Log in

View Full Version : Tia cực Bắc!



vietis
20-01-2008, 06:00 AM
Lần này Vietis xin gửi đến các Bác hành trình chuyến đi "săn" tia cực Bắc!
Ngày xưa khi học phổ thông cô giáo giảng bài môn địa lý nói về tia cực Bắc mà không hình dung tia nó ra thế nào cả. Khi tham gia câu lạc bộ ảnh của Iceland mình thấy nhiều nhiếp ảnh gia họ chụp được rất nhiều ảnh đẹp về tia CB này. Thế là quyết tâm chuyến đi săn TCB lần này.
Tia cực Bắc: TCB chỉ có ở Bắc bán cầu . 1 số nước có tia cực Bắc đi qua gồm Bắc Canada, Bắc Mỹ, Iceland, Bắc Nga... Đầu tiên Vietis tưởng tia cực Bắc chỉ có mầu xanh, nhưng không phải. Tùy theo điều kiện thời tiết, cường độ từ trường trái đất... nó có các mầu đỏ tía, xanh, tím, vàng cam... Có khi TCB xuất hiện rất nhanh với nhiều hình thù kỳ quặc, với nhiều câu chuyện ly kỳ về nó. Vì là tia từ nên nó bay rất nhanh chỉ 1 vài giây là nó lại biến mất, cũng có khi xuất hiện rất lâu.
Để chụp được ảnh tia cực Bắc tại Iceland phải là những ngày lạnh, địa điểm chụp là các vùng núi, tránh xa các nơi có ánh sáng nhà dân. Mất 2 tuần liền chuẩn bị. Cái khó cho việc chụp tia cực Bắc là máy lúc nào cũng phải sẵn sàng, ngoài trời thì lạnh -10 độ trở lên, Pin với nhiệt độ này nếu không có túi ủ thì chỉ 15 phút lại phải thay (ủ ấm rồi dùng tiếp). Lúc này mới hiểu lý do tại sao mà máy phim cơ vẫn được nhiều người yêu quý như vây(máy Digital chịu lạnh kém hơn, trong khi máy phim cứ phơi chán ngoài trời vẫn chụp tốt, chỉ cần 1 sợi dây bấm kéo dài nối vào ô tô ngắm sẵn nơi mình cho là có thể TCB xuất hiện chờ, bấm... Máy khi phơi lâu ngoài trời đem vào trong xe phải cẩn thận từng bước không là toi ngay bởi nóng lạnh gặp nhau _> hơi ẩm, châp...

Những ngày đầu kém may mắn và kinh nghiệm nên chỉ chụp được 1 số ảnh còm.

1. Anh bạn đồng hành - 1 lái xe cừ khôi cho các tuyến đường núi đầy tuyết:
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/IMG_0659.jpg

2. Những con đường:
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/IMG_0170.jpg

http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/IMG_0661.jpg

http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/IMG_0178.jpg

3. Trăng:
Không chụp được TCB chụp trăng vậy (trăng cũng hiếm, bởi lúc nào trời cũng trực đổ tuyết)
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/IMG_0089.jpg

4. Điểm tập kết:
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/IMG_0166copy.jpg

5. Lạnh:
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/Icetree-Cayda.jpg

http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/IMG_0284copy.jpg

http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/IMG_0302.jpg
(còn tiếp)

JuneSun
20-01-2008, 06:56 AM
Bác post nhanh em còn ngắm cái tia cực bắc với ạ. Nhìn cảnh cây bị đóng băng xung quanh mà vẫn xanh tốt ấn tượng quá :cool:

vietis
20-01-2008, 09:10 AM
Tiếp!
May mắn mỉm cười, nhưng chưa nắm được cơ hội!
Su mấy lần không thành công, về chế lại chiếc túi sưởi cho máy. Lúc này Pin vô tư có thể chụp hàng chục kiểu dưới-10 độ. Lần này lại quên không mang theo bình đun nước sôi 12V, đến 2 giờ sáng mình chạy xuống nhà thờ cách đó chừng 5 cây số đường chim bay để xin nước sôi pha cafe . Trước khi bước vào trong linh lính thế nào ngước lên nhìn thấy TCB súng sẵn sàng và, bup. Nhưng tiếc quá do vội nên những chiếc ảnh này bị chi phối bới ánh sáng nhà thờ, và do chụp bằng tay bo(tripot trên xe ô tô) nhưng dù sao đó cũng là những sản phẩm đầu tay có còn hơn không vào thời điểm này.

