PDA

View Full Version : Chia sẻ nỗi buồn và nhờ các bác vài thông tin



J a s m i n
24-03-2013, 11:20 PM
Chào các bác,

Tình hình là dạo này em cũng biết trộm cắp khắp nơi, nhưng không ngờ là em đã là 1 nạn nhân của nó.
Nhà em vừa bị trộm đột nhập, lấy đi toàn bộ laptop, máy chụp hình và số tiền giành dụm mấy năm nay, tổng thiệt hại cũng khoảng 120 triệu :(

Em thì đang rối bời, cũng mong chia sẻ với các bác số máy 5D Mark2 của em là:
Có 2số trên box quá mà em cũng không biết số nào là Serial cả, hic, e ghi hết số lên đây vậy

2764B007AA
(21) 3661717534

Em cập nhật thêm seri cái lens Nikon 135DC hàng VIC còn BH đến tháng 6/2013, mới 100%, trộm lấy ruột để lại vỏ. Em nghĩ ở HCM, số người chơi lens 135 này mà mang bán chắc cũng ít, nhờ các bác để ý hộ ạ

Nikon 135 DC:No. 511310

Ngoài ra còn có 1 cái máy Sony Nex C3 rất dễ nhận diện là: Màu hồng, hàng nội đia Nhật nên ngôn ngữ là tiếng Nhật do vợ em công tác mang về ạ.

Em nhờ các bác nếu trong quá trình giao dịch có vô tình thấy thông tin này thì liên hệ giúp em ạ: 0939554493 - Toàn

Thêm 1 điều là, nhà em là chung cư, có bảo vệ và ban quản lý. Các bác có kinh nghiệm về trách nhiệm của ban quản lý chung cư khi xảy ra việc trộm cắp là như thế nào không ạ? Trong ngày xảy ra sự việc thì em có yêu cầu bảo vệ cung cấp camera nhưng bảo vệ nói camera hư mấy ngày nay rồi :(

Xin cám ơn các bác, do việc mới xảy ra, tâm trạng em rối bời nên viết lách nếu có gì cụt lủn, mong các bác bỏ quá.

vendetta
24-03-2013, 11:39 PM
Số ở dưới là Seri nhe bác. Xin chia buồn cùng bác !

kimkwanlee
24-03-2013, 11:56 PM
Xui quá! thành thực chia buồn cùng bạn!!! Thôi lại phải tự an ủi "Của đi thay người" vậy!!!

daihocsi
25-03-2013, 07:49 AM
Chia buồn cùng bác, vậy là em khó có dịp giao lưu phơi cao với bác rùi, ít nhất cho tới khi bác sắm được máy mới :buck:

11002
25-03-2013, 08:09 AM
Chia buồn cùng bác!

Mong mọi người cảnh giác để không ai phải buồn nữa

thuytram_dep
25-03-2013, 09:36 AM
Ui trời ơi, chia sẽ nổi buồn này với anh... Thật là xã hội mà chúng ta đang sống ngày càng trở nên bất an, chẳng còn nơi nào có thể an toàn (trừ nhà mấy đồng chí X, Y, Z,...). Cũng từng trãi qua phút giây đau đớn đến mức tê tái cõi lòng như anh.

alusca
25-03-2013, 09:56 AM
Xã hội ngày càng khốn nạn thật, nạn trộm cướp nhan nhản khắp nơi và bây giờ càng liều lĩnh, công khai và trắng trợn. Xin chia buồn cùng bác chủ.

kimkwanlee
25-03-2013, 10:28 AM
"Bần cùng sinh Đạo Tặc" - để rồi Đạo Tặc lại tặc của Bần cùng vì lũ cướp ngày (chứ có trộm cướp được của Quan mấy khi) - Và thế rồi lại "Bần Cùng sinh đạo tặc"

Nhiều lúc nghe chuyện vừa buồn vừa muốn chửi bọn trộm cướp! Nhưng loay hoay 1 hồi vớ vẩn thành ra "nói xấu chế độ" vì nguyên nhân chính!!! Haizzz

@ ACE mình ghi nhớ cái serial để tẩy chay hoặc tìm cách bắt lại nếu nó thò đầu ra! Cố gắng đừng vì lơ là hoặc tham rẻ tiếp tay nạn này nhé!!! Tks

porcupine
25-03-2013, 10:55 AM
Chia sẻ cùng bác chủ, đã có lần được bác chủ tặng cho cái vành filter 67cm, làm cùng ngành với nhau nữa chứ. Hy vọng anh sớm có tiền sắm máy mới.

hdvietnam2011
25-03-2013, 11:19 AM
lại một người nữa giống như tôi....

