy, năm mới chúc toàn thể anh em vững tay máy chụp nhiều ảnh đẹp cho đời

Gen NT
08-02-2008, 06:34 AM
Giá trị một balo đồ nghề máy ảnh có lẽ là tài sản có giá trị cao nhất mà người ta có thể mang vác theo mình, với các bác xài dòng pro nó có thể lên đến $10.000. Sau một vài lần đánh quả đồ nghề của các bác pro, bọn cướp giật sẽ nhận ra rằng đây là vụ cướp đáng công và đáng giá để làm. Do đó, cách tốt nhất là đừng đi một mình các bác ạh, khi nổi cơn ghiền thiếu thuốc, bọn chúng có thể liều thí một mạng người chỉ với vài trăm nghìn thôi. Ngay nay, người ta xách máy ảnh ra đường ngày một nhiều hơn, có lẽ cũng làm thay đổi tập quán cướp giật của bọn chúng là hay tập trung vào dây chuyền vàng vòng túi xách điện thoại di động vốn không có giá trị bằng máy ảnh. Thành thật chia buồn cùng bác Liemho.

uman
08-02-2008, 08:12 AM
Giá trị một balo đồ nghề máy ảnh có lẽ là tài sản có giá trị cao nhất mà người ta có thể mang vác theo mình, với các bác xài dòng pro nó có thể lên đến $10.000. ... Ngay nay, người ta xách máy ảnh ra đường ngày một nhiều hơn, có lẽ cũng làm thay đổi tập quán cướp giật của bọn chúng là hay tập trung vào dây chuyền vàng vòng túi xách điện thoại di động vốn không có giá trị bằng máy ảnh.

Bác nhận xét rất đúng. Nhưng có một điểm khác biệt là body, ống kính, đèn Flash đều có số serial number. Vậy, nếu diễn đàn có một mục riêng để thông báo về các tài sản bi mất, thất lạc, v.v.. thì moi người đều có thể phát hiện ra những thiết bị có nguồn gốc không rõ ràng và giúp chủ nhân truy tìm. Đồng thời, kẻ gian cũng phải hiểu ràng dù có giá trị lớn hơn, nhưng thiết bị nhiếp ảnh không phải là nhưng thứ dễ cướp, dễ tiêu thụ như dây chuyền, v.v... Vì vậy, tôi ủng hộ sáng kiến lập ra một topic như vậy.

Đại ca
08-02-2008, 09:24 AM
nói chung các bác cứ luyện tập cho thể hình nó ngon lành thì thằng nào dám giật.
Như em trông to con, thằng nào giật là em đuổi theo nện cho hết hâm.

Lục Du
08-02-2008, 10:27 AM
sau này ra đường phải cẩn thận thiôi , tình hình là càng ngày bọn cướp càng khôn ra ,chỉ ngắm ngiá D SLR thui ,em nghĩ lập 1 box thông báo số seri máy cũng hay,để dễ nhận biết hàng gian,tiện tay tóm cổ bọn cướp

Nikonian2006
08-02-2008, 02:46 PM
(i) Cám ơn hai bạn đã tham gia cho ý kiến câu hỏi của mình. Vì đây là topic anh trungnguyen hỏi làm sao để chống ăn cướp máy ảnh nên mình không dám nói nhiều với Danhchoban xin hẹn lại dịp khác nhe chỉ nói ngắn gọn qua nên bạn phải thông cảm là mình trả lời nó không hoàn chỉnh. Sau này có dịp mình sẽ nói lại với bạn ở topic thích hợp.

(ii) Trước nhất, mình tham gia vào trả lời câu hỏi anh trungnguyen đề ra. Mình nghĩ rằng việc nhiều bạn đề nghị đi một nhóm là ý rất hay nhưng bạn không chụp cũng nên nhìn xung quanh và che chắn cho bạn đang chụp. Không có gì khổ bằng vừa phải suy nghĩ để chụp ảnh vừa phải lo sợ bị giựt. Nếu các bạn phải đi một mình, như bạn Duc đã nói, nên choàng dây đeo cổ vào tay vài vòng giữ chặt lại và không nên đứng chụp ở ngay mặt đường xe chạy. Việc này sẽ giúp một phần.

(iii) Một ý kiến mà mình muốn nêu ra mà chưa có bạn nào nói là, nếu bạn dùng dụng cụ dòng pro đắt tiền, bạn nên hỏi xem vn có bán bảo hiểm hay không và mua bảo hiểm. Điều kiện cần là bạn phải mua đồ có hóa đơn đàng hoàng vì insurer không đền cho bạn nếu bạn không có hóa đơn đưa ra. Khi bạn bị mất vì ăn trộm hay ăn cướp, họ đền lại cho bạn đồ mới đúng hiệu mà invoice của bạn ghi cho nên ở một mặt nào đó bạn còn mừng nếu bị mất. Ở đây còn có việc là có người bị ăn trộm nhà không mất máy mất thứ khác nhưng khai mất để có máy mới. Họ làm vậy là họ gặp rủi ro bị phạt tội hình sự tiếng Anh gọi là obtain financial advantage by deception (sorry các bạn tội này không có chính xác trong tiếng Việt). Một năm bạn đóng bảo hiểm không bao nhiêu tiền cả so với tiền máy đắt tiền của bạn nhưng nó giúp cho bạn an tâm rất nhiều.

Nikonian2006
08-02-2008, 03:00 PM
(iv) Nay mình nói qua việc liên quan gián tiếp đến topic anh trungnguyen hỏi và do anh joeltran và nhiều bạn đề nghị việc thông báo số serial number máy bị mất ra public cho người mua tham khảo. Sẽ có một lúc nào đó một bạn trong đây là người bán họ thật sự là người ngay mua hàng gian đúng giá thị trường và đem bán lại. Bạn danhchoban (DCB) nói là dùng luật vn điều chỉnh. Điều này đúng nhưng chưa đầy đủ. Vnphoto là website dành cho cả ngoài vn cho nên việc mua bán sẽ có tính giao dịch quốc tế (international transaction) lúc đó luật vn có thể không áp dụng được.

