PDA

View Full Version : Cho mượn lenses, nên hay không?



philubonmat
13-05-2013, 12:23 AM
Bức xúc nên mới lên đây giải bày cùng các bác.
Chuyện là em có ông bạn, thấy em chơi nhiếp ảnh cũng tập tành sắm một cái body 50D và một cái ống 18-55 non IS. Mới đầu cứ nghĩ là sắm cái ống kính đó tập chụp một thời gian cho quen rồi nâng cấp. Nhưng rồi thời gian thấm thoát 3 năm, cái ống kính đó giữ một vai trò quan trọng không khác gì cái cap cho body, chỉ để chống bụi, chứ mỗi lần có "Event" là hắn chạy sang mượn lenses của em, ban đầu thì em cũng vui vẻ cho mượn, nhưng dần dần em có cảm giác bị lợi dụng. Vì thực chất gọi "event" cho oai chứ event của hắn là lúc cưa cấm em nào đó thì lấy máy ảnh ra kiếm cớ để tiếp cận mục tiêu, và chất ảnh của hắn chụp thì "Bỗng dưng muốn khóc" khi thấy ảnh của hắn chụp và tiếc cho cái 50D cộng với L, toàn để Auto mode còn góc chụp thì ôi thôi, y như là "bạ đâu chụp đấy". Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là mượn thì nhiệt tình lắm còn đến khi trả thì...hên xui. Lúc mượn thì 1-2 giờ sáng cũng sẳn sàng gõ cửa nhà bác để sang mượn, chờ bác vài tiếng cũng không sao, nói chung là rất nghiêm chỉnh về thời gian và không gian, nhưng đến khi trả thì ... hên xui. Em mà không gọi điện đòi thì không bao giờ tự giác mang trả, mà cách trả cũng làm mình tự ái. Hẹn 7 giờ, nhưng 10 giờ gọi hỏi mình có ở nhà không hắn mang qua, chưa kể khi không có ở nhà thì hắn không ngại nhét vào thùng thư hay kẹt cửa, và sau đó thì em phải tốn thời gian cho việc vệ sinh lấy bụi, dấu vân tay và có khi cả tóc sau filter.

Giống như vừa tối qua, hắn lại hỏi mượn lenses đi biển với nhóm bạn (dĩ nhiên là có em nào đó hắn đang cưa cẩm rồi). Nói thật lòng thì em chằng muốn cho mượn vì hiểu rõ tính cẩu thả và vô trách nhiệm của hắn, mà biển thì cát, và muối trong hơi nước là kẻ thù của ống kính. Không cho mượn thì lương tâm bị giày vò bởi 2 chữ "Ích kỹ", cho mượn thì xót của.

Sở dĩ em không muốn cho mượn ngoài lý do tính cẩu thả của hắn còn lý do khác nữa là phải chi hắn trang bị cho mình vài cái ống kính cho nhu cầu bản thân, rồi đôi khi mượn thì em chẳng màng, đằng này đến cái thẻ nhớ cũng chạy hỏi em xin.

Liệu em có tiếp tục cho hắn mượn hay không? Bạn bè thì cũng không hẹp hòi, nhưng em có cảm giác bị lợi dụng, các bác giúp em với.

devil_kts
13-05-2013, 12:33 AM
Bạn bè thân thì nên thẳng thắn, cho mượn thì vẫn cho mượn, nhưng nhớ dặn dò vài câu. Mất lòng trước được lòng sau. ^^

P.N
13-05-2013, 12:36 AM
mất lòng trước được lòng sau bác ơi ... tốt nhất là không ..

philubonmat
13-05-2013, 12:39 AM
Bác devil: Dặn dò thì vẫn dặn nhưng trước sau như một. Em có nhóm bạn chơi Nikon, mỗi người đều sắm cho mình một vài ống kính, nhưng đặc điểm là khác nhau nên họ dể dàng đổi với nhau. Vui vẻ cả làng, còn đằng này...

thuytram_dep
13-05-2013, 07:05 AM
Bác chủ tốt tính thật, em mà cho mượn vài lần đầu mà thấy không ổn thì dẹp luôn...
Bạn bè thì đúng là hơi khó từ chối những kiểu mượn đồ, tiền bạc,... như vậy. Em chưa gặp trường hợp như bác nhưng nếu có rơi vào thì đúng là hơi khó xử vì còn quan hệ bè bạn này nọ nữa, nói thẳng thì mất lòng --> mất bạn. Theo em cách từ chối tốt nhất mỗi khi đồng chí bạn đó mượn đồ là nói mình có việc dùng vào dịp đó (đi chơi, đi chụp,...), và đồng thời nói cạnh khoé kiểu (sao ông không mua đi mà dùng, giá cũng đâu có đắt...)

