View Full Version : Cần tuyển cao thủ nịnh vợ
baotuyen1006
31-01-2013, 12:52 PM
Thông báo tuyển dụng
Do tình hình kinh tế khó khăn, nợ xấu chồng chất mà cơn nghiện lại đang lên cao. Tôi đang có nhu cầu tuyển dụng như sau:
Chức danh cần Tuyển: sư phụ dạy nịnh vợ.
Điều kiện:
Có kinh nghiệm trong chuyên dạy các tuyệt chiêu nịnh vợ duyệt chi cho mua đồ chơi theo sở thích.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nịnh vợ trong lĩnh vực lens, thiết bị nhiếp ảnh :11:
Không phân biệt độ tuổi, không cần ngoại hình
Điều kiện làm việc như sau:
Nợ xấu đang tăng cao
Kinh tế eo hẹp
Có doanh thu, tài khoản đang có tiền nhưng vợ bảo phải để dành giải quyết nợ xấu.
Thu nhập: chầu cafe, hehe :25:
nguoi ko co may
31-01-2013, 08:08 PM
tôi thì dùng chiêu này không biết có đựoc vó7 bác không nhưng cần co thời gian
đây là phuơng pháp tôi áp dụng với BX cũa tôi
1/tôi dẫn BX tôi noi chuyện va làm quen với mây người bạn chup ãnh như đi chụp ơ dâu dẫn BX di 1 chuyến
2 / nói về hình ãnh và lens đó cho xem ãnh mà lens đó chụp
3/ vào mang tìm hiễu về lens dó khi co vơ ngồi cạnh ,
4 / thế là bác có thễ order cái lens đó đươc và sẽ dẽ dãi order nhửng thứ khác sao
tôi đã thành công cho lens 600 F4 cũa tôi rồi và cái kế tiêp cũa tôi la cái 200m f2 BX cho mua rôi nhưng toi chưa có muốn lấy ngay vì chưa cần tơi em này
hi vong giup được bác
Thân
hienlthe
31-01-2013, 08:26 PM
Theo em thấy bác cứ đưa ra các kế sách đại loại như mua không phải cho bác mà mua để chup làn da của vợ " da em đẹp mà cái màu nó ra không được trên máy mày heyyy" vv... nói chung phải biết vợ bác tình tình thế nào mới có lý lẽ để vợ bác đồng quan điểm và đích đến là két sắt là được.
The Old Man
01-02-2013, 08:26 AM
Chuyện gia đình nội bộ phải phân chia cấp bậc rỏ ràng.
1. Hể chuyện lớn thì mình phải quyết định.
2. Chuyện nhỏ nhặt thì giao cho vợ giải quyết.
3. Cả hai không được lấn quyền.
Chuyện sắm máy mới, lens xịn là chuyện nhỏ trong gia đình.
alusca
01-02-2013, 11:08 AM
Khoản nịnh vợ thì khó đấy, em thì lại chẳng giống bác, sắm máy sắm len và thiết bị ko sao "chồng thích thì cứ mua thôi khi có đủ điều kiện". Nhưng chỉ khổ cái là tuyệt đối ko được chụp mẫu nữ, chả lẽ suốt ngày chỉ quanh quẩn chim cò, hoa lá với kỷ niệm gia đình. Chưa có một lần chân dung với mẫu nữ xinh đẹp nào, về khoản đó chẳng biết phải nịnh kiểu gì hị hị!
baotuyen1006
01-02-2013, 12:40 PM
hix,
@ nguoi ko co may: thanks về phương án của bác, nhưng cách này thì chỉ áp dụng được khi tiền bạc rủng rẽng, nợ nần bằng không thôi bác ạ. Tình trạng em là nợ xấu đang cao bác ạ.
@ hienlthe: chính xác là em cũng làm vậy đó bác. Nhưng bác biết rồi đó. Ngân hàng này có cửa nuốt thiền thôi, còn cái cửa ra tìm không thấy
Theo em thấy bác cứ đưa ra các kế sách đại loại như mua không phải cho bác mà mua để chup làn da của vợ " da em đẹp mà cái màu nó ra không được trên máy mày heyyy" vv... nói chung phải biết vợ bác tình tình thế nào mới có lý lẽ để vợ bác đồng quan điểm và đích đến là két sắt là được.
