PDA

View Full Version : Thread 8 chuyện vui buồn của "Nhíp ảnh gia"



yashicanon
20-01-2013, 12:58 AM
Cuối năm Ta đầu năm Tây . em xin mở 1 cái thread tán chuyện vui buồn của các NHÀ NHÍP ẢNH cũng như chuyện xung quanh chiếc máy ảnh , các bác có chuyện gì quanh cái máy , hay trong khi đi chụp hình , cùng là những chuyện 4 phương bát hướng , chuyện vui ,buồn , chuyện xưa , nay ,xin bỏ lên đây dể chia sẻ cho đỡ buồn ạ hihihaha cười 1 tí cho đời bớt khổ ,nào có béo bổ gì đâu:19::19::19:

yashicanon
20-01-2013, 01:11 AM
Em xin mở đầu trước vậy
Năm trước em cùng 1 anh bạn cũng lớn tuổi rồi , chạy gần 200km xuống nhà ông anh chơi đám giỗ mà ,anh bạn cầm cái máy 30D theo chụp chơi , chụp xong ngồi nhậu lúc show hình coi ,hình cũng đẹp , ít nhất là hơn mấy cái PS hihi mấy bà coi đang khen .có 1 tay nói máy xịn quá hình phải đẹp có gì lạ đâu
Anh bạn cũng tửng tửng ngồi nhậu 1 hồi nói ,hôm nay mấy mòn nhậu ngon quá chắc là do bộ nồi và cái bếp của bác V xịn quá nên nấu mới ngon vậy . Tay kia cười cười ,anh bạn đánh thêm câu , thấy mấy đứa cháu nhà anh đứa nào cũng xinh xắn , chắc là do cái ấy của cô chú cũng xịnh lắm nên đứa nào cũng đẹp cả .Cả bàn cười rần , em cũng ko biết cái này là vui hay buốn nữa hihi

KDY
20-01-2013, 04:51 PM
Em định mở topic riêng tâm sự may quá có bác khởi đầu dùm.

Chuyện của em là học tài thi phận.

Năm ngoái em có vài cái ảnh Xuân khá ưng ý. Thế là đem ảnh đi thi. Cũng lọt được vào chung khảo nhưng sau đó thì ko có thứ hạng. Em tuy có hơi thất vọng nhưng cũng ko đến nỗi ức chế lắm vì em biết cuộc thi ko quan trọng lắm yếu tố nghệ thuật vì đó là cuộc thi bình dân cho mọi đối tượng và nó hướng đến một mục tiêu cổ động khác nên ảnh em ko đoạt giải cũng là điều bình thường. Thế nhưng...

Vâng thế nhưng, sang năm nay em lại phát hiện ra là ảnh của em bị 1 công ty in trên lịch tặng đối tác. Đối tác đó có quen bên em nên đã chụp hình lại cho xem. Nghĩ mà vừa buồn vừa vui. Vui vì hình mình đẹp nên người ta mới đem đi làm lịch, chứ mấy tấm hình đoạt giải cuộc thi trên chắc chỉ lấy đem đi làm lịch cổ động. Buồn vì ngoài chuyện vi phạm bản quyền ra thì hình mình đi thi không được đánh giá cao.

Trước giờ cứ nghĩ ảnh đẹp là ảnh đẹp, cũng như món ăn ngon. Đã ngon là ngon ko phân biệt món ăn nước nào nếu không chấm dựa vào tiêu chí nào đó. Nhưng chắc em cũng phải suy nghĩ lại. Cái gì cũng có mặt trái phía sau. Em thấy vnphoto rất có uy tín và các cuộc thi cũng chấm điểm rất công tâm nên thôi thử khả năng mình lần nữa.

Em thi một cuộc thi được phối hợp cùng vnphoto cách đây 3 tháng. Cuộc thi kết thúc đã lâu nhưng mãi không có kết quả. Dạo gần đây mọi người hỏi han thì cuối cùng cũng có kết quả. Em theo dõi mãi ko thấy cũng suýt quên. Đến hôm vào topic thì đã chấm xong và đưa ra danh sách hình ảnh đoạt giải ban đầu để mọi người gởi ảnh hi-res. Nhìn vào loạt ảnh em thấy lại hình ảnh năm trước. Tuy nhiên loạt hình đẹp chiếm đa số chứ ko như lần trước. Duy chỉ có 1 tấm hình em nghĩ chắc mình ko đủ trình độ để hiểu hay thế nào nhưng để tấm hình đó bên cạnh tấm hình em và chủ đề là "Hạnh phúc" thì em dám tự tin là hình mình sát với chủ đề và đẹp hơn nhiều.

Em không hiểu thi ảnh có giống với giải Oscar không vì em ngày xưa em xem nhiều film đoạt giải ở một số hạng mục em ko hiểu có gì hay. Và theo mọi người nói thì do các bác hàn lâm chấm nên xem phải hiểu mới thấy hay. Ở đây em nghĩ chắc cũng thế. Trình độ của mình xem những tấm hình đó chưa chắc đã hiểu nên cứ nghĩ hình mình đẹp hơn. Xưa giờ em cứ nghĩ ảnh đẹp là ảnh đẹp nhưng chắc hẳn đằng sau còn nhiều thứ khác.

4ho4oman
20-01-2013, 06:35 PM
Em mới mua máy ảnh được hơn tháng nhưng vì chưa có ống kính nên vẫn chưa chụp được cái ảnh nào, tích góp mãi hôm nọ nhờ vợ vác tiền sang Nhật mua hộ cái ống Tamron 17-50, vợ em không biết gì nên em đã cẩn thận ghi ra giấy rõ ràng là Tamron for Canon. Hôm vợ mang về mừng lắm nhưng vì là buổi tối nên em để dành chưa chụp ngay, sáng hôm sau đợi nắng đẹp em mới lôi ra dịnh chụp quả khai máy thì mới thấy dòng chữ for Nikon. Đau quá là đau luôn, chả lẽ lại mắng vợ, mà thực ra vợ em cũng rất ăn năn rồi , vợ em bảo "em mua ở cửa hàng lơn có giấy bảo hành, để em mang sang đổi lại, chắc là được thôi". Em bảo thôi ! vì em nghĩ mang sang đổi cũng được nhưng mất công quá lại chưa biết người ta có đồng ý không, chi bằng lên vnphoto rao bán. Em thấy một số người rao bán tamron 17-50 cũ mà đã hơn 6 chai rồi mà em mua bên đó còn chưa tới giá ấy. Thế là em quyết định vào box mua bán lập một quả thớt, ai dè lại không lập được vì chưa đủ điều kiện gì gì đó, lại loay hoay tìm hiểu mãi mấy tiếng dồng hồ mới biết là phải đủ 50 bài mới được post trong mua bán. lại còn không được spam rồi spam phải có nghệ thuật như một "nghệ sĩ" gì gì ấy nữa. hix, định bán có cái lens mà không ngờ lại học hỏi được nhiều thứ quá. Bây giờ sau gần môt tuần em vẫn chưa rao bán được các bác thấy chuyện của em có phải là 1 chuyện buồn của nhiếp ảnh gia không.
Em cũng đang cố gắng để trở thành một "nghệ sĩ" và bài này là một bước tập dượt mong các bác chiếu cố. Em thêm được 1 post.hihi

