View Full Version : 72 giờ xuôi dòng sông Nile
apham
28-11-2007, 03:07 PM
Sông Nile, cha của các dòng sông ở châu Phi, là con sông dài nhất thế giới với chiều dài 6,650km chảy qua các quốc gia Burundi, Rwandi, Congo, Kenya, Uganda, Ethiopia, Ai Cập trước khi đổ vào biển Địa Trung Hải.
Minh họa sông Nile của bách khoa Britannica
http://cache.eb.com/eb/image?id=5365&rendTypeId=4
Ai Cập hưởng lợi nhiều nhất từ dòng sông này, hạ lưu con sông đã tạo ra nền văn minh Ai Cập cổ đại rực rỡ và được coi như cái nôi của loài người. Tại Ai Cập thì 95% dân số khoảng 70 triệu dân sinh sống xung quanh dòng sông này.
Sông Nile có điều đặc biệt là nó chạy ngược từ Nam ra Bắc, không như các dòng sông khác. Chính vì điều này nó phân chia Ai Cập ra làm 2 vùng: Vùng Thượng ở phía Nam và vùng Hạ ở phía Bắc (ngược đời ha)
Chuyến đi dọc sông Nile là chuyến tham quan nhẹ nhàng nhất và bạn có thể tìm thấy tại khắp các chương trình tour của công ty Việt Nam tổ chức. Thông thường thì các cty đưa ra chương trình xuôi dòng sông trong vòng 3 ngày, 5 ngày hay 7 ngày. Đây thật sự là chuyến nghỉ dưỡng cho những ai không thích di chuyển nhiều. Apham chỉ chọn đi trong 3 ngày để tiết kiệm thời gian cho các địa danh khác.
Trọn 3 ngày thì con thuyền khởi hành từ thành phố Aswan đến Luxor với chiều dài khoảng 300km. Tốc độ di chuyển chậm chậm 18km/h giúp bạn khám phá khung cảnh sinh hoạt và các lăng tẩm 2 bên bờ sông
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2294_6506.jpg
thanhcong67
28-11-2007, 03:20 PM
Sau khi đến Sa mạc trắng, bây giờ lại được cùng Apham xuôi dòng sông Nil huyền thoại rồi.
Đang nóng lòng xem những ảnh tiếp theo.
longtu
28-11-2007, 03:24 PM
hehe... lại hấp dẫn nữa đây. thích quá....phim du lịch miễn phí nhiều tập tiếp tục chờ đợi tiếp
Em cũng từng được xuôi rồi ...ngược dòng sông Nile 1 khúc nhưng phần lớn thời gian thì mắc ngắm...bụng mấy cô vũ nữ (hi hi hi) nên cũng chẳng thấy được gì do đó đang hao hức chờ xem hình bác apham đây (chắc chắn là hấp dẫn lắm :) )!
sonnt_vnu
28-11-2007, 05:15 PM
Cứ như là "Mekong ký sự" ý nhỉ, bác apham được đi nhiều nơi thích thật. Có lẽ đề nghị bác vào làm ở cái nơi làm phim tài liệu ý, để có cơ hội đi nhiều, chụp nhiều, phục vụ cả nước luôn.
Mới có mỗi 1 cái đầu tiên, sông Nile có cá sấu, chờ xem chắc hay đây. Thanks.
Ko biết sau còn được gặp pharaon nữa ko?
0o_moco_o0
28-11-2007, 10:24 PM
bác này giới thiệu ác nhể, làm quả lời giới thiệu với mỗi tấm ảnh, làm anh em ngỏng hết cổ lên chờ đợi, đợt ảnh trc của bác ác thiệt, bác đc đi nhiều nơi nhỉ
ZeroOne
28-11-2007, 10:37 PM
Bác cứ nhỏ giọt kiểu này khó chịu quá! Tiếp đi bác ơi!
apham
28-11-2007, 11:04 PM
Trước khi trình bày về sông Nin thì cho em giới thiệu về "nhà" của em 1 cái. Số là em book được cái "nhà" vừa phải, tìm hoài cái mà bác biny đã đi thì nó full booked rồi. Nhà của em là chiếc thuyền du lịch 5 tầng có tên Miss Nile Style, được quảng cáo là 5 sao nhưng cũng đã cũ rồi.
