PDA

View Full Version : Vài Ngày Lang Thang ở Washington DC



Văn Khoa
06-07-2013, 03:13 PM
Đầu tháng Năm tôi có dịp đi họp ở Washington DC vài ngày và vì có đem theo máy ảnh nên cũng có được "vài" tấm để chia sẻ với các bạn.

Khi đi họp ở các thành phố trong nước Mỹ, cái thú chính của tôi là tản bộ trong phố để khám phá thành phố vì chẳng biết khi nào sẽ có cơ hội trở lại. Và cái thú thứ nhì là chụp ảnh để làm kỷ niệm (nếu chịu khó vác máy theo).

Khách sạn tôi ở nằm trong khu Foggy Bottom ở phía Tây của Bạch Ốc chừng vài khu phố. Khuôn viên của Đại Học George Washington (ĐH GW) cũng nằm trong khu này.

Đối diện với khách sạn là Washington Circle, một bùng binh tấp nập xe cộ.
http://farm6.staticflickr.com/5459/8820990862_44ee4c7063_c.jpg

Tượng Washington ngay giữa bùng binh.
http://farm9.staticflickr.com/8140/8810412047_24bf26f658_c.jpg

Chung quanh là những toà nhà cổ. Một trong những căn này là Toà Đại Sứ Tajikistan, một quốc gia ở Trung Á ngày xưa trong khối Liên Xô.
http://farm4.staticflickr.com/3731/8820987306_b66c37f4e1_c.jpg

Những căn nhà cổ được tân trang lại nhưng vẫn giữ cái cổ kính của nó.
http://farm4.staticflickr.com/3692/8810409331_16d83ba86f_c.jpg

Trụ sở của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.
http://farm8.staticflickr.com/7389/8810419781_a6f2aaea34_c.jpg

Một "Office Building" ngay góc "I" và "23".
http://farm3.staticflickr.com/2868/8821014710_96f0d61608_c.jpg

Trường Y Khoa của ĐH GW.
http://farm4.staticflickr.com/3734/8810424711_b2e801bc66_c.jpg

ĐH GW là một ĐH tư có trên trăm tuổi nhưng tên thì không nổi bằng những ĐH hàng đầu khác. Năm ngoái, trường bị lấy ra khỏi hạng (51) "Best Colleges" của báo U.S. News & World Report vì đã thổi phồng điểm tốt nghiệp trung học của tân sinh viên trong cả chục năm. Điểm này càng cao thì ĐH càng có tiếng và càng khó vào. Đây là một hình phạt dành cho ĐH GW vì danh sách "Best Colleges" của báo này rất có uy tín trong giới phụ huynh trên khắp nước Mỹ và cả thế giới.

Phân Khoa kỹ sư trong toà nhà Tompkins Hall.
http://farm9.staticflickr.com/8117/8810435947_55a12291b5_c.jpg

Trụ sở của các ban học nhỏ và ký túc xá sinh viên lẫn lộn.
http://farm9.staticflickr.com/8263/8821028468_c16d7be6c6_c.jpg

Ivory Tower trên đường 23rd.
http://farm4.staticflickr.com/3788/8810446891_a4b90397e9_c.jpg

Văn phòng của các hội sinh viên Delta Gamma và Sigma Kappa.
http://farm4.staticflickr.com/3670/8821037952_109d38013c_c.jpg

Nhà Thờ St. Mary's Anglican Episcopal nằm trên đường 23 rd. Nhà Thờ này được 145 tuổi.
http://farm6.staticflickr.com/5443/8821019046_a2b5a5c727_c.jpg

Sau đây là tấm ảnh cuối cùng của khu Foggy Bottom. Chi nhánh của Hunton & Williams LLP ở Washington DC, nơi tôi họp.
http://farm9.staticflickr.com/8278/8821253480_d8b9922da8_c.jpg

Văn Khoa
07-07-2013, 12:26 AM
Đường phố ở Washington rất dễ đi. Trung tâm thành phố là toà nhà Quốc Hội (US Capitol), từ đây thành phố được chia làm 4 quadrants dọc theo đường Capitol chạy hướng Bắc Nam và công viên The National Mall theo hướng Đông Tây. Bạch Ốc và hầu hết các cơ quan hành pháp đều có trụ sở trong khu Tây Bắc của thành phố. Đại lộ nằm ngang được đặt tên theo mẫu tự (i.e., Avenue A, B, C, ...) và đường nằm dọc được đánh số (i.e., 1st, 2nd, 3rd ... Street). Số nhà đều có mang số của con đường gần đó, tỉ dụ Bạch Ốc có địa chỉ là 1600 Pennsylvania, người ta biết ngay toà nhà này nằm gần đường số 16.

Từ khách sạn tôi thả bộ về phía Nam dọc theo đường số 23 để đến Đền Tưởng Niệm Lincoln nằm ở cực Tây của National Mall. Ảnh sau là cổng bên hông của Bộ Ngoại Giao. Không như ở các thành phố hoặc quốc gia khác, trong xuốt mấy ngày tuyệt đối tôi không thấy một tấm bảng "Cấm Chụp Ảnh" nào cả và cũng chả bao giờ có vinh hạnh gặp một công an, bảo vệ xấc lược nào.
http://farm8.staticflickr.com/7433/8821041332_e68b91e43f_c.jpg

Lincoln Memorial, một chỗ thu hút du khách đến Washington DC.
http://farm6.staticflickr.com/5334/8821044192_9fb5e5f95c_c.jpg

Rất uy nghi và rộng lớn.
http://farm4.staticflickr.com/3704/8810454705_784110de0c_c.jpg

Và đông người.
http://farm6.staticflickr.com/5341/8810457445_7b069657ec_c.jpg

Văn Khoa
07-07-2013, 12:51 AM
Đền này được hoàn tất vào năm 1922 sau 8 năm xây cất. Vật liệu hầu hết là cẩm thạch từ Colorado và đá vôi từ Indiana. Đền có 36 cột đá theo kiến trúc Doric đại diện cho 36 tiểu bang của Hiệp Chủng (Union) khi Lincoln qua đời. Vòng mái trên có khắc tên của 36 tiểu bang này. Vòng mái dưới được khắc tên của 48 tiểu bang khi Đền được xây xong (lúc đó Hawaii và Alaska chưa được nhập vào Hợp Chủng Quốc).

http://farm4.staticflickr.com/3671/8810462891_48eed27f36_c.jpg

Abraham Lincoln là vị Tổng thống thứ 16 (nhiệm kỳ 1861-1865) của Hoa Kỳ và cũng là một trong những vĩ nhân được yêu quý nhất của nước Mỹ. Thử thách lớn lao trong nhiệm kỳ của ông là bãi bỏ nô lệ và lèo lái nước Mỹ trong cuộc nội chiến Nam Bắc tương tàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Kích thước của tượng là khoảng 6 mét chiều cao, 6 mét bề ngang, được tạc từ 28 khối cẩm thạch ghép vào nhau.

http://farm6.staticflickr.com/5469/8810468741_928b2d3342_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7416/8821065388_dd88455a8f_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7357/8810473803_49ca642567_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3707/8821067074_ab18cf4215_c.jpg

Văn Khoa
08-07-2013, 03:52 AM
Cảnh nhìn về phía Đông từ Lincoln Memorial, theo thứ tự đó là Reflecting Pool, World War II Memorial, và Washington Monument
http://farm4.staticflickr.com/3713/8810481325_638bb6da96_c.jpg

Đường đi hai bên của Reflecting Pool.
http://farm8.staticflickr.com/7405/8821093206_515c4ed513_c.jpg

Về phía Đông Nam của Lincoln Memorial là Thomas Jefferson Memorial, bên kia hồ Tidal Basin. Thomas Jefferson là vị Tổng Thống thứ 3 của Hoa kỳ với nhiệm kỳ 1801-1809.
http://farm9.staticflickr.com/8125/8821109548_457cc33d28_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5330/8810522721_93c5a69650_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7453/8810539753_36c830ec05_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2877/8821129826_ef566f011f_c.jpg

Linh Nhu Khoa
08-07-2013, 10:40 AM
Cám ơn bác Văn Khoa đã dành chút ít thời giờ quý báu khi đi công tác để chụp hình chia sẻ cho mọi người xem. Xem ảnh thấy kiến trúc nơi đây hoành tráng quá. Đường dành cho người đi bộ thì rợp bóng cây trong nắng ấm.

huyquantic
08-07-2013, 05:13 PM
Cám ơn bác Văn Khoa đã chia sẻ. Ảnh của bác vẫn đẹp và có thuyết minh thú vị như mọi khi. Em tới DC 1 lần năm 2008 nhưng đi công tác gấp gáp nên cũng không chụp nhiều được.

venommancer
08-07-2013, 10:25 PM
Hình đẹp và thuyết minh rõ ràng ,thanks bác

Văn Khoa
09-07-2013, 03:13 AM
@Linh Nhu Khoa: Cám ơn bạn đã ghé xem và khích lệ. Tôi xin nghỉ thêm 2 ngày để đi thăm phố xá chứ nếu họp xong bay về ngay thì chắc chả có tấm ảnh nào ngoài khu Foggy Bottom. Thành phố nào ở Mỹ cũng thế, nhất là ở trung tâm, chỗ nào trông cũng thích mắt vì có không gian rộng rãi. Thời tiết vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 mát mẻ rất dễ chịu. Bạn nhớ trở lại vì còn nhiều ảnh chưa post.

Văn Khoa
09-07-2013, 03:19 AM
Hello huyquantic: Bạn vẫn khỏe chứ? Cám ơn bạn đã ghé xem và thích. Tôi cố gắng thêm chú thích nhưng chỉ có tội đánh máy như ... mổ cò. Đi họp vội vã ở Washington DC thì chẳng thăm thú gì được, nhất là các viện bảo tàng và đền kỷ niệm. Hy vọng thế nào bạn cũng có dịp trở lại, tất cả sẽ còn đó, nhiều khi đẹp hơn.

Văn Khoa
09-07-2013, 03:20 AM
@venommancer: cám ơn bạn đã ghé chơi và khích lệ. Tôi sẽ cố gắng.

Văn Khoa
09-07-2013, 08:43 AM
Đền Thomas Jefferson hao hao giống Đền Pantheon ở Rome (ảnh sau). Lúc trình bày kiểu kiến trúc và chọn địa điểm, nhiều người không thích kiểu này vì cột phía trước giống cột Đền Lincoln Memorial và than phiền là địa điểm đòi hỏi phải đốn nhiều cây đào Nhật để lấy chỗ. Sự chon lựa cuối cùng đến từ Tổng Thống Franklin D. Roosevelt

http://farm9.staticflickr.com/8198/8178118852_a299e6d2d7_c.jpg

Cảnh bên trong. Khởi đầu, tượng Thomas Jefferson được đúc bằng thạch cao vì luật giới hạn dùng kim loại trong Thế Chiến Thứ II. Sau này, luật được bãi bỏ và tượng bằng đồng được dựng lên. Tượng cao hơn 6 mét, nặng khoảng 5 tấn.

http://farm3.staticflickr.com/2875/8810526209_22b4d8d1dc_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2849/8810531767_c4eba6b48d_c.jpg

Hồ Tidal Basin và Washington Monument nhìn từ bực thềm. Xe đạp là phương tiện di chuyển rất tiện lợi ở Washington DC. Dùng thẻ tín dung để thuê và trả bất cứ trạm nào, giá khoảng 7 đô la một giờ.
http://farm9.staticflickr.com/8409/8821123720_5f18ce6b13_c.jpg [/url]

Khách du lịch đến Washington DC không chỉ là người lớn. Cũng đến một nửa là học sinh lớp 6 hoặc 7 đến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Cứ khoảng 10 học sinh thì có một nhà giáo hoặc phụ Huynh đi theo trông nom. Nơi mà học sinh đến nhiều nhất là các Viện Bảo Tàng Thiên Nhiên, Lịch Sử Hoa Kỳ, và Khoa Học Không Gian.
http://farm6.staticflickr.com/5321/8821131868_af45242757_c.jpg

apham
09-07-2013, 09:27 AM
Cám ơn bác Văn Khoa đã chia sẻ. Bộ ảnh này có nhiều thông tin chi tiết và ảnh chụp đẹp quá. Cho em đưa ra trang chủ cho nhiều bạn theo dõi nhé.