tong.triet
13-05-2013, 08:24 AM
:evil: Đến lúc hư cái lén thì bạn mất luôn 2 cả : Lens và thằng Bạn
:chris: Dịp nào thích hợp nối thẳng với nó
:donatello: Bạn bè chứ đâu phải ông nội đâu mà ko dám nói

vantrung2410
13-05-2013, 09:13 AM
Kêu là thằng em nó mượn rồi, bán rồi luôn

dragonboy
13-05-2013, 10:41 AM
Người không vì mình, trời tru đất diệt :D

Bác đã dặn rồi, nhưng bạn bác thứ nhất là lỗi hẹn trả lens, thứ 2 là sử dụng không cẩn thận, nên bác cứ nói thẳng, ko cho mượn nữa. Khi nào hắn ko mượn được, bỏ tiền ra mua cái lens xịn xịn thì hắn sẽ hiểu vì sao bác không cho mượn. Còn không chịu hiểu thì thôi, bạn bè như thế mất cũng không tiếc.

haifangshi
13-05-2013, 11:32 AM
Theo em không nên cho mượn, người ta sẽ không bao giờ nâng niu giữ gìn đồ như của chính mình bỏ tiền ra mua.

ananova03
13-05-2013, 11:41 AM
Em thì tùy người mà có thể cho mượn hay không.Bạn bè em chơi trên vnphoto cũng kha khá tuy nhiên số bạn bè mà em thoải mái cho mượn chỉ đếm trên đầu 1 bàn tay :).

Tiomax
13-05-2013, 01:29 PM
đúc kết lại:
- Bạn bè nên thẳng thắn ngay từ đầu.( chẳng việc gì phải ngại )
- Nhắc nhở ,nói khéo nhiều lần ko nghe thì ...tùy người mà đối xử... hehe

net86
13-05-2013, 08:47 PM
- Muốn từ chối khéo cũng có nhiều cách mà Bác.
- Mình là chủ sở hữu thì chủ động quyết vẫn là quyền của mình chứ, đừng thụ động, tự ti quá là được...
- Vấn đề là Bác muốn chọn giữ Bạn hay giữ lenses ?
- Muốn chọn cả 2 (tiền rủng rỉnh) thì sắm thêm 1 món nữa, cái tốt để dùng, cái xấu cho mượn... thế thôi.

philubonmat
13-05-2013, 09:16 PM
Cám ơn các bác đã bỏ thời gian tư vấn, em nghĩ cũng đã đến lúc nói thẳng với hắn nên mua mà dùng, ít nhất phải có những cái cần thiết tối thiểu. Hoàn cảnh của hắn cũng đâu đến nỗi tệ, sống độc thân thu nhập cũng khá, chỉ vì cái bản tính "mượn được thì mượn tội gì phải mua", mất lòng thì chịu.

philubonmat
13-05-2013, 09:19 PM
Sẳn tiện nói thêm là L thì hắn mới chịu mượn, chứ "vàng" hay "for" thì hắn ứ thèm.

v4mpIr3
13-05-2013, 09:37 PM
cứ bảo, sao không mua một cái mà dùng
nếu nó không chơi với mình nữa thì thôi, bạn kiểu đó mất cũng chẳng tiếc

một một vài để dùng thử trải nghiệm, hoặc có việc gì đó quan trọng thì okie, chứ như chủ thread nói: mượn rất là nhiều lần, cẩu thả, lại vô lý về thời gian nữa, thế thì quên mie nó đi

11002
13-05-2013, 09:44 PM
Ngày xưa coi truyện Bố Già:
Tay quân sư có nói với cậu con:
- Mày có đủ hết các đức tính của ông Già, nhưng có một cái mày chưa được như Ổng.
- Là gi?
- Mày chưa biết cách nói Không như Ổng.

