Rùa Hay Xỉn
31-01-2008, 12:35 PM
Trong công việc cũng như trong cuộc sống, ai cũng có lúc bất mãn, thất vọng hay bực tức vì 1 việc gì đó, không nơi chia sẽ thì vào đây chia sẽ nhe.
Em khai hội đầu tiên vậy:
Em tham gia diễn đàn nhiếp ảnh ngày từ ngày khai sinh SGPB và nay là VNPT. Có thể nói, đây là mái nhà "ảo" nhưng không phải "ảo" của Em nhưng nhờ nó, nhờ các Anh Chị trong diễn đàn ảnh này (kể cả photovn, xóm hay photoworld) mà E có được như ngày hôm nay. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả, khi mà đam mê và công việc đan xen lẫn nhau.
Nếu như trước đây, Sony không có DSLR, E vẫn xài Nikon thì mọi thứ cứ trôi qua đều đều. Nhưng từ khi có DSLR, thành viên VNPT đông lên (trong đó "ảo" nhiều hơn "thật") thì áp lực đè lên E rất nhiều.
Về VNPT 2 năm gần đây, Em chơi trên diễn đàn này Em bị gắn cái mác SONY. Phía Em, Em tham gia từ xưa tới giờ chỉ với suy nghĩ đây là nơi chia sẽ những đam mê, thiết bị và học hỏi kinh nghiệm chụp ảnh với những thành viên khác. Em chưa hề có khái niệm lên đây để dụ dỗ hay ca ngợi Sony làm gì cả. Việc E làm Sony, hiển nhiên E phải dùng sản phẩm của Sony nhưng không vì thế mà E biến 1 thành 10, nói cái không thành có về sản phẩm của Sony. Trong diễn đàn này, cũng như ở VN này, có thể nói E là ngừơi dùng Sony nhiều nhất, nắm rõ nhược điểm và ưu điểm của Sony nhất. Nếu E ko làm Sony, E dùng sản phẩm Sony, nói về Sony hẳn các Bác sẽ không có suy nghĩ là E lên đây chơi chỉ để mktg cho Sony. Mỗi lần có topic của newbie hỏi về cách chọn máy ảnh, dẫu biết vơí tầm tiền đó, với sở thích và nhu cầu của newbie ấy, Sony vẫn có thể là lựa chọn phù hợp (không nói là nhất) chung với Canon hay Nikon nhưng E không dám chia sẽ 1 tí nào nếu đầu đề topic không có chữ Sony. Những gì E dám nói về sản phẩm Sony trên diễn đàn này đều có đầy đủ thông tin trên các site nước ngoài, còn những gì mà các site ấy không nói E chỉ dám nói với các Bác khi offline bằng cách cho họ sử dụng và cảm nhận. Các Bác cũng thấy tại sao chủ topic thông tin về sản phẩm mới của Sony hay review, preview về Sony, so sánh với các sản phẩm khác không phải là Em??? Vâng, E cũng muốn làm lắm chứ nhưng mỗi khi chuẩn bị làm, Em đều bị áp lực từ các Bác, cái áp lực mác Sony, áp lực về câu nói "đây là diễn đàn chia sẽ thông tin chứ ko phải là nơi mktg cho Sony" hay "mày làm Sony thì ca Sony là đúng rồi"....Mỗi lần nói ra điều gì liên quan đến thiết bị, E đều phải suy nghĩ thật kỹ nên nói ra hay ko nên nói ra. Con người ai cũng có đam mê, không ai hoàn toàn giống nhau, Bác này đam mê Ca, Bác kia đam mê Ni nhưng mục đích cuối cùng trên vnpt này là ảnh chứ ko phải là máy. Nhưng càng về sau, tiêu chí của VNPT như đi lệch hướng, cái lệch hướng này không phải từ BQT mà là từ các thành viên, khi biến diễn đàn ảnh thành diễn đàn thẩm du thiết bị, là nơi để tranh cãi "thằng" nào ngon nhất trong khi ảnh của mình chụp ra không bằng ai và cũng không chứng mình đc cái nhất của vũ khí mình đang sử dụng.
