PDA

View Full Version : vì mê gái nên tui đi chụp hình.............................



pro-k
23-02-2013, 06:22 AM
nhân đọc cái thread "các bác có mê mẫu của mình của mình không", em chia sẻ câu chuyện mê gái của em, cái này em viết trên FB cá nhân nên xin phép ko sửa lại các đại từ nhe



https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/543774_10200679953460035_239697038_n.jpg

.... thức giấc giữa đêm, ko thể ngủ lại dc, 1 bạn trẻ hỏi mình "anh có mê gái ko, chụp hình mà có nhiều đẹp chắc thích lắm"...............

cái câu hỏi đó ko thể trả lời gói gọn trong 1 từ "Có" hoặc "không", vì ko thể trả lời 1 cách cụt ngủn mê hay ko, sướng hay ko, tui cũng thẩn thờ nhưng cũng phải chấp nhận trả lời "ừ tui cũng mê gái" nếu tui ko mê thì giờ này có thể tui đang ngủ để nạp năng lực chờ sáng mai lên 1 cái cty tin học nào đó, vừa ngồi làm việc vừa than thở đời quá đen chẳng hạn.

để tui kể cho mấy bạn nghe câu chuyện vì mê gái nên mới vác máy đi chụp hình, rùi tui theo nghiệp luôn như thế nào.

quay trở lại khoảng năm 2006 - 2007, nhà tui cũng ko có gì đặc sắc, gia đình công chức trong sáng, ba tui trong sáng 100%, đến nỗi ông thà về hưu sớm (ông vừa nghỉ sau tết vừa rồi), ở nhà đi tập thể dục chứ ko muốn làm những chuyện mà đáng lí ra cái ghế ông đang ngồi kiếm dư tiền cho tui đi du học, còn má tui thì cứ cặm cụi làm những việc nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng tui cũng ko hiểu bà đang ban phát cái gì cho ai, nhưng thấy bà con khu phố đang ở lẫn khu phố kế bên, thậm chỉ cả mấy cái phố kế nữa cũng nể má tui, nhưng túm lại là gia đình chuẩn mực theo kiểu đủ sống của Sài Thành.

tui của những năm 2006-2007 là 1 thằng vẫn béo, tóc dài, ngày ngày vác tập lên trường, thỉnh thoảng vác lên cho có vì tui ghét 1 số ông thầy trong trường, tụi học IT, nhưng lười lắm, rất ghét coding, ghét thằng coder, ghét mấy cha nội dạy coding luôn trong trường bất chấp mấy ổng giỏi hay dở, tui đi làm thêm 1 thằng ku tên gần giống mình Đặng Quốc Hùng, học chung lớp, ngồi chung bàn, lúc đó làm ở 1 tiệm bán CD ngoài Bùi Thị Xuân, lương bèo nhưng dc cái bà chị cũng cưng mấy đứa em, tui với thằng kia làm tận dụng cái mặt tiền kia để làm đủ thứ chuyện lun, nào là sửa Vi Tính thêm, nào là bán mấy thứ lặt vặt tào lao, dc vài tháng mượn tiền mua cái PDA hp 2755 chọt chọt cho oai, lần mò vào Handheld,PPCVN, sau này là 5giay, tinhte các kiểu,................... và lúc đó tui nâng cấp mình từ bán CD thành Bán đồ Hitech Dạo.

lúc đầu vốn ít, buôn DT, vốn nhiều chút thì buôn tới laptop (nói buôn cho oai, chứ vốn chỉ đủ mua nhiều lắm là 2 cái rùi bán lại), ngày xưa máy ảnh DSLR cũng là 1 dạng đồ công nghệ, nhưng có giá mà tui xác định "khi nào giàu mua 1 cái đeo cho oai", vâng trời cũng thương cái ngày "giàu" đó đến sớm vãi, ko hiểu để dành kiểu nào đó dc 6tr, nên cũng bày đặt đi mua 1 cái DSLR D70 cũ, 6tr thời 2007 là bằng 10 tháng lương của tui luôn đó

nhớ như in cái ngày 24/12/2007, tui năn nỉ 1 thằng nhóc tên Khánh bán lại cho tui cái D70 của nó, thằng khánh lúc đó mới học lớp 11, thấy nó chụp cũng đẹp, nên thờ nó luôn, bây giờ nó vẫn chụp, nhưng cũng chỉ chụp chơi và tui vẫn thích hình nó chụp.