Nội thất xiêm y nó đây ạ :)
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1998_2074.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_3039_5781.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2611_8485.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2859_4668.jpg
Tại Ai Cập có khoảng 300 du thuyền kiểu này và phần lớn sở hữu bởi các công ty Âu Mỹ. Nói thêm là GDP của Ai Cập khoảng 1,200usd/ đầu người cũng tầm như Việt Nam. Ai Cập thân Liên Xô trước đây và Nga sau này.
apham
28-11-2007, 11:16 PM
24 giờ đầu tiên - Aswan
Aswan là một thành phố rất xanh và sạch sẽ theo cảm nhận của apham mặc dù đây được coi như là thành phố khô hạn nhất thế giới. Thành phố này có khoảng 200 nghìn cư dân sinh sống với mức sống thuộc dạng cao so với các thành phố khác. Aswan thường được chọn là điểm khởi hành tham quan các đền đài dọc theo sông Nile.
Ấn tượng đầu tiên về thành phố ven sông Aswan là thuyền buồm kiểu Felucca
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1716_2132.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1856_3968.jpg
apham
28-11-2007, 11:40 PM
Thuyền buồm trên sông nhìn đẹp hơn trên ảnh nhiều, có thể bỏ cả ngày ra để chỉ chụp toàn thuyền là thuyền
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1919_7998.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1947_7711.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1956_9706.jpg
apham
28-11-2007, 11:59 PM
Hoàng hôn tại Aswan thật đẹp với những ngọn buồm trong ánh nắng cuối ngày
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1959_2426.jpg
Chẳng mấy chốc đã hết buổi chiều đầu tiên trên sông Nile
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1989_8870.jpg
ducnc
29-11-2007, 07:54 AM
AP đi chuyến này thu hoạch được nhiều ảnh đẹp quá. Ghen tỵ quá đi, hehehhe
TFS
Gen NT
29-11-2007, 08:59 AM
Chuyến đi Ai Cập này của apham quá đầy đủ. Chúc mừng có chuyến đi lý thú này
ThoNgoc
29-11-2007, 06:17 PM
Thuyền buồm trên sông nhìn đẹp hơn trên ảnh nhiều, có thể bỏ cả ngày ra để chỉ chụp toàn thuyền là thuyền
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1956_9706.jpg
Đẹp thật, hình nào cũng đẹp. Mà anh chụp tấm này nhìn đẹp quá, nhìn thấy có cảm xúc lắm ạ.
changkho3010
29-11-2007, 07:47 PM
thèm quá , ảnh đẹp bác ah.
Mr_Pham
30-11-2007, 05:02 PM
Pic con tàu góc chụp không đẹp .... còn những Pic gian phòng thì ánh sáng đẹp ...
apham
30-11-2007, 11:48 PM
Buổi tối tàu M/S Nile Style nhổ neo xuôi về phía bắc. sau 1 giấc ngủ thì sáng mở mắt ra tàu đã cập cảng Kom-Ombo cách Aswan khoảng 50km lúc nào không biết. Mọi người lục tục đi thăm đền thờ Kom-Ombo ngay trên bờ.