Về phía công việc, các Bác chơi ảnh cũng biết DSLR là 1 hệ thống phức tạp và nhiếp ảnh là 1 nghệ thuật, nó chẳng có cái chuẩn chung nào và thiết bị đang cầm trong tay thay đổi từng ngày, từng môi trường chụp và niềm vui lớn nhất là chia sẽ những khoảnh khắc đẹp mình thấy được cho mọi người. Nếu như trước đây, mỗi khi đi chụp hình về, Em đều chia sẽ với mọi người những hình ảnh E thấy đẹp nhất thì hầu như bây giờ không còn nữa. Nhưng đáp lại E được cái gì trong đó??? Không 1 dòng reply nhận xét về hình ảnh đó mà cái E đc đáp lại là tiếng xì xầm sau lưng "Thằng này không lo làm việc mà cứ suốt ngày chụp ảnh". Họ, những người chỉ biết làm việc trong ngày làm việc và nghỉ ngơi thoải mái trong ngày nghỉ chứ không phải những người chơi ảnh như chúng ta, phải thức dậy từ 4h30 sáng, băng rừng lội suối để chỉ chụp đc khoảnh khắc trong vài phút. Có thể nói rằng, chưa bao giờ E lợi dụng giờ làm việc của Cty dành cho đam mê của mình hay đi offline chụp ảnh nhưng trong Cty E vẫn bị mang tiếng là như thế. Những buổi offline của E đều dành cho việc test sản phẩm, dùng hình ảnh để chứng minh sản phẩm và đều lấy ngày nghỉ, chi phí cá nhân để phục vụ 2/3 công việc nhưng "tình ngay lý gian" thôi. Không phải chỉ trong VNPT này mà ngay cả trong Cty, Em bị mang tiếng "luỵ" sản phẩm Sony từ những người chưa dùng thử sản phẩm và có suy nghĩ Ca và Ni là nhất như các Bác. Cũng may trong Cty cũng có ng hiểu Em vì Anh ta cũng có đam mê và hiểu về nhiếp ảnh này, Anh ta đã giúp đỡ và nâng đỡ E rất nhiều trong công việc, đó là lý do tại sao E có thể "tồn tại" được như hôm nay, E rất biết ơn Anh ấy.
Hic, đói bụng, suy nghĩ đc nhiêu đây nên viết nhiêu đây. Không biết E còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa nhưng chắc hẳn tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi E đâu. Hy vọng qua năm mới, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
Bác nào có tâm trạng như Em thì bỏ hết vào đây nhe.
Em khai hội đầu tiên vậy:
Em tham gia diễn đàn nhiếp ảnh ngày từ ngày khai sinh SGPB và nay là VNPT. Có thể nói, đây là mái nhà "ảo" nhưng không phải "ảo" của Em nhưng nhờ nó, nhờ các Anh Chị trong diễn đàn ảnh này (kể cả photovn, xóm hay photoworld) mà E có được như ngày hôm nay. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả, khi mà đam mê và công việc đan xen lẫn nhau.
Nếu như trước đây, Sony không có DSLR, E vẫn xài Nikon thì mọi thứ cứ trôi qua đều đều. Nhưng từ khi có DSLR, thành viên VNPT đông lên (trong đó "ảo" nhiều hơn "thật") thì áp lực đè lên E rất nhiều.
