skd268
26-11-2007, 04:32 AM
Tối chủ nhật 25.11, live show “Bài hát Việt” tháng 11 được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.
Chắc không ít người đã xem chương trình này qua VTV.
Một số hình ảnh, mời bạn xem chơi.
Chuyện hay dở của từng ca sĩ, từng ca khúc dưới đây hoàn toàn chỉ là cảm nhận cá nhân.
@@@
1.Nhạc sĩ Lê Minh Sơn…
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/LeMinhSon.jpg
2…. và ca sĩ Khánh Linh…
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/KhanhLinh.jpg
3. cùng xuất hiện trong ca khúc “Mưa phùn” đoạt giải “Bài hát Việt” tháng 10.2007. Không thấy gì mới so với chính những ca khúc Lê Minh Sơn mà mình từng được nghe.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/LeMinhSonKhanhLinh.jpg
4. Y Vol rất “bốc” với ca khúc “Buôn Đôn chiều” của Hồ Tuấn, khá ấn tượng về Tây Nguyên hùng vĩ.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/YVol.jpg
5. Phương Vy với ca khúc “Này anh” đậm chất jazz nhưng dễ nghe của Nguyễn Trường Giang:
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/PhuongVy.jpg
6. Quang Hào hình như không hợp lắm với “Duyên nợ tang bồng” mang hơi hướng dân ca quan họ của Nguyễn Văn Tân.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/QuangHao.jpg
7. Từ Hiền Trang nhẹ nhàng, thanh thoát với “Ngày 20” của Q.B. Hình như vì tên tuổi ông nhạc sĩ này gợi người ta nhớ vụ “ảnh hưởng” nhạc ngoại lộ liễu quá nên bài hát được hơi ít khán thính giả bầu chọn… Ai dám bảo “quần chúng” là dễ dãi?
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/TuHienTrang.jpg
8. Nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương lần này góp mặt ca khúc “Quạt giấy”. Ca từ và giai điệu của “Quạt giấy” khá mới mẻ. Đoan Trang rất cố gắng thể hiện nhưng mới khiến người ta “ngon mắt” mà chưa “đã tai”.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/oanTrang.jpg
9. Phan Đinh Tùng
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/PhanMinhTung.jpg
10… và Thu Minh
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/ThuMinh.jpg
11… xuất thần với “Giấc mơ bình yên” của Minh Vương. Giai điệu đẹp, ca từ trau chuốt. Đây cũng chính là ca khúc được khán thính giả VTV bình chọn qua điện thọai nhiều nhất.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/ThuMinhPhanMinhTung.jpg
12. Anh Khoa vẫn hát rất lửa một ca khúc mới mang tên "Vòng xoay" của nữ nhạc sĩ trẻ Tina Tình.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/AnhKhoa.jpg
13. “Màu trắng” là tên một ca khúc mới cũng của một nữ nhạc sĩ trẻ khác - Mai Khôi. Chả biết có phải vì cái tên ca khúc “ám” vào bài hát hay không mà nghe xong (tác giả tự trình bày), chỉ thấy trắng… toát toàn toạt, chẳng còn lại ấn tượng gì!
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/MaiKhoi.jpg
14. “Như một giấc mơ” là tên một ca khúc mới của Thu Trang. Người trình bày: Phương Anh. Cô ca sĩ có gương mặt khả ái, giọng hát ngọt, tiếc là ca khúc nghe lơ tơ mơ lắm!
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/PhuongAnh.jpg
15."Vội” là sáng tác mới của Đức Nghĩa. Vương Dung hát. Hình như anh viết hơi… vội nên ấn tượng mà ca khúc này để lại không nhiều.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/VuongDung.jpg
16. Ca khúc mà Ban tổ chức dành để khép lại chương trình là “Hết quan hoàn dân” của một tác giả khá mới nhưng không còn trẻ: Lê Đăng Khoa. Âm hưởng phảng phất chất đồng dao, nhưng ca từ thì rất… thời sự, giàu tính… chống tham nhũng. Lại là anh chàng Quang Hào - cùng tốp ca Nhà thiếu nhi TP.HCM - biểu diễn. “Hết quan hoàn dân” như một cơn gió lạ lẫm và phóng túng bất ngờ khiến cho chương trình thêm phần sinh động, mới mẻ. Tiếc là Quang Hào thiếu một chút dí dỏm, tinh quái, “đáo để” của dân gian trong mỗi cử chỉ, điệu bộ nên bài hát có vẻ hơi nghiêm túc - nghiêm trang - nghiêm trọng quá...
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/QuangHaotopcanhathieunhiTP.jpg
@@@
Nhìn chung, chương trình kỳ này cũng thành công ở mức tầm tầm, không có ca khúc nào thật sự gây sốc, nhưng dù sao xem xong, vẫn thấy hy vọng ít nhiều. Hy vọng rằng ca khúc Việt sẽ không bị Thái hóa, Tàu hóa, Korea hóa và… công nghiệp hóa, “nòng nọc hóa” ở thì tương lai gần.
Thế là may lắm rồi chăng?
Cám ơn VTV!
Cám ơn các bạn đã ghé qua topic này.