ntt2007
13-05-2013, 10:09 PM
bệnh cả nể của bác hơi bị nặng rồi đó, với người cẩu thả vậy thì ko nên có lần thứ 2 chứ đừng nói là bác đã cho mượn nhìu lần rồi

maybach63
13-05-2013, 10:21 PM
Bác chủ chắc hay cả nể, còn ông bạn kia thì quá ư là lợi dụng rồi còn gì!Em là em giải tán!
Có bác nói: "Vợ và máy ảnh là hai thứ ko thể cho mượn được" :D

philubonmat
13-05-2013, 10:52 PM
Hic, các bác chỉ được cái nói đúng, bà nhà em cũng thường trách quở em vì bệnh cả nể. Đến nỗi mỗi lần hắn gọi là em biết chắc nội dung cuộc gọi bao hàm cái chi chi.

vantrung2410
13-05-2013, 11:04 PM
Hic, các bác chỉ được cái nói đúng, bà nhà em cũng thường trách quở em vì bệnh cả nể. Đến nỗi mỗi lần hắn gọi là em biết chắc nội dung cuộc gọi bao hàm cái chi chi.

em cũng bị giống bác, cũng cả nể như thế, nhưng được cái có đứa bạn khác nó quyết giùm, mỗi lần đứa A gọi đt đến mượn thì em kêu là gọi cho đứa B đi, nó mới lấy của tao.... A gọi cho B là B tự động biết phải trả lời thế nào, em vừa không mất máy, vừa không mất bạn, hehe

nhatvm
13-05-2013, 11:17 PM
Người phương Tây có 3 thứ không bao giờ cho mượn bác ạ: máy ảnh, ô tô và vợ. Riêng máy móc của em, người ta có thể cầm, có thể chụp nhưng chỉ được làm điều đấy trước mặt em. Còn khi không có em, dù là em gái ruột hay thằng bạn thân nhất em cũng từ chối thẳng thừng. Mất lòng trước được lòng sau bác ạ, chưa nói đến chuyện nó đi cắm, hay bị cướp mà chỉ rơi, xước xát đã xót lắm rồi, mất tiền là chuyện nhỏ, mất tình cảm mới là chuyện lớn

philubonmat
13-05-2013, 11:57 PM
Cám ơn các bác đã thông cảm cho nỗi khổ tâm của em. Bản thân em rất ngại mượn hay nhờ vả người khác, nên dù nghèo nhưng vẫn cố sắm để có cái mà dùng (cho nên nghèo càng thêm nghèo). Nói nhờ vả em mới nhớ, bạn em về nước, bản thân em còn ngại không gửi gắm chi hết vậy mà hắn nhờ em hỏi bạn em nhận đồ gửi dùm hắn mới đau (Cái này thì em biết nói KHÔNG là như thế nào)

trandzung
14-05-2013, 02:39 AM
... Hoàn cảnh của hắn cũng đâu đến nỗi tệ, sống độc thân thu nhập cũng khá, chỉ vì cái bản tính "mượn được thì mượn tội gì phải mua", mất lòng thì chịu.


Sẳn tiện nói thêm là L thì hắn mới chịu mượn, chứ "vàng" hay "for" thì hắn ứ thèm.

Bác chủ à, ở đời luôn có loại người như vậy, chuyên đi mượn về xài chùa, đã vậy chỉ thích mượn đồ xịn , phải L cơ chứ !!! Sau đó thì đi khoe rùm beng " ảnh này chụp bằng máy xịn ( máy mượn ) , lens xịn ( cũng mượn nốt ) ... còn cái thẻ memory chắc cũng mượn đâu đó !

Tôi cũng có 1 ông bạn y chang , hay đến mượn tiền , mượn bàn ghế để tổ chức party ... sau đó quên trả , gọi phone nhắc thì cũng hứa hẹn , ậm ừ cho qua ngày tháng ! Đến nổi tôi phải đem xe đến tận nhà ông bạn vàng chở bàn ghế về ! còn tiền cho mượn thì coi như ... cúng chùa quá !? Cũng may chưa thấy hỏi mượn máy ảnh , lens vì ông bạn này chưa có máu chụp choẹt ! Dĩ nhiên là mình không bao giờ cho mượn máy ảnh hay lens rồi , chỉ 1 vết trầy nhỏ trên mặt kính thì ... khổ đời.
Bác chủ có thể giải quyết chuyện này bằng cách chỉ cho ông bạn đến mượn máy hay lens của Canon CPS. Đăng ký làm thành viên CPS rồi thì hảy tận dụng tối đa chương trình " Canon Equipment Loans ", mượn từ máy 60D cho đến 1DX, mượn lens đủ các tiêu cự ( mượn 400mm, 500mm, 600mm ... cầm cho nó oai ), mượn camcorder quay tá lã, mượn 2,3 cái flash chơi strobist photography ...