Chuyện gia đình nội bộ phải phân chia cấp bậc rỏ ràng.
1. Hể chuyện lớn thì mình phải quyết định.
2. Chuyện nhỏ nhặt thì giao cho vợ giải quyết.
3. Cả hai không được lấn quyền.
Chuyện sắm máy mới, lens xịn là chuyện nhỏ trong gia đình.
@ The Old Man: bác nói chí lí, trước mua nhà, em quyết sao vợ nghe vậy, mà mua cái lens vài triệu thì, hix hix.
Khoản nịnh vợ thì khó đấy, em thì lại chẳng giống bác, sắm máy sắm len và thiết bị ko sao "chồng thích thì cứ mua thôi khi có đủ điều kiện". Nhưng chỉ khổ cái là tuyệt đối ko được chụp mẫu nữ, chả lẽ suốt ngày chỉ quanh quẩn chim cò, hoa lá với kỷ niệm gia đình. Chưa có một lần chân dung với mẫu nữ xinh đẹp nào, về khoản đó chẳng biết phải nịnh kiểu gì hị hị!
@ alusca: mỗi người một hoàn cảnh bác nhỉ, không có cái khổ nào như cái khổ nào, chia sẽ cùng bác, thôi thì chụp vợ đỡ bác ạ
samuelphilong
01-02-2013, 01:47 PM
Chuyện gia đình nội bộ phải phân chia cấp bậc rỏ ràng.
1. Hể chuyện lớn thì mình phải quyết định.
2. Chuyện nhỏ nhặt thì giao cho vợ giải quyết.
3. Cả hai không được lấn quyền.
Chuyện sắm máy mới, lens xịn là chuyện nhỏ trong gia đình.
Bác này hay à nhe ... :-)
Mình thì hai vợ chồng quy ước (cách đây vài năm rồi) cứ món chi tiêu nào dưới một triệu thì không cần tham khỏa ý kiến của nhau (nhiều hơn một triệu thì cùng bàn bạc quyết định chung).
Bởi thế nên mình toàn chơi lens bèo MF vê vặn - vợ mình yên tâm ngay ... ba cái cục sắt đen thùi đó thì làm gì có giá hơn một triệu.
Thế là "êm"!
11002
01-02-2013, 02:18 PM
Sao khổ vậy bác chủ?
Nhà em, em cần mua lens thì cứ mở tủ ra, hể đủ tiền là lấy mua liền, thiếu tiền thì phải xem bán bớt những con lens nào mà mình ít chụp để đủ tiền mua con lens mình thích. Chỉ thể thôi!
Nịnh vợ để làm chuyện khác.
11002
01-02-2013, 02:30 PM
Vấn đề này tụi em đã thống nhất từ lâu, sau đó bãi bỏ rồi. Hehe
Chuyện gia đình nội bộ phải phân chia cấp bậc rỏ ràng.
1. Hể chuyện lớn thì mình phải quyết định.
2. Chuyện nhỏ nhặt thì giao cho vợ giải quyết.
3. Cả hai không được lấn quyền.
Chuyện sắm máy mới, lens xịn là chuyện nhỏ trong gia đình.
Hồi đó, cứ chuyện lớn là em quyết tất tần tật: Từ chuyện Bush có nên tái tranh cử tiếp, cho đến chuyện Putin có nên tìn tưởng Medvedep khi tiến cử vào cương vị tổng thống Nga, hay gần đây nhất là chuyện Hồ Cẩm Đào quyết định đưa Hồ Xuân Hoa ra cạnh trạnh với Tập cận Bỉnh bằng chiến lược như thế nào....
Còn mấy chuyện nhỏ nhỏ như mua nhà, mua xe, dựng vợ gã chồng cho con cái .... là vợ em quyết hết :9: :9: :9:
Mình là đàn ông, trụ cột trong nhà, phải làm chuyện lớn, thương vợ thì nên giao chút quyền quyết định chuyện nhỏ nhỏ cho cô ấy.
