PDA

View Full Version : Kỹ thuật Photoshop



11002
26-09-2005, 11:24 AM
Các bạn nghĩ như thế nào về kỹ thuật Photoshop trong bức ảnh này?
http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/pages/page006.html.

11002
26-09-2005, 11:38 AM
Còn cái này giống phong cách của Anh XichLo quá
http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/pages/page109.html.

tamta
26-09-2005, 03:39 PM
Hì hì, em chẳng thấy giống "phong cách của Anh XichLo "
Giống manga hơn :)


Còn cái này giống phong cách của Anh XichLo quá
http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/pages/page109.html.

mrdungx
26-09-2005, 04:17 PM
Bức sau hình như là dựng 3D mà, còn bức đầu cũng không còn là nhiếp ảnh mà thuộc thể loại khác rồi. Em thì chẳng thích cái nào :D

11002
26-09-2005, 10:38 PM
Còn cái này giống phong cách của Anh XichLo quá
http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/pages/page109.html.

Xin lỗi Anh XichLo một tí, Tôi chỉ định nói về cách cắt và crop mẫu thôi, chứ không có ý dịnh nói về hình 3D hay Manga!


Bức sau hình như là dựng 3D mà, còn bức đầu cũng không còn là nhiếp ảnh mà thuộc thể loại khác rồi. Em thì chẳng thích cái nào :D

Còn hình này:
http://www.dvf-fotografie.de/galeri...es/page006.html. ngay khi xem Tôi cũng có nhận xét giống như mọi người: Sao mà dùng filter đến mức độ hình rất giả.
Tuy nhiên tối hôm đó, ngồi cùng tác giả và khoantwell... mới biết hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này (mới vừa đoạt giải tại cuộc thi ảnh mìền Đông Nam Bộ 2005).
Tác giả chụp Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cùng với bức tượng bán thân của chính Bà (do nhóm nghệ sĩ Hà Nội thực hiện). Sau đó chỉ dùng kỹ thuật tạo lớp để lồng mặt người và tượng vào tạo thành tác phẩm "Hồn Đất"
Cả tượng đất và người đều là thật nhưng thọat nhìn tôi và nhiều người tưởng rằng tượng là giả (làm filter Photoshop).
Cảm nhận ban đầu chưa chắc là đúng!!!

nbaotoan
26-09-2005, 11:33 PM
bức thứ 2 giống mấy phim hh Nhật Bản :D

anhhang
27-09-2005, 07:23 AM
Anh Toại lấy hình của trò chơi Final Fantasy vào làm ví dụ à :D

11002
27-09-2005, 08:13 AM
Anh Toại lấy hình của trò chơi Final Fantasy vào làm ví dụ à :D

Anhhang xem cái link này:
http://www.dvf-fotografie.de. và
http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/pages/page000.html
Có khá nhiều ảnh mang tên tác giả Việt Nam.
http://www.voeav.org/digital/ebv-katalog-2004.pdf.
Và cái tên "Ulrich Textores" đâu phải vô danh, có điều bản thân Tôi cũng chưa hiểu hết các tác phẩm đoạt giải.
http://karl-vock.at/cup_2003-1/winners/pages/2_11613_Genmanipulation.htm

anhhang
27-09-2005, 06:37 PM
Cái ảnh thứ 2 rõ là quét bằng 3D mờ :D , những cái link bác đưa hay lắm, thay mặt bà con cám ơn bác 20011 :)

mrdungx
27-09-2005, 07:14 PM
Cái link này http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/pages/page000.html n` ảnh hay thật, nhưng da số là em chẳng hiểu gì :p

11002
27-09-2005, 09:03 PM
Cái link này http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/pages/page000.html n` ảnh hay thật, nhưng da số là em chẳng hiểu gì :p

Tôi cũng giống như Anh, rất khó hiểu. Rất mong các cao thủ khác cắt nghĩa thêm!
Chỉ cảm nhận: các tác phẩm đoạt giải sử dụng PS rất nhiều (PS và Tính chân thật của nhiếp ảnh! Hehe) - Nhưng những tác phẩm của Việt Nam thì có phong cách riêng: nghiêng về yếu tố chân thật hơn.
Ví Dụ: http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/pages/page004.html
Anh có nghĩ bức này là lia máy thật hay motion blur PS?
Tôi nghĩ PS vì phía trước và sau subject blur giống nhau, nhưng cũng chưa chắc là tôi nghĩ đúng! Đã bị hố khi nhìn bức Hồn Đất của Anh Lý Hoàng Long :LOL:
Chỉ biết vậy thôi và Rất mong các Bạn biết hơn chỉ thêm về cách nhận xét ảnh

11002
27-09-2005, 09:09 PM
Cái ảnh thứ 2 rõ là quét bằng 3D mờ :D , những cái link bác đưa hay lắm, thay mặt bà con cám ơn bác 20011 :)

Có gì mà phải khách sáo thế Anhhang!
Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng không lẽ Ulrich Textores đưa ảnh 3D vào và được trưng bày trên web này? Chỉ biết rằng kiến thức của bản thân còn giới hạn nên phải luôn học hỏi mọi người thôi.