Cái tháp bút hiện đang trùng tu hả bác? Lần trước em sang đây được bác xichlo dẫn đi chụp chỗ này lúc trời sẩm tối, màu sắc lên đẹp lắm.

tinxjuan
09-07-2013, 10:02 AM
Bác Văn Khoa có góc chụp nắn nót chuẩn quá, cảm ơn bác vì những bức ảnh rất chi tiết!

Văn Khoa
09-07-2013, 10:13 AM
@apham: Cám ơn bạn đã cho tôi sự vinh hạnh đó. Đúng đấy bạn, cuộc động đất hôm 8/23/2011 với độ mạnh 5.8 đã làm rung chuyển cả miền Đông Bắc Hoa Kỳ và Washington Momument đã bị hư hại, mấy phiến đá cẩm thạch bị nứt và rớt xuống. Họ dựng giàn giáo chung quanh để sửa chữa cho đến lúc tôi đến vẫn chưa xong.

http://farm4.staticflickr.com/3681/8810709407_589db3d3e2_c.jpg

Văn Khoa
09-07-2013, 10:14 AM
@tinxjuan: cám ơn bạn đã ghé chơi, tôi chụp không đẹp được cái cẩn thận về góc cạnh.

hoai van
09-07-2013, 01:33 PM
Cám ơn bác Văn Khoa đã chia sẻ. Em thích cách chú thích của bác :)

congphuonghd
09-07-2013, 04:14 PM
Cám ơn bác Văn khoa đã cho đi du lịch Mỹ ảnh của bác đẹp lắm

guitarhoangpham
09-07-2013, 09:13 PM
Căm ơn đồng chí Văn Khoa nhiều nhiều nhé.. Nhờ đồng chí mà mình đã biết nhiều hơn về Washington DC...Biết nhiều thêm về nước mỹ.
Chúc đồng chí công tác vui vẻ, thuận lợi và gặp nhiều may mắn nhé..Thân!!!

Văn Khoa
10-07-2013, 02:15 AM
@ hoai van, congphuonhd và guitarhoangpham: cám ơn các bạn đã cùng lang thang với tôi ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thời dầu sôi lửa bỏng vào đầu thập niên 1970 khi còn ở trong nước, tôi thường nghe đài VOA để biết tin tức thời sự. Lúc đó xướng ngôn viên hay đọc lời mở đầu "Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát thanh từ Thủ Đô Hoa Thịng Đốn..." Bây giờ thì các bạn biết mặt mũi Hoa Thịnh Đốn ra sao, ít ra là qua hình ảnh.

Từ Tây sang Đông, chúng ta đã đi qua Lincoln Memorial, Jefferson Memorial, và Washington Monument. Đến đây là bắt đầu The National Mall. Đại khái đó là dải đất hình chữ nhật, cạnh ngắn khoảng nửa cây số và cạnh dài khoảng 3 cây số. Đầu Tây của Mall là đường số 14, đầu Đông là Quốc Hội (The Capitol). Ranh giới Bắc của Mall là Đại Lộ Constitution và về phía Nam là Đại Lộ Independence. Hai bên đại lộ là các Viện Bảo Tàng Smithsonians. Hệ thống VBT Smithsonians là hệ thống VBT cực kỳ có giá trị về giáo dục và lịch sử của Hoa Kỳ. Đó là lý do chính mà mỗi học sinh lớp 6 hay 7 nên đến để xem, nếu điều kiện tài chính gia đình cho phép. Smithsonian Museums bao gồm 19 bảo tàng và sở thú, chưa kể hơn cả chục trung tâm nhiên cứu và văn hóa, tất cả đều vô vụ lợi và vào cửa miễn phí. Các bảo tàng dọc theo Mall hiện nay gồm có: African Art Museum, Air and Space Museum, American History Museum, American Indian Museum, Freer Gallery of Art, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Natural History Museum, Renwick Gallery, và Sackler Gallery. Đó là chưa kể tòa nhà Smithsonian Institution Building nằm trong Smithsonian Castle.

Đây là ảnh chụp bên ngoài của Natural History Museum.
http://farm8.staticflickr.com/7425/8810684971_b4fbfbff68_c.jpg

Freer Gallery of Art.
http://farm8.staticflickr.com/7321/8821145780_cf33b200d0_c.jpg

American Indian Museum (1).
http://farm4.staticflickr.com/3808/8810565683_561c1ec4e5_c.jpg

American Indian Museum (2).
http://farm4.staticflickr.com/3693/8821157912_50b4e1d33e_c.jpg

Văn Khoa
10-07-2013, 08:54 AM
National Museum of American History.
http://farm9.staticflickr.com/8262/8810670285_3afac36b32_c.jpg

National Museum of African Art.
http://farm4.staticflickr.com/3772/8821290686_258746dc3d_c.jpg

Freer Gallery of Art.
http://farm4.staticflickr.com/3752/8810708481_f83c3e0055_c.jpg

Những ảnh sau là cảnh của Lâu Đài Smithsonian, trụ sở của Smithsonian Institution và cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của James Smithson, một khoa học gia người Anh. Mộ của ông nằm ngay lối vào. Lâu đài này có lối kiến trúc rất độc đáo toàn bằng đá đỏ.
http://farm6.staticflickr.com/5324/8821293378_1666f674f1_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5323/8821276476_69390bc0ff_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3736/8821278962_7faa1b3c00_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2855/8810692111_793772598f_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7316/8821281604_93bbbef224_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3687/8821147350_f2e06c20cf_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8254/8821149268_314f8ab0b9_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5329/8810682133_c06ed0c93b_c.jpg

HungNQ
10-07-2013, 11:33 AM
Cảnh đẹp + Không khí không có bụi nên ảnh trong veo.
Được đặt chân đến nước Mỹ là ước mơ của bao người.
Cảm ơn bác Khoa đã cho đi du lịch trên màn ảnh nhỏ :)

caterpillars
10-07-2013, 10:25 PM
Bác sang DC nên đi bảo tàng, whitehouse, ghé trung tâm FBI. Bác nào làm báo thì không thể bỏ qua Newseum, vé 30 nhưng đi được 2 ngày. Còn nếu muốn chụp ảnh thì đi vào dịp tháng tư, lễ hội hoa Anh Đào thì thôi rồi...

Văn Khoa
11-07-2013, 02:46 AM
@Thanh Le, HungNQ, và caterpillars: Cám ơn các bạn đã ghé thớt.

@HungNQ: dù là giấc mơ, nhưng đó là giấc mơ càng ngày càng dễ thực hiện được. Hôm đấy tôi gặp hai phái đoàn đi tours từ VN, dĩ nhiên họ có lịch trình đi của đoàn và không được tự do khám phá như tự mình tổ chức. Một lý do tự tổ chức lấy là không phải tùy thuộc vào hướng dẫn viên. (Nói nhỏ: mong các bác hướng dẫn viên người VN ở Mỹ ráng học hỏi thêm và cặn kẽ về các thắng cảnh ở nơi mình hướng dẫn người xa lạ đến chứ đừng đem con bỏ chợ như tôi đã chứng kiến. Không nên đem cả đoàn đến một nơi rồi hẹn giờ đến đón như vậy!)

@caterpillars: Cám ơn bạn đã chỉ dẫn. Muốn đi thăm hết những danh lam thắng cảnh ở Washington DC thì phải mất ít nhất 1 tuần. Tôi đã đến đây nhiều lần, nhưng có bao giờ có dịp đi hết đâu. Nhiều khi cuộc họp không trùng ngày với lúc hoa Anh Đào nở, hoặc phải bay về ngay vì công việc. Vì thế mới có hứng thú khi trở lại.

Văn Khoa
11-07-2013, 02:59 AM
Đây là cảnh bên ngoài của Athur M. Sackler Gallery thuộc về nhóm bảo tàng Smithsonian. Tôi chụp được rất nhiều ảnh trong đây. Các bạn chờ đến phần "dénouement", tha hồ xem ảnh cổ vật Đông Phương.
http://farm6.staticflickr.com/5344/8897224609_467a05a46a_c.jpg

Và đây là tòa nhà National Gallery of Art, nơi triển lãm mỹ thuật quốc gia, một kiến trúc rất đẹp và nguy nga. Được hoàn tất vào năm 1937 với vốn hoàn toàn từ tư nhân, tòa nhà được xem là một kiến trúc toàn bằng đá cẩm thạch lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Tôi cũng chụp rất nhiều ảnh trong đây, các bạn nhớ ghé xem sau khi dạo hết phố.
http://farm8.staticflickr.com/7432/8821761164_25f1548164_c.jpg

HungNQ
11-07-2013, 08:45 AM
Tiếp tục ngóng ảnh của bác Khoa.
Bác chụp bằng máy và lens gì vậy ?

Văn Khoa
11-07-2013, 08:56 AM
Chỉ còn vài tấm ảnh nữa là chúng ta đi hết công viên "the National Mall". Sau đây là những cảnh ở cực Đông của công viên The National Mall.

Quốc Hội.
http://farm8.staticflickr.com/7381/8810567477_80b63eb56d_c.jpg

Trông gần hơn với hồ nước trước mặt.
http://farm4.staticflickr.com/3821/8810585003_54c56c18cf_c.jpg

Các chú vịt tung tăng trong hồ. Tôi nghe có người nói tiếng Việt gần đó "Nếu ở Việt Nam thì làm sao mà chúng sống sót nổi!"
http://farm6.staticflickr.com/5332/8810677771_782fed7651_c.jpg

Tượng của Tướng Ulysses S. Grant, sau này là vị Tổng Thống thứ 18 (1869-1877) của Hoa Kỳ. Với nhiều chiến công, Tổng Thống Lincoln cử Tướng Grant làm Tư Lệnh Quân Đội vào năm 1864.
http://farm4.staticflickr.com/3718/9259773122_9e980b8722_c.jpg

Văn Khoa
11-07-2013, 09:58 AM
Tiếp tục ngóng ảnh của bác Khoa.
Bác chụp bằng máy và lens gì vậy ?

