PDA

View Full Version : Em mang cày ra giữa đường mà đẽo



uman
17-01-2008, 01:20 PM
Tình hình là sao bao lâu ky cóp, nhịn ăn,giấu vợ trốn con, em đã cưới về một em Canon 5D cùng với một lô các con ngoan trò giỏi. Nay vì thấy bên họ Nikon có một nàng D300 quá hấp dẫn, trẻ trung, các số đo thân mình đều tuyệt mỹ nên đem lòng tơ tưởng, những rắp tâm chịu tiếng phụ bạc với họ Ca mà sang với họ Ni. Biết rằng đang yên ấm với họ Ca, ra đi thì mang tiếng kẻ đào tẩu với anh em Ca, nhưng vì sức cám dỗ quá lớn nên thành ra tinh thần phân vân.(Em không có ý nhóm lại đống lửa chiến tranh Ca-Ni đâu nhá :14:).
Em đang rất lưỡng lự vì:
1. Nếu ở lại họ Ca, em còn 70-200/2.8 cực kỳ nuột nà do bác Bodegabeo bán gả một vài tháng trước, còn 85/1.8 chụp chân "rung" em cực kỳ ưng ý về chất lượng, còn SP 580 EX II mới tinh vừa mới cưới, mới đè ra nháy test một vài phát mà chưa dùng thật phát nào, còn fisheye Zenitar 16/2.8 mount Canon mà em rất thích và cuối cùng là Takumar 50/1.8 với các mount Ca-M42 có và không AF confirm.
2. Nếu sang với họ Ni, em chỉ có mỗi body :( , chưa có lens nào, liệu bao lâu nữa mới cưới được em nào đáng giá (như 17-55 chẳng hạn:ermm:). Tuy rằng em có thể tính chuyện chai mặt cấu véo của anh em Nikonian, nhưng chẳng lẽ cứ tầm gửi dài dài ?:chair:
Đó, cái cày em muốn đẽo là vậy. Xin các bác nhón tay làm phúc, cho em lời khuyên.Nhà em vô cùng biết ơn các bác.

peng
17-01-2008, 01:29 PM
peng mới tập tành chụp ảnh nên không dám góp ý gì với bác, chỉ xin chỉa sẻ chút cảm nghĩ cá nhân...

Đang xài cái D50, nói chung là khá hài lòng. Hôm nọ có dịp táy máy cái 40D, mê quá, suýt tý nữa là "sang ngang" rồi. Một vài bữa sau, đọc được bài viết về D300, ngất luôn. Nói chung là quyết tâm cắm thuyền chờ nước lên để rước em D300.

Chúc bác sớm tìm được người trong mộng!!


Oạch, sao bài viết của mình toàn chữ màu đỏ ??!

flyingmagician
17-01-2008, 01:33 PM
bác chuyển sang Nikon đi rồi để rẻ lại cho em cái Zenitar fish eye. Em cũng mới ở Nikon sang :D

hoami0770
17-01-2008, 01:49 PM
Thiện tai...thiện tai...nhà Thầy tính bài sang Ni thật sao...???Đồ đạc của Thầy quá đủ để có ảnh đẹp rồi còn gì. Bây giờ chuyển D300 lại đầu tư và nâng cấp từ đầu...như vậy mấy vụ đầu tư và nâng cấp của Thầy gần đây là vô nghĩa sao???Mong Thầy suy nghĩ lại để đỡ lãng phí những tháng ngày vất vả đi Hót, Thầy ạ.Kính.

skullz
17-01-2008, 02:45 PM
Em nghĩ với máy móc và đồ đạc hiện có quá đủ để tạo ra những bức ảnh tuyệt vời rồi ạ :) Liệu bác có chắc là bác cầm D300 thì bác chụp đẹp hơn ko ạ? Em đảm bảo là ko rồi :) Với cả, bác đừng nghĩ rằng D300 với 1 series các tính năng mới mẻ hấp dẫn là vượt qua đc chất lượng ảnh của 5D nhé :)

Theo em thì bác nên ở lại với Canon và đống đồ phũ phàng hiện tại của bác. Từng đó là ước mơ thèm khát của bao nhiêu người rồi đấy ạ :)

Hì hì, đẽo cày giữa đường có bao h ra dc sản phẩm j đâu bác :)

HOOD
17-01-2008, 03:03 PM
Em chi xin có 1 chút ý mọn: Full frame là 1 nấc khác, nếu Bác từ bỏ 5D để qua D3 thì em không ý kiền gì, nhưng qua D300 crop thì em không ủng hộ, còn những thứ khác như noise, focus trong điều kiện ánh sáng tệ thì...5D cũng quá good.

Lio
17-01-2008, 03:06 PM
Ờ! quay đầu lại là bờ, Anh em nikonan sẵn sàng chào đón thầy. Thích ống nào bác cứ qua nhà Sếp vừa có ống chụp vừa giúp sếp giảm nấm mốc cho đống ống. E có sẵn hai con MF 135:2.8 và 35-70 macro lúc nào cũng chờ thầy qua mượn. híhí!
Đã băn khoăn chuyện gì mà không thực hiện được thì tinh thần luôn bất an!:banana::banana::banana:

nsp
17-01-2008, 03:22 PM
Tình hình là sao bao lâu ky cóp, nhịn ăn,giấu vợ trốn con, em đã cưới về một em Canon 5D cùng với một lô các con ngoan trò giỏi. Nay vì thấy bên họ Nikon có một nàng D300 quá hấp dẫn, trẻ trung, các số đo thân mình đều tuyệt mỹ nên đem lòng tơ tưởng, những rắp tâm chịu tiếng phụ bạc với họ Ca mà sang với họ Ni. Biết rằng đang yên ấm với họ Ca, ra đi thì mang tiếng kẻ đào tẩu với anh em Ca, nhưng vì sức cám dỗ quá lớn nên thành ra tinh thần phân vân.(Em không có ý nhóm lại đống lửa chiến tranh Ca-Ni đâu nhá :14:).
Em đang rất lưỡng lự vì:
1. Nếu ở lại họ Ca, em còn 70-200/2.8 cực kỳ nuột nà do bác Bodegabeo bán gả một vài tháng trước, còn 85/1.8 chụp chân "rung" em cực kỳ ưng ý về chất lượng, còn SP 580 EX II mới tinh vừa mới cưới, mới đè ra nháy test một vài phát mà chưa dùng thật phát nào, còn fisheye Zenitar 16/2.8 mount Canon mà em rất thích và cuối cùng là Takumar 50/1.8 với các mount Ca-M42 có và không AF confirm.
2. Nếu sang với họ Ni, em chỉ có mỗi body :( , chưa có lens nào, liệu bao lâu nữa mới cưới được em nào đáng giá (như 17-55 chẳng hạn:ermm:). Tuy rằng em có thể tính chuyện chai mặt cấu véo của anh em Nikonian, nhưng chẳng lẽ cứ tầm gửi dài dài ?:chair:
Đó, cái cày em muốn đẽo là vậy. Xin các bác nhón tay làm phúc, cho em lời khuyên.Nhà em vô cùng biết ơn các bác.

