View Full Version : Anh em đề cao cảnh giác nhé ...!
nguyenphiphung
26-04-2013, 12:00 PM
Em post topic này nhằm thông báo cho anh em biết để cận thận trong việc mua bán ...
Sáng nay khoảng 8 giờ có một bác gọi cho em hỏi mua con len 24-70, sau đó kêu em nhắn địa chỉ, em nhắn rồi có hỏi có tới không thì em ở nhà đợi vì còn đi làm, bác này nhắn lại là tới nên em cố ở nhà đợi, đợi khoảng hơn 1 tiếng lâu quá nên em vào công ty có chút việc thì bác ấy tới buộc em phải chạy về nhà, khi về nhà thì em thấy bác ấy đứng trước nhà đợi, em kêu vào nhà ngồi cho mát lấy nước uống rồi test len, bác ấy không vào nói đứng ở ngoài test được rồi, em mời vào hoài mà nhất quyết ko vào, mà lạ một điều là xe bác ấy không dắt vào sân nhà em mà quay đầu sẵn hướng ra đường ???.
Em cũng chiều bác ấy lấy cái len ra, bác ấy ko mang máy theo test nên mở cáp, hood, filter ra săm xoi rất kỹ sau đó lấy điện thoại bấm gì đó nhưng em ko thấy gọi hay nhắn tin cho ai cả, test khoảng 20 phút thì bác ấy bảo em vào lấy nước uống đợi bác ấy gọi điện thoại xong đã tính tiếp, em làm sao mà dám đi vào nhà lấy nước trong khi bác ấy đang cầm cái len của em ở ngoài đường chứ, em nói có gì vào nhà ngồi thì bác ấy ko chịu, lúc đó mẹ em về thì nhìn thấy bác ấy mới kêu em ra nói nhỏ là cẩn thận vì nhìn mắt bác ấy láo liên à, đi mua đồ sao lại quay sẵn đầu xe mà ko chịu vào nhà ngồi mua, sau đó mẹ em kêu ông anh của em tướng khủng bố lắm, đứng ở ngoài đường đợi sẵn phòng có sự cố, khi ấy bác ấy nói ko mang đủ tiền nên có gì ghé sau, thế là giao dịch thất bại.
Khoảng 30 phút sau thì bác ấy gọi lại hỏi em giờ có tiền rồi nên quay lại mua, em có nói chắc giá bán thì bác ấy đồng ý, thế là em lại phải từ công ty chạy về nhà nữa, bác ấy mới nói là khỏi cần, kêu vợ em mang cái len ra rồi bác ấy đưa tiền, em nói thôi để em chạy về chứ vợ em ko biết gì đâu, mà em cẩn thận hỏi vợ em là cái xe quay đầu vào nhà hay là lại quan đầu sẵn ra thì vợ em bảo là xe đã quay đầu sẵn ra đường ????, khoảng 15 phút sau em chạy về nhà, mời bác ấy vào và đem nước cho bác ấy uống rồi mới đem cái len ra, bác ấy săm xoi kỹ càng nữa rồi tự nhiên đem cái len ra ngoài đường nhìn lên trời mà chẳng hỏi ý em gì cả, em lật đật chạy theo thì bác ấy nói kêu em bớt chút, em nói nãy chắc giá rồi giờ kêu bớt, em hỏi có muốn mua thiệt tình ko, sau đó bác ấy ậm ừ suy nghĩ, em nhìn cái màu giống lừa gạt quá nên ko bớt gì cả xem sao thì bác ấy ko mua nữa lấy xe về.
Sau đó em vào lại cơ quan thì 30 phút sau bác ấy lại gọi điện tới nói lần này chắc chắn muốn mua nhưng em thấy mắt giựt quá nên nói ko bán nữa rồi cúp máy, 15 phút sau mẹ em gọi lại nói bác ấy tới nhà, vào nhà em và nói là vừa gọi điện cho em trước rồi giờ đưa len cho bác ấy rồi bác ấy đưa tiền, em nói là cách đây 15 phút bác ấy gọi cho em và em đã từ chối sao lại còn tới nhà nói là e đồng ý bán, em bảo mẹ em là không tiếp nữa và mời bác ấy đi về cho.