Dạ tôi dùng D800E + 24-70. Hầu như ống kính này được gắn thường trực trên máy. Một bộ lý tưởng để chụp trong viện bảo tàng. Nhưng đeo cả ngày thì cũng thấy ... nặng!

antonynguyen.sg
11-07-2013, 02:22 PM
ảnh đẹp quá bác ơi !!!!!!!!!!!!!!!

baophuc0711
11-07-2013, 02:58 PM
Tui củng thường có dịp qua đó, thường ở gần khu Foggy Bottom nên biết cái này:

"Trụ sở của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế" => Đấy là trụ sở Công Ty Tài Chính Quốc Tế IFC chứ không phải IMF , IMF cách đó vài block.

Văn Khoa
12-07-2013, 02:25 AM
Cám ơn bạn baophuc0711 đã đính chính hộ. Nếu bạn google IMF-IFC Building thì nó chỉ đến building này. Nhiều khi cả hai oganizations nằm trong cùng một building với hai lối vào, Đường K và Đại Lộ Pennsylvania? Thanks again. Như vậy ảnh sau là International Financial Corporation (IFC) mặt nằm trên Đường K.
http://farm8.staticflickr.com/7390/8821251922_875b10700c_c.jpg

Và đây là trụ sở IMF, với biểu ngữ "Chấm Dứt Nghèo Đói" to đùng trên mặt tiền của tòa nhà.
http://farm3.staticflickr.com/2894/8821245572_2a76e6e1d2_c.jpg

Hai tấm ảnh trên cho thấy chúng ta đã rời The National Mall và đang lang thang trên Đại Lộ Pennsylvania.

US District Court và Court of Appeals vùng Washington DC.
http://farm6.staticflickr.com/5453/8821174172_befc473b65_c.jpg

Federal Trade Commission Blgd.
http://farm8.staticflickr.com/7293/8810589727_12b0364a43_c.jpg

National Archives Bldg. Tiếng Việt của nó có phải là Văn Khố Quốc Gia không các bác?
http://farm3.staticflickr.com/2849/8810596439_237618b49f_c.jpg

Grand Army of the Republic Memorial.
http://farm4.staticflickr.com/3787/8821181536_5ec6edd644_c.jpg

Ảnh không lời.
http://farm8.staticflickr.com/7431/8821185938_ccc3ca827a_c.jpg

FBI Building. Chằng ai đòi xóa thẻ nhớ!
http://farm6.staticflickr.com/5448/8821191026_d8faf49e87_c.jpg

Bộ Tư Pháp.
http://farm6.staticflickr.com/5467/8810604497_7d4304cb16_c.jpg

Bộ Canh Nông.
http://farm4.staticflickr.com/3690/8821138188_fdf6cba719_c.jpg

Old Post Ofice. Tháp giữa có dấu giầy của apham để lại.
http://farm8.staticflickr.com/7346/8810607973_5a2e99ba51_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5451/8821197574_5632fb6492_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3820/8821199502_7a54c1f7a7_c.jpg

Văn Khoa
12-07-2013, 02:27 AM
ảnh đẹp quá bác ơi !!!!!!!!!!!!!!!

Cám ơn bạn đẽ ghé Washington DC.

HungNQ
12-07-2013, 08:44 AM
Dạ tôi dùng D800E + 24-70. Hầu như ống kính này được gắn thường trực trên máy. Một bộ lý tưởng để chụp trong viện bảo tàng. Nhưng đeo cả ngày thì cũng thấy ... nặng!

Thảo nào ảnh đẹp thế. Xứng đáng để chụp cảnh ở WDC bác Khoa ạ.

Văn Khoa
12-07-2013, 11:04 AM
Cám ơn bạn HungNQ. Nói chung thì máy này chụp ảnh ít hư và ánh sáng đẹp.

Ronald Reagan Building and International Trade Center
http://farm6.staticflickr.com/5334/8821206638_8cd78e5c25_c.jpg

Tượng của Tướng Casimir Pulaski. Vị Tướng này người Ba Lan, một trong những lãnh tụ khởi nghĩa chống sự đô hộ của Sô Viết trên Khối Liên Hiệp Ba Lan–Lithuanian. Vì không thành, ông bị đày đi lưu vong. Qua sự can thiệp của Benjamin Franklin, Tướng Pulaski sang Mỹ để giúp quân Cách Mạng dành độc lập từ Anh Quốc. George Washington đã nhờ Tướng Pulaski mà thoát chết. Vị Tướng này được xem như là một anh hùng tranh đấu cho độc lập và tự do ở cả bên Ba Lan lẫn bên Mỹ (theo Wiki).
http://farm4.staticflickr.com/3700/8810617093_c35ba78b37_c.jpg

Washington nằm trong District of Columbia (DC), nó là một thành phố thủ đô tự trị không thuộc về tiểu bang nào. Tuy thế DC cũng có ban quản trị gọi là Council of the District of Columbia, và đây là trụ sở của họ.
http://farm4.staticflickr.com/3741/8821210064_943fd0b9cb_c.jpg

Khách sạn sang trọng The Willard InterContinental trong một tòa nhà cổ gần đó.
http://farm8.staticflickr.com/7393/8821212378_3eed394f97_c.jpg

Ngân Khố (Treasury Department).
http://farm4.staticflickr.com/3821/8821214364_f6e3b8086a_c.jpg

caterpillars
12-07-2013, 10:14 PM
Cho em ké một ảnh

http://farm4.staticflickr.com/3769/9267804513_d789861835_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/28479501@N07/9267804513/) image (http://www.flickr.com/photos/28479501@N07/9267804513/) by ,

Văn Khoa
13-07-2013, 01:45 AM
Cảnh nắng chiều đẹp đấy caterpillars, trông rất classique! Nhìn mãi mà chẳng đoán được là máy móc gì!

Văn Khoa
13-07-2013, 11:33 AM
Toà nhà này chắc ai cũng nhận ra.
http://farm8.staticflickr.com/7440/8810629709_1f8a12b648_c.jpg

Tha hồ mà chụp, đủ mọi góc cạnh.
http://farm3.staticflickr.com/2816/8821227580_f6271efe38_c.jpg

Chẳng ai làm phiền gì mình. Muốn vô chơi cũng được.
http://farm6.staticflickr.com/5454/8821231064_5ff54d28a2_c.jpg

Eisenhower Executive Office Building, tiếng Việt nôm na là Phủ Tổng Thống. Toà nhà này từng là Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng, Tư Lệnh Hải Quân. Hiện nay nó là trụ sở cho Văn Phòng Phó Tổng Thống, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, và Văn Phòng Quản Trị và Ngân Sách.
http://farm6.staticflickr.com/5325/8821237838_b911323fd1_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5469/8810653061_51ab4a44cd_c.jpg

Văn Khoa
13-07-2013, 12:03 PM
Ngôi Giáo Đường Union Methodist Episcopal xinh xắn gần đó.
http://farm4.staticflickr.com/3769/8821249222_05ff32daca_c.jpg

Tiệm bán sách của World Bank, có rất nhiều sách, tài liệu khảo cứu rất hữu ích cho các quốc gia đang hoặc kém mở mang.
http://farm8.staticflickr.com/7298/8810654219_0915067cf3_c.jpg

Trụ sở của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (US Environmental Protection Agency). Gọi là Cơ Quan vì nó chưa được ngang hàng với Bộ (Department) trong nội các. Nhờ Cơ Quan này mà ảnh chụp nó cứ trong xuốt đấy các bạn.
http://farm3.staticflickr.com/2806/8821259042_67b3d30e7f_c.jpg

Đến đây đã chấm dứt phần lang thang trên Đại Lộ Pennsylvania. Mời các bác đón xem các ảnh chụp khi lang thang trong vài viện bảo tàng.

metamorph
13-07-2013, 02:49 PM
Tựớng Casimir Pulaski chiến đấu chống đế quốc Nga vào giữa thế kỷ 18 chứ không phải Sô Viết (thế kỷ 20)

amiska
14-07-2013, 12:01 PM
Cám ơn bác Văn Khoa về bộ ảnh quá đẹp. Luôn ấn tượng các bộ ảnh của bác.

Văn Khoa
14-07-2013, 01:26 PM
@metamorph: Cám ơn bạn đã sửa tên gọi. Đúng là vậy, thời đó làm gì đã có Liên Xô hay Sô Viết.

@amiska: Cám ơn bạn và rất vui khi bạn vào xem ảnh và thích.

Văn Khoa
14-07-2013, 02:45 PM
Trong National Gallery of Art.

Đại sảnh bên trong sau khi vào cửa.
http://farm8.staticflickr.com/7293/8811248849_2ccda7732a_c.jpg

Hành lang bên trái hoặc bên phải, nơi trưng bày các tượng điêu khắc.
http://farm4.staticflickr.com/3765/8811185383_7835cf0aec_c.jpg

Hành lang rất dài và được thiết kế với một vườn cây (atrium) và bồn phun nước rất có mỹ thuật.
http://farm8.staticflickr.com/7355/8821769752_cef61b1dcd_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2874/8821771040_508e56b30f_c.jpg

Và giữa bồn nước là những tác phẩm điêu khắc nho nhỏ.
http://farm9.staticflickr.com/8558/8821806996_b371191314_c.jpg

Lối lên, xuống sang phòng hoặc tầng lầu triển lãm khác.
http://farm9.staticflickr.com/8254/8821834490_92b57797df_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8558/8821836060_3908bb022f_c.jpg

Thần rượu chát (Bacchus) và cậu bé mình người chân dê (faun).
http://farm9.staticflickr.com/8136/8821761710_61cdc37e04_c.jpg

Thần Apollo lúc còn trẻ (Apollino).
http://farm4.staticflickr.com/3708/8821774578_b70f9fd1df_c.jpg

Thần Mercury.
http://farm8.staticflickr.com/7434/8811187121_1fdbbc90e0_c.jpg

Venus.
http://farm8.staticflickr.com/7366/8811188325_677b76f226_c.jpg

Nữ thần văn chương Calliope.
http://farm3.staticflickr.com/2872/8821777874_4cd9cf0497_c.jpg

Dew và Zephyr chăm sóc hoa.
http://farm6.staticflickr.com/5326/8821779204_685e8be173_c.jpg

Các tác phẩm điêu khắc thì còn nhiều nhưng tôi xem và chụp ảnh chỉ có ngần ấy.

Văn Khoa
15-07-2013, 11:00 AM
Ống kính 24-70mm là ống kính tôi cho là thích hợp nhất để chụp ảnh trong phòng triển lãm hoặc viện bảo tàng vì khoảng cách tiêu cự của nó. Thêm vào đó, D800/E là máy có thể tăng ISO cao mà không thấy nhiễu hột. Sau đây là những bức tranh sơn dầu trong National Gallery of Art.

Daniel trong hang cọp (Chuyện Thánh Kinh, vẽ bởi Sir Peter Paul Rubens).
http://farm3.staticflickr.com/2842/8821764720_a6a845a299_c.jpg

Cô bé chơi đàn lute (của họa sĩ Orazio Gentileschi).
http://farm6.staticflickr.com/5339/8821765442_7a1a192a1b_c.jpg

Thánh Cecilia and một thiên thần (Orazio Gentileschi và Giovanni Lanfranco vẽ).
http://farm9.staticflickr.com/8398/8821765964_c812fbc88f_c.jpg

chinese197
15-07-2013, 01:29 PM
tuyệt vời quá, cảm giác rất phấn trấn khi xem ảnh bác, cũng rất mong một dịp trong tương lai để có thể được du ngoạn Hoa Kỳ một lần, cảm ơn bác vì những chia sẻ thú vị :)

Văn Khoa
16-07-2013, 01:22 AM
@chinese197: cám ơn bạn đã cùng lang thang với tôi. Hy vọng giấc mơ của bạn sẽ được thực hiện trong một tương lai gần. Tôi thấy người ta sang đây chơi nhiều lắm.