Đền thờ Kom-Ombo được vua Ptolemy VI Philometor xây ở thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Đền thờ này cũng đã sụp đổ nhiều, không ấn tượng cho lắm
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2053_326.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2056_2085.jpg
apham
01-12-2007, 12:07 AM
Tiếp tục xuôi dòng. Quang cảnh sinh hoạt 2 bên bờ sông
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2066_6249.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2109_9775.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2113_9793.jpg
Vietpride
01-12-2007, 06:33 AM
bác apham được đi hết các nơi sướng quá nhỉ. Hình đẹp lắm bác. Post tiếp đi cho mọi người thưởng thức ké nhé bác
apham
01-12-2007, 09:54 AM
Một bến phà ngang sông Nile. Sông Nile gần như không có phù sa nên nước rất trong xanh :)
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2151_4372.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2156_4332.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2157_1844.jpg
MAISON
01-12-2007, 09:13 PM
Nuoc song trong xanh nhu nuoc bien va canh vat thanh binh qua. TFS
LinhTM
02-12-2007, 06:14 PM
Ảnh đẹp ;)
Bác apham chưa trả lời câu hỏi về "chụp hình bầu trời và những đám mây" đấy nhé! B-)
apham
02-12-2007, 10:59 PM
Dọc sông Nile đi mỗi chút là thấy 1 điểm tham quan nào đấy. Có rất nhiều lăng mộ của quan lại hay thương gia thời xa xưa cũng bắt chước việc ướp xác theo vua chúa. Trừ xác ướp của vua hay hoàng hậu được bảo quản kỹ tại bảo tàng, còn xác ướp của quan lại hay thương gia thì nhiều vô kể, chẳng có nơi bảo quản chu đáo toàn để trong kho. Ở Ai Cập có lẽ họ sở hữu quá nhiều xác ướp...
Một điểm tham quan lăng mộ của giới quan lại
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2172_9028.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2191_7332.jpg
apham
02-12-2007, 11:02 PM
Một vài nét sinh hoạt của người dân trên dòng sông
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2134_7458.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2209_2944.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2215_6705.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2284_4659.jpg
apham
02-12-2007, 11:34 PM
24 giờ ngày thứ 2 - Thành phố Edfu
Nằm giữa Aswan và Luxor là thành phố Luxor, nơi đây có đền thờ Edfu nổi tiếng. Sau hơn nửa ngày xuôi dòng sông thì tàu cập cảng cho mọi người lên tham quan thành phố này
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2310_3518.jpg
Thành phố nhỏ xinh yên tĩnh với rất nhiều màu sắc
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2440_8834.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2448_6900.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2449_9117.jpg
apham
04-12-2007, 11:08 PM
Edfu temple
Đền thờ Edfu được xây dựng vào năm 237 đến 57 trước công nguyên thuộc triều đại Cleopatra VII. Đây là đền thờ còn bảo tồn tốt nhất tại Ai Cập, nơi đây thờ thần Horus - thần ưng
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2427_2787.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2387_4566.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2425_1067.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2405_9603.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2410_9744.jpg
binhpt
04-12-2007, 11:14 PM
Cảnh đẹp quá anh apham ơi...
Chưa hết 48g... Apham câu bài quá ... :D
apham
05-12-2007, 11:43 PM
Trưa, tàu nhổ neo rời Edfu thắng tiến Luxor
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2246_6816.jpg
Vẫn là quang cảnh sinh hoạt 2 bên bờ sông
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2237_2273.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2248_6080.jpg
Bắt cá
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2271_9661.jpg
Câu cá
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2298_5975.jpg
Thu hoạch
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2470_7455.jpg
apham
10-12-2007, 04:03 PM
5 giờ chiều tàu chầm chậm cập cảng một thành phố ven sông. Tưởng là Luxor hóa ra không phải mà chỉ là thành phố nhỏ Esna nằm trên đường đi. Không cho hành khách xuống, tàu chỉ cập cảng để chờ đến giờ mở cầu xoay để cho thuyền lưu thông.
Tháp chuông đền thờ Hồi Giáo
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2536_3340.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2580_5683.jpg
Cảng Esna
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2615_6141.jpg
7 giờ tối cầu chắn ngang sông được mở cho tàu chạy qua
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2620_1999.jpg
apham
12-12-2007, 11:05 AM
24 giờ ngày thứ 3 - Thành phố Luxor
Luxor được mệnh danh là thành phố của những ngôi đền hay là bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới. Bạn có thể book bất kỳ tour nào tham quan Ai Cập và luôn luôn có Luxor trong danh sách các điểm tham quan. Thành phố Luxor khá đẹp nằm phía đông bờ sông Nile, dân số khoảng nửa triệu người.
Thông thường xuôi dòng sông Nile, tàu chạy từ thành phố này qua thành phố khác vào ban đêm, đến sáng thì cập cảng cho mọi người tham quan. Chính vì lẽ đó ngủ 1 giấc đến sáng mở mắt thì thấy quanh cảnh thành phố náo nhiệt với khinh khí cầu bay đầy trời tại Luxor.