Trên đây là vài dòng tâm sự gửi anh em để cảnh giác thêm với thời buổi loạn lạc như bây giờ, em post vào mục này đúng hay chưa, nếu chưa đúng thì mod chuyển đến mục thích hợp dùm em nhé, em còn số điện thoại và bản số xe tỉnh của bác ấy nhưng ko nhớ số xe cụ thể, em có nên post lên luôn để cho anh em cảnh giác ko nhỉ...?
luckyluu
26-04-2013, 12:29 PM
Cảm ơn anh đã chia sẽ
11002
26-04-2013, 12:48 PM
Cám ơn thông tin của bác.
- Việc người mua đến nhà bác chủ lần thứ 3 khi bác chủ đã khẳng định không bán, đã không trung thực khi nói chuyện với mẹ bác chủ thì cũng khá đủ cơ sở để đánh giá rồi.
- Bác mua hàng có nick trên vnphoto.net không vậy bác?
Em hỏi câu này để xem bác ấy có thật sự đam mê nhiếp ảnh hay không, có sinh hoạt chugn hội nhóm nào không. Có khi là người mua thật nhưng vì ít tiền, vì băn khoăn khi mua sắm lens 24-70mmL, vì .....
HAI NV
26-04-2013, 01:06 PM
pót cái số phone lên đi bác
kelleith
26-04-2013, 01:17 PM
Thủ đoạn ăn cướp đã lộ rõ ra bên ngoài rồi còn gì.
Đối với thể loại buôn bán này nên từ chối ngay từ lần gặp đầu tiên.
mairoixa
26-04-2013, 01:52 PM
Lộ nguyên con ra trước mắt rồi :)
Nếu người mua thật sự thì ko có kèo nài ko có bao nhiêu tiền đâu, tốn thời gian tới lui, tốn tiền đt, đứng đợi nữa, mệt lắm :)
hensynki
26-04-2013, 02:22 PM
phải chi có cái hình :(
KongBong
26-04-2013, 02:53 PM
bác chủ post cái số đt lên đi ạh, hoặc post 3-4 số đuôi gì cũng được, chủ yếu là để anh em đề phòng.
Trần Cảnh
26-04-2013, 03:18 PM
Theo tớ nghĩ thì chắc là bác này muốn có hàng mà không trả tiền và cũng là dân chơi ảnh chút chút nên mới biết giá trị lens. Có điều là bác này cũng gan chứ nhỉ, dân tỉnh mà dám đi một mình cơ à. Gặp bác chủ hiền quá chứ người khác là có chuyện rồi, làm gì mà chạy lên công ty rồi về nhà mấy tour mà họ vẫn lằng nhằng không mua...Còn sim điện thoại và bảng số xe ư ! kính thưa các bác, ở vỉa hè bán nhiều lắm ạ, xài xong một vố là quăng...hichic.
Chúc mừng bác chủ vẫn còn hên đấy nhé.
Duyanh2004
26-04-2013, 03:38 PM
Trùi ui, bác có cơ hội giáp mặt người mua tới 2 lần, sao không gắn lense vô thân máy chụp test thử cho người mua vài ảnh chân dung làm kỷ niệm, sẵn zoom cho người mua xem đường nét khuôn mặt chứng tỏ lense này nét lắm. Coi như test dùm người mua luôn, không chừng giờ có hình người mua post trên này roài... hihih :)
ntanhvn01
26-04-2013, 04:55 PM
Cũng may bác chủ cảnh giác.
Em cũng ngại ba cái loại mua bán giữa đường giữa chợ lắm.
Nói hơi quá nhưng thời buổi rễ tre còn bị làm giả, cứ phải cẩn thận mới được. =.='
kiendinh
26-04-2013, 05:32 PM
cám ơn bác chủ đã viết bài cho anh em cảnh giác, sắp đến lễ rồi mọi người phải cẩn thận hơn.
kevin_vo
26-04-2013, 05:57 PM
Trời ơi, bác hiền quá, gặp e là xữ đẹp rồi, mất thời gian, lộ hẵn ý đồ rồi, bác có chụp hình, publish số dt và biển số xe lên đây luôn đi, thời buổi thấy ghê quá! :(
thaiq8
26-04-2013, 10:29 PM
Tới nhà người mua rồi nà còn k chịu vào nhà, dựng xe ngoài đường còn quay sẵn đầu xe, chắc chắn là cái thứ "cô hồn" rồi, cũng may là bác chủ cảnh giác....cái thứ đó biến đi cho rồi.
