PDA

View Full Version : lỡ dại với viewfinder D7000 - help



melody7426
28-01-2013, 03:28 PM
deleted for longtime

ThanhCity
28-01-2013, 03:46 PM
Không có kinh nghiệm, bác đem ra tiệm hoặc tốt nhất đem lên LBM cho họ lau chùi lại. Có internet rồi, sau này muốn làm gì cũng nên search một cái. Đâu có mất nhiều thời gian đâu.

TankerShipAgent
28-01-2013, 03:54 PM
D7000 là nikon mà bác, sao đem ra LBM dc, ko mua hàng nó ko khéo nó làm mình bực mình thêm. hehe. Vết đó là trên focus screen rùi, bị vậy bác ra thợ làm cho yên tâm.

TranChat
28-01-2013, 04:16 PM
Nó để lại vết trên kính do dính dầu - một thành phần của chất bài tiết từ lỗ chân lông của cơ thể người. Do đó tuyệt đối tránh tiếp xúc hoặc tiếp giáp gần cơ thể với kính khi lau.
Sau đây là kinh nghiệm của em, mặc dù công đoạn chuẩn bị rất rất lâu, nhưng em đã làm nhiều lần và lần nào cũng như lần nào mặt kính sạch như vừa bóc tem.
Lưu ý: Khi làm bác chú ý chọn một ngày có độ ẩm thấp và nhiệt độ cũng thấp (nhỏ hơn 30 độ C) nếu có thể
Chuẩn bị dụng cụ: Bộ kit lau kính, găng tay nilon, bóng đèn sợi đốt công suất lớn hơn 60W, xà phòng, nước sạch, máy sấy tóc và một mặt bàn sạch sẽ khô,

1. Đeo găng tay vào rồi tất cả các bước sau đều được làm với găng tay
2. Giặt rẻ lau kính (sợi rất mịn) và chính găng tay đang đeo, giặt chúng thật sạch bằng xà phòng cho hết dầu (dầu là nguyên nhân tạo vết loang khó chịu trên bề mặt kính).
3. Giặt lại rẻ đó và găng tay đang đeo bằng nước sạch nhiều lần cho hết xà phòng
4. Dùng máy sấy để sấy khô khăn và găng tay đang đeo
5. Chuẩn bị kính bị ố cần lau dưới một đèn bàn sợi đốt đang bật, đèn cần có công suất lớn hơn 60W
6. Dùng một phần nhỏ của rẻ lau toàn bộ kính
7. Tẩm chất lau kính lên một phần nhỏ khác của rẻ (ít thôi nhé không làm ẩm hết khăn) rồi lau lại kính
8. Cuối cùng dùng các phần còn khô, chưa sử dụng còn lạu của rẻ để lau lại và miết một chút.

Chú ý là bất đắc dĩ lắm mới lau bề mặt thấu kính, vì có thể sẽ làm thay đổi thành phần hóa học chất phủ bề mặt dẫn tới thay đổi chất lượng quang học.

débutant
28-01-2013, 04:31 PM
em xl bác chủ thớt nhưng bác cho em cười phát cho thoải mái :9: mấy hnay e đang cáu vì mãi chưa có máy chụp. tai nạn của bác âu cũng là một kinh nghiệm cho newbie như em, hóng các bác có kn vào giúp

Arch_NMT
28-01-2013, 04:43 PM
Mình có kinh nghiệm đây bị 2 lần rồi.
xử lý viewfinder bị bẩn đơn giản thôi.
bạn cắt miếng dán nilon xe máy vừa với kích thước viewfinder
sau đó dính vào viewfinder rồi bóc ra là sạch luôn. đơn giản mà hiệu quả.

caophan1990
28-01-2013, 04:50 PM
hihi buồn cười quá ,,, cảm phiền các bác nhé

kienkt
28-01-2013, 05:10 PM
Chắc không sao đâu bạn ơi. Mang ra Nikon họ làm cho, chưa tới 30p rồi lấy máy về :D

mrhung1911
28-01-2013, 05:23 PM
Nếu bạn vẫn còn run thì cứ mang ra mấy tiệm uy tín đi chứ một đồng gà ba đồng thóc thì đuối

