PDA

View Full Version : 24 giờ với Sa mạc Trắng



apham
21-11-2007, 11:41 PM
Sa mạc Trắng (White Desert) nằm phía Tây Ai Cập (Western Desert) thuộc hệ thống sa mạc Lybia (Great Sand Sea - Sa mạc Sahara). Sa mạc Trắng nằm cách Ốc đảo Farafra 45km về phía bắc và cách thủ đô Cairo khoảng 500km.

Qua sự giới thiệu của anh Bình Biny cho chimse77, mặc dù anh Bình chưa đến nơi đây nhưng qua lời anh nói là nơi đây cảnh đẹp "kinh hoàng" do đó cả đoàn quyết định lên đường mặc dù không lường trước được những khó khăn khi trải qua đêm tại sa mạc.

Cám ơn anh Bình đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích cho chuyến đi.

Bản đồ trích từ Wikipedia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f4/Egypt-region-map-cities.gif

Apham xin giới thiệu với các bạn chuyến đi vào Sa mạc Trắng đầy kỷ niệm trong 24 tiếng đồng hồ
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_0854_2700.jpg

apham
21-11-2007, 11:58 PM
Khoảng cách từ Farafra vào Sa mạc Trắng chỉ 45km nhưng không có đường nhựa mà chỉ toàn cát là cát. Do đó muốn đi vào nơi đây phải chuyển từ xe du lịch sang loại xe Landcruiser 4x4 để có thể vào được.

Điểm tập kết trước khi di chuyển vào sâu bên trong Sa Mạc Trắng
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_0855_9042.jpg

Hoàn toàn không có kinh nghiệm đi vào sa mạc do đó cả đoàn phó thác công việc chuẩn bị cho người dẫn đường kiêm tài xế lái xe. Cũng may là bác tài quá kinh nghiệm cho nên đã 4 chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Có 2 món quan trọng nhất mà người này luôn nhắc đó là nước và củi lửa phải đầy đủ. Sau này apham mới thấy được tầm quan trọng sống còn của những thứ này khi ngủ đêm trong sa mạc trong điều kiện hoàn toàn không có điện nước và liên hệ với thế giới bên ngoài
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_0874_2780.jpg

cruise
22-11-2007, 12:05 AM
Trời ơi ! mới kể khúc đầu đã thấy phê, tiếp đê anh ui.......................! :-))

apham
22-11-2007, 12:20 AM
Sa mạc Đen (Black desert) trên đường đi cũng có một vài điểm chụp hình rất đẹp. Hình ảnh 1 tảng đá với hình thù thú vị
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_0901_2509.jpg

Vượt qua check point cuối cùng để vào sa mạc Trắng. Những người lính gác ghi lại cẩn thận chi tiết của cả đoàn để kiểm soát. Vì lý do an ninh nên apham không chụp được hình những người lính ở trạm kiểm soát
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_0884_5022.jpg

Hành trình 45km vào sa mặc Trắng bắt đầu...
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_0915_1063.jpg

langtu_79
22-11-2007, 12:21 AM
Tiếp đi bác apham ơi. Hoành tráng đây...

Moonlights
22-11-2007, 05:10 AM
Em đề nghị là BQT vnphoto nên làm mấy cái thẻ nhựa vnphoto, phát cho thành viên nào có máu phiêu du để khi đi đến những nơi cùng trời cuối đất thì chỉ cần chìa tấm thẻ nhựa ra chụp 1 phát làm chứng tích về sự có mặt của vnphto :D Mang cờ quạt đi thì cũng tốt nhưng rườm rà quá :(

ducdenthui
22-11-2007, 06:13 AM
Hồi hộp quá hehe, tiếp đi chứ Apham :)

trauvang
22-11-2007, 06:20 AM
Dậy đê bác, sao lại ngủ lâu thế này giời??? Mới có mấy quả mà đã choáng thế này. Vụ này ác lắm đây :D.