(v) Sorry bạn DCB là mình thật sự không biết chính xác tiếng việt từ mình nói ra là gì và bạn cũng thấy là luật vn không có nếu không có thì làm sao có nguyên tắc chính xác dịch ra nó được. Nếu bạn muốn thì hiểu thật rõ thì hoặc hỏi mình hoặc chắc phải Google rồi. Với nguyên tắc indefeasibility of title, nó nói rằng nếu bạn là người lương thiện mua hàng gian đúng giá thị trường của hàng và bạn hoàn toàn không hề biết hàng đó là gian, luật vẫn công nhận bạn là người chủ sở hữu hợp pháp của món hàng và không có ai có quyền tước đoạt nó đi khỏi tay của bạn. Như đã nói, ở đây mình sợ anh trungnguyen buồn nên không dám giải thích nhiều nhưng chỉ nói qua để nếu bạn mua (và bán) trong room này sau này có đụng đến việc này mà người bán (lương thiện) đề ra việc này thì xem như là có biết qua vấn đề. Đừng cho rằng họ gian lận. Phải cho họ một cơ hội trình bày sự việc và bằng chứng là họ lương thiện và đã mua hàng gần đúng giá thị trường.

joetran
08-02-2008, 03:56 PM
Phải xác định một điểu là thời gian gần đây một bộ phận bọn bất lương đã " nâng cấp " mục tiêu sang hàng high-tech chứ không phải giật bừa như lúc trứơc. Lý giải cho chuyện này thì tôi xác định có sự tiếp tay của 1 số nhà kinh doanh chuyên nghiệp, bằng cách hứa hẹn, cầm cố , thu mua và thậm chí tư vấn " cơ bản" cho việc xác định giá trị " con mồi " , tôi xác định đây bởi tôi có biết người nằm trong đường dây cung cấp loại hàng này và đặt biệt là Laptop.
Trước hết nói về chuyện con Laptop, số lượng sinh viên bị trấn lột hay bị mấy cắp laptop ngày càng tăng, các tiệm cầm đồ trong Sài gòn lại đặc biệt welcome các mặt hàng high tech nói chung, và laptop nói riêng, do họ có đường dây tiêu thụ tốt, dễ ép giá cũng như đa số những người đi cầm cố mặt hàng này rất ít người chuộc lại đúng hẹn, do người bình thường đã dùng máy laptop loại khá thì ít ai túng thiếu, hơn nữa đo đặc tính lưu trữ, làm việc của chiếc máy tính nên người bình thường ít ai đem đi cầm.Thông thường bọn bất lương hàng high tech ít dám bán trực tiếp sang các cửa hàng hay người tiêu dùng ( có thể do tác phong cũng như trình độ am hiểu hạn chế, không tương xứng với món hàng " săn " được dễ lộ ).Mà chấp nhận bị nhận giá để đưa vào các tiệm cầm đồ và các đầu nậu tiêu thụ chuyên nghiệp, sẽ nhanh gọn hơn. Nên có khi đến tay các cửa hàng lớn thì nó đã có lý lịch khác đi chút, người bán lẻ có thể lầm hay thậm chí ngấm ngầm " ăn hàng " , bán lại bởi lợi nhuận cao.
Nói chuyện chiếc laptop là chuyện tôi được biết để liên tưởng sang chiếc DSLR hoàn toàn có thể giống như thế, có thể có 1 đường dây tiêu thụ và rửa sạch sẻ nguồn gốc của nó dưới mác used, xáchtay...
Vậy liệu có giải pháp nào để hạn chế bọn bất lương? Xin trả lời là tất cả các phương pháp đều là tương đối thôi, ngay cả chuyện tạo một kênh lưu trự dữ liệu theo kiểu danh sách đen cũng vậy. Bình thường tôi cũng chẳng bao giờ cho ai đọc số SN máy tôi đang xài , và mấy anh em gặp nhau để nói chuyện ảnh ọt chứ có ai đem ra dò dẫm với nhau. Vì vậy có ai lỡ sở hữu chiếc máy có vấn đề cũng chắc ai biết để làm to chuyện, mà nếu như có black list thì cùng lắm và may mắn lắm số SN mới cập nhật kịp để chính chủ nhân nhận biết chuyện động trời này.
Vấn đề hiện diện của blask list cũng giống như chuyện đội helmet tại VN, cái chính là lòng tự giác của mỗi người biết nói không với cái xấu. Nhờ vào dòng dữ liệu ít ỏi này người mua và người bán có đủ thời gian quyết định xem mình có nên thõa hiệp với cái xấu hay không bởi sẽ ko có việc bé cái lầm , cho ít nhất là các anh em trong forum mình. Và ai đã quyết định " thõa hiệp " với loại mặt hàng này thì phải sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro sau này, và hệ quả là chắc chắn họ sẽ rất khó bán lại trên forum này, hay các cửa hàng làm ăn chân chính, bởi một khi các cá nhân sở hữu hay mua bán loại hàng trong black list nếu bị phát hiện chắc sẽ bị giảm sút đáng kể lòng tin của người mua và cộng đồng những người yêu nhiếp ảnh, chưa kể có thể bị mất trắng theo luật định . Từ đó họ phải thận trọng hơn trong việc chọn lựa hàng hóa mua bán . vô hình chung thị trường tiêu thụ của bọn bất lương sẽ bị thu hẹp.
Lần trước tôi mua con D80 mới 100% , tôi phải đổi đến con thứ 4 mới vừa, do nơi bán ban đầu đưa 1 con hàng xách tay, tôi phát hiện cái khoen xỏ dây đeo bị cắt đứt 1 bên , tôi thắc mắc thì người bán phán câu xanh rờn là đi hàn lại là xong, tôi đổi con thứ 2 thì phát hiện LCD bị 2 điểm lỗi , đổi con thứ 3 thì sensor bị death 2 pots , đổi con thứ tư thì tạm ổn, người bán nói như lẫy là tất cả những con tôi đổi đều có người mua hết mà còn không đủ bán. Nếu như có black list thì tôi sẽ post lên SN những máy có vấn đề này , để anh em đỡ bị " chăn gà " .

tam_bb2003
08-02-2008, 10:25 PM
Sau vụ bác Liemho, thì một bác trong vnphoto cầm máy đi chụp đường hoa Nguyễn Huệ và khu vực downtown, có một em đẹp trai bám theo và bác ấy biết. Sau một đoạn em đẹp trai đi qua và gọi điện thoại, hì hì bác ấy đi ngang và chỉ vào mặt em đẹp trai "mày liệu hồn". Em ta liền biến ngay. Như bác Joetran đã nói,thì mấy thằng cu giựt hàng DSLR chắc chắn có đường dây tiêu thụ, chứ mấy em xì ke và đi lướt sóng ngoài đường thì chuộng Mobile,PS hơn là DSLR. Mình thì thường gắn máy vào tripod, dây cuộn vào tay và tay cầm chắc vào cái cần nắm cuả tripod. Đi qua đường thì nên nhìn trước và sau, thuờng tụi nó ra tay lúc này.Xin chia buồn với bác Liemho chúc bác vô mánh và kiếm được em mới ngon lành.