http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/IMG_0132.jpg

http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/IMG_0130-1.jpg

Sau thành công bước đầu khích lệ, và cũng tích lũy thêm được chút kinh nghiệm nên cuộc săn TCB vẫn tiếp tuc.
Các Bác chờ Vietis Post tiếp phần 2: Thành công (do phải giành thời gian đi in 1 số phim ra xem có cái nào đẹp còn đi giành giải AUROMA nữa- hy vọng đừng hỏng)

[A]kari[K]ou
20-01-2008, 10:59 AM
Cái TIA CỰC BẮC này có phải là AURORA BOREALIS không bác? Em thấy người ta hay dịch là ÁNH SÁNG CỰC hoặc ÁNH SÁNG PHƯƠNG BẮC hơn.

Trong thần thoại các nước Bắc Âu thì đây là ánh sáng toả ra từ áo giáp của các Valkyrie. Mà Valkyrie thì là nữ thần dẫn đường cho linh hồn tử sĩ... Hehe.

Đợi ảnh của bác.

Nguyen-Ha
20-01-2008, 11:15 AM
Tóm lại là không hình dung được săn ảnh ở xứ băng tuyết thì gian khổ thế nào, nhưng mà thấy rõ niềm đam mê.
Như bác nói thì thấy máy cơ cũng vẫn vô cùng hữu dụng.
Về ảnh thì tôi chưa có kinh nghiệm gì, không dám nhận xét. :-)

uman
20-01-2008, 10:03 PM
Theo em hiểu thì cái đó được gọi là CỰC QUANG. Hình như bác vẫn chưa vồ trúng được nó, vì trong sách, nó rực rỡ lắm kia.

tuanbeo13
21-01-2008, 12:02 AM
Nhà bony có vồ được mấy bức về cực quang khá đẹp. Xâu hàng đê

sonnt_vnu
21-01-2008, 12:13 AM
Khi nào được tận mắt chứng kiến những cảnh này thì ko biết cảm xúc của chính mình thế nào đây. Tra google image từ "northern light" ra nhiều cái đẹp rực rỡ lắm các bác này. Hy vọng bác vietis cũng túm được những hình ảnh này cho anh em mình xem.
http://www.google.com/images?q=northern+light&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_enSG256SG258

vietis
21-01-2008, 02:29 PM
(Phần tiếp)
Sau thành công bước đầu, lần này tôi và anh bạn quyết định thay lốp xe ô tô to hơn và lái xe nên ngọn núi cao hơn. Lần này đã thành công, chưa mỹ mãn nhưng cũng tạm ổn. Ít ra là đã có tên trong danh sánh của hội viên chụp được Tia cực Bắc của Reykjavik.

Núi đêm, nơi Vietis đi ngang qua:
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/Nuidem1-1.jpg

TCực bắc & trăng:
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/AIMG_0379copy.jpg

Tia cực Bắc:
1.
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/tiacucbac1-1.jpg

2.
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/Tiacucbac2-1.jpg

3.
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Jan%2008/tiacucbac3-1.jpg

Chụp tia Cực Bắc nhiều khi dựa vào sự may mắn nhiều hơn. Thực sự Vietis chưa chụp được nhiều ảnh đẹp về nó, nhưng có đi thì ắt đến. Chỉ hy vọng niềm đam mê không bị lạnh quá mà nguội đi thôi.

