View Full Version : Sự tin tưởng.
seeyou
24-01-2013, 07:45 PM
Dear các anh em.
Các anh em có tin rằng có 1 người mà ko quen biết, chưa 1 lần nói chuyện mà có thể tin tưởng giao một cái máy nikon d3 trị giá hơn 50 tr cho test thoải mái...nếu dc thì mới trả tiền ko? Em vừa gặp trừong hợp như vậy đó.bác ấy ở hn, em ở hcm. Có thể các bác cho là bác kia dại, nhưng với em, bác ấy đã đem lại cho em một thứ mà lâu nay em càng ngày càng ít đi, đó là sự tin tưởng và tình người với người.....
ntdkny
24-01-2013, 08:58 PM
bác đó là Thạch Sanh hiếm hoi ^^ vote cho tinh thần Thạch Sanh
giokul
25-01-2013, 03:18 PM
"Thiên hạ vô tặc" :)
emmoiden
25-01-2013, 03:34 PM
http://www.moingay1cuonsach.com.vn/resources/minhchau/items/1245402977_truyen%20co%20tich%20VN%20hay%20nhat.jp g
thuytram_dep
25-01-2013, 04:07 PM
http://www.moingay1cuonsach.com.vn/resources/minhchau/items/1245402977_truyen%20co%20tich%20VN%20hay%20nhat.jp g
Like mạnh cái này... :-)
Bác chủ rất may mắn khi gặp được người bán hàng như vậy, âu cũng là điều mừng vì trong cuộc sống (đầy khó khăn và cạm bẫy) này vẫn còn có những người tốt bụng như vậy...
tong.triet
25-01-2013, 04:34 PM
:angel_not: Chưa chắc đâu :horse:
sontung90
25-01-2013, 04:54 PM
đứng trên khía cạnh người bán hàng t cam đoan ko tin có cái vụ nè
hienlthe
25-01-2013, 05:47 PM
Tôi hy vọng chuyện này có thật, vì đâu đó trên thế gian này vẫn còn những con người biết giá trị của niềm tin. Nếu sau này các bác gặp những trường hợp như thế xin đừng đánh mất những cái quí giá nhất của con người trong mỗi chúng ta.
seeyou
25-01-2013, 07:18 PM
Thank bác Hienlthe.
@Sontung 90 chính mình cũng ko nghĩ tới trước h, mình đăng bài này ko phải câu view, anh em chơi với mình thì biết tính mình ko thích vậy, thời gian này có nhiều vụ cướp, lừa....máy ảnh làm anh em mất lòng tin trong cuộc sống, mình chỉ đăng lên cho anh em thấy đâu đó vẫn còn những ng như vậy.
seeyou
25-01-2013, 07:22 PM
Anh em nào vẫn ko tin mình vẫn còn giữ bill ship tín thành từ hn vào vào bill chuyển khoản vietcombank sau mấy ngày ship đó.
Junest
25-01-2013, 07:23 PM
ở gần còn có thể tin, nhưng mà đây là hn với hcm, với lại mới gặp mà đã như vậy rồi, chắc 10000000 mới có 1
apham
25-01-2013, 09:25 PM
Cái này em có gặp nhiều lần rồi mà, bình thường thoai :)
khadang
25-01-2013, 09:31 PM
Em thì ko dám nói chuyện bác chủ nói rằng có thật hay là ko nhưng em cũng đã từng là khách hàng mua hàng tương tự như thế. Khi em mua con 5D3 của bác Phongdigicam, lúc đó khách hàng của em chưa chuyển khoản đầy đủ nên chưa kịp tiền đưa cho a.Phong để lấy con 5D3 nhưng anh ấy bảo cứ lấy xài khi nào đủ tiền qua đưa anh ấy cũng được. Vấn đề này có thể nói đó đúng là sự tin tưởng vì em là khách hàng lâu năm của a.Phong, chơi với nhau cũng khá lâu, trong quá trình quen biết đó anh ta có cơ sở để tin tưởng rằng em ko giở trò. Còn vấn đề của bác chủ, tin tưởng nhưng ko có cơ sở thì khá là ............. liều !!!!!
namlong162
25-01-2013, 11:02 PM
Con én vốn dĩ không làm nên mùa xuân.