songlam
08-02-2008, 11:17 PM
Nói chung phải chú ý trước sau thôi, chứ quàng kỹ bọn nó cắt dây là bó tay ...

leduy4u
09-02-2008, 07:42 AM
Chuyện của Liêm Hô:
Em biết ngày Tết nên rất cẩn thận, vòng dây máy 2 vòng ngay cổ tay vì khi ấy, em vừa sợ bị giựt, vừa sợ rớt máy vì ống 70-200 hơi nặng. kẻ cướp đợi ngay khi em đang băng ngay đường, bèn chạy xe chạy sát đến và nẹt ga, khi ấy, em bèn lùi lại vì hơi bất ngờ tưởng là quái xế, nó lòn tay qua cọng dây máy và kéo. Em nắm dây lại nhưng không kịp. Vậy là mất. Em vừa la vừa đuổi theo, đến khi ngồi bình tĩnh, chợt nhớ lại khi la to có 1 tên chạy xe ngay phía sau, có lẽ đây là tên cản địa.
Do vậy, từ kinh nghiệm xương máu, em thấy:
1. Nên choàng dây qua nách khi chụp, khi không sử dụng thì choàng qua cổ, tay kia cầm đế máy thật chặt, đây là cách tốt nhất.
2. Các bác có dán kín nhãn hiệu hay ngó quanh dáo dát cũng rất khó, vì kẻ gian khi có ý đồ sẽ không đi 1 người và máy nào nó cũng hốt hết, và khi ta đang trong tư thế bất lợi nhất nó mới ra tay. Vả lại khi các bác nhìn xung quanh, làm sao mà các bác chụp hình được.

Hix, tội nghiệp anh Liêm nhà ta. Anh Liêm định bán cho LeDuy cái máy ảnh này, LeDuy chưa kịp mua mà đã anh Liêm đã bị giật rồi! Anh Liêm ơi, mai (mồng 4) lại nhà em chơi đi, em lixi cho anh 10.000 (:D) để anh mua 2 tờ dzé xố, có thể anh trúng được trăm triệu để mua máy mới nha.


LeDuy

trungnguyen
09-02-2008, 11:45 AM
Trungnguyên xin cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của các anh chị,và em mong muốn mình trao đổi với nhau chứ đừng làm căng thẳng quá

asahinguyen
09-02-2008, 01:21 PM
Vấn đề chính là pháp luật mình còn lỏng lẻo. Ở bên Nhật này muốn bán cái gìcho cửa hàng phải xuất trình giấy chứng nhận nhân thân thì họ mới mua. Ở VN mình bắt được ông mua hàng ăn cắp thì cùng lắm là tịch thu trả lại khổ chủ ( nếu chứng minh được), đa phần khổ chủ thậm chí thấy hàng mình bị mất bày bán thì cũng chỉ bỏ tiền ra chuộc lại thôi.

ravic
09-02-2008, 02:57 PM
--------------------

Ai căng thẳng vậy Bác ? :25:

Có gì đâu, mấy bài căng thẳng quá trớn em đã dọn dẹp rồi.
Chúc bác LIEMHO có máy mới, có ảnh đẹp và bài đi đều đều!

danhchoban
10-02-2008, 03:21 AM
(iv) Nay mình nói qua việc liên quan gián tiếp đến topic anh trungnguyen hỏi và do anh joeltran và nhiều bạn đề nghị việc thông báo số serial number máy bị mất ra public cho người mua tham khảo. Sẽ có một lúc nào đó một bạn trong đây là người bán họ thật sự là người ngay mua hàng gian đúng giá thị trường và đem bán lại. Bạn danhchoban (DCB) nói là dùng luật vn điều chỉnh. Điều này đúng nhưng chưa đầy đủ. Vnphoto là website dành cho cả ngoài vn cho nên việc mua bán sẽ có tính giao dịch quốc tế (international transaction) lúc đó luật vn có thể không áp dụng được.

(v) Sorry bạn DCB là mình thật sự không biết chính xác tiếng việt từ mình nói ra là gì và bạn cũng thấy là luật vn không có nếu không có thì làm sao có nguyên tắc chính xác dịch ra nó được. Nếu bạn muốn thì hiểu thật rõ thì hoặc hỏi mình hoặc chắc phải Google rồi. Với nguyên tắc indefeasibility of title, nó nói rằng nếu bạn là người lương thiện mua hàng gian đúng giá thị trường của hàng và bạn hoàn toàn không hề biết hàng đó là gian, luật vẫn công nhận bạn là người chủ sở hữu hợp pháp của món hàng và không có ai có quyền tước đoạt nó đi khỏi tay của bạn. Như đã nói, ở đây mình sợ anh trungnguyen buồn nên không dám giải thích nhiều nhưng chỉ nói qua để nếu bạn mua (và bán) trong room này sau này có đụng đến việc này mà người bán (lương thiện) đề ra việc này thì xem như là có biết qua vấn đề. Đừng cho rằng họ gian lận. Phải cho họ một cơ hội trình bày sự việc và bằng chứng là họ lương thiện và đã mua hàng gần đúng giá thị trường.

Trước tiên xin cảm ơn anh Nikonian2006 đã trả lời bài viết một cách nghiêm túc - mặc dù đây chỉ là bài viết trong mục tán gẫu, cách trả lời từ tốn của anh làm em thấy quý anh hơn dù chưa có dịp được gặp anh.

Em xin nói rõ hơn phần hôm trước em viết chứ không có mục đích tranh luận việc đúng sai :)

Riêng về vấn đề áp dụng luật nào thì đúng là tùy từng trường hợp cụ thể mà ta sẽ có hướng áp dụng thích hợp - em hiểu rất rõ điều này, tuy nhiên do đây không phải là diễn đàn bàn sâu về lý luận pháp lý nên em đã lấy trường hợp đơn giản nhất, phổ biến nhất trong box mua bán của vnphoto là mua bán trao đổi trang thiết bị giữa các anh em trong nước và mang quốc tịch VN và loại bỏ những yếu tố làm phức tạp vấn đề (ví dụ như giao dịch liên quan đến yếu tố nước ngoài, ...); mục đích của em là để anh em trong diễn đàn có cái nhìn sơ nét và dễ hình dung hơn bằng những dẫn chứng của luật định cụ thể. Có lẽ do em nói không rõ khiến mọi người hiểu nhầm :)