Nester J
25-03-2013, 11:24 AM
Chia buồn cùng bác... Giờ xã hội sống bất an quá...

vneseman
25-03-2013, 11:39 AM
Chia buồn với bác chủ, số tiền cũng to quá chứ có phải ít ỏi gì đâu.......

trungcartina
25-03-2013, 11:52 AM
Chia buồn cùng bạn !
Nhà mình hôm 25 Tết cũng bị trộm cạy cửa. Chúng lục tung đồ đạc trong 2 cái tủ sắt đựng quần áo ở lầu dưới, nhưng quá may mắn cho mình là chúng không lên gác trên, chắc vì nhìn từ dưới lên thấy chăn màn bừa bãi nghĩ rằng chỉ là chỗ ngủ không có gì hoặc là không đủ thời gian do nhà bên cạnh phát hiện, nếu không thì mình cũng tiêu bộ máy ảnh, laptop và nhiều thứ có giá trị khác nữa...

Một lần nữa xin chia buồn cùng bạn !!!

newbie101
25-03-2013, 01:06 PM
Em thấy lạ là sao trộm nó có thể vào nhà của các bác được ạ? Chả nhẽ cửa nhà bác làm bằng nhôm kính ư? Thứ hai là, gia đình bác thường xuyên đi vắng thì ko nên để tiền ở nhà. Bác bị cướp giật thì em ko nói, đằng này để trộm vào tận nhà thì bác nên làm lại nhà đi ạ.
Chia buồn cùng bác.

BiaSG
25-03-2013, 02:05 PM
Chia buồn cùng bác chủ, sống ở chung cư có bảo vệ còn bị trộm cắp ghé thăm thì hỏi có chỗ nào, nhà nào là an toàn nữa, hi vọng bác có thể sớm mua lại bộ thiết bị khác để tiếp tục theo đuổi đam mê.

duyhlv
25-03-2013, 03:10 PM
Các bác nói sao chứ e nghe lãnh đạo TP phát biểu là đã trấn áp tội phạm rồi kia mà??!!

hưngdigital
25-03-2013, 03:13 PM
Chia buồn cùng bác chủ. Mong bác có cơ hội tìm lại được những thứ đã mất. Thân

J a s m i n
25-03-2013, 03:55 PM
Cám ơn các bác đã động viên ản ủi và khuyên nhủ. Nhà em là chung cư, có bảo vệ nhưng đến khi sự việc xày ra thì bảo vệ nói như không, nào là làm hết trách nhiệm bảo vệ vòng ngoài rồi, nào là camera hư là việc ngoài ý muốn, và camera là hạng mục ngoài đầu tư ban đầu, do BQL lắp thêm để theo dõi thôi. Trộm cắt bát cửa sắt bên ngoài và phá ổ khóa cửa gỗ vào ạ.

Em cập nhật thêm seri cái lens Nikon 135DC hàng VIC còn BH đến tháng 6/2013, mới 100%, trộm lấy ruột để lại vỏ. Em nghĩ ở HCM, số người chơi lens 135 này mà mang bán chắc cũng ít, nhờ các bác để ý hộ ạ

Nikon 135 DC:No. 511310

[Dark..]
25-03-2013, 04:53 PM
Chia buồn với bác, sau này bác sắm lại dàn máy mới chắc cũng tính thêm phương án lắp cái camera ở nhà cho nó yên tâm. Giờ Tp.HCM có vẻ bất ổn quá, ngoài đường thì có cướp, trong nhà thì gặp trộm :(

GarfieldNgo
25-03-2013, 05:36 PM
Thêm 1 điều là, nhà em là chung cư, có bảo vệ và ban quản lý. Các bác có kinh nghiệm về trách nhiệm của ban quản lý chung cư khi xảy ra việc trộm cắp là như thế nào không ạ? Trong ngày xảy ra sự việc thì em có yêu cầu bảo vệ cung cấp camera nhưng bảo vệ nói camera hư mấy ngày nay rồi :(


Mình biết bác chủ thớt rất đang rối bời. Mình không muốn làm loãn topic, bác chủ đang rất rất cần vài thông tin để ban quản lí chung cư có trách nhiệm trong việc mất mát tài sản do phía ban quản lí lòng lẻo trong việc quy hoạch tổ bảo vệ.
Mình có vài ý, mong bác chủ thớt nghe được có thểm phần nào ôn định tâm lí hoặc tìm ra hướng giải quyết:

+ Gõ cửa những hộ nhà đã từng bị trộm cắp như bác, hỏi thăm hướng giải quyết của họ thế nào (8 với quán cafe cạnh chung cư, hoặc 8 với bảo vệ, 8 với người dân xung quanh .... là biết ngay hộ nào.)
+ Hãy xem lại hợp đồng mua bán chung chư, xem kĩ lại trách nhiệm bảo vệ an ninh du dân cư thuộc về ai
+ Hay tìm 1 người bạn nào là luật sư, tìm cách giải quyết
+ Nếu ban quản lí cương quyết không tham gia vào vụ việc hoặc né tránh vụ việc. Thì: (1) tìm lại những hộ gia đình đã từng như thế, cùng nhau gây sức ép lên BQL. (2) Nếu có đủ bằng chứng giấy tờ về trách nhiệm và nghĩa vụ của BQL trong việc bảo vệ an ninh khu dân cư thì lên ủy ban phường phường và quận báo cáo về vụ việc. (nên cùng các hộ trên lập ra 1 nhóm cùng kí tên)
+ ... bước đến đâu hay đến đó ;)

giakhotanh
25-03-2013, 06:37 PM
Các bác nói sao chứ e nghe lãnh đạo TP phát biểu là đã trấn áp tội phạm rồi kia mà??!!

Mới hôm qua CN,mình đang ngồi ăn cơm ờ đường CMT8,hai tên cướp giựt túi xách ngay bãi xe quán cơm,chúng chúng chạy chưa được 100m thì quay đầu xe chạy ngược lại,tên ngồi sau cầm túi xách giơ cao hô lớn "cướp,cướp..."chọc tức ngườn bị hại và mọi người,chắc mình phài nói tự tin như bọn cướp giật quá.

viendu
25-03-2013, 09:09 PM
Hix, xã hội loạn quá, chia buồn cùng bác chủ!

mimhnhut
25-03-2013, 09:47 PM
Các bác nói sao chứ e nghe lãnh đạo TP phát biểu là đã trấn áp tội phạm rồi kia mà??!!
" Miệng quan, trôn trẻ". Ông bà ta thường nói như vậy.

proCat
26-03-2013, 12:53 AM
Các bác nói sao chứ e nghe lãnh đạo TP phát biểu là đã trấn áp tội phạm rồi kia mà??!!
Bác ơi, ở trên núi mới xuống hả?

Iruna
26-03-2013, 01:16 AM
Xui thiệt là xui luôn chia bùn cùng a vậy

duyhlv
26-03-2013, 06:51 AM
Bác ơi, ở trên núi mới xuống hả?

Mình đá xoáy mấy quan tí thôi mà, đọc mà ko hiểu sao bác?

kevin_vo
26-03-2013, 12:16 PM
haizzz, chia buồn cùng bác Toàn.....

hungnguyen.photo
26-03-2013, 01:12 PM
Chia sẻ cùng anh, coi như của đi thay người nhé anh.

Về trách nhiệm của BQL, em nghỉ anh nên làm mạnh và làm tới, thậm chí ra tòa để giải quyết. Khả năng thắng - thua tính sau nhưng được cái phải đấu tranh. Nguyên tắc, anh xây nhà và có thu dịch vụ bảo vệ mà để trộm vào cắt phá cửa thì là lỗi của BQL, anh ko thể thoái thác được. Trường hợp của anh cũng có thể tự biện hộ, chứ luật sư không nhận đâu anh

Cố lên nhé anh Toàn

xuanhungs
26-03-2013, 03:14 PM
Chia buồn cùng bác! Chắc hàng cuả bác thế nào cũng vào tay cửa hàng rồi lại tuồn ra

kevinle4230
01-04-2013, 02:58 AM
Không ngoại trừ khả năng bảo vệ thông đồng với bọn trộm cắp. Làm sao tụi nó biết nhà k có nguời, tại sao camera hư? Tại sao người lạ vào chung cư mà bảo vệ k biết?

hdpu
01-04-2013, 05:21 PM
sau vụ này có khi nào bác bỏ nghiệp ảnh ko

Kristine
09-04-2013, 03:53 PM
xui quá - chia bùn !!

cuongking
09-04-2013, 06:13 PM
Xin chia buồn cùng bác,vậy là công sức tích cóp... Đều đi tong cả buồn ghê. Qua đây mình thấy lý do bản thân mình hiện chưa dùng tủ chống ẩm chuyên dụng cũng là xác đáng vì rằng thì là ...

Em có tính đôi khi trộm vào ko thể "tính trước" được dù nhà em phần lớn tg luôn có người ở nhà...( chúng có thể vào từ cửa nóc ,hành lang gần hàng xóm hay đôi khi là người quen sơ sơ,thấy dễ lấy cũng nổi lòng tham ...) nên ở nhà em mua một cái Két Sắt tầm trung 5-7 năm rùi giá có 2,4tr gì đó,rùi thì khi mua hộp chống ẩm em tính chính xác phải đút vừa trong két đó vì đôi khi cả tháng chả dùng đến máy...vậy là an tâm mỗi khi ko dùng đến em yêu,em lại nhét nó vô Hộp chống ẩm gọn gàng dù cũng hơi chật vật cho :Nikon D800;24-70/2.8;80-200/2.8,kèm luôn cả Fuji XE1 vs 18-55 , cho dù khi nhét cái hộp này vào két em phải lộn ngang nó khéo léo mới vừa khít để đóng được nắp két...Tuy nhiên đổi lại Sự an tâm là khá tuyệt đối và máy móc thì hiện tại bao năm ko ảnh hưởng gì...nhân tiện có chỗ cất giấy tờ ,tiền nong...chỉ có điều đôi khi tham lam em nhét cái Laptop vô Két cùng mà cửa Két kích quá dù vẫn vừa haha