KhoanTuong
27-09-2005, 09:54 PM
tấm Hồn Đất ấy thì đúng là ác thật anh nhỉ

11002
27-09-2005, 10:24 PM
tấm Hồn Đất ấy thì đúng là ác thật anh nhỉ
Không nghe tác giả nói thì Tôi và Khoa vẫn là 2 "thằng" (xin lổi tí chút) khờ khi bình ảnh

mrdungx
28-09-2005, 11:40 AM
Tôi cũng giống như Anh, rất khó hiểu. Rất mong các cao thủ khác cắt nghĩa thêm!
Chỉ cảm nhận: các tác phẩm đoạt giải sử dụng PS rất nhiều (PS và Tính chân thật của nhiếp ảnh! Hehe) - Nhưng những tác phẩm của Việt Nam thì có phong cách riêng: nghiêng về yếu tố chân thật hơn.
Ví Dụ: http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/pages/page004.html
Anh có nghĩ bức này là lia máy thật hay motion blur PS?
Tôi nghĩ PS vì phía trước và sau subject blur giống nhau, nhưng cũng chưa chắc là tôi nghĩ đúng! Đã bị hố khi nhìn bức Hồn Đất của Anh Lý Hoàng Long :LOL:
Ảnh này em nghĩ dùng PS add motion blur là cái chắc, mà thường quá, chẳng có gì ấn tượng cả :)

Atkinson
28-09-2005, 12:25 PM
Theo như em biết thì đây cũng là một trong số các cuộc thi ảnh kỹ thuật số quốc tế, hiện cũng là một xu hướng phổ biến chẳng kém các cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống và cũng do FIAP bảo trợ. Chỉ khác là nó k0 có bất cứ giới hạn nào về kỹ xảo, mà ngược lại, các thí sinh phải trổ hết tài PS để thể hiện ý tưởng của mình. Do đó, chẳng có ràng buộc hay định kiến gì về tính chân thực nữa. Chỉ có khả năng sáng tạo trên PS và ý tưởng của tác phẩm mà thôi.

Chính vì được thoải mái phóng tay nên tác phẩm sẽ cực kỳ đa dạng với những hình tượng siêu thực, phi thực tế... Và nếu k0 nhầm thì ngoài tên, tác giả cũng phải trình bày ý tưởng mình muốn thể hiện trong tác phẩm. Ảnh cũng được đánh giá trên cả hai yếu tố kỹ thuật (chụp + PS - PS sẽ là chính) và ý tưởng.

Trang Web này (Salon) giới thiệu lại các ảnh đoạt giải, nhưng k0 thấy kèm theo phần chú thích nên quả là nhiều ảnh xem khó hiểu. Và cũng hơi ngạc nhiên là có những ảnh lọt vào salon mà thấy yếu tố PS can thiệp rất ít, gần như một bức ảnh chụp và xử lý hậu kỳ thông thường, ví dụ như bức này:

http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/fotos/0186_A5668JP02.jpg

Ngoài ra, nhiều ảnh cũng rất thường, cả về PS lẫn ý tưởng thể hiện. Còn kém xa một số ảnh trên các Forum NA quốc tế. Cũng có thể đây chỉ là một cuộc thi k0 tiếng tăm và quy mô lắm.

Bác Lý Hoàng Long thì cũng đoạt nhiều giải QT về ảnh kỹ thuật số rồi. K0 biết đây là lần thứ mấy. Riêng bức "Hồn đất" k0 biết bác ấy chụp bằng lens gì mà perspective quái dị thế. Đầu và tay bà cụ rất to, trong khi người thì quắt lại. Hay là cũng đã qua PS rồi. Mà em cũng k0 hiểu bóp méo đi như thế để làm gì.

Bác "có 1 0 2" có được giải thích về điểm này k0 thì kể lại cho anh em nghe với.