Đúng là giữa luật quốc tế và luật VN có một số điểm khác biệt - điều này do quan điểm và cách lý luận của nhà làm luật khi xây dựng luật. Nhưng nhắc đến vấn đề này làm em lại nhớ có tờ báo người ta dịch "Anti trust law" là "luật chống bất tín" trong khi thực tế nó là "luật chống độc quyền" - vì vậy nếu anh trong ngành thì việc chú thích những thuật ngữ sẽ chính xác hơn việc những người ngoài ngành như em tự dịch ^_^ do vậy không cần phải tìm xem điều luật tương tự trong luật VN là gì thì mới dịch được, vì đúng như anh nói có những điều mà luật VN không có :)

Riêng về nguyên tắc indefeasibility of title như anh đã nói, trong bộ luật dân sự VN cũng có 1 điều khoản tương tự như vậy là điều 138 - bảo vệ quyền lợi của người thứ 3 ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. (nếu anh quan tâm em sẽ gửi phần chi tiết)


Theo quan điểm của em thì việc trao đổi trên không đi lệch chủ đề của topic, vì "chống cướp giật máy ảnh" có nhiều phương pháp, ph.pháp trực tiếp như các anh trên đã nói, ph.pháp gián tiếp là ph.pháp mà anh em mình đang trao đổi.


Rất vui nếu có 1 dịp nào đó được gặp anh :)




Vấn đề chính là pháp luật mình còn lỏng lẻo. Ở bên Nhật này muốn bán cái gìcho cửa hàng phải xuất trình giấy chứng nhận nhân thân thì họ mới mua. Ở VN mình bắt được ông mua hàng ăn cắp thì cùng lắm là tịch thu trả lại khổ chủ ( nếu chứng minh được), đa phần khổ chủ thậm chí thấy hàng mình bị mất bày bán thì cũng chỉ bỏ tiền ra chuộc lại thôi.

theo quan điểm của em thì không phải do hệ thống luật của mình lỏng lẻo đâu, thậm chí còn rất chặt chẽ và "cực kỳ phức tạp" - đôi khi phức tạp hơn cả các nước phát triển (đa phần là chắt lọc và chép lại của hệ thống luật các nước khác như Liên Xô, Pháp, và nhiều nước Châu âu); vấn đề hiện tại mà chúng ta đang đối mặt là hệ thống hành pháp của ta quá yếu và tồn tại nhiều bất cập, dẫn đến không đủ sức răn đe những hành vi vi phạm pháp luật; và bên cạnh đó còn có sự góp phần của ý thức tuân thủ pháp luật người dân chúng ta nữa, ví như 1 người khi có cơ hội vẫn sẵn sàng vượt đèn đỏ mà không một chút e dè, nhưng khi người ấy đi đúng luật bị chính những người vượt đèn đỏ khác đâm phải và bỏ chạy mất thì lúc đó lại trách móc sao chẳng thấy đại diện của pháp luật đâu cả - trở lại việc mua bán máy ảnh, đôi khi người tiêu dùng chỉ vì khoản lợi (mua rẻ hơn) vài chục USD thì đã tự an tâm với cái mác người bán gắn cho là "hàng xách tay" mà không cần quan tâm đến hóa đơn chứng từ liên quan, khi phát sinh những vấn đề phức tạp khác thì lại chẳng biết kêu ai - ví dụ có vẻ khập khiễng nhưng cũng phần nào nói lên cái thực trạng số đông ở VN.


Chúc năm mới an lành và hạnh phúc ^o^

Nikonian2006
10-02-2008, 07:05 PM
(i) Mình hoàn toàn ủng hộ ý tưởng Joeltran ghi trong bài viết trang trước (và trước đó) về việc một thành viên mất dụng cụ máy ảnh (bao gồm cả máy) đăng số serial number bị mất trong một topic trong forum để cho bạn khác theo dõi và tránh, nhất là việc nếu lỡ mua hàng gian mà bị phát hiện cho dù là lương thiện (không hề biết hàng gian và mua đúng giá thị trường) cũng bị tịch thu. Thành viên vnphoto khá đông khắp trong nước nên cho dù có cướp được việc tiêu thụ cũng sẽ gặp khó khăn.

(ii) Danhchoban, cám ơn bài viết hay của bạn trong trang này nhe. Mình có access vào cơ sở dữ liệu luật vn qua thư viện văn phòng (đã dịch tiếng Anh) cho nên việc xem một điều khoản của LDS không khó khăn gì cả. Cám ơn bạn đã đề nghị gửi nhe, chỉ cần nói điều khoản nào là mình đọc được. Xin hẹn lại trong topic khác đúng chủ đề sau này trong tương lai nhe vì nói tiếp sẽ làm loãng chủ đề của anh Trungnguyen.

(iii) Có một chủ đề khác cũng liên quan đến việc mua bán ở đây mà mình chưa thấy nói qua, cũng xin hẹn DCB ở một topic khác khi nào có bạn trong đây hỏi. Vấn đề là trong một giao dịch mua bán nhiều tiền giữa hai thành viên ở đây ở hai nước khác nhau (international transaction), giả sử là hai bên có tranh chấp với nhau và hai bên không thể nào tự bản thân đàm phán hoà giải với nhau vì bên nào cũng cho rằng mình đúng, câu hỏi là "bây giờ phải mang hợp đồng này ra một cơ quan luật pháp giải quyết vậy thì phải làm sao đây?" Khi nào có câu hỏi này phát sinh sau này mình cũng muốn nghe DCB suy nghĩ thế nào.

(iv) DCB, mình rất ít về vn từ khi đi, để cám ơn bài viết và luôn tiện may mắn bạn ghi rõ ràng "đồ chơi" của bạn, mình gửi tặng cho bạn Hoya filter 58mm của Japan để bạn dùng cho ống kính macro 100mm của mình. Cũng như filter cho anh TC, filter này như mới mình mua rồi cũng chẳng dùng và hiện nay không dùng. Nó của Nhật sản xuất có ghĩ rõ ràng trên filter (như của anh TC). Tháng này có lẽ mình gửi về không được, nhưng mình có thể sẽ về saigon công tác 1 tuần trong một vài tháng đến xin vui lòng chờ đợi khi nào mình biết là mang về mình sẽ pm cho bạn đến lấy nhe.

lehoangkien
11-02-2008, 03:15 PM
HIc... Hôm nọ nghe bố em bảo có chuyện cướp giựt máy ảnh, em nghĩ đâu có chuyện thế, nào ngờ hôm nay lên đọc mới thấy hãi,.Mấy hôm trước em còn toàn đi vào ngõ nhỏ lúc xẩm tối để chụp với kinh chứ,, hic, may mà vẫn lành lặn...

