PDA

View Full Version : Cậu bé bố đời Đỗ Nhật Nam lập kỷ lục người đầu tiên Việt Nam ko có tuổi thơ



nxttruong
05-04-2013, 03:06 PM
Cậu bé bố đời Đỗ Nhật Nam lập kỷ lục người đầu tiên Việt Nam ko có tuổi thơ

http://www.youtube.com/watch?v=0ig2_LG-yPU
0ig2_LG-yPU

GarfieldNgo
05-04-2013, 08:10 PM
Ôi, Thần Đồng!!! 11 tuổi - khoảng lớp 5

Hơn 70% dân số vẫn chưa đứng nói chuyện trước công chúng được như thế (về sự tự tin, thông tin, kiến thức.... )
Hơn 80% dân số vẫn chưa thể dịch sách tiếng anh
Ở tuổi 30 trở lên ... hơn 80% dân số chưa viết được 1 quyển sách hơn 100 trang (về 1 đề tài nhất định)

... thế nhưng 1 cậu béa 11 tuổi làm được

GarfieldNgo
05-04-2013, 08:26 PM
Sau khi viết comment trên, mình có tìm vài bài trên mạng đọc về cậu bé này, và nhận dc nhiều phản ánh tiêu cực. Nhưng ...

Đôi lúc chúng ta cần có tuổi đời cần trải qua để đến được sự .... chững chạc. Thế ta mong chờ gì ở 1 cậu bé 11 tuổi. Ở 11 tuổi, khi 1 dám người đúng vây quanh ta ... sự nghiêm túc đó có ai trong chúng ta làm được hay hok... hay thay vào đó là nỗi lo sợ trả lời có đúng hay sai.
Ai cũng có quyền chọn cách thể hiện trước công chúng. Nhưng không ai bắt ta làm theo những gì những gì ta thấy người trước kia đã làm. Không phải thấy Lai Văn Sâm ngồi nghiêm túc bình luận bóng đá thì .... Đỗ Nhật Nam cũng phải như thế.

Kyon Thinh
05-04-2013, 11:40 PM
Ôi, Thần Đồng!!! 11 tuổi - khoảng lớp 5

Hơn 70% dân số vẫn chưa đứng nói chuyện trước công chúng được như thế (về sự tự tin, thông tin, kiến thức.... )
Hơn 80% dân số vẫn chưa thể dịch sách tiếng anh
Ở tuổi 30 trở lên ... hơn 80% dân số chưa viết được 1 quyển sách hơn 100 trang (về 1 đề tài nhất định)

... thế nhưng 1 cậu béa 11 tuổi làm được

Tại sao phải làm điều đó? Không nói tiếng Anh mà nói tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức? Không viết sách tiếng Việt mà viết sách tiếng nước ngoài, không dịch sách tiếng Anh mà dịch sách tiếng nước khác. Mà so gì bác so với toàn thể nhân dân thì bác có vấn đề thật rồi. Ở đây người ta đang bảo không có tuổi thơ, bác lôi những thứ gì khác ra nói.:7:
Xin lỗi bác, có cái này người ta không làm được nhưng cái khác người ta làm giỏi, và bác cũng chả thể biết đâu, cho nên người ta mới có câu đừng có múa rìu qua mắt thợ. Sống trên đời do đó cần nhất là khiêm nhường, khiêm tốn, cái này nó không học thì sau này biết mùi nhau ngay.

GarfieldNgo
06-04-2013, 12:14 AM
Tại sao phải làm điều đó? Không nói tiếng Anh mà nói tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức? Không viết sách tiếng Việt mà viết sách tiếng nước ngoài, không dịch sách tiếng Anh mà dịch sách tiếng nước khác. Mà so gì bác so với toàn thể nhân dân thì bác có vấn đề thật rồi. Ở đây người ta đang bảo không có tuổi thơ, bác lôi những thứ gì khác ra nói.:7:
Xin lỗi bác, có cái này người ta không làm được nhưng cái khác người ta làm giỏi, và bác cũng chả thể biết đâu, cho nên người ta mới có câu đừng có múa rìu qua mắt thợ. Sống trên đời do đó cần nhất là khiêm nhường, khiêm tốn, cái này nó không học thì sau này biết mùi nhau ngay.