Bác ơi, em mới chuyển từ D200 sang 5D ạ!
Nếu bác chuyển thì bác PM giá con 85/1.8 và 70-200/2.8 nhé!

tuanbeo13
17-01-2008, 03:33 PM
Đúng là Thầy dạo này Umê lẫn lộn rồi. Ai đời lại bỏ chỗ sáng tìm đến chỗ tối vậy. 5D và đám phụ tùng ấy là quá đủ cho những người chơi ngang như Thầy rồi. Lăn tăn thêm làm gì cho vợ con nó thêm khổ.

hqtrung
17-01-2008, 03:56 PM
5D là quá đỉnh rồi, mình rất hài lòng cho phi vụ đầu tư này (chạy từ D70s với 1 đống lens sang). Tốc độ chụp và khà năng chụp với ISO cao 1600-3200 không gây noise là 1 điểm đáng kể. Về handling thì có 1 số điểm không thích so với bảng điều khiển của Nik, nhưng từ từ sẽ quen.

heobmt
17-01-2008, 04:02 PM
Dân ta ăn Ca ... pháo mắm tôm nhiều rồi nên thầy chán, thầy muốn đổi món đây mà :12:. Trên đời cái khó hiểu nhất là yêu, thấy có vợ rồi nhưng vẫn yêu là chưa có già. Khổ nỗi yêu rồi thì: Vợ mà cản thì vụng trộm, vợ cho xả láng thì cũng ko mặn mà với vợ, ... nói chung "thầy" kết rồi thì cày có dẽo giữa đường cũng thành (ko ra cày thì ra lược :22:) tốt nhất cứ ra tòa cho con cháu nó đỡ khổ, hehe.

tam_bb2003
17-01-2008, 04:49 PM
Đồ chơi cuả bác mình thấy mấy chú chụp studio và ngoài trời ảnh cưới thường dùng đó.Mình xài Nikon nhưng nghỉ bạn ko nên đổi chủ yếu 3 vấn đề: 1- Tại sao chuyển từ FF sang crop? 2- Tại sao đổi nguyên bộ đồ chơi chỉ lấy có caí body Nikon? 3- Tại sao đang xài quen dòng máy này lại chuyển sang dòng máy khác? Mình nhận xét khách quan thôi.

lenam
17-01-2008, 05:09 PM
Thầy bỏ 5D thì qua D3 chứ, còn D300 thì em thấy phí thầy ạ.

tumitoe11
17-01-2008, 05:20 PM
haiz
Em là tín đồ Nikon đây cũng thấy thầy đổi thế không nên đâu thầy ạ.
Canon 5D màu rất đẹp - em mê màu của con này lắm.
Bộ ống của thầy cũng đang ngon lành nữa, đổi sang Nikon lại mất công sưu tầm ống mới.... lọ mọ đi mượn mãi cũng, đến lúc nhà bác Lio hay sếp đòi lại thì biết làm sao ????
5D lại là FF nữa, chụp thiếu sáng ngon lành hơn, ảnh mịn hơn nhiều chứ bác. Bữa party vừa rồi em thấy bác Mèo vác 5D bắn bùm bụp, chả cần flash gì cả *_*, ghen tị quá.
D300 của Nikon chỉ có dáng đẹp thôi, chứ không hay bằng 5D đâu.
Nếu thầy cứ nhất quyết đòi cưới D300 thì vẫn cứ đón chào thầy ợ :D
Thế mới biết Canon chán đến mức nào *_* 5D cũng không giữ nổi chân thầy :P

sonnt_vnu
17-01-2008, 05:52 PM
Bác đang dùng 5D mà lại đổi sang D300 thì ko hay, lại còn ống Canon 70-200 f2.8 nữa kìa. Nghe bác nói thì nhiều người thèm bộ của bác lắm đấy. Bác chờ xem có con đời sau 5D ko còn hơn, hoặc giả sử đổi sang Nikon thì phải là D3 mới đáng.

lehanguyen
17-01-2008, 05:53 PM
Tự nhiên em thấy yêu các Nikonian quá, các bác cho lời khuyên rất chân tình.
Đối với em thì 5D luôn là mơ ước bác ạ.

kiatisak
17-01-2008, 06:43 PM
Em van nho ve mat rang ro cua thay hom moi cuoi em 5D. Vay ma hom nay da thay long roi. Dung la " long nguoi kho doan". Em chi tiec cho co vo cu bi thay gat thoi. Hu hu !!!

skd268
17-01-2008, 06:59 PM
Chào bác uman!
Cái bữa bác lấy lens 70-200f2.8 của nhà bò-dê-gà-béo, em biết mà. Hóa ra FF cũng chưa chắc đã là tất cả, nhỉ! Em ủng hộ quan điểm của bác Lio, thích nhất là câu này: "Đã băn khoăn chuyện gì mà không thực hiện được thì tinh thần luôn bất an!". Chơi mà bác, bất an là... không ngủ được đâu! Thích thì chơi thôi, lăn tăn làm gì! "Nghề chơi cũng lắm công phu", chả nhất thiết phải giống ai bác ạ.
Chuyện của bác làm em nhớ một câu rất chí lý của một tay chơi thuộc hàng... triết gia, rằng thì là: "Đôi khi chi vì một cái nốt ruồi duyên mà người ta dại dột cưới về nguyên một... mụ đàn bà"!
Mà D300, ôi chao, nhiều "nốt ruồi duyên" phết, bác nhẩy!
Chơi đi bác! Chán thì lại đi tìm... nốt ruồi duyên của những nàng... Pentax như em đây này!
Chúc bác sớm có quyết định của mình!

JuneSun
17-01-2008, 07:00 PM
Em thấy vụ chuẩn bị đào ngũ này của bác xem ra chỉ có thiệt chứ không có hại :cool2:. Dù D300 có khá nhiều điểm hơn 5D nhưng hai cái em thích nhất ở 5D thì D300 không hơn được là FF và IQ. Em cũng đã có vài ngày lăn tăn khi một ông bạn làm ở Nikon gạ sang ngang và đưa ra đề nghị rất hấp dẫn là mua cho em đống Nikon stuff với giá của staff member của Nikon:devil:. Tuy nhiên sau khi cầm thử em D300 của hắn chụp thì em quyết chung thủy với 5D nhà mình mặc dù suýt ngất khi nhìn cái LCD của D300 :crying:. Bộ của bác là bộ mà em đang phấn đấu đấy ạ, bác mà có một phút lỡ lầm thì cho em xin cái giá thanh lý đồ bác ạ :goodluck:

sopranos
17-01-2008, 07:07 PM
Đúng là bác ko nên đổi , ngay em đang dùng D200 cũng không thấy có lý do gì để đổi lên D300. Nhiều lúc đang dùng D200 mà cũng phân vân 5D lắm ... nhìn các bác chụp 5D trong điều kiện thiếu sáng thấy thèm

Bao giờ Nikon có dòng Full Frame tương đương như 5D thì em mới nâng cấp .

hoami0770
17-01-2008, 07:56 PM
Thầy thanh lý đồ nhớ hú hoami em nhá.

bvh2228
17-01-2008, 08:04 PM
Cày có rồi thì mang ra mà "canh tác" thầy ạ! Đẽo làm gì nữa? :chair:

muctau
17-01-2008, 08:24 PM
Ôi!biết bao giờ mà em cầm được bộ 5D và mấy cái lẻ lẻ ...như của bác nhỉ(bộ này là niềm mơ ước của em và của nhiều người lắm đó bác ơi)!Nếu bác có ý định chuyển D300 thì nếu có thể nên hoãn lại từ từ xem sao.Biết đâu sang năm mới lại có em Canon xD mới nào đấy ra tiếp(lại xịn hơn D300) thì bác lại phải "thao thức trằn trọc "thì khổ thân lắm ạ.