DTD145
22-11-2007, 07:20 AM
Hoành tráng quá ...Tiếp đê ...

trungnguyen
22-11-2007, 08:13 AM
Tiếp đi anh Ơi,vậy là anh em vnphoto cũng đi Châu phi với anh rồi,nhưng chỉ có mình anh tốn tiền thôi

maycatang
22-11-2007, 09:52 AM
Alo .. Alo .... alo Apham còn ngủ quên à? Dậy đi thôi và post ảnh tiếp tục đi. Mở đầu đã thấy phê và tê tái rồi. Hihi

asahinguyen
22-11-2007, 10:12 AM
Xin thông báo với các member là Ạphạm đang post bài chợt phát hiện còn bỏ quên vài thứ trong sa mạc nên quyết định sáng hôm nay quay lại sa mạc lần nữa. Khi nào về sẽ post tiếp.

sonnt_vnu
22-11-2007, 10:32 AM
Quên mất cái thẻ VNphoto.net ở sa mạc.

CaoHungVN
22-11-2007, 10:39 AM
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_0854_2700.jpg


Dấu chân VNPhoto đã đến đây o^.^o tiếp tục đi bác apham ơi o^.^o :wub: :wub:

TheAmateur
22-11-2007, 01:04 PM
apham... mở màn hay lắm... tiếp đi.
Thắc mắc là cái thẻ của anh đâu rồi sao chưa thấy qua San Jose???

ThoNgoc
22-11-2007, 10:53 PM
Giáo chủ ơi, post tiếp đi ạ. Thú vị quá. Mọi người trên Vnphoto đang du lịch miễn phí mới đến sa mạc đen thôi. Tiếp hành trình đến sa mạc trắng đi giáo chủ ơi

apham
22-11-2007, 10:55 PM
Apham để ý tất cả các xe chạy vào sa mạc khi dừng lại toàn dừng đầu dốc. Sau này mới hiểu là dừng như vậy để trong trường hợp xe không đề được máy thì có thể để tự trôi và khởi động lại được. Hầu hết các xe ở đây đều là loại Toyota Landcruiser 4x4 đời ơ kìa, chạy long lên xòng xọc. Có điều các bác tài thuộc loại khéo léo và dạn dày kinh nghiệm. Hồi sau các bạn sẽ rõ câu chuyện...
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_0909_9747.jpg

Sau hơn 2 giờ di chuyển thì cuối cùng đoàn đã vào đến điểm tập kết trong sa mạc Trắng
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_0943_1000.jpg

xichlo
22-11-2007, 10:55 PM
:D :D để cái thẻ vnphoto.net ngoài xa mạc đi apham ơi, nhỡ có đoàn khảo cổ tìm xác ướp nào nó tìm thấy nó lại cho là cổ vật mới phê chứ :D :D

apham
22-11-2007, 11:12 PM
Sa mạc Trắng không có cư dân sinh sống tuy nhiên nơi đây rất nổi tiếng vì cảnh đẹp thiên nhiên với những tảng đá trắng đủ các hình thù kỳ lạ do thiên nhiên tạo ra. Màu trắng là màu của đá chứ không phải màu của cát. Khu vực này rất được ưa chuộng bởi dân du lịch dã ngoại
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_0955_4918.jpg

Apham có xem 1 đoạn quảng cáo Toyota 4 Runner trên TV của Ai Cập thì đích thị là quay nơi đây. "Tảng đá hình nấm" luôn xuất hiện trong các sách tour guide
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_0930_5110.jpg

apham
22-11-2007, 11:23 PM
Ánh sáng chiều gần tắt tạo những gam màu sắc rất đẹp
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_0959_1737.jpg

5:46pm. Mặt trời xuống nhanh quá nên không kịp chụp nhiều ảnh. Những u đá này coi vậy mà lớn lắm nha các bạn, xem nó to bằng cả chiếc xe hơi
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_0960_5014.jpg

Thật sự mà nói thì ảnh chụp chỉ bằng 1/10 cảnh thật, sa mạc mênh mông đầy màu sắc...

bvh2228
22-11-2007, 11:35 PM
Mấy cái u đá em lại cứ tưởng u cát :D tiếp đi bác!

apham
22-11-2007, 11:38 PM
Chân dung của người dẫn đường - ông tên là Mohamed. Ông không nói được nhiều tiếng Anh, chỉ 1 ít từ và ra dấu bằng tay. Những người du lịch lần đầu tiên ngủ đêm tại sa mạc phải hoàn toàn dựa vào sự thu xếp của ông :)
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_0966_979.jpg

Sau khi ngắm hoàng hôn xong, xe di chuyển vào sâu hơn để tìm điểm cắm trại nghỉ đêm
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_0982_9740.jpg