yashicanon
20-01-2013, 08:26 PM
cám ơn các bác đã tham gia
Năm 2006 em chưa mua máy ,đến tháng 4 em mới mò mẫm , hồi đó còn ngu lắm chua8 biết rành rẽ mua trên online .thấy trang web kia bán máy rẻ quá trời . nhưng cũng hơi sợ sợ ,hồi đó đi làm xa nhà , mới quyết định mua thử 1 cái lens kit của nikon trước xem sao .lỡ bị gì thì ko mất bao nhiêu
Nhờ anh bạn oder giùm mà oder trên phone mới ngu chứ , xong xuôi hôm sau nghĩ lại gọi nó cancel nó có vẻ ko vui nhưng cũng nói ok
1 tháng sau mình mua 30D trên newegg đi saigon chụp chán chê về lại usa tuần sau anh bạn gọi nói nó gởi cái lens nikon tới rồi !!!!! bây giờ sao ?? chẳng biết tính sao nhân anh ấy về vn mình nói anh ấy cầm về vn và mình rao bán trên vnpt .
hii mình bán cái lens mà mình chưa bao giờ thấy nó , mà nó bán cho mình cái kit đó tới hơn 200$ mới ác chứ . nhưng vì mua bởi thẻ của anh bạn , và ship về đó , lại cancel rồi nên nghĩ đã xong , ko muốn phiền bạn mình nên đành chịu , mang về vn rao trên vnpt , có 1 bạn mua cái lens đó hình như là nữ thì phải bán lỗ hết 100$ cho cái lens kit hihi nghĩ lại hồi đó sao ngu quá .hihi cái giá đầu tiên phải trả cho nhíp ảnh . hơi bị mắc

Tokyo_Square
20-01-2013, 09:48 PM
ĐAM MÊ VÀ TIỀN BẠC...
Em thì mê chụp ảnh từ nhỏ nhưng nhà không có điều kiện mua máy. Em toàn dùng Nokia N70 để chụp ảnh. Con trai mà suốt ngày cầm điện thoại chụp như thế trông cũng nữ nhi quá. Hồi còn sinh viên năm hai, em vào siêu thị sờ con Canon A490 mà sướng rung người, tiếc làm em không có tiền để mua. Có lần đi ngang cầu thấy hoàng hôn đẹp quá em cũng dừng xe lại để chụp, thấy nhiều bác cũng đang chụp ở đó súng ống to đùng mà thấy thèm. Giờ em đang học năm 4 và mới mua được con Canon A495 2nd với giá hơn 700k. Đam mê mà không có tiền bạc và thời gian thì cũng buồn nhỉ. Em cũng mê guitar nhưng cây đàn ở nhà em càng chơi lâu thì em thấy nó càng cùi ạh. Ngày xưa cứ nghĩ chơi guitar là rẻ...
Tặng mấy bác vài ảnh chụp từ con vợ giá rẻ của em:

http://farm9.staticflickr.com/8373/8375838881_c513f477d6_b.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8373/8375843347_38900eaa9b_b.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8500/8375867285_555b544228_b.jpg

yashicanon
20-01-2013, 10:16 PM
hình bác chụp đẹp đấy chứ . bất cứ cái gì nếu làm cho mình vui hay buồn được đều tốt cả nhỉ .Sợ nhất là cái vô cảm ợ .
cái digital dầu tiên em làm chủ là cái canon A80 , lúc cầm nó thấy sướng lắm , bây giờ mất cái cảm giác đó rồi !!!

ntdkny
20-01-2013, 11:54 PM
đọc đến cái ống Tamron 17-50 e mới nhớ, em ở sài gòn có hỏi cái Tamron 17-50 của 1 bác ở HN, bác ấy nói sắp vào SG công tác, ok hẹn bác ấy khi nào vào xem lens, ngày thứ 1 bác ấy vào k sắp xếp được nên thôi hẹn hôm sau, hôm sau hẹn tiếp cũng k được và đến trưa bác ấy đã bay lại về HN, ngậm ngùi thôi chứ sao giờ ^^

quyds
21-01-2013, 12:01 PM
Hồi nãy lập topic ở ngoài mà bị mod xóa k để lại lý do j hết, cũng k biết vì sao.

Mình kể lại chuyện hôm wa, mình thì k chuyên nhiép ảnh, chỉ lâu lâu chụp bạn bè , anh chị thân thân thôi. Tuần trước bà chị cty cũ rủ ra Đức bà chụp cho bả mấy tấm áo dài, em cũng mang con máy cùi ra chụp, chụp 1 hồi thì có 1 ông ng Mỹ (tên Micheal), tới nch rồi chụp ké, làm wen mới biết chả sống ở đây 20 năm nên sỏi tiéng việt. Chụp xong thì ổng hẹn tuần sau (cnhat hôm wa) đi chụp chủ đề áo yếm, ở quán trà đạo, ổng nói trước là có ng bạn của ổng nữa, bạn thân, máy móc ok hơn, cũng có knghiem hơn...
Bà chị cũng muốn thử xem sao nên ok hẹn, hôm wa tới quán trà thì gặp Micheal và 1 cha già tầm 50t, dc giới thiệu tên Toại ( Công Toại) với 1 thằng nhóc sinh 92 mập mập. Mới vô là thấy chả quăng lựu đạn chụp k kịp, chê Thái Phiên là tép riu, rồi chả mở IP ra cho coi mấy hình chả chụp, đa số chân dung và Nude, mẫu thì cũgn 1-2 con đó chụp đi chụp lại. Kêu là hình này wa Mỹ dc đánh giá là super...
Ông ta ngồi nói chuyện tư tưởng 1 hồi, đại khái là: Muốn chụp dc hình đẹp và có hồn thì ng mẫu phải thân thiết với chả, hơn cả bồ, chồng, ng iêu, có 1 cảm xúc đặc biệt j đó, 2 người thâm giao lắm rồi mới bắt đầu chụp, thường là mất khoảng 6 tháng - 1 năm. Chả nói là mấy hình đó chả chụp cho mấy cô đó cũng zay. Thực ra mình với bà chị nể Micheal nên đến xem sao, mới gặp ông Toại đó thì mình cũng lịch sự lắng nghe và nghĩ, chắc quan điểm, cách làm việc mỗi ng mỗi khác, nên cũng gật gù.