Chuyện của bác chỉ có thể xếp vào: chuyện lạ có thật, lòng tin đặt đúng chỗ, chữ tín hơn tính mạng, … . Nếu có ai đó nghe chuyện này và áp dụng thì nguy to vì lòng tin phải có giới hạn. Chứ nếu không có giới hạn thì chính lòng tin này thúc đẩy lòng tham và đẩy người tốt thành người gian.
Em không khuyến khích những cá nhân làm chuyện như vậy. Dẫu vài lần học được chữ "ngờ", em vẫn nhìn cuộc đời màu hồng nhưng không phải màu hồng theo kiểu Hello Kitty.
Junest
25-01-2013, 11:31 PM
Con én vốn dĩ không làm nên mùa xuân.
Chuyện của bác chỉ có thể xếp vào: chuyện lạ có thật, lòng tin đặt đúng chỗ, chữ tín hơn tính mạng, … . Nếu có ai đó nghe chuyện này và áp dụng thì nguy to vì lòng tin phải có giới hạn. Chứ nếu không có giới hạn thì chính lòng tin này thúc đẩy lòng tham và đẩy người tốt thành người gian.
Em không khuyến khích những cá nhân làm chuyện như vậy. Dẫu vài lần học được chữ "ngờ", em vẫn nhìn cuộc đời màu hồng nhưng không phải màu hồng theo kiểu Hello Kitty.
Bác nói tếu mà chuẩn quá
mutsumi
25-01-2013, 11:55 PM
ko biết bác chủ nghĩ tới cái này chưa: người bán quen tuy ở HN nhưng quen biết lớn trong này. Khi bác cho cái địa chỉ ship hàng thì người bán đã nắm chắc hết thông tin bác chủ trong tay. Bác chủ chuyển tiền đàng hoàng, chứ nếu ko chuyển tiền mà xù, chưa biết bác còn lết lên được vnphoto ko đấy :D
thaygiaomu
26-01-2013, 09:42 AM
ng tốt, nhưng mà tốt quá như này thì cũng ko nên... vì h thạch sanh thì ít ... đến 1 lúc nào đấy bác đó gặp ng ko tốt thì kết quả rất khó lường
seeyou
26-01-2013, 10:47 AM
@bac Apham nếu có đủ uy tín như bác hay bac maycatang thi ok am em thi mới chơi thôi, tự xét là chưa tói mức đó. Em và bác ấy chưa quen biết, chưa lần gặp mà. Em thử hỏi nếu là bác bác có dám ship cho em o nhỉ, em thì ko dám đâu ạ.
@khadang vi bác làm ăn mua bán chữ tín đặt đầu tiên mà cửa hàng với nhau dễ nc hơn vì làm ăn vốn phải xoay vong chứ ko cố đinhj dc nên giữa các cửa hàng với nhau vẫn trao đổi hình thúc này.
@mutsumi: nếu mình muốn xù thì xin lỗi với 1 số dt bác tra ko ra đâu ạ, bác sip tín thành em nhờ bạn lấy hộ kí chữ khác và nói chưa nhạn dc hàng thì sao ạ, bác ko có cơ sở phap lí nào nói mình dc cả.
Dear all mình khong khuyến khích các bác ở đây làm như thế vì rủi ro rất cao....mình chỉ muốn đưa lên để anh em củng cố thêm những thứ mà chúng ta đã dần mất đi.
hungnguyen.photo
26-01-2013, 11:33 AM
Thật ra, mình cũng gặp trường hợp này. Có bán cho một bác ở Hà Nội, chuyển tiền hết giá trị lense đâu đó 3.7
Trường hợp mình ko giao hàng cho bác ấy, bác ấy cũng ko tài nào tìm được mình.
Mình không khuyến khích cách làm kiểu này, do lừa đảo ngày càng nhiều.
Thêm một lần nữa: anh em chơi nhiếp ảnh thường thì có 1 điểm chung - Sảng khoái, rộng lượng hay sao đó?? :)
sontung90
26-01-2013, 09:11 PM
Con én vốn dĩ không làm nên mùa xuân.