Lần sau đi chụp chắc em vừa mang theo cả tripod và một con dao quá, em nghèo đói, có mỗi cái máy làm bầu bạn, thằng nào muốn cướp nó thì phải nói chuyện phải quấy với em đã,,
Hôm nay đã gần hết tết rồi, chúc các bác năm mới an khang thịnh vượng và không bị thằng nào hỏi thăm

sonnt_vnu
11-02-2008, 06:37 PM
Cướp ở đây là cướp giật, trong lúc ta ko đề phòng nó giật rồi biến mất thật nhanh, ta đâu có kịp giằng co với nó đâu mà các bác bảo đập với chẳng đâm chém. Các bác bảo mang monopod đi có gì thì nện, nhưng lúc đó còn kịp gỡ cái mono trên vai xuống đập thì nó biến đi tận đâu mất rồi. Nếu có kịp giằng co thì may ra chỉ kịp chân tay đấm đá và hô hoán thôi. Em thấy gắn cái monopod vào máy may ra có tác dụng làm máy cồng kềnh, nó khó chạy đi thôi.

angelo
11-02-2008, 06:43 PM
Theo em nên dùng “khoá cổ”

leekorea
11-02-2008, 07:25 PM
Nghe các bác nói thế em thấy lo lo , về VN không dám mang máy ra đường thì làm sao chụp được hình đây ???????????? Không biết ngoài bắc tình trạng này có hay sảy ra không ? Nghe mà kinh . Hôm nọ điện về nói chuyện với thằng em đang học trong TP HCM nó bảo mấy cái vụ này đầy , em mới hỏi vậy CA không làm j hay sao ? nó bảo CA hay người dân có nhìn thấy họ cũng kệ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vậy thì chịu rồi , sống chung với lũ rồi .

joetran
11-02-2008, 08:42 PM
Thật ra nói đầy thì không chính xác, bằng chứng là số lượng máy bị " sự cố " vẫn rất ít so với con số máy " tác nghiệp " hàng ngày . Bác yên tâm, Tuy nhiên vấn đề phải mổ xẻ ra đây chỉ nhằm nâng cao tính cảnh giác trong anh em thôi, đừng lấy đó là hoang mang , cứ tự nhiên mới có ảnh đẹp :-) Tôi từng vác máy đi xuyên qua khu Belleville khét tiếng Paris, cứ tự tin cộng với chút cảnh giác là sáng tác, nhờ vậy mà không nuối tiếc một chuyến đi Bác ạ.

ngaydoclap
11-02-2008, 10:26 PM
Theo thống kê của ủy ban điều tra về trộm cướp máy ảnh (UBDTTCMA) thì có tới 70% kẻ cướp là dân nhiếp ảnh có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ tiền mua ông kính hoặc body tốt, loại này giật bất kỳ máy nào, 20% là cướp chuyên nghiệp thông thạo và ưa thích canon, 10% còn lại là quân cướp giật dùng máy Nikon cùng quẫn.

Số liệu trên cho thấy, nếu muốn tránh cướp giật máy ảnh trong một số tình huống đặc biệt phải tuân thủ những biện pháp sau đây:

- Ngoài đường phố: đeo một dây truyền vàng giả (chùa hương) thật to càng to càng tốt, đeo vào cổ và tay nhớ để lộ, kẻ cướp sẽ giật dây truyền thay vì giật máy, cách này đánh lạc hướng, phòng chống kẻ cuớp đường phố.

-Trong lúc tác nghiệp: nên đi cùng một đồng nghiệp có máy xịn hơn. Tốt nhất là không nên sử dụng máy trong lúc tác nghiệp :24:

- Ở nhà: Đặc biệt không nên đem máy ảnh về nhà, loại cướp ở nhà là đáng sợ nhất, bạn có thể nhìn thấy chiếc máy của mình bị giật phũ phàng, kẻ cướp có thể còn giơ lên ngắm nghía dè bỉu rồi mới ném chiếc máy một cách thô bạo mà bạn không thể phản ứng gì, tức tưởi. Để phòng tránh loại cướp giật gia đình này nên gửi máy ở nhà bạn bè anh em đồng nghiệp hoặc cô dì chú bácsau mỗi chuyến offline dài ngày
:3:

ka2ka
11-02-2008, 10:35 PM
Ngoài Sài Gòn, còn các tỉnh khác mình ko biết sao, có công an chìm quá trời, rồi thanh niên tình nguyện, người đi đường cả đống. Đứa nào giật chắc cũng tới số nó rồi.

ravic
11-02-2008, 10:36 PM
Theo thống kê của ủy ban điều tra về trộm cướp máy ảnh (UBDTTCMA) thì có tới 70% kẻ cướp là dân nhiếp ảnh có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ tiền mua ông kính hoặc body tốt, loại này giật bất kỳ máy nào, 20% là cướp chuyên nghiệp thông thạo và ưa thích canon, 10% còn lại là quân cướp giật dùng máy Nikon cùng quẫn.

Số liệu trên cho thấy, nếu muốn tránh cướp giật máy ảnh trong một số tình huống đặc biệt phải tuân thủ những biện pháp sau đây:

- Ngoài đường phố: đeo một dây truyền vàng giả (chùa hương) thật to càng to càng tốt, đeo vào cổ và tay nhớ để lộ, kẻ cướp sẽ giật dây truyền thay vì giật máy, cách này đánh lạc hướng, phòng chống kẻ cuớp đường phố.

-Trong lúc tác nghiệp: nên đi cùng một đồng nghiệp có máy xịn hơn. Tốt nhất là không nên sử dụng máy trong lúc tác nghiệp :24:

- Ở nhà: Đặc biệt không nên đem máy ảnh về nhà, loại cướp ở nhà là đáng sợ nhất, bạn có thể nhìn thấy chiếc máy của mình bị giật phũ phàng, kẻ cướp có thể còn giơ lên ngắm nghía dè bỉu, thậm chí còn ném máy một cách thô bạo mà không làm gì được. Để phòng tránh loại cướp giật gia đình này nên gửi máy ở nhà bạn bè anh em đồng nghiệp hoặc cô dì chú bácsau mỗi chuyến offline dài ngày :3:

Em thấy bác nói đùa không đúng chỗ rồi.
Để góp ý cho anh em cảnh giác thì hay chứ cười đùa như thế em thấy chẳng hay chút nào!
Mất cắp thì cái gì và nơi nào cũng có thể. Quan trọng là biết cảnh giác đừng tạo lòng tham cho người khác bằng sự lơ đễnh của mình.

ngaydoclap
11-02-2008, 10:43 PM
Em thấy bác nói đùa không đúng chỗ rồi.
Để góp ý cho anh em cảnh giác thì hay chứ cười đùa như thế em thấy chẳng hay chút nào!
Mất cắp thì cái gì và nơi nào cũng có thể. Quan trọng là biết cảnh giác đừng tạo lòng tham cho người khác bằng sự lơ đễnh của mình.