...mai tiếp nữa nha các bác, cảnh chụp nơi cắm trại hay phết... :)

TheAmateur
23-11-2007, 01:07 AM
apham có lối dẫn truyện như truyện chưởng Kim Dung với ... xem hồi sau sẽ rỏ ... và lối cắt khúc gợi trí tò mò ... ÁC QUÁ !!! :)

longvui
23-11-2007, 02:39 AM
Apham có lối dẫn chuyện kiểu này mà internet thuê bao theo giờ thì trả tiên nhiều phải biết?May quá tớ thuê cố định nên vẫn cứ chờ đợt ảnh tiếp...tiếp tiếp đi Aaapham oơi!

Stone_heart
23-11-2007, 03:21 AM
Bác Apham đi về rồi ạ? em đợi bộ hình này của bác mãi. Chuyến đi của bác quá hay và ấn tượng, mấy con xe nhìn rất "chất", còn khung cảnh của sa mạc trắng thì làm em mê mệt. Em cũng định sang Ai Cập chơi, vào dịp nghỉ đông, nhưng chắc không đi vào sa mạc như bác được, hâm mộ bác quá :wub:

dinamy
23-11-2007, 04:20 AM
bác apham tiếp tục đi thôi ..
:D

DSLR
23-11-2007, 04:29 AM
Xem cảnh các tản đá sa mạc nhìn rất lạ mắt, thú vị lắm! em nghe nói Ai cập cũng nhiều di tích cổ các kiến trúc ở các thời vua chúa xưa. 1 vùng nước mang nhiều lịch sử & đầy huyền thoại, rất hấp dẫn cho người ta khám phá! Thanks.

thanhcong67
23-11-2007, 05:50 AM
Ảnh trong veo, sa mạc lạ quá. Tiếp đi Apham ơi!

ducdenthui
23-11-2007, 08:09 AM
Đã mà chưa phê vì apham chơi ác, up ảnh nhỏ giọt như cafe phin hehe, tiếp nữa nhen:)

anhnhxxi
23-11-2007, 08:24 AM
Ảnh đẹp giấu đi thi hết rùi à Apham ui. hic hic

apham
23-11-2007, 06:00 PM
Địa điểm mà apham chọn để dựng lều khá đẹp với nhiều tảng đá có hình thù đẹp mắt, tranh thủ còn tí nắng hắt lại cuối ngày chụp vài tấm.
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_0989_1065.jpg

Các đoàn khác thích cắm trại ở bãi cát trống, mình chọn giữa 2 tảng đá lớn cho đỡ lạnh...tự nghĩ thế
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_0993_4079.jpg

Leo lên cao chụp xung quanh. Đá trong sa mạc này rất mềm và xốp
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_0995_9378.jpg

VPT
23-11-2007, 06:20 PM
Bác apham chụp đẹp quá trời. Phải bác đi trể chút đem cái D3 với 14-24mm chụp cho oách nhỉ :D

hoami0770
23-11-2007, 07:00 PM
Giáo chủ có vẻ hay "của để dành" nhở...post tiếp cho anh em đã cái con mắt cái...ảnh đẹp quá. Công nhận giáo chủ sướng thật..như Đê-A-Nốp..trên từng cây số...:D

apham
23-11-2007, 07:45 PM
5.50pm. Chuẩn bị lều kẻo tối.
Gọi là lều nhưng chỉ là 1 tấm chăn, 1 đầu móc vào xe, 1 đầu đóng cọc xuống cát. Dùng chiếc xe và tấm vải này che chắn gió lạnh
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_0999_628.jpg

Chiếc xe trọng sa mạc như là 1 đồng hành không thể thiếu. Cũng giống con lạc đà trước đây, thiếu nó chắc con người không vượt qua nổi sa mạc. Chiếc xe lọc xọc ban chiều bây giờ trở nên hữu dụng, những món gì cần kíp cho con người đều có trong nó: nước, gạo, muối, dầu, dao, rựa, củi, lửa,...
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1003_2650.jpg

Lửa và nước, 2 thứ tối quan trọng. Do không chuẩn bị kỹ nên không mang quần áo đủ ấm để qua đêm ở đây. May mắn mua củi đủ để nấu ăn và đốt cả đêm
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1005_4965.jpg