Văn Khoa
16-07-2013, 01:58 AM
Đại đa số các phòng triển lãm hoặc viện bảo tàng công (ít ra là những chỗ tôi đã đến) đều cho chụp ảnh với vài điều kiện: không được dùng flash và tripod, không được chụp những bộ sưu tầm tư nhân, và không được dùng ảnh chụp trong việc thương mại. Tôi chỉ gặp một nơi rất khắt khe, đó là VBT tư nhân Borghese ở Rome, họ bắt nộp máy ảnh trước khi cho vào.

Vì không được dùng tripod nên việc rung tay không thể tránh được, không ít thì nhiều. Mình chỉ có thể giảm thiểu đến một mức nào thôi qua khẩu độ lớn và tăng ISO. Ống kính Nikon 24-70 không có VR. Hiện nay Tamron có ống kính tuơng tự và có chống rung, nhưng tôi thấy OK Tamron có vẻ vất vả khi focus, hơi lâu.

Mời các bạn lang thang xem tranh dầu tiếp.

Marquise de Pezay và Marquise de Rougé với hai con trai Alexis and Adrien (nữ họa sĩ Élisabeth Louise Vigée Le Brun vẽ).
http://farm8.staticflickr.com/7329/8811191911_5328e3255d_c.jpg

Thuyền mắc cạn (Asher Brown Durand vẽ).
http://farm3.staticflickr.com/2823/8811202075_8f579cc8e2_c.jpg

Tĩnh vật của họa sĩ James Peale.
http://farm8.staticflickr.com/7357/8811213441_689edc7283_c.jpg

Cô gái da đen với hoa mẫu đơn (Negro Girl with Peonies, Frédéric Bazille vẽ).
http://farm6.staticflickr.com/5456/8821780964_f16343d4a3_c.jpg

Điểm độc đáo là NGA còn cho các họa sĩ khác vào để vẽ lại. Họ cung cấp cho giá vẽ và tấm bạt để lót. Trong bức ảnh này, một họa sĩ đang copy cảnh Second Beach (Worthington Whittredge vẽ) ở thành phố Newport, một thành phố biển của nhà giàu thuộc về tiểu bang Rhode Island.
http://farm4.staticflickr.com/3711/8821796696_26238bb5b6_c.jpg

Nghỉ ngơi (Repose) được vẽ bởi John Singer Sargent.
http://farm9.staticflickr.com/8267/8811216005_ce24e98e52_c.jpg

Nikonvn
16-07-2013, 01:21 PM
Tôi cũng có dịp dạo qua những chỗ Bro chụp ảnh, cũng mang theo đồ chơi như của Bro, cũng nghỉ KS trong khu đại học GW, cũng có một số ảnh địa danh như bro, nhưng quả thực không có được những tìm hiểu chi tiết về Washington DC như Bro.
Thật cảm phục Bro!

Văn Khoa
17-07-2013, 09:00 AM
Bro Nikonvn, cám ơn bạn đã ghé xem phố Washington DC. Thường thường khi đi thăm một VBT hoặc nơi triển lãm như NGA, lúc về thế nào tôi cũng ghé gift shop để mua sách. Voilà, you have all the info you need.

NGA có vài tấm rất độc đáo thuộc loại hàng hiếm. Đó là những tấm của các danh họa người Ý như Titian, Raphael, và Leonardo da Vinci.

Ginevra de' Benci do Leonardo da Vinci vẽ.
http://farm3.staticflickr.com/2822/8821811138_6455a0735e_c.jpg

Venus with a Mirror của Titian.
http://farm4.staticflickr.com/3781/8821807800_3940fd355b_c.jpg

Và những tấm sau của Raphael.

Bindo Altoviti.
http://farm4.staticflickr.com/3731/8811220917_960d574bdb_c.jpg

Alba Madona.
http://farm8.staticflickr.com/7458/8811220601_8449242e62_c.jpg

The Niccolini-Cowper Madona.
http://farm9.staticflickr.com/8264/8811221459_197b4b6937_c.jpg

The Small Cowper Madonna
http://farm4.staticflickr.com/3809/8821810518_0884e70768_c.jpg

Tranh của các hoạ sĩ Tây thì nhiều. Đây là tấm Girl with a Hoop của Auguste Renoir.
http://farm6.staticflickr.com/5324/8811228699_503fc63ec6_c.jpg

The Old Musician của Edouard Manet.
http://farm6.staticflickr.com/5453/8811231917_b73c069e09_c.jpg

Woman Ironing của Edgar Degas
http://farm3.staticflickr.com/2893/8821821218_e073967ff5_c.jpg

và Madame Monet et Son Fils của Claude Monet.
http://farm9.staticflickr.com/8135/8811224621_1edf03bee7_c.jpg

HungNQ
17-07-2013, 10:07 AM
Chụp cầm tay, không tripod mà rất chuẩn.
Màu sắc của các bức tranh trông cũng rất thật, không bị ánh sáng phản quang.
Tuyệt.

dcford
17-07-2013, 02:02 PM
Cảm ơn Bác Văn Khoa, nhớ có ảnh của Bác mà em được ngắm W dc từ VN. Thanks Bác

Văn Khoa
19-07-2013, 02:28 AM
@Hung NQ: cám ơn bạn vẫn lang thang. Tôi thích chụp các bức tranh dầu vì màu và ánh sáng không bị ảnh hưởng như chụp trong VBT vì ở đó mọi thứ đều nằm trong thùng kính hoặc plexiglass, chất lượng ảnh bị giảm nhiều.

@dcford: cám ơn post đầu tiên của bạn dành cho chủ đề này. Cũng như ở Mỹ mà tôi được đi khắp VN nhờ forum này.

Ảnh chụp các bức tranh sơn dầu nổi tiếng thì còn nhiều, nhưng để tránh nhàm chán, sau đây là bức tranh cuối cùng cũng rất đẹp vẽ lại một cảnh rất thanh bình của Rừng Fontainebleau (Forest of Fontainebleau) do họa sĩ Jean-Baptiste-Camille Corot vẽ. Ở góc dưới bên trái là một cô gái đang nằm đọc sách. Dù là một tranh vẽ nhưng chi tiết quá đẹp và màu sắc trung thực.

http://farm8.staticflickr.com/7433/8811234049_b92a7a54cd_c.jpg

Qua các tấm ảnh kế tiếp nay mai, các bạn sẽ lang thang trong Freer Gallery of Art để xem đồ cổ.

Văn Khoa
20-07-2013, 03:58 PM
Freer Gallery of Art (FGA) là một trong những VBT quan trọng thuộc về Smithsonian Museums. VBT này chứa các bộ sưu tầm đồ cổ có giá trị đáng kể của các quốc gia Trung Hoa, Nhật, Ấn Độ, Đại Hàn, Đông Nam Á, vùng Hi Mã lạp Sơn, và Trung Đông. Văn hoá và nghệ thuật cổ xưa của Á Đông nói chung rất phong phú. Tiếc rằng những báu vật tượng trưng cho gia sản quốc gia lại nằm trong các VBT ở ngoại quốc.

Tượng Phật bằng gỗ, với lớp sơn mài, vàng đã phai mờ. Nhật Bản, thời Kamakura vào thế kỷ thứ 13.
http://farm8.staticflickr.com/7290/8896671813_d279c2a9cb_c.jpg

Phật Amida của Tây Phương Cực Lạc. Bằng gỗ mạ vàng, Nhật Bản, thời Kamakura vào đầu thế kỷ thứ 14.
http://farm8.staticflickr.com/7416/8897292942_16f1c1d76c_c.jpg

Thần Kongorikishi, hoặc Ni-o. Người ta còn gọi là Thần agyo vì miệng Thần dường như đang phát âm chữ a. Theo Phật Giáo Nhật, Thần đi theo Phật Bồ Đề để bảo vệ. Sau này, các đền ở Nhật đều có hai Thần Kongorikishi gác cổng. Tượng bằng gỗ, Nhật Bản, thời Kamakura vào đầu thế kỷ thứ 14.
http://farm8.staticflickr.com/7353/8896667495_9480fe0263_c.jpg

Cũng Thần Kongorikishi, nhưng dường như đang phát âm un nên còn được gọi là ungyo.
http://farm8.staticflickr.com/7284/8897768596_655a8c76bb_c.jpg

alex ferguson
20-07-2013, 09:02 PM
đúng là đất nước nhất nhì thế giới

zhoangtu9xz
21-07-2013, 11:11 PM
Cho em hỏi . Bầu trời trong xanh như vầy là cảnh thực tế hay phải có kỹ thuật đặc biệt nào khi chụp vậy anh ?

tungngm
22-07-2013, 09:47 AM
-Trời bên mỹ đâu cũng xanh vậy hết đó bác không retouch gì đâu
-Bác vankhoa tìm hiểu kĩ quá, tháng 4 vừa rồi em có đi đúng dịp hoa anh đào peak rất đẹp nhưng mà đã nóng lắm rồi đi bộ một hồi là nản không còn hứng thú chụp hình gì nữa (e ở quê nên một bước lên xe hơi quen rồi, không chịu dc văn minh đi bộ và các phương tiện public transportation của người DC) vậy mà bác đi rồi tìm hiểu hết mọi thứ quả là kỳ công.
- Nếu đã đến white house thì bác nên giới thiệu về 1 điểm đặc biệt để các bạn ở VN đc biết đó là Ở trước White House có một bà già dựng một túp lều và nghiễm nhiên coi như nhà bà, đã mấy chục năm mà chẳng ai ra đuổi bà đó đi cả.
- Muốn vào White House phải đăng ký trứoc khoảng 6 tháng để người ta có background check thì mới vào tham quan được

Văn Khoa
22-07-2013, 10:28 AM
Cảm ơn các bạn alex, zhoangtu đã cùng lang thang và cảm ơn bạn tungngm đã trả lời hộ. Ở bên Mỹ, dân chúng cho không gian mờ đục là vì ô nhiễm không khí. Việc kiểm soát chất làm giảm độ nhìn xa (e.g., haze) như khói và bụi cực nhỏ ở Mỹ đã đến trình độ quá hay và rất hiệu nghiệm cho nên bầu trời lúc nào cũng xanh. Tuy nhiên độ mờ vẫn còn tùy thuộc vào hơi nước, cái mà không ai kiểm soát được, và yếu tố này còn tùy vào mùa, thời tiết và nhiệt độ không khí.

@tungngm: tôi thích đi bộ lắm bạn; đi họp bôn ba khắp các thành phố ở Mỹ mà chẳng bao giờ thuê xe. Nói về nước Mỹ thì có rất nhiều thứ để nói, nhưng quỹ thời gian hơi "bị" eo hẹp bạn ơi. Nhân thể, hôm trước White House, có nhiều đám người biểu tình chống Obama, họ hô hào những câu mà ở các quốc gia khác họ có thể đi tù mọt gong. Nhưng ở Mỹ, cảnh sát giữ trật tự cho họ được phát biểu chính kiến. Đến đây bạn Alex hiểu tại sao nước Mỹ là đất nước nhất nhì thế giới. Cái này nó bổ túc, đưa cái kia lên làm nhất nhì, chẳng có sự ngẫu nhiên nào!

