View Full Version : Niềm đam mê khác của các bạn ngoài nhiếp ảnh là gì ?
xuongduc
02-01-2013, 10:39 PM
Ngoài Nhiếp ảnh, Đam mê công nghệ kỹ thuật số . Các bạn, ( các chú, các anh,chị ) còn niềm đam mê nào không nhỉ ? Cùng chia sẻ tài lẻ nhé ^^
Mình thì khoái chụp ảnh ( chưa dám nhiếp ảnh :blushing: ) nhưng do còn đủ thứ phải lo toan nên mình chỉ dám dùng máy compact chụp chơi chơi thôi ^^!
Có 1 dịp tình cờ mình ra cv Tao Đàn thấy có 1 nhóm các anh tập chơi nhạc cụ ( từ tây cho tới ta, mà chủ yếu sáo trúc + tiêu là chính ) nên mình nghiền luôn. Thế dính thêm 1 cái nợ, có điều cái này đỡ " áp lực tài chính " hơn ... cái "ấy" hi :evil:
Mình mon men mò theo mấy ảnh tập cũng gọi là thổi ra tiếng :blushing: , kết dc thêm vài người bạn tri kỷ thâm giao ( toàn dân kỹ sư, kiến trúc sư chán đời mượn tiêu tiêu sầu ^^ ), mở mang dc 1 mớ kiến thức " ko dùng để kiếm $ " ^^. Có người gọi mình là thằng gàn, rỗi hơi :chris: tập tành mấy cái dở hơi lại tốn $. Thôi kệ, "Đạo bất đồng bất tương vi mưu".
Mình cố gắng phấn đấu trong năm này kiếm dc con máy tàng tàng tí gọi là đam mê ^^ , 10 năm nữa trình lên dc cỡ 1 nửa của lão leehonso hói này ^^
http://www.youtube.com/watch?v=A3Ut46244nA
mà chắc trong 4R cũng nhiều người chơi guitar pro lắm nhỉ ?
The Old Man
02-01-2013, 11:29 PM
Mỉnh chơi trống - không phải chơi mái nhá.
Cái trống rẻ hơn cái máy chụp hình, thế là mình sắm trống thật lẩn trống điện. Ba cái dụng cụ ồn ào này tìm trong báo Penny Saver có mấy chục đô cho bộ trống thật hiệu Ludwig (thứ trống của The Beatle chơi). Mấy bà mẹ có con thích chơi trống đòi mua cho được, học chơi nửa năm chán bỏ mặc không đụng tới, thế là bà mẹ thấy choán chổ bèn đem bán giá <100 đô để khỏi chật nhà, không phải điếc tai, lại êm ấm với hàng xóm.
Dân Việt có máu mê âm nhạc ca hát đàn dúm, rảnh rang là bày ra Karaoke ồn ào. Nhất là giới bình dân (đang nói ở Mỹ nha mấy bạn, không phải nói ở VN), giới này chỉ biết ca hát Karaoke, coi phim bộ là thú vui giải trí duy nhất.
Kể ra mình củng là thành phần Lower-class như họ nên củng tham gia vào cái việc xướng ca vô loại này.
Mình chưa phải là dân Higher-class nên không được thưởng thức loại giải trí tiêu khiễn cao cấp như nghe nhạc, thổi tiêu, chơi chim, chơi cá, chơi cây kiểng.
Lý do mình chọn trống vì đó là bộ môn giải trí rẻ tiền mà rất là thể thao. Mùa hè ở Cali mà đập trống 5 phút là mồ hôi ướt cả áo dù nhà có máy lạnh. Hobby phải có dính dáng tới thể thao cho sức khỏe thì mới hơp cho một ông già như mình.
xuongduc
03-01-2013, 12:04 AM
Ủng hộ bác, Cháu có theo dõi chuỗi bài " Conowingo - Vũ điệu đại bàng " của bác và mọi người, rất tuyệt ^^.