mua cái máy xong, tối Noel vác đi chơi, kết quả thế nào thì chắc ai cũng đoán dc, vâng hình xấu quắc, về nhà nhìn hình xong bảo, thui chơi ít bữa nữa đi kiếm ai đó bán lại, lãi vài trăm nghìn mua bánh ăn vậy.

và thế là hết giai đoạn 2006 - 2007, sang 2008 là đã bắt đầu có 1 cái máy chụp hình roài, cái máy DSLR vào khoảng đầu năm 2008 dc tui định nghĩa là đồ trang sức cao cấp, dc dùng với mục đích đeo cho đẹp, chứ chụp xấu quắc, do lúc đó tìm dc 1 công việc part time khác lương cao hơn, 1tr/tháng lận mà 1 tháng làm có mấy ngày, nên thui cũng kệ, ko bán cái máy, để dành đó đi chụp linh tinh, cũng mò mò, lúc đó up hình lên thì thường xuyên nhận gạch, mà gạch ngày xưa toàn do các chú các bác ném chứ ko phải do trẻ trâu ném, nên nó cứng và đau lắm, nhưng dc cái gạch chất lượng nên mình im về nhà ủ mưu tìm cách ném lại.

tháng 4/2008, đang tính bán cái máy ảnh để mua dàn PC mới, chuẩn bị học chuyên nghành và xác định cuộc đời làm 1 thằng nhân viên IT thì đùng 1 cái tui gặp 1 người.......................................... ..... và tất nhiên ng này là con gái :D.

kể cũng ngộ, tui cũng ko hiểu sao luôn, tui chỉ gặp 1 cách tình cờ khi sang RMIT, vậy mà tự nhiên tui mê người ta

, mà chắc chắn là ng ta ko mê tui rùi, nhưng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện dc

và tui làm 1 chuyện tại thời điểm đó tui đánh giá là vô cùng dại dột : lấy tiền học phí và tiền mua máy vi tính má cho, cộng với tiền bán dc cái máy chụp hình cũ, tất cả dồn vô mua 1 cái máy chụp hình mới để có cớ đi chụp hình với ng ta.

1 ngay nọ tui nhắn tin cho ng ta theo kiểu nhắn cho lẹ ko thui hết pin "mai đi chụp hình ko"............... nhắn xong chờ tin nhắn mà tim đập thình thịch, Reply "OK" trong vòng 1 phút mà tui tưởng dài tận 2 tiếng ko bằng

hẹn dc người đẹp đi chụp hình roài, sướng muốn chết (cho tui hỏi có bạn nào ở đây còn nhớ cảm giác rủ dc người đầu tiên làm ng mẫu cho mình ko)

kết quả của buổi chụp hình đó hả ? tất nhiên máy mới mà, chụp đẹp hơn máy cũ, nhưng hình vẫn ko có gì đặc sắc, chỉ dc cái do mê ng ta, nên nhìn hình cũng thấy đẹp lên mấy phần.

xem hình xong, có động lực dễ sợ, mình xem hình bạn bè ng ta chụp cho ng ta thì mình, sao tụi nó chụp xấu thế, ko dc, tui phải chụp đẹp nhất mới dc, thế là bỏ công bỏ sức ra nghiên cứu, lôi ng ta lê la hết chỗ này đến chỗ kia chụp, đúng là mê gái nên hình chụp đẹp hơn hẳn.

trong suốt 1 khoảng thời gian dài, tui ko thèm đến trường hoặc có đến cũng ko thèm lên lớp mà chỉ ngồi ở phòng máy tính để online, đọc hết mọi loại tài liệu nhiếp ảnh mà mình kiếm dc, cuối tuần thì đi chụp, tui chỉ chụp 1 người, chỉ chơi với 1 người và cũng ko có nhu câu tiếp xúc với phần còn lại của thế giới trừ ba má tui vì tui vẫn xin tiền mỗi tháng.

