PDA

View Full Version : Elisa tại bến Bạch Đằng



blurrist
13-05-2013, 04:36 PM
Em không biết có thể tự xóa topic được không nên nhất thời xóa kiểu này vậy.
Xin lỗi các bác đã từng ghé qua.
Cảm ơn.

thuytram_dep
13-05-2013, 04:46 PM
Tàu này hình như là nhà hàng mà... Có 1 điều chắc chắn là phải chung chi nhiều lắm mới đậu như vậy được... :evil::evil::evil::evil::evil:

jupiter8511
13-05-2013, 04:51 PM
Chẳng thích con tàu này ở chỗ nào cả, tổng thể thì mất cân đối, 3 cột buồm giả nhưng tỉ lệ không cân xứng với thực tế.

v4mpIr3
13-05-2013, 09:34 PM
tàu này của bọn nào vậy!

bruno18
13-05-2013, 09:44 PM
Nhìn xấu 1 cách phi thường...

metavana
14-05-2013, 07:17 AM
Sáng nay thấy nó chạy xuống phía bảo tàng Hồ Chí Minh rồi. Chắc mấy bữa nữa nó quay lại.

Hình như con tàu này nó không xuống nước được mà phải đặt trên dock rồi kéo đi. Nên trông nó mới dị dạng như vậy. Nếu xuống nước thì phần nổi còn lại trông sẽ cân đối hơn.

blurrist
14-05-2013, 09:27 PM
Em có lý do riêng để xóa

khacduy
17-05-2013, 12:49 PM
Mình nghĩ là nhà hàng nổi.

quanlinh
24-05-2013, 09:48 AM
Dạ thưa các bác, cái tàu này là tàu sắt đóng mới 100% theo tiêu chuẩn "đi biển", chỉ bọc gỗ phía ngoài cho ra vẻ thôi!
Quy định về giao thông đường thủy bắt buộc tàu bè có kích thước lớn khi vào sông phải chịu lai dắt, cho nên Elisa không được nổ máy tự đi.
Mấy hôm nay các bác phản đối dữ quá, "nàng" phải ngưng hoạt động để... sửa chữa (nguyên văn trả lời của bộ phận sale). Từ tuần sau Elisa chỉ được phép neo đậu ở bến Bạch Đằng vào lúc chiều tối mà thôi, ban ngày phải về tạm trú bên cảng Nhà Rồng (theo giải thích của bộ phận sale thì "kéo đi, kéo về" bất tiện như vậy là để... tránh nắng!)

Bác blurrist@ : Bác cố tình chụp xấu Elisa, chứ ngoài đời "nàng" đẹp lắm chứ (xem ảnh)!

Bác v4mpIr3@: Dạ thưa bác, bác đừng nói xách mé "bọn nào" mà chít không kịp ngáp! Elisa là tiền của một... tướng hải quân đấy, theo lời "bỏ nhỏ" của giới kinh doanh tàu du lịch bến Bạch Đằng. Vì vậy nó mới "xí" được chỗ ngon như dzậy!!!

devil_kts
24-05-2013, 02:58 PM
Không nói ra thì đã không hay, nói ra rồi còn không hay hơn.

Em thích chỗ in đậm ^^




Dạ thưa các bác, cái tàu này là tàu sắt đóng mới 100% theo tiêu chuẩn "đi biển", chỉ bọc gỗ phía ngoài cho ra vẻ thôi!
Quy định về giao thông đường thủy bắt buộc tàu bè có kích thước lớn khi vào sông phải chịu lai dắt, cho nên Elisa không được nổ máy tự đi.
Mấy hôm nay các bác phản đối dữ quá, "nàng" phải ngưng hoạt động để... sửa chữa (nguyên văn trả lời của bộ phận sale). Từ tuần sau Elisa chỉ được phép neo đậu ở bến Bạch Đằng vào lúc chiều tối mà thôi, ban ngày phải về tạm trú bên cảng Nhà Rồng (theo giải thích của bộ phận sale thì "kéo đi, kéo về" bất tiện như vậy là để... tránh nắng!)

Bác blurrist@ : Bác cố tình chụp xấu Elisa, chứ ngoài đời "nàng" đẹp lắm chứ (xem ảnh)!

Bác v4mpIr3@: Dạ thưa bác, bác đừng nói xách mé "bọn nào" mà chít không kịp ngáp! Elisa là tiền của một... tướng hải quân đấy, theo lời "bỏ nhỏ" của giới kinh doanh tàu du lịch bến Bạch Đằng. Vì vậy nó mới "xí" được chỗ ngon như dzậy!!!

HOOD
24-05-2013, 03:40 PM
Em làm ở Harbor view, ngày nào cũng thấy cái hàng mã này. Thực tình nó xấu đến độ giống như đồ người ta làm để đốt cho người âm phủ

nguyenlamtrieu
24-05-2013, 07:23 PM
lên ăn trên dây chắc vui lắm nhỉ

asahinguyen
25-05-2013, 12:21 AM
Cái tàu này là nhà hàng nổi 5 sao. Ban ngày nó đậu bên cảng Sài gòn , ngay chỗ nhà hàng Biển nhớ của Kim Thư . Chiều tối mới lai dắt sang bến Bạch đằng hoạt động từ 17h đến 24h . Được quản lý bởi THINK Event . Nghe nói giá cả cũng đa dạng , món ăn trung bình 80-200k . Đầu bếp Đài loan .
Em lên tàu mấy lần ... mà chưa có ăn thử .

lebridal
28-05-2013, 12:00 PM
sao mình cuối tuần rồi đi ngang hok thấy ta? (mờ mắt)

A198
28-05-2013, 12:30 PM
Thiết kế xấu, không cân xứng gì hết, phần nổi quá cao như muốn lật luôn vậy.

dungonline
01-06-2013, 07:58 PM
Cái tàu này là nhà hàng nổi 5 sao. Ban ngày nó đậu bên cảng Sài gòn , ngay chỗ nhà hàng Biển nhớ của Kim Thư . Chiều tối mới lai dắt sang bến Bạch đằng hoạt động từ 17h đến 24h . Được quản lý bởi THINK Event . Nghe nói giá cả cũng đa dạng , món ăn trung bình 80-200k . Đầu bếp Đài loan .
Em lên tàu mấy lần ... mà chưa có ăn thử .

Biển nhớ không còn của Kim Thư. Elisa e chưa ăn nhưng chắc giá cũng sàn sàn mấy tàu kia. Ăn thanh cảnh khoảng 500k 1 người. Không đắt không rẻ. Tàu chạy lòng vòng xuống tới cảng bến nghé rồi vòng về lại. Cũng vui. Thích hợp gia đình thôi. Bạn bè hò hét thì lên đây kì lắm. E ở gần Cảng sg thì thấy không phải ngày nào nó cũng đậu bên BĐ