DTD145
17-01-2008, 08:47 PM
Chào bác uman!
Cái bữa bác lấy lens 70-200f2.8 của nhà bò-dê-gà-béo, em biết mà. Hóa ra FF cũng chưa chắc đã là tất cả, nhỉ! Em ủng hộ quan điểm của bác Lio, thích nhất là câu này: "Đã băn khoăn chuyện gì mà không thực hiện được thì tinh thần luôn bất an!". Chơi mà bác, bất an là... không ngủ được đâu! Thích thì chơi thôi, lăn tăn làm gì! "Nghề chơi cũng lắm công phu", chả nhất thiết phải giống ai bác ạ.
Chuyện của bác làm em nhớ một câu rất chí lý của một tay chơi thuộc hàng... triết gia, rằng thì là: "Đôi khi chi vì một cái nốt ruồi duyên mà người ta dại dột cưới về nguyên một... mụ đàn bà"!
Mà D300, ôi chao, nhiều "nốt ruồi duyên" phết, bác nhẩy!
Chơi đi bác! Chán thì lại đi tìm... nốt ruồi duyên của những nàng... Pentax như em đây này!
Chúc bác sớm có quyết định của mình!
Đây là một lời khuyên chí lý thầy ơi ...Quay đầu là bờ ...Chúng em luôn sãn sàng đón nhận sự trở về của thầy ...Lens thì thầy không lo ...chúng em có cả đống ...Thêm nữa thầy thích thì Pentax, Mamya...chúng em cũng chiều được hết thầy ơi ...

hoami0770
17-01-2008, 09:06 PM
Thầy nhớ cho 1 điều là đồ mượn không bao giờ sướng cả...mượn lâu thì ngại...luôn luôn bất an...chỉ sợ bị ĐÒI:24:

digiphoto
17-01-2008, 09:18 PM
Bác uman ơi , đã mê là chơi thôi còn lăn tăn làm gì , bác cứ nghĩ 5D và một đống lens Ca của bác cũng chỉ là tạm thời chứ có vĩnh cửu đâu . Bác đã chấp nhận mang cày ra giữa đường mà đẽo thì có nghĩa là đã có nhiều đêm mất ngủ để mà mơ D300 rồi ... hì hì :chair:. Chơi đi , mai mốt nếu có chán thì ... quay lại cũng đâu có sao , lại có dịp tìm tòi thoả mãn đam mê ...mà đam mê tìm tòi khám phá lại chính là động lực của cuộc sống đấy . Tất nhiên phải có giá của nó phải không nào . :banana:

uman
17-01-2008, 09:34 PM
Nhà em rất cảm động vì những chia sẻ và lời khuyên chí tình của các bác. Thực ra, em cũng rất phân vân khi quyết định chuyển đổi. Vì đâu có phải một chốc, vung tay là có được bộ vũ khí như thế (tất nhiên, em không đi chụp dạo hay chụp đám cưới, hay kiếm tiền bằng nghề ảnh rồi - không đủ sức:24:). Nhưng rồi thì em quyết sang ngang vì những lý do sau:
1. Theo đúng ngĩa là "chơi" thì mình cũng không nên quá lệ thuộc vào thiết bị của một dòng nào. Nói như bác skd là em tự nhiên thấy thích nốt ruồi của em D300 :devil:. Vì vậy, lựa chọn những ưu điểm, hay thậm chí chỉ là những đặc điểm mà mình cảm thấy phù hợp, sẽ thích là quyền của người chơi. Tất nhiên, sẽ phải chịu một thiệt hại nào đó, tùy theo hoàn cảnh và cả khả năng của mình lẫn đối tác. Nhưng mà... đã chơi mà!!
2. Nhiều bác can không nên bỏ FF. Em cũng mê FF lắm. Nhưng trộm nghĩ như con cừu trắng của Đô- đê vậy, rằng mình chiến đấu đến sáng là anh hùng lắm rồi, lúc đó bị sói ăn thịt cũng chẳng sao. Chứ còn với lên D3, hay 1DMIII, hay chờ 3D, 6D, 7D (chắc là 1 chú nào đó sẽ ra khoảng giữa - cuối năm nay) thì hoặc là quá sức nhiều quá, hoặc là ... lâu quá. :D
3. Vả lại, xét về mặt công nghệ. Tuy Ca thường đi đầu về việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhưng 5D ra cũng khá lâu rồi. Ni thường có nhưng áp dung công nghệ đi sau, nhưng có những điểm mạnh. D300 thừa hưởng nhiều thứ từ công nghệ D3, giảm được noise (quan trọng nhất nhỉ :D) nên cũng không kém mấy. Thú thực, em cũng mê nước ảnh của 5D, nhưng đi kèm với nó thì phải kiếm nhiều L to hơn nữa, các ống trung bình với chất lượng tương đương của Ni thường rẻ hơn, dễ kiếm hơn. Lại quay lại điểm trước. Nếu chơi mà bắt em nhịn thật lâu chờ replacement của 5D thì em nóng ruột quá.
4. Em đặt mục tiêu hàng đầu là kiếm 17-55/2.8 cho D300. Như vậy cũng không phải quá tồi và cũng chấp nhận được để suy tính trao đổi với đám đồ còn lại của em. Sau đó là em 105 VR hay 85/1.4 (bác chaoban cẩn thận, nếu bác không nhanh tay là ...năm sau em nẫng tay trên của bác ở nhà chú Huân đới :gun_bandana:). Bao giờ gặp may kiếm em 70-200 VR nữa là đủ đồ chơi, không còn tiếc như bây giờ phải rời bỏ đám súng ống Ca nữa. Còn bây giờ, cái đám súng ống trung bình của Ni giá mềm hơn của Ca nhiều, có thể dùng tạm mấy cái cho qua lúc đói kém.
Do đó, em sẽ làm cuộc trao đổi để cưới về nàng D300 trẻ trung, cố gắng cười tươi với các anh em canonian để không bị quá ghét bỏ mà gọi em thành u mê:cheers:
Các bác ét-min ới ời: tại sao khi viết mess, lúc nào chữ của em cũng toàn một màu đỏ, luôn luôn phải quay lại sửa màu cho dễ đọc hơn vậy. Cứu em với :ermm:

alexphan
17-01-2008, 09:47 PM
Thôi, em xin bác, 5D là quá đỉnh rồi, lại còn bộ phụ tùng cũng thuộc đỉnh của đỉnh, thôi bác ở lại với anh em canon cho anh em mừng.Bác tuanbeo13 nói chuẩn đấy, bác này là u mê mất rồi, anh em canon giúp đỡ phát nào!

sontrinh
17-01-2008, 10:13 PM
Chúc mừng bác đã đẽo xong cày . Em cưới trước bác chừng tháng nay vẫn còn .... trăng mật. Chưa chê em nó dù chỉ 1 điểm nhỏ từ trong lẫn ngoài . Phê lắm bác ạ!

le.duy
17-01-2008, 10:32 PM
Chúc mừng bác có quyết định đúng đắn!

Sau khi dùng D300 một thời gian lại bán tiếp để quay lại 3D hay 7D gì đấy thì em sẽ chúc mừng bác có quyết định sáng suốt!

j/k

hoami0770
17-01-2008, 10:46 PM
Chúc mừng Thầy nhá...đã đẽo xong cày rồi...dưng mờ nại phải cày...để trả phí cho thời gian "đẽo cày giữa đường":4:

tuanbeo13
17-01-2008, 10:51 PM
Bác ume cho em đặt gạch con 85-1.8 nhé.
Nếu không thì 70/200 cũng được

sonnt_vnu
17-01-2008, 11:10 PM
Bác đã suy nghĩ kỹ thế rồi thì vỗ tay ủng hộ bác 1 cái.
Dùng D300 với cái SB800, tha hồ nghịch cái CLS cũng khoái đấy bác ạ.
Bác vác cày ra đường đẽo theo ý bác rồi mang về dùng là thích nhất, chứ theo ý người khác rồi đến lúc mình ko vừa lòng cho mà xem.
:goodluck::4:

phot_ang_le
18-01-2008, 09:43 AM
Chào bác uman!
Cái bữa bác lấy lens 70-200f2.8 của nhà bò-dê-gà-béo, em biết mà. Hóa ra FF cũng chưa chắc đã là tất cả, nhỉ! Em ủng hộ quan điểm của bác Lio, thích nhất là câu này: "Đã băn khoăn chuyện gì mà không thực hiện được thì tinh thần luôn bất an!". Chơi mà bác, bất an là... không ngủ được đâu! Thích thì chơi thôi, lăn tăn làm gì! "Nghề chơi cũng lắm công phu", chả nhất thiết phải giống ai bác ạ.
Chuyện của bác làm em nhớ một câu rất chí lý của một tay chơi thuộc hàng... triết gia, rằng thì là: "Đôi khi chi vì một cái nốt ruồi duyên mà người ta dại dột cưới về nguyên một... mụ đàn bà"!
Mà D300, ôi chao, nhiều "nốt ruồi duyên" phết, bác nhẩy!
Chơi đi bác! Chán thì lại đi tìm... nốt ruồi duyên của những nàng... Pentax như em đây này!
Chúc bác sớm có quyết định của mình!