Qua đây các bác cũng có thể góp ý chia sẻ cách bảo quản đi đôi vs bảo vệ đồ để mồ hôi công sức của chúng ta ko biếu ko cho lũ vô lại...

Ps: ngay từ khi chơi máy em đã ngắm cái tủ chống ẩm và thấy nó ko đạt tiêu chí an ninh ở VN rùi,mặt kính,nhìn quá " khơi gợi" chả có giá trị an ninh gì đ với trộm cả,tuy nhiên cũng nên lưu ý Két cần đủ lớn khoảng trên 100kg nếu ko,bé quá Trộm nó khuân luôn cả Két đấy ạ.

Thân!

linharena
10-04-2013, 05:40 PM
Xin chia buồn cùng bác cả một đống tiền :(

J a s m i n
10-04-2013, 05:46 PM
Cám ơn các bác đã chia sẻ, thôi thì cũng tạm nguôi ngoai để mà còn sống tiếp (mặc dù cũng chả dễ gì). Bực mình thêm là bọn bảo vệ chung cư lại còn nói rỉ tai nhau là mình dẫn người nhà đến lấy đồ rồi còn vẽ chuyện, haiz...

Về két sắt và tủ chống ẩm thì bác cuongkinh nói khá đúng ấy ạ

cuongking
11-04-2013, 02:23 PM
Cũng gọi là an tâm thêm phần nào bác ah,tuy nhiên khi mà lũ khốn mang cả hàn khò đến để cắt cửa két nữa thì chắc cũng gọi là cản trở đc thêm tí tgian bác ah.
Em giờ sợ nhất vẫn là đi tàu đêm với đống đồ nghề ko biết dấu đâu,cơ mà lần thiệt hại lớn nhất của em lại là khi ngủ khách sạn rẻ tiền ở Hạ long,mất sạch sẽ laptop đến ví,d động...ổ cứng ..cũng may ko mang theo máy ảnh hôm đó.Cũng chán mất vài bữa bác ah...quên mà vui sống vì đã qua rùi thì nghĩ cũng chả thay đổi đc điều gì cả.

lamtrucong
13-04-2013, 10:02 PM
Khí không phải chứ e dự 99% bảo vệ chỗ bác có tay trong! Bác cứ mang ra chia đôi cho các chú áo xanh! Hy vọng bác ạ!

lythanhnguyen
18-04-2013, 08:35 PM
chia buồn cùng bác chủ lên cho các bác khác vào xem cảnh giác với các thông tin số seri máy nêu trên

J a s m i n
19-04-2013, 06:07 PM
cám ơn các bác, dường như 50% k đủ thuyết phục các anh áo xanh bác lamtrucong ạ :(

tuananhmap
22-04-2013, 10:56 PM
cách đây vài hôm em gặp 1 nạn nhân của tụi cướp, chúng cướp ko đứoc chúng lụi cho mấy nhát ! may mà nạn nhân còn sống do dao tụi nó hơi cùn !!!
May mà Bác chủ ko thức giấc lúc trộm vào nhà đấy.

ferrarivn
26-04-2013, 05:30 PM
Chia buồn cùng bác, em cũng ở chung cư cũng bị trộm vào nhà dọn dùm laptop với tablet may sao nó ko thích máy ảnh (chắc nó chê đồ cùi ko lấy)

Em thấy lạ là sao trộm nó có thể vào nhà của các bác được ạ? Chả nhẽ cửa nhà bác làm bằng nhôm kính ư? Thứ hai là, gia đình bác thường xuyên đi vắng thì ko nên để tiền ở nhà. Bác bị cướp giật thì em ko nói, đằng này để trộm vào tận nhà thì bác nên làm lại nhà đi ạ.
Chia buồn cùng bác.
Chắc bác chưa bao giờ bị trộm? Bác chịu khó search google xem các clip nó bẻ khóa nhà ntn nhé, như em ra khỏi nhà từ 12h30-5h30 về tới nhà thấy cửa nhà mở tan hoang, bọn nó lục hết mọi nơi trong nhà

khacduy
17-05-2013, 09:09 PM
Chia buồn với bác, mình có giao dịch với bác một lần nên có biết mặt!