Ổng nói là hình của chú k hề pts, ánh sáng tự nhiên. Mấy thằng nhiếp ảnh tới chơi, coi hình rồi nói có pts, chú đuổi về luôn vì bọn nó level chưa tới, k nói chuyện đc. Rồi có 1 câu cứ quăng tới quăng lui hoài là: "Quan trọng trong nhiếp ảnh là phải đọc được ánh sáng" :D

Nói chung nãy h nói xấu chả nhièu quá rồi, thực sự ban đầu mình cũng k nghĩ j, nghĩ chắc chả cũng có knghiem chụp choẹt nên có quyền nói vậy. Nhưng...

Lúc xong, ra về bà chị kêu, lẹ đi, lên xe chị kể cho nghe...

Chở bà chị về nghe bả kể mà sôi máu, bả kêu k có lần sau nữa đâu, chị k dám gặp thằng chả nữa. 1 thằng biến thái.
Hỏi sao zậy ? bả kêu lúc mới vô, ổng kêu chị ra ngoài thử đồ yếm cho ổng coi, thằng chả kêu bả cởi áo yếm ra rồi sờ ngực bả, sờ lên đầu ti coi có căng k ( vì ở ngoài bả khoác 1 cái áo vest ), rồi cố tình đụng chạm, rồi nói là lần sau đi đừng đưa thằng em đi nữa (là mình), đi 1 mình e thôi. Chắc k có mình chả hiếp bả luôn wa. Rồi còn nựng má, cố tình kiss lên má bả.. bả kể nhièu lắm..

Lúc đầu ngồi nch, chả kêu mấy thằng chụp hình mẫu mà nói k đụng chạm vào mẫu là nói láo, chụp thì phải setup cho mẫu ngồi, chỉ cho họ ngồi này ngồi kia... rồi ghét chụp mấy đứa mà có bồ bịch ghen tuông...
Lúc đầu mình nghĩ sao có ng lại thánh thiện wa. Lúc về còn xin sdt mình và kêu lưu tên là Photo Công Toại, nói tên đó ai cũng biết. Mà mình về search GG k ra.
K biết VNPT có ai biết chả k ? K biết cảm nhận về chả là 1 ng xấu có đúng k.

ntdkny
21-01-2013, 03:28 PM
bà chị của bác cũng hiền nhỉ, phải về ngay từ lúc thử áo yếm ấy chứ

4ho4oman
21-01-2013, 04:29 PM
Mình nghĩ thằng chả mà cứ kiểm tra mẫu kiểu ấy thế nào cũng có ngày có cái...thọt lên cổ. Chưa gặp phải đối tượng thôi.

quyds
21-01-2013, 04:29 PM
Hi, thú thực thì bà này cũng thuộc dạng k phải hiền hậu j, lúc đó bả cũng lơ ngơ thiệt vì cứ nghĩ ổng là "híp ảnh gia" đàng hoàng. Bả thì ăn chơi trác táng rồi, nhưng biến thái quá thì thấy tởm thôi.

Lúc Micheal muốn chụp áo yếm màu trắng, thằng chả ra ngoài nói với bả là vô nói với mọi người là áo mặc k vừa. ( thực chất thằng chả muốn mình chả có tấm hình bả mặc yếm trắng thôi, và k biết j nữa mà lão nghĩ...), Micheal mún chụp vai trần lão cũng dây dưa đưa lý do k cho chụp hết. Thực ra cha Micheal này chắc cũng k hiểu dc dã tâm của lão này, cứ nghe nổ thì nể lắm, tưởng super

The Old Man
22-01-2013, 09:53 AM
Một bà muốn làm "mẫu", còn một ông thì muốn "làm" mẫu!
Kể ra thì củng xứng đôi!

Shoji Ban
22-01-2013, 04:37 PM
Chuyện vui chuyện buồn cũng nhiều, kể ra khéo mất...mấy tháng, viết thành tiểu thuyết =))

Em xin phép kể 2 chuyện, "đau lòng" và "đau tim"

Số là cái tính em nó bất cẩn từ bé, luôn làm đổ vỡ, hay quên và thích làm hỏng đồ. Giới thiệu trước về tính cách của em để các bác biết trước để khỏi bỡ ngỡ khi thấy " sao thằng này...ngu thế".

1. " đau lòng"

Số là e có cái Nikon 180 AF-N, hôm đó cậu bạn qua mượn để mai đi chụp, thế là e tháo cái filter CPL ra, chỉ để lại cái UV. Xong đâu đấy em đưa cả lens cả case cho cậu ấy cầm về. Chuyện đau lòng bắt nguồn từ đây....

Cái túi của cậu ấy là loại túi bé, chỉ đựng được 1 máy 1 lens. Mà bé thế thì làm gì có chỗ mà cho cả cái case to đùng vào. Thế là e cầm case lại, bạn e cầm lens về, và e hồn nhiên cho cái CPL vào trong case cho tiện, cất case vào tủ r yên tâm đi ngủ.

Chiều hôm sau em có việc cần chụp nên qua lấy lại cái lens, bạn e đưa lại cho em cái lens mới đẹp như lúc mượn vậy, trong lòng khoan khoái vui vẻ cho vào...case mà quên rằng cái case có nguyên cái filter CPL trong đấy....

Hậu quả chắc các bác cũng đoán đc, e để case trong balo, xe rung lắc dữ dội và cái CPL đc thể tung hoành. Đến lúc lôi lens ra để lắp thì cái lens te tua nát bét, xước tùm lum tà la....Em chỉ còn biết cười buồn và tự trách mình bất cẩn...lens đẹp 99% -> ....40%....

