PDA

View Full Version : Chuyện buồn FF và L mà có ai hiểu thấu?



nikan3100
15-06-2013, 06:30 PM
Thưa các bác,
Cũng đã 02 năm em tập tành chơi DLSR, đầu tiên là con D3100 mà tự gọi mình là gà con, chụp choẹt vài tấm rồi up lên vnphoto. Các bác ném đá đến em tự kỷ, đến mức muốn giấu máy đi luôn. Nhưng thôi, đam mê mà, cứ chụp thôi. Rồi bị lừa tình với cái dáng cổ điển với cái Fuji X100 nữa chứ, nhưng tội em nó là không thay len được.
Rồi bị thằng bạn rủ qua Canon, với bộ gear cùi là 500D + fix 50f1.8. Trời ơi đất hỡi, cái 500D với fix 50 cộng thêm cái đèn young nuo 460 và em mẫu xinh xắn nó làm em mê mẫn, da mẫu đẹp và nét kinh khủng. Thế là bán Nikon 3100 qua Canon 60D + fix 50.
Nghe giang hồ đồn đãi rằng cái dòng len Luxubu, í nhầm, Luxury của Canon nó đẹp lắm, nét lắm, "phiêu" lắm. Thế là quyết định gom tiền ôm cái Luxubu 70-200f4 về cho biết L là thế nào. Rồi cũng chụp, cũng post ảnh nhưng độ phê kém hẳn lần đầu cầm Canon.
Cái gì tới cũng tới, máu lên, lên tới óc. Gom góp tiền bạc, công sức ẵm em 5DmIII về + 80-200Lf2.8. Những ngày đầu phê tới óc, ISO cao, lấy nét nhiều và nhanh, màu sâu, bla bla.... Còn cái len thì bokeh xoáy, nét ngay f2.8 bla bla...
Tưởng chừng đã đủ, nhưng vô tình một ngày đẹp trời, xem ảnh của một bác nhà ta (bác ấy nối tiếng và tai tiếng nữa), ảnh sao trong quá, đẹp quá, phiêu quá. Giật mình xem lại ảnh mình đúng là kém hẳn bác ấy, nghĩ rằng mình trình kém (hic, 02 năm chắc chắn chưa nhiều). Nghĩ tới câu nói mà các bác độc miệng thường nói: nhiều bác cầm FF và L mà hình ra thua compact mà đau cả óc.
Không chấp nhận mình kém, thế là đổ thừa tại máy hoặc len, nghĩ lại mình thấy mình điên (đổ lỗi 5DmIII và L huyền thoại). Thế là quyết định dạo qua tất cả các mục liên quan đến Canon và L.....
Giờ theo con mắt của em nhìn, Canon 5DmIII or II, 6D.... và 135Lf2, 85Lf1.2, 24-70f2.8 II, bla bla bla... Đúng là có một số bác chụp ảo diệu khó lường, nhưng đại đa số còn lại điều ở mức trung bình khá (riêng trình em ở mức dưới trung bình ạ). Cũng là bộ súng đó nhưng bác chụp ra trong, bác chụp ra ám đủ màu, rồi cũng có bác chụp với set up vậy mà nét, bác cố an toàn hơn nhưng out....
KẾT LUẬN: thiết bị là quan trọng, nhưng để có ảnh đẹp thì trình tay máy cần phải tương xứng (cái này các bác nói nhiều rồi) và xin các bác đừng ca điệp khúc CẦM FF VÀ L MÀ ẢNH THUA COMPACT nha các bác. Đau óc chúng em lắm ợ.

11002
15-06-2013, 07:31 PM
May quá! Em cần cái may ISO kém, noise tá lả, chỉ 2 ống L cùi cùi, chủ yếu là lens MF.
Cầm nhiều L với 5D mark III chắc cũng bị ném đá tơi tả.

Thôi! Vui lên đi bác.
Ta chơi theo sức của ta.
Cái người trao cho ta, mà ta không nhận thì nó không phải là của ta, mà vẫn là của người trao. Lời nói cũng thế.

ngocquy_ytc
15-06-2013, 08:25 PM
Bác cũng đừng nghe người khác nhiều quá! :D
Miễn sao ra được tấm ảnh ưng ý, thỏa mãn đam mê của mình là được mà.

