View Full Version : Chuyện tình hai chiếc thuyền
fridaycafe
02-01-2008, 12:07 AM
Khai súng đầu năm.
Chuyện tình hai chiếc thuyền trên sông Hồng (hơi bị sến của nó, hihi).
http://farm3.static.flickr.com/2067/2154302649_ef5623605f.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2139/2154878974_f11956984f.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2123/2154086275_5ccd9ffa51.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2321/2155061380_14648220de.jpg
S7000
02-01-2008, 12:25 AM
Ghép photoshop phải không bác, dí dỏm lắm.
fridaycafe
02-01-2008, 12:29 AM
Không ghép PS gì đâu ạ, chết thật, công lao 10 phút bấm máy liên tục chỉ để chọn ra 4 cái và xóa đi những cái khác mà bác nghĩ vậy thì đau lòng quá, hic hic. Anyway, cám ơn bác đã comment :) Chúc mừng năm mới!
S7000
02-01-2008, 12:31 AM
Không không, em xin lỗi vì nhìn hình thì thấy có chiếc thuyền đi tới nhưng tự nhiên quay ngoắc 90 độ, nên khó hiểu chổ đó ạ. hehe
phoenix23
02-01-2008, 10:08 AM
mặt nước phẳng lỳ, an bình wa'! đẹp ghê!
11002
02-01-2008, 10:15 AM
Tưởng giếng sâu anh nối sợi gầu dài.
Ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây....
Nội dung hay lắm bác.
fridaycafe
02-01-2008, 12:39 PM
Thơ hay quá, bác nhớ giỏi thật. Cảm ơn :-)
S7000
02-01-2008, 12:48 PM
hehe em bắt chước bác Toại cho em ké :
Khi ta đến thuyền không gợn sóng.
Khi ta đi sóng nhẹ lên thuyền.
Thơ Cóc xin bỏ qua.
fridaycafe
02-01-2008, 09:41 PM
Hehe, các bác định làm nhà thơ đấy à :D
Toàn cảnh
http://farm3.static.flickr.com/2052/2157410710_bdbb2764a2.jpg
kiennt76
03-01-2008, 12:25 PM
ấn tượng quá, nhưng chụp thuyền và nước tôi cảm thấy hơi cô dơn và lẻ loi
vote 4*
phát huy tiếp nào
LinhTM
04-01-2008, 10:40 AM
Không ghép PS gì đâu ạ, chết thật, công lao 10 phút bấm máy liên tục chỉ để chọn ra 4 cái và xóa đi những cái khác mà bác nghĩ vậy thì đau lòng quá, hic hic. Anyway, cám ơn bác đã comment :) Chúc mừng năm mới!
Đang định khen, bác nói câu này em thấy ảnh không còn đẹp nữa
cucbrick
04-01-2008, 11:54 PM
ảnh chụp ấn tượng, tấm cuối nước phẳng lặng ghê, đúng tâm trạng của con thuyền ở lại nhẩy
CrazyCow
05-01-2008, 12:30 AM
Đang định khen, bác nói câu này em thấy ảnh không còn đẹp nữa
Không hiểu ý của fagor lắm . Sao ảnh lại ko đẹp nữa ?
concobebe1104
05-01-2008, 08:58 AM
sông Hồng sao yên lặng vậy nhỉ????
fridaycafe
07-01-2008, 01:12 AM
Mùa này có nước là may rồi nói chi đến sóng :-D
Hi, hi, cốt truyện hay thật bác ạ. Nhưng bức toàn cảnh là bác định để cho thấy: đừng ái ngại cho chị, quanh chị chàng còn có rất nhiều vệ tinh khác hay là không có chị, anh cũng không sợ ế và có thể tìm nhiều đối tượng khác có phải không ạ ?
duyluu
07-01-2008, 12:07 PM
Ảnh của bác đẹp lắm, nhưng Bác cho hỏi một chút nhé. Em thấy hình sao lại không có tý sóng nào nhỉ, ngay cả với sóng của con thuyền tạo ra cũng không có nốt. Em nghĩa con thguyền phải rẽ sóng thì mới thấy sinh động hơn. Ít ra là cũng phải có 1 cái tạo sóng nhỉ?
fridaycafe
07-01-2008, 02:52 PM
@m42: Chi tiết thế thì chịu thôi bác, để open cho mọi người tự suy diễn chứ :-D
@duyluu: Bác để ý kĩ thì sẽ thấy có gợn sóng nhỏ ngay cả khi thuyền ko chuyển động, còn lúc thuyền đang trôi đi thì có nhiều gợn sóng đấy chứ, khá to nữa là khác. Còn nếu yêu cầu có sóng to hơn nữa thì tôi cũng chịu, hehe, giá mà có số mobile của bác lái thuyền ...
akaru midori
13-01-2008, 01:35 PM
Hehe, các bác định làm nhà thơ đấy à :D
Toàn cảnh
http://farm3.static.flickr.com/2052/2157410710_bdbb2764a2.jpg
đẹp quá! em thích nhất tấm toàn cảnh này, nhất là đường biên của dải đất với sông nước. Thuyền trên sông, cầu nối giữa... thích thật
mà hình như trong mấy pics chuyện tình, không nhìn thấy sóng nước có phải do ánh sáng làm mặt nước bị lỳ đúng không ạ, chứ em không nghĩ là không có sóng đâu. em thích pic3
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.