Chuyện của bác chỉ có thể xếp vào: chuyện lạ có thật, lòng tin đặt đúng chỗ, chữ tín hơn tính mạng, … . Nếu có ai đó nghe chuyện này và áp dụng thì nguy to vì lòng tin phải có giới hạn. Chứ nếu không có giới hạn thì chính lòng tin này thúc đẩy lòng tham và đẩy người tốt thành người gian.
Em không khuyến khích những cá nhân làm chuyện như vậy. Dẫu vài lần học được chữ "ngờ", em vẫn nhìn cuộc đời màu hồng nhưng không phải màu hồng theo kiểu Hello Kitty.
bác nói quá chuẩn, ko nên "thúc đẩy lòng tham và đẩy người tốt thành người gian. ":11:
thaiq8
26-01-2013, 09:22 PM
Các bác hay nghi ngờ quá, e mua hàng ít nhất cũng đã 3 lần được " ưu ái ' như bác chủ, tuy nhiên giá trị món hàng k lớn như của bác chủ mà mỗi lần như thế chỉ vài triệu thôi, e nhớ rất rõ 1 bác ở Vũng Tàu ( bác này bây h mỗi lần có dịp ra VT e thường gặp gỡ cafe ), 1 bác ở Cao Lãnh và lần giá trị món hàng nhiều tiền nhất ( 8 tr ) là bác ở Đà Nẵng.
fotor
26-01-2013, 10:01 PM
Em rao bán con flash, có bác ở ngoài Hà Nội hỏi mua và chuyển tiền ngay vào tài khoản em, do con flash của em bị gãy vòng ring chân, em phải chạy ra HTK sửa lại tốn mất vài ngày mà bác ấy vẫn ko hỏi han hối thúc chi cả. AE VNPhoto mình còn tin tưởng nhau nhiều lắm ợ.
bali.po
27-01-2013, 08:25 AM
hiếm thấy thật.Nhưng nếu đúng thế thì tinh thần này cần phát huy .
Nikonian2006
27-01-2013, 08:30 PM
1. Về câu chuyện bạn chủ topic kể thì em hoàn toàn tin là có thể xảy ra chỉ tiếc là bạn chủ topic không nói ra thêm chi tiết của sự kiện bạn ấy muốn nêu lên mà chỉ kể qua thật sơ sài và gửi thêm bình luận cá nhân về người bán. Cho dù người bán có là như thế nào đi chăng nữa một người bán thông thường trước khi đưa cái máy cho bạn chủ anh ấy tất nhiên sẽ nghĩ đến việc liệu người mua lấy luôn mất máy thì sẽ ra sao. Sẽ phải có một lý do nào đó (mà bạn chủ không nêu ra toàn bộ sự kiện) làm cho người bán hoàn toàn tin tưởng một người ở xa như vậy.
2. Mình xin lấy ví dụ rất cụ thể và thường xảy ra hơn việc mua bán là bạn bè mượn tiền của nhau. Khi người chủ nợ cho bạn bè mượn tiền, chắc chắn câu đầu tiên một đa số họ đều nghị là liệu người mượn có trả lại tiền hay không. Một số bạn khác thì cho rằng cho dù người mượn quỵt thì cũng chẳng sao với họ cho nên họ cho mượn mà không nắm cán (ví dụ thế châp chẳng hạn). Ý của mình là người cho mượn nào cũng đều sẽ nghĩ đến rủi ro hành động của họ.
3. Luôn tiện bạn chủ nói về niềm tin trong xã hội và tất nhiên chúng ta đều thấy hàng ngày là niềm tin trong giao dịch mua bán ở vn càng ngày càng đi xuống ví dụ như nhẹ nhất là có bạn bán hàng không trung thực nặng nhất là lừa đảo tráo máy. Mình vào vnphoto đã lâu mà mấy năm trước chưa bao giờ mình nghe trên vnphoto này có trường hợp tráo máy. Chưa bao giờ mình nghe bây giờ vào chợ phiên phải kiểm tra từng người vào để tránh trộm cắp lẻn vào giả làm thành viên.
