metamorph
14-03-2013, 06:04 AM
http://farm8.staticflickr.com/7074/6929954266_6513a14be6_c.jpg
Thiết bị như thế này có lẽ tốn cả ngàn dollars chứ không ít. Có thể nào chụp macro mà không cần những thứ trên?
Chẳng cần phải là Einstein cũng biết khi các động tử (vật chuyển động) có cùng vận tốc và cùng hướng, chúng có vẻ đứng yên (ít nhất mỗi động tử đều nghĩ như thế) dù trên cương vị người quan sát, ta thấy chúng không đứng yên.
http://farm9.staticflickr.com/8516/8556145136_5f6afce6e3_z.jpg
Gọi cái hoa trên đầu ngón tay cụ chụp hình là 1 động tử. Bàn tay cụ chụp hình cũng là 1 động tử. Cả 2 động tử đều chuyển động. Nhưng vì chúng có cùng vector và tốc độ, chúng có vẻ đứng yên. Nói khác đi, cụ chụp hình tha hồ nhúc nhích, tấm hình vẫn không bị nhòe vì rung.
Có thể thay cái hoa bằng đặt cái nhẫn, con ruồi... lên đầu ngón tay.
Một hôm và một thuở nào đó, có 1 lão vua nẩy ra ý tưởng lót thảm tất cả những nơi mà ông thường đi dạo. Chả là vì thỉnh thoảng ngài đạp phải gai, sỏi đá làm đau chân. Có khi ngài đạp phải cái gì rồi trây tùm lum nữa.
Có nhiều công ty xây dựng trình dự án thi công. Vinashin đòi 10 tỷ dollars. Vinalines đòi 12 tỷ. Nhà vua định phê chuẩn nhưng rồi có 1 anh nhiếp ảnh xin vào bệ kiến. Anh ta chỉ đòi 10 ngàn đồng VN để uống ly trà đá. Uống xong, anh ta chìa cho nhà vua đôi giày nike với bảo hành: Bảo đảm êm hơn lót thảm khắp vương quốc.
Sáng kiến có thể giúp ta tiết kiệm khối tiền là vậy.
Được tin, cả 2 công ty Vinashin và Vinalines đều chê bai, cho rằng anh nhiếp ảnh kia "suy thoái đạo đức."
Thiết bị như thế này có lẽ tốn cả ngàn dollars chứ không ít. Có thể nào chụp macro mà không cần những thứ trên?
Chẳng cần phải là Einstein cũng biết khi các động tử (vật chuyển động) có cùng vận tốc và cùng hướng, chúng có vẻ đứng yên (ít nhất mỗi động tử đều nghĩ như thế) dù trên cương vị người quan sát, ta thấy chúng không đứng yên.
http://farm9.staticflickr.com/8516/8556145136_5f6afce6e3_z.jpg
Gọi cái hoa trên đầu ngón tay cụ chụp hình là 1 động tử. Bàn tay cụ chụp hình cũng là 1 động tử. Cả 2 động tử đều chuyển động. Nhưng vì chúng có cùng vector và tốc độ, chúng có vẻ đứng yên. Nói khác đi, cụ chụp hình tha hồ nhúc nhích, tấm hình vẫn không bị nhòe vì rung.
Có thể thay cái hoa bằng đặt cái nhẫn, con ruồi... lên đầu ngón tay.
Một hôm và một thuở nào đó, có 1 lão vua nẩy ra ý tưởng lót thảm tất cả những nơi mà ông thường đi dạo. Chả là vì thỉnh thoảng ngài đạp phải gai, sỏi đá làm đau chân. Có khi ngài đạp phải cái gì rồi trây tùm lum nữa.
Có nhiều công ty xây dựng trình dự án thi công. Vinashin đòi 10 tỷ dollars. Vinalines đòi 12 tỷ. Nhà vua định phê chuẩn nhưng rồi có 1 anh nhiếp ảnh xin vào bệ kiến. Anh ta chỉ đòi 10 ngàn đồng VN để uống ly trà đá. Uống xong, anh ta chìa cho nhà vua đôi giày nike với bảo hành: Bảo đảm êm hơn lót thảm khắp vương quốc.
Sáng kiến có thể giúp ta tiết kiệm khối tiền là vậy.
Được tin, cả 2 công ty Vinashin và Vinalines đều chê bai, cho rằng anh nhiếp ảnh kia "suy thoái đạo đức."