Chơi tiêu cũng chả phải trò tiêu khiển cao cấp gì đâu bác ơi ^^!. Chỉ là cầm khúc tre quơ qua quơ lại, bình dân mà ^^. Bộ trống ở Việt Nam hình như bán mắc lắm ^^.
The Old Man
03-01-2013, 01:46 AM
Cầm kỳ thi họa là bốn bộ môn tiêu khiển cao cả của kẻ sĩ trong văn học và nghệ thuât. Tiêu được liệt vào nhạc cụ hàng đầu chung với "Cầm". Ngay cả chơi chim, chơi hoa, cây cảnh củng là hàng sỉ mà không được liệt vào "tứ phẫm" trên.
Còn ca hát hay đánh trống thì bi liệt kê vào "vô loại". Cái chữ "trò trống" diễn tả được cái thân phận thấp hèn của hàng ca kịch ngày xưa.
Ngay cả hạng "ngư tiều canh mục" dù bị cho là hạng thấp hèn của ngày trước vậy mà khi được gắn với "cầm kỳ thi họa" thì bốn cái hạng nhà "nông" đó được nâng cao lên lên thành hàng "ẩn sỉ" đứng đầu trong 4 hạng "sỉ nông công thương"
Thắc mắc:
Nếu ngày xưa có loại "nhiếp ảnh" thì "nhiếp" được xếp vào loại hạng nào hay củng là "vô loại".
Trò trống của già Tom
http://www.vanviet.com/Photo/Nguoi/TomDrummer.jpg
chummy
03-01-2013, 01:57 PM
Em thì ngoài đam mê nhiếp ảnh còn đam mê cả thiên văn nữa ạ. Dù sao thì nó cũng dính dáng đến nhiếp ảnh trong việc chụp ảnh bầu trời.
http://farm1.staticflickr.com/108/309634287_fe4f544e8f_z.jpg
http://farm1.staticflickr.com/108/309634295_368a3526fb_z.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2691/4391869355_03a60d7725_z.jpg
http://farm1.staticflickr.com/183/423160403_f42491fb76_z.jpg
Sirius (Thiên Lang) - ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, trong chòm sao Canis Major (chòm chó lớn)
http://farm1.staticflickr.com/198/440341729_5ae2beb4ed_z.jpg?zz=1
http://farm9.staticflickr.com/8212/8341419224_5150691fe0_z.jpg
Venus transit ngày 5/6/12
http://farm9.staticflickr.com/8492/8341421054_50611839a4_z.jpg
chummy
03-01-2013, 02:31 PM
À, em còn có sở thích sưu tầm tem nữa. Nhưng từ hồi qua Mỹ thì hết sưu tầm đc nữa rồi. Càng ngày càng ít người dùng tem. Vài hình chụp bộ sưu tập của em (thời gian sưu tầm là từ hồi em học cấp 2 đến hết ĐH)
http://farm9.staticflickr.com/8359/8341488398_11996d2b2f_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8214/8340421331_3bd3d62d17.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8491/8341483326_a94a71f531.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8496/8340422293_ba5f023da2.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8362/8340425219_d1bd161bfd.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8363/8341484180_b030efb87e.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8497/8340426237_89866ab5c7.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8221/8340427225_76ccf4389f.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8500/8340429423_4306b48265.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8213/8341490288_fc36fe732b.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8083/8341479538_b7b3b07d85.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8362/8340431357_97b9c75f36.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8222/8340432303_6bae6ce0cb.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8080/8340434079_50cb2b767c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8364/8341480532_e755d823db.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8216/8340433257_6ca4d32f28.jpg
AndyHuang
03-01-2013, 03:23 PM
Còn mình thì đam mê nhiều lắm:
- Đầu tiên đương nhiên là "chộp ảnh" rồi. Cũng mới bắt đầu cầm máy cơ hơn nửa năm nay thôi.
- Thứ 2 đó là sưu tầm tiền xu, tính ra bắt đầu còn sớm hơn chụp choẹt nhiều, sưu tầm từ năm cấp 2, đã thay ko biết bao nhiêu con heo đất rồi (^00^). Bây giờ cũng có vài Kg tiền xu của đủ thứ quốc gia.