BiaSG
26-04-2013, 11:01 PM
Dân chơi ảnh mà cũng có hạng này sao :( phải đề phòng mới được. hồi trước em có bán con lens Sigma 150-500 mà giao dịch ngay ở Bùng binh Dân chủ, cũng may thời điểm đó cái bác mua đó cũng đàng hoàng. giờ nghĩ lại mới thấy ớn ớn
Cám ơn bác chủ đã cảnh giác anh em
nguyenphiphung
26-04-2013, 11:23 PM
Mình cũng nghĩ là mua bán đơn thuần nên ko nghĩ tới là phải ghi lại biển số xe, nhưng bác ấy tướng cao, mặt rất gian, chạy xe dream biển số tỉnh 72, đáng lẽ mình ko post topic này lên đây vì mình nghĩ xem như giao dịch thất bại vậy thôi, rồi mình nghĩ sao mua len mà lại xe cứ để bên ngoài và quay đầu sẵn ra đường những 2 lần, rồi lần thứ 3 bác ấy gọi cho mình nhưng mình đã bảo ko bán nữa ấy vậy mà bác ấy dám vào tận nhà mình, nói với cha mẹ mình là mình đã đồng ý bán cho bác ấy và kêu đưa len cho bác ấy rồi bác ấy đưa tiền nên mình nghĩ là ko trung thực rồi do đó mới post topic lên đây mong anh em đề cao cảnh giác hơn. Vài dòng chia sẻ cùng anh em.
haovo
27-04-2013, 09:46 AM
mấy bác thật là đường đột hồ đồ, không nên nhận xét người khi chưa có một cơ sở nào chắc chắn để đánh giá người ta là người không tốt.
trungcartina
27-04-2013, 10:58 AM
mấy bác thật là đường đột hồ đồ, không nên nhận xét người khi chưa có một cơ sở nào chắc chắn để đánh giá người ta là người không tốt.
Hồ đồ gì nữa bác? Theo bác thì tới mức độ nào mới đủ cơ sở đánh giá ? Bác chủ topic chưa vội kết luận tay kia là kẻ cướp hay lừa đảo, nhưng bác ấy cho rằng hắn là người không tốt (bằng chứng là đã nói dối với mẹ bác ấy). Như vậy còn chưa thỏa đáng sao?
Ng@Diep
27-04-2013, 11:17 AM
- Tay này nói nhà ở Q10, rao bán con máy "khủng" ở link đây, chắc lấy tiền mua con lens của bác chủ topic ...hehehe
http://thanhphohochiminhcity.jaovat.com/2trvnd-sdt-0987976670-iid-470360136
thaiq8
27-04-2013, 01:35 PM
mấy bác thật là đường đột hồ đồ, không nên nhận xét người khi chưa có một cơ sở nào chắc chắn để đánh giá người ta là người không tốt.
Bác nhận xét ae hồ đồ mình thấy bác mới là kẻ hồ đồ nhất đấy ah, bác k biết đọc hay đọc rồi nà hồ đồ k chịu hiểu. Thứ nhất: Tới nhà người bán mời vô nhà sao k vô nhà mua bán tét tít gì gì đó có phải hay k? Thứ hai: Bác chủ mời vô nhà uống nước k chịu nhưng tới khi cầm cái L trên tay thì lại gào bác chủ vô nhà lấy nước để uống!! Thứ ba: Đi mua lens chứ có chạy xe ôm đâu mà quay đầu xe trước để làm gì???
Nói chung bác nên xem lại vấn đề " ĐỌC" và "HIỂU" của mình rồi hãy nói nhé.
net86
27-04-2013, 01:36 PM
Trùi ui, bác có cơ hội giáp mặt người mua tới 2 lần, sao không gắn lense vô thân máy chụp test thử cho người mua vài ảnh chân dung làm kỷ niệm, sẵn zoom cho người mua xem đường nét khuôn mặt chứng tỏ lense này nét lắm. Coi như test dùm người mua luôn, không chừng giờ có hình người mua post trên này roài... hihih :)
- Cũng là cái mẹo hay đấy Bác, tuy rằng chụp test chơi, có vẻ vô thưởng vô phạt nhưng khi có vấn đề, Ta cũng có chút ảnh để minh chứng thuyết phục hơn. Và rất có thể kẻ mua có ý gian sẽ khg xuất hiện lần 3 như thế...