Em đoán rằng là bác UMAN đã quyết định dứt khoát chuyển sang Ni bởi giọng văn này của bác già SKD268:devil:

giochuong
18-01-2008, 10:34 AM
Em trộm nghĩ, nếu 1 khi bác quyết đoạn tình với người yêu cũ 5D thì dồn hết cho em D3 bác ạ, gắn con lens 50 f1.4 lên chụp trong thời gian .... khổ vì mấy em lens Ni có cái vòng vàng vàng. Còn bác nào có nhã ý cho mượn mấy cái lens DX, vd 18-70, 17-55 thì cứ chuyển sang mode DX là chụp phà phà. Em đang dùng D200 nhưng chưa hề tơ tưởng đến D300 bác ạ, hổng biết sau nữa, thích mấy cái lens mới ra mới chết chứ.

amazing
18-01-2008, 11:32 AM
Hôm nay em cầm D300, chỉ riêng bật cái nút on/off đã thấy sướng rồi :D

DTD145
18-01-2008, 11:39 AM
Chúc mừng thầy đã thoát khỏi cơn u mê ...Đúng là chỉ có Ni mới có sức hút như vậy ...:banana::banana::banana:

hienmtd
18-01-2008, 02:22 PM
Lộ trình của em từ ngày mua cái máy ảnh đầu tiên:

PENTAX - NIKON - CANON - NIKON - CANON... FOREVER...

Sau này có hãng nào mới ra thì em ko biết có làm em đổi ý không chứ em cứ Canon bác á.

Có 1 điều chia sẻ cùng bác là D300 hoặc D3 chụp với lense xịn (17-35mm 2.8, 17-55mm 2.8 chất lượng hình khác hẳn so với mấy lense gọi là kit như 18-200mm, 18-135mm, 18-70mm, 18-55mm) nên bác đừng hy vọng là D300 cứu vớt được linh hồn mấy em lense rẻ tiền kia. Cái này là em thử nghiệm bằng máy thật, lense thật chứ ko lấy cái price ra so sánh đâu nhé.

Chúc bác sau này quay đầu là bờ...kekke

hoami0770
18-01-2008, 02:29 PM
Chúc mừng thầy đã thoát khỏi cơn u mê ...Đúng là chỉ có Ni mới có sức hút như vậy ...:banana::banana::banana:

Đúng là chỉ có Ni...hút cả tiền tài lẫn rất nhiều thứ liên quan...ha...ha...ha:banana::banana::banana:

uman
18-01-2008, 03:00 PM
Hê hê, em tự thấy mình chỉ bị "u mê" khi đâm đầu vào nhiếp ảnh. Mà nhiều bác còn ... bị nặng hơn em. Vì vậy, xin các bác đánh vần đúng tên em nhé, kẻo em lại đổi nick thành "umad" - you're mad bây chừ :3::gun_bandana::ass:
Còn thì từ xưa đến giờ, em vẫn tự phụ rằng đủ tỉnh táo với các thiết bị mà không phải quá lệ thuộc vào từng "bản hãng". Cái gì thích thì ta chơi, chưa thích và chưa hợp điều kiện thì ... ước :D. Do đó, chỉ những món nhỏ thì có thể không cần suy tính, xấu thì bỏ, nhưng trước khi có thay đổi nào lớn, em đều chủ động nghiên cứu, suy tính và chuẩn bị sơ sơ chứ :cheers: Tuy vậy, em cũng sẽ không nhảy sàng sê Ca-Ni như bác Hiến đã làm đâu, vì mọi thứ quỹ của em cũng đã bị hạn chế rồi (riêng về quỹ thời gian, như em phải mất khoảng 1 năm để có thể hiểu sơ sơ về sản phẩm của một hãng mà mình có dịp đụng chạm nhiều nhất).
Xin thổ lộ cùng các bác. Lens đầu tiên em nhắm tới với D300 chính là 17-55/2.8 - giải quyết khâu cơ bản khi em còn có sức với đám đồ Ca tương đối dễ giải quyết và đã hòm hòm thương thảo xong :banana:. Sau đó , nếu có tiếp quỹ đen (do lao động nhé, chứ không phải của bổng lộc, tham nhũng gì gì đâu ạ :24:) thì lại mơ tiếp các lens chất lượng. Từ từ thì khoai cũng nhừ, phải không, các bác? Còn ở khoảng đang đói thì cứ "tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm" :banana:, có lấy một vài lens rẻ tiền cũng chỉ là cứu chữa tình thế mà thôi.
Bác giochuong ơi, nếu cố lên D3, em sẽ thành quá cố mất:ermm:Lại dùng triết lý AQ thôi.
Một lần nữa xin cảm ơn các bác. Không ngờ em lại nhận được nhiều góp ý thế. Vô cùng cảm kích và vui.

hoami0770
18-01-2008, 03:16 PM
Bao giừ THầy có D300 cho hoami sờ cái nhá...he...he...vớ vỉn lại phê lòi Ni lông...bớ bác sỹ ui:doctor:

thanhcong67
18-01-2008, 03:56 PM
Quote:
Được gửi bởi skd268
Chào bác uman!
Cái bữa bác lấy lens 70-200f2.8 của nhà bò-dê-gà-béo, em biết mà. Hóa ra FF cũng chưa chắc đã là tất cả, nhỉ! Em ủng hộ quan điểm của bác Lio, thích nhất là câu này: "Đã băn khoăn chuyện gì mà không thực hiện được thì tinh thần luôn bất an!". Chơi mà bác, bất an là... không ngủ được đâu! Thích thì chơi thôi, lăn tăn làm gì! "Nghề chơi cũng lắm công phu", chả nhất thiết phải giống ai bác ạ.
Chuyện của bác làm em nhớ một câu rất chí lý của một tay chơi thuộc hàng... triết gia, rằng thì là: "Đôi khi chi vì một cái nốt ruồi duyên mà người ta dại dột cưới về nguyên một... mụ đàn bà"!
Mà D300, ôi chao, nhiều "nốt ruồi duyên" phết, bác nhẩy!
Chơi đi bác! Chán thì lại đi tìm... nốt ruồi duyên của những nàng... Pentax như em đây này!
Chúc bác sớm có quyết định của mình!


Em đoán rằng là bác UMAN đã quyết định dứt khoát chuyển sang Ni bởi giọng văn này của bác già SKD268:devil:

Bác Uman mà nghe lời bác SKD thì chỉ có chết trở lên.

Bác ấy đã một thời gian xem Nikon như là thần tượng bất khả xâm phạm, yêu quí con D200 như con ruột, thằng 18 - 200 có gắn sẵn cái thấu kính soft ở trong mà bác ấy ca hết lời, thế mà đùng một cái bán đổ bán tháo (chả biết sensor có bị gì không nữa?) rồi nhảy sang cái dòng Contact, à quên Pentax.
Cái ngày mà em vác bộ ấy về giúp bác ấy, bác ấy không ngại đêm khuya, 23 giờ đêm mà chạy ra phi trường tiếp đón hoành tráng lắm, rồi thêm nữa nghe đâu bây giờ còn dẫn đầu Topic Pentax trên kia nữa.:gun_bandana:

À, mà nói thế không có nghĩa là em khuyên bác ở lại với vợ cũ, bác có điều kiện cứ chơi bác ạ, chơi cho nó sướng cuộc đời, bác sẽ thấy em mới là đáng để cưới lắm chứ chả chơi, em thấy con 5D của Nguyenxonline rồi, hôm đi Tây Bắc, khi cần chụp liên thanh để lấy động tác đẹp, cái 5D nó cứ lâu lâu lại bắn một phát như pháo hạng nặng ấy, trong khi cái D200 ghẻ nhà em nó bắn như tiểu liên vậy, em chụp xong, cám ơn mẫu rồi mà cái 5D nó vẫn đang giã đì đùng, tội hết sức, em chỉ thấy nó hơn Nikon nhà em cái vụ noise thôi:gun_bandana:.