Rất là "đau lòng ".

2. " Đau tim"

Tính em ngoài bất cẩn còn...cả nể. Có 1 hôm đi chụp về thì anh bạn gọi điện. Tưởng gì hóa ra hắn...say quá không tự về được, nhờ em qua đèo về. Okie thôi, em phi thẳng ra quán nhậu để đón về.

Ra đến nơi có 5 ông đang chè chén, ông gọi điện cho e thì gục hẳn, 4 ông kia thì ngất ngư. Thế là e bảo 1 ông ngồi đằng sau kẹp ông kia vào giữa để e đèo về, còn 3 ông kia đi cafe.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây, xe em không còn chỗ để balo nên e nhờ 3 ông kia cầm ra cafe, tí e quay lại. Xong xuôi đâu đấy em yên tâm đèo 2 ông kia về, mất tầm 45' e gọi điện hỏi 3 ông kia còn cafe không e qua. " Vẫn còn, qua đi ", em nghe địa chỉ rồi phi qua luôn.

Đến quán cafe thì tìm hết 3 tầng không thấy đâu, thế là đành gọi điện, " anh về rồi, chờ mày lâu quá". ĐM, thế k mà k nói sớm để e qua thẳng nhà ông ấy. " Thế anh chuẩn bị mở cửa cho em nhé, em sang lấy cái balo".

" Ơ đm thằng này, a cầm balo của mày làm đ*o gì ".

Rụng rời tay chân suýt rơi đt, e run rẩy gọi cho 2 ông còn lại và câu trả lời tương tự :|

Thế cái balo của e ở đâu, cả gia tài nhà em trong đấy, em đứng thất thần mất 10' đến mức thằng bảo vệ nó phải ra hỏi a có về k để e còn dắt xe...

Trong cái khó ló cái khôn, e đi hỏi bọn tiếp tân nãy có thấy balo của e không, hỏi từng thằng 1, tỉ mỉ tả lại hình dáng cái balo nhưng...vô ích, đứa nào cũng lắc đầu quầy quậy.

Đúng lúc vô vọng nhất em nhớ ra mình có để cái đt dùng sim 2 trong balo, thế là e call. 2 hồi chuông vang lên và cái tiếng kêu lảnh lót nó phát ra từ quầy...tiếp tân. E lúc đấy nóng mặt lắm r nhưng biết mình nóng thì mất hết, chả làm được gì. Thế là dùng đủ lời lẽ từ ngọt nhạt đến đe dọa, nào bác a làm ở sở nội vụ, blah blah...cuối cùng nó cũng cho nộp 500k lấy lại balo, coi như phí trông đồ.

Lúc này cũng thở phào mà trả tiền lấy đồ về, ra về mà ánh mắt bọn nó nhìn em hình viên đạn đại bác luôn. Kệ chúng nó, em sung sướng đi về, lần đầu tiên trong đời mất tiền mà vui thế.

1 cảm giác rất..."đau tim"

ntdkny
22-01-2013, 10:02 PM
Một bà muốn làm "mẫu", còn một ông thì muốn "làm" mẫu!
Kể ra thì củng xứng đôi!
bác thâm thúy quá đấy ^^

kubum
22-01-2013, 11:06 PM
Khà khà nghe chuyện của bác quyds đúng là như chuyện tiếu lâm

ntdkny
23-01-2013, 09:11 AM
Tin vui:
Tình hình là cần kiếm 1 cái flash rời mà lúa gạo thì đang đói, loay hoay dọn nhà thì thấy cái flash hehe kiếm pin gắn vào test thử, aha vẫn lên được, không biết là có dùng được với body kỹ thuật số k, vì hình như cái flash của máy film hồi xưa, mà thôi cứ vui trước cái đã hehe.

natasa9x
23-01-2013, 07:28 PM
Coi chừng tin vui thành tin buồn!!! Phải đo hay tra cứu xem cái gnd của flash là bao nhieu volt , cao quá nó làm hư body thì thành tin buồn đấy hihihi

ntdkny
24-01-2013, 12:22 AM
Coi chừng tin vui thành tin buồn!!! Phải đo hay tra cứu xem cái gnd của flash là bao nhieu volt , cao quá nó làm hư body thì thành tin buồn đấy hihihi
cám ơn bác đã cảnh báo, flash hiệu Yashica Cs-201 11.9 volt thôi ^^, bác nói cái gnd có phải là cái Guide number k?, nếu đúng là nó thì chỉ số nó là 20, mà e nghe đồn flash cóc Guide number cũng là 13 hay 19 gì rồi ^^

natasa9x
24-01-2013, 02:23 AM
Oh vậy ok rồi gnd là cái ground ấy

Kyon Thinh
24-01-2013, 05:07 AM
11.9V là còn hơi nguy đấy bác ạ, flash máy phim đánh cho Fuji nhà em cũng chỉ có 5.6V thôi.
Chuyện vui của em cũng liên quan tới flash:
Số là em mua Fuji nhưng chưa có mua flash, xong nhớ ra nhà còn 2 cái flash máy phim, 1 cái thì 230V ôi thôi khiếp, xong còn cái 360PX đi chung với X700, đo điện thì 5,6V, cắm vào đã thế còn đánh được TTL, em sướng như điên.
Chuyện buồn là mua cái adapter từ hk cả tháng không thấy, vừa đặt ở chỗ trong nước, hàng vừa tới thì hàng hk cũng tới...

yashicanon
24-01-2013, 06:37 AM
nhớ lại khoảng năm 1982 lần đầu tiên cầm cái máy chụp hình là cái yashica RF model gì ko nhớ nữa , đâu có biết tốc , khẩu là gì đâu , mà hồi đó máy cũng ko có auto gì cả . ông cậu cho mượn rồi chỉ cho cách FC bằng điểm vàng . rồi nói nắng thì để chỗ này , râm thì chỗ này . về mua phim đen trắng teckma của liên sô chụp , hồi đó phim màu cũng đắt lắm đâu dám mua . về chụp xong mang ra đống đa tráng rọi . mịa nó rọi đủ cả 36 tấm mà chỉ có chừng 4-5 tấm là coi được thôi , còn nhòe nhoẹt cháy ,thiếu tùm lum mà nó cũng rọi . về sau khi mang đi rọi dặn nó rọi những tấm ok thôi , nghĩ lại hồi đó ngu thật
Cơ mà gian nan lắm làm gì có internet mà học như bây giờ . máy chụp hình lại hiếm , nên cứ có 1 cái máy là tinh tươm lắm hihi tha hồ lòe thiên hạ , nghĩ lại cũng vui đáo để . vậy mà chớp mắt đã hơn 30 năm !!!!! Vui buồn lẫn lộn

ntdkny
24-01-2013, 08:45 AM
Oh vậy ok rồi gnd là cái ground ấy
e vào trang web http://dpanswers.com/roztr/flash_show.php?id=115&pid=YACS201A
để xem thông tin của flash mà k thấy cái gnd mà bác nói, bác xem nó ở đâu thế nhỉ !

giokul
24-01-2013, 12:39 PM
Hồi nãy lập topic ở ngoài mà bị mod xóa k để lại lý do j hết, cũng k biết vì sao.