ThoNgoc
23-11-2007, 08:57 PM
Giáo chủ ơi, 24 giờ với sa mạc trắng, mà bữa giờ 3 ngày rồi, em chưa ra khỏi sa mạc trắng nữa ạ....hihihi...Post tiếp nữa đi giáo chủ ơi.

ducdenthui
23-11-2007, 09:01 PM
Giáo chủ đi uống núơc rồi, ở trong sa mạc lận mà hehe, công nhận là bác apham chơi ác thiệt, lâu lâu xùy ra có vài tấm ảnh hix hix

kyanh2007
23-11-2007, 09:53 PM
Ảnh đẹp quá bác Apham ơi! bác có xài filter không mà tấm nào bầu trởi cũng xanh ngắt, đẹp quá!

DTD145
23-11-2007, 10:59 PM
Các bác để Giáo chủ nghỉ chút mai bốt tiếp nhé ...

apham
24-11-2007, 03:28 PM
6.30pm. Đói bụng. Chạy xe từ sáng đến giờ chỉ nhai có bánh bích quy và nước. Chuẩn bị bữa tối thôi
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1010_3604.jpg

Lần đầu tiên xem kiểu nấu ăn của người Ả Rập rất thú vị. Làm 3 món ăn: cơm, sa lát và thịt gà nướng trong giấy bạc.

Đầu tiên rang gạo hạt tròn với dầu ăn, sau đó bỏ nước vào nấu lên. Kết quả ra sệt sệt như cháo. [giống cám heo thì đúng hơn, ặc ặc]. Món thứ 2 là sa lát xem ra đơn giản hơn; dưa leo, cà chua, hành tây tất cả băm nhỏ trộn với dầu dấm; món thứ 3 dễ nhất, chỉ cần cuộn vào giấy bạc vùi vào than.

Lão Mohahed ra chừng rất khéo léo, đun tới đun lui sau 2 giờ thì món ăn đã chuẩn bị xong :)
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1019_4035.jpg

Bữa tối thật thú vị, ăn dưới ánh lửa bập bùng, đồ ăn nóng sốt trong không khí lạnh giá. Sau này sẽ nhớ bữa ăn này bởi vì 1 ngày sau đó chỉ có xử lý cái bao tử trong toilet, hehe

apham
24-11-2007, 03:47 PM
Buổi tối trong sa mạc cảm giác thật lạ. Ánh sáng huyền ảo, văng vẳng bên tai tiếng trống Ả Rập của các đoàn khác tạo cho mình cảm giác không cô quạnh lắm.

10.30pm chui vào túi ngủ ngắm sao trời, có lẽ chưa bao giờ thấy nhiều sao trên trời như thế. Có lẽ không khí trong sa mạc trong vắt, trên trời không có 1 cụm mây nào nên có thể ngắm sao hằng hà sa số.

Do không lường cái sự lạnh trong sa mạc nên lạnh teo, không ngủ được. Tự dưng nhớ về anh Hafoto và mọi người trong chuyến đi vào Dead Valley cũng lạnh giá. Nhớ về anh Netwalker been there pee phát. Nhớ về bác pnphan chuyên đi đây đi đó chụp ảnh phong cảnh thần sầu. Thèm được truy cập VNPhoto xem mọi người chuẩn bị cho Canon 400D workshop...

3.00am. Chui ra khỏi túi ngủ. Làm vài tấm ảnh lưu niệm và tính chụp star trail nhưng chợt nhớ là không còn pin dự phòng nên đành bó tay.com, D200 đúng là thứ nhai pin

4.30am. Trời hừng đông
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1025_4782.jpg

trauvang
24-11-2007, 04:13 PM
Trời! cảm xúc quá đi apham ơi... rảnh Trauvang phải xin cái hành trình để been there done that phát mới được :).

Thanks for sharing!

Trauvang.

DTD145
24-11-2007, 05:00 PM
Quá oách! ...Nhưng đề nghị apham cho cái list thành viên đoàn cái nhể ?

uman
24-11-2007, 09:20 PM
Quá oách! ...Nhưng đề nghị apham cho cái list thành viên đoàn cái nhể ?
Trưởng thôn tò mò quá :lick:
Chẳng là "sống chết có nhau" trong sa mạc thì còn là ai nữa :D
Sa mạc đẹp thật, nhưng mà ác ...
Chỉ có ảnh của giáo chủ đẹp, nhưng không "ác" như giáo chủ :LOL:
Thèm quá, biết chẳng bao giờ có thể đi đến được những nơi thế này, đành xì pam bậy xả xì-trét chơi.