Heaven
27-04-2013, 01:55 PM
giờ lừa đảo đa dạng quá, cũng lựa chọn trước khi manh động :( mấy thằng này mà bắt đc thì chắc cũng mập mình lắm, bác nào bắt được cứ làm hẳn 1 topic gọi aem VNPHOTO qua mỗi ng làm 1 phát rồi thả thôi hê hê
nguyen_t
27-04-2013, 01:59 PM
Mình cũng nghĩ là mua bán đơn thuần nên ko nghĩ tới là phải ghi lại biển số xe, nhưng bác ấy tướng cao, mặt rất gian, chạy xe dream biển số tỉnh 72, số điện thoại là 0987976670, đáng lẽ mình ko post topic này lên đây vì mình nghĩ xem như giao dịch thất bại vậy thôi, rồi mình nghĩ sao mua len mà lại xe cứ để bên ngoài và quay đầu sẵn ra đường những 2 lần, rồi lần thứ 3 bác ấy gọi cho mình nhưng mình đã bảo ko bán nữa ấy vậy mà bác ấy dám vào tận nhà mình, nói với cha mẹ mình là mình đã đồng ý bán cho bác ấy và kêu đưa len cho bác ấy rồi bác ấy đưa tiền nên mình nghĩ là ko trung thực rồi do đó mới post topic lên đây mong anh em đề cao cảnh giác hơn. Vài dòng chia sẻ cùng anh em.
Phải Dream Thái và mặt mũi nhìn cũng đàng hoàng ko bác? Nếu đúng thì xin chúc mừng bác đã ko bị mất lens.
Hôm trước có 1 bác, ko biết có sinh hoạt bên vnphoto ko, bị giựt body 7D và lens Canon 15-85 đó bác. Cũng là đi xe Dream và test máy và body ở ngoài đường.
nguyenphiphung
27-04-2013, 03:22 PM
Phải Dream Thái và mặt mũi nhìn cũng đàng hoàng ko bác? Nếu đúng thì xin chúc mừng bác đã ko bị mất lens.
Hôm trước có 1 bác, ko biết có sinh hoạt bên vnphoto ko, bị giựt body 7D và lens Canon 15-85 đó bác. Cũng là đi xe Dream và test máy và body ở ngoài đường.
Chính xác đấy bác, chạy dream thái, mặc mũi cũng đàng hoàng nhưng có điều cặp mắt cứ láo liên à, cứ hay ngó trước nhìn sau, vào nhà mình cũng thế, cứ đảo mắt lia lịa à! Vậy là mình hên quá ...
Gà mờ
27-04-2013, 03:35 PM
Nghe bạn kể, là má bạn có cảnh báo cho bạn là người ấy ko tốt, chắc là chuẩn rồi, vì người lớn tuổi họ có cái nhìn người chính xác hơn. Lễ lớn, nên mọi người hãy cẩn thận, trộm cướp giờ túng thiếu nên rất liều.
kevin_vo
27-04-2013, 03:39 PM
mấy bác thật là đường đột hồ đồ, không nên nhận xét người khi chưa có một cơ sở nào chắc chắn để đánh giá người ta là người không tốt.
Đợi mất con L rồi mới ko hồ đồ hả bác, bác phán 1 câu như thánh
nguyenphiphung
27-04-2013, 03:58 PM
mấy bác thật là đường đột hồ đồ, không nên nhận xét người khi chưa có một cơ sở nào chắc chắn để đánh giá người ta là người không tốt.