... Bản thân em rất ngại mượn hay nhờ vả người khác, nên dù nghèo nhưng vẫn cố sắm để có cái mà dùng (cho nên nghèo càng thêm nghèo)...

Mình cũng như bác , ai nói mình dại mình chịu ! Chúc bác chủ khỏe.

philubonmat
14-05-2013, 06:35 AM
Giờ thì những gì em đợi là đợi hắn về với cái lenses còn nguyên vẹn không có muối bên trong

tuanzs
14-05-2013, 04:28 PM
Bác bảo đang định bán tất lô lens đang có, ông có mua không?

duyhlv
14-05-2013, 05:15 PM
Nói chung, phương châm của e là: Bạn bè thân thiết + biết sử dụng cẩn thận thì oke! Còn không biết sử dụng hay sử dụng cẩu thả thì đến Bố vợ cũng nhất quyết không cho mượn!

philubonmat
14-05-2013, 06:20 PM
Bác bảo đang định bán tất lô lens đang có, ông có mua không?
Mua nhưng chừng nào trả thì...hên xui. Hahaha

hoangnam1204
15-05-2013, 08:39 AM
Trong trường hợp của bạn mình nghĩ nên từ chối khéo vài lần là người ta biết ý sẽ không mượn nữa( ví dụ như cho anh em cô bác gì mượn rồi vv , lens đem đi sửa v.v...)

philubonmat
16-05-2013, 07:39 PM
Tình hình rất là tình hình, cho đến giờ vẫn chưa thấy hồi ... lenses các bác ạ!

trungcartina
17-05-2013, 10:41 AM
Tình hình rất là tình hình, cho đến giờ vẫn chưa thấy hồi ... lenses các bác ạ!

Chắc tay kia lên vnphoto đọc topic của bác, ghét nên dìm luôn không trả bác nữa, hehe...

ntdkny
17-05-2013, 11:13 AM
cũng đang tò mò bác chủ có nhận lại được cái lens hay k ? nếu được nó sẽ như thế nào? ^^

11002
17-05-2013, 11:33 AM
Tình hình rất là tình hình, cho đến giờ vẫn chưa thấy hồi ... lenses các bác ạ!
Chưa trả thì bác qua đòi, bạn chứ đâu phải boss hay grandfather đâu mà sợ vậy?

khacduy
17-05-2013, 12:23 PM
Nhìn người mới dám cho mượn, dù cho là bạn thân đi nữa ;)

thuytram_dep
17-05-2013, 01:43 PM
Chắc tay kia lên vnphoto đọc topic của bác, ghét nên dìm luôn không trả bác nữa, hehe...
Chắc rớt xuống biển luôn òi... :-(

philubonmat
18-05-2013, 12:24 AM
Các bác đừng làm em sợ, đó là 1 trong những lenses ưng ý nhất của em

doan.vnpt
18-05-2013, 06:56 AM
Các bác đừng làm em sợ, đó là 1 trong những lenses ưng ý nhất của em

Chuẩn bị có 01 Lens L của bác chủ ở mục mua bán rùi các bác ơi hehe . zọt thui ...

kiendinh
18-05-2013, 07:28 AM
Không trả thì đi đòi lại nói là tao đang cần có việc gấp và đây cũng là dịp nói thẳng với nó tao ko cho mày mượn nữa, mày mượn mà bắt tao phải tự đi lấy lại như vậy coi có được ko.

Trước đây em cũng từng bị lợi dụng vì lòng nhiệt tình của mình, ko nhưng mượn lens mà mượn luôn cả body, đến khi cần chụp thì ko có máy, gọi điện thì nó nói đang về quê vài ngày nữa lên trả, chờ cả tuần ko thấy đi đòi lại chửi nó xối xả luôn. nhưng là bạn bè nên cũng ko sao, đến giờ vẫn chơi với nhau nhưng nó muốn mượn cái gì là em từ chối ngay, và nói là tao đang dùng nó kể cả lúc ngủ hay đi restroom. Vậy là nó tự hiểu.

ananova03
18-05-2013, 08:13 AM
Các bác đừng làm em sợ, đó là 1 trong những lenses ưng ý nhất của em
Em hay săn lùng trên ebay lắm,bác chủ cho em thêm số seri của lens để em tìm phụ cho ;;)

Chuẩn bị có 01 Lens L của bác chủ ở mục mua bán rùi các bác ơi hehe . zọt thui ...
Vì bác chủ ở Mỹ nên việc lens bị rao bán ở vnphoto rất thấp.Em nghĩ sẽ được rao ebay nhiều hơn :D
Em cũng dọt.