RAVIC: thế chẳng phải chúng ta đang nằm trong mục tán gẫu đó sao.

Bạn nói đúng, mọi lúc mọi nơi hãy đề phòng là hơn cả

nguyen binh
12-02-2008, 11:23 AM
Chia buồn cùng bác Liêm nhé, chúng ta nên cảnh giác tối đa thôi, chả có cách gì để vô hiệu hóa bọn bất lương đâu.

SinChai
12-02-2008, 10:20 PM
Hix, cứ thế này em ái ngại quá! Hay đi 1 mình, lại định vào SG một chuyến miền Tây mà thế này thì bố ai dám!

heobmt
13-02-2008, 01:15 PM
Việc mua bán thiết bị hiện nay ở VN rất lộn xộn, một thiết bị qua tay rất nhiều người chẳng có giấy tờ gì cả vì vậy pháp luật cũng bó tay trong việc xác định chủ sở hữu thật sự. Vậy nên có lập ngân hàng số series sản phẩm cũng vô ích.

Cầm theo monopod nặng một xíu, lỡ bị cướp phang luôn thì ko ổn lắm. Nhỡ phang nhầm thì "của đã đi mà người còn tiếp tục thiệt hại" thì nguy.

Ở VN hình như chưa có sản phẩm bảo hiểm này nên muốn mua cũng khó.

Giang hồ hiểm ác, ăn chơi ngày nay cũng hên xui may rủi. Cẩn tắc vô áy náy, lúc nào cũng đeo máy trên cổ, dự phòng 1 máy P&S hoặc máy quay phim lúc nào cũng sẵn sàng (lỡ có bị giựt thì nhanh tróng chụp lại, hy vọng phát hiện bọn tội phạm cao hơn mà lại giúp ích cho xã hội).

Nên tránh xa đường phố khi chụp, qua đường nên chú ý tránh xa xe cộ.

Bọn cướp thường thích móc pô (chạy cho bốc) vì thế nghe tiếng nẹt thì "thủ cho chắc"

Của đi thay người, hạn chế cố gắng giằng co. Bọn tội phậm rất vô nhân tính, có ko ít trường hợp phải nhập viện thậm chí "xuống suối vàng" vì giằng co với chúng.

tam_bb2003
13-02-2008, 04:33 PM
@heobmt: "Bọn tội phậm rất vô nhân tính, có ko ít trường hợp phải nhập viện thậm chí "xuống suối vàng" vì giằng co với chúng" -->"Tiên hạn thủ vi cường",có gì mình cho nó vô chổ đó trước khi mình vô.

Razor
14-02-2008, 04:36 PM
những dòng máy pro quá thì cũng ko nhiều chỗ mua được đâu....cứ thông báo trên trên các forum ý...tại em thấy những người chủ cửa hàng máy ảnh ai chả đam mê nhiếp ảnh...mong là họ có lương tâm thông báo cho CA hoặc cho mình
mang cái monopod với buộc máy cho kỹ là cách chủ động nhất rồi,thỉnh thoảng nhìn truớc ngó sau một tí là bọn nó cũng có tí sợ ngay...nhỡ có bị thì cầm pod mà phang...kiểu như gậy đánh gôn ý bác ạ...cứ gọi là chết ngất

aladanh
14-02-2008, 05:01 PM
Không biết cái handstrap, khi chụp có 1 vòng quấn quanh cổ tay có giữ được khi bị giật máy không các bác nhỉ?

Anita
14-02-2008, 05:13 PM
Làm theo cách Bác tocnhanraudai là hay nhất.Nới dài dây và đeo máy choàng qua nách.

triky
15-02-2008, 02:53 AM
choàng dây wa nách tụi nó giựt mất máy và bị rách nách lại mất công đi nhà thương khâu nách nữa

rotmongtoi
25-02-2008, 07:31 PM
Theo em nghĩ cách choàng dây qua nách là một biện pháp thực tiễn nhất, nếu có thêm sợi dây nào gút vào cổ tay thì quá tốt. Thông thường kẻ gian sẽ để ý đến những ai lơ là, không có biện pháp phòng bị, thì chúng sẽ tự tin mà ra tay hơn. Khi thấy ta quấn dây, gút nhợ là nó biết mình có cảnh giác nên sẽ e dè hơn.

Chúng kiến thức hạn chế nên không phân biệt nỗi máy nào xịn dỏm đâu (em còn phân biệt không nổi nữa là!!! hehe), chúng thấy cái nào đẹp đẹp bự bự là dớt liền. Cho nên cầm bất cứ máy nào đều phải cảnh giác, nhất là máy mượn!

Đặc biệt cẩn thận khi chụp tại những nơi mà xe máy có thể đi qua được, vì hầu hết chúng cướp toàn bằng xe máy, em chưa thấy thằng nào chạy bộ cướp cả.

Thật sự chúng đã làm mất đi phần nào cảm hứng của chúng ta trong khi sáng tác. Nhưng dù sao phải luôn cẩn thận!

Còn lại tất cả là số trời!

Chúc mọi người may mắn!


dây chuyền - điện thoại - laptop - camera => cướp tất!

caocanlong
26-02-2008, 11:39 PM
hì hì dùng 2 sợi đeo luôn một cái qua cổ để đeo, còn một cái móc vào dây lưng,

huu5189
14-02-2009, 12:48 AM
Em đi đâu cũng chơi thêm cái áo khoác: chống nắng, che dây đeo. Đố thằng nào luồng dây ra khỏi người em đuợc >:).

hunger
07-06-2010, 11:36 AM
Em moi cái này lên tí. Ngoài phòng cướp, các bác đeo ba lô hay túi phía sau lưng cũng cần cảnh giác bọn đạo chích kéo khóa lấy đồ lúc các bác đang say chụp đường phố một mình. Hôm trước em đi chụp dạo ở khu vực Bờ Hồ HN (đoạn gần đền Ngọc Sơn) cũng bị như vậy. Lúc đi em cũng thỉnh thoảng nhìn phía sau, nhưng thằng trộm này đi từ phía trước đến, và ngay sau khi đi qua mình thì nó quay lại kéo khóa. Lúc đó em vẫn đang đi chứ không phải đang dừng chụp choẹt gì cả. May cái khóa túi của em cũng thuộc loại nặng nên em thấy động, quay lại thì thằng đó lỉnh ra chỗ khác, làm như đang đi bình thường. Nhìn lại thì túi đã mở hoác, nhưng nó chưa kịp lấy cái ống kính còn lại trong đó.