Bạn ơi, lúc đầu mình cũng nghĩ như bác vậy đó, mình cũng ko nhận xét gì về bác đó hết, mình chỉ nghĩ đơn thuần giao dịch thất bại thì thôi vậy, nhưng cuối cùng bác ấy gọi cho mình đòi mua chắc giá, nhưng lúc đó mình thấy mắt giựt quá nên ko bán nữa, ấy vậy mà bác ấy dám vào nhà mình, nói với ba mẹ mình là mình đã đồng ý bán cho bác ấy và kêu mẹ mình lấy cái len cho bác ấy rồi bác ấy giao tiền, sau đó mẹ mình gọi điện thoại cho mình nói là hồi nãy đã ko mua rồi sao còn quay lại nói vậy thì mình mới thấy bác này gian dối rồi nên mới quyết định post topic lên đây, chứ mình cũng ko rãnh đâu mà đi post bôi nhọ người khác ...
alusca
27-04-2013, 06:19 PM
Hoan hô bác chủ vì đã đề cao tinh thần cảnh giác và vui mừng cho anh em mình cũng có thêm kinh nghiệm buôn bán giao dịch. Tên mua máy kiểu vậy nhất định là kẻ gian cố tình tạo nhiều tình huống để khiến bác chủ sơ hở là giựt liền nhưng bác quá cảnh giác nên hắn ko làm gì được...Anh cũng cũng nên phát huy tinh thần này. Hí hí mà phải em thì sau khi nghi ngờ thì cũng bố trí luôn tí thiên la địa võng rồi giả bộ ko tập trung tí coi hắn giở trò gì , nếu giở trò thì ộp luôn cho công an, xã hội cũng bớt đi 1 thành phần nhắm vào đồ nghề của anh em mình
maithaohuan
27-04-2013, 07:48 PM
Chính xác đấy bác, chạy dream thái, mặc mũi cũng đàng hoàng nhưng có điều cặp mắt cứ láo liên à, cứ hay ngó trước nhìn sau, vào nhà mình cũng thế, cứ đảo mắt lia lịa à! Vậy là mình hên quá ...
Hên thì bạn mua ít trái cây cúng Tổ tạ lễ đi chớ !
Ngày xưa mình mua lens trời cũng xế chiều, ông bán lens cứ cầm miếng khăn giấy lau mặt kính hoài, cứ 1 lát lại lau, khi soi dưới ánh sáng yếu ớt buổi chiều cứ nghĩ vụn giấy dính trên mặt kính, bên ngoài thì còn long lanh. Ai ngờ khi cầm về chùi sạch thật cẩn thận soi lại dưới ánh đèn thì.....kính bị nổ dzồi !!!!
Thân !
haovo
27-04-2013, 08:36 PM
đúng là cái lối buôn bán, ăn nói và phán đoán của những kẻ .... (xin lỗi vì đã dùng từ hơi quá đáng, nay xin sửa lại)
alexnguyen06
27-04-2013, 10:43 PM
Chúc mừng chú. Giờ có muốn xử nó thì nhờ ai gọi đt hẹn gặp đi. Thấy sdt này rao bán máy ảnh. Chắc là hàng chôm dc.
ILO AC&T
27-04-2013, 11:29 PM
Giang hồ ngày càng hiểm ác các bác ạ. Ai đến mua hàng của em, em cũng chụp lại vài tấm làm kỉ niệm cho chắc hê hê.
11002
27-04-2013, 11:59 PM
Em vẫn thường chụp các bác đến mua hàng:
- Chứng mình là thiết bị của em ra ảnh chấp nhận được: người thật, ảnh thật.
- An toàn, và cuối cùng giao dịch hoàn tất, em mới xoá ảnh sau vài ngày.
nghoangtienloc
28-04-2013, 01:31 AM
@_@ Hên cho bác đề cao cảnh giác, dzạo này lừa đảo đủ thứ chuyện >.<
Iruna
28-04-2013, 02:02 AM
Nguy hiểm thấy rõ luôn....bữa giờ sau khi e đọc nhiều bài cảnh giác thì mua bán e luôn đề phòng ntn
+Khách vào nhà xong là bóp luôn khoá ~> an toàn cho cả 2 khách vừa đỡ mất xe, mình vừa yên tâm.
+Lúc mua bán thì phải nhờ người nhà ngồi gần xem chừng.
+Và đặc biệt là ko nhận mua bán ở mấy chỗ phức tạp.
tiendt
28-04-2013, 06:33 AM
Vậy mà mấy lần em bán đồ toàn để khách ngồi ngoài phòng khách với máy, mình thì chạy lên lầu lấy phụ kiện, may toàn gặp người tốt
sitemanager
28-04-2013, 11:00 AM
Ở hiền gặp lành đấy :D mình cũng bình tình trạng giống chủ thớt 1 lần, có điều nhẹ nhàng hơn tí
Vậy mà mấy lần em bán đồ toàn để khách ngồi ngoài phòng khách với máy, mình thì chạy lên lầu lấy phụ kiện, may toàn gặp người tốt
Chicken.