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2637_3305.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2658_7235.jpg
24 giờ ngày thứ 3 - Thành phố Luxor
Thông thường xuôi dòng sông Nile, tàu chạy từ thành phố này qua thành phố khác vào ban đêm, đến sáng thì cập cảng cho mọi người tham quan. Chính vì lẽ đó ngủ 1 giấc đến sáng mở mắt thì thấy quanh cảnh thành phố náo nhiệt với khinh khí cầu bay đầy trời tại Luxor.
Úi, cái này là hàng độc à nghen :). Tiếc là em tham ăn sáng hay ngủ dậy trễ mà không thấy cảnh này :gathering
apham
13-12-2007, 05:56 PM
Luxor - Valley of the Kings
Thung lũng của các vị vua, điểm tham quan đưa du khách chiêm ngưỡng các lăng mộ của những vị hoàng đế Pharaoh xây dựng nên các Kim tự tháp. Nơi đây có đến gần 70 khu vực có mộ, có những nơi chưa khai quật hết. Do tính chất lăng mộ nên vào đây không đượ chụp hình
Lối vào tham quan thung lũng
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2685_7856.jpg
Tấm ảnh chụp lén trong lăng mộ, chụp xong bị tóm lại ngay. Nhớ bài bác biny chỉ cho nên xùy 20 pound Ai Cập ra thế là được thả :)
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2701_1943.jpg
apham
13-12-2007, 06:25 PM
Luxor - Valley of the Queens
Vua ở gần Hoàng Hậu, đúng như vậy rồi. Bà con đi coi thung lũng của các Hoàng Hậu, mình cũng đi xem thế nào.
Nơi đây có từ 75 đến 80 lăng mộ, trong các lăng mộ này thì xác ướp được tìm thấy. Khách du lịch vào tham quan nườm nượp
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2756_5111.jpg
Đền thờ Pharaoh Hatshepsut đền thờ này có 3 tầng nhưng tầng thứ 3 bị đổ sập do núi lở (xem chú giải của bác biny ở ngay bên dưới)
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2749_104.jpg
trời, bác làm em lại nhớ Ai Cập... hik... nhớ những ngày lang thang ở Cairo "tìm con nghệ thuật" trên những con phố đông như kiến, máy ảnh cầm trên tay mà cứ mải mê ngắm không biết chụp cái gì. Nhớ cả Luxor, nơi lần đầu tiên được tham ra vào đám cưới của người hồi giáo. Rồi nhớ 3 ngày rong ruổi trên sa mạc với Land Cruiser trong chuyến Safari tour vượt sa mạc để trở về Cairo, chuyến đi nhớ đời! Nhớ những ngôi làng trên chuyến đi, nơi mà nửa ngày trời bị cảnh sát theo đuôi tháp tùng để an ninh cho mình. Nhớ cả ông lái xe của chuyến vượt xa mạc, người đã mời bọn em vào tận nhà chơi, ăn uống như khách quý (lại lần đầu tiên được vào nhà người Ai Cập)... Ai Cập có nhiều cái để quay lại lắm bác nhỉ!
Bác apham nhầm cái đền ở trên rồi :). Đó là đền của Pharaoh Hatshepsut, nằm giữa thung lũng của các vị vua và thung lũng của các bà hoàng hậu. Bà cưới ông anh, cho người con trai (của bà vợ khác) đi "du học" và mang râu giả ngồi ngôi vua sau khi ông chồng chết . Làm Pharaoh được 21 năm. Khi vị kia lên ngôi Pharaoh thì ông ta xóa hết mọi hình ảnh của bà (ngoại trừ trên cây cột ở Karnark Temple vì lý do tế nhị). Mummy của bà được tìm thấy ở Valley of the Queens khoảng 1900, đến tháng 7 vừa rồi mới được xác nhận nhờ xét nghiệm DNA.
