PDA

View Full Version : Mới chích mà đã bị cơn nghiện vật là sao hả các Bác?



copysun
09-12-2007, 07:10 AM
Em mới chỉ tham gia diễn đàn được mấy tháng, chưa học được gì hay từ các Bác, nhưng đã lậm nặng cái chứng thích mua sắm. Ngày nào mà không có mặt trên Ebay chừng vài giờ là ăn không ngon, ngủ không yên. Mới chỉ nhờ các Bác tư vấn cho cưới em D70s, chưa kịp qua tuần trăng mật, chưa sanh được đứa con nào cho ra hồn, thì đã lại phải lòng 1 em D200 đi ngang qua Windows. Em nó không còn là trinh nữ nhưng được ông chồng cũ mô tả như vầy http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=150192173038&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=005. Thằng cha này đánh giá vợ quá cao khi đặt giá khởi điểm tới $1899, nên dù tặng kèm theo đôi giày cao gót (MB-D200) và 1 cặp kiếng cận (AF 28mm F2.8D) cũng không ai chịu rước về. Các Bác lưu ý đây chỉ là đô Úc, và theo tỷ giá hiện nay(1AUD=0.88 USD) thì vào khoảng 1670 USD. Em thử liên lạc với hắn để trả giá, cò kè bớt 1 thêm 2, cuối cùng hắn chịu giá AUD 1500(USD 1320). Xét về mặt lý trí, Em cũng không cho rằng đổi vợ nhanh như thế là 1 ý kiến hay, nhất là cô vợ mới cũng chưa làm gì để mình phật lòng - lương tâm không khỏi cắn rứt, các Bác ạ, lại thêm bà mẹ nuôi cằn nhằn vì khoản chênh lệch. Nhưng hình ảnh cô nàng kia với cặp kiếng và đôi giầy cao gót cộng thêm cơn nghiện lâu ngày không được đáp ứng cứ ám ảnh Em mãi. Lại đành lên đây xin lời khuyên của các Bác! Các Bác cho Em biết:
1. Mới dùng thuốc mà đã lậm nặng như Em có phải điều bất bình thường và nguy hiểm tới tính mạng không? Có liệu pháp nào hay để điều trị?
2. Ruồng rẫy cô vợ mới cưới sớm như thế có phải là chuyện trái với đạo đức? Em thì cố tự an ủi rằng 1 cuộc chia tay, dù sao, cũng là điều khó tránh khỏi, sớm chừng nào thì cô ấy lại có cơ hội tìm được người chồng tử tế hơn chừng ấy, chỉ ân hận là trong thời gian chung sống ngắn ngủi, Em chưa làm được gì cho cô ấy - ngoài vài bộ quần áo mà chắc Em sẽ giữ lại cho cô vợ mới. Tệ quá, các Bác nhỉ?
3. Em chưa có quyết định cuối cùng về cuộc hôn nhân kế tiếp, các Bác có thể cho Em biết đó có phải là 1 cái giá phải chăng không? Hình như giá bên Em hơi cao (1 cô chưa bóc tem vẫn trên dưới AUD 2000). Nếu ở VN mình vẫn chưa bài trừ được cái tệ nạn đau lòng khi các cô xếp hàng cho chú rể lựa thì hay là Em dành dụm về nhà 1 chuyến?
4. Nếu Em quyết cưới cô này thì có 1 điều may mắn là có thể tới tận nơi, kiểm tra chất lượng trước khi giao tiền (not a mail order bride). Vậy các Bác có kinh nghiệm gì trong việc cưới lại vợ người ta (cần phải soi chỗ nào,thử những gì) thì chỉ giùm Em với! Có điều kiện tổ chức đám cưới sẽ không quên các Bác!

JuneSun
09-12-2007, 01:12 PM
Bác lại giống em rồi, lúc mới định mua thì ngấp nghé 400D, tới lúc quyết thì rước 40D, rước về được hai tháng thì đang nhăm nhe một em 5D rồi. Mà khổ ở cái xứ Úc nhợn này camera nó đắt gấp rưỡi ở bên Mỹ và cũng phải bẳng 1.3 lần Việt Nam, cứ mỗi lần mở miệng nói chuyện lens với body là gấu gầm nhưng chưa có trung tâm nào đứng ra cai cho cái bệnh này :LOL:

boydidream
09-12-2007, 03:31 PM
D200 cũ giờ nhiều người bán tầm hơn 1000 Úc thôi bác ạ.

Em cũng đang lăn tăn D200 hay D300 quá. Mua D200 rồi một lúc nào đấy lại thèm D300.

D300 bây h có hạ, nhưng em kô biết mua bây h có fải là 1 ý hay kô. (1900 usd)

Em đọc review thấy D300 cũng kô fải "excellent" như quảng cáo.