Văn Khoa
22-07-2013, 11:15 AM
Tượng của bốn Thần Tứ Phương đứng trong đền Phật Giáo ở Nhật. Từ trái sang phải: Thần hướng Nam Zocho-ten, hướng Tây Komoku-ten, Tamon-ten cho hướng Bắc, và Jokoku-ten cho hướng Đông. Dưới chân các vị thần là ác quỷ đang hấp hối.
http://farm4.staticflickr.com/3696/8897290864_f7d94003ff_c.jpg

Hoạt cảnh trong Truyện của Genji (The Tale of Genji). Nhật Bản thời Edo, Kano Naonobu (1607-1650) vẽ trên hai bức bình phong dài hơn 3.5 mét, cao hơn 1.5 mét.
http://farm4.staticflickr.com/3724/8896664873_efe1583521_c.jpg

Tatars Playing Polo and Hunting. Nhật Bản thời Edo, Kano Tan'yu (1602-1674) vẽ trên hai bức bình phong cao 1.5m, rộng 3.5m
http://farm9.staticflickr.com/8418/8897286254_b15bc48105_c.jpg

Những ảnh sau cho thấy những tác phẩm về tôn giáo và nghệ thuật từ Ấn Độ.

http://farm9.staticflickr.com/8557/8896655511_1885d3a1bd_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7454/8896663813_7bbd540a49_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8535/8896653941_a015f246ce_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7454/8897276608_911ee1072b_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5447/8897282790_528ed3420a_c.jpg

thutrang_vn
22-07-2013, 04:34 PM
Ảnh và bình luận rất hay, em, rất thích :x

Văn Khoa
23-07-2013, 02:21 AM
Cám ơn bạn thutrang_vn đã vào xem và thích.

Trưa nay hơi rảnh nên tôi vào tám một chút. Ngành khảo cổ và thú sưu tầm đồ cổ thật sự ra không lương thiện như người ta nghĩ. Gần đây, một viện bào tàng nổi tiếng ở New York (Metropolitan Museum of Art, MMA) sẽ trả lại cho Cambodia một tượng đá rất cổ (vài ngàn năm) mà một tay sưu tầm đã lén lút đem ra khỏi quốc gia này. Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu năm nay, nhưng vì mới đây, Cambodia đã thành công khi trưng ra bằng chứng là hai tượng cổ đã bị bẻ ở cổ chân từ bàn đá (bàn đá và tượng được tạc từ cùng một khối). Họ chụp ảnh bàn đá chỉ còn 2 chân và đem tấm ảnh đó so với tượng đá thì đúng là tượng bị nhổ. Thủ phạm không ai khác hơn là một nhà khảo cổ tình nguyện sang Cambodia để giúp quốc gia này khôi phục các di tích lịch sử xa xưa! Đúng, ông ta đã trích ra một số tiền để trùng tu các đền (và có thể một số để đút lót các viên chức địa phương). Nhưng bù lại, ông ta đã "ăn cắp" một tượng vô giá và bán lại cho MMA (qua bao nhiêu trung gian để xóa dấu vết tội ác) với một giá rất hời. Như vậy có nghĩa là ông ta bỏ vốn ra rất ít và kiếm lợi rất nhiều. Chính phủ Cambodia nghĩ là ông ta còn ăn cắp một tượng nữa hiện nay nằm trong một VBT ở miền Nam California, nhưng cho đến nay VBT này vẫn chưa nói gì về vấn đề trả tượng lại cho dân Cambodia.

Sau đây là những hình ảnh của đồ sành và gốm Đại Hàn. Người ta nghĩ là nghệ thuật khảm phát xuất từ Đại Hàn vào thế kỷ thứ 11 cho đến 13. Thời đó, thay vì dùng xà cừ, họ khảm với cùng một nguyên liệu nhưng khác màu.

http://farm8.staticflickr.com/7378/8897302660_2ec0426a6b_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3804/8896683701_2425bc0b92_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7304/8896685985_9eed649bb9_c.jpg

Cho đến lúc suy tàn vì "được" thay thế bằng bút vẽ trên bình, lọ.
http://farm8.staticflickr.com/7399/8897304750_b44a92eaf5_c.jpg

Phòng trưng bày.
http://farm3.staticflickr.com/2890/8896687441_641e947eb3_c.jpg

katahuma
23-07-2013, 11:42 PM
Đến bao giờ mới chụp được như bác đây, tương lai còn xa vời quá :(

Văn Khoa
24-07-2013, 02:11 AM
@katahuma: cám ơn bạn đã ghé chơi. Đừng nản nhé bạn, thế nào cũng có ngày bạn sẽ du lịch bên Mỹ.

Trong bất cứ VBT nào có trưng bày tác phẩm nghệ thuật Á Đông thì đồ cổ Trung Hoa bao giờ cũng chiếm nhiều nhất. Tôi nghĩ rằng đó là đồ cổ mà những người ngoại quốc đem về vào thế kỷ 18, 19 đến đầu thế kỷ 20 qua những giao dịch thương mại. Lúc đó Trung Hoa bị các cường quốc cưỡng ép và họ muốn làm gì thì làm. Cho nên việc tẩu tán đồ cổ là sự không thể tránh được.

Đây là một phòng treo đầy tranh cổ của Tàu, thủy mạc cũng có, màu cũng có. Riêng tấm trong lồng kính giữa phòng, nó dài cũng phải đến 4, 5 mét. Ghi chú cho biết là họa sĩ vẽ lại cảnh ngao du sơn thủy và cuộc săn bắn thú rừng trong vườn thượng uyển của vua chúa. Vị vua này nhờ một thi sĩ làm một bài thơ. Nhưng sau khi đọc bài thơ này, nhà vua cảm thấy tội lỗi vì quá xa hoa. Từ đó ngài chia cắt tất cả đất đai cho dân chúng làm canh nông.
http://farm4.staticflickr.com/3689/8897299084_5c2e03e043_c.jpg

Đồ gốm, đồ sành rất cổ.
http://farm3.staticflickr.com/2882/8897311336_eac51158de_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2811/8897310532_8399d5a693_c.jpg

Các cụ hay có câu "Gương vỡ lại lành", ngày xưa còn bé tôi cứ nghĩ rằng gương bằng thủy tinh làm sao mà gắn lại cho lành lặn được. Năm ấy về VN, tôi thấy "gương" trong các tiệm bán đồ cổ. Thì ra gương ngày xưa chỉ là một miếng kim loại dầy được đánh bóng 1 mặt, khi vỡ thì hàn và đánh bóng lại. Nhưng mặt kia của gương chẳng có gì đặc sắc. Cho đến khi thấy các tấm gương được trưng bày trong đây. Quá đẹp với những nét trạm trổ long phượng và lát vàng, nhiều gương còn được khắc dấu hiệu của giòng họ. Những vật nho nhỏ là mắc áo.

http://farm3.staticflickr.com/2815/8897150655_ffef71febf_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3757/8897152467_1099e61bbc_c.jpg

Tấm gương nhỏ xíu ở giữa là để trong tay áo và tấm gương cuối cùng bên trái cho thấy mặt "sáng" của gương đã bị màu thời gian làm lu mờ.
http://farm6.staticflickr.com/5441/8897314286_3b9b54f21a_c.jpg

Văn Khoa
25-07-2013, 02:23 AM
Sau đây là một số cổ vật còn sót lại từ các đền chùa Phật Giáo hoặc hang động ở Trung hoa vào thế kỷ thứ 6 và 7. Đa số đều được tạc trên đá. Họ trưng bày rất nhiều nhưng tôi chỉ chụp một số thôi.

http://farm4.staticflickr.com/3718/8896696129_f74195bbbc_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5445/8897317654_f67d558619_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8554/8897323338_dfe87abe86_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2848/8897321728_fcefb9dc1f_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7362/8897324778_a005a4f5ce_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3805/8896706711_f1917c3546_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7324/8897326892_5178d421e9_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5447/8897332884_e647d1a6d2_c.jpg

Văn Khoa
26-07-2013, 02:13 AM
Cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi chủ đề lang thang này. Hôm nay tôi cho xem ỉt ảnh về nghệ thuật đồ đá của Trung Hoa.

Chúng ta trở lại vào thời Neolithic. Gốc Hy Lạp của chữ này có nghĩa là thời đồ đá sau (neo: mới, sau và lithos: đá). Thời này bắt đầu vào khoảng 12 ngàn năm trước Công Nguyên. Những nhà khảo cổ đã khai quật cà ngàn đồ đá cổ ở miền Liangzhu. Đa số những đồ cổ này là những đĩa tròn có lỗ ở giữa làm bằng nephrite hoặc ngọc thạch (jadeite, đa số đồ trang sức làm bằng ngọc thạch nhưng loại đá này có những màu khác và thứ quý nhất là thứ không có màu). Những cổ vật được đào lên có tên là Chinese Jade Bi và đây là lần đầu tiên tôi thấy Bi và không biết tiếng Việt của nó là gì. Freer là VBT tiên phong sưu tầm Bi từ đầu thế kỷ trước. Bi được cắt từ đá, sau đó được cắt tròn như cái đĩa và đục lỗ to bên trong rồi đánh bóng như gương hoặc trạm trổ theo ý muốn, tùy theo sự khéo léo của nghệ nhân. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết Bi được làm ra để làm gì nhưng càng giàu sang thì mộ càng có Bi càng to và làm bằng đá đẹp. Bi không thể đeo được vì sức nặng. Do đó người ta nghĩ Bi có thể được dùng để làm của cải, tài sản, hoặc để khoe sự giàu có chủ nhân. Người ta cũng đào lên được những lưỡi đao bằng jadeite, nhưng có lẽ vật này chỉ để tượng trưng cho quyền lực chứ không được dùng như lưỡi bằng thép. Thời Neolithic kéo dài rất lâu, nó bị đào thải bằng thời đồ đồng (Bronze Age, khoảng 2 ngàn năm BC).

http://farm8.staticflickr.com/7345/8896722663_180b105b49_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5455/8897343308_118428ffc1_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7341/8897344274_8db5ab4329_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2864/8897769218_710aa24117_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5468/8896726825_213dcd4a0a_c.jpg

Người ta cũng tìm thấy đồ trang sức bằng đá trong cố những đồ cổ này.
http://farm3.staticflickr.com/2847/8897344870_6b5cd6e952_c.jpg

Mời các bạn nghỉ ngơi trong khu vườn ngay giữa VBT trước khi sang khu đồ đồng.
http://farm4.staticflickr.com/3770/8896677113_694cfb6668_c.jpg

lvmdang
26-07-2013, 10:46 AM
Bộ ảnh rất đẹp và lời dẫn hay. Tạo được nhiều cuốn hút khi xem ảnh của Bác. Thank Bác đã chia sẻ ảnh.
PS : rất nể cặp xe "hăng cải" của Bác

Văn Khoa
27-07-2013, 03:04 AM
@lvmdang: cám ơn bạn đã vào xem cộng với cái "vote of confidence" bạn đã dành cho chủ đề. Hihi, cặp xe "hăng cải" là gì? Tôi chỉ biết cặp xe hồng, xe đen trong bộ tam cúc thôi! Cặp xe này để kết cũng ngoạn mục lắm!

