PDA

View Full Version : Vòng sơ khảo của "Những tấm ảnh ưa thích nhất của bạn năm 2013"



Linh Nhu Khoa
21-07-2013, 08:32 AM
Các anh chị thành viên thân mến,

Như thường lệ hàng năm, BQT xin mở topic này để mọi người gửi vài tấm ảnh mình ưa thích nhất của mình (hoặc của các thành viên khác) trong năm 2012

Yêu cầu vẫn như mọi năm:
1. Do chính mình chụp trong năm 2012
2. Mỗi người post không quá 5 ảnh và nên post liên tục để tiện cho các thành viên thưởng thức.
3. Mỗi ảnh xin vui lòng cho biết lý do tại sao mình thích như cảm xúc, hoàn cảnh ra đời hoặc bất cứ thông tin gì các anh chị muốn gửi gắm.
4. Nếu các anh chị quá yêu thích một tấm ảnh của tác giả khác chụp mà muốn gửi vào cũng được, xin cứ thoải mái nhưng nhớ kèm theo yêu cầu mục số (3) bên trên: cho biết lý do mình thích.

TM BQT

Cứ mỗi cuối năm là BQT lập topic "Những tấm ảnh ưa thích nhất của bạn..."

Mình thường vô xem những topic này. Thứ nhất là mỗi thành viên chọn lọc ra tối đa 5 tấm ảnh yêu thích nhất trong vô vàn tấm ảnh của cả năm vừa qua, nên chắc chắn đó là tinh túy nhất khi thành viên ấy có sự lựa chọn kỹ càng. Thứ hai, mỗi tấm ảnh ấy đều được nêu lý do vì sao được chọn, hoàn cảnh ra đời, hoặc cảm xúc của tác giả khiến hình ảnh trở nên thú vị hơn nhiều.

Tuy nhiên, nếu dồn đến cuối năm mới chọn ra thì cảm xúc không còn đầy đủ nữa, vì quên nhiều... hì hì. Đó là lý do em lập ra topic này, để khi nào có tấm ảnh ưng ý thì post vào đây luôn. Cuối năm khi BQT lập topic chính thức, chỉ cần vô đây copy và qua kia paste...

Vì là "vòng sơ khảo", nên không hạn chế số lượng. Đến cuối năm mới chọn lọc ra, có thể lúc này "yêu thích nhất", nhưng cuối năm đổi ý "không yêu thích nữa"... hi hi hi...

Linh Nhu Khoa
21-07-2013, 08:35 AM
Tấm này em chộp nhân dịp về quê tháng 6/2013.

Nhớ cách đây một năm, em ngắm những tấm ảnh có background xanh mượt mà của các bác mà em mơ có ngày em chộp được như vậy. Nay... được rồi đó :D Không uổng công em dành nhiều thời giờ quý báu lượn lờ vnphoto.

Và em cũng thích ánh sáng trong ảnh này.

Điều cuối cùng, thần tượng macro của em là bác DuyMy cũng khen "nice quá" làm em sung sướng vô cùng!

http://farm4.staticflickr.com/3808/9313405144_ddbf67409f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/85430335@N08/9313405144/)

Linh Nhu Khoa
21-07-2013, 10:40 AM
Hoàn cảnh ra đời: Tấm này em chộp nhân chuyến đi Tây Bắc cùng với vài bạn ảnh Sài Gòn và Hà Nội.

Thời gian cụ thể: Lúc 4:11PM ngày 11/5/2013.

Nơi chốn: Trên đường từ Y Tý về Lào Cai.

Cảm xúc: Thích thú vô cùng, đến nỗi em phải reo lên "ray kìa". Em bấm hoài, chắc cả mấy chục shot, mà về thấy giống nhau hết trơn nên xài có một tấm hình :D

http://farm6.staticflickr.com/5338/8874225554_b3005d6e58_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/95893091@N04/8874225554/)

sinbad911
21-07-2013, 07:12 PM
em đánh dấu trước. chút ve nhà em pót anh ;)
Vũng Tàu cuối tuần
http://farm8.staticflickr.com/7414/9336456450_4f69e9d96d_k.jpg

Mekong@oz
21-07-2013, 09:43 PM
@Linh Nhu Khoa: cám ơn bác với Những NiềmVui 2013. Tại sao không ? ;-)


Cứ mỗi cuối năm là BQT lập topic "Những tấm ảnh ưa thích nhất của bạn..."