DTD145
24-11-2007, 09:26 PM
Xin thông báo là Giáo chủ đi công tác vắng ...Các bác có muốn xem ảnh đẹp thì chờ đến cuối tuần sau ...(Ném đá phát)

0o_moco_o0
24-11-2007, 10:29 PM
ảnh đẹp wa... những tấm ảnh trong mơ, chuyến đi thích thật, nhìn mà thèm wa, đợi lượt ảnh tiếp của bác...

thanhcong67
25-11-2007, 07:03 AM
Thích ảnh này quá Apham ơi, chẹp chẹp....


D200 đúng là thứ nhai pin

4.30am. Trời hừng đông
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1025_4782.jpg

tdnguyen
25-11-2007, 07:38 AM
Em chờ hình đẹp hơn của Apham :D

apham
25-11-2007, 07:17 PM
Ngọn lửa cháy cả đêm giúp cho mọi người khỏi lạnh giá
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1027_5717.jpg

Hình ảnh chiếc xe như chiếc thuyền trong sa mạc
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1032_7477.jpg

apham
25-11-2007, 07:24 PM
6.00am. Mặt trời chưa lên nhưng cảnh vật đã từ từ hiện ra trong những tia nắng ban mai từ phía chân trời
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1034_7111.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1037_2828.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1039_2383.jpg

S9000
25-11-2007, 07:30 PM
Xin hỏi bác Apham là những tảng đã kia, sau 1 thời gian bị ăn mòn dưới chân đã có hòn nào bị gục ngã chưa bác? Cảm ơn bác đã cho xem những tấm ảnh đẹp.

apham
25-11-2007, 07:34 PM
@DTD145: Thành viên có 4 người bác ạ: bác Homahed, chimse77, mẹ apham và apham. Toàn người nhà cả, hihi
@sonnt: đá này mềm và xốp lắm bác ạ, gần như vữa thành cát rồi. Chống chân máy lên là nó bở từng lớp ra. Trong sa mạc không có mưa nên việc bào mòn chỉ gây ra bởi gió và thời gian thôi :)

Duy Nguyen
25-11-2007, 07:45 PM
Hix, không biết bao giờ mình mới có dịp đi đây đi đó thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên với sở thích ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhỉ!?

apham
25-11-2007, 07:50 PM
6.20am. Mặt trời vẫn chưa ló dạng. Chạy loanh quanh chụp hình
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1046_4236.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1049_2201.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1056_7905.jpg

ArTuan
25-11-2007, 08:29 PM
Ủa bác anpham bỏ qua cái khúc đêm xuống rồi bộ ngủ chứ ko ăn nhậu gì hả bác?chán nhỉ! :down:

apham
25-11-2007, 08:33 PM
6.27am. Mặt trời lên...
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1062_5355.jpg

Những tia nắng đầu tiên
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1067_2573.jpg

Mặt trời mọc nhanh quá, không kịp chạy đổi vị trí chụp...
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1075_3079.jpg

fantasy
25-11-2007, 08:33 PM
Bác apham có chuyến đi phê quá :) ảnh màu sắc quá đẹp, em thích cái tảng đá nhìn vừa giống như con Mã trong cờ vua vừa giống con gấu Bắc cực quá!

thekids66
25-11-2007, 08:47 PM
Loạt ảnh sa mạc của bác Apham màu sắc tuyệt quá :)

apham
25-11-2007, 08:49 PM
Trời sáng tỏ mới nhìn xung quanh hàng xóm mình, nơi mà phát ra các tiếng trống Ả Rập buổi đêm. Có khoảng 30 xe vào cắm trại rải rác trong sa mạc Trắng hôm qua
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1083_5563.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1090_3441.jpg

apham
25-11-2007, 09:22 PM
Sau bữa ăn sáng gọn nhẹ, mọi người thu xếp hành lý để tiếp tục vào sâu hơn tham quan bên trong sa mạc Trắng
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1098_322.jpg

Phút ngẫu hứng với mẫu nhà :)
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1109_3613.jpg

Trên đường ngoài những cảnh đẹp thì đoàn còn gặp phải những trắc trở không lường trước. Các bạn xem hồi sau sẽ rõ nhá :)

MAISON
25-11-2007, 09:50 PM
Trong hinh mau cu nhu la van dong vien nhay xa ay nhi. hic hic. Bo anh nay dang tien lam day.