Bây giờ bác cưới em D300, noise không thành vấn đề mà em nó còn vô số những của hồi môn đắt tiền như 51 điểm forcus (cái này mắt kính tèm nhèm cần lắm), màn hình to đùng để mỵ dân được dễ dàng, tốc độ liên thanh thì khỏi bàn rồi, em nó còn có cái vụ chỉnh front, back focus trên body nữa mới ghê chứ, vân vân và vân vân bác ạ. Em đó mà bác gắn vào 17-55mm nữa thì ra đường bác chả sợ ai bác nhỉ? Sau có tiền tích cóp làm thêm quả 70-200 nữa cho đỡ rung tay. Ôi, em nói mà em còn thèm nữa là bác.

Nói chung, chúc mừng bác trở về nhà!

:25::25::25::25::25:

uman
18-01-2008, 04:05 PM
Bác thanhcong hiểu em quá, cám ơn bác. Được các bác xúi, khéo em lại lạc quan quá, bám lấy giáo chủ mà đòi mượn 70-200/2.8 VR thì giáo chủ biết ăn nói làm sao? :banana:
Chỉ nóng ruột là dâu vẫn chưa rước được về nhà. Mà chưa về nhà thì ... vẫn có thể là vợ của người ta :(

hovinhthang
18-01-2008, 04:43 PM
Mình thấy bác bỏ tiền ra làm một chuyến du lịch chụp ảnh, đi AnkorWat hoặc đâu dó mà bác thích. Sẳn tiện làm một lô ảnh đẹp về cho sướng! Ham của lạ làm chi mà không tận hưởng cảm giác chụp ảnh. Wa' ra bác mê cái máy hơn là nhiếp ảnh rồi.
Canon 5D nếu xem ra có khi còn chuyen nghiep hơn hẳn D300, mong rằng bác suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Nhiều em đang ngắm nghía cô nàng 5D của bác đó, người ta hay nói vợ mình là đặc sản của ông hàng xóm là như vậy đấy bác à.

N80
18-01-2008, 06:48 PM
Nhà em rất cảm động vì những chia sẻ và lời khuyên chí tình của các bác. Thực ra, em cũng rất phân vân khi quyết định chuyển đổi. Vì đâu có phải một chốc, vung tay là có được bộ vũ khí như thế (tất nhiên, em không đi chụp dạo hay chụp đám cưới, hay kiếm tiền bằng nghề ảnh rồi - không đủ sức:24:). Nhưng rồi thì em quyết sang ngang vì những lý do sau:
1. Theo đúng ngĩa là "chơi" thì mình cũng không nên quá lệ thuộc vào thiết bị của một dòng nào. Nói như bác skd là em tự nhiên thấy thích nốt ruồi của em D300 :devil:. Vì vậy, lựa chọn những ưu điểm, hay thậm chí chỉ là những đặc điểm mà mình cảm thấy phù hợp, sẽ thích là quyền của người chơi. Tất nhiên, sẽ phải chịu một thiệt hại nào đó, tùy theo hoàn cảnh và cả khả năng của mình lẫn đối tác. Nhưng mà... đã chơi mà!!
2. Nhiều bác can không nên bỏ FF. Em cũng mê FF lắm. Nhưng trộm nghĩ như con cừu trắng của Đô- đê vậy, rằng mình chiến đấu đến sáng là anh hùng lắm rồi, lúc đó bị sói ăn thịt cũng chẳng sao. Chứ còn với lên D3, hay 1DMIII, hay chờ 3D, 6D, 7D (chắc là 1 chú nào đó sẽ ra khoảng giữa - cuối năm nay) thì hoặc là quá sức nhiều quá, hoặc là ... lâu quá. :D
3. Vả lại, xét về mặt công nghệ. Tuy Ca thường đi đầu về việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhưng 5D ra cũng khá lâu rồi. Ni thường có nhưng áp dung công nghệ đi sau, nhưng có những điểm mạnh. D300 thừa hưởng nhiều thứ từ công nghệ D3, giảm được noise (quan trọng nhất nhỉ :D) nên cũng không kém mấy. Thú thực, em cũng mê nước ảnh của 5D, nhưng đi kèm với nó thì phải kiếm nhiều L to hơn nữa, các ống trung bình với chất lượng tương đương của Ni thường rẻ hơn, dễ kiếm hơn. Lại quay lại điểm trước. Nếu chơi mà bắt em nhịn thật lâu chờ replacement của 5D thì em nóng ruột quá.
4. Em đặt mục tiêu hàng đầu là kiếm 17-55/2.8 cho D300. Như vậy cũng không phải quá tồi và cũng chấp nhận được để suy tính trao đổi với đám đồ còn lại của em. Sau đó là em 105 VR hay 85/1.4 (bác chaoban cẩn thận, nếu bác không nhanh tay là ...năm sau em nẫng tay trên của bác ở nhà chú Huân đới :gun_bandana:). Bao giờ gặp may kiếm em 70-200 VR nữa là đủ đồ chơi, không còn tiếc như bây giờ phải rời bỏ đám súng ống Ca nữa. Còn bây giờ, cái đám súng ống trung bình của Ni giá mềm hơn của Ca nhiều, có thể dùng tạm mấy cái cho qua lúc đói kém.
Do đó, em sẽ làm cuộc trao đổi để cưới về nàng D300 trẻ trung, cố gắng cười tươi với các anh em canonian để không bị quá ghét bỏ mà gọi em thành u mê:cheers:
Các bác ét-min ới ời: tại sao khi viết mess, lúc nào chữ của em cũng toàn một màu đỏ, luôn luôn phải quay lại sửa màu cho dễ đọc hơn vậy. Cứu em với :ermm:

Từ ngày em quen Bác bây giờ mới thấy bác sâu sắc thật, Bác đã tìm ra ánh sáng ở cuối đường hầm.
D300+17-55mm ôi tuyệt vời làm sao, thêm 70-200mmVR và 105mm VR nữa thì em sẽ không bao giờ chê ảnh của Bác xấu:24:.

phuong van
18-01-2008, 09:56 PM
Bao giừ THầy có D300 cho hoami sờ cái nhá...he...he...vớ vỉn lại phê lòi Ni lông...bớ bác sỹ ui:doctor:

Hehe, thế mà dám chê người ta bỏ Ca sang Ni kìa:3:

m42
18-01-2008, 10:25 PM
Xin chào mừng bác Uman gia nhập đại gia đình Nikon! Sau một thời gian nung nấu, anh đã nghiệm ra một chân lý: ĐÃ LÀ MÁY ẢNH THÌ PHẢI LÀ NIKON; CHƠI CANON CHÁN LẠI QUAY VỀ NIKON! Hi, hi!:cheers::cheers::cheers:!

biA
19-01-2008, 02:18 PM
nếu bác quyết định chuyển sang Ni, bác để em mấy cái lens của Ca nhé.

skd268
19-01-2008, 04:54 PM
Quote:
....
Bác Uman mà nghe lời bác SKD thì chỉ có chết trở lên.
...