- Thứ nữa là trồng cây, mà mình chỉ thích xương rồng thôi, tại vì dễ trồng đó mà. Rảnh rồi ngồi chăm sóc ngắm nghía cũng thấy dzui dzui.
- Tiếp nữa là âm nhạc, phải nói ngoài làm việc và ăn ngủ thì khoản này là tốn nhiều thời gian nhất. Khoái nghe loa lớn nhưng nghẹt nổi nhà nhỏ mà lúc nào cũng có người nên đành phải sắm mấy cái headphone, earphone đủ loại để nghe. Đương nhiên khoản karaoke thì khỏi phải nói, rảnh là rủ bạn bè anh chị đi hát. Cũng đang tính đi phòng thu coi thử giọng mình hay cỡ nào mà mấy đứa bạn khen hoài. hớ hớ.
Mình cũng đang tính đi học khóa ghita nhưng chưa sắp xếp đc thời gian, trong forum có ai cao thủ chỉ 1 khóa thì cám ơn nhiều lắm hihi`
Còn mấy cái linh tinh như nuôi chim, cá, dế... lúc nhỏ thì coi như ko tính ^^
kthanht
03-01-2013, 03:29 PM
Mình thì ngoài cái thú chụp ảnh còn mê cắm rút nữa, mà cái này thì....ko có điểm dừng, hic !
apham
03-01-2013, 06:36 PM
Em còn mê thêm món bưng bê cắm rút nữa. Sắp theo vào xã cắm rút rồi, haizzzz
vikhoa
03-01-2013, 09:55 PM
Ngoài nhiếp ảnh, em còn 2 món "nghiện" nữa ạ.
Đầu tiên là món e-Sports:
http://farm4.staticflickr.com/3178/3029718302_88cf3fb554_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/vikhoa/3029718302/)
Final-20081114-1521-214 (http://www.flickr.com/photos/vikhoa/3029718302/) by vikhoa (http://www.flickr.com/people/vikhoa/), on Flickr
Nhìn anh apham đẹp chai ghê :P
http://farm4.staticflickr.com/3075/2710779112_f9c219083a.jpg (http://www.flickr.com/photos/vikhoa/2710779112/)
1st.VN - World Cyber Games VN 2008 (http://www.flickr.com/photos/vikhoa/2710779112/) by vikhoa (http://www.flickr.com/people/vikhoa/), on Flickr
http://farm3.staticflickr.com/2586/4079928886_39f29ce80c_z.jpg?zz=1 (http://www.flickr.com/photos/vikhoa/4079928886/)
AIG-LastDay-20091104-7239 (http://www.flickr.com/photos/vikhoa/4079928886/) by vikhoa (http://www.flickr.com/people/vikhoa/), on Flickr
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/285529_1660622095105_3796724_n.jpg
Và món Poker này nữa:
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/600117_3303211478813_1137400189_n.jpg
khanhvan2804
03-01-2013, 11:41 PM
Em thì mê tới 3 món lận ạh.
Món thứ 1 của e chính là đồ chơi mô hình ( xe, tàu, máy bay....).
Nhiếp ảnh là món thứ 2 mà em mê.
Và món e mê cuối cùng là câu cá.
Em xin hết ạh !
E hèm...
Tôi thấy có 2 món mà tuyệt đại đa số các bạn đều mê nhưng sao chưa thấy ai " thật thà khai báo" nhỉ?
Đó là tiền bạc và gái đẹp (hoặc trai đẹp).
Tôi nghĩ điều đó cũng bình thừơng thôi mà.
Hay các bạn sợ thiên hạ đánh giá là thực dụng và không đứng đắn?