28-04-2013, 11:35 AM
Mình thì đi mua lens hay body, trong lúc test chụp hình người bán cái đã.
Có j còn post chân dung lên cho anh em xem, kèm theo sdt + địa chỉ nhà chứ.
Mua bán tại nhà, k đi đâu xa. Complain cũng dễ.
Phường gian lận thường mắt láo liên dữ lắm.
ngoalong.info
28-04-2013, 04:27 PM
Nếu có giao dịch thì em mời vào nhà, trà nước và test len đàng hoàn, mấy vụ này đáng nghi ngờ lắm.
Cảm ơn bác đã share.
BlackRose
29-04-2013, 03:48 PM
Post số điện thoại làm gì, số khuyến mãi đầy ngoài tiệm. Chủ yếu là bác chủ nhắc nhở anh em cảnh giác trước những hành động kỳ cục khi giao dịch, quan sát kỹ thì sẽ tránh được những rủi ro. E sẽ ghi nhớ kỹ vụ này để cảnh giác.
son_pda
30-04-2013, 10:56 PM
bữa trước qua lấy cái filter có nghe a kể vụ này, dù sao cũng mừng cho anh. Nhà a vậy mà chú đó dám chơi trò "hên xui" thì cũng hơi liều. Sau này giao dịch cẩn thận hơn. :)
Tri-Canon50D
30-04-2013, 11:38 PM
đúng là cái lối buôn bán, ăn nói và phán đoán của những kẻ .... (xin lỗi vì đã dùng từ hơi quá đáng, nay xin sửa lại)
Chú này hay nhỉ, chắc là đồng đảng với tay kia
nguyenlamtrieu
05-05-2013, 05:21 PM
vào nhà đống cửa lại là xong :D
nguyenphiphung
05-05-2013, 07:22 PM
đúng là cái lối buôn bán, ăn nói và phán đoán của những kẻ .... (xin lỗi vì đã dùng từ hơi quá đáng, nay xin sửa lại)
Bác có anh em với thằng lừa gạt này không vậy? Trên đây ai cũng comment lịch sự và biết để phòng ngừa, còn bạn lại nói "ăn nói và phán đoán của những kẻ ...? " là sao? bạn chửi những người trên đây à?
Mình vào topic này với mục đích cảnh báo cho anh em biết và khi mình post tiếp thông tin này là vừa nhận được điện thoại của một bạn thành viên trên diễn đàn vnphoto, bạn ấy hỏi em xác nhận lại có đúng người như hôm bữa vào nhà em ko vì bạn ấy đã bị lừa mất cả bộ máy chụp hình do chính cái thằng vào nhà mình, bác ấy đã báo công an nhưng chắc kết quả ko khả quan với các vụ nhỏ lặc vặt như thế này. Nên mong anh em đọc kỹ hơn nữa với diễn tả về cái thằng lừa đảo này để không bị mất của.
" Thằng lừa gạt chạy xe Dream biển kiểm soát 72 ở Vũng Tàu, người cao, mặc áo bỏ vào quần, tóc ngắn (tóc đinh), tay và mặt có sẹo, mặt và cặp mắt rất gian, khi đi mua lúc nào xe cũng quay đầu sẵn ra ngoài đường ..."
Giờ không biết làm thế nào để truy lùng được thằng này.
hellboy123
06-05-2013, 08:26 AM
@@ Đúng là có vấn đề rồi!Mua cái lens L đó thì vào nhà mà coi, rọi đèn cho sáng chứ đứng ngoài đường chi cho bụi bặm + mệt.....