Mình thường vô xem những topic này. Thứ nhất là mỗi thành viên chọn lọc ra tối đa 5 tấm ảnh yêu thích nhất trong vô vàn tấm ảnh của cả năm vừa qua, nên chắc chắn đó là tinh túy nhất khi thành viên ấy có sự lựa chọn kỹ càng. Thứ hai, mỗi tấm ảnh ấy đều được nêu lý do vì sao được chọn, hoàn cảnh ra đời, hoặc cảm xúc của tác giả khiến hình ảnh trở nên thú vị hơn nhiều.

Tuy nhiên, nếu dồn đến cuối năm mới chọn ra thì cảm xúc không còn đầy đủ nữa, vì quên nhiều... hì hì. Đó là lý do em lập ra topic này, để khi nào có tấm ảnh ưng ý thì post vào đây luôn. Cuối năm khi BQT lập topic chính thức, chỉ cần vô đây copy và qua kia paste...

Vì là "vòng sơ khảo", nên không hạn chế số lượng. Đến cuối năm mới chọn lọc ra, có thể lúc này "yêu thích nhất", nhưng cuối năm đổi ý "không yêu thích nữa"... hi hi hi...

apham
21-07-2013, 10:04 PM
Ủng hộ bác chủ thớt, em có nhiều ảnh vòng loại từ bãi gửi xe lắm đây

Làng cổ ở Paro, Bhutan. Các ngọn núi phía sau cao trên 6000m - chụp bằng SGC đấy
http://www.vnphoto.net/data/p19/148920_201303141534519065jpg.jpg

Sân bay Paro, trong các sân bay nguy hiểm nhất thế giới thì nó đứng ở vị trí số 1
http://www.vnphoto.net/data/p19/148920_201303131617449962jpg.jpg

ThoPNT
21-07-2013, 10:43 PM
Em cũng xin góp ảnh
# Hoa Bất Tử
http://farm9.staticflickr.com/8264/9007948651_fbaa042f63_c.jpg

ThoPNT
21-07-2013, 10:45 PM
# SG by Night
http://farm4.staticflickr.com/3745/9112771445_f4184de6fe_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2848/9068804826_f0d984f8fb_c.jpg

ThoPNT
21-07-2013, 10:50 PM
# Suơng khói đại ngàn
http://farm3.staticflickr.com/2886/8978605568_d0da42cdc9_z.jpg

Một trong những tấm close up em thích nhất
# Vuơng
http://farm9.staticflickr.com/8274/8934067502_43c7f170c8_z.jpg

kinglu
21-07-2013, 10:53 PM
Hình em chụp lúc đi ngang qua 1 làng người dân tộc thiểu số ở Biên giới Myanmar và Thái Lan

http://farm8.staticflickr.com/7402/9224100650_2e9bf4bff3_c.jpg

Trong làng có một ngôi chùa, em vô tình chụp được chú tiểu trẻ tuổi này, ánh nhín thấy hay hay
http://farm6.staticflickr.com/5338/9224107564_0388e7590c_c.jpg

Một mầm cây nhỏ xíu vươn lên từ đất khô cằn, như mấy người trong làng, thấy cực mà ai cũng vui vẻ
http://farm3.staticflickr.com/2867/9333637399_e52954d776_c.jpg

Linh Nhu Khoa
22-07-2013, 10:25 AM
Cám ơn các bác sinbad911, Mekong@oz, apham, ThoPNT và kinglu đã post ảnh và comment nhé. Ảnh của các bác hẳn là có ý nghĩa lắm đối với các bác nhỉ. Em xem ảnh và đọc cũng thấy rất thích.

************************************************** **************


@Linh Nhu Khoa: cám ơn bác với Những NiềmVui 2013. Tại sao không ? ;-)

hì hì, từ comment của bác, em có phương trình:

(1) Những tấm ảnh ưa thích nhất = Những niềm vui ;)

Nhưng em lại có phương trình thứ hai thế này, bác xem đúng không nhé:

(2) Những tấm ảnh ưa thích nhất = Những niềm vui + Những nỗi buồn mang dấu ấn cuộc đời.

************************************************** **************

Và đây là minh họa cho phương trình thứ (2).