Theo các bác, hiện h chịu khó nén nhịn đợi xem hay làm luôn D300 ạ??

JuneSun
09-12-2007, 05:18 PM
Chắt chiu làm quả D3 FF luôn cho máu đi bác :D

patrick835
09-12-2007, 11:04 PM
Sau khi D300 ra D200 đã hạ nhiều rồi, bên Mĩ thi thoảng vẫn có người bán con new 900-1000 :)
nên, giá đó cao anh ạ :D

boydidream
10-12-2007, 06:16 AM
sinh viên nghèo vượt khó, mua D3 chắc em fải đi bán máu qá :D

truonggiang24
10-12-2007, 10:47 AM
E không giám xin tiền vợ mua máy đâu, sẽ bị vỡ đầu mất, em chỉ đi mua chịu trả góp thôi. Nhìn máy con lens mà thèm rỏ rãi nhưng đành chịu thôi nhiều tiền quá phải đơi qua đợt khó khăn này đã

ducala_nguyen
10-12-2007, 11:09 AM
Thêm 1 con nghiện nữa rồi, hihihi
Đội phòng chống "ma túy" ống kính, body vào đây mau!!!!

hoami0770
10-12-2007, 11:35 AM
Thôi...vậy là lại thêm 1 người ae nữa nghiện rùi...không có thuốc chữa đâu nha...có anh có em roài...ke...ke...:gathering

copysun
10-12-2007, 01:28 PM
Muộn rồi, các thầy thuốc ạ! Rốt cuộc, vì không cưỡng lại được dục vọng, Em cũng đã rước em nó về! Để rồi cả đêm mất ngủ vì mải ngắm cô vợ mới và...ân hận. Ân hận vì thương cô vợ cũ phải nằm không, và vì tiếc số tiền phải để lại cho nhà gái. Quả thực, Em cũng thấy giá này vẫn hơi cao so với Mỹ hay VN như các Bác đã góp ý, nhưng những phi vụ mà Em theo dõi gần đây trên Ebay đều kết thúc với giá tương tự hoặc cao hơn thế. Nhan sắc, chiều cao, cân nặng của cô vợ bé, theo Em, đều ăn đứt bà vợ già - có chủ quan không các Bác? - chỗ nào ra chỗ ấy. Tuy nhiên, ngay từ đầu cô ấy làm Em thất vọng vì dường như không phải xuất thân từ gia đình gia giáo (Grey Market hu...hu), cũng chẳng chịu nghe lệnh từ cái remote ML-L3 rẻ tiền mà Em tưởng có thể tận dụng. Bác nào có thể cho Em rõ sự khác biệt giữa cái dòng gọi là Grey Market và dòng chính thống không nhỉ? Tất nhiên không cần kể tới vụ bảo hành, vì mong đợi gì khi chấp nhận lấy lại vợ người! Khoản thiệt hại trước mắt là không được phép download manual từ website của Nikon, Bác nào cho xin cái link thì Em biết ơn lắm. Dù sao thì mọi sự đã rồi! Điều làm Em lo nghĩ bây giờ là tìm nơi tử tế để gửi gắm bà vợ già, Em dự định đưa bà ấy lên Ebay, nhưng còn băn khoăn về khoản hồi môn. Khi về với Em, bà ấy có mang theo 1 cặp kiếng 18-70 và Sigma 28-200 f3.5-5.6, sau đó Em có sắm thêm cho 1 con 50mm F1.8 (đồ Sida). Cô vợ mới thì - như đã nói ở trên - được kèm theo 1 chú 28mm F2.8. Nay nếu để bà trước ra đi tay trắng (body only) thì có phần thất đức và sợ không ai chịu rước. Còn nếu phải hy sinh 1 trong những thứ kể trên thì quả thực khó nghĩ vì cái nào cũng có chỗ hữu dụng riêng. Em định tiễn con Sigma vì ít dùng đến, vì thấy hình như chất lượng không được cao nhưng hình thức, bù lại, rất bắt mắt (tiện cho việc quảng cáo!). Nhưng làm vậy thì có cái dở là mất đứt cái khoản tele, lại phải tìm con khác thì lợi bất cập hại. Con 18-70 thì thấy các Bác khen nhiều quá nên tiếc, muốn để lại cho cô vợ mới xài. Em thấy 1 trong 2 thằng còn lại có vẻ hơi thừa, nhưng vì ít kinh nghiệm nên chẳng biết đứa nào được việc. Nếu không sớm tống khứ 1 bà đi thì gia đình sẽ sớm biến thành địa ngục, vậy nhờ các Bác thương cái cảnh khốn cùng của nhà Em mà giúp cho ít lời khuyên!