Mình kể lại chuyện hôm wa, mình thì k chuyên nhiép ảnh, chỉ lâu lâu chụp bạn bè , anh chị thân thân thôi. Tuần trước bà chị cty cũ rủ ra Đức bà chụp cho bả mấy tấm áo dài, em cũng mang con máy cùi ra chụp, chụp 1 hồi thì có 1 ông ng Mỹ (tên Micheal), tới nch rồi chụp ké, làm wen mới biết chả sống ở đây 20 năm nên sỏi tiéng việt. Chụp xong thì ổng hẹn tuần sau (cnhat hôm wa) đi chụp chủ đề áo yếm, ở quán trà đạo, ổng nói trước là có ng bạn của ổng nữa, bạn thân, máy móc ok hơn, cũng có knghiem hơn...
Bà chị cũng muốn thử xem sao nên ok hẹn, hôm wa tới quán trà thì gặp Micheal và 1 cha già tầm 50t, dc giới thiệu tên Toại ( Công Toại) với 1 thằng nhóc sinh 92 mập mập. Mới vô là thấy chả quăng lựu đạn chụp k kịp, chê Thái Phiên là tép riu, rồi chả mở IP ra cho coi mấy hình chả chụp, đa số chân dung và Nude, mẫu thì cũgn 1-2 con đó chụp đi chụp lại. Kêu là hình này wa Mỹ dc đánh giá là super...
Ông ta ngồi nói chuyện tư tưởng 1 hồi, đại khái là: Muốn chụp dc hình đẹp và có hồn thì ng mẫu phải thân thiết với chả, hơn cả bồ, chồng, ng iêu, có 1 cảm xúc đặc biệt j đó, 2 người thâm giao lắm rồi mới bắt đầu chụp, thường là mất khoảng 6 tháng - 1 năm. Chả nói là mấy hình đó chả chụp cho mấy cô đó cũng zay. Thực ra mình với bà chị nể Micheal nên đến xem sao, mới gặp ông Toại đó thì mình cũng lịch sự lắng nghe và nghĩ, chắc quan điểm, cách làm việc mỗi ng mỗi khác, nên cũng gật gù.

Ổng nói là hình của chú k hề pts, ánh sáng tự nhiên. Mấy thằng nhiếp ảnh tới chơi, coi hình rồi nói có pts, chú đuổi về luôn vì bọn nó level chưa tới, k nói chuyện đc. Rồi có 1 câu cứ quăng tới quăng lui hoài là: "Quan trọng trong nhiếp ảnh là phải đọc được ánh sáng" :D

Nói chung nãy h nói xấu chả nhièu quá rồi, thực sự ban đầu mình cũng k nghĩ j, nghĩ chắc chả cũng có knghiem chụp choẹt nên có quyền nói vậy. Nhưng...

Lúc xong, ra về bà chị kêu, lẹ đi, lên xe chị kể cho nghe...

Chở bà chị về nghe bả kể mà sôi máu, bả kêu k có lần sau nữa đâu, chị k dám gặp thằng chả nữa. 1 thằng biến thái.
Hỏi sao zậy ? bả kêu lúc mới vô, ổng kêu chị ra ngoài thử đồ yếm cho ổng coi, thằng chả kêu bả cởi áo yếm ra rồi sờ ngực bả, sờ lên đầu ti coi có căng k ( vì ở ngoài bả khoác 1 cái áo vest ), rồi cố tình đụng chạm, rồi nói là lần sau đi đừng đưa thằng em đi nữa (là mình), đi 1 mình e thôi. Chắc k có mình chả hiếp bả luôn wa. Rồi còn nựng má, cố tình kiss lên má bả.. bả kể nhièu lắm..

Lúc đầu ngồi nch, chả kêu mấy thằng chụp hình mẫu mà nói k đụng chạm vào mẫu là nói láo, chụp thì phải setup cho mẫu ngồi, chỉ cho họ ngồi này ngồi kia... rồi ghét chụp mấy đứa mà có bồ bịch ghen tuông...
Lúc đầu mình nghĩ sao có ng lại thánh thiện wa. Lúc về còn xin sdt mình và kêu lưu tên là Photo Công Toại, nói tên đó ai cũng biết. Mà mình về search GG k ra.
K biết VNPT có ai biết chả k ? K biết cảm nhận về chả là 1 ng xấu có đúng k.

nghe bạn kể mà tức dùm lun, mình gặp trường hợp như bạn chắc quay xe lại múc thằng già đó quá

Monster795
24-01-2013, 05:32 PM
chuyện là em có 1 cô bạn, cô bạn có 1 bạn trai, em là bạn trai... cũ. Cả 2 cùng chơi nhiếp ảnh. Cậu kia thì xài 1000d + kit 18-55, thấy qua facebook cũng bạn bè nhiếp ảnh nhiều lắm, mà hình như trên núi mới xuống:

1 hôm vô tình gặp nhau, nhằm lúc em đang cầm 5d2 + 50 1.2L, cậu kia thấy phán rằng: "anh nên bỏ thêm tiền mua lens giống em, zoom đc rất tiện, còn lens anh gì mà ko zoom dc gì hết. Còn body thì nên chọn cái nào có sẵn flash chụp ban đêm mới đẹp. Máy em là tạm thôi, mấy cái 50d trở lên chụp đẹp lắm"

Em Smiled: WTF? :D

p/s: Lúc đó 6d và 5d3 chưa ra

HungnArt
24-01-2013, 05:51 PM
chuyện là em có 1 cô bạn, cô bạn có 1 bạn trai, em là bạn trai... cũ. Cả 2 cùng chơi nhiếp ảnh. Cậu kia thì xài 1000d + kit 18-55, thấy qua facebook cũng bạn bè nhiếp ảnh nhiều lắm, mà hình như trên núi mới xuống:

1 hôm vô tình gặp nhau, nhằm lúc em đang cầm 5d2 + 50 1.2L, cậu kia thấy phán rằng: "anh nên bỏ thêm tiền mua lens giống em, zoom đc rất tiện, còn lens anh gì mà ko zoom dc gì hết. Còn body thì nên chọn cái nào có sẵn flash chụp ban đêm mới đẹp. Máy em là tạm thôi, mấy cái 50d trở lên chụp đẹp lắm"

Em Smiled: WTF? :D

p/s: Lúc đó 6d và 5d3 chưa ra

Đúng hài, hee

Chuyện của em cũng y chang như của bác. Hôm các bô lão làng em đi họp đồng hương, em mang con 50D + KIT chụp choẹt cho vui. Thấy có 1 cụ cỡ 40t, ăn mặc cũng sang lắm, cụ cầm cái máy compact chạy tới chạy lui. Lúc sau ngồi vào bàn cụ phán "Công nghệ ngày càng tiến bộ nên làm gì cũng nhỏ gọn. Mấy cái máy to đùng như chú giờ chỉ có mấy ông chụp dạo ngoài công viên thôi, giờ ai dùng máy đó nữa. Chú nên bán cái này đi mua cái nhỏ gọn như của anh, đi đâu cũng tiện". Nghe xong em sặc bia :)

NI_CA
25-01-2013, 01:46 PM
Đúng hài, hee

Chuyện của em cũng y chang như của bác. Hôm các bô lão làng em đi họp đồng hương, em mang con 50D + KIT chụp choẹt cho vui. Thấy có 1 cụ cỡ 40t, ăn mặc cũng sang lắm, cụ cầm cái máy compact chạy tới chạy lui. Lúc sau ngồi vào bàn cụ phán "Công nghệ ngày càng tiến bộ nên làm gì cũng nhỏ gọn. Mấy cái máy to đùng như chú giờ chỉ có mấy ông chụp dạo ngoài công viên thôi, giờ ai dùng máy đó nữa. Chú nên bán cái này đi mua cái nhỏ gọn như của anh, đi đâu cũng tiện". Nghe xong em sặc bia :)

Trong trường hợp này mình nghĩ là bác ấy nói đúng đấy :)

NI_CA
25-01-2013, 01:52 PM
Hồi nãy lập topic ở ngoài mà bị mod xóa k để lại lý do j hết, cũng k biết vì sao.

Mình kể lại chuyện hôm wa, mình thì k chuyên nhiép ảnh, chỉ lâu lâu chụp bạn bè , anh chị thân thân thôi. Tuần trước bà chị cty cũ rủ ra Đức bà chụp cho bả mấy tấm áo dài, em cũng mang con máy cùi ra chụp, chụp 1 hồi thì có 1 ông ng Mỹ (tên Micheal), tới nch rồi chụp ké, làm wen mới biết chả sống ở đây 20 năm nên sỏi tiéng việt. Chụp xong thì ổng hẹn tuần sau (cnhat hôm wa) đi chụp chủ đề áo yếm, ở quán trà đạo, ổng nói trước là có ng bạn của ổng nữa, bạn thân, máy móc ok hơn, cũng có knghiem hơn...
Bà chị cũng muốn thử xem sao nên ok hẹn, hôm wa tới quán trà thì gặp Micheal và 1 cha già tầm 50t, dc giới thiệu tên Toại ( Công Toại) với 1 thằng nhóc sinh 92 mập mập. Mới vô là thấy chả quăng lựu đạn chụp k kịp, chê Thái Phiên là tép riu, rồi chả mở IP ra cho coi mấy hình chả chụp, đa số chân dung và Nude, mẫu thì cũgn 1-2 con đó chụp đi chụp lại. Kêu là hình này wa Mỹ dc đánh giá là super...
Ông ta ngồi nói chuyện tư tưởng 1 hồi, đại khái là: Muốn chụp dc hình đẹp và có hồn thì ng mẫu phải thân thiết với chả, hơn cả bồ, chồng, ng iêu, có 1 cảm xúc đặc biệt j đó, 2 người thâm giao lắm rồi mới bắt đầu chụp, thường là mất khoảng 6 tháng - 1 năm. Chả nói là mấy hình đó chả chụp cho mấy cô đó cũng zay. Thực ra mình với bà chị nể Micheal nên đến xem sao, mới gặp ông Toại đó thì mình cũng lịch sự lắng nghe và nghĩ, chắc quan điểm, cách làm việc mỗi ng mỗi khác, nên cũng gật gù.

Ổng nói là hình của chú k hề pts, ánh sáng tự nhiên. Mấy thằng nhiếp ảnh tới chơi, coi hình rồi nói có pts, chú đuổi về luôn vì bọn nó level chưa tới, k nói chuyện đc. Rồi có 1 câu cứ quăng tới quăng lui hoài là: "Quan trọng trong nhiếp ảnh là phải đọc được ánh sáng" :D

Nói chung nãy h nói xấu chả nhièu quá rồi, thực sự ban đầu mình cũng k nghĩ j, nghĩ chắc chả cũng có knghiem chụp choẹt nên có quyền nói vậy. Nhưng...

Lúc xong, ra về bà chị kêu, lẹ đi, lên xe chị kể cho nghe...

Chở bà chị về nghe bả kể mà sôi máu, bả kêu k có lần sau nữa đâu, chị k dám gặp thằng chả nữa. 1 thằng biến thái.
Hỏi sao zậy ? bả kêu lúc mới vô, ổng kêu chị ra ngoài thử đồ yếm cho ổng coi, thằng chả kêu bả cởi áo yếm ra rồi sờ ngực bả, sờ lên đầu ti coi có căng k ( vì ở ngoài bả khoác 1 cái áo vest ), rồi cố tình đụng chạm, rồi nói là lần sau đi đừng đưa thằng em đi nữa (là mình), đi 1 mình e thôi. Chắc k có mình chả hiếp bả luôn wa. Rồi còn nựng má, cố tình kiss lên má bả.. bả kể nhièu lắm..