@uman: thanhcong67 nói đúng đấy bác ợ. Bác nghe em thì "từ chết trở lên", tức là "từ cõi chết em trở về chói lọi".
Còn nghe thanhcong67 thì sao nhỉ?
Nhất là cái đoạn này:
....
"Bây giờ bác cưới em D300, noise không thành vấn đề mà em nó còn vô số những của hồi môn đắt tiền như 51 điểm forcus (cái này mắt kính tèm nhèm cần lắm), màn hình to đùng để mỵ dân được dễ dàng, tốc độ liên thanh thì khỏi bàn rồi, em nó còn có cái vụ chỉnh front, back focus trên body nữa mới ghê chứ, vân vân và vân vân bác ạ. Em đó mà bác gắn vào 17-55mm nữa thì ra đường bác chả sợ ai bác nhỉ? Sau có tiền tích cóp làm thêm quả 70-200 nữa cho đỡ rung tay. Ôi, em nói mà em còn thèm nữa là bác"...
...

làm em tin rằng bác cũng sẽ là từ chết trở... XUỐNG thôi ạ!
Kính bác!

[Dưng mà túm lại là đằng nào thì bọn mình cũng... toi cả, bác nhẩy. Có điều này nói nhỏ bác nghe, em không thích đóng vai một người chung thủy nhưng suốt đời lén nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn thấy vợ lão... hàng xóm qua ngõ, thế thôi. Đi qua nhiều cõi... chết vẫn vui hơn là mặc cho đời hiu hiu xế tà, hí hí...]

fridaycafe
19-01-2008, 05:39 PM
E hèm, con 580 EX II ngon quá, ko biết có nên xui bác chuyến sang Nikon rồi em nhịn ăn xếp gạch con flash của bác hay ko nữa ...

iha.eut
19-01-2008, 05:54 PM
Hôm rồi em qua Czech, sờ nắn từ D200, D300,D2x rồi 17-55/2.8, 70-200... nói chung toàn hàng khủng cả mà sao chẳng có cảm giác gì nhỉ? Tối về ôm 20D với CZ 20/2.8 lại thấy rung động như những ngày đầu tiên. :))
.

Coffie
19-01-2008, 05:54 PM
Em cũng đã một lần bán sạch đồ nghề Nikon để tẩu sang Canon. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ghê. Thôi bây giờ chắc em không dám núi này trông núi nọ nữa, cân đo đong đếm mệt lắm bác ạ. Mong bác uman chóng kiếm được một em ưng ý :)

uman
19-01-2008, 06:06 PM
Hôm rồi em qua Czech, sờ nắn từ D200, D300,D2x rồi 17-55/2.8, 70-200... nói chung toàn hàng khủng cả mà sao chẳng có cảm giác gì nhỉ? Tối về ôm 20D với CZ 20/2.8 lại thấy rung động như những ngày đầu tiên. :))
.

Tại vì chờ 20/2.8 của iha.eut lầu quá mà :gun_bandana:Nói thế thôi, chứ nếu đã gắn bó lâu rồi thì cũng khó dứt. Nhà em mới cưới 1 năm, nhân lúc phá sản, hết sạch váy rộng, váy hẹp, nên cho đi luôn. :goodluck:
Em thổ lộ với các bác ở đây, cốt để xin ý kiến quý báu của các bác về đường lối :cheers:Còn thì buôn bán thế nào, xin vào chợ, kẻo cả các bác và em đều bị tuýt còi ạ.:25:
Nóng ruột quá. Nhà cái lúc bảo đã có, lúc bảo chưa có. Mà em đang muốn xem 51 điểm lấy nét có hơn gì 9 điểm lấy nét không. Chả là sáu chân (người+ ngựa) thì phải nhanh hơn bốn chân (ngựa) mà:gun_bandana:

hoami0770
19-01-2008, 09:18 PM
Thôi...bàn cãi làm gì nữa hả Thầy...mang đống Ca đó sang bên mua bán mà rao để anh em mang về đựng nước súc miệng. Xong rồi làm em Nilông đê ba trăm cho vợ đựng đồ đi chợ là xong ấy mà.:25:

xichlo
19-01-2008, 10:04 PM
Hehe, chúc người tình của bác Uman xuân mãi không già (thường các em gái Dê này là khoảng 1 năm rưỡi sau là bị thất sủng thảm hại đứng đầy đường chợ buôn gái ở VNPHOTO ạ) , cái quan trọng nhất là em chúc bác Uman ăn chay để giảm đam mê đừng mỗi năm nhìn các em gái mới trẻ đẹp lại động lòng. Cái này em biết em làm không được . :D :D :D

ntphongzodiac
19-01-2008, 11:54 PM
1. Nếu ở lại họ Ca, em còn 70-200/2.8 cực kỳ nuột nà do bác Bodegabeo bán gả một vài tháng trước, còn 85/1.8 chụp chân "rung" em cực kỳ ưng ý về chất lượng, còn SP 580 EX II mới tinh vừa mới cưới, mới đè ra nháy test một vài phát mà chưa dùng thật phát nào, còn fisheye Zenitar 16/2.8 mount Canon mà em rất thích và cuối cùng là Takumar 50/1.8 với các mount Ca-M42 có và không AF confirm.
2. Nếu sang với họ Ni, em chỉ có mỗi body :( , chưa có lens nào, liệu bao lâu nữa mới cưới được em nào đáng giá (như 17-55 chẳng hạn). Tuy rằng em có thể tính chuyện chai mặt cấu véo của anh em Nikonian, nhưng chẳng lẽ cứ tầm gửi dài dài ?
So sánh 1. & 2. đã thấy bác "có vấn đề". Thông thường khi mình có đủ rồi thì lại "Ko coi trọng" cái mình có, lại đi tơ tưởng sang núi khác. Thế này thì chắc bác sẽ còn tiếp tục "đẽo cày" khi chưa thực sự "chung thủy". Iem có vài nhời mong bác thông cảm

uman
20-01-2008, 02:49 PM
Thế này thì chắc bác sẽ còn tiếp tục "đẽo cày" khi chưa thực sự "chung thủy". Iem có vài nhời mong bác thông cảm

Thì em là thằng đàn ông đa tình mà lại:24: Như bác, thấy một em trẻ đẹp, lại có vẻ ý hợp tâm đầu, có vẻ như cùng làm chung được gì dó, liệu bác có động lòng hay không :cheers::banana::banana:
Có lẽ em muốn mài răng với landscape và đời thường. Ít nhất với mục 1 thì họ nhà Ni-lông có lẽ thích hợp hơn (mong rằng tay nghề của em cũng lên theo, hì hì)

tumitoe11
20-01-2008, 10:35 PM
Bác mua 17-55 f2.8 đi bác ơi ... có gì cho em mượn với :P

hoami0770
21-01-2008, 09:27 AM
Thầy U ơi...bên kia có Pentax đẹp wa' trừi lun nè:banana:

TYYT
21-01-2008, 10:48 AM
thầy U ơi, Ni lông của thầy toàn sản xuất tại Thái lan, so sao được với cà lông japan, hì

uman
21-01-2008, 10:55 AM
Nhà hoami khỏi phải xui dại nhé. Nhà thầy đã nhắm con Pentax film rồi :banana:

ravic
21-01-2008, 11:32 AM
Em hổng khuyên bác vì đó là quyền tự do của bác nhưng là người đã dùng 5D, em quay lại máy crop thì thấy nó thế nào ấy. (em vừa mua con máy crop 40D để thế cho con P&S, và nó làm tốt được việc thay thế đó bác ạ hihihih)

uman
21-01-2008, 12:06 PM
nhưng là người đã dùng 5D, em quay lại máy crop thì thấy nó thế nào ấy