Chúc bác vui :)

GarfieldNgo
15-06-2013, 10:13 PM
em 1 đống len EF-S và 1 đống đèn, đèn đèn... và chỉ đèn. ;))

lacrimosa
15-06-2013, 11:40 PM
Chơi mà buồn thì nghỉ bác ạ, vì chơi là để vui để sướng :D

huythong1311
15-06-2013, 11:53 PM
Trừ khi bác định kiếm tiền, Miễn bác thấy vui với những khoẳng khắc của mình là đủ sướng rồi. Sao phải to tát hóa vấn đề...

vuatintac
16-06-2013, 12:01 AM
theo mình thì nếu đã chơi thì chơi cho tới... trừ khi theo nghiệp ảnh, kiếm sống thì mới tính...
=))

hmontagne
16-06-2013, 05:55 AM
Em cũng mới tập tọng chơi được vài tháng.
Thiết bị cứ lũ lượt kéo nhau về.
Nhưng em có một ước ao, em có một khát khao, à quên quyết tâm, là quyết ko lên FF.
Em đã từng cầm FF của hàng ảnh về chụp chán xong cắn răng... trả lại. Lý do sẽ nêu dưới đây:








Lý do là chụp ra ảnh xấu ít ra còn có cái mà đổ tại :-)

nikan3100
16-06-2013, 06:39 AM
Trừ khi bác định kiếm tiền, Miễn bác thấy vui với những khoẳng khắc của mình là đủ sướng rồi. Sao phải to tát hóa vấn đề...
Hí hí hí, bác nhìn chữ kỹ của em là hiểu ợ.

Mekong@oz
16-06-2013, 02:42 PM
Buồn thật, thật đáng buồn, bác giống em quá.

Thôi thì.... tiếp tục vậy.


;-)


.

Tran Kieu Anh
16-06-2013, 03:17 PM
Bác nào mà cầm FF + L chụp thua Compact là do các bác ấy ko biết cái nút Auto bác chủ ơi. Cứ để full Auto mà táng là hơn Compact chắc luôn đới.

11002
16-06-2013, 04:37 PM
Bác nào mà cầm FF + L chụp thua Compact là do các bác ấy ko biết cái nút Auto bác chủ ơi. Cứ để full Auto mà táng là hơn Compact chắc luôn đới.

Cái máy em không có nút auto - chết chắc luôn là chụp thua compact rồi
Bác cho hỏi cái nút P có thể thay thế auto được không ạ?

nikan3100
16-06-2013, 07:18 PM
May quá! Em cần cái may ISO kém, noise tá lả, chỉ 2 ống L cùi cùi, chủ yếu là lens MF.
Cầm nhiều L với 5D mark III chắc cũng bị ném đá tơi tả.

Thôi! Vui lên đi bác.
Ta chơi theo sức của ta.
Cái người trao cho ta, mà ta không nhận thì nó không phải là của ta, mà vẫn là của người trao. Lời nói cũng thế.

Hình như có đọc về câu chuyện của đức phật đi truyền đạo khu bà la môn thì phải.
Hà hà, thì cố thôi chứ sao bác Toại, cái vấn đề là em biết mình đang cần cố gắng, tự kỷ cũng là một đông lực để người ta phấn đấu. Mà cũng tại em thôi, các bác cao thủ vẫn mở lớp dạy chụp ảnh và retouch mà công việc không cho phép đi học, gáng chịu. Thôi thì tự mài mò thôi chứ biết sao ạ.

Tran Kieu Anh
17-06-2013, 10:30 AM
Cái máy em không có nút auto - chết chắc luôn là chụp thua compact rồi
Bác cho hỏi cái nút P có thể thay thế auto được không ạ?

Nút P là "Professional", ko thay thế được Auto đâu bác ơi, cái đó để dành cho dân chuyên nghiệp họ dùng thôi. Anh em mình cứ kiếm cái máy có chữ A là "Auto" mà dùng cho lành bác ợ.