Chú chó trong ảnh là chú chó cưng của em tên Bích Ki ở dưới quê. Bích Ki rất khôn và tình cảm. Lúc chụp tấm hình này là lúc Bích Ki bị bệnh giai đoạn cuối, ho rất nhiều và không còn khỏe. Thế nhưng em rủ hắn xuống sông chơi (từ nhà Ngoại em xuống sông đi một khoảng xa bằng bờ ruộng), hắn cũng chạy lon ton theo em (à không, toàn lí lắc chạy trước em rồi quay lại chạy sau em rồi lại ủi em xuống ruộng để chạy lên trước). Khó khăn lắm em mới kêu Bích Ki đứng lại để chụp tấm hình này trong nắng chiều rực rỡ. Và đây là tấm hình cuối cùng em chụp Bích Ki, vì vài tháng sau hắn đã từ giã cuộc đời. Mỗi lần xem lại ảnh này là em như muốn khóc, và dĩ nhiên tấm ảnh này là của báu quý giá đối với em.

Đây chỉ là hình minh họa cho phương trình (2) thôi ạ, vì tấm ảnh này em chụp hồi cuối tháng 11/2012 chứ không phải 2013.

http://farm6.staticflickr.com/5448/8976543918_90dc048e9c_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/87424037@N03/8976543918/)

Linh Nhu Khoa
22-07-2013, 10:57 AM
Hoàn cảnh ra đời: Chuyến Tây Bắc với các anh chị em vườn Hoa Thơm Cỏ Lạ.

Thời gian cụ thể: 5:34PM ngày 10/5/2013.

Nơi chốn: Núi Hàm Rồng - Sapa.

Cảm xúc: Lúc ấy, chị Cauan _cauan, bác Quangduy và em cùng leo núi Hàm Rồng với áp lực rất lớn là phải leo thiệt nhanh cho kịp hoàng hôn trên đỉnh. Thế mà khi leo đến đây, thấy cơ man nào là hoa đẹp, và mặt trời chiếu tia rực rỡ quá nên cả 3 cứ nấn ná ở đây suốt.

Điều em thích ở tấm ảnh này: Lối đi với những bông hoa Thanh Anh (hoặc A-ga-pan hay tên latin là Agapanthus africanus) một bên và bên kia là tia mặt trời dài tỏa nắng xuống những bông hoa.

http://farm4.staticflickr.com/3745/8841518067_875045ed0a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/95893091@N04/8841518067/)

khuonginfo
22-07-2013, 12:17 PM
Tham gia vòng gởi xe cho vui :D :D
Tấm này em chụp ở Ninh Hòa - Khánh Hòa khi đang đi dạo trong thôn xóm ruộng đồng.
Chụp khoảng 10h30-11h trưa.
Khi ông chủ vừa đổ bao cám xuống máng ăn thì cả đám vịt nhốn nháo kêu la om sòm lạch bạch chạy tới máng tranh nhau ăn.
http://farm8.staticflickr.com/7428/9341596262_96c041081c_b.jpg

bigtree
23-07-2013, 10:41 AM
http://farm4.staticflickr.com/3790/8839942789_85f1840ff1_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/nghoang/8839942789/)
_DSC2997 (http://www.flickr.com/photos/nghoang/8839942789/) của nghoanghanoi (http://www.flickr.com/people/nghoang/), trên Flickr

Địa điểm: Bãi tắm Thọ Quang - Đà Nẵng

Linh Nhu Khoa
23-07-2013, 01:28 PM
Cám ơn hai bác khuonginfo và bigtree đã góp ảnh nhé. Xem ảnh các bác thật thích.

************************************************** **************

Hoàn cảnh ra đời: Xuất phát từ việc không được đi đâu nhiều, nên em cùng một số bạn khác như nàng Táo, nàng La... thường chộp hoa và tĩnh vật tại gia. Mấy chị em chơi với nhau rất vui, thường lồng nhạc hoặc thơ gởi gắm vào trong ảnh.

Thời gian: 23/2/2013.

Địa điểm: Tại nhà em.