Sau những lần lái xe lên núi tuyết, đi qua thăm các nhà dân ở đây mới thấm được sự cơ cực của người dân ở các vùng này khi mùa đông đến, tuyết ngập trắng đường, tuyết không dầy lắm bởi lạnh và gió. Gió núi rất mạnh.
Vietis hy vọng sẽ còn tiếp tục chụp Tia Cực Bắc và mong có các bức ảnh đẹp hơn như các ảnh từ Google mà sonnt_vnu đưa link.
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và đưa lời động viên.
Vietis!

[A]kari[K]ou
21-01-2008, 05:47 PM
Tấm cuối cùng của bác hiện khá rõ hình sóng lan ngay giữa tâm ảnh, và chỉ rõ trong khoảng ánh sáng xanh. Chỉ một mình tấm đó bị. Thế là sao hả bác? Em từng thấy hiện tượng này khi chĩa ống kính vào màn hình TV nhưng lúc đó không chụp. Lâu không để ý quên béng. Giờ thấy ảnh của bác nên tiện hỏi luôn.

Khot
21-01-2008, 06:00 PM
Đẹp quá, nhìn như là trên vũ trụ ạ, không phải ai cũng có cơ hội nhìn bằng mắt thật những cảnh này, bác thật là may mắn :)

fridaycafe
21-01-2008, 06:30 PM
Được đi những nơi như Nam Cực với Bắc Cực, nghe kể đã sướng rồi, nói gì đến chụp ảnh. Ghen tị!

sonnt_vnu
21-01-2008, 06:58 PM
Hy vọng bác vẫn còn thời gian để chụp tiếp, ảnh cây nhà lá vườn của nhà ta xem vẫn thích hơn ạ. Cố gắng ko bị đóng băng nhé bác:goodluck:

[A]kari[K]ou
22-01-2008, 12:11 AM
Ơ thế có bác nào biết một loại vòng tròn đồng tâm trong tấm cuối cùng là cái gì ko ạ?

thekids66
22-01-2008, 09:43 AM
Cảm ơn bác Vietis về loạt ảnh tia Cực Bắc rất độc đáo.
Chúc bác luôn say mê mà không nguội (vì quá) lạnh.

vietis
22-01-2008, 10:49 PM
kari[K]ou;227306']Ơ thế có bác nào biết một loại vòng tròn đồng tâm trong tấm cuối cùng là cái gì ko ạ?

Chào [A]kari[K]ou!
Cảm ơn đã ghé thăm. Sau khi kiểm tra lại các files ảnh có đồng tròn đồng tâm ở giữa thì tất cả đều chụp bằng Tamron 17-35mm. Các ảnh còn lại đa phần chụp bằng CZ M42 35mm và Canon 50mm f1.8 không cái nào bị hiện tượng trên. Khi nhìn kỹ lại ống kính và so sánh các OK, Vietis có thể tạm giải thích như sau:
- Đường kính của ống Tamron rộng hơn, ở phía miệng ống kính có các đường viền giống như đường giao thoa trong ảnh. Vì tối trời nên Vietis phải để phơi sáng lâu ánh sáng phản xạ từ các đường viền trong ống kính tạo ra hiện tượng này. Cùng ống này các ảnh để ISO cao hơn, thời gian phơi sáng ít hơn thì không bị dù chụp trước hay sau cũng giống nhau.

Cảm ơn các Bác đã ghé thăm và động viên. Do trời tối, các ảnh phải chụp phơi sáng lâu hoặc ISO cao nên ảnh không được nét. Việc căn chỉnh núi, nhà, cột điện vào khung hình chỉ là ước lượng thôi vì trời rất tối. Hy vọng các đợt lạnh và mây mù do tuyết qua đi, Vietis sẽ lại tiếp tục lên núi.
Vietis!

[A]kari[K]ou
24-01-2008, 01:51 PM
Cảm ơn bác Vietis đã trả lời.

Như em đã nói, em cũng từng gặp hiện tượng này khi dùng ống kính Canon 24-85mm USM. Khi đó em chĩa ống kính vào màn hình TV, vừa bấm nhẹ nút chụp để lấy nét thì thấy một loạt vòng tròn loang ra (em hoảng quá nên không chụp mà quay ống kính đi ngay).

