View Full Version : chiều cuối năm em bỏ anh đi
LIEMHO
03-02-2008, 03:04 PM
http://blog.360.yahoo.com/blog-dWg3JhIzbq9KetWkGslMrJuk?p=753#comments
Em đã ra đi!
Đau đớn..
không nói được nên lời
Ngay lần đầu gặp em, ta đã phải lòng, để có khi hằng đêm ta mơ về em cháy bỏng, da diết.
Rồi em cũng là của ta.
Khi ấy ta sung sướng, chất ngất
khi
được ôm em trong tay
được vuốt ve làn da trắng ngần của em
cùng 2 cái núm nho nhỏ, xinh xinh của em.
Đôi lúc em nằm trần trụi bên ta
thanh thản
ta cứ ngỡ mình đang mơ
nhẹ nhàng áp má vào là da nóng hây hẩy của em
và lại nhe nhẹ ấn vào cái núm nho nhỏ
để em khẽ rên se sẽ
một tiếng kêu đặc trưng
của riêng em
mà chỉ ta mới nhận ra được.
Bên nhau không bao lâu
nhưng em và ta gắn bó với nhau biết bao kỷ niệm
từ Bangkok hâm hẩm nắngđến Korat se lạnh
từ cái lạnh cao nguyên em áp sát bên ta
đến cái nóng Sai gòn ta vẫn siết em thật chặt
để nghe từ tiếng nấc ngắt quẳng của em
và áp má vào làn da
nơi có vùng tam giác màu đen đầy bí ẩn
từ Long An
đến Tiền Giang hay Đồng Tháp
Em luôn nép chặt vào ta
theo từng những chuyến đi đầy nắng
và ngàn cơn gió.
VẬY MÀ
Em lại bỏ ta đi
trong cái ban trưa của Sài Gòn giáp Tết.
Tưởng em đi theo 1 anh chàng xinh xắn
hay chí ít là một đại gia nào đó
ngồi trên chiếc BMW lộng lẫy
hay trên một con PiagoVespa mà ta cùng em hay mơ về.
Nhưng than ôi
cái thằng đó mặt thâm đen xì
với tên gọi mỹ miều: "Đại tặc"
cướp em ngay khi em còn trên tay ta
rồi rít người trên chiếc Nouvo Yamaha đen trùi trũi
chạy vòng theo con đường Nguyễn Huệ trưa nắng.
Vậy là em bỏ ta mà đi!
Canon 1D EOS và Lens EF 70-200mm trắng nõn nà, chưa kể thêm cái card CF 1 GB IBM xịn.
Hú hú hú
Móa thằng ăn cướp
(Vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 3-2, nhằm ngày 27 Tết, Liêm Hô đã bị giựt mất máy chụp hình cùng lens khi đang băng ngang qua đường Lê Lợi-Đồng Khởi, ngay góc Eden, trước Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh)
7 búa
03-02-2008, 03:18 PM
Ôi, chia buồn cũng bác Liemho ...
Trời!Em bỏ Liêm đi thật rồi hả? Anh vẫn nhớ cái cảm giác lâng lâng khi được phép Liêm nhấn em nó chẹp chẹp mấy shot... !!
Dầu sao thì ....cuả đi thay người Liêm à (mà có cớ "cưới" khi được em khác sướng hơn nhiều! hi hi)
photohobby
03-02-2008, 03:43 PM
EM ngạc nhiên vì lần đầu tiên em mới nghe có bọn cướp cả máy chụp hình. Chia buồn bác đụng phải bọn nghiện rồi... mà thơ của bác hơi bị hay đấy, mới đọc lại tưởng... hoá ra là Hồ Xuân Hương
canoc
03-02-2008, 04:21 PM
chết thật, hết giựt điện thoại, náp-tốp( laptop ), giờ súng ống cũng bị để í rồi, phải cảnh giác cao độ các bác ơi.
chia buồn với bác Liemho cuối năm và thán phục áng văn chương lai láng của bác
TheAmateur
03-02-2008, 05:19 PM
Ôi sao xui vậy ... :( chúc em mau nhờ công an truy ra thằng cướp (hy vọng không phải member VNPhoto) :(
cruise
03-02-2008, 05:27 PM
Chia buồn cùng bác Liemho, bác làm thơ hayvà dzui thiệt .......Các bác nhà ta mấy ngày Tết có chụp hoa xuân đâu đó nhớ cẩn thận nhé và nhớ đem monopod nhở khi bắt được tên đại tặc thì có cái để mà dùng.................hehe !
ArTuan
03-02-2008, 05:33 PM
Hic! ngày mai định lên xì gòn off tại đây với các bác nhà mình, thấy cái vụ này làm em chùn chân ah :(
Chia buồn cùng bác Liemho !
Thôi sẳn dịp bác chuyển qua Ni lông chơi đi chứ mấy cái ống màu trắng gây sự chú ý nhiều hơn áh! :).