The Old Man
17-06-2013, 10:58 AM
Nút P là "Professional", ko thay thế được Auto đâu bác ơi, cái đó để dành cho dân chuyên nghiệp họ dùng thôi. Anh em mình cứ kiếm cái máy có chữ A là "Auto" mà dùng cho lành bác ợ.

Vậy mà hồi đó giờ mình cứ A mà chơi mà lại tưởng nó là mode Ẩu tả để chụp cho lẹ. Té ra nó là Auto, ủa mà sao đã là tự động mà mỉnh còn phải nhắm rồi bóp cò vậy? Sao nó không tự làm hết cho mình cho đúng nghỉa tự động chớ.

ntdkny
17-06-2013, 11:34 AM
hichic, e cũng rước thiết bị về liên tục và hình thì vẫn ra xấu đều liên tục ^^

Gautrucbeo
17-06-2013, 11:50 AM
Vậy mà hồi đó giờ mình cứ A mà chơi mà lại tưởng nó là mode Ẩu tả để chụp cho lẹ. Té ra nó là Auto, ủa mà sao đã là tự động mà mỉnh còn phải nhắm rồi bóp cò vậy? Sao nó không tự làm hết cho mình cho đúng nghỉa tự động chớ.

Chào The Old Man. Nghe đồn sắp ra máy chụp hình có nút R (robot). Chỉ cần để máy xuống đất, mở cửa nhà và ra lệnh cho nó chụp đề tài gì là xong.

vantrung2410
17-06-2013, 11:52 AM
Nút P là "Professional", ko thay thế được Auto đâu bác ơi, cái đó để dành cho dân chuyên nghiệp họ dùng thôi. Anh em mình cứ kiếm cái máy có chữ A là "Auto" mà dùng cho lành bác ợ.

sai lầm rồi, P có nghĩa là Phun Auto đó bác, M là Mình Auto, đơn giản vậy thôi đó

Tran Kieu Anh
17-06-2013, 10:54 PM
Các bác chịu khó học tiếng Anh đi. Máy ảnh của người tây sản xuất nên chữ nghĩa đều là tiếng Tây hết đấy, ko rành tiếng Tây thì làm sao kiểm soát được các chức năng của máy ảnh.
Chế độ M là viết tắt của từ Maniac các bác nhé. Khi nào chụp ko ra hình lên cơn khùng em mới đụng vào nút này hehehe...

kimkwanlee
18-06-2013, 07:11 PM
Các bác xài P với A là xin quá rồi chứ nhà cháu thì cứ dùng đúng chế độ sẵn của máy cho Chân dung - Phong cảnh - Thể Thao thậm chí cả em bé nữa ... bao đẹp!!!

Với lại bây giờ mà xài 5D3 thì nhà cháu sợ là hơi ... lạc hậu! Phải là SS NX300 cơ! Nhà cháu cũng đang gom lúa để mua 1 bộ xách tay!

TrustInYou
19-06-2013, 03:06 PM
phải thế box buôn bán mới rộn rã chứ bác. Em chắc mấy bác càng lâu năm càng đổi thiết bị nhiều lần.

buonhaha
20-06-2013, 09:33 AM
buồn thật ... :( cứ vượt qua mặc cảm mà chiến thôi bác ;)))

kelleith
20-06-2013, 12:11 PM
Bác đâu phải thảm họa. Bạn em chúng nó đua nhau mua Năm Dê Mác Ba cộng với 1 đống Lens Lờ để thể hiện đẳng cấp.
Tối ngày hấp diêm mắt mũi của anh em với đống ảnh phải gọi là ko thể hơn được Compact =))

TruongcaSG
20-06-2013, 04:31 PM
Em thì cũng mò mẫm FF với lens L, em chụp ảnh ra xem thấy đẹp đó chứ, nhưng không biết sao mà 1-2 tháng sau xem lại thì thấy ảnh ấy lại xấu thế nào đó và như thế thôi kệ cha nó, cứ chụp hehehe

rufa
20-06-2013, 04:56 PM
Em cũng thắc mắc tại sao mình chụp ảnh không trong, màu không đẹp bằng bác " nổi tiếng và tai tiếng ấy" và thế là em đổ lỗi tại body cùi, lens lởm. Thế là lại mơ về lens L và FF. Ôi... Nơi thảm họa bắt đầu.