Kỷ niệm: Chiếc đàn này là kỷ niệm gắn bó với hai chị em em từ lúc tụi em còn nhỏ xíu. Nhỏ em của em không có khiếu âm nhạc, mỗi lần tới giờ học đàn là khổ sở, đánh đàn như gõ chữ. Còn em thì thích học đàn, lâu lâu lấy ra thư giãn. Mỗi lần như thế thì nhỏ em bắt dẹp đàn vô, nếu không "mẹ thấy sẽ la em sao không chịu học đàn". Bẵng đi một thời gian lâu, cây đàn bị lãng quên. Vậy mà bây giờ em lấy đàn ra, nó vẫn còn hoạt động tốt. Công nhận hàng Nhật tốt thật.

Và đây là tác phẩm của em, lấy cảm hứng từ một bài hát trong Hight Shool Musical.

"...When I hear my favorite song
I know that we belong (Yeah ohh)
You are the music in me..."

http://mp3.zing.vn/bai-hat/You-Are-T.../ZWZBWUZ6.html

http://farm9.staticflickr.com/8377/8499683150_982490958b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/85430335@N08/8499683150/)

gik_nguyen
24-07-2013, 10:24 AM
Năm nay sơ khảo sớm thế ah các bác :)

Với em, năm nay là 1 năm của rất nhiều cảm xúc. Khoảng 3 tháng nữa, gia đình nhỏ của em sẽ đón 1 thành viên mới. Tấm ảnh này em chụp cách đây 2 tuần. Nghĩ đến cảnh sau này về già có cái lôi ra xem/ôn lại với con cháu kể cũng thú vị các bác nhỉ!


http://farm4.staticflickr.com/3784/9285236406_a3102d1877_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/gik_nguyen/9285236406/)
Mèo con, 3 tháng nữa thôi ♥ (http://www.flickr.com/photos/gik_nguyen/9285236406/) by gik_nguyen (http://www.flickr.com/people/gik_nguyen/), on Flickr

Nikon FM / 50 1.8 seri E / Fujicolor PROPLUS II / Zone5

vbdt
24-07-2013, 11:44 AM
Tham gia sơ khảo cùng bác chủ hê...hê...

1/ Khúc giao mùa (lens Tamron 90mm f/2.8 macro)
http://www.vnphoto.net/data/p17/3044_dsc02937463jpg.jpg

2/ Xuân đã về (lens Nikon 75-150mm f/3.5 series E)
http://www.vnphoto.net/data/p18/3044_dsc02764089jpg.jpg

3/ Đón nắng (lens Tamron 90mm f/2.8 macro)
http://www.vnphoto.net/data/p18/3044_dsc03693835jpg.jpg

Hai năm nay em đang tập chụp hoa hòe và macro, vì cái món này trước giờ em chụp ẹ lắm. Tuy hình chưa được đẹp nhưng em rất thích, tựa như đứa bé tập đi mà bước được vài bước loạng choạng thì thích thú vô cùng vậy.

Linh Nhu Khoa
24-07-2013, 02:55 PM
Cám ơn hai bác gik_nguyen và vbdt đã chia sẻ cảm xúc hình ảnh.

@Gik_nguyen: Chúc mừng bác sắp có thành viên mới nhé, và chúc mẹ tròn con vuông.

@vbdt: Ảnh hoa đẹp lắm "bé tập đi" ;)

************************************************** **************

Hoàn cảnh ra đời: Một chuyến về quê.

Thời gian: 30/06/2013.

Hoàn cảnh: Mình đang chụp hoa thì phát hiện em này. Thế là ngắm nghía em í, chụp một hồi thì có tấm này là được nhất. Nghĩ cũng phục mình luôn, một tay cầm bông hoa mà em í đậu để hướng đến ánh sáng ngược chụp cho đẹp, một tay cầm máy to kềnh mà bấm. Nhớ lúc mới tập tành DSLR, mình cầm máy bằng hai tay mà còn thấy nặng. Đến bây giờ chụp macro thì cầm máy một tay là chuyện thường tình ở huyện :D

Cảm xúc: Hoảng hồn và tiếc nuối. Vừa chụp xong ảnh này thì chú ngựa trời nhảy vô áo mình, mình hoảng hồn lấy tay phủi lia lịa cho chú chàng nhảy xuống bãi cỏ. Và... tiếc nuối nhìn chú ngựa trời màu xanh lẫn trong đám cỏ xanh một cách vô vọng!

http://farm8.staticflickr.com/7412/9179014299_686897db2b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/85430335@N08/9179014299/)

ktv
25-07-2013, 10:08 AM
Đường lên đỉnh Phansipan
http://farm9.staticflickr.com/8502/8341722200_e63faf8fec_z.jpg

em chụp tấm ảnh ngày vào sáng ngày 1/1/2013, trời vẫn còn mờ sương, nhiệt độ <5 độ C.