Paulus Huang
28-01-2013, 09:08 PM
Nếu bạn vẫn còn run thì cứ mang ra mấy tiệm uy tín đi chứ một đồng gà ba đồng thóc thì đuối

Bác nói chuẩn, không biết thì mang ra thợ cho an toàn (nhưng phải chú ý tìm cơ sở nào kha khá chút kẻo lại không hơn mình tự lau.

lanhquy2002
28-01-2013, 09:26 PM
cũng may là bác chưa tháo focus screen ra,chứ hồi đó em tháo ra,lau một hồi lau bay cả 9 điểm nét của máy ấy chứ (xin lổi vì trước e xài 20D,giờ chuyển qua D300 mà thấy view bụi đầy nhưng vẫn phải lơ cho qua,ko dám động chạm bậy bạ nữa ).

ke_an_choi
28-01-2013, 10:50 PM
Bác mang ra 45 lê lợi nó ko làm thì mang ra chỗ khác ở Lê lợi đó. Nhìu chỗ lắm mà, khánh long chẳng hạn

net86
29-01-2013, 12:47 AM
hehe, em cũng tính tới nước tháo luôn rồi ấy chứ nhưng cũng may còn tỉnh táo. cái đó là cái gương gắn trước viewfinder phải không bác? zị là vẫn chưa có chạm tới lăng kính phản chiếu?

Vụ này mang ra VIC xử lý được không mấy bác? máy em không phải hàng hãng họ có làm không? giá bao nhiêu? bác nào thử rồi help em với..

- Cái đó gọi là gương lật, giúp ta thấy ảnh trong lỗ ngắm. Khi chụp nó lật lên trong khoảnh khắc để màn trập chụp, rồi hạ xuống ngay. Sau lưng gương lật cũng là ổ chứa bụi, luôn được che dấu. Bác xịt nó ra lắm bụi cũng là 1 phần từ đấy...
- Em chơi ảnh từ thời máy phim Ni F50 (~20 năm) -> D7k. Đã chứng kiến nhiều "tai nạn" như Bác. Vì thế Em khg dám dùng bóng thổi, dễ làm phát tán bụi theo chiều RỘNG lẫn SÂU => "Một tiền gà, Ba tiền thóc".
- Bụi thành thị thường là bụi DÍNH vì có chất MỠ - DẦU (khói xe - nấu nướng). Thôn quê thì đáng gờm là bụi phấn hoa vào mùa... Đừng nghĩ chúng như bụi khô xa mạc Bác nhé.
- Bông tăm đóng bịch bán chợ, thường có tẩm chút hồ keo vê đầu cho đẹp. Lau ướt là nó tạo vệt mờ khó chịu. Vì nó không phải đồ chuyên dụng lau quang cụ Bác à...
- Khuyên Bác đem ra thợ. Thợ thì cũng có loại "ranh ma" thấy mình Gà, là lấy bóng xịt...xịt...cho nhanh công ăn tiền.

net86
29-01-2013, 01:43 PM
Bác vừa mới khai sáng cho em thêm một điểm nữa. Thì ra cái tăm bông + nước là nguyên nhân gây vệt mờ.

Cái gương lật và cái bên dưới gương lật là gương phản chiếu thì em có biết, còn cái em bị là ngay chổ gương lật nhìn lên lăng kính ấy bác. Em nghĩ chổ đó là cái gương hiển thị các điểm lấy nét, focus screen như các bác bên trên nói. Cái này thì nên làm vệ sinh ở đâu là ok hả các bác? em ở HCM.

Trước em cũng từng đến VIC hỏi mua máy mà thấy cái cửa hàng nó nhỏ xíu à. Chỉ có 2 em bé ngồi bán hàng thôi. Có nên cứ để yên vậy cho đến khi bụi mù mịt mới đi làm vệ sinh một lần không? em chỉ sợ nó có chất gì đó rùi để lâu ngày nó in hằn lên luôn cái focus screen luôn thì pó tay, đến lúc đó muốn lau cũng ko lau được mới khổ.