và ng ta trong ảnh của tui càng ngày càng đẹp, càng ngày càng dễ thương (tui tự thấy vậy, còn ai ko thấy tui mặc kệ), mà mê thì mê vậy chứ ko dám đụng vô, tui ko biết mình có tương tư ko, nhưng thời điểm đó bác sĩ Tuấn "100% là đổ", còn tui thì cứ chối.

vậy đó, tui đến với nhiếp ảnh chỉ vì bất thình lình tui mê 1 cô gái, tui còn nhớ có lần ng ta buồn chuyện tào lao gì đó, mà tui đang ăn mừng 1 "con bé chị họ" đậu DH, tiệc chán chết éo hỉểu tại sao cả họ lại ca tụng cái con đó, đang rầu rĩ thì ng ta nhắn tin "Về Đà Lạt đi, đưa T về Đà Lạt đi, ở Sg buồn quá, đi dc thì lát nữa 11g30 ra bến xe" - tui nhận tin nhắn đó lúc 9g30 tối

................... lần đầu tiên bỏ nhà theo gái.......................... oách
(và đương nhiên, ng ta về nhà ng ta ở, tui ở khách sạn và ng ta ngủ li bi hơn 24 tiếng, bỏ tui mốc meo ngoài KS)

chuyến đi đó chụp cũng rất nhiều hình và đó cũng là lí do khiến tui thích Đà Lạt (ko có chuyện gì đặc sắc xảy ra trên đó đâu nhá, đừng hỏi thêm ko có gì đâu).

và sau chuyến đi đó, tui chường mặt mình ra lại với thế giới nhiều bạn bè bắt đầu làm quen rủ rê đi chụp hình này nỏ, Vikhoa Kylin cũng xuất hiện trong giai đoạn này.

trong 1 lần đi xem phim, ng ta bảo tui xòe tay ra, dòm ngó chỉ tay tui rùi bảo "nhìn có vẻ sẽ làm nghệ thuật, có thể là sẽ đi chụp hình luôn đó", lúc đó tui cười bảo nghệ thuật gì, tui chỉ chụp có 1 người thui ko có ai thuê mướn đâu.

khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8/2008 là khoảng thời gian mà tui ko thể quên, nếu ko có nó chắc tui ko có 1 chút động lực nào để chụp ảnh luôn.

tuy vậy rùi những công chuyện học hành thi cử, tui với ng ta dãn ra 1 thời gian, 1 ngày kia tui nhận tin nhắn "ê, tớ đi du học, bạn ở VN vui vẻ nha, khi nào tớ về thì chụp hình tiếp"

Ng ta đi du học, tui cảm thấy trông trải, máy chụp hình không để làm gì, tui cũng rầu rĩ 1 thời gian, phát hiện ra tui cũng muốn thử đi làm nhiếp ảnh, tui nộp đơn xin vào CAT TIEN SA với sự giới thiệu của 1 người chị tui tình cơ quen trên mạng.

câu chuyện ngu tiếp theo nè, tui ko biết trước là thành hay bại, chỉ biết đã làm thì phải cố gắng, tui vay má tui hơn 100tr để mua máy ảnh ông kiếng, và bắt đầu đi làm............................................

vậy đó, tui cũng như nhiều người, tui cũng chụp ảnh vì mê gái, có 1 chút khác biệt là khi tui muốn bỏ quách cái máy ảnh cho rùi thì tui mới mê gái, tui mê cái cách mà ng ta xuất hiện trong hình chụp của tui

bác sĩ Tuấn bảo tui, mày mê ai là tao biết liền, nhìn cách mày chụp là biết.

vậy là người tui mê đã có công đạp tui văng vào con đường nhiếp ảnh, 1 thời gian sau tui cũng mê thêm 2 người nữa, 2 người giúp tui hoàn thiện thiện mình, Băng Di và Hồ Ngọc Hà.

với Băng Di thì đó là câu chuyện tìm trẻ lạc và hiến xác cho khoa học

còn với Hồ Ngọc Hà là sự chờ đợi và thay đổi cách nhìn .........................