philubonmat
20-05-2013, 10:45 AM
Tình hình là hồi tối này em phải đích thân đi lấy lenses về các bác ạ, chấm dứt lo âu

tringuyen1920
21-05-2013, 12:20 AM
Chúc bác có được len như ý nhá !

ngocson_gl
23-05-2013, 12:55 PM
Bạn bác như vậy thì bác quả là liều, chừng nào bác k cho mượn nữa thì có khi tình bạn k còn quá.

lucifertran
23-05-2013, 01:23 PM
đến khi trả thì ... hên xui.
... không ngại nhét vào thùng thư hay kẹt cửa, và sau đó thì em phải tốn thời gian cho việc vệ sinh lấy bụi, dấu vân tay và có khi cả tóc sau filter.


Bạn bè cái kiểu gì vậy Bác ơi.
Mượn của người khác, nếu muốn mượn lâu dài thì phải biết giữ của cho người ta nữa chứ.

Có 2 trường hợp, Bạn Bác thiếu ý thức thiệt (nói rõ + ko cho mượn khỏi mất lòng), trường hợp còn lại thì Bác cứ thẳng thắn mà chửi rồi chia tay luôn đi nhé!

nguyenlamtrieu
24-05-2013, 07:35 PM
cứ cho mượn ko sợ gì cả, nhưng bồi thêm 1 câu. hư lens mày đền tao nha :D

philubonmat
31-05-2013, 12:17 PM
Ông bạn quí hóa của em vừa gọi hỏi mượn lenses nữa các bác ạ! Nhưng lần này thì em từ chối thẳng như ruột ngựa luôn ạ: "Mua lấy mà xài đi cu, mượn hoài thì biết bao giờ có cho riêng mình". Thế là xong, còn kết quả như thế nào thì em chưa biết

Sunnyocean
31-05-2013, 01:09 PM
Ông bạn quí hóa của em vừa gọi hỏi mượn lenses nữa các bác ạ! Nhưng lần này thì em từ chối thẳng như ruột ngựa luôn ạ: "Mua lấy mà xài đi cu, mượn hoài thì biết bao giờ có cho riêng mình". Thế là xong, còn kết quả như thế nào thì em chưa biết

Em ủng hộ hành động của bác, thà đau 1 lần còn hơn đau âm ỉ kéo dài.

kevinle4230
31-05-2013, 10:43 PM
he he, mình có người quen, cũng mượn lens vài lần. Mình kêu nó mua luôn đi, bán rẻ lại cho. Vậy là khỏi sợ mất lòng. Cả nể là bịnh của chúng ta, và có những người sẽ lợi dụng. Mình nói với mấy người đó rằng, tui có điều kiện mua, tui rất rộng rãi khi cho, hoặc cho mượn, nhưng không có nghĩa là tui ngu. 1 - 2 lần thì OK, hơn nữa thì bye bye luôn.

sodzach
05-06-2013, 01:52 PM
Bác chủ gởi cái link của thread này cho bạn bác xem... thế là xong :))

lightmage
05-06-2013, 02:08 PM
KO nên đâu bạn... vì người đó chưa làm chủ được lens, máy ảnh.. thì bạn đừng cho mượn Lens L... nói xài lens kit được rồi... còn sợ mất lòng thì chỉ địa chỉ thuê lens đó..giờ nhiều mà....

Mình cũng rơi vô trường hợp bạn.. thằng bạn thân nhất mới đau.. nó còn chưa có máy nữa.. cũng đi du lịch biển với vợ mới cưới của nó.. mượn máy , lens mình chụp @.@ nhưng mình cũng nói thẳng..sau này đi đâu trong thành phố hay du lịch có mình nữa thì mình chụp giùm...chứ ko cho mượn được... hix... sau vụ đó.. hình như tình bạn 2 đứa rạn nứt.. @.@ hix

rayvn1802
05-06-2013, 03:13 PM
Ông bạn quí hóa của em vừa gọi hỏi mượn lenses nữa các bác ạ! Nhưng lần này thì em từ chối thẳng như ruột ngựa luôn ạ: "Mua lấy mà xài đi cu, mượn hoài thì biết bao giờ có cho riêng mình". Thế là xong, còn kết quả như thế nào thì em chưa biết
Ủng hộ bác từ chối, đọc topic mà thấy xót cái lén dùm cho bác @.@