nikan3100
21-06-2013, 10:11 AM
Em thì cũng mò mẫm FF với lens L, em chụp ảnh ra xem thấy đẹp đó chứ, nhưng không biết sao mà 1-2 tháng sau xem lại thì thấy ảnh ấy lại xấu thế nào đó và như thế thôi kệ cha nó, cứ chụp hehehe

Em thì ngược lại, chụp xong thấy xấu òm, thôi kệ, ráng làm...
Mấy tháng sau xem lại thấy nó đẹp, bởi vậy cứ thế em xem lại ảnh chụp bằng combo 60D + 50f1.8 mà đẹp hơn 5DmIII + L mới chết. Chết thiệt luôn chứ không phải chết cải lương.
Cũng may là mẫu thấy đẹp, không thì.... Thôi ráng lên.


Bác đâu phải thảm họa. Bạn em chúng nó đua nhau mua Năm Dê Mác Ba cộng với 1 đống Lens Lờ để thể hiện đẳng cấp.
Tối ngày hấp diêm mắt mũi của anh em với đống ảnh phải gọi là ko thể hơn được Compact =))

Dạ, bác sử dụng từ thảm họa em nghe lạnh gáy quá ạ. Em chưa làm gì để gọi là thảm họa đâu ạ, cảm ơn bác.

kelleith
21-06-2013, 01:19 PM
Em thì ngược lại, chụp xong thấy xấu òm, thôi kệ, ráng làm...
Mấy tháng sau xem lại thấy nó đẹp, bởi vậy cứ thế em xem lại ảnh chụp bằng combo 60D + 50f1.8 mà đẹp hơn 5DmIII + L mới chết. Chết thiệt luôn chứ không phải chết cải lương.
Cũng may là mẫu thấy đẹp, không thì.... Thôi ráng lên.



Dạ, bác sử dụng từ thảm họa em nghe lạnh gáy quá ạ. Em chưa làm gì để gọi là thảm họa đâu ạ, cảm ơn bác.

Bác muốn chụp đẹp thì trước tiên cứ chụp đúng kỹ thuật, đo đúng sáng, canh đúng bố cục, xử lý hậu kỳ tốt đã.
Mọi việc sau đó phụ thuộc vào Light Room, Photoshop hoặc Aperture :)

Chúc bác sớm thành danh :15:

vyhank
21-06-2013, 11:57 PM
Đầu tư cái sau ống kính đi bác, và bất kể chơi hay thương mại, chỉ cần sướng và vượt mình của ngày hôm qua là được.

Scop_rti
13-07-2013, 04:52 PM
Bác chủ chắc lại nghe thiên hạ nói nhiều quá :)). DSLR+L mà thua compact là chuyện ko thể :)) 1 người chụp ảnh tầm trung sẽ thấy điều đó, trừ khi họ ko biết DSLR hay compact là gì :):arabia: Bác cứ vui lên. chụp những gì mình thích, và có thể đọc thêm 1 số tài liệu về máy ảnh. Em đảm bảo rất ít thợ ảnh biết hết được tính năng của máy (trừ người làm ra nó )). Em ko dùng L nhưng rất muốn đc sở hữu 1 em .:crying:

duyhh
13-07-2013, 07:50 PM
Các bác chịu khó học tiếng Anh đi. Máy ảnh của người tây sản xuất nên chữ nghĩa đều là tiếng Tây hết đấy, ko rành tiếng Tây thì làm sao kiểm soát được các chức năng của máy ảnh.
Chế độ M là viết tắt của từ Maniac các bác nhé. Khi nào chụp ko ra hình lên cơn khùng em mới đụng vào nút này hehehe...
Em cũng nầm dê và đống len L mà chụp cũng không ra gì bây giờ mới biết là do dốt tiếng Anh, bác nào đi học tiếng Anh rủ em với.