DTK
25-11-2007, 10:50 PM
Chuyến phiêu lưu của apham thật mạo hiểm...Khâm phục. Những hình trên đẹp quá Dương ơi!

honda
26-11-2007, 12:16 AM
Đẹp quá bác ơi. Chúc bác chuyến đi thành công và nhiều ảnh đẹp

longtu
26-11-2007, 07:56 AM
Nhìn hình đẹp của anh Apham mà em mê muốn được tới đây. Cho em tò mò tý hỏi anh Apham khi du lịch ở sa mạc hoang vắng chẳng có gì giải trí nếu là dân nhiếp ảnh thì có việc để làm rồi còn những bình thường khác thì họ sẽ làm gì cho hết giờ ạ?

apham
26-11-2007, 08:56 AM
Các ơn các bác.
Bác longtu ơi, thường là vào đây đa phần là các nhóm thích du lịch dã ngoại, dân mê chụp ảnh hoặc là dân thích khám phá bởi vì tour đi vào sa mạc Trắng không có trong các lịch trình tham quan Ai Cập thông thường của các đoàn du lịch, ngoài ra ăn uống đi lại cũng khó khăn hơn vì trong sa mạc không có nơi tắm giặt toilet, ngủ lều. Xe chạy trên cát và đôi khi chạy dốc 45% nên ai bị say xe chắc ớn lắm

apham
26-11-2007, 11:29 PM
Chuẩn bị lên đường thì chiếc xe cừ ì ra, không chịu nổ máy. Lão Mohamed nói là trời lạnh quá nhưng apham thì nghĩ xe này có tuổi rồi. Lão này kệ nệ đun 1 ấm nước nóng từ đống than tàn rồi rưới lên máy xe. Quả là 1 ý kiến hay...
http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1123_5458.jpg

Tự nhiên nhớ đến 1 câu chuyện trong tuyển tập Những người thích đùa của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ - Azit Nexin, họ sửa chiếc radio bằng cách đấm đá vào chiếc máy. Chiếc máy vẫn không hoạt động, thế là họ tè 1 bãi vào chiếc máy thì kỳ lạ thay nó phát ra âm thanh trong trẻo. Đúng là hay ho...:)
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1125_5248.jpg

Nhưng chiếc xe vẫn không chạy, cuối cùng thì phải dùng sức người hớt cho cát ở bánh xe ra và đẩy nó. 4 ngừơi hì hục đẩy hết con dốc...Không ăn thua, chiếc xe tiếp tục nằm ì ra. Cuối cùng phải mất 15 phút nhờ 2 thanh niên Ả Rập lái xe ở xa đến đẩy giúp thì mới có tác dụng
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1126_6727.jpg

apham
26-11-2007, 11:44 PM
Khoan khoái trèo lên xe chạy vào sâu trong sa mạc. Tưởng dễ dàng ai dè mới được 15 phút thì xe bị kẹt vào 1 đụn cát. Chiếc xe 4,500 phần khối gài số từ H4 sang L4 nhưng cát tơi quá nên xe không thoát ra được.
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1130_531.jpg

Càng cố nhấn ga xe càng lún sâu. Loay hoay 30 phút xe càng kẹt thêm. 4 bề đều không 1 bóng người. Chợt apham nghĩ đến lần kẹt trong tuyết tại Yosemite gần 3h mới kéo ra được.
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1132_5975.jpg

Cát ngập hơn nửa bánh xe, chạm gầm rồi. Không có khả năng dùng dộng cơ để thoát ra. Công nhận lão Mohamed dạn dày kinh nghiệm và khéo léo. Lão già xì xẹp gần hết 4 bánh xe để tăng độ ma sát, đào hết cát ra khỏi gầm và cát bám xung quanh 4 bánh xe. Lần cố gắng này phát huy hiệu quả
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1133_1784.jpg

Bỗng một chiếc xe đồng nghiệp chạy đến để hỗ trợ nhưng xe của lão Mohamed đã tự vượt ra. Đến lượt chiếc xe kia bị lún
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1136_4842.jpg