Như thế mới công bằng. Phài không anh?
bigtree
01-02-2013, 03:10 PM
Vấn đề này tụi em đã thống nhất từ lâu, sau đó bãi bỏ rồi. Hehe
Hồi đó, cứ chuyện lớn là em quyết tất tần tật: Từ chuyện Bush có nên tái tranh cử tiếp, cho đến chuyện Putin có nên tìn tưởng Medvedep khi tiến cử vào cương vị tổng thống Nga, hay gần đây nhất là chuyện Hồ Cẩm Đào quyết định đưa Hồ Xuân Hoa ra cạnh trạnh với Tập cận Bỉnh bằng chiến lược như thế nào....
Còn mấy chuyện nhỏ nhỏ như mua nhà, mua xe, dựng vợ gã chồng cho con cái .... là vợ em quyết hết :9: :9: :9:
Mình là đàn ông, trụ cột trong nhà, phải làm chuyện lớn, thương vợ thì nên giao chút quyền quyết định chuyện nhỏ nhỏ cho cô ấy.
Như thế mới công bằng. Phài không anh?
Zụ này là em phải học tập a mới được, quán triệt xong xuôi đâu đó rồi mới cưới :9: :9: :9:
blackcat97
01-02-2013, 04:26 PM
Hờ hờ, tính ra em còn may chán trong khoản này. Hai vợ chồng em thỏa thuận lương thì cấm mua linh tinh, còn kiếm được ngoài thì thích mua gì thì mua. Chịu khó bóp mồm bóp miệng thì thỉnh thoảng cũng sắm được vài thứ.
Kinh nghiệm của em là mỗi người một sở thích, vợ thích thì thì mình cũng nên chiều (như vợ em thích may vá, các loại máy em cho mua thoải mái), thế thì vợ dễ chiều mình hơn. Ngoài ra, nên chụp vợ chụp con nhiều hơn là đi chụp các em chân dài.
AndyHuang
01-02-2013, 05:26 PM
Chưa có vợ cũng như người yêu. Nhưng cứ lót gạch ngồi nghe trước lấy kinh nghiệm, bít đâu sau này cần xài hehe
saodem1208
01-02-2013, 06:13 PM
Chuyện gia đình nội bộ phải phân chia cấp bậc rỏ ràng.
1. Hể chuyện lớn thì mình phải quyết định.
2. Chuyện nhỏ nhặt thì giao cho vợ giải quyết.
3. Cả hai không được lấn quyền.
Chuyện sắm máy mới, lens xịn là chuyện nhỏ trong gia đình.
Bác nói chí phải. Em chỉ thêm có một ý của nhà e.
4. Việc phân biệt chuyện nào là chuyện lớn, chuyện nào là chuyện nhỏ là " chuyện nhỏ", vợ lo:11:
CHAUSWCO
02-02-2013, 01:44 PM
Theo em thì không việc gì phải nịnh vợ, hoặc chỉ nịch vào việc khác.
1. Lập quỹ đen rồi mua hoặc lập quỹ được 1 nửa + mượn thêm 1 nửa rồi sau đó tiếp tục lập quỹ đen trả nợ.
2. Nếu bị phát hiện có thêm đồ chơi mới thì cứ bảo được thằng bạn bán lại với giá bèo.keke
baotuyen1006
04-02-2013, 11:30 PM
hix, nghe các bác chia sẽ mà em thấy ham, nhưng nhà em chỉ khổ là nghèo mà ham hố bác ạ. Nên mới ra nông nỗi như giờ.
Bác T 11002 ơi, vì cái chuyện giao quyền nhỏ nhỏ này mà em mới phải đăng đàn tìm cao nhân trợ thủ đây bác ạ
baotuyen1006
04-02-2013, 11:32 PM
Theo em thì không việc gì phải nịnh vợ, hoặc chỉ nịch vào việc khác.