Lúc đầu ngồi nch, chả kêu mấy thằng chụp hình mẫu mà nói k đụng chạm vào mẫu là nói láo, chụp thì phải setup cho mẫu ngồi, chỉ cho họ ngồi này ngồi kia... rồi ghét chụp mấy đứa mà có bồ bịch ghen tuông...
Lúc đầu mình nghĩ sao có ng lại thánh thiện wa. Lúc về còn xin sdt mình và kêu lưu tên là Photo Công Toại, nói tên đó ai cũng biết. Mà mình về search GG k ra.
K biết VNPT có ai biết chả k ? K biết cảm nhận về chả là 1 ng xấu có đúng k.

Bà chị bác "kiên nhẫn" và "hy sinh vì nghệ thuật" quá nhỉ !

Conviction
25-01-2013, 03:09 PM
Có chuyện này cũng mới gần đây, nhân topic này em kể coi như là bài học cảnh giác:
Số là hồi tháng 12/2012, em lên chợ máy ảnh thấy có 1 bác cũng có quen biết rao bán 1 em 16-35VR, cũng thích nhưng đợt đó vừa bị mất điện thoại nên ko có đủ tiền xúc, bác ấy lại cần tiền gấp để lo viện phí cho người nhà với lại cũng tin tưởng em nên ngỏ ý cho em trả góp, với điều kiện trả trước ít nhất 50%.

Em đồng ý và hẹn xem lens nếu OK thì em trả ngay 50%, còn lại sang tháng trả nốt, nhưng hôm đó bác ấy lại về quê nên gửi lens cho 1 thằng ku giữ hộ, chú em này thì em cũng có gặp qua vài lần, ông kia sau khi thống nhất với em thì bảo em cho số đt để ông ấy nhờ chú kia liên lạc rồi đem lens qua.
Nhưng bẵng đi 1 rồi 2 hôm, em vẫn chả thấy chú em kia liên lạc gì, em liên lạc lại với ông kia thì thấy bảo đã gọi cho nó rồi, chắc nó bận đi chụp choẹt noel nên chưa thu xếp được. Thế là em lại đợi tiếp! 2 hôm sau vẫn không có tin gì của chú kia cả ông chủ hàng chắc cũng sốt ruột, mới nhắn cho em hỏi han, em nói luôn là em đợi mãi ko thấy người của anh liên lạc gì, chả biết mua bán ra làm sao! Ông kia lại bảo để gọi lại nó xem sao. Em cũng sinh nghi nên mò vào facebook thằng kia tìm hiểu, thì thấy nó vẫn update thông tin đều đặn, ko thể có chuyện ko nhận đc PM từ ông kia, hoặc nếu nó có bận gì thì cũng phải a lô cho em 1 câu để em còn thu xếp, thậm chí còn chuẩn bị đi Sapa ngay trong tối hôm sau!

Lúc này thì em đoán chắc chú này định cố thẩm du con lens lên Sapa chụp, nên cố tinh bơ tin nhắn của ông kia! Mẹ nó chứ nếu nó cần lens chụp thì ít ra cũng phải bảo lại ông kia hoặc gọi cho em nói rõ để dàn xếp, đằng này nó cố tình bơ đi coi như không biết trong khi ông kia thì đang cần tiền gấp trả viện phí cho vợ, còn em thì đang cần lens chụp. Cuối cùng đến ngày hôm sau nữa, em lên facebook thông báo là hủy giao dịch, ko mua nữa thì ngay lập tức nó gọi cho em, em ko thèm bắt máy, nó PM thanh minh là đang ở trên Sapa không có mạng nên ko nhận đc PM (bố láo! Tối qua nó mới đi, trc đó 2-3 hôm thì ko biết bao nhiêu tin nhắn của ông kia rồi!), rồi hẹn khi nào về sẽ đem lens qua, nhưng em đã quyết ko mua nữa, chuyện còn lại 2 anh em kia tự giải quyết!

Em thì chả mất gì (chỉ bị cái ko mua đc lens), nhưng nghĩ cũng tức thay cho bác kia, gặp phải thằng bạn lởm, mà không hiểu sao tin tưởng giao cho nó cái lens mấy chục triệu để nó tha đi khắp nơi. Qua đây mong các bác hết sức cẩn thận với việc cho mượn đồ, gửi đồ. Đồ không phải của người ta thì có đáng giá cả đống tiền họ không bao giờ sót cả, chưa kể còn bị lạm dụng, rồi sợ nhất là gặp kẻ gian thì lại phải ôm hận!

Head
25-01-2013, 04:45 PM
Cái này gọi là chọn bạn mà chơi đó bác. Óc thằng đó là óc chó chứ có phải óc người đâu, người ta vợ bệnh cần tiền còn nó thì thỏa cái thú vui ích kỷ của nó. Thứ đó đi Sapa té núi chết mịa cho rồi! Nghe bạn kể mà bực quá hừ!

Có chuyện này cũng mới gần đây, nhân topic này em kể coi như là bài học cảnh giác:
Số là hồi tháng 12/2012, em lên chợ máy ảnh thấy có 1 bác cũng có quen biết rao bán 1 em 16-35VR, cũng thích nhưng đợt đó vừa bị mất điện thoại nên ko có đủ tiền xúc, bác ấy lại cần tiền gấp để lo viện phí cho người nhà với lại cũng tin tưởng em nên ngỏ ý cho em trả góp, với điều kiện trả trước ít nhất 50%.

Em đồng ý và hẹn xem lens nếu OK thì em trả ngay 50%, còn lại sang tháng trả nốt, nhưng hôm đó bác ấy lại về quê nên gửi lens cho 1 thằng ku giữ hộ, chú em này thì em cũng có gặp qua vài lần, ông kia sau khi thống nhất với em thì bảo em cho số đt để ông ấy nhờ chú kia liên lạc rồi đem lens qua.
Nhưng bẵng đi 1 rồi 2 hôm, em vẫn chả thấy chú em kia liên lạc gì, em liên lạc lại với ông kia thì thấy bảo đã gọi cho nó rồi, chắc nó bận đi chụp choẹt noel nên chưa thu xếp được. Thế là em lại đợi tiếp! 2 hôm sau vẫn không có tin gì của chú kia cả ông chủ hàng chắc cũng sốt ruột, mới nhắn cho em hỏi han, em nói luôn là em đợi mãi ko thấy người của anh liên lạc gì, chả biết mua bán ra làm sao! Ông kia lại bảo để gọi lại nó xem sao. Em cũng sinh nghi nên mò vào facebook thằng kia tìm hiểu, thì thấy nó vẫn update thông tin đều đặn, ko thể có chuyện ko nhận đc PM từ ông kia, hoặc nếu nó có bận gì thì cũng phải a lô cho em 1 câu để em còn thu xếp, thậm chí còn chuẩn bị đi Sapa ngay trong tối hôm sau!