Đúng là điều khiến nhà em phân vân là cái FF của 5D. Giá Ni-lông có con nào tương đương 5D (và cả về giá cả) thì tốt quá. Tuy nhiên, đúng như bài viết khá sâu sắc của anh Hung-gà-ri nào đó mà bác iha đã chịu khó dịch lại (mục Thảo luận ấy), em cảm thấy Ni-lông xét từng range một, vẫn đưa ra sản phẩm trau chuốt hơn, tính năng tốt hơn - điều đó đồng nghĩa với việc khó sử dụng hơn,nhưng sẽ cho ảnh dễ có chất lượng hơn. Ở đây, em không dám lạm bàn về trình độ tay nghề của người cầm máy, mà chỉ thuần túy bàn về vũ khí.
Từ trước, em đã cảm nhận rằng để học chụp ảnh và dễ có ảnh đẹp thì nên đến với Cà-lông, còn nếu như cần cẩn thận, khó tính hơn với đứa con (tinh thần thì hơi đao to búa lớn quá, tạm gọi là hobby vậy) thì nên nghĩ đến Ni-lông.
Về tài chính, tuy rằng các ống xịn của Ni-lông cũng chẳng rẻ gì, nhưng số ống tối thiểu cần rõ ràng ít hơn của Cà-lông cùng loại.
Nhắc lại là nhà em chỉ nêu ra các suy nghĩ cá nhân, chứ không đổ dầu vào đám cháy Ca-Ni đâu ạ.

ravic
21-01-2008, 12:11 PM
Đồng ý là việc nhãn hiệu máy là tuỳ mỗi người đánh giá suy nghĩ nhưng theo ý bác nói là để có ảnh hơn cái đẹp - thì dùng nikon - liệu bác có quá lời không nhỉ? Vì em thấy có nhiều tấm ảnh đẹp chả phải dùng ca hay ni gì hết!

7 búa
21-01-2008, 12:26 PM
Hi hi, em nghĩ mọi chuyện nằm ở cái sướng :D Bác Uman đã không sướng với Canon thì có đưa bác ấy 1Ds3 bác ấy cũng vẫn ngó sang Nikon thôi ợ :)

tumitoe11
21-01-2008, 12:34 PM
Thầy ơi, bạn em đang quan tâm đến cái 5D của thầy ợ. Nếu thầy quyết định cho em nó ra đi thì cho em giá để tham khảo nhé :) Số điện thoại của em : 090.22.23.246, em tên là Thái.

uman
21-01-2008, 01:00 PM
@ravic: Nhà em chỉ tự giới hạn lạm bàn ở hai dòng Ca-Ni thôi, bác ạ. Chứ em biết thiên hạ còn nhiều anh hùng lắm (ví dụ như em vẫn âm mưu tìm kiếm bộ máy phim họ nhà Pen. Và em không có ý làm bác Rùa tức khí:gun_bandana:). Và em cũng chỉ có ý nói về các tính năng của máy thôi. Ý cơ bản là : ở bất cứ phân đoạn cụ thể nào, họ nhà Ca rất nhanh nhạy với thị trường, nhưng nhìn vào các khả năng để so sánh, thì họ nhà Ni có vẻ chú ý hơn tới thiết bị (chẳng thế mà các máy cùng range thì Ni-lông đòi hơn Cà-lông 200-500 xu, không kể ở entry level). Chứ tất nhiên ảnh đẹp hay không chủ yếu là do tay người cầm máy (em nhắc lại câu nói của đồng đội:" ảnh xấu tại vì ống kính":24:)
@tumitoe11: Bác hát hay lắm, hôm nào Vnphoto HN&MB có vụ gì, bác cho anh em thưởng thức thêm nhé. Rất ấn tượng và thú vị. Còn về máy móc, hơi tiếc là nhà em thực hiện các cuộc mua đuốc đốt nhà với nhà lão GDĐ rồi ạ. Chỉ còn chờ lúc nào lão ấy dúi vào tay mình cây đuốc to hơn. Em vốn ngại cò cưa, nên có bán cái gì thì chỉ đưa ra một giá, còn nếu dúi được một cái đi cả lô, lấy cả lô thì nhà em nhắm mắt đưa chân luôn.Đành thất lỗi và xin hẹn dịp khác ở box Mua bán vậy.
@7bua: Nhà em vẫn nói là không quá phụ thuộc vào họ nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì D300 có vẻ hợp ý hơn ạ. Còn ngó lên dòng cao cấp ~4-5k thì nhà em phải mất công phục ở cửa các nhà băng lắm.

nnnnnqqqqq
21-01-2008, 01:03 PM
Các bác cứ tranh luận làm gì, dùng Ca một thời gian thì đổi sang dùng Ni và ngược lại để mà tìm tòi khám phá cho sướng.
Vợ chồng thì còn phải chung thủy chứ máy ảnh các bác cứ lên đời ầm ầm đấy thôi.
Ống kính thì bán đi, chỉ để lại ống độc thôi.
Bác nào có đk thì đổi nguyên bộ cho một ông bạn nào đấy rồi dăm ba tháng sau lại đổi lại.
Lăn tăn làm gì cho mệt, mỗi thằng đều có ưu điểm riêng.

coolpix8700
21-01-2008, 01:05 PM
Muốn biết Nikon hơn mấy con cà mèn mà Bác Uman tối qua không đến Chim Xanh xem 2 sát thủ Ni say xưa như thế nào khi mượn đwojc cà mèn với sự chứng kiến của Xếp Dũng (sát thủ Ni thứ 3) và 1 cây D300 (N80)!
chắc đến hôm nay 2 cây súng kia chưa tỉnh hẳn vì được vuốt đồ cà mèn mượn ấy()!
Mấy bác chụp được cảnh đó post lên đi để mọi người được mục kích!

ravic
21-01-2008, 01:09 PM
Thôi em chỉ mạn phép đẽo tí cái cày của bác. Tuy vậy em vẫn không đồng ý vụ ảnh ''hơn cái đẹp'' thì dùng nikon của bác. Và có lẽ bác cũng tự đẽo xong cái cày rồi, chẳng cần ý kiến nữa đâu? hihihi
Chúc bác mau mua máy và sáng tác tốt!
Thân,

piglet
21-01-2008, 09:53 PM
Bác uman lấy D300 chưa vậy ? nếu chưa lấy thì từ từ hãy lấy vì hiện nay dân tình Canon bên Nhật đang xôn xao chờ đón một em trẻ trung thay cho 5D , nghe đâu chừng vài ngày nữa hình như ngày 24 -25 .(tin này nghe có vẻ chắc chắn lắm ) .Hổng chừng em này trẻ hơn em D300 bác lại đổi ý ,nghe nói giá cũng mềm nữa đó . hi .hi...

SinChai
21-01-2008, 09:56 PM
Hí hí, bác sang Ni để lại con 5D em múc cho :))

xichlo
21-01-2008, 09:59 PM
Đã quá , giá mà em đẽo được tiền giữa đường :24::24:


Bác uman lấy D300 chưa vậy ? nếu chưa lấy thì từ từ hãy lấy vì hiện nay dân tình Canon bên Nhật đang xôn xao chờ đón một em trẻ trung thay cho 5D , nghe đâu chừng vài ngày nữa hình như ngày 24 -25 .(tin này nghe có vẻ chắc chắn lắm ) .Hổng chừng em này trẻ hơn em D300 bác lại đổi ý ,nghe nói giá cũng mềm nữa đó . hi .hi...

HOOD
21-01-2008, 10:04 PM
nghe giang hồ đồn thổi sắp có 3D thay cho 5D, làm em này chắc Bác hết lăn tăn. Em search google ra không biết cơ man nào là eos 3D. http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=eos+3d&meta= . Chắc Bác Uman lại phải đẽo mấy cái cày mất.

tumitoe11
21-01-2008, 11:59 PM
Thế thầy để lại cho bác Huân bao nhiu ợ :)
Bạn em mới tống cái 40D đi, tính lên 5D, hắn lâu rồi không chụp nên không quan tâm lắm đến giá cả ^^!, em hỏi hộ giá để hắn tự xử thôi.
Thầy cố lên mà mua cái 17-55mm f2.8 nhé, bữa rồi em gặp một bác mân mê cái ống đó ở nhà bác Huân, nhìn phê lắm ạ :D

Pumbaa
22-01-2008, 12:58 AM
Bác uman lấy D300 chưa vậy ? nếu chưa lấy thì từ từ hãy lấy vì hiện nay dân tình Canon bên Nhật đang xôn xao chờ đón một em trẻ trung thay cho 5D , nghe đâu chừng vài ngày nữa hình như ngày 24 -25 .(tin này nghe có vẻ chắc chắn lắm ) .Hổng chừng em này trẻ hơn em D300 bác lại đổi ý ,nghe nói giá cũng mềm nữa đó . hi .hi...