Em sẽ thử đi hỏi loanh quanh thêm xem có ai biết rõ hơn không tìm cách tránh.

Có thời gian bác thử tìm đọc Thần thoại Bắc Âu trên mạng, có lẽ sẽ còn mê thứ ánh sáng này hơn nữa. Chúc bác mau có thêm ảnh đẹp về Aurora Borealis.

Thân.

SonTra
25-01-2008, 03:51 AM
Dep. qua' ba'c oi. Khong biet lu'c na`o moi di toi duoc do.:25:

vietis
05-02-2008, 05:17 PM
Tết gần đến rồi nhỉ, nhớ tết quê nhà quá mà không về được. Cuối tuần rồi Vietis một mình 1 xe lên núi chờ Tia cực Bắc với cái lạnh -20°C, bởi sau nhiều lần chụp không thành công anh bạn mình đã bỏ cuộc. Do đi 1 mình nên lỉnh kỉnh đủ thứ: điện thoại nối dài, bộ đàm, .... chè tầu. Lần này Vietis mới cảm thấy được cái sức mạnh cuốn hút quyến rũ của tia cự Bắc. Bạn thử hình dung khi mà TCB xuất hiện nhiều nó bao trùm cả bầu trời 1 mầu xanh, mà trước khi TCB xuất hiện tà những tia mầu đỏ. Người ta nói "Nhanh như điện???", ...!!!! TCB xuất hiện với tốc độ ánh sáng, với các hình thù kỳ lạ, thoắt ẩn, thoắt hiện. Kinh nghiệm các lần trước không áp dụng được cho lần này, với sự xuất hiện nhiều và dữ dội như lần này đáng nhẽ là phải chụp được nhiều ảnh lắm, nhưng tay chân Vietis cứ đờ đẫn cả ra. Bạn cứ hình dung với hình thù kỳ lạ và to lớn lao thẳng vào người bạn chỉ trong 1 vài giây thôi, thì bạn sẽ làm gì??? Vietis lần đầu tiên được tắm và đắm mình vào cái thứ ánh sáng xanh huyền ảo đó, nâng nâng và quên hẳn mình đến đây để chụp ảnh. Có lẽ phải rất nhiều năm sau mới phai nhạt được kỷ niệm này.
Khi TCB xuất hiện rất nhiều người không rõ từ đâu lao như điên lên núi, đèn pha lia lịa, phá vỡ cảnh quan và cảm giác bay bổng của Vietis, thật bực mình, nhưng phải cảm ơn họ đã đánh thức Vietis tỉnh dậy để chụp ảnh.
Dưới đây là 1 số ảnh còn vớt vát được:

1: Bắt đầu
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Feb%2008/IMG_1680copy.jpg

2:
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Feb%2008/IMG_1680copy1.jpg

3:
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Feb%2008/IMG_1679copy.jpg

4:
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Feb%2008/IMG_1675.jpg

5:
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Feb%2008/IMG_1671copy1.jpg

Ảnh đa phần là giống nhau bởi Vietis không còn tinh thần đâu mà chạy chỗ nữa.
Sau đợt này Vietis đang lên kế hoạch đến vùng hồ trên núi, để hy vọng chụp được TCB soi mình xuống mặt nước. Chỉ hy vọng mà thôi, bởi các cụ nói có khi trăm ngọn đuốc mới bắt được 1 con ếch, hy vọng may mắn lại mỉm cười!

Chúc mừng năm mới!

Slowhand
06-02-2008, 12:22 PM
Cảm ơn nhiều về những tấm ảnh, thật sự khâm phục sự say mê về nhiếp ảnh bạn. Chúc bạn luôn gặp may và có nhiều ảnh đẹp.

atuan
07-02-2008, 10:45 AM
Ảnh có màu xanh lạ, nhưng hình như tia Bắc cực vẫn chưa được rõ lắm. Chắc bác vietis lại phải "leo núi" thêm chuyến nữa để săn ảnh đẹp hơn rồi. Chúc bác và gia đình năm mới sức khỏe, vạn sự như ý.

vietis
08-02-2008, 05:00 PM
Ảnh có màu xanh lạ, nhưng hình như tia Bắc cực vẫn chưa được rõ lắm. Chắc bác vietis lại phải "leo núi" thêm chuyến nữa để săn ảnh đẹp hơn rồi. Chúc bác và gia đình năm mới sức khỏe, vạn sự như ý.