Cuối cùng mọi việc lại ổn, sau gần 1h bị kẹt thì đoàn lại lên đường
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1138_1124.jpg

HTBL
27-11-2007, 12:01 AM
Chuyến đi của bác thật thú vị và đầy mạo hiểm. Những hình bác chụp đẹp quá. TFS!

apham
27-11-2007, 12:17 AM
Một vài kiệt tác của thiên nhiên ban tặng cho khu vực này
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1153_8313.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p6/ds_1142_4072.jpg

Bên trong 1 tảng đá có tên là Tuna fish- Tên này nghe lão Mohamed nói thế :)
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1162_8504.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1140_6652.jpg

moonworld
27-11-2007, 01:03 AM
bác apham như thế là không được ,xe hỏng mà không chạy lại giúp bác Mohamed ,cứ đứng bắn lia lịa thía à :lick:

Moonlights
27-11-2007, 01:27 AM
Lại để phụ nữ ngồi đào cát nữa :thua:

Cũng như các phó nhòm của National Geographic hay phải đối mặt với những tình huống khi thấy 1 con vật hiền lành nhỏ bé bỗng chốc bị xé toạc bằng nanh vuốt của thú dữ. Nhiều người thắc mắc là có nên can thiệp vào những tình huống như vậy không. Câu trả lời là không, vì vậy mới có ảnh "action" cho mọi người xem chứ :D

tam_bb2003
27-11-2007, 02:03 PM
Trời,cái lão Mohamed xì bánh xe sau khi thoát khỏi lún cát thì làm sao bơm bánh lên vậy apham?Hình đẹp thiệt nhưng ngẩm nghỉ, ăn món ăn lão Mohamed nấu rồi bị tào tháo rượt, đang đi toilet vừa ngắm sao trời,làm thơ....phiá sau có một em rắn đuôi chuông, tèn tén ten...thôi ko kể nữa đâu.
@apham: anh post hình từng chút làm mình nhớ lại hồi nhỏ mua mâý truyện tranh Tề Thiên in lậu cuả ông ba Taù ở trước cổng trường Lê Quý Đôn cấp 2, ổng cũng ra từng tập giống vậy...hì hì !!! Thui mình zọt đây.

ThoNgoc
27-11-2007, 02:23 PM
Các bác đừng có hối giáo chủ. Truyện nghìn lẻ một đêm mà, vậy nó mới thú vị. Nhờ thế mà Page view tăng quá chừng luôn

CaoHungVN
27-11-2007, 02:49 PM
Hoành tráng không chịu được, sa mạc cát thế này thì Land Prado chưa chắc sống nổi o^.^o thêm ảnh đi giáo chủ ơi, thích nhất tấm 4h30AM của giáo chủ o^.^o

Jim-Toanstrong
27-11-2007, 04:16 PM
... nhưng ngẩm nghỉ, ăn món ăn lão Mohamed nấu rồi bị tào tháo rượt, đang đi toilet vừa ngắm sao trời,làm thơ....phiá sau có một em rắn đuôi chuông, tèn tén ten...

Mới gặp apham, nghe nói là cứ ... xxx... thiên nhiên hoang dã, cái gì sinh ra từ cát bụi sẽ trở về với cát bụi :lol: , vậy nên apham có nhặt được 1 số sản phẩm "có dạng xỉ" (nguyên văn), hình như là chưa hoàn tất quá trình chuyển hóa :lick: :lick: , đem về làm kỷ niệm và sẽ khoe với anh em trong vài post sắp tới. Ặc ặc, ghê ghê ghê quá quá quá...

apham
27-11-2007, 07:24 PM
Bề mặt của sa mạc Trắng đây ạ
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1168_8012.jpg

Chỗ này là đi lượm xỉ nè bác Toàn. Xỉ là những viên đá nhỏ bao gồm khoáng chất và kim loại vón cục lại. Tuổi chắc cũng phải triệu năm chứ chẳng chơi :)
http://www.vnphoto.net/data/p4/ds_1171_5411.jpg

Cuối cùng thì cũng phải chia tay sa mạc Trắng sau hơn 24 giờ khám phá nơi đây. Chắc không có dịp đi lại lần 2 nên apham lượm thật nhiều "xỉ" mang về làm kỷ niệm :)

Rời điểm kiểm soát và sa mạc Trắng
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1178_8792.jpg

Chân dung lão Mohamed, người dẫn đường tháo vát. Chiếc xe này là lão chạy thuê cho chủ. Cả đời chắc không mong sở hữu chiếc xe này
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1193_4143.jpg

Hẹn các bác ở topic khác về Ai Cập nhé.