Ngày mai em sẽ phóng sự các bác Ca lông cách giử máy hehe! vụ này zui nha :D
sonnt_vnu
03-02-2008, 05:46 PM
Có lẽ phải làm thêm các xích sắt gắn vào em ý thôi, đầu kia quấn quanh bụng.
Chia buồn với bác.
Từ nay anh em phải đề phòng cẩn thận, nhiều khi đeo đồ lỉnh kỉnh hớ hênh quá, cướp nó ngứa mắt làm phát thì sao đuổi kịp nó được.
cumaxo
03-02-2008, 06:08 PM
chia buồn cùng bác,cảm xúc của em bây giờ cũng khó tả
giakhotanh
03-02-2008, 06:31 PM
Tình hình phức tạp qúa,ae mình phải luyện đôi mắt vừa chụp vừa cảnh giác thôi.Thiên hạ đồn rằng đã có vài vụ ở tp chớ không phải mới đâu.Ta cảnh giác,địch canh me.
tnnvsg
03-02-2008, 06:32 PM
Chia buồn cùng bác .Của đi thế chủ bác ạ.Dù thế nào đi nửa thì củng buồn và luyến tiếc trong lòng của một người đam mê nghệ thuật phải không bác.Hy vọng bác vẩn duy trì sự đam mê này.:24:
LIEMHO
03-02-2008, 06:33 PM
Phải kiếm gấp hàng mới chứ các bác, không thì cơ quan em cho ra ngoài làm bảo vệ đấy.huhu
Mr.VU
03-02-2008, 07:16 PM
Chia buồn cùng anh.Cảnh giác cho moi người
quang 84
03-02-2008, 07:27 PM
chia buồn cùng anh, gần tết nên tụi này liều lắm. Mai đi chụp chắc em làm như anh sonnt_vnu quá. :D
apham
03-02-2008, 07:42 PM
Năm ngoái mùng 1 Tết em bị giựt máy ảnh may mà giữ lại được. Cuối năm các bác cẩn thật. Chia buồn cùng bác Liêm Hồ, thôi thì của đi thay người.
Miẹ cái thèng ăn cướp, táo tợn giữa ban ngày ngày cướp đi cô vợ đã theo bác cùng năm tháng. Qua vụ này chắc em ko dám mang vợ đi dạo phố như bác :D
Tung_vo
03-02-2008, 07:57 PM
Chia buồn cùng bác Liêm. Chắc bác là phóng viên. của đi thay chủ. cơ quan chắc xem xét cấp cho máy mới mà dùng nhỉ
Chia buồn cùng bác LIEMHO
Từ nay chỗ vắng không thò vợ ra.
Mả cha cái bọn lưu manh
Những mong trừ sạch để yên cho đời.
thekids66
03-02-2008, 09:49 PM
Chia buồn cùng bác Liêm Hồ.
iha.eut
03-02-2008, 10:05 PM
Chia buồn với bác, bác còn giữ số serial của máy, ống thì đăng lên vì nếu service của Canon hay ai đấy phát hiện ra có thể biết là đồ bị mất cắp!
.
11002
03-02-2008, 10:47 PM
Xin chia buồn cùng bác Liêm. Mong bác bớt buồn và tấn tài để mau chóng mua máy mới.
ttnghi
03-02-2008, 10:58 PM
Xin chia buồn cùng bác Liemho, hồi trước em có người bạn cũng bị cướp máy giống bác, không dè ngay trong những dịp lễ xinh đẹp như vầy lại có bọn gian lộng hành, mong "người yêu" của bác sớm quay lại và bọn cướp bị trừng trị đích đáng :)
Em nghĩ có thể nhờ các thành viên ở đây được vì bọn nó cướp xong thì cũng phải tìm chỗ tẩu tán thôi, chẳng đâu xa chỉ quanh quanh các tiệm máy hình trong TP thôi ạ.
Ai có thấy 1 cái nào 1D + 70-200 thì cố gắng giữ lại hoặc tìm cách báo cho bác Liêm Hồ chuộc lại vậy.
Slowhand
03-02-2008, 11:44 PM
"Của đi thay người" Bác có bị gì không? Xin chia buồn cùng bác! "Còn người còn của" Hi vọng bác sẽ người đẹp khác đẹp, dễ thương và dịu dàng hơn. Chúc bác gặp may mắn trong năm mới.
le.duy
04-02-2008, 03:34 AM
Thoạt nghe thơ mà nóng cả người, thơ đang cao trào thì đến đoạn kết bất ngờ mới hay cớ sự. Chia buồn cùng bác LIEMHO, bác còn nhớ số series thì báo luôn để anh em còn biết đường tố cáo nếu gặp người bán.
trungnguyen
04-02-2008, 08:41 AM
Chia buồn nhe Liêm,mới ngày nào còn được cầm em nó
Những ngày gần tết các bác nhớ cẩn thận ra đường,cầm máy móc và điện thoại dd
phongtranvn
04-02-2008, 08:46 AM
Chia buồn cùng bác liemho.