Cảm ơn Atuan đã ghé thăm! Chúc Atuan và gia đình năm mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi. Chúc Atuan có nhiều cảm hứng sáng tác trong năm mới. Hy vọng có 1 ngày nào đó được offline cùng.
Vietis đã lên kế hoạch lên vùng hồ trên núi, hoặc 1 hồ lớn ở cách xa nơi nhà dân ở trong tháng này, tháng sau có lẽ không còn TCB và muốn chụp lại phải đợi đến mùa lạnh sang năm. Hy vọng sẽ có được những bức ảnh như ý về TCB.
Ánh sáng xanh, và mầu xanh trong ảnh là thứ sẽ còn theo Vietis lâu dài.
Vietis!

atuan
09-02-2008, 11:11 AM
Vâng em cảm ơn bác vietis! Em với bác có vẻ nói chuyện hợp nhau. Hy vọng có một ngày tổ chức offline, anh em ở EU gặp gỡ làm quen nhau thì hay biết mấy. Chúc bác có thêm nhiều ảnh đẹp trong năm mới! :cheers:

vietis
10-11-2008, 10:09 AM
Trong lúc chờ chụp tia cực bắc. Đem máy chụp đêm để kiểm tra sensor, may lại chụp được ảnh này. Đèn tưởng niệm ca sỹ John Lenon, do vợ ông là Yoko Ono - hoạ sỹ người Nhật thắp cứ mỗi độ tháng 10 để tưởng nhớ đến người chồng quá cố. Trong ảnh ánh sáng của đèn chiếu trên nền trời có dải cực bắc vắt qua.

http://farm4.static.flickr.com/3015/3018046362_57fff3db1d.jpg

Mùa chụp này chăc chỉ 1 mình đi chụp Tia cực Bắc. Nhóm bạn tại Iceland thằng lo thất nghiệp, đứa mải lo kiếm việc làm. Đi chụp 1 mình trong gía lạnh thật là buồn. Mấy đêm buồn, nhưng may quá năm nay lại được 1 đêm tia cực bắc đạt 5.0 nên có mấy tấm ưng ý. Ánh sáng như ma quỷ, mình yêu nó quá.

http://farm4.static.flickr.com/3021/3018046600_fffc2d3cc1.jpg

netwalker
10-11-2008, 10:17 AM
Đẹp quá anh!

Chụp cái này không dễ chút nào, đi chụp cái này đúng là đi săn ảnh.

Thế này chắc mùa Đông lại phải đi Yellowknife hoặc Alaska thôi. :)

bow
10-11-2008, 11:51 AM
Đã quá , ước gì em được nhìn thấy nó 1 lần trong đời

VPTS
10-11-2008, 12:14 PM
Ảnh sau của bác đẹp quá
Đọc cả topic thấy chụp cái này cầu kỳ ghê. Em cũng ước được 1 lần đi như bác

James Duong
10-11-2008, 12:34 PM
dep qua, thoi gian phoi sang bao lau ha anh?
va anh chup vao luc nao? dem khuya hay la sang som?
cam on

Hugolina
10-11-2008, 12:35 PM
Đây còn gọi là hiện tượng cực quang phải không?
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%B1c_quang

theanh79
10-11-2008, 12:57 PM
không còn gì để nói, cảm ơn bác đã chia sẽ

cuongok
10-11-2008, 01:07 PM
Em vừa thích nhiếp ảnh, vừa thích khoa học, những ảnh này thật tuyệt vời, ước 1 lần được phơi.

aivoges
10-11-2008, 01:23 PM
Đẹp quá anh!

Chụp cái này không dễ chút nào, đi chụp cái này đúng là đi săn ảnh.