LinhTM
27-11-2007, 07:40 PM
Bộ ảnh quá ấn tượng. Nhất là hình nào của apham cũng có bầu trời đẹp quá. Bác tiết lộ bí quyết chụp hình được không? Có phải sử dụng thêm kính lọc nào không?

LyLong
27-11-2007, 07:48 PM
Bộ ảnh xuất sắc quá apham! Sặc mùi National Geographic ;)

DGcameras
27-11-2007, 08:43 PM
Bác ơi....????đẹp quá bác he....nhưng mà...chưa đã...hichic.

biny
28-11-2007, 01:57 AM
Đẹp thiệt...nếu có dịp đi nữa thì em nhứt định phải mò vào sa mạc dòm 1 bữa cho đã, nhưng phải rút kinh nghiệm nhà bác apham mà xách lương khô theo mà nhá :D

Mèo sạch thỉu
28-11-2007, 12:05 PM
Hay quá bác apham ơi, cảnh đẹp thật

Hung dong
28-11-2007, 08:20 PM
Một phóng sự ảnh đẹp tuyệt. Xin cám ơn bạn.

MAISON
28-11-2007, 09:31 PM
Tuyet voi, ban co dip di nhieu noi,co bao gio nghi den chuyen in mot quyen sach ve hinh anh va kinh nghiem cua ban chua, xin dang ky truoc. Cam on

fumro
28-11-2007, 10:11 PM
Chuẩn bị lên đường thì chiếc xe cừ ì ra, không chịu nổ máy. Lão Mohamed nói là trời lạnh quá nhưng apham thì nghĩ xe này có tuổi rồi. Lão này kệ nệ đun 1 ấm nước nóng từ đống than tàn rồi rưới lên máy xe. Quả là 1 ý kiến hay...
Em nghĩ cách này không thể có hiệu quả được. Máy Diesel mà bị lạnh thì khó nổ là đương nhiên. Nếu là em thì em tìm cách kích mấy cái điện trở xông cho nóng, thường thì dùng dây điện câu thẳng từ bình rồi chích vô thôi, vài chục giây là được.
Bộ ảnh này hay quá, cái nào xem cũng mê cả. Nhất anh Dương nhé.

canoc
04-12-2007, 02:50 PM
chuyến đi bổ quá bác ơi, bộ ảnh chắc còn nhiều tấm "ác" hơn nữa bác nhỉ, >..<

Hi-end
04-12-2007, 03:23 PM
Bộ ảnh ác thật anh aphạm ui...hihi...tuyệt vời..hìhì..vụ này thu hoạch khá quá chời :drunk:

titi14
06-12-2007, 12:04 AM
cảnh đẹp quá!ước gì được 1 lần đến đây với cái máy ảnh!

ptwop
07-12-2007, 05:35 PM
Anh Dương chụp oách quá. Phần lớn ảnh đều chơi super wide. Không biết đã đổi lên Fullframe chưa :D

sonnt_vnu
10-12-2007, 09:14 AM
tấm hình chụp ông lái xe, hình như Apham không đánh flash ? Theo mình hiểu là ngoài trời nắng chói chang, trong cabin xe thì tối thui ===> làm sao lấy được cả 2 hay vậy ? :-/

Có flash đấy chứ, thấy có bóng mà nhỉ, chắc EXIF nó ko rõ.



Chân dung lão Mohamed, người dẫn đường tháo vát. Chiếc xe này là lão chạy thuê cho chủ. Cả đời chắc không mong sở hữu chiếc xe này
http://www.vnphoto.net/data/p5/ds_1193_4143.jpg

apham
10-12-2007, 09:56 AM
@miluxu: apham có đánh flash slow sync để balance fill flash ấy mà. Bác nhìn đẹp thế chứng tỏ hệ thống đánh đèn của Nikon thông minh đáo để đấy, hehe

changkho3010
11-12-2007, 10:55 PM
quả là 1 chuyến phiêu lưu mạo hiểm nhớ đời