- Focus creen tháo rời được nhưng cần thợ có kinh nghiệm và cẩn thận kẻo chùi bay hết các điểm nét... các điểm này rất dễ tróc ra.
- 1/ Bác Tấn 468/29 Tr H Đạo P2-Q5.(đoạn giữa Ng Biểu+ Tr B Trọng) 0908.253.441 sửa hàng cao cấp Ni-Ca. Bác chủ nên hẹn trước đến sớm đầu giờ đỡ mất công chờ đợi.
- 2/ Bác Tần tiệm Đống Đa (Ng. Huệ Q1) đối diện tòa nhà Sunwha.
- 3/ Bác Tèo ngồi ké trước tiệm Lê Vũ (Ng Huệ+ H T Kháng). Nay dời 9/2 H T Kháng (hẻm cafe gần đó). Bác này làm lâu năm, giá vừa phải nhưng hơi bạo tay... thấy ớn. đt: 0903.037.087
- Khánh Long sửa cũng khá bài bản nhưng giá cao chút...

music_unlimited_vn
29-01-2013, 02:49 PM
Nói tới cái này mới nhớ, kinh nghiệm xương máu là chỉ dùng bình xịt, không dùng tâm bông hay bất cứ cái gì, xài vài tháng nếu lỡ có bụi xịt không hết thì đem ra cho người ta làm, vô hãng là an toàn, đừng có tự làm rồi hối hận không kịp, lúc mình mới chơi cũng bị 1 lần tởn tới bi giờ.

net86
29-01-2013, 08:55 PM
Cám ơn bác rất nhiều, mà bị bẩn loại này thì có nên làm ngay không bác? tại còn 3 ngày nữa là e khăn gói về quê ăn tết rồi để lâu nó có in hằn lên gương không vậy bác?

Em hỏi thêm là nikon có cách nào chụp hay test mà nó hiện tất cả các điểm lấy net lên không?

- Nên làm ngay Bác ạ, hồ keo là chất hữu cơ biến tính theo thời gian (Nếu là hóa vô cơ thì bền hơn), tựa như máu tươi thì đỏ, lâu chuyển màu tối, lâu nữa thì khô (chai, chết...) khg hòa tan trở lại.
- Dù mình chọn hết 39 điểm lấy nét, nhưng đối tượng là cảnh trơn (bức tường đều màu, đều sáng) thì máy chỉ lấy nét ở vài điểm nào đó có tương phản thôi. Đối tượng có nhiều tương phản/ đủ sáng thì máy lấy nét nhiều nơi hơn nhưng khg bảo đảm phải 100%. Với máy phổ thông thì 70% đã quá đủ cho ảnh.
- Trên lý thuyết, Bác có thể làm tấm bia mẫu, gắn 39 đèn Led trùng với bố trí của Máy ảnh rồi chụp thử, hy vọng nó lấy tất.

1413
29-01-2013, 09:31 PM
Cách đây 1 tháng em cũng từng nghịch ngợm chùi bụi cái gương lật của body D5100, cũng may lúc đó chỉ dùng lenspen mà quét bụi, mà càng quét càng thấy bụi, ngó vào viewfinder thấy thêm mấy hạt bụi to tướng em đâm ra hoảng. Hóa ra bản thân cái cọ của lenspen cũng chứa một mớ bụi ở trỏng. Thế nên sau khi vệ sinh thật sạch cái lenspen thì quét lần nữa thì hết bụi. Lúc quét bụi còn cẩn thận úp sensor hướng xuống dưới, quét thật nhẹ và chậm cho bụi nó bay ra và *rơi* tự do ra khỏi bên trong máy.

Lúc đấy em không dám dùng bóng thổi vì thổi một cái bụi đang ở ngoài nó bay tít vào bên trong sensor thì mệt mỏi hơn nữa.
Cũng may lúc đấy nhìn vào cái gương lật nó cấu tạo giống thấu kính fresnel có mấy cái rãnh (thành hình tròn đồng tâm)sợ nó đọng nước lại và dễ đọng bụi lại vào mấy cái khe đấy thì lại khó chùi nên không dám dùng thuốc rửa và thử với khăn, giấy lau hay tăm bông.