Theo như thông báo của tụi canon bên em thì ngày 15 tháng 2 này tụi canon nó sẽ họp dân CPS để test free 1Ds III và sẽ có 1 body mới để test thêm. Nếu đúng kế hoạch thì sẽ là 5Dii còn nếu ko thì sẽ là 450D.

uman
22-01-2008, 08:44 AM
@tumitoe: Theo mật báo thì nhà Huân vừa mới lấy 5 Dê về chưa đến 1 tuần, có khi vẫn còn. Bạn bác định múc thì xuất hiện khẩn trương.
@Pumbaa & piglet: Theo lẽ thường, bác cưới vợ rồi, nhưng nhìn những lớp trẻ mới lớn, xinh tươi hơn hơn, mơn mởn hơn, trong lòng chẳng thể nào không nảy ra tà ý mà liếc ngang, liếc dọc. Than ôi, mình đã già rồi, lòng vẫn ham mà sức tàn, lực kiệt!

uman
22-01-2008, 09:09 AM
hiện nay dân tình Canon bên Nhật đang xôn xao chờ đón một em trẻ trung thay cho 5D , nghe đâu chừng vài ngày nữa hình như ngày 24 -25 .(tin này nghe có vẻ chắc chắn lắm )

Ở PMA2008 Canon không thấy trưng ra em nào mới để thay thế 5D.

uman
22-01-2008, 09:52 AM
Mấy tin đồn
5D MarkII: chỉ có hình
http://www.northlight-images.co.uk/camera_images_1/canon/5d2/5d2-fr.jpg
http://www.northlight-images.co.uk/camera_images_1/canon/5d2/5d2-bk.jpg
7D:
16 Mpixels, cải hiện hệ thống lấy nét (tăng số điểm), coi như "anh cả" của 40D, sẽ ra trong tương lai gần. Thông số cụ thể:
1. 12 million full frame CMOS
2. 5 fps, max. 21 continuous shooting of raw images
3. automatic dust reduction
4. 35 area subarea light metering system; central point metering available for the 3.5% central area
5. 15 point high accuracy cross focusing AF system. f2.8 high accuracy focusing available at the central focusing point
6. viewfinder: 96% vision field, 0.71x
7. 3.0 inch, 0.92 million pixel LCD (640*480 VGA)
8. ISO 50-3200, can be extended to 6400 or 12800
9. Mg-Al alloy body, dust proof, water proof
10. 14-bits DIGIC III processor
11. HDMI connector
12. 16:9 shooting available at 8 million pixels
13. EF-S lens not supported
14. LCD liveview
15. 5D grip and battery compatible
7s: Chắc là entry level? Với Eye Control?
http://www.northlight-images.co.uk/camera_images_1/canon/5d2/7s.jpg

3D: kỳ bí, các tính năng sẽ cải thiện vượt bậc, ra mắt vào khoảng tháng 10-cuối năm.
Nguồn vỉa hè: http://www.northlight-images.co.uk/cameras/Canon_5d2_3d_7d.html

TYYT
22-01-2008, 10:59 AM
Mấy tin đồn
5D MarkII: chỉ có hình

7D:
16 Mpixels, cải hiện hệ thống lấy nét (tăng số điểm), coi như "anh cả" của 40D, sẽ ra trong tương lai gần. Thông số cụ thể:
1. 12 million full frame CMOS
2. 5 fps, max. 21 continuous shooting of raw images
3. automatic dust reduction
4. 35 area subarea light metering system; central point metering available for the 3.5% central area
5. 15 point high accuracy cross focusing AF system. f2.8 high accuracy focusing available at the central focusing point
6. viewfinder: 96% vision field, 0.71x
7. 3.0 inch, 0.92 million pixel LCD (640*480 VGA)
8. ISO 50-3200, can be extended to 6400 or 12800
9. Mg-Al alloy body, dust proof, water proof
10. 14-bits DIGIC III processor
11. HDMI connector
12. 16:9 shooting available at 8 million pixels
13. EF-S lens not supported
14. LCD liveview
15. 5D grip and battery compatible
7s: Chắc là entry level? Với Eye Control?
http://www.northlight-images.co.uk/camera_images_1/canon/5d2/7s.jpg

3D: kỳ bí, các tính năng sẽ cải thiện vượt bậc, ra mắt vào khoảng tháng 10-cuối năm.
Nguồn vỉa hè: http://www.northlight-images.co.uk/cameras/Canon_5d2_3d_7d.html

bác Uman ơi hình dưới cùng lởm lắm, cái viewfinder của 7D chắc chắn là to tướng không có chỗ cho đèn cóc đâu.

7 búa
22-01-2008, 11:30 AM
Canon EOS 7s = Elan 7n/7ne = EOS 30v/33V : máy film ra đời năm 2004 :D

uman
22-01-2008, 11:57 AM
Canon EOS 7s = Elan 7n/7ne = EOS 30v/33V : máy film ra đời năm 2004 :D

Thanks to 7bua. Thật ra nhà em không biết 7s :9:

Qlevis
22-01-2008, 06:03 PM
Tình hình là sao bao lâu ky cóp, nhịn ăn,giấu vợ trốn con, em đã cưới về một em Canon 5D cùng với một lô các con ngoan trò giỏi. Nay vì thấy bên họ Nikon có một nàng D300 quá hấp dẫn, trẻ trung, các số đo thân mình đều tuyệt mỹ nên đem lòng tơ tưởng, những rắp tâm chịu tiếng phụ bạc với họ Ca mà sang với họ Ni. Biết rằng đang yên ấm với họ Ca, ra đi thì mang tiếng kẻ đào tẩu với anh em Ca, nhưng vì sức cám dỗ quá lớn nên thành ra tinh thần phân vân.(Em không có ý nhóm lại đống lửa chiến tranh Ca-Ni đâu nhá :14:).
Em đang rất lưỡng lự vì:
1. Nếu ở lại họ Ca, em còn 70-200/2.8 cực kỳ nuột nà do bác Bodegabeo bán gả một vài tháng trước, còn 85/1.8 chụp chân "rung" em cực kỳ ưng ý về chất lượng, còn SP 580 EX II mới tinh vừa mới cưới, mới đè ra nháy test một vài phát mà chưa dùng thật phát nào, còn fisheye Zenitar 16/2.8 mount Canon mà em rất thích và cuối cùng là Takumar 50/1.8 với các mount Ca-M42 có và không AF confirm.
2. Nếu sang với họ Ni, em chỉ có mỗi body :( , chưa có lens nào, liệu bao lâu nữa mới cưới được em nào đáng giá (như 17-55 chẳng hạn:ermm:). Tuy rằng em có thể tính chuyện chai mặt cấu véo của anh em Nikonian, nhưng chẳng lẽ cứ tầm gửi dài dài ?:chair:
Đó, cái cày em muốn đẽo là vậy. Xin các bác nhón tay làm phúc, cho em lời khuyên.Nhà em vô cùng biết ơn các bác.
Hàng bác khủng thế đổi làm j!D300 cũng có phải là FF đâu mà bác ham!so D300 so sánh làm dao với 5D đc hả bác?

piglet
24-01-2008, 08:48 PM
Bác uman à ! sau mấy ngày đoán già ra non .hôm nay Canon và Pentax ra 2 em 450D và K20D , 2 em này thì quá trẻ ko đủ tuổi chắc bác ko đụng tới rồi .Thôi thì bác thực hiện ước mơ với em D300 được rồi ,sau đó còn phải sắm cho em nó cái hột xoàn 17-55 ly lúc đó bác tha hồ mà cày .he .he ...thôi em dzọt .