4. Cách đây không lâu trong Box Canon, mình có nói mình có thể mua máy Canon second-hand sản xuất cách đây 5-6 năm nhưng hình thức như mới chỉ chụp 4-5 nghìn tấm, có bạn ở vn post lên nói bạn ấy không tin lời mình nói (nói dân gian như các bạn hay nói là mình chém gió). Điều đó cho mình thấy bạn đó sống trong môi trường xung quanh làm cho bạn ấy mấy niềm tin với mọi người xung quanh.
5. Điều mà mình muốn nói lên nhân sự kiện "sự tin tưởng" này là lòng tin của con người là do môi trường sống xung quanh tạo ra. Mình đã suy nghĩ lý do đằng sau của việc này rất nhiều và mình thấy rằng niềm tin của con người trong một vùng họ sống cao hay thấp chính là do luật pháp tạo nên. Luật pháp tạo ra trật tự xã hội và nó là công cụ trừng phạt những người lừa đảo / lừa dối làm mất lòng tin của người khác trong những vụ lớn có giá trị. Vì nó hiệu quả cho nên nó làm cho con nít nó thấy nó noi theo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Từ đó nó lây lan ra cả cộng đồng. Đây chính là lý do giải thích vì sao ở xã hội cai trị bằng luật pháp giao thông rất trật tự không hỗn tạp mạnh ai nấy tranh nhau đi như ở các nước khác.
Vai trò của pháp trị ảnh hưởng đến niềm tin
6. Vì những điểm mình đã giải thích ở trên, theo mình nghĩ, để xây dựng niềm tin trong xã hội không phải dựa vào từng bản thân của con người ở hạ tầng bên dưới mà phải xây dựng một xã hội pháp trị từ thượng tầng bên trên. Không phải chỉ riêng vn mà tất cả những nước đang phát triển cũng tình trạng như vậy. Luật pháp và tòa án không hiệu quả. Mọi người dựa vào thân thế thay vì thượng tôn pháp luật. Luật pháp không trừng trị đích đáng những kẻ đánh mất niềm tin của người khác ở mức độ lớn cho nên từ cái lớn nó làm cho con người không còn tin lẫn nhau ở mức độ nhỏ.
7. Nhân tiện có bài viết này, mình mong rằng trong tương lai vn sẽ là một quốc gia pháp trị để cho dựa vào đó con người chúng ta có sẽ niềm tin với nhau. Mình mong rằng một ngày nào gần đây mọi người đi mua bán máy ảnh với nhau trong forum sẽ không còn phải nghi kỵ nhau ít nhất là người bán có bán hàng gian dối hay không. Nói là phải nói sự thật và số người bán hàng đúng sự thật sẽ phải là số đông chứ không phải là thiểu số.
8. Chúng ta làm được như vậy thực chất là có lợi cho xã hội vì giao dịch sẽ hiệu quả và nhanh chóng hơn. Con người không cần phải tốn chi phí vô ích để dành kiểm tra tính gian dối của đối phương hơn mức cần thiết.
seeyou
27-01-2013, 09:00 PM
@bác Nikonian2006 : em rất thích các bài viết và phân tích rất thấu đáo của bác trong diễn đàn. Có định hướng và nội dung cụ thể. Thật sự, em cũng ko rõ tại sao mà người bán chịu chuyển hàng cho em trước, trong khi lần đầu tiên liên lạc, bác ấy chỉ có duy nhất một thông tin là sdt của em, và có nói theo thông tin các bài up trên diễn đàn mà tin dc em, thật sự em tụ thấy mình chưa đủ uy tín mức đó.
Sau đó em mới thỏa thuận giá cả và hình thức chuyển, em cũng nói là dc giao dịch là cty chứ ko ở nhà dc. Vì em đi làm mà nhà xa, mà tòa nhà em làm có tới ít nhất 6cty, nếu em nhờ bạn lấy, chữ kí khác, tín thành chỉ cần có ng nhận cùng sdt thì ok (ko có cmnd vì ko có khi yc chuyển hàng của bác chủ) nên em mà có ý định lừa thì chủ hàng ko có cơ sở pháp lí nào dc ạ. Sau khi test hàng em ok và chuyển tiền luôn ạ, vì quan niệm em là chữ tín đặt hàng đầu, dù cái nhỏ nhất như là tg hẹn gặp. Vậy đó ạ.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.