CaHeoDen
03-08-2013, 01:13 AM
Kỹ thuật chụp nên tương xứng hoặc được đầu tư cho tương xứng với tầm phức tạp của máy ảnh.. nếu không thì uổng cho cả hai (máy ảnh và người chụp). Người thì phải cầm đồ nghề quá nặng, còn máy thì không phát huy hết công năng.

hungnv4
06-08-2013, 10:46 AM
Chụp Up Facebook thì như nhau cả Mẫu đẹp - cảnh đẹp - cái gì đã đẹp thì ghi nhận sẽ đẹp hết
Chụp view màn hình lớn - in ra khổ từ 30 x 40 ra thì lúc đó nói chuyện với nhau dễ hơn về chất lượng thiết bị
Nhiều bác hay nhầm lẫn giữa Thẩm Mỹ và Thiết Bị
Tôi thu nhập tháng 100 chai và tôi thích chụp ảnh không có nghĩa là tôi phải có năng khiếu chụp ảnh thì mới được cầm máy ảnh và càng không thể bắt tôi mua cái P&S tầm dưới 10chai hoặc một cái Entry lever, Tiền trong túi tôi tôi xài thế nào đó là việc của tôi và phí phạm hay ko tự tôi biết.
Khi tôi up ảnh lên không phải là tôi khoe ảnh hay máy mà tôi mong muốn chia sẽ từ những người cùng chơi nhiếp ảnh để mong tiến bộ nghĩa là bản thân tôi cũng tự thấy chua đạt nhưng cụ thể thì tôi sẽ nhặt từng viên gạch nghiêm túc để phấn đấu.
Nhiều Bác Hình chụp chưa biết thế nào mà vào phán một câu như đúng rồi" Hình chụp thế này thì ... ABC" "Máy này mà chụp thế thôi á ???" Kẻ tỏ ra nguy hiểm nhiều lắm nên chăng để tâm vào thì làm hình càng đi lùi thôi

vlong3588
09-08-2013, 03:39 PM
Bác có nỗi buồn FF và L thì em cũng có nỗi buồn FF và N, nhưng mà em buồn khác bác ở chỗ là kiếm hoài ko đủ obama để được cầm FF và N để rồi có nổi buồn như bác :) - Cơ mà nghiêm túc thì: lương sức mà chơi, đã chơi thi phải vui, chơi ma buồn thì không nên chơi nữa :)

tanhoan
10-08-2013, 04:01 PM
Ai chẳng khi mới ra đời chẳng phải tập bò rồi mới tập đi,tập đi xong mới tập chạy. đồng chí nào mà thở ra câu người và máy ko tương xứng là một người mất gốc bác ạ. ông bà tổ tiên còn phải học từ dưới học nên, bố mẹ lo cho ăn học xong về chê bố mẹ nhà quê. Bác muốn ảnh đẹp tôi chỉ cho bác như này đảm bảo bác ko ân hận khi chơi máy đâu. Bác chụp xong bác cứ cất vô hdd 5 năm sau bác xem lại xem có đẹp và giá trị ko :22:

kinglu
25-08-2013, 04:21 PM
cái này chung qui chỉ do 2 chữ GATO và KAKO mà ra cả thôi.

Tran Kieu Anh
26-08-2013, 03:55 PM
cái này chung qui chỉ do 2 chữ GATO và KAKO mà ra cả thôi.

GATO thì các anh dạy em rồi nhưng mà em đầu hơi đất nghĩ hoài ko ra KAKO là gì vậy bác?

natasa9x
26-08-2013, 06:11 PM
Chắc là khéo ăn khéo ở !!!!!

utan
26-08-2013, 07:38 PM
Hên quá, ảnh mình chụp rất xấu chắc là do chỉ xài kit và 50 1.8...

nguyenhoanglevi
27-08-2013, 12:41 PM
Mf cua bac Toai la niem mo cua em.

May quá! Em cần cái may ISO kém, noise tá lả, chỉ 2 ống L cùi cùi, chủ yếu là lens MF.
Cầm nhiều L với 5D mark III chắc cũng bị ném đá tơi tả.

Thôi! Vui lên đi bác.
Ta chơi theo sức của ta.
Cái người trao cho ta, mà ta không nhận thì nó không phải là của ta, mà vẫn là của người trao. Lời nói cũng thế.