Ngoc1904
25-07-2013, 01:25 PM
Topic này thật hay , vô đây mình xem dc nhiều hình đẹp , tấm nào cũng đẹp , ( chi dám vào xem thôi vì trình độ còn non kém ko có dám up hình vào đây , hic ) . Đặc biệt mình rất rất thích tấm số 1 , 2 , 15 đẹp lắm lắm lắm ah ( xin phép bác chủ cho mình tải 3 tấm đó về làm hình nền cho máy tính của mình dc ko ah ? ). Mình xin góp ý mọi người nên đánh số cho tiện .

Ngoc1904
25-07-2013, 01:33 PM
Năm nay sơ khảo sớm thế ah các bác :)

Với em, năm nay là 1 năm của rất nhiều cảm xúc. Khoảng 3 tháng nữa, gia đình nhỏ của em sẽ đón 1 thành viên mới. Tấm ảnh này em chụp cách đây 2 tuần. Nghĩ đến cảnh sau này về già có cái lôi ra xem/ôn lại với con cháu kể cũng thú vị các bác nhỉ!


http://farm4.staticflickr.com/3784/9285236406_a3102d1877_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/gik_nguyen/9285236406/)
Mèo con, 3 tháng nữa thôi ♥ (http://www.flickr.com/photos/gik_nguyen/9285236406/) by gik_nguyen (http://www.flickr.com/people/gik_nguyen/), on Flickr

Nikon FM / 50 1.8 seri E / Fujicolor PROPLUS II / Zone5
Tấm này cũng đầy cảm xúc ( vì bx mình cũng đang có 1 sinh linh bé nhỏ như bạn nên mình rất đồng cảm , chỉ là đồng cam thôi , chứ ko dám xin phép bác chủ tải về làm hình nền như 3 tấm của bác Linh Nhu Khoa đâu ah , kakaka : 9: )

Filters
25-07-2013, 05:11 PM
Cho e đánh dấu một tấm:
- Hải đăng Gành Đèn, một vị trí khá đẹp cho nhiếp ảnh phong cảnh, ảnh cưới...Nằm bên cạnh Gành Đá Dĩa, nhưng thường bị mọi người bỏ qua khi tham quan Gành Đá Dĩa.
http://farm9.staticflickr.com/8209/8246544694_b8417bb590_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/56801253@N03/8246544694/)

Linh Nhu Khoa
26-07-2013, 02:56 PM
Cám ơn bác Tokyo và Filters đã comment và post ảnh nha.

************************************************** **************

@Tokyo

1. Về vấn đề bác xin 3 ảnh của em để làm hình nền cho máy tính, bác cho em địa chỉ mail đi, em sẽ gởi cho bác.

2. Về vấn đề bác nói bác không dám up ảnh vào đây... Bác đừng ngại, vì đây là ảnh yêu thích nhất của riêng bác, bác chỉ cần chia sẻ cảm xúc, lý do vì sao bác thích... là được rồi ạ.

3. Về vấn đề bác đề nghị đánh số thứ tự, thì em suy nghĩ như sau.

Một là: mấy topic trước mà em "ăn theo" không có đánh số thứ tự, nên topic này cũng vậy cho đồng bộ.

Hai là: suy nghĩ của riêng em rằng mỗi người có những ảnh yêu thích của riêng người đó, nên việc đánh số thứ tự cho cả topic sẽ không khớp lắm. Cùng lắm là nếu bác nào thích thì đánh số thứ tự của riêng ảnh bác đó cho dễ theo dõi thôi ạ.

Cám ơn bác đã thích ảnh của em nhé.

Linh Nhu Khoa
26-07-2013, 03:10 PM
Lời dẫn: Em quyết định mua lens 16-35mm là vì muốn chụp tia mặt trời và kiến trúc, nội thất. Thế mà nay mới chụp tấm nội thất đầu tiên.

Địa điểm: Phòng khách sạn ở Lào Cai.

Thời gian: 11/5/2013.