Lúc này thì em đoán chắc chú này định cố thẩm du con lens lên Sapa chụp, nên cố tinh bơ tin nhắn của ông kia! Mẹ nó chứ nếu nó cần lens chụp thì ít ra cũng phải bảo lại ông kia hoặc gọi cho em nói rõ để dàn xếp, đằng này nó cố tình bơ đi coi như không biết trong khi ông kia thì đang cần tiền gấp trả viện phí cho vợ, còn em thì đang cần lens chụp. Cuối cùng đến ngày hôm sau nữa, em lên facebook thông báo là hủy giao dịch, ko mua nữa thì ngay lập tức nó gọi cho em, em ko thèm bắt máy, nó PM thanh minh là đang ở trên Sapa không có mạng nên ko nhận đc PM (bố láo! Tối qua nó mới đi, trc đó 2-3 hôm thì ko biết bao nhiêu tin nhắn của ông kia rồi!), rồi hẹn khi nào về sẽ đem lens qua, nhưng em đã quyết ko mua nữa, chuyện còn lại 2 anh em kia tự giải quyết!

Em thì chả mất gì (chỉ bị cái ko mua đc lens), nhưng nghĩ cũng tức thay cho bác kia, gặp phải thằng bạn lởm, mà không hiểu sao tin tưởng giao cho nó cái lens mấy chục triệu để nó tha đi khắp nơi. Qua đây mong các bác hết sức cẩn thận với việc cho mượn đồ, gửi đồ. Đồ không phải của người ta thì có đáng giá cả đống tiền họ không bao giờ sót cả, chưa kể còn bị lạm dụng, rồi sợ nhất là gặp kẻ gian thì lại phải ôm hận!

ntdkny
26-01-2013, 08:40 AM
thằng bạn em thì cho bạn nó mượn 1 cái máy siêu zoom, tay kia chụp đến hết pin rồi mà còn ráng bật lên chụp tiếp, cạn pin tắt máy mà cái ống kính k thụt vào được, cục pin thì mang về sạc k được, phải kick gì đó mới sạc được, còn cái máy giờ nó chập chờn đơ đơ.
Qua chuyện của bạn e và chuyện của bác Conviction, em thấy mấy cái đồ này thì "vật bất ly thân" để khỏi rắc rối .

chuthoòng^00^
26-01-2013, 11:27 AM
Nghe chuyện của bác chủ tức cười quá đi..

sontung90
26-01-2013, 09:26 PM
Có chuyện này cũng mới gần đây, nhân topic này em kể coi như là bài học cảnh giác:
Số là hồi tháng 12/2012, em lên chợ máy ảnh thấy có 1 bác cũng có quen biết rao bán 1 em 16-35VR, cũng thích nhưng đợt đó vừa bị mất điện thoại nên ko có đủ tiền xúc, bác ấy lại cần tiền gấp để lo viện phí cho người nhà với lại cũng tin tưởng em nên ngỏ ý cho em trả góp, với điều kiện trả trước ít nhất 50%.

Em đồng ý và hẹn xem lens nếu OK thì em trả ngay 50%, còn lại sang tháng trả nốt, nhưng hôm đó bác ấy lại về quê nên gửi lens cho 1 thằng ku giữ hộ, chú em này thì em cũng có gặp qua vài lần, ông kia sau khi thống nhất với em thì bảo em cho số đt để ông ấy nhờ chú kia liên lạc rồi đem lens qua.
Nhưng bẵng đi 1 rồi 2 hôm, em vẫn chả thấy chú em kia liên lạc gì, em liên lạc lại với ông kia thì thấy bảo đã gọi cho nó rồi, chắc nó bận đi chụp choẹt noel nên chưa thu xếp được. Thế là em lại đợi tiếp! 2 hôm sau vẫn không có tin gì của chú kia cả ông chủ hàng chắc cũng sốt ruột, mới nhắn cho em hỏi han, em nói luôn là em đợi mãi ko thấy người của anh liên lạc gì, chả biết mua bán ra làm sao! Ông kia lại bảo để gọi lại nó xem sao. Em cũng sinh nghi nên mò vào facebook thằng kia tìm hiểu, thì thấy nó vẫn update thông tin đều đặn, ko thể có chuyện ko nhận đc PM từ ông kia, hoặc nếu nó có bận gì thì cũng phải a lô cho em 1 câu để em còn thu xếp, thậm chí còn chuẩn bị đi Sapa ngay trong tối hôm sau!

Lúc này thì em đoán chắc chú này định cố thẩm du con lens lên Sapa chụp, nên cố tinh bơ tin nhắn của ông kia! Mẹ nó chứ nếu nó cần lens chụp thì ít ra cũng phải bảo lại ông kia hoặc gọi cho em nói rõ để dàn xếp, đằng này nó cố tình bơ đi coi như không biết trong khi ông kia thì đang cần tiền gấp trả viện phí cho vợ, còn em thì đang cần lens chụp. Cuối cùng đến ngày hôm sau nữa, em lên facebook thông báo là hủy giao dịch, ko mua nữa thì ngay lập tức nó gọi cho em, em ko thèm bắt máy, nó PM thanh minh là đang ở trên Sapa không có mạng nên ko nhận đc PM (bố láo! Tối qua nó mới đi, trc đó 2-3 hôm thì ko biết bao nhiêu tin nhắn của ông kia rồi!), rồi hẹn khi nào về sẽ đem lens qua, nhưng em đã quyết ko mua nữa, chuyện còn lại 2 anh em kia tự giải quyết!

Em thì chả mất gì (chỉ bị cái ko mua đc lens), nhưng nghĩ cũng tức thay cho bác kia, gặp phải thằng bạn lởm, mà không hiểu sao tin tưởng giao cho nó cái lens mấy chục triệu để nó tha đi khắp nơi. Qua đây mong các bác hết sức cẩn thận với việc cho mượn đồ, gửi đồ. Đồ không phải của người ta thì có đáng giá cả đống tiền họ không bao giờ sót cả, chưa kể còn bị lạm dụng, rồi sợ nhất là gặp kẻ gian thì lại phải ôm hận!

t cũng mong thằng đó té núi lun đê, sống éo gì éo có tình người