Cả Băng Di và Hồ Ngọc Hà xuất hiện cùng lúc, có thể 2 cái tên này ở ngoài không thể đặt ngang nhau, nhưng mà trong tui nó đều ý nghĩa như nhau.

cả 1 chặng đường tui cũng chỉ mê có 3 người, sau 1 thời gian tui cũng chẳng mê mẩn ai khác nữa (thật ra cũng có thích 1 vài gương mặt, nhưng 1 thoảng qua chứ cũng ko sâu sắc)

vậy các bạn cũng đủ biết phải trả lời câu hỏi ở đầu note thế nào rùi, cả chặng đường tui chỉ mê có 3 người, tui sẽ sướng như điên nếu dc chụp với 3 cô gái này.

và tui hi vọng đâu đó trong năm nay tôi sẽ lại mê mẩn 1 ai đó khác, 1 ai đó sẽ kiếm lại sự sung sướng như điên như tui đã từng có khi gặp 3 người kia.

k13toannq
23-02-2013, 07:05 AM
:) Cám ơn bác đã chia sẻ,

Em cũng mê gái như bác, mà gặp e nào cũng mê mới chết chứ :)...Mỗi người có 1 nét thu hút, có thể bên ngoài, hay bên trong....

emmoiden
23-02-2013, 11:10 AM
Cảm ơn những dòng chia sẻ rất thật của bác,bác còn giữ mấy tấm hình hồi đầu mới chập chững bước vào nhiếp ảnh và post lên chia sẽ với mọi người nữa thì tốt quá?

Colour-Blind
23-02-2013, 11:46 AM
Hehe đọc tự sự của bác vui ghê... Còn em thì ngược lại: vì mê chụp hình nên đôi khi phải đi chụp gái :D.

Kymdan
23-02-2013, 11:52 AM
Bài tự sự rất thật, rất vui và... rất hay.

hoangchung
23-02-2013, 08:41 PM
Nhiều chữ quá !!!!!!

mập
23-02-2013, 10:40 PM
Hehe, hay quá
Bác tiếp chuyện tìm trẻ lạc với hiến xác khoa học đi :))

mairoixa
24-02-2013, 12:29 AM
Thích bác rồi, hihi :P

cuong_bmt
27-02-2013, 11:16 AM
đông lực của bác hay ghê

huutrong
27-02-2013, 06:19 PM
Hehe đọc tự sự của bác vui ghê... Còn em thì ngược lại: vì mê chụp hình nên đôi khi phải đi chụp gái :D.

em giống anh Long nè...mê chụp từ rất nhỏ...đến khi đi làm 2 năm mới có tiền mua máy...và con đường kiếm tiền từ đam mê này cũng từ việc chụp cưới cho mấy đứa bạn...đúng là không thể nói trước điều gì...nhưng mình vẫn theo đuổi đam mê, kiếm tiền nhưng cũng duy trì niềm đam mê.

Cảm ơn bác ProK đã chia sẻ, rất hay và vui.
Vẫn mê hình của ProK

Junest
27-02-2013, 06:23 PM
Nói thật em mê gái nhưng chụp hình ko phải do vậy

Tran Kieu Anh
27-02-2013, 06:33 PM
Trước khi chơi chụp hình em cũng mê gái, nhưng khi chơi chụp hình rồi em lại chuyển sang mê... trai, hix. Suốt ngày chỉ mê tụ tập với mấy ông chụp hình để buôn thôi hehehe...

Conviction
27-02-2013, 08:40 PM
Em cũng mê gái, nhưng em chụp gái xấu vãi nên đành chụp cụ già, trẻ em.

rookie_sg
01-03-2013, 10:04 AM
Ôi anh em mình có chung "niềm đam mê" roài, kaka

haidadieu
01-03-2013, 01:12 PM
cảm ơn bác Pro-K vì những chia sẻ hay và vui ! sau này thì bác chưa tìm thấy động lực tương tự nữa ư ? :-)

pro-k
02-03-2013, 04:14 AM
cảm ơn bác Pro-K vì những chia sẻ hay và vui ! sau này thì bác chưa tìm thấy động lực tương tự nữa ư ? :-)

Vẫn chưa, ko phải muốn là dc......... Nhưng sẽ có

socolala
07-03-2013, 01:36 AM
thanks vì đã chia sẽ,hâm mộ bác trước đây hôm nay đã biết thêm 1 chút về bác,rất hay,chào bác :)

tanphat
10-03-2013, 01:33 AM
Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ và thú vị, cám ơn bác chủ đã chia sẽ 1 câu chuyện như thế. Em thích ạh :D

andykute
10-03-2013, 02:17 AM
bài viết vui và hay quá. Chắc phải ráng đi chụp hình để giống bác thôi

solix2013
12-03-2013, 07:35 PM
.................................................. ........

snikky
13-03-2013, 01:00 AM
động lực của bác lây sang cả e rồi

cuongnh81
13-03-2013, 08:46 AM
Hì hì còn mình thì mê chụp hình rồi mới chuyển sang mê gái!!