Vâng... tôi không bằng ai cả. :)) Nhưng hơn được khối người như anh làm tôi mãng nguyện rồi :)).
Biết đất nước thế này toàn do dân đậu hũ tồn đọng

mr.freeman52
06-04-2013, 12:37 AM
nói chung là còn nhỏ mà vậy cũng ko được, chắc nhóc này bị bạn bè cô lập lắm, sao mà chịu nổi được cái tính cuồng vĩ như thế được :down:

Kyon Thinh
06-04-2013, 12:54 AM
Vâng... tôi không bằng ai cả. :)) Nhưng hơn được khối người như anh làm tôi mãng nguyện rồi :)).
Biết đất nước thế này toàn do dân đậu hũ tồn đọng

Mạnh miệng thế, đừng chém gió nữa bác ơi, bác chắc gì đã hơn em. :clown:
Đất nước, nước nào, đậu hũ ở đâu? Em chỉ biết em đang sống ở đầu tàu EU thôi :clown:.
Mà không có câu nào phản pháo hay hơn à, lấy ra cho em vui vẻ xem nào.
Ơ mà người Việt viết tiếng Việt còn sai, sao lại khoái nói những thứ vĩ mô thế nhỉ.:drool:

Tran Kieu Anh
06-04-2013, 02:02 PM
Ai đặt cho cậu bé cái tên "bố đời" công nhận chuẩn thiệt các bác nhỉ :D

thuytram_dep
06-04-2013, 02:23 PM
Giỏi quá xá... 11 tuổi mà làm được nhiều việc mà khối người lớn phải thèm...
Con em thì chỉ mong đến 11 tuổi thì tự ăn, tự học, tự làm nhiều việc thì em vui lắm òi...

chummy
06-04-2013, 04:03 PM
Xem cái clip này vui lắm nè các bác :))


http://www.youtube.com/watch?v=jZd_HMmHeO0

lovecanon
06-04-2013, 04:10 PM
Mình thì rất thích mọi thứ từ cậu bé duy chỉ có 1 điều không thích là cách nói chuyện luôn ngữa cái đầu ( mà người ta hay gọi là nghếch cái mặt) mình nghĩ cậu bé ảnh hưởng phong cách này từ người lớn, cách nói chuyện này chỉ có ở những người thành đạt lớn tuổi.

Zone5
06-04-2013, 08:06 PM
Thấy dân mình xôn xao e cũng vừa xem thử, chẳng hiểu người ta xôn xao vì điều gì, chắc nguyên nhân chỉ là vì lòng nghen ăn tức ở ích kỷ trong mỗi con người. Cậu bé hiểu biết, ngây thơ, yêu nước thì có gì xấu nhỉ. E chỉ thâý buồn là đứa bé có tài, thay vì bồi dưỡng cho nó lại mang nó đi câu like, câu view mà thôi.

kennytd
06-04-2013, 08:45 PM
Có lần kenny nghe ai nói "phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới trường tồn". Nhiều em hồi nhỏ cũng rất lanh lẹ nhưng mà càng lớn càng yểu nhưng mà cũng có người có thể biến "phong độ" một cách bền bĩ thành "đẳng cấp", dù có bị thế nào thì nền tảng kiến thức vẫn tồn tại trong người họ vì nó là thực lực chứ không phải là lăng xê, mua bán. Cho nên, nếu cậu bé này có thể làm được vậy thì là điều tốt. Còn nếu giống video clip dưới thì dạo này có hơi nhiều.


http://www.youtube.com/watch?v=mrT-VwawSEY

http://www.youtube.com/watch?v=mrT-VwawSEY

kennytd
06-04-2013, 09:04 PM
Hồi đó có bé Xuân Mai cũng nổi tiếng lắm, chiếm toàn bộ băng đĩa nhạc thiếu nhi. Bây giờ bé Xuân Mai vẫn còn nổi tiếng.