Cá nhân tôi thì ngoài nhiếp ảnh tôi còn thích hội họa, âm nhạc, văn chương và những thứ được thiết kế tinh xảo, hoàn mỹ...mà phụ nữ đẹp là một tạo vật như vậy.
kennytd
04-01-2013, 12:20 AM
Cái này cũng dễ đoán qua ảnh chụp của họ thôi bạn à, bởi vì nếu kèm theo sở thích khác thì họ sẽ kết hợp nó với máy ảnh. Người thích chụp người, chân dung thì thường thích chuyện trai gái, nam nữ. Người thích phong cảnh thường thích du lịch. Người chụp sự kiện thường thích lễ hội. Người chụp macro hay chụp xa thường là người đam mê khoa học. Người thích chụp cảnh thành phố thường đam mê kiến trúc, nhà cao tầng. Người trau chuốt ảnh họ rất kỹ thì thường là người đam mê nghệ thuật như vẽ, đồ họa...
kennytd
04-01-2013, 12:39 AM
Nhìn ảnh không chỉ biết đam mê khác mà còn biết một chút về tính cách của những người chụp hình như tò mò, nhiều chuyện, cẩn thận, chi li, tinh tế, tìm tòi, khám phá...
chummy
04-01-2013, 01:05 AM
Nhìn ảnh không chỉ biết đam mê khác mà còn biết một chút về tính cách của những người chụp hình như tò mò, nhiều chuyện, cẩn thận, chi li, tinh tế, tìm tòi, khám phá...
Haha, bác nói đúng quá
The Old Man
04-01-2013, 01:37 AM
Cái này cũng dễ đoán qua ảnh chụp của họ thôi bạn à, bởi vì nếu kèm theo sở thích khác thì họ sẽ kết hợp nó với máy ảnh. Người thích chụp người, chân dung thì thường thích chuyện trai gái, nam nữ. Người thích phong cảnh thường thích du lịch. Người chụp sự kiện thường thích lễ hội. Người chụp macro hay chụp xa thường là người đam mê khoa học. Người thích chụp cảnh thành phố thường đam mê kiến trúc, nhà cao tầng. Người trau chuốt ảnh họ rất kỹ thì thường là người đam mê nghệ thuật như vẽ, đồ họa...
Thế thì mê chụp chim như mình thì thích cái gì?
magixfinger
04-01-2013, 04:25 AM
còn em thì hồi bé mê âm nhạc, lớn lên mê âm vật ... còn lại cũng thích đồ kỹ thuật số, sưu tầm súng, vác tàu đi câu, đại khái là tham gia tất cả các trò chơi lành mạnh, nhưng mình thuộc về loại dân chơi nửa mùa, chơi chưa tới cho nên trong lãnh vực nào mình cũng chủ yếu là nghe nhìn và rất ít khi nào phát biểu .. :(
Ngoài mê chụp em còn thích HD nữa
devil_kts
04-01-2013, 09:22 AM
Ngoài mê chụp em còn thích HD nữa
Em thấy bên voz hay ghi HD là... hấp diêm, phải không bác?
trungcartina
04-01-2013, 11:22 AM
Thế thì mê chụp chim như mình thì thích cái gì?
Thì là thích chim chứ còn gì nữa bác Tom !!!
Em thấy bên voz hay ghi HD là... hấp diêm, phải không bác?
thích cách suy nghĩ của bác :D
isheepus
04-01-2013, 11:46 AM
Mỉnh chơi trống - không phải chơi mái nhá.
Cái trống rẻ hơn cái máy chụp hình, thế là mình sắm trống thật lẩn trống điện. Ba cái dụng cụ ồn ào này tìm trong báo Penny Saver có mấy chục đô cho bộ trống thật hiệu Ludwig (thứ trống của The Beatle chơi). Mấy bà mẹ có con thích chơi trống đòi mua cho được, học chơi nửa năm chán bỏ mặc không đụng tới, thế là bà mẹ thấy choán chổ bèn đem bán giá <100 đô để khỏi chật nhà, không phải điếc tai, lại êm ấm với hàng xóm.