sonnt_vnu
07-06-2010, 11:45 AM
Em moi cái này lên tí. Ngoài phòng cướp, các bác đeo ba lô hay túi phía sau lưng cũng cần cảnh giác bọn đạo chích kéo khóa lấy đồ lúc các bác đang say chụp đường phố một mình. Hôm trước em đi chụp dạo ở khu vực Bờ Hồ HN (đoạn gần đền Ngọc Sơn) cũng bị như vậy. Lúc đi em cũng thỉnh thoảng nhìn phía sau, nhưng thằng trộm này đi từ phía trước đến, và ngay sau khi đi qua mình thì nó quay lại kéo khóa. Lúc đó em vẫn đang đi chứ không phải đang dừng chụp choẹt gì cả. May cái khóa túi của em cũng thuộc loại nặng nên em thấy động, quay lại thì thằng đó lỉnh ra chỗ khác, làm như đang đi bình thường. Nhìn lại thì túi đã mở hoác, nhưng nó chưa kịp lấy cái ống kính còn lại trong đó.

Ghê thật, chẳng lẽ lúc nào cũng phải kè kè cái khóa. May mà em mua Lowepro loại Flipside.

qdngoc
07-06-2010, 04:16 PM
em xin góp vài ý kiến như sau:
1) mua túi lởm cho nó khó kéo khóa một tý :D hoặc là loại có khóa kéo đằng sau lưng
2) dùng handtrap hoặc là quấn dây nhiều vòng quanh cổ tay, đố thằng nào cắt được. EM hay làm trò này vì tính hậu đậu, sợ rơi hỏng máy nên phải cầm cho chắc

Việc tạo một csdl máy bị mất cũng được đó chứ, ví dụ trong vnphoto naỳ thông tin về seri máy kèm theo thông tin cá nhân, bác nào bị mất thì báo tick là mất. sau này có bác nào mua máy thì chỉ thêm một thao tác ngoài việc check shoot nữa ra là check seri luôn đi :)

cuocsong_tsc
07-06-2010, 08:47 PM
Em nghĩ khi các bác đi chụp,nên gắn máy định vị toàn cầu vào máy ảnh,lỡ có bị giật thì còn biết đường mò đến tìm và hót trọn cả ổ nhà chúng nó.

February14th
07-06-2010, 09:12 PM
Em nghĩ khi các bác đi chụp,nên gắn máy định vị toàn cầu vào máy ảnh,lỡ có bị giật thì còn biết đường mò đến tìm và hót trọn cả ổ nhà chúng nó.

Chúng nó mà đông như quân nguyên thì X_X
tự dưng sợ về Vn =(

novax
07-06-2010, 10:05 PM
Chúng nó mà đông như quân nguyên thì X_X
tự dưng sợ về Vn =(

Bác này thật là, quân nguyên đánh sao lại quân ta, mà dắt cả mấy bác công an nữa thì có mà ... khỏe re,
Bằng chứng rành rành có mà chạy đằng giời.

Nhưng cũng phải công nhận là hãi thật, vừa lấy máy ra định chụp hoặc chuẩn bị cất máy đi thì tay rất lỏng lẻo, rất dễ bị nó cướp.
Chắc phải tập đa nghi cho quen, lúc nào bỏ dây đeo ra khỏi cổ là nắm thật chắc, mắt láo liên nhìn xung quanh, đút vội vào túi rồi khóa chắc lại.
T__T Nghĩ mà buồn!

thanhquan911
07-06-2010, 11:51 PM
-nên dùng dây xích 1 sợi gắn camera vào balo(balo đeo trên ng) sợi này phòng bị việc khi rút máy ra mà bị dựt. Sợi thứ hai là gắn máy vào lưng quần. Khi gắn sợi 2 rồi thì gỡ sợi 1 ra, khi cất máy thì gắn sới 1 trc rồi gỡ sợi 2 ra. Hehehe ông nội nó còn không cướp đc chứ nói gì nó.
-kiếm 2 vệ sĩ kè kè bên cạnh, nhiệm vụ là thà để chủ chết chứ không để máy bị cướp.

sonnt_vnu
08-06-2010, 12:26 AM
-nên dùng dây xích 1 sợi gắn camera vào balo(balo đeo trên ng) sợi này phòng bị việc khi rút máy ra mà bị dựt. Sợi thứ hai là gắn máy vào lưng quần. Khi gắn sợi 2 rồi thì gỡ sợi 1 ra, khi cất máy thì gắn sới 1 trc rồi gỡ sợi 2 ra. Hehehe ông nội nó còn không cướp đc chứ nói gì nó.
-kiếm 2 vệ sĩ kè kè bên cạnh, nhiệm vụ là thà để chủ chết chứ không để máy bị cướp.

Nhỡ nó giật bay mất quần thì sao?

Yandex
08-06-2010, 03:05 AM
ai chà

Con người càng lúc càng đông
Thạch Sạch thì ít, Lý Thông thì nhiều

em dự định hè này làm vài "pô" ở khu trung tâm quận 1 mà tình hình cướp giựt thế này thì nản quá

mấy bác có thể chỉ cho mọi người khu vực nào là điểm nóng thường hay xảy ra cướp giựt nhất để anh em biết đường mà đề phòng

solochocola
08-06-2010, 09:09 AM
Bị Giựt là 1 cách ông trời cho phép ta lên đời máy đó các bác

cafecoc
08-06-2010, 09:14 AM
Bị Giựt là 1 cách ông trời cho phép ta lên đời máy đó các bác

Bác này lạc quan quá đi mất. Chắc tại người khác bị giựt nên bác mới nói được vậy. He he.

HoangBaoVien
08-06-2010, 10:50 PM
Em thấy các bác nên đeo balô ngược ra phía trước ở những nơi đông người, dây máy vòng qua cổ, mở sẵn khóa kéo; chụp xong thì lại cho máy vào balô, kéo hờ khóa lại, dây máy vẫn đeo vòng qua cổ là an toàn nhất. Tiện lợi nữa các bác ah, vì ví tiền, và giấy tờ mình để ở đằng trước, đi vào nơi đông người cũng yên tâm. :D

thanhquan911
09-06-2010, 03:33 AM
Nhỡ nó giật bay mất quần thì sao?

cái đó là ý trời muốn ta mất máy rồi bác ạ.
Có nhiều người sông hồ không chết lại chết trong chậu rửa mắt đấy =))

halogen
09-06-2010, 08:48 AM
đeo vòng qua nách, hoặc mua thêm 1 sợi dây dài nữa vừa đeo cổ, vừa vòng qua nách, bây giờ giang hồ hiểm ác quá, phải đề phòng cẩn thận

vagabond1410
09-06-2010, 03:11 PM
Theo em các bác nên làm cái khóa dây (như khóa laptop đó),một đầu móc vào dây lưng hoặc quanh hông cho chắc ăn. Đầu còn lại chế cái bulong bắt vào cái lỗ gắn tripod đó là ok.

cafecoc
09-06-2010, 04:13 PM
Theo em thấy thì bỏ máy vào bịch nylong. Treo lên xe là đếch thằng nào thèm giựt cả. Ha ha.