Bộ sưu tầm đồ đồng (đúng ra là đồ thau) trong Freer Gallary of Art được cho xem là bộ lớn nhất ở ngoài Trung Hoa. Thời đồ đồng ở Trung Hoa được phát triển bắt đầu từ khoảng năm 1300 BC với kiến thức luyện kim và khai thác mỏ đồng và thiếc. Nơi mà nghệ thuật đồ đồng phát triển nhiều nhất là miền Đông Bắc của tỉnh Henan. Anyang, thủ đô của cuối triều đại Shang (năm 1300 cho đến 1050 BC) là nơi người ta tìm thấy dấu vết của các lò đúc thau (đồng + thiếc) và những ngôi mộ vĩ đại của các vua chúa và các nhà có quyền thế vào thời 12 tứ quân. Tất cả những cổ vật bằng thau trong những ảnh sau đến từ những ngôi mộ này sau những đợt khai quật vào thập niên 1920s của thế kỷ trước. Nghệ thuật của Trung Hoa ngày xưa là nghệ thuật dành cho người khuất bóng. Đại đa số các cổ vật bằng sứ, sành và thau ở các VBT đều đến từ các ngôi mộ. VBT của thành phố Denver trong tiểu bang Colorado cũng có nhiều bình, lọ, sành bằng sứ rất đẹp cũng từ đào mộ mà ra.

Những ảnh sau cho thấy độ tinh xảo của nghệ nhân về cách làm khuôn để đúc các đồ vật bằng thau dùng trong lễ lạc, cúng bái, thờ phụng người chết, hoặc để chôn với người chết. Những đồ này gồm có nồi cơm, bát rượu, bình cắm hoa, bình cắm hương và các bát trầm. Nói chung, tất cả đều rất đẹp và cám ơn FGA đã gìn giữ các di sản nghệ thuật thế giới này. Ngày nay, không biết Trung Hoa còn giữ những cổ vật này sau các đợt Cách Mạng Văn Hóa và tiêu thổ kháng chiến trưng dụng từng cái đinh con ốc tất cả cho cái vô lý được mệnh danh là cách mạng.

Bát trầm được đúc hình con sư tử hoặc con lân.
http://farm9.staticflickr.com/8540/8896716091_e7d4d648cf_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8409/8896717191_38da9fb00e_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7297/8897338526_dd351ce85d_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7355/8896720555_c824e096eb_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5449/8896718235_60540c1687_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8559/8896721735_cb2318593d_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5459/8897794080_8b166e4ed4_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7309/8897795258_77ffb87874_c.jpg

Một bộ chuông tay (sèng, xèng?).
http://farm6.staticflickr.com/5441/8897796926_cec310c1bc_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8420/8897178443_da4f335cde_c.jpg

Nồi cơm cúng.
http://farm6.staticflickr.com/5329/8897799214_5e43c99734_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5461/8897800056_1665cd15eb_c.jpg

SonyChicago
27-07-2013, 03:21 AM
Bác chụp hình thật là tinh tế quá! Tôi có đến WDC 2 ngày chỉ toàn là cưỡi ngựa xem hoa. Thanks bác chia sẻ mọi thứ rất tỉ mỉ, sâu sắc, và nhiều chi tiết.

Văn Khoa
27-07-2013, 10:46 AM
Cám ơn bạn SonyChicago đã ghé chơi. Hôm nào xin bạn một bộ ảnh các tòa nhà cổ của phố chính Michigan nhé. Vì phải đi tu nghiệp hàng năm, tôi đến rất nhiều các thành phố trên nước Mỹ và nhận xét riêng thì trung tâm Chicago vẫn là một trung tâm thành phố đẹp nhất nước. Tôi đến đây 2 lần mà không chụp một tấm nào. Có lần ở cả tuần, chiều đến không có gì làm, thả bộ xuôi ngược trên phố chính đến khi đến tối mới về khách sạn. Tôi còn nhớ có một toà nhà mà tường ngoài có những mẫu đá đến từ khắp nơi trên thế giới. Toà nhà này hình như ở cực bắc của Michigan Avenue (nơi downtown).

Văn Khoa
27-07-2013, 12:08 PM
Tám vài lời trước khi tiếp tục đăng ảnh. Tôi nhớ trong website của Fulbright Economics Teaching Program (http://www.fetp.edu.vn/en/) ngày xưa có cuốn tự điển đối chiếu Anh Việt chuyên môn rất hay và điểm hay nhất là dịch họ Tàu sang tiếng Việt. Nhưng bây giờ hình như phần này bị bỏ. Do đó, các bạn thông cảm khi tôi để nguyên họ Tàu viết theo tiếng Anh vì không còn tự điển đó.

Triều đại Shang (circa 1700-1050 BC) được xem là thời vàng son cực thịnh của đồ đồng và điều không thể chối cãi được là Anyang, thủ đô của triều đại Shang, là cái nôi cho sự phồn thịnh của nghệ thuật này (Anyang ngày nay nằm ở phía Nam của Bắc Kinh). Triêu đại Shang suy tàn và được thay thế bang triều đại Tây Zhou (Ca. 1050-771 BC) và Đông Zhou (Ca. 770-221 BC) nhưng nghệ thuật đồ đồng càng ngày càng tinh vi và được dùng một cách phổ thông hơn ngoài việc nghi lễ thờ phụng và cúng bái.

Mời các bạn xem tiếp.

Các bình rượu thời triều đại Shang. Hai bình bên trái có hình con cú (qua cặp mắt) và không ai đoán được hai con gì trên nắp bình diệu bên phải :-)
http://farm6.staticflickr.com/5442/8897189687_a8678da3e6_c.jpg

Theo thứ tự từ trái qua phải: bát nước, tách nước, bát to đựng thức ăn, và bình rượu.
http://farm4.staticflickr.com/3679/8897800970_f246d046aa_c.jpg

Các bát to để cúng và có lẽ bình cắm hoa.
http://farm3.staticflickr.com/2812/8897804062_04b975f129_c.jpg

Bát rượu cúng hình con voi. Mình bây giờ biết hình dạng con voi ra sao nhưng thời đó mấy ai đã thấy con voi?
http://farm8.staticflickr.com/7394/8897805102_86ff7d6fc6_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8273/8897805858_378968a9ef_c.jpg

Đặc điểm của đồ đồng thời Tây Zhou từ trái qua phải: trạm trổ chim, cạnh có gờ hình cái móc, và đầu sơn dương.
http://farm4.staticflickr.com/3703/8897188635_22446c5bbd_c.jpg

Tấm ảnh chót về khu trưng bày đồ đồng. Nhiều lắm!
http://farm6.staticflickr.com/5468/8897815320_6d75b3cc39_c.jpg

Văn Khoa
30-07-2013, 02:00 AM
Lang thang mãi chắc các bạn cũng mỏi chân. Gần hết rồi các bạn! Sau đây là tấm ảnh về một tượng người hầu được đào lên từ mộ của một vua chúa đời nhà Tang (Ca. 600). Tượng này rất hiếm vì đa số các đồ vật được khai quật đều là đồ gốm, sành, hoặc sứ. Nhưng đặc biệt tượng này được tạc bằng đá. Điều hiếm nữa là sự đau buồn được biểu lộ qua khuôn mặt của người hầu khi chủ nhân qua đời. Người ta thấy đôi chân mày chau lại, mặt thiểu não, và nhất là với đôi môi mếu máo chực khóc. Người hầu kính cẩn hơi nghiêng mình về phía trước và mặc quần áo chỉnh tề, gọn gàng trong dịp có tang. Tuy đơn sơ mộc mạc, nhưng đây là tác phẩm mà tôi cho là đẹp nhất. Điêu khắc gia thật là có tài tạc, gửi gấm tình cảm qua búa, dùi, và đá.
http://farm9.staticflickr.com/8273/8897789118_61b63e4d09_c.jpg

Sau đây là những ảnh tiêu biểu về nghệ thuật tranh sơn thủy bằng mực tàu trên giấy.
http://farm4.staticflickr.com/3738/8897159183_8c1afbf294_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3722/8897779710_29d51425d5_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3695/8897788440_6f7f1ef77d_c.jpg

Triện son.
http://farm6.staticflickr.com/5346/8897165729_f84b03242e_c.jpg

Long y.
http://farm8.staticflickr.com/7384/8897164839_c5c1befa50_c.jpg

Lần post sắp đến, và cũng là post cuối cùng trong bộ ảnh này, các bạn sẽ được xem một ít tấm ảnh chụp trong National Museum of African Art và National Museum of American History.

http://farm4.staticflickr.com/3691/8897226223_ca87a3ee23_c.jpg

Văn Khoa
31-07-2013, 02:18 AM
National Museum of African Art rất nhỏ, về cả diện tích lẫn các tác phẩm nghệ thuật. Nếu quen với các VBT nghệ thuật Tây Phương thì VBT này chỉ là một góc nhỏ, không cần đến cả một tòa nhà. Nhưng bên trong rất rộng rãi và trang trí màu sắc phản ảnh văn hóa của người Phi Châu. Đa số các cổ vật đều là những mặt nạ, tượng bằng gỗ, đồ trang sức dành cho dịp lễ nghi của các bộ lạc và về tuổi tác thì không đồ nào xưa quá 200 năm. Nói chung, khi đến WDC, du khách có thể bỏ qua VBT này mà không tiếc.

http://farm9.staticflickr.com/8404/8897208425_cc059c888f_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8560/8897209235_d78c1a01f6_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5455/8897210221_d3a6736dc3_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7410/8897830428_a994811e09_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2816/8897835678_3ee737455e_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8118/8897217849_ebb1427a15_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2888/8897832970_5f7c9f7c5a_c.jpg

Ảnh sau là tấm ảnh duy nhất của Museum of Natural History. Tôi vào đây để tìm lại hương xưa khi còn dìu dắt, dạy dỗ hai đứa con nhỏ. Đây là nơi lý tưởng để khơi động tính tò mò hiếu học của con trẻ. Nhưng quá đông học sinh, không thể chen chân nên tôi đành phải rút lui.
http://farm3.staticflickr.com/2823/8897269842_acfa3c87ec_c.jpg

Ghé qua Museum of American History. Ở đây cũng rất đông, và vì đã đi rồi nên tôi vào xem qua loa.

Một vài mảnh của Bức Tường Ô Nhục Bá Linh, hậu quả của câu tuyên bố của Reagan: "Mr. Gorbachev, tear down this wall!" Chủ nghĩa Cộng Sản xụp đổ từ đấy. Well, sort of!
http://farm8.staticflickr.com/7449/8896631059_6feae89fbd_c.jpg

Cũng là đống sắt vụn, nhưng đến từ New York World Trade Center. Trong một context khác, đó là vụ khủng bố 9-11!
http://farm9.staticflickr.com/8558/8896637257_1880ecf45a_c.jpg

White House đổi chủ sau mỗi 4 hay 8 năm, và cũng là dịp để các đệ nhất phu nhân thay đổi bát đĩa. Chỉ làm giàu cho các nhà Royal Doulton hoặc Limoges!
http://farm3.staticflickr.com/2859/8896642461_97f8be13a4_c.jpg

Và tấm ảnh cuối cùng: hí họa chế diễu Nixon cắt từ các báo chí trong nước! What a democracy!
http://farm8.staticflickr.com/7283/8896645931_378354b07d_c.jpg

Cám ơn tất cả các bạn đã cùng lang thang với tôi, Xin hẹn vào dịp khác!

huyquantic
31-07-2013, 11:43 AM
Rất cám ơn bác Văn Khoa đã dành nhiều thời gian post và chú thích ảnh rất chi tiết. Em học được nhiều kiến thức qua những chuyến đi của bác.

khluyen
31-07-2013, 03:37 PM
Tượng của Tướng Casimir Pulaski. Vị Tướng này người Ba Lan, một trong những lãnh tụ khởi nghĩa chống sự đô hộ của Sô Viết trên Khối Liên Hiệp Ba Lan–Lithuanian. Vì không thành, ông bị đày đi lưu vong. Qua sự can thiệp của Benjamin Franklin, Tướng Pulaski sang Mỹ để giúp quân Cách Mạng dành độc lập từ Anh Quốc. George Washington đã nhờ Tướng Pulaski mà thoát chết. Vị Tướng này được xem như là một anh hùng tranh đấu cho độc lập và tự do ở cả bên Ba Lan lẫn bên Mỹ (theo Wiki).