Thế này chắc mùa Đông lại phải đi Yellowknife hoặc Alaska thôi. :)

Nếu anh Net định đi Yellowknife vào mùa đông săn aurora thì kêu em cho em bám càng với. Chắc phải nằm vùng trên đó vài ngày.

TheFroG
10-11-2008, 04:01 PM
Ảnh đẹp quá, cảm ơn bác vietis đã chia sẻ
Nhân tiện bác cho em hỏi kinh nghiệm bảo quản máy móc thiết bị thế nào ạ ?

vietis
11-11-2008, 08:16 AM
Cảm ơn mọi người đã ghé xem.
@ The FroG: Khi đi chụp với thời tiết lạnh -10°C trở xuống thì nên mang nhiều pin dự trự Áo ấm phải có túi bên trong để ủ ấm pin. Khi đã đem máy ra phơi lạnh để chụp thì không nên mang vào nơi ấm ngạy Thường thì Vietis đi sớm khoảng 10,30 giờ đệm Đến tới nơi(tùy từng địa điểm và tuyết rơi) khoảng 11 đến 11 giờ 30. Bỏ máy ra và đơi. Cả người và máy lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ ủ ấm bằng nước chè hoặc cà fe nóng. Khi chụp xong không nên để máy vào nơi có nhiệt độ chênh lệch cao hơn ngạy. Thường thì Vietis để vào túi có hạt hút ẩm, chạy xe từ từ và mở hết cửa, không bật máy sưởi. Một lúc sau mới đóng dần cửa vào. Ống kính manual dùng ít hao pin hơn và không bị kẹt bởi lạnh.
@Một số bạn có hỏi về kỹ thuật chụp từ những lần trước mà Vietis chư kịp trả lời: Cái này cũng tùy theo chỉ số moderate của Tia cực quang ngày hôm đó (sự chuyển động của các quầng ánh sang nhanh - chậm, tản hay tụ). Vì là chuyển động của ánh sáng nên khó chủ động được. Thường thì mình đặt ISO 800- 1600 (có khi H tương đương 3200), f 2.8- 5.6, ISO cao ảnh noise nhưng mầu nên gần với mầu thực hơn. Thời gian đầu chụp thì hay để ISO 200-400 f 5.6-11, nhưng hình chụp rất xấu (thiếu sáng, mầu nên không thực như mắt nhìn thấy).

Thêm vài ảnh nữa:

Iceland aurora 30.10.2008:

http://farm4.static.flickr.com/3155/3020057903_c91cdc7ec8.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3172/3020889068_2ab58c538d.jpg


Iceland aurora 08.11.2008:

http://farm4.static.flickr.com/3276/3020058333_355e90f10e.jpg

netwalker
11-11-2008, 09:18 AM
Đúng là chụp film và ống manual thì tốt nhưng ống AF mình chuyển sang manual rồi lấy nét vô cực cũng được mà anh Vietis. Nhưng đúng là máy số đi chụp lạnh nhất là âm mười mấy độ là rất dễ tèo, vừa xem lại thông tin về nhiệt độ thấp nhất có thể chịu đựng của cả 2 máy 1D và 1Ds đều chỉ được có 0 độ C. Đấy là theo lý thuyết nhưng chắc -15,-20 vẫn chụp đươc. Cái chính là nên có máy backup. Mấy cái màn hình LCD để review chắc nên để chế độ off chứ không cũng teo. Không biết anh Vietis để review on hay off. Anh Vietis còn kinh nghiệm gì chia xẻ cho em với. Chắc em sẽ nghĩ làm một cái áo hay chăn bọc cách nhiệt cho máy mới được


@ aivoges

Lịch đi chơi hơi bị bận đấy nha. Em có kham nổi không? Chạy về Việt nam, chạy sang đi Cuba rồi lại ôm thêm cả Yellowknife nữa là phê phết đấy. Được rồi để anh kiếm vé vì nhiều khi đi Anchorage, Alaska còn kiếm vé dễ và rẻ hơn đi Yellowknife.