Nhiều khi nghĩ lại em thấy em cầm máy mà hớ hên quá trời, có lẽ máy bèo nên tụi nó tha cho em :)
Lần sau đi, em phải xách theo cái tripod, biết đâu còn có lúc sử dụng đến :chair:
thanhcong67
04-02-2008, 10:04 AM
Chia buồn cùng bạn.
Ngay giữa trung tâm mà sao mất an ninh thế nhỉ? Mà đồ nặng mà to thế làm sao nó giựt được nhỉ? Ác quá.
Mình thật bất ngờ.
maycatang
04-02-2008, 10:07 AM
Trời ạ ! Xin chia buồn cùng em.
Anh em chúng ta hết sức cẩn thận bào vệ con máy thân yêu của mình nhé.
ducdenthui
04-02-2008, 10:11 AM
Chia buồn cùng Liêm.
Anh em có đi chụp luôn nhớ đeo máy vào cổ, còn nếu có cầm tay thì đừng quên luồn tay vào dây đeo máy 2,3 vòng , làm thế bọn nào muốn giật nó cũng ngại...
Xin chia buồn cùng bác Liêm, cuối năm xui quá. Qua mất mát này các bác nhớ đề cao cảnh giác, giữ máy cẩn thận.
Tổ cha lũ ăn cướp. :3:
Solero
04-02-2008, 04:07 PM
Uhmmm...cái tội vừa tác nghiệp vừa nhìn "gái đẹp' phải hun?
Xui chi mà xui rứa, thui cuối năm, để giao thừa, hay mồng một, em dẫn anh đi ăn rồi anh lì xì cho em là hết xui heng?
Hy vọng cơ quan sẽ hỗ trợ ông anh tôi nghiệp..chẹp chẹp.
MarketingMaster
04-02-2008, 04:30 PM
Đeo vào cổ, nó mà giật thì sẽ bị chúi mặt xuống đất, trầy trụi, hết đẹp trai/đẹp gái trong mấy ngày Tết
Đeo vào tay, nó mà giật thì sẽ bị té và có thể sẽ bị lôi đi xềnh xệch vài mét, chân cẳng trầy trụi, hết đi lại mấy ngày Tết.
Thôi thì lôi Point and shoot ra chụp cho nó lành :D
muctau
04-02-2008, 09:00 PM
Chia buồn cùng bác LiemHo ,em cảm nhận được nỗi đau thương trong áng văn chương đầy thống thiết của bác.Mong bác mau sớm có người tình mới trong năm mới .....Nỗi đau của bác sẽ là 1 kinh nghiệm cho các member như em.
Lục Du
08-02-2008, 10:29 AM
Chia bùôn cùng anh ,lần sau đi đông đông anh nhé,cho an toàn ...mà anh làm thơ hay quá,tình cảm thống thiết,chúc anh sớm gặp nàng tiên mới của mình
DTD145
08-02-2008, 10:52 AM
Chia buồn cùng bác Liemho ...Cái này bác phải học apham năm ngoái ...cũng bị giật nhưng không mất ...
ducala_nguyen
09-02-2008, 06:59 PM
Hôm nay mới lên net.
Gần cuối năm mà thế thì buồn thật.
Chia buồn cùng Liêm.
Hix, lại phải "cày" tiếp. Bảo cơ quan hỗ trợ đi Liêm ơi.
elvisduong
09-02-2008, 07:49 PM
Xin chia buồn cùng anh liemho , chúc anh mau có máy mới
vuphong
09-02-2008, 08:17 PM
Thôi của đi thay người LIEMHO ơi, chúc năm mới sắm lại được máy mới
Xin chi buồn cùng bac Liem, tất cả mọi người nên cẩn thận không những ở VN mà ở tất cả mọi nơi trên Thế giới, chúc bác Liêm đập heo vàng để mua Súng đạn mới vừa ý hơn
Đọc cái title giựt cả mình, chia se với bác và lên án lũ bất nhân
Anita
22-02-2008, 01:02 PM
Chia buồn cùng Bác,chúc Bác mau có máy mới vùa ý và có nhiều tác phẩm hay.
mb_fan
22-02-2008, 06:56 PM
Đến giờ em mới hiểu tại sao các nhiếp ảnh gia đi chụp dạo, ai cũng vác tripod/monopod chà bá,chia buồn cùng bác nhé
samario
29-12-2008, 04:13 PM
Chia buồn cùng bác cùng với lời cảnh báo các ae ... (năm mới sắp đến bác LIEMHO lại nhớ đến người iu...)
Chúc bác cùng người iu mới... sinh ra... nhiều ảnh đẹp ạ.
traurung
29-12-2008, 04:21 PM
em hiểu cảm giác của bác và cũng xin chia buồn cùng bác vì em cũng bị như bác (mới hơn một tháng thôi ), các cư nói là của đi thay người bác ạ , chúc bác có nhiều may mắn trong tương lai để lên đời cho lần sau.Chúc vui khoẻ
dalatprince
14-02-2009, 08:40 AM
thơ bác em làm nghĩ bậy quá hêhhe
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.