Dân Việt có máu mê âm nhạc ca hát đàn dúm, rảnh rang là bày ra Karaoke ồn ào. Nhất là giới bình dân (đang nói ở Mỹ nha mấy bạn, không phải nói ở VN), giới này chỉ biết ca hát Karaoke, coi phim bộ là thú vui giải trí duy nhất.
Kể ra mình củng là thành phần Lower-class như họ nên củng tham gia vào cái việc xướng ca vô loại này.
Mình chưa phải là dân Higher-class nên không được thưởng thức loại giải trí tiêu khiễn cao cấp như nghe nhạc, thổi tiêu, chơi chim, chơi cá, chơi cây kiểnBasUis ở
Lý do mình chọn trống vì đó là bộ môn giải trí rẻ tiền mà rất là thể thao. Mùa hè ở Cali mà đập trống 5 phút là mồ hôi ướt cả áo dù nhà có máy lạnh. Hobby phải có dính dáng tới thể thao cho sức khỏe thì mới hơp cho một ông già như mình.
Một bộ môn rẻ tiền ở cali là thứ xa xỉ ở Việt Nam, ước mơ bao người đóa Bác :D
khanhvan2804
04-01-2013, 12:01 PM
Thế thì mê chụp chim như mình thì thích cái gì?
Đơn giản chỉ là thích vẻ đẹp của con chim phải không bác Tom ?
caynapam
04-01-2013, 12:12 PM
Ôi cái sự thích thì bao giờ cho hết. Có điều là set theo thứ tự ưu tiên và thường thay đổi theo chiều hướng "sạch túi"
- Khởi điểm của em là Blackberry, và 1 thời nhung nhớ O2. Có em nào mới ra là phải túm váy ngay. Sau đó rồi leo thang sưu tầm blackbery cổ
- Xong lại với thêm cái thú mê đồng hồ cổ, đồ "ve chai" kỹ vật chiến tranh. Những thứ thiên hạ vứt đi mình lại đi mua với giá trên trời
- Xong lại nhân rộng lên thú vui xe moto cổ, rước em CD về, định tậu thêm em Vespa+lam+67. Vợ biết được cằn nhằn quá vì kg có chỗ để nên chỉ chứa nỗi 1 em CD trong nhà
- Xong thì tiếp tới niềm dam mê guitar mặc dù đánh chẳng ra thể thống gì, lại ra Nguyen Thien Thuat vát 1 em guitar về
- Xong thì tiếp là trồng vài giò lan mà ngắm, chăm chăm tưới tưới để cho nó có thêm việc mà dậy sớm dể tưới cây. Một lần off thấy "cây nắp ấm" của mem, nhớ lại cái cây này ngày xưa có học, lôi về trồng lại đâm ra nghiện vì cái sự khó tính của nó, cái sự "lạ lẫm" của người đời vì rất ít người biet đến nó
- Cuối cùng là lấn sang con đường "đau khổ". mà đúng là khổ đau thật vì phải học thêm cái "nghệ thuật nói dối" và lần lượt các bộ sưu tập "Blackberry", 'Kỹ vật chiến tranh"...lần lượt bị sang tay để đủ tiền cưới "Vợ" mới.
Final: cái vòng lẫn quẫn này đi hoài mà chẳng tới. Thôi thì tất cả cuối cùng mình cảm thấy được vui, được làm điều mình thích, mãn nguyện rồi
skypopu
05-01-2013, 08:20 PM
À, em còn có sở thích sưu tầm tem nữa. Nhưng từ hồi qua Mỹ thì hết sưu tầm đc nữa rồi. Càng ngày càng ít người dùng tem. Vài hình chụp bộ sưu tập của em (thời gian sưu tầm là từ hồi em học cấp 2 đến hết ĐH)
http://farm9.staticflickr.com/8359/8341488398_11996d2b2f_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8214/8340421331_3bd3d62d17.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8491/8341483326_a94a71f531.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8496/8340422293_ba5f023da2.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8362/8340425219_d1bd161bfd.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8363/8341484180_b030efb87e.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8497/8340426237_89866ab5c7.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8221/8340427225_76ccf4389f.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8500/8340429423_4306b48265.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8213/8341490288_fc36fe732b.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8083/8341479538_b7b3b07d85.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8362/8340431357_97b9c75f36.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8222/8340432303_6bae6ce0cb.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8080/8340434079_50cb2b767c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8364/8341480532_e755d823db.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8216/8340433257_6ca4d32f28.jpg
Hình như anh cũng ở bên HAAC phải ko ạ?