aivoges
11-11-2008, 10:31 AM
Đúng là chụp film và ống manual thì tốt nhưng ống AF mình chuyển sang manual rồi lấy nét vô cực cũng được mà anh Vietis. Nhưng đúng là máy số đi chụp lạnh nhất là âm mười mấy độ là rất dễ tèo, vừa xem lại thông tin về nhiệt độ thấp nhất có thể chịu đựng của cả 2 máy 1D và 1Ds đều chỉ được có 0 độ C. Đấy là theo lý thuyết nhưng chắc -15,-20 vẫn chụp đươc. Cái chính là nên có máy backup. Mấy cái màn hình LCD để review chắc nên để chế độ off chứ không cũng teo. Không biết anh Vietis để review on hay off. Anh Vietis còn kinh nghiệm gì chia xẻ cho em với. Chắc em sẽ nghĩ làm một cái áo hay chăn bọc cách nhiệt cho máy mới được


@ aivoges

Lịch đi chơi hơi bị bận đấy nha. Em có kham nổi không? Chạy về Việt nam, chạy sang đi Cuba rồi lại ôm thêm cả Yellowknife nữa là phê phết đấy. Được rồi để anh kiếm vé vì nhiều khi đi Anchorage, Alaska còn kiếm vé dễ và rẻ hơn đi Yellowknife.

Nếu mà đi Cuba rồi thì chắc em thôi vụ aurora này :13: Có lẽ để tầm mùa thu tháng 8-9 năm sau vì từ tháng 1 trở ra là em bận túi bụi. Ban đầu lúc viết cái này có định đi Cuba đâu, tự nhiên Anh Già nhắn tin mới nổi hứng lên. Giờ chịu khó hằng đêm ngóng lên trời vậy. Về lí thuyết thì ở Kitchener cũng có aurora :evil:

atuan
11-11-2008, 01:02 PM
Ảnh đẹp quá anh Vietis ơi. Tiết kiệm tiền đợi hết khủng hoảng sẽ theo chân anh đi chụp aurora borealis ở iceland. ^_^

netwalker
14-11-2008, 06:45 AM
Em đang nghiên cứu xếp lịch đi chụp cái này. Có mấy điểm để chụp Tia Cực Bắc (Aurora Borealis) đẹp nhất là Yellowknife (Northwest Territories của Canada ), Fairbanks (Alaska của Mỹ) , Reykjavik của Iceland.

Em dự định đi Yellowknife cho gần nhưng oái oăm thay là vé máy bay rẻ nhất là đi Iceland nhà bác Vietis. Vé đi Iceland từ Toronto chỉ có $550, trong khi vé đi Yellowknife những $1500, còn đi Fairbanks của Alaska, Mỹ là $1200, trong khi bay đi Iceland xa gấp mấy lần đường đi Yellowknife mà lại còn được nhiều điểm airmile hơn :)

Chắc sẽ bay đến chỗ bác Vietis, vấn đề bây giờ chỉ còn là sắp sếp thời gian. Thời điểm nào là đẹp nhất và có nhiều cơ hội nhất để xem Aurora Borealis hả bác Vietis. Em xem ở mục FAQ của mấy chỗ offer tour đi xem Northern light ở Iceland thì nói là từ tháng 12 đến tháng 2.

aivoges
14-11-2008, 09:52 AM
Đi Alaska đâu có đắt vậy anh Net ơi. Như trên orbitz vé Northwest Airlines 2 chiều Toronto - Anchorage từ 24/12 - 31/12 đâu có $537 (http://www.orbitz.com/App/ViewFlightSearchResults?retrieveParams=true&z=5b93&r=3&z=5b94&r=4&lastPage=interstitial ). Em thấy nói ở Fairbanks nếu ở đó 3 ngày thì cơ hội thấy aurora là 80%. Chỉ cần xem dự báo thời tiết hôm nào trời trong là được.

netwalker
14-11-2008, 11:07 PM
OK, nghiên cứu lại vì anh không có xem vé vào dịp đó, dịp đó dự định về bên Mỹ với gia đình nhưng vé máy bay vào dịp X-mas với New Year phải đắt hơn dịp khác chứ nhỉ. Aivoges thử kiếm vé sau đó đi. Nếu đi 3 ngày thì tốt quá, anh với em bay tối thứ 6, tối chủ nhật về để sáng thứ Hai lại đi làm khỏi bỏ việc.