11002
28-09-2005, 03:28 PM
Chào Anh Atkinson
Ý tưởng về phối cảnh xa gần Tôi chưa nghe Anh Long nói, Để lúc rảnh, ĐT hỏi A Long (Đà Lạt) rồi sẽ trả lời cho mọi người rõ.
Anh gọi đùa "có 102" sợ người khác nói Tôi quá kiêu ngạo. Thật sự 11002 = Rotate 180 là tên của Tôi:
http://vnphoto.net/data/p2/toai_1703.jpg
Hy vọng sẽ có thông tin bổ ích
11002

11002
29-09-2005, 09:57 PM
Bác Lý Hoàng Long thì cũng đoạt nhiều giải QT về ảnh kỹ thuật số rồi. K0 biết đây là lần thứ mấy. Riêng bức "Hồn đất" k0 biết bác ấy chụp bằng lens gì mà perspective quái dị thế. Đầu và tay bà cụ rất to, trong khi người thì quắt lại. Hay là cũng đã qua PS rồi. Mà em cũng k0 hiểu bóp méo đi như thế để làm gì.

Bác "có 1 0 2" có được giải thích về điểm này k0 thì kể lại cho anh em nghe với.

Chào Anh Atkinson,

Qua trao đổi Email với Anh Long, tác giả cho biết:
- Bà cụ là một nghệ nhân gốm Chăm, mà nghệ nhân gốm theo tác giả là: Cái gí không thể thiếu ở một nghệ nhân gốm? Bàn tay và khối óc. Do vậy tác giả đã sử dụng lens 24mm (FF) để đặc tả.
- Với một người đã sống gần như trọn đời với đất, nhào nặn và nắn nót từng đường nét trên đất thì theo tác giả đương nhiên bà cụ đã thổi hồn vào đất, bà cụ không thể sống thiếu đất và ngược lại, do vậy đất và bà cụ là một.

http://www.dvf-fotografie.de/galerie_digital_2005/fotos/0660_VN992LL01.jpg

Với những ý tưỡng trên, tác giả đã tạo ra tác phẩm này để đặc tả một nghệ nhân gốm Chăm với kỹ thuật như trên.

Quả thật để cảm nhận một tác phẩm thì phải hiểu thấu đáo các chi tiết cũng như hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, không đơn giản chút nào!
Vài hàng trao đổi cùng Anh
11002

Atkinson
29-09-2005, 10:34 PM
Hay quá anh 11002,

Biết được thêm rằng bà cụ là một nghệ nhân gốm thì mọi thứ trở nên logic hẳn. Từ bàn tay, khối óc nhất là cho đến cái tên Hồn đất (Soul of Soil)

Mà cũng trớ trêu thật, biết nhiều, khổ nhiều. Nên lại tiếc cho ý nghĩa của tác phẩm khi biết rằng bức tượng trong ảnh (chẳng khác gì nhân vật chính) lại k0 phải do chính bà cụ thổi hồn vào. Tiếc lắm ý!

PS: Sao k0 thấy tác giả vào chia sẻ nhỉ ?

11002
30-09-2005, 12:25 AM
Hay quá anh 11002,

Mà cũng trớ trêu thật, biết nhiều, khổ nhiều. Nên lại tiếc cho ý nghĩa của tác phẩm khi biết rằng bức tượng trong ảnh (chẳng khác gì nhân vật chính) lại k0 phải do chính bà cụ thổi hồn vào. Tiếc lắm ý!

PS: Sao k0 thấy tác giả vào chia sẻ nhỉ ?

Tôi cũng chẳng biết tại sao, nhưng có mấy ai nặn hay tạc tượng cho chính mình đâu hở Anh Atkinson? Lời giải ở chổ đó.

Thật sự để cảm nhận một tác phẩm không dể, rất mong sẽ cùng trao đổi với mọi người về cảm nhận các tác phẩm khác để cái tâm mình cảm tác phẩm tốt hơn.

Atkinson
30-09-2005, 01:17 AM
Hi hi,

Thôi em chẳng dám đoán mò nữa, ngại lắm. Em cũng đang chờ cái "lời giải" chính thức cơ. Bác cũng "chẳng biết tại sao" mà!

KhoanTuong
30-09-2005, 02:50 AM
thế thì anh 11002 mời anh Long vô trả lời cho bác At đê...hehe

11002
30-09-2005, 08:04 AM
thế thì anh 11002 mời anh Long vô trả lời cho bác At đê...hehe

To Khoa: Giải thích của Anh Long rõ đầy đủ về tác phẩm rồi, còn về tự nặn hay tạc tượng thì phải nhờ Bà Cụ giải thích thôi, nhưng cái này đi hơi xa tác phẩm Hồn Đất, nên xin gác lại vậy.

Tán gẩu ở đây là cùng trao đổi để cảm nhận một tác phẩm tốt hơn. Mong nhận được nhiều ý kiến của mọi người.
11002