February14th
09-06-2010, 04:35 PM
http://i213.photobucket.com/albums/cc70/streetrally/immediate-action-strap.jpg
các bác thấy cái dây này thế nào ạ?
cái khóa có thể thay =
http://reddotphoto.com.sg/ecommerce/product_images/170_1.jpg

thefriend
09-06-2010, 04:53 PM
Không biết có bác nào trên này kinh doanh mặt hàng này không nhỉ?

Tung P.T.
09-06-2010, 05:27 PM
Em thì thấy thế này, đôi khi chính việc các bác mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc xịn, nhét trong balô xịn cũng góp phần kích thích tụi trộm cướp (như kiểu chuyện nhiều bé gái vì tồ quá mà bị lạm dụng đó =)) Mỗi khi đi chụp, các bác nên xác định trước mục đích của buổi chụp và mang theo đồ nghề sao cho thích hợp nhất thôi, vừa gọn nhẹ khỏe người, mà có mất cũng ko mất hết. VD chiều nay đi chụp chân dung cho mấy em gái xì tin chẳng hạn, chỉ cần mang theo body, một cái lens chụp chân dung (85mm hoặc 135mm chẳng hạn) với cái flash là đủ rồi. Mang theo 35mm, 24-70mm với 100 macro đi chụp chân dung hoàn toàn không cần thiết.

Từ việc lựa chọn chính xác thiết bị như trên, các bác có thể không cần dùng đến những balô chuyên nghiệp to đùng Lowe Pro hay National Geographic, rất xịn và rất hút mắt kẻ xấu. Em mua một bộ insert (gồm các phần mút trong balô ghép lại thành hình) đựng vừa một body, 1 hoặc hai ống kính và phụ kiện. Khi đi chụp em có thể nhét bộ insert này vào bất kỳ cái túi đeo nào mà không hề gây chú ý.

Tết năm ngoái em về chơi, em chứng kiến một trường hợp rất buồn cười ở Hồ Gươm, đúng cái ngày cây hoa gì đó thay lá vàng rực ấy. Em cầm 30D và 70-200, thầy M42 thì cầm một chiếc máy film cổ của Nga, hai anh em đang đứng ngắm người ta chụp ảnh thì thấy một cầu đầu vuốt keo dựng đứng, mặc quần soóc và đeo cái balô dễ phải hơn chục ký. Đầu tiên cậu ta chụp bằng 40D và 24-70mm. Được vài kiểu, cậu mở balô và thay bằng ống 17-40mm. Lúc này hai thầy trò em mới chú ý, vì nếu muốn chụp wide thì lúc đó quanh cái cây toàn người không à. Như để trả lời thắc mắc của em, vài phút sau cậu ta tháo 17-40mm và thay bằng 135mm. Đến lúc này thì cũng đã ngạc nhiên rồi, nhưng mà đến khi cậu ta thay 135mm bằng EFS 10-22mm thì hai anh em em choáng thật sự. Chuyện này thật 100%, chính em và thầy M42 chứng kiến đó. Nếu lúc đó có thằng cướp giật nào đứng đó, chắc chắn em và thầy M42 thoát nạn :))

buinewbie
21-02-2011, 01:36 AM
hix, em sinh viên nghèo, dành dụm cả 2 năm mới mua đc con để tập tành, đọc post này em sợ quá, toàn thix chụp ảnh khu trung tâm SG. chắc mai ra lhp mua luôn cọng xích dog, hàn với con ốc tripod, quấn qua bụng, mặc ng nói gì thì nói, đám cướp thấy chắc sẽ ngán, k che dấu gì luôn.

ngocchinh8929
21-02-2011, 10:35 AM
theo em là cứ ôm trước bụng ấy, đi xe cũng treo lủng lẳng trước ngực, ko đeo lệch về bên hoặc đằng sau là dễ mất lắm, dây chắc thì chắc chúng nó giờ có khi dùng cả kéo để cắt rồi mới giật ấy ạ :D

TYtyct
21-02-2011, 11:11 AM
Bị Giựt là 1 cách ông trời cho phép ta lên đời máy đó các bác

bác này nói đúng nè em cũng bị mất 1 cái máy. giờ chuẩn bị mua máy xịn hơn. hihi. đây là cơ hội để đổi máy khác.

tsonic
21-02-2011, 12:23 PM
cẩn tắc vô áy náy, ngoài việc trang bị dây đeo thì bản thân mình cũng phải cẩn thận. chứ như bóp tiền cho vào túi quần gài nút lại đâu có nghĩa là an toàn, nếu có người đụng đụng vào mà mình có để im xem sao thì cũng "thôi rồi chào anh, em đi nhé !!"

sieuga
22-02-2011, 11:50 AM
Các " nạn nhân " xin vui lòng thuật lại tình huống xảy ra cũng như đưa ra kinh nghiệm là chính xác nhất. Tôi luôn tập thói quen khi chụp srteet life là trước khi đưa máy lên phải quan sát xuôi chiều xe xem có đối tượng khả nghi không, trước khi định vị chổ đứng ngắm thì quan sát xung quanh xem các đối tượng đứng gần đi bộ, tôi từng chứng kiến 1 cặp chắc người Nhật ( đoán thế ) bị giật máy ảnh trước nhà hát TP, trước đó tôi thấy 1 thằng đi bộ cứ đứng gần sau lưng, bên góc đường có 1 thằng đi xe máy đứng chờ , có chút cảnh giác tôi nắm chặt giây máy, 1 phút sau thấy nó ra tay liền, ngoài ra không chỉ máy ảnh mà ở VN còn xe máy nữa. Chụp ở downtown SG bây giờ còn phải cảnh giác các " xếp " trật tự không khéo " xơi " ticket ngay.

Đưa máy lên chụp mà quan sát như trinh thám thế này thì mất hết cả hứng rồi bác ạ! Em đây thì thích cái vụ "Ngụy trang kiểu Úc" hơn =))