Về VNPT 2 năm gần đây, Em chơi trên diễn đàn này Em bị gắn cái mác SONY. Phía Em, Em tham gia từ xưa tới giờ chỉ với suy nghĩ đây là nơi chia sẽ những đam mê, thiết bị và học hỏi kinh nghiệm chụp ảnh với những thành viên khác. Em chưa hề có khái niệm lên đây để dụ dỗ hay ca ngợi Sony làm gì cả. Việc E làm Sony, hiển nhiên E phải dùng sản phẩm của Sony nhưng không vì thế mà E biến 1 thành 10, nói cái không thành có về sản phẩm của Sony. Trong diễn đàn này, cũng như ở VN này, có thể nói E là ngừơi dùng Sony nhiều nhất, nắm rõ nhược điểm và ưu điểm của Sony nhất. Nếu E ko làm Sony, E dùng sản phẩm Sony, nói về Sony hẳn các Bác sẽ không có suy nghĩ là E lên đây chơi chỉ để mktg cho Sony. Mỗi lần có topic của newbie hỏi về cách chọn máy ảnh, dẫu biết vơí tầm tiền đó, với sở thích và nhu cầu của newbie ấy, Sony vẫn có thể là lựa chọn phù hợp (không nói là nhất) chung với Canon hay Nikon nhưng E không dám chia sẽ 1 tí nào nếu đầu đề topic không có chữ Sony. Những gì E dám nói về sản phẩm Sony trên diễn đàn này đều có đầy đủ thông tin trên các site nước ngoài, còn những gì mà các site ấy không nói E chỉ dám nói với các Bác khi offline bằng cách cho họ sử dụng và cảm nhận. Các Bác cũng thấy tại sao chủ topic thông tin về sản phẩm mới của Sony hay review, preview về Sony, so sánh với các sản phẩm khác không phải là Em??? Vâng, E cũng muốn làm lắm chứ nhưng mỗi khi chuẩn bị làm, Em đều bị áp lực từ các Bác, cái áp lực mác Sony, áp lực về câu nói "đây là diễn đàn chia sẽ thông tin chứ ko phải là nơi mktg cho Sony" hay "mày làm Sony thì ca Sony là đúng rồi"....Mỗi lần nói ra điều gì liên quan đến thiết bị, E đều phải suy nghĩ thật kỹ nên nói ra hay ko nên nói ra. Con người ai cũng có đam mê, không ai hoàn toàn giống nhau, Bác này đam mê Ca, Bác kia đam mê Ni nhưng mục đích cuối cùng trên vnpt này là ảnh chứ ko phải là máy. Nhưng càng về sau, tiêu chí của VNPT như đi lệch hướng, cái lệch hướng này không phải từ BQT mà là từ các thành viên, khi biến diễn đàn ảnh thành diễn đàn thẩm du thiết bị, là nơi để tranh cãi "thằng" nào ngon nhất trong khi ảnh của mình chụp ra không bằng ai và cũng không chứng mình đc cái nhất của vũ khí mình đang sử dụng.
Về phía công việc, các Bác chơi ảnh cũng biết DSLR là 1 hệ thống phức tạp và nhiếp ảnh là 1 nghệ thuật, nó chẳng có cái chuẩn chung nào và thiết bị đang cầm trong tay thay đổi từng ngày, từng môi trường chụp và niềm vui lớn nhất là chia sẽ những khoảnh khắc đẹp mình thấy được cho mọi người. Nếu như trước đây, mỗi khi đi chụp hình về, Em đều chia sẽ với mọi người những hình ảnh E thấy đẹp nhất thì hầu như bây giờ không còn nữa. Nhưng đáp lại E được cái gì trong đó??? Không 1 dòng reply nhận xét về hình ảnh đó mà cái E đc đáp lại là tiếng xì xầm sau lưng "Thằng này không lo làm việc mà cứ suốt ngày chụp ảnh". Họ, những người chỉ biết làm việc trong ngày làm việc và nghỉ ngơi thoải mái trong ngày nghỉ chứ không phải những người chơi ảnh như chúng ta, phải thức dậy từ 4h30 sáng, băng rừng lội suối để chỉ chụp đc khoảnh khắc trong vài phút. Có thể nói rằng, chưa bao giờ E lợi dụng giờ làm việc của Cty dành cho đam mê của mình hay đi offline chụp ảnh nhưng trong Cty E vẫn bị mang tiếng là như thế. Những buổi offline của E đều dành cho việc test sản phẩm, dùng hình ảnh để chứng minh sản phẩm và đều lấy ngày nghỉ, chi phí cá nhân để phục vụ 2/3 công việc nhưng "tình ngay lý gian" thôi. Không phải chỉ trong VNPT này mà ngay cả trong Cty, Em bị mang tiếng "luỵ" sản phẩm Sony từ những người chưa dùng thử sản phẩm và có suy nghĩ Ca và Ni là nhất như các Bác. Cũng may trong Cty cũng có ng hiểu Em vì Anh ta cũng có đam mê và hiểu về nhiếp ảnh này, Anh ta đã giúp đỡ và nâng đỡ E rất nhiều trong công việc, đó là lý do tại sao E có thể "tồn tại" được như hôm nay, E rất biết ơn Anh ấy.
Hic, đói bụng, suy nghĩ đc nhiêu đây nên viết nhiêu đây. Không biết E còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa nhưng chắc hẳn tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi E đâu. Hy vọng qua năm mới, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
Bác nào có tâm trạng như Em thì bỏ hết vào đây nhe.