Xem ảnh của bác lại thấy bồi hồi nhớ Ai Cập... :))
apham
17-12-2007, 05:31 PM
Luxor - Habu temple
Đền thờ Habu là nơi thờ vị vua Ramses III được xây dựng từ năm 1184 đến năm 700 trước công nguyên. Ngôi đền Habu bị chôn vùi 1 thời gian dài và chỉ mới khai quật gần đây do đó nó còn lưu chứa rất nhiều các bức tượng và những cột đá có hình chạm trổ tinh vi, rõ nét và còn lưu giữ những màu sắc chạm trổ chưa bị tàn phá nhiều bởi thời gian tồn tại hơn 3000 năm.
Mặt trước ngôi đền
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2805_7054.jpg
Cổng vào đền
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2820_2976.jpg
Hình chạm trổ trên các bức tường
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2812_9182.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2848_3699.jpg
apham
20-12-2007, 11:22 PM
Luxor - Karnak temple
Đền thờ Karnak được biết đến như là 1 quần thể vĩ đại gồm rất nhiều đền thờ được xây bởi nhân lọai. Quần thể này gồm 3 khu vực thờ chính chiếm diện tích 247 hecta, được xây trong vòng 1,300 năm từ năm 1504 trước CN đến năm 316 trước CN cho 1 lọat các triều vua.
Trong vòng 2 tiếng tham quan thuộc dạng cưỡi ngựa xem hoa chẳng biết gì nhiều trừ vài tấm chụp kỷ niệm các bác ạ :)
Lối vào đền Karnak
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2868_4047.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_2888_2347.jpg
Biều tượng của quốc gia Ai Cập là hoa sen, ngọn tháp này có lưu chứa hình dáng búp sen hoàn hảo nhất của Ai Cập mà nó đã tồn tại trong vòng 3,000 năm
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2898_122.jpg
Karnak chụp từ xa, cảnh này chắc ít người chụp bác Biny nhỉ? Apham cố tình vượt rào để chui qua khu vục này :)
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2924_251.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_2932_4896.jpg
Tương vua Rameses II
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2951_147.jpg
Tung_vo
21-12-2007, 10:47 PM
Luxor - Karnak temple
Karnak chụp từ xa, cảnh này chắc ít người chụp bác Biny nhỉ? Apham cố tình vượt rào để chui qua khu vục này :)
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_2924_251.jpg
Một chuyến du lịch qua ảnh cùng anh Apham quá thú vị và rất tuyệt. Em thích tấm ảnh này quá. Chả bỏ công bác Apham vượt rào rách áo. khe khe
apham
26-12-2007, 07:12 AM
Luxor - Luxor temple
Đến Luxor thì phải thăm đền Luxor chứ, đúng quá rồi.
Đền Luxor nằm ngay tại trung tâm thành phố Luxor, được xây dựng từ phần lớn thời vua Ramesses II và Amenhotep III khỏang năm 1279 trước Công nguyên. Đến với đền Luxor cũng là vào thời điểm cuối ngày thứ 3, tận mắt chứng kiến ánh sáng cuối ngày trên đền thật đẹp.
http://www.vnphoto.net/data/p8/3_ds_2969_3238.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/3_ds_2974_7465.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/3_ds_2966_9096.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p10/3_ds_2996_996.jpg
apham
26-12-2007, 08:27 AM
Ba ngày xuôi dòng sông Nile thật nhanh nhưng tốc độ post bài chẳng nhanh tí nào :)
Tour tham quan sông Nile rất dễ tìm tại các chương trình của Saigontourist và Vietravel, các bác nếu đi Ai Cập là đã có tour này rồi. Mong có nhiều người Việt mình đến tham quan nơi đây. Hẹn gặp các bác ở topic khác về Ai Cập nhé.
netwalker
24-04-2008, 04:02 AM
Trời! Chuyến đi thú vị quá ha!
Đợt vừa rồi mình cắm mặt xuống đất không có thời gian online, bây giờ mới vào xem bù, lục tung các topic từ dưới lên thấy Apham đi dữ quá. Ảnh chụp đẹp thế.!
Bác gái có đi cùng không vậy. Công nhận bác khỏe thật, kính phục, cho mình gửi lời hỏi thăm nhé!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.