Ảnh của bạn đẹp và rõ ràng quá.

Nhưng chú thích trên có lẽ chưa chính xác lắm. Vì vị tướng nêu trên là anh hùng thời lập quốc Hoa Kỳ, mà thời đó chưa có cái gọi là Sô Viết. Có lẽ ông chỉ chống lại ách thống trị của Nga mà thôi (xin lỗi mạn phép nhận xét như thế).

Văn Khoa
01-08-2013, 01:45 AM
Cám ơn bạn khluyen đã vào xem và sửa sai. Điều này bạn metamorph đã cho biết trong post #39.


Tựớng Casimir Pulaski chiến đấu chống đế quốc Nga vào giữa thế kỷ 18 chứ không phải Sô Viết (thế kỷ 20)

Văn Khoa
01-08-2013, 01:51 AM
@huyquantic: cám ơn bạn nhiều. Tôi cũng hay xem những tấm ảnh đẹp của bạn khắp đó đây, trong nước cũng như ngoại quốc, và mong được xem nhiều hơn.

duonghung
02-08-2013, 10:08 AM
hình chụp đẹp , nét , bố cục hài hòa . rất vui khi được xem hình của bạn .

Văn Khoa
03-08-2013, 02:36 AM
@duonghung: Cảm ơn bạn đã ghé xem và thích. Tôi cũng vui khi nhận được những positive feedback của bạn.

Văn Khoa
04-08-2013, 11:51 AM
Cám ơn bạn vothanhnhon1991 đã xem ảnh. Rất vui khi bạn thích.

Hình như dư âm của chuyến lang thang vẫn còn. Vậy thì coi như Encore! Mời các bạn xem tiếp các ảnh trong National Gallery of Art, kỳ này không đi đâu hết!

Ở xứ Mỹ, nói về sinh hoạt hằng ngày cho mọi người, mọi lứa tuổi thì có nhiều thứ để nói vì nó rất đa dạng. Người Mỹ họ không chịu ngồi yên và luôn tìm những gì để làm, nhất là những người đã hưu trí như một bà trong ảnh sau. Tôi nghĩ bà ở đâu đó chung quanh WDC và lấy hội họa làm thú tiêu khiển. Chắc bà có đủ thời gian và kiên nhẫn để trở lại NGA cho đến khi vẽ xong bức tranh Miss Juliana Willoughby của George Romney. Bà ta chăm chú không cần biết đến chung quanh. Cuộc sống thật thanh bình, không vướng bận.

http://farm9.staticflickr.com/8277/8811200671_b3bce12c51_c.jpg

NGA có các bộ sưu tầm tranh sơn dầu theo trường phái Impressionist rất là très impressionantes. Và họa sĩ có nhiều tranh để trưng nhất có lẽ là Claude Monet. Sau đây thêm vài tranh của ông ta.

Chiếc cầu Nhật (The Japanese Footbridge) trên ao súng. Đây là cảnh mà ông ta vẽ rất nhiều.
http://farm8.staticflickr.com/7344/8811196961_baf5d3c804_c.jpg

Vườn của họa sĩ ở Argenteuil (The Artist's Garden in Argenteuil)
http://farm4.staticflickr.com/3679/8811197865_8f63dfb5b2_c.jpg

Chiếc Cầu ở Argenteuil (The Bridge at Argenteuil).
http://farm3.staticflickr.com/2886/8811227715_ef501cbafb_c.jpg

Buổi tối sau bữa cơm (Interior, after Dinner)
http://farm8.staticflickr.com/7363/8811229739_d4bea3a973_c.jpg

Pierre-Auguste Renoir cũng là một trong những họa sĩ vẽ nhiều tranh impressionist nhất.
Cô bé với bình tưới cây (A Girl with a Watering Can)
http://farm4.staticflickr.com/3677/8811195529_0bb07eee76_c.jpg

La Danseuse.
http://farm4.staticflickr.com/3666/8821819102_2366f39a96_c.jpg

Cô gái đánh mòng (Girl with a Hoop)
http://farm6.staticflickr.com/5324/8811228699_503fc63ec6_c.jpg

Có thể của Renoir.
http://farm4.staticflickr.com/3681/8811198295_f8b24e94df_c.jpg

Tranh của họa sĩ Paul Cézanne. Căn nhà của Cha Lacroix (House of Père Lacroix).
http://farm3.staticflickr.com/2852/8821813740_2d313c9b91_c.jpg

Vườn của họa sĩ Camille Pissarro ở Eragny do ông vẽ.
http://farm3.staticflickr.com/2864/8811226757_0352c90db3_c.jpg

Mời các bạn giải lao. Tĩnh vật (Still Life) của Henri Fantin-Latour.
http://farm8.staticflickr.com/7459/8811193501_9672bec4b7_c.jpg

khluyen
04-08-2013, 04:36 PM
Cảm ơn bạn. Rất đẹp. Có lẽ bạn cũng đam mê lịch sử, hội họa, ...?

Okmnthoi
04-08-2013, 04:46 PM
Cảm ơn các bác đã chia sẻ ạ :)))))))))

dah1
05-08-2013, 09:50 AM
Thành phố đẹp, hình còn đẹp hơn.

dkhoa
05-08-2013, 02:53 PM
Cảm ơn bác chủ thớt, vừa được xem ảnh, xem tranh vừa có thêm kiến thức :)

quangpraha
06-08-2013, 10:58 AM
tháng mấy mà bầu tròi xanh thẩm

Văn Khoa
07-08-2013, 02:28 AM
Cám ơn các bạn khluyen, Okmnthoi, dah1, dkhoa và quangpraha đã vào xem. Tôi có ông bạn khi xem ảnh, ông ta nói "Ảnh còn đẹp hơn cảnh thật!" Nhiều khi ngẫm nghĩ mà không muốn học photoshop!

@khluyen: tôi đam mê bất cứ cái gì đẹp bạn ạ, từ kiến trúc cho đến hội họa, tranh ảnh, trang trí nội thất, ... (Vợ tôi cũng đẹp lắm! hihi). Sử thì còn tùy ai viết.

@quangpraha: Ảnh chụp vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

eos-fan
07-08-2013, 04:53 AM
Ảnh bác đẹp, trời trong xanh đất hiền hoà; trong chú thích của ảnh chứa đựng nhiều kiến thức nền. :-)

Em thích cái chú thích của ảnh cuối:

"Và tấm ảnh cuối cùng: hí họa chế diễu Nixon cắt từ các báo chí trong nước! What a democracy!" :D

Văn Khoa
08-08-2013, 02:04 AM
@oes-fan: cám ơn bạn đã xem ảnh và thích. Có nhiều cái đương nhiên phải có, nhiều cái căn bản nòng cốt cho con người để sống, tồn tại và nảy nở. Nhưng vì một thiểu số không muốn, những điều này không đến và đại đa số chịu thiệt thòi.

Hehe, em muốn nói đến các nhà sản xuất máy ảnh, họ không muốn làm máy full frame point-and-shoot.

Tiếp ảnh lang thang trong NGA nào! Có nhiều tranh dầu vẽ rất đẹp, trông như thật. Tôi có thói quen chụp tên họa sĩ hoặc những lời bàn về bức tranh để đối chiếu hoặc cung cấp chi tiết. Nhưng đôi khi quên và về nhà không tìm đâu ra được dù có cả sách và vô NGA.gov để tìm. Nhiều bức ảnh sau không có tên ảnh hoặc họa sĩ.

Nhiều khi máy ảnh cũng không ghi lại cảnh đẹp như vậy! Nhiều họa sĩ chơi với ánh sáng kinh quá!
http://farm3.staticflickr.com/2854/8821762572_a03917723e_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7406/8821763412_c03d6919c1_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5442/8811194555_877b2d8d86_c.jpg

Venice: The Dogana and San Giorgio Maggiore được vẽ bởi Joseph Mallord William Turner. Vẽ phản chiếu quang cảnh qua mặt nước quá hay!
http://farm8.staticflickr.com/7370/8811199221_a0bebc4592_c.jpg

Cảnh ở Thụy Sĩ.
http://farm8.staticflickr.com/7356/8811203295_8b4556130b_c.jpg

Án nắng quá đẹp!
http://farm4.staticflickr.com/3681/8821793418_3e401d8c5e_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2863/8821797576_5d3ef386fd_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2818/8821798552_bc9b16a368_c.jpg

Thư giãn trên boong tàu khi xong việc.
http://farm9.staticflickr.com/8418/8821799544_0f7d50a69b_c.jpg

Cô Beatrice Townsend của John Singer Sargent. Cô bé ôm con chó, trông rất xinh.
http://farm8.staticflickr.com/7449/8811212759_ba1a44a86c_c.jpg

Đến đây thật sự là kết thúc, chào các bạn.

Tabalovn
10-08-2013, 05:43 PM
Cảm ơn bạn Văn Khoa đã chia sẻ chuyến đi, đặc biệt cho moi người xem ảnh, tranh, tượng... của bạn chụp rất đẹp, riêng mình thì thích nhất ảnh chụp các bức tranh, tượng, nhìn ảnh của bạn chụp làm mình rất nhớ chuyến đi Mỹ của mình vừa qua 2012, mình cũng đi vào thời gian cuối tháng 4 đến cuối tháng 5 về, nhưng mình ko chụp được nhiều ảnh đẹp như bạn (vì máy mình hơi cùi bắp hic).

ASAV
11-08-2013, 12:25 AM
Cám ơn Bác Văn Khoa đã cho xem loạt hình của Washington DC. Tôi vẫn thường xem những loạt hình của Bác và đọc kỹ các chú thích của Bác để trau dồi kiến thức. Hats off to you!
Tháng trước có chạy ngang qua Walt Disney Concert Hall thì nhớ đến loạt hình của Bác về công trình này.

ASAV

Văn Khoa
13-08-2013, 02:07 AM
@Tabalovn: Cám ơn bạn đã ghé xem ảnh. Hy vọng bạn đã có một chuyến du lịch thích thú ở nước Mỹ bao la. Xin bạn tự nhiên post ảnh trong đây. Theo tôi, không có tấm ảnh nào xấu, và tôi rất tôn trọng người chụp ảnh và đóng góp.