Chúc các bạn một tuần làm việc mới vui vẻ!
Chắc không ít người đã xem chương trình này qua VTV.
Một số hình ảnh, mời bạn xem chơi.
Chuyện hay dở của từng ca sĩ, từng ca khúc dưới đây hoàn toàn chỉ là cảm nhận cá nhân.
@@@
1.Nhạc sĩ Lê Minh Sơn…
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/LeMinhSon.jpg
2…. và ca sĩ Khánh Linh…
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/KhanhLinh.jpg
3. cùng xuất hiện trong ca khúc “Mưa phùn” đoạt giải “Bài hát Việt” tháng 10.2007. Không thấy gì mới so với chính những ca khúc Lê Minh Sơn mà mình từng được nghe.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/LeMinhSonKhanhLinh.jpg
4. Y Vol rất “bốc” với ca khúc “Buôn Đôn chiều” của Hồ Tuấn, khá ấn tượng về Tây Nguyên hùng vĩ.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/YVol.jpg
5. Phương Vy với ca khúc “Này anh” đậm chất jazz nhưng dễ nghe của Nguyễn Trường Giang:
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/PhuongVy.jpg
6. Quang Hào hình như không hợp lắm với “Duyên nợ tang bồng” mang hơi hướng dân ca quan họ của Nguyễn Văn Tân.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/QuangHao.jpg
7. Từ Hiền Trang nhẹ nhàng, thanh thoát với “Ngày 20” của Q.B. Hình như vì tên tuổi ông nhạc sĩ này gợi người ta nhớ vụ “ảnh hưởng” nhạc ngoại lộ liễu quá nên bài hát được hơi ít khán thính giả bầu chọn… Ai dám bảo “quần chúng” là dễ dãi?
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/TuHienTrang.jpg
8. Nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương lần này góp mặt ca khúc “Quạt giấy”. Ca từ và giai điệu của “Quạt giấy” khá mới mẻ. Đoan Trang rất cố gắng thể hiện nhưng mới khiến người ta “ngon mắt” mà chưa “đã tai”.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/oanTrang.jpg
9. Phan Đinh Tùng
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/PhanMinhTung.jpg
10… và Thu Minh
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/ThuMinh.jpg
11… xuất thần với “Giấc mơ bình yên” của Minh Vương. Giai điệu đẹp, ca từ trau chuốt. Đây cũng chính là ca khúc được khán thính giả VTV bình chọn qua điện thọai nhiều nhất.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/ThuMinhPhanMinhTung.jpg
12. Anh Khoa vẫn hát rất lửa một ca khúc mới mang tên "Vòng xoay" của nữ nhạc sĩ trẻ Tina Tình.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/AnhKhoa.jpg
13. “Màu trắng” là tên một ca khúc mới cũng của một nữ nhạc sĩ trẻ khác - Mai Khôi. Chả biết có phải vì cái tên ca khúc “ám” vào bài hát hay không mà nghe xong (tác giả tự trình bày), chỉ thấy trắng… toát toàn toạt, chẳng còn lại ấn tượng gì!
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/MaiKhoi.jpg
14. “Như một giấc mơ” là tên một ca khúc mới của Thu Trang. Người trình bày: Phương Anh. Cô ca sĩ có gương mặt khả ái, giọng hát ngọt, tiếc là ca khúc nghe lơ tơ mơ lắm!
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/PhuongAnh.jpg
15."Vội” là sáng tác mới của Đức Nghĩa. Vương Dung hát. Hình như anh viết hơi… vội nên ấn tượng mà ca khúc này để lại không nhiều.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/VuongDung.jpg
16. Ca khúc mà Ban tổ chức dành để khép lại chương trình là “Hết quan hoàn dân” của một tác giả khá mới nhưng không còn trẻ: Lê Đăng Khoa. Âm hưởng phảng phất chất đồng dao, nhưng ca từ thì rất… thời sự, giàu tính… chống tham nhũng. Lại là anh chàng Quang Hào - cùng tốp ca Nhà thiếu nhi TP.HCM - biểu diễn. “Hết quan hoàn dân” như một cơn gió lạ lẫm và phóng túng bất ngờ khiến cho chương trình thêm phần sinh động, mới mẻ. Tiếc là Quang Hào thiếu một chút dí dỏm, tinh quái, “đáo để” của dân gian trong mỗi cử chỉ, điệu bộ nên bài hát có vẻ hơi nghiêm túc - nghiêm trang - nghiêm trọng quá...
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/BAI%20HAT%20VIET%20THANG%2011/QuangHaotopcanhathieunhiTP.jpg
@@@
Nhìn chung, chương trình kỳ này cũng thành công ở mức tầm tầm, không có ca khúc nào thật sự gây sốc, nhưng dù sao xem xong, vẫn thấy hy vọng ít nhiều. Hy vọng rằng ca khúc Việt sẽ không bị Thái hóa, Tàu hóa, Korea hóa và… công nghiệp hóa, “nòng nọc hóa” ở thì tương lai gần.
Thế là may lắm rồi chăng?
Cám ơn VTV!
Cám ơn các bạn đã ghé qua topic này.
Chúc các bạn một tuần làm việc mới vui vẻ!