26031990
17-03-2013, 12:50 AM
cái này thì wa hot, chụp hình toàn những hot gỉl không ah

photoslc
18-03-2013, 01:47 PM
Bài viết hay quá ! Phải chi gặp được cô nào đạp văng vô nhiếp ảnh như bác . Mình cũng dân IT và đang chán ngán với cái lĩnh vực IT này nhưng không bỏ hẳn để theo nhiếp ảnh như bác được vì gia đình hạn chế hơn bác . Cũng dân buôn bán chợ trời trên mạng , cũng mua đi bán lại nhưng khi dính cái thể loại máy ảnh ống kính rời thì dứt ko được .
Lúc đầu tiên mình mua con 450D còn khá đẹp , cũng chụp choẹt được dăm hôm thì bán , bán vì sĩ diện + lời quá nên bán :D . Thế rồi con tiếp theo là 30D , nhưng lần này thì bị hố với con này nhưng lại dính vô cái thứ mà bác viết từ đầu "mê gái" . Đúng là vác máy ống kính xoay vặn chụp xấu quắc mà gái nó cứ réo đi chụp hình rồi lại quen được mấy em xinh xinh thế là theo . Cứ thế mày mò học hỏi rồi cũng chụp đc chút chút nhưng vẫn chỉ chụp gái và chụp cảnh , chứ chưa thể gặp đc ai đạp vào nhiếp ảnh như bác :D .

hvu208
18-03-2013, 10:23 PM
Bài viết hay quá ! Phải chi gặp được cô nào đạp văng vô nhiếp ảnh như bác . Mình cũng dân IT và đang chán ngán với cái lĩnh vực IT này nhưng không bỏ hẳn để theo nhiếp ảnh như bác được vì gia đình hạn chế hơn bác . Cũng dân buôn bán chợ trời trên mạng , cũng mua đi bán lại nhưng khi dính cái thể loại máy ảnh ống kính rời thì dứt ko được .
Lúc đầu tiên mình mua con 450D còn khá đẹp , cũng chụp choẹt được dăm hôm thì bán , bán vì sĩ diện + lời quá nên bán :D . Thế rồi con tiếp theo là 30D , nhưng lần này thì bị hố với con này nhưng lại dính vô cái thứ mà bác viết từ đầu "mê gái" . Đúng là vác máy ống kính xoay vặn chụp xấu quắc mà gái nó cứ réo đi chụp hình rồi lại quen được mấy em xinh xinh thế là theo . Cứ thế mày mò học hỏi rồi cũng chụp đc chút chút nhưng vẫn chỉ chụp gái và chụp cảnh , chứ chưa thể gặp đc ai đạp vào nhiếp ảnh như bác :D .

Hoàn cảnh của bác này cũng giống em nè, cũng ITer, cũng ham chụp hình, cũng thích chụp cái đẹp, rồi cũng chụp chả ra gì mà gái nó cứ bu dzô há há... Riết rồi cũng phải bắt mình rèn kỹ năng chụp hình cho đẹp kẻo bị đám gái nó chê và đến giờ thì vẫn đang học.
Mà kể cũng hay nữa, đám gái thấy photograper là bám như điên ấy. Hum bữa e có dịp đi Hoàng thành Thăng Long đám gái trong đó bận áo dài trông thât đẹp. Xong mình ngõ lời muốn chụp hình thế là chỉ đợi 3s để đồng ý và xin số điện thoại thành công :)) Há há

nguyenvannamm
23-11-2013, 05:01 PM
mỗi người có một niềm đam mê , và khi đam mê trỗi dậy :)) :)) mê gái cũng là bình thường mà