Colour-Blind
07-04-2013, 04:06 PM
Ôi, Thần Đồng!!! 11 tuổi - khoảng lớp 5

Hơn 70% dân số vẫn chưa đứng nói chuyện trước công chúng được như thế (về sự tự tin, thông tin, kiến thức.... )
Hơn 80% dân số vẫn chưa thể dịch sách tiếng anh
Ở tuổi 30 trở lên ... hơn 80% dân số chưa viết được 1 quyển sách hơn 100 trang (về 1 đề tài nhất định)

... thế nhưng 1 cậu béa 11 tuổi làm được

Mạn phép cho em hỏi, bác lấy số liệu này ở đâu vậy ạ ?

lil_ryan
08-04-2013, 02:34 PM
Mạn phép cho em hỏi, bác lấy số liệu này ở đâu vậy ạ ?
và 90% dân số liệt kê số liệu không biết citing & referencing
bố chém vừa thôi, phán bừa mà nguy hiểm gớm

Colour-Blind
08-04-2013, 03:50 PM
và 90% dân số liệt kê số liệu không biết citing & referencing
bố chém vừa thôi, phán bừa mà nguy hiểm gớm

Không hiểu ý bác, em chém và phán bừa chỗ nào ạ ? Em đang xin nguồn trích dẫn số liệu của bác GarfieldNgo để tham khảo mà bác.

chummy
08-04-2013, 04:13 PM
và 90% dân số liệt kê số liệu không biết citing & referencing
bố chém vừa thôi, phán bừa mà nguy hiểm gớm


Và xx% không biết quoting :)) (e đùa thôi bác đừng giận)

Tran Kieu Anh
08-04-2013, 05:39 PM
Và xx% không biết quoting :)) (e đùa thôi bác đừng giận)

Em không có giận đâu, thoải mái đi bác hihihi... :)
Tình hình là anh em nên phát động cuộc thi: "râu ông nọ cắm cằm bà kia" cho vui các bác nhể :))

evo
09-04-2013, 01:25 PM
Nói thật nhé, 11 tuổi mà e đạt như e này thì e còn "bố đời" hơn nữa (mà thật ra chả thấy e này bố đời cái j). Có bác nào ở trên nói cái quan trọng nhất là khiêm tốn, e xem mà cứ cười mãi, hị hị.

Kyon Thinh
10-04-2013, 02:22 PM
Vì chỉ biết cười cho nên bác chỉ là thằng làm thuê trong nước =)).

lil_ryan
10-04-2013, 11:14 PM
Không hiểu ý bác, em chém và phán bừa chỗ nào ạ ? Em đang xin nguồn trích dẫn số liệu của bác GarfieldNgo để tham khảo mà bác.
em nói ông GarfieldNgo cơ, nhưng mà quote nhầm, sorry bác

kennytd
10-04-2013, 11:34 PM
Nói thật nhé, 11 tuổi mà e đạt như e này thì e còn "bố đời" hơn nữa (mà thật ra chả thấy e này bố đời cái j). Có bác nào ở trên nói cái quan trọng nhất là khiêm tốn, e xem mà cứ cười mãi, hị hị.

Em có ý kiến thế này nhưng mà thiệt ra em không biết nói gì nhiều. Ở nước ngoài cũng có nhiều trẻ như thế, có vài em 9-10 tuổi nhưng có thể học chung với sinh viên đại học rồi.
Em chỉ thấy thế chứ thiệt ra em cũng không biết nói gì. Nhiều em bị ba mẹ nhồi nhét để trở thành "vua" hay "thần đồng". Không biết lớn lên các em này có sướng không nhưng mà bây giờ thấy rất khổ sở. Ngay những người như vua cũng chả sướng gì. Suốt ngày lo đủ chuyện, sơ hở một chút thì bị anh em họ hàng kẻ thù giết chết giành ngôi. Nhiều người nghĩ có tiền là sướng, có địa vị là sướng, có sức khỏe là sướng... Vậy thì mục đích làm những chuyện đó có sướng không?
Em chỉ có vài ý kiến nhỏ thế thôi chứ thiệt ra em cũng không biết nói gì.