Bây giờ nói chung không biết đường nào mà lần!Cảnh giác vẫn là tốt nhất.Em là chủ topic thì ngay lúc muốn xem lần 2 thì em đã hẹn hết giờ làm liền!Công việc chứ ai rảnh mà chạy đi chạy về nhà hoài
brian huynh
06-05-2013, 08:45 AM
Cảm ơn bác chủ nhiều, thông tin của bác thật quý giá cho anh em đề cao cảnh giác. Tụi khốn nạn đó bây giờ tăm tia anh em mình dữ quá, làm được 1 cú còn nhiều tiền hơn bẻ khóa xe máy mà :(
holymaninblack
13-05-2013, 02:07 PM
Người đàng hoàng thì ko chụp giựt kiểu ấy đâu. Thời gian là vàng bạc, chả hơi đâu đôi co và giả dối để bớt ít tiền như thế. Kiểu này đích thị là muốn chỉa mà ko mất tiền.
Bác chủ rất sáng suốt khi dứt khoát từ chối giao dịch cho gọn lẹ. Chứ tâm lý nóng lòng muốn bán đồ thì dễ bị lừa lắm.
trungcartina
14-05-2013, 01:39 PM
Anh em nhớ thằng này, hôm nào đăng bán đồ giá trị thật cao vào, nó xuất hiện rồi tóm. Người rao bán nên là người mới trên vnphoto cho nó tưởng dễ xơi...
katado
23-07-2013, 11:19 AM
tình hình là nó vừa call em hẹn mua 1d4 chiều nay ghé đúng số 0987976670 luôn ,em có cái tật là khách hẹn tới coi máy em đều tra gôgle info :|
anh em có cao kiến gì k
kevin_vo
23-07-2013, 12:12 PM
tình hình là nó vừa call em hẹn mua 1d4 chiều nay ghé đúng số 0987976670 luôn ,em có cái tật là khách hẹn tới coi máy em đều tra gôgle info :|
anh em có cao kiến gì k
cứ hẹn nó đi bác, hẹn thêm vài người bạn phục kích để hốt nó luôn, mời nó vô nhà và chuẩn bị thêm 1 cái xích khóa xe nó lại, làm bộ nói ở đây để xe nguy hiểm lắm nên e khóa lại, sau đó đóng cửa thả chó..... :D
Ngao Tuyet
23-07-2013, 01:52 PM
Kêu sẵn cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố tới, thấy nó là hốt nó liền. Có tình hình gì bác thông tin lên đây cho anh em biết với nha.
khuonginfo
23-07-2013, 01:52 PM
Làm sao để thông báo cho cái ông bị giựt mất 7D nhỉ??? Tới để nhận mặt :22:
lacrimosa
23-07-2013, 02:15 PM
Mới search Google thì ra kết quả này :
http://i379.photobucket.com/albums/oo238/hptluan/Sanstitre_zpsa3282890.jpg
lostlove07
28-07-2013, 01:11 AM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/935591_517774158260406_853226992_n.jpg
Google + nghe mô tả thì ra hình này :D , không biết giống không
Trung.Nguyen
28-07-2013, 11:35 AM
thời buổi giờ khó lường thật, nhiều khi em cứ phải xem anh em nào đã biết qua chút rồi mới dám giao dịch, không là phải vào đâu đó, chứ đứng ngoài đừong, chạy vèo phát thì mất tích luôn :D
nguyenphiphung
28-07-2013, 11:40 AM
mình là người lập ra topic này, và xin xác nhận lại với anh em là cái thằng trong ảnh trên chính là cái thằng lừa gạt, anh em thấy thằng này ở đâu thì cảnh giác nhé ... mình sẽ tìm cách để báo cho cái bác mất con 7D.
tringo
28-07-2013, 03:38 PM
cám ơn bác đã thông báo............và mừng cho bác đã đề cao cảnh giác
hoangnguyenitt
28-07-2013, 07:55 PM
Ở SG hả các bác, ghê quá vầy!
umbigbug
30-07-2013, 10:14 PM
Em đang rao bán em len 24-70, chiều nay có 2 bạn tới coi, nhưng nhìn thấy giang hồ quá, lúc mở công thấy 2 bạn trẻ đó văng... kinh quá nên em kêu bán rồi :(
trungcartina
08-08-2013, 09:19 AM
tình hình là nó vừa call em hẹn mua 1d4 chiều nay ghé đúng số 0987976670 luôn ,em có cái tật là khách hẹn tới coi máy em đều tra gôgle info :|
anh em có cao kiến gì k
Bác giao dịch thành công không? Có làm theo lời anh em chỉ bác không? Kết quả thế nào bác cho mọi người biết đi ...