Anh Gia`
15-11-2008, 02:07 AM
Đi Alaska anh cũng làm một chân luôn .

PS : xin lỗi bác chủ topic vì đã spam , cũng bởi mấy Tia của bác hay quá , làm anh em cảm hứng mà ham theo bác .Chúc bác chộp thêm được nhiều Tia đẹp !:25:

manowar
15-11-2008, 04:24 AM
Lần đầu tiên trong đời cháu nhìn thấy cái này. Hay quá./ Quá kì công, không ngờ sensor camera thật là kỳ khôi. ánh sáng gì cũng tóm lại hết :)

vietis
15-11-2008, 08:20 AM
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm.
Vietis thường xem thông tin trên trang sau để biết dự báo tia cực bắc tại các thời điểm và vùng khác nhau.

http://www.gedds.alaska.edu/AuroraForecast/Default.asp?Date=20081117

Tại Canada và Bắc Mỹ cũng có nhiều nơi chụp được tia cực Băc.
Nhiều khi đi chụp dựa vào may mắn nhiều hơn, có khi 2 ba ngày dự báo tia rất mạnh nhưng trời mây, hoặc là khi mình về rồi nó mới xuất hiện. Trước kia mình cũng thử làm 1 chiếc túi ủ ấm từ 1 chiếc tay ga xe trượt tuyết dùng nguồn 12V (lấy nguồn điện từ ô tô ra). Máy chụp được lâu hơn 1 chút, nhưng về xem hình thì mờ mịt, có thể do hơi lạnh của không khí bị hơi ấm của túi biến thành hơi nước làm mờ hết sensor. Còn loại túi thường giống như "chăn", có tác dụng hơn máy không 1 chút nhưng thao tác chậm khi thay pin nên Vietis không dùng.
@Netwalker: Hy vọng Bác được thưởng thức thứ ánh sáng này vào ngày có cường độ cao. Bác sẽ thấy nó quái dị thế nào mà cuốn hút mình đến vậy từ mấy năm nay. Trước kia mình là người ghét nhất tuyết , và đi núi 1 mình. Chỉ vì đam mê với tia cực Bắc mà chuyện đi đêm 1 mình lên núi, thức đêm trong giá lạnh -10°C trở thành chuyện bình thường. Khi chụp nhớ tắt màn hình Review đi nhé, nên dùng ống fix góc rộng, chân máy loại nặng để chụp lâu không bị rung máy, bỏ dây đeo để giảm bớt thiết diện thân máy (gió thổi vào dây làm rung máy). Dùng điều khiển bấm rời (tốt hơn) bởi dùng chức năng hẹn giờ hao pin nhanh lắm. Khi chụp bỏ hết các UV ra.
Hy vọng sớm được xem hình của các Bác.

thaihung2279
15-11-2008, 10:25 AM
Ảnh đẹp quá, phải cố gắn dành tiền đi chụp Tia Cực Bắc (Aurora Borealis). Bác còn tấp nào nữa không post tiếp cho anh em xem thưởng thức nhé.

gaume
15-11-2008, 10:33 AM
Săn ảnh như các bác cũng thật công phu .Trước giờ em cứ nghĩ máy KTS thì chụp vô tư -hoá ra nó chỉ hoạt động được trong nhiệt độ môi trường nhất định .Cảm ơn các bác

trungnguyen
15-11-2008, 10:36 AM
Bác vietis may mắn quá,được đi nhiều..ở Vn chụo được ray và hoàng hôn hay bình bình cũng thấy sướng,giá mà được chụp như bác nhỉ:D
Cảm ơn nhưng loạt ảnh của bác
Chúc vui