Nhận xét: Thích ảnh này vì nó thỏa mãn nhu cầu chụp nội thất của em :D

http://farm6.staticflickr.com/5452/8876480102_1a4f009b85_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/95893091@N04/8876480102/)

khoilekts
29-07-2013, 01:46 PM
Những tấm ảnh này chắc sẽ nằm trong top những tấm ảnh yêu thích nhất năm nay của em, vì lý do đơn giản thôi: do chính em chụp và model là em và cô dâu tương lai của em :22:

http://farm6.staticflickr.com/5540/9391713842_01267371a6_z.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2870/9391713564_93c3ba235c_z.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5538/9391713426_aaab6fa6f7_z.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5510/9388940085_44e8989b25_z.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3802/9391713126_655e00c921_z.jpg

L_xu
04-08-2013, 09:34 PM
hic hic chắc phải lựm vài cái pic lên đây chứ nhĩ, bao nhiều kỹ niệm chứa chan ko biết nói cùng ai.

Linh Nhu Khoa
05-08-2013, 09:28 AM
@khoilekts: Đời người đám cưới có một lần (không tính ngoại lệ nha). Thật là ý nghĩa khi chính tay bác chộp cho cô dâu của bác nhỉ.

@L_xu: Còn chần chờ gì nữa mà chưa post hình lên nè? Mình mê những tấm ảnh với ánh sáng, màu sắc lãng mạn của bạn. Sẽ càng thích hơn nếu bạn chia sẻ cảm xúc khi chộp những tấm hình ấy.

************************************************** **************
Địa điểm: Đâu đó trên đường từ Y Tý về Lào Cai cùng 5 bác khác trong vườn HTCL.

Thời gian: 11/5/2013.

Cảm xúc: Lúc này em đang cầm ống wide, đứng rất gần con trâu để chộp hình. Bỗng chú í ngừng ăn cỏ, quay lại nhìn em "thắm thiết", làm em cũng bủn rủn cả chân tay :D Thêm vào đó, cả đoàn (trừ bác tài) gồm 6 người tranh thủ chụp cậu bé chăn trâu dưới ráng chiều nơi lưng chừng núi. Cả 6 hò hét vang vang khuấy động cả một góc trời vùng quê vốn yên tĩnh.

http://farm4.staticflickr.com/3763/8875376247_384dd20130_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/95893091@N04/8875376247/)

************************************************** **************

Và đây là góc trời cao nguyên với bầu trời xanh ngắt, cùng đàn trâu đang thong dong gặm cỏ tạo cảm giác thật yên bình.

http://farm3.staticflickr.com/2855/8875365873_944e599301_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/95893091@N04/8875365873/)

binbibush
05-08-2013, 02:54 PM
Năm nay ít sáng tác đc ảnh vì bận học căng thẳng :3 nhưng cũng có vài ảnh để góp vui cùng anh em

1) " Life is motion " - ảnh được em chụp vào 1 buổi chiều ở Sài Gòn , trên đường đi xe Bus từ trường về nhà :) . Cả xe ngồi yên lặng nhưng cảnh vật bên ngoài luôn biến đổi ko ngừng
http://farm8.staticflickr.com/7423/9440089831_2261eaa7b4_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/bush_stifler/9440089831/)
Life is motion (http://www.flickr.com/photos/bush_stifler/9440089831/) by Bush Pro | bush_stifler@yahoo.com (http://www.flickr.com/people/bush_stifler/), on Flickr

2) Ảnh này chụp ở người dân tộc ở trên Lâm Đồng , trong chuyến Canon Phototrip N
http://farm6.staticflickr.com/5332/9326410915_747da968c7_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/bush_stifler/9326410915/)
Gái miền núi (http://www.flickr.com/photos/bush_stifler/9326410915/) by Bush Pro | bush_stifler@yahoo.com (http://www.flickr.com/people/bush_stifler/), on Flickr

3) Ảnh chụp 1 gia đình đang thu hoạch ở vườn rau :)
http://farm8.staticflickr.com/7310/8734740002_81d23a7560_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/bush_stifler/8734740002/)
Farm story (http://www.flickr.com/photos/bush_stifler/8734740002/) by Bush Pro | bush_stifler@yahoo.com (http://www.flickr.com/people/bush_stifler/), on Flickr

damthanhbinh
05-08-2013, 03:08 PM
tấm số 3 rất đẹp. Người cha sau một hòi thu hoạch áo ướt đẫm hồ hôi đang thể hiện niềm hạnh phúc bên đứa con nhỏ. like it