Ai tới nhà em mua đồ, em bảo dắt xe vô nhà (hơi bị sâu), rồi em khóa cửa cái cạch, bỏ luôn chìa khóa vô quần. Rồi để các bác ý tha hồ test tủng :D. Ai mà k vào là bik ngay thôi ah...
allimagesolutio
08-08-2013, 02:19 PM
mà cái con người này cũng ghê gớm nhỉ, không đổi số điện thoại mà vẫn dùng 1 số luôn...?!
mọi người cần lưu số lại để đề phòng, và cho bạn bè cùng biết, để tránh bị lừa...
May cho bác chủ thớt là thấy "mắt giựt" nên không bán đó...!!!
Bác katado sao không nghe tin gì nhỉ?! không biết tình hình sao rồi?!!!!
Aaron_walker
19-08-2013, 05:17 PM
bữa e cũng gặp vụ này nè , giờ dạo này ghê lắm các bác . bán mua phải rõ ràng , ko rõ ràng thì huỷ giao dịch ngay , tránh mất tiền lẫn tinh thần , thời gian
taphoaxachtay
19-08-2013, 11:03 PM
Giang hồ nguy hiểm cám ơn bác đã share
ThoPNT
20-08-2013, 12:21 AM
em tìm một hồi thì bác này tên THANH quê Vũng Tàu , có hoạt động trong hội teen Vung Tau trên FB
Tran Nghiep
21-08-2013, 06:02 PM
Các bác trên này có bác nào bị nó lừa chưa ah, nó vừa qua xem cái 70-200 của em, có bác nào muốn tóm nó thì liên hệ em nhá. 0915 886 896.
m1984
13-11-2013, 06:26 PM
Em đào topic này lên, vì thấy số này đang rao 7D http://xomnhiepanh.com/?mod=raovat&act=detail&id=247764&t=ban-mot-em-canon
Google thì ra đúng topic này luôn 0987976670
Tung SoleX
13-11-2013, 08:10 PM
Đúng là gianh hồ hiểm ác.
cuong2free
13-11-2013, 10:20 PM
ủa, sđt thấy giống số này, kkk https://www.facebook.com/PhucTranStudioIbs?filter=1
Bác m1984: Em cũng đang tìm một em 7D cũ cho cậu em, tìm thấy trên xóm có con này giá cũng hợp lý liền đánh dấu gọi cho chú em đến xem nó có thích không, trong khi ngồi chờ ngứa tay cho số tel vào google thế là cũng tìm ra cái topic này, hú vía. Nếu thuận mua vừa bán rồi chuyển tiền thì đến mùa quýt cũng chả có máy mà dùng. Cám ơn bác chủ lập ra cái chủ đề này.
archi_phan
21-11-2013, 01:17 AM
Có số dt, biết mặt, biết cả facebook thế này thì chắc em ấy chỉ có 1 bước nữa là bóc lịch... :|. Tình hình các bác giao dịch với em ấy thế nào rồi ạ. Cho em biết ít thông tin.
kiều này giống như bọn bán hàng đa cấp đó các bác , nói nghe hay lắm , đổi lòng tin bằng ít tiền lừa đảo ấy mà
Rình người ta sơ hở để cướp luôn lens của người ta, chứ đa cấp gì hả bro !
welldone
24-11-2013, 10:51 PM
Ôi thời buổi này làm cái chi cũng phải dè chừng!!!!
nldquy
06-12-2013, 07:29 PM
cũng có khi bác ấy là... cảnh sát hình sự. em có ông bác làm hình sự, lúc nào vào nhà cũng quay sẵn xe ra.... để có việc gấp là chạy ngay :D
anhsovn
06-12-2013, 09:02 PM
Cám ơn thông tin của bác.
Đọc mà hồi hợp quá, nghi nghi...
nothing44
27-04-2015, 12:45 AM
https://www.facebook.com/THANH.PHUC.315?fref=ts có phải thằng này không bác chủ !
Nó nhắn tin mua đồ mình mà nói chuyện mất dạy còn hơn mấy đứa thất học nữa
kientrucnnx
28-04-2015, 08:02 AM
Cảm ơn rất nhiều đã chia sẻ
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.