Thanks bác net86 về mấy cái vụ hồ trên tăm bông. Nghĩ lại mới thấy hồi đó nhiều lúc lấy tăm bông lau mấy cái thấu kính máy ảnh compact mà cứ cảm giác là nó không thể nào sạch nổi, giờ thì đã hiểu tại sao có cảm giác như thế

lanhquy2002
30-01-2013, 01:22 PM
Em thì chỉ đi mổi chỗ anh Tèo,giá vừa phải mà lại đc coi cảnh ảnh bạo tay tung hoành trên máy con máy Mamiya cũ nát....em đùa thôi,bác cứ đem ra,ảnh báo giá ngay,phức tạp hơn thì ảnh đem về làm qua hôm sau ra lấy.

wHin
30-01-2013, 04:15 PM
Viewfinder của e cũng mốc loạn lên mà k dám lau. Cả viewfinder lẫn len luôn mới khổ. Lúc ngắm nhìn khó chịu mà k làm gì được.
Xin các bác tư vấn luôn cho e chỗ vệ sinh cả body và len uy tín ở hà nội với ạ

1413
02-02-2013, 11:36 PM
Báo cáo các bác là em vừa mới ra bác Tèo về. Ban đầu em đt cho Bác Tấn mà bác ấy bận công chuyện nên nghĩ làm đến thứ 7.
Bác Tèo cầm máy lên, cùng lúc em trình bày hoàn cảnh là máy dính hồ keo... rồi Bác ấy hỏi thằng nào vệ sinh máy này mà ẩu vậy? Em chỉ mặt trả lời thằng đó đây nè bác.

Rồi bác ấy phán: cái này thì pó tay rồi. Giờ mà tui đem ra vệ sinh thì nó càng banh chành hơn nữa thôi. Cứ để yên như vậy mà xài, chả chết ai cũng không mất mát gì mà sợ. Focus ngon, lấy nét êm có ảnh hưởng gì đâu mà cháu phải xoắn...

Vẫn còn uất ức thế nào ấy, rùi em quyết định mang ra VIC, cũng gần ngay đó. Bác thợ của VIC cầm lên xem xem ngó ngó rồi phán y chang Bác Tèo, có đoạn Bác nói: cứ để vậy mà xài thôi, nhìn ngon chán, có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu mà phải lo. Miễn chất lượng hình không đổi là được rồi...

Xong bác chuyển qua phê bình cái fillter của em, rồi giúp em test máy, update thêm một số setting để hình ra ngon hơn.

Nhưng cái điều an ủi lớn nhất đối với em, giúp em ra về trong thanh thản và đôi lúc còn mỉm cười là trong VIC có một em bé tiếp tân rất rất dễ thương. Nhìn em ý mà em cứ liên tưởng tới cái máy của mình. Dù trên mặt có một vết sẹo nhỏ, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi độ hot của em ấy. Em ấy vẫn là ước muốn của biết bao nhiêu người. Để sở hữu em ấy là cả một quá trình phấn đấu, tán tỉnh không ngừng, một phần thưởng lớn lao của cuộc sống. Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ cái ngày, cái cảm giác khi mà bóc tem em ấy, nâng niu trên tay. Sờ mó từng đường cong, vuốt theo từng nếp gấp, nắn nắn, bóp bóp thật nhẹ nhàng lên cái thân hình thon gọn nhưng không kém phần đẫy đà ấy.

Cứ mỗi lần nhấn nút, mỗi lần em ấy vặn mình lấy nét, mỗi lần cửa mình em ấy lật lên để ánh sáng lọt vào là mỗi lần em rúng động, hưng phấn tột cùng, âm thanh em ấy phát ra thật là êm ái nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo mặn mà. Em ấy thật là hấp dẫn, điện nước thật là đầy đủ, âm thanh thật là trong trẻo, hình ảnh thật là sắc nét... ôi thật là... là... là... em hết từ để diễn tả rồi.
......
Ước mơ nhỏ nhoi khác của em là mua hết đống này + với em bán hàng bên trên.

FA chính hiệu là đây

ps: em cũng thuộc hội FA @_@

dlo123
03-02-2013, 01:26 AM
Chắc bác làm xước rồi thay nó 25$ hay 40$ gì đó mình cũng từng bị do ngu dại làm. ko ảnh hưởng tới ảnh nhưng ảnh hưởng tới cái tức. Cũng may mình đc free thay cái khác vào .