Em mê thiên văn nhất, tham gia trong clb TV thấy có nhiều anh chị chơi máy ảnh quá, rồi cũng đâm ra ghiền theo, hihi
thuytram_dep
05-01-2013, 08:49 PM
Ngưỡng mộ các bác quá... còn với em thì ngoài chụp ảnh ra thì gần như chả có gì đam mê nữa, phần thì bận lung tung việc, phần vì tài chính không cho phép, phần thì nhà cửa chật chội, phần thì... gấu nhà.... haizzz
Do đặc thù công việc nên có một số món em cũng biết chút chút nhưng không thể mê được vì tài chính không cho phép (Golf, Formula 1, Smartphone, Máy tính, Đồ mô hình,...), nói gì thì nói phải có tiền mới chơi và đam mê được.
E Y E V I N Z
05-01-2013, 10:04 PM
Ngoài chụp ảnh ra em còn đam mê vẽ, đồ hoạ,... và hiện tại đang học kiến trúc. Chả biết có liên quan ko nữa.
TankerShipAgent
06-01-2013, 08:08 PM
Em thì mê tiền. Có tiền thì mới chơi ảnh dc.
xuongduc
06-01-2013, 11:02 PM
Em thì mê tiền. Có tiền thì mới chơi ảnh dc.
đúng r ^^. Nhưng không nên bất chấp thủ đoạn hehe.
Monster795
06-01-2013, 11:05 PM
có bác nào mê phân khối lớn ko ạ?
Caster
06-01-2013, 11:16 PM
ngoài nhiếp ảnh thì mình đam mê Hiphop Dance và sexy lady =]]]]]]]]]
takethat1
07-01-2013, 09:58 AM
ngoài chụp ảnh (thích từ lâu mà mới sắm) thì cũng rất thích đàn guitar (thích chứ chơi rất gà, chỉ đệm sơ sơ), công nghệ, và cuối cùng là thích âm nhạc (tìm hiểu các thể loại rock, rap, pop). Có thể nói luyên thuyên cả ngày về các chủ đề này, hehe
Linh Nhu Khoa
07-01-2013, 10:11 AM
Em thì đam mê theo thời kỳ:
- Hồi nhỏ xíu xiu (còn chưa đi học lớp 1) thì mê cải lương (vì hè nào cũng được gởi về quê với ông bà nên xem cải lương với ông bà).
- Học cấp 1 thì mê đọc truyện, nhất là tiểu thuyết (vì bị cấm đọc nên càng tò mò đọc), ngoài ra còn đọc Doremon, Tứ quái TKKG...
- Lên cấp 2 thì mê đá banh (nhớ lần đầu tiên xem đá banh là lúc mình đang xem ca nhạc thiếu nhi, ba mình bỗng từ đâu chạy tới chuyển sang kênh đá banh trước mùa World Cup, thế là mình mê luôn, xem không sót trận nào trong mùa World Cup đó).
- Lên cấp 3 thì mê ca nhạc (lúc đó nhớ mình thần tượng anh Bo - Đan Trường lắm lắm).
- Lên đại học thì mê đi chơi.
- Còn giờ dĩ nhiên là mê nhiếp ảnh + tất cả những điều nêu trên (tiếc là không có nhiều thời gian).
- Tương lai thì mê nội trợ :D
************************************************** **********************
À, em còn mê đàn nữa. Hồi nhỏ có học Mandolin và Organ vài tháng. Giờ em còn hai cây đàn Mandolin