@ASAV: Cám ơn bạn đã theo dõi thớt này và lời khen. Hy vọng tôi sẽ không làm bạn thất vọng trong tương lai. Sau mỗi bộ ảnh, tấm ảnh là một câu chuyện, một ý tưởng, và đôi khi lời nhắn nhủ. Cái khó là làm sao bộc bạch ra với người xem ảnh.

@momonosuke: Chuyện giữ sạch không khó, hãy khởi đầu bằng chính mình. Nguyên do chính là người mình thích ăn hàng rong, ăn vặt xuốt ngày. Nơi nào cũng có chỗ ăn uống ngoài vỉa hè và khi ăn xong, rác rến của chính mình lại không nhận!

Dinh_sg
20-08-2013, 08:55 PM
Bác chụp máy-lens gì mà đẹp vậy ?

Văn Khoa
21-08-2013, 01:49 AM
Chào bạn Dinh_sg, tôi dùng D800E và 24-70mm, no tripod, no flash. Cám ơn bạn đã ghé xem.

bomb842000
21-08-2013, 04:58 PM
em đã theo dõi toàn bộ chuyến đi của bác Văn Khoa ở Rome, giờ lại được chiêm ngưỡng thêm bộ ảnh tuyệt đẹp ở Washington DC của bác.

Văn Khoa
25-12-2013, 03:16 PM
Chào tái ngộ Washington, DC và các bạn! Chuyến đi lần này thật ngắn, chỉ họp một ngày nhưng đi về thành ba ngày! Lần này đi chụp cũng ít vì không nhiều thì giờ; vả lại rét lắm, không lang thang được như đầu hè lần trước.

Ảnh chụp sau khi đổi máy bay ở Phi Trường Quốc Tế Minneapolis-St. Paul. Xa xa là thành phố St. Paul kế bên xa lộ 94.
http://farm8.staticflickr.com/7417/11542035264_c0590d8b99_c.jpg

Đâu đó trên không phận Tiểu Bang Wisconsin. Tuyết phủ trắng xóa đỉnh đồi.
http://farm6.staticflickr.com/5505/11542143233_357273a376_c.jpg

Trên không phận TB Virginia, bay qua Phi Trường Dulles trước khi đáp xuống PT Ronald Reagan.
http://farm6.staticflickr.com/5532/11542146243_17d5ea9c9a_c.jpg

Khu nhà ở gần PT Ronald Reagan. Có vẻ như là các dinh thự to lớn với đường lái xe vào tận nhà.
http://farm8.staticflickr.com/7315/11542147283_71e37d03a0_c.jpg

Đã đến phi trường RR với hình ảnh Thomas Jefferson Memorial và Washington Monument quen thuộc (góc dưới, bên trái).
http://farm4.staticflickr.com/3675/11542160353_65477073a2_c.jpg

Hoặc Quốc Hội (giữa ảnh).
http://farm8.staticflickr.com/7345/11542141616_ff888b3e00_c.jpg

Washington, DC, Farragut Square (Góc"Eye" St và 17th St) gần Bạch Ốc nhìn từ phòng khách sạn.
http://farm6.staticflickr.com/5505/11542237066_0e8f79911f_c.jpg

Tối hôm đến vác máy đi chụp ngay. Đây là cây Noel trước Tòa Bạch Ốc (mờ mờ phía sau). Trông rất khiêm nhường, không có vẻ xa hoa, phí phạm.
http://farm3.staticflickr.com/2837/11542238566_ba425f621d_c.jpg

Dưới đất chung quanh cây là những mô hình tí hon với đồ chơi trẻ con.
http://farm3.staticflickr.com/2832/11542160914_49c8ce9093_c.jpg

Được xếp chung thành những ngôi làng nho nhỏ.
http://farm6.staticflickr.com/5523/11542112305_04d8765554_c.jpg

Có cả bến cảng.
http://farm6.staticflickr.com/5520/11542152534_3702e39ed3_c.jpg

Và đây là Tòa Bạch Ốc vào ban đêm. Crop vào 1000% sẽ thấy Obama đang đọc báo!
http://farm3.staticflickr.com/2814/11542123555_6af981a0cb_c.jpg

Văn Khoa
25-12-2013, 03:46 PM
Hôm sau đi họp ở Foggy Bottom. Sân sau của văn phòng Hunton & Williams cũng có một cây Noel được trang hoàng một cách giản dị.
http://farm4.staticflickr.com/3764/11542162974_d9274404db_c.jpg

Nhìn từ cửa kính phòng họp: toà nhà International Finance Corporation/The World Bank và toà nhà European Union (treo cờ nền xanh với sao trắng).
http://farm4.staticflickr.com/3784/11542126275_88384f6fce_c.jpg

Thêm tấm ảnh Foggy Bottom.
http://farm6.staticflickr.com/5483/11542167554_c7c9b34b50_c.jpg

Ít tuyết nhưng lạnh!
http://farm3.staticflickr.com/2893/11542270923_5f4fcccba2_c.jpg

Văn Khoa
25-12-2013, 03:56 PM
Những ảnh sau được chụp khi bay về từ Phi Trường Ronald Reagan.

Phố Arlington thuộc về Tiểu Bang Virginia, bên cạnh Washington, DC.
http://farm8.staticflickr.com/7396/11542277413_3527ce4c7a_c.jpg

Arlington, VA.
http://farm6.staticflickr.com/5513/11542259076_54e2452b2a_c.jpg

Ngũ Giác Đài và Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington (bên tay phải), nơi an nghỉ của những người vị quốc vong thân.
http://farm6.staticflickr.com/5513/11542275783_49767bcb77_c.jpg

TDung
30-01-2014, 09:17 AM
Ảnh đẹp quá hình rất rỏ.

Trantucuong
07-07-2015, 08:56 PM
Gửi bác Văn Khoa,
Ảnh của bác chụp đẹp quá! Bác có thể hướng dẫn em cách tham Washington, D.C không? Đi đâu trước? Đi thế nào? Chi phí ra sao?
Em đang ở Virginia và tuần sau muốn dành 1 ngày lên D.C, chắc chỉ đi được 1 phần thành phố thôi phần còn lại thì để đợt sau. Vì em không có nhiều tiền và thời gian nên không muốn ở lại đó, sáng sớm đi và tối về lại VA ạ!
Chúc bác sức khỏe và có nhiều ảnh đẹp!

Văn Khoa
08-07-2015, 11:00 AM
@Trantucuong: Trời đất! Người ta cần 1 tuần để xem hết thủ đô mà bác chỉ có 1 ngày thì làm sao em chỉ được!!! Không chỗ nào vào cửa tốn tiền hết bác ạ. Các viện bảo tàng ra vô thoải mái miễn phí, nhưng chỉ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Sau đây là những địa điểm đáng đến có ghi chú (*). Em cứ đáp xe điện ngầm đến trạm Smithsonian (M), sau đó cuốc bộ từ Tây (điểm #1) sang Đông (điểm #7) và ngừng bất cử điểm nào ở giữa.

Cần gì thêm bác cứ hỏi. Chúc bác có một chuyến đi thích thú.

https://farm1.staticflickr.com/304/19506606852_34c0bbbf1e_b.jpg

1: Lincoln Memorial*
2: Lincoln Memorial Reflecting Pond*
3: Vietnam Veterans Memorial*
4: World War II Memorial*
5: Washington Monument*
6: Thomas Jefferson Memorial*
7: US Capitol*
S1: Smithsonian National Museum of American History*
S2: Smithsonian National Museum of Natural History*
S3: Freer Gallery of Art*
S: Smithsonian Castle*
S4: Hirshhorn Museum
S5: Smithsonian National Air and Space Museum*
S6: National Museum of the American Indian
NGA: National Gallery of Art*
M: Smithsonian Metro Station

mrcake
08-07-2015, 03:57 PM
Em cực kỳ thích những bức ảnh bác chụp trong các bảo tàng. Công việc của em có liên quan đôi chút đến nghệ thuật nên xin phép tải những bức ảnh của bác làm tư liệu nghiên cứu, so sánh và đối chiếu. Rất mong bác cho phép.
Chúc bác sức khỏe, thành công và tiếp tục có những chuyến đi thú vị.

Trantucuong
09-07-2015, 02:30 AM
@ bác Văn Khoa, cảm ơn bác đã chỉ dẫn! Em không được nghỉ nhiều, mỗi tuần chỉ có 1 ngày nghỉ nên tranh thủ đi từng ít một ạ.

Văn Khoa
09-07-2015, 10:35 AM
@ bác Văn Khoa, cảm ơn bác đã chỉ dẫn! Em không được nghỉ nhiều, mỗi tuần chỉ có 1 ngày nghỉ nên tranh thủ đi từng ít một ạ.

Thế thì tốt quá. Bác có thì giờ tham quan và tìm hiểu về Washington DC, thủ đô hành chính của một cường quốc với những thắng cảnh của nó.

Văn Khoa
09-07-2015, 10:41 AM
@mrcake: Cám ơn bác đã ghé chơi. Bác cứ tự nhiên nếu những tấm ảnh giúp bác về phương diện nghiên cứu nghệ thuật. Bác nên ghé xem thớt về J. P. Getty Museum của em trong mục Ảnh Kiến Trúc. Trong đó cũng có một số ảnh chụp tranh vẽ.

Văn Khoa
10-07-2015, 10:57 AM
Em đăng lại tấm ảnh của trụ sở trung ương Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Không ngờ tấm biển trên cổng vào từ đường số 23 nó lại đơn giản đến thế! Kích thước tấm biển cũng khiêm nhường không kém. Chú thích viết trên bằng có ghi Bộ Ngoại Giao là một bộ xưa nhất trong chính quyền Hoa Kỳ, được Quốc Hội thiết lập vào năm 1798. Nằm trên tầng thứ 8 là phòng khánh tiết ngoại giao, nơi mà phó tổng thống Joe Biden tiếp đãi phái đoàn Nguyễn Phú Trọng mấy hôm trước.

https://farm8.staticflickr.com/7433/8821041332_e68b91e43f_b.jpg

GĐ Cọp
10-07-2015, 07:03 PM
Cảm ơn bác Văn Khoa, . Kỳ lễ Tạ ơn 2012, xem dự báo thời tiết thấy nhiệt độ âm 10 nên em ko dám đi đến đây, giờ em như được du lịch qua ảnh của bác.

Trantucuong
14-10-2015, 10:21 AM
Nhờ sự tư vấn của bác Văn Khoa hôm nay em đi Washington D.C. lần 2 thì điện Capitol đang sửa chữa nên hơi buồn 1 chút.
http://www.vnphoto.net/data/p23/127531_dsf12234417jpg.jpg

Xe đạp thủ đô
http://www.vnphoto.net/data/p17/127531_dsf11905648jpg.jpg

Văn Khoa
16-10-2015, 08:01 AM
Tiếc nhỉ bác trantucuong! Ảnh chụp hàng xe đạp hay lắm. Bác có ảnh post lên cho vui.

Trantucuong
17-10-2015, 11:40 PM
Cảm ơn bác đã xem ảnh và động viên! Ảnh đẹp thì bác đã đưa hết lên rồi nên em chỉ xin được phụ họa thôi.
Bên này dân chủ thật mình được đi mọi nơi mà không ai cấm.

Phòng làm việc của thượng nghị sỹ Kelly tiểu bang New Hampshire
http://www.vnphoto.net/data/p21/127531_dsf12042807jpg.jpg