1. Lập quỹ đen rồi mua hoặc lập quỹ được 1 nửa + mượn thêm 1 nửa rồi sau đó tiếp tục lập quỹ đen trả nợ.
2. Nếu bị phát hiện có thêm đồ chơi mới thì cứ bảo được thằng bạn bán lại với giá bèo.keke
Em vốn tính thật thà, làm dc nhiêu chỉ biết khoe với vợ nên không làm cách này được bác ơi
kevinle4230
05-02-2013, 07:31 AM
1. Bác cứ mua cho vợ bác cái gì đó ngang ngửa giá tiền cái lens bác tính mua, rồi cứ hiên ngang mà vác đồ chơi mới về và khoe vợ ngay. Đừng giấu diếm chi cho mệt
2. Tìm đủ mọi cách lươn lẹo, chạy mánh, chạy dự án, hoa hồng tất tần tật vào để đắp vào cái thú đam mê viêm màng túi này.
3. Nhớ đừng chụp mẫu xinh xinh, trẻ nào đó mà khoe vợ hoặc là so sánh với vợ. Bảo đảm bác bị treo máy ... hoặc treo cái gì đó thì mình không biết .....
4. Đẩy giá thiết bị cao lên, cái lens 1 ngàn thì nói là 2 ngàn, rồi cho vợ xem hóa đơn mua cực kỳ rẻ, nói là thời gian ngắn hạn, không mua thì uổng, mua rồi sẽ bán lại với giá cao hơn ......
5. Phải học cái câu này trên cửa miệng "Anh không rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sách, anh dạo này chỉ thích thú vui chụp hình tao nhã, nghệ thuật để bình an cho tâm hồn và chụp hình đẹp cho vợ con"
chúc bác may mắn nhá
alusca
01-03-2013, 05:31 PM
Chào Bác chủ thớt! Em đây về đk kinh tế cũng làng nhàng, Gấu nhà nắm giữ hết hàng ngày ăn xài được trợ cấp từ gấu nhà với mức độ đủ cafe + xăng. Trót dại lao vào đam mê , rồi cũng dần dần gom góp được cái DSLR+ len kit với lí do anh chụp vợ và sau này chụp con, rất thèm khát thêm được nhiều len và nhất là L luôn là ước mơ sâu thẳm trong lòng. Gấu nhà biết em mê máy mê len nhưng đừng có mà đòi hỏi nhé và cũng chẳng nịnh gì nhiều mà kinh nghiệm của em thế này.
1-Tuyệt đối đừng dại đi chụp gái để gấu biết, hoặc nếu có thích chụp thì phải đi theo hội nhóm.
2-Đi du lịch hay đi chơi mà mang theo máy thì cứ ưu tiên gia đình nhất là Gấu nhà mà chụp.
3-Trau dồi kỹ năng chụp để có những bức ảnh đẹp từ phong cảnh đến đời thường, con nít...nhất là chụp Gấu phải thật đẹp.
4-Nâng cấp trình độ Tút bằng Photoshop và phải sửa hình đẹp cho Gấu mà miệng thì cứ lẩm bẩm "Ông mà có ống kính L thì đỡ mất thời gian sửa shop này biết bao".
5-Ưu tiên post hình đẹp của Gấu lên Fb để anh em bạn bè khen.
5-Vào những lúc rảnh dỗi vợ chồng vui vẻ thì lôi máy ra dạy vợ chụp từ căn bản đến nâng cao, từ cách cầm máy tới ưu nhược điểm của các loại ống kính.(Đừng quên đề cập đến L nó mắc tiền nhưng hình nó chất).
Rồi vào 1 ngày đẹp trời cụ thể là hôm nay mở fb có comment: "Đợi tới sinh nhật ox, bx mua tặng ox 1 ống kính L nha". Em sướng tê tái cả người bác ạ!
VuKhoa
04-03-2013, 10:07 AM
nhìn các bác khổ sở ghê , riêng em rất là may mắn vì em chụp hình làm nghề kiếm cơm nên em thích cái nào , chỉ cần bàn bạc 1 tiếng là vợ em cho em mua ngay :) (vợ em tuyệt đối tin tưởng vào khả năng mua sắm của em) . Đúng là các bác có các chiêu quá hay . Em nể các bác thật .
isheepus
05-03-2013, 04:41 PM
mà e nghiệm ra 1 điều nhá, k giấu thì thôi, chứ giấu vụ gì cũng bị khui vụ đó ;)) kinh nghiệm của bạn ông bạn e đóa, thôi thì thật thà thủ thỉ tỉ tê là thượng sách.
NovDolphin
06-03-2013, 08:36 AM
1. Bác cứ mua cho vợ bác cái gì đó ngang ngửa giá tiền cái lens bác tính mua, rồi cứ hiên ngang mà vác đồ chơi mới về và khoe vợ ngay. Đừng giấu diếm chi cho mệt
2. Tìm đủ mọi cách lươn lẹo, chạy mánh, chạy dự án, hoa hồng tất tần tật vào để đắp vào cái thú đam mê viêm màng túi này.
3. Nhớ đừng chụp mẫu xinh xinh, trẻ nào đó mà khoe vợ hoặc là so sánh với vợ. Bảo đảm bác bị treo máy ... hoặc treo cái gì đó thì mình không biết .....
4. Đẩy giá thiết bị cao lên, cái lens 1 ngàn thì nói là 2 ngàn, rồi cho vợ xem hóa đơn mua cực kỳ rẻ, nói là thời gian ngắn hạn, không mua thì uổng, mua rồi sẽ bán lại với giá cao hơn ......
5. Phải học cái câu này trên cửa miệng "Anh không rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sách, anh dạo này chỉ thích thú vui chụp hình tao nhã, nghệ thuật để bình an cho tâm hồn và chụp hình đẹp cho vợ con"
chúc bác may mắn nhá
Cách bác này hay, học hỏi mới được :)
lmtuan
06-03-2013, 09:18 AM
1. Bác cứ mua cho vợ bác cái gì đó ngang ngửa giá tiền cái lens bác tính mua, rồi cứ hiên ngang mà vác đồ chơi mới về và khoe vợ ngay. Đừng giấu diếm chi cho mệt
2. Tìm đủ mọi cách lươn lẹo, chạy mánh, chạy dự án, hoa hồng tất tần tật vào để đắp vào cái thú đam mê viêm màng túi này.
3. Nhớ đừng chụp mẫu xinh xinh, trẻ nào đó mà khoe vợ hoặc là so sánh với vợ. Bảo đảm bác bị treo máy ... hoặc treo cái gì đó thì mình không biết .....
4. Đẩy giá thiết bị cao lên, cái lens 1 ngàn thì nói là 2 ngàn, rồi cho vợ xem hóa đơn mua cực kỳ rẻ, nói là thời gian ngắn hạn, không mua thì uổng, mua rồi sẽ bán lại với giá cao hơn ......
5. Phải học cái câu này trên cửa miệng "Anh không rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sách, anh dạo này chỉ thích thú vui chụp hình tao nhã, nghệ thuật để bình an cho tâm hồn và chụp hình đẹp cho vợ con"
chúc bác may mắn nhá
Nhà tôi may mắn là cả hai đều biết chi tiêu. Thường thì khi vợ tôi bảo mua cái gì, tôi chẳng từ chôi, chỉ cố tìm phương án tốt nhất (ngắn hạn, trung hạn, dài hàn) cho gia đình. Cả hai đều vui vẻ. Còn quần áo, giầy dép, đồng hồ, nữ trang, laptop, điện thoại, Ipod,.... tôi cũng chẳng từ chối vì có lợi cho cả nhà, cả nhà cùng dùng mừh. Nên khi nói mua ống này, máy kia, vợ cũng chẳng phàn nàn, thậm chí vợ thích dùng ké nữa :D
Tôi thường bán bớt đồ cũ, rồi mua đồ mới, nên chi phí cũng đỡ phần nào.
Quan trọng là chưa bao giờ chụp gái teen, chỉ chụp vợ xinh, con trai yêu, gia đình, bạn bè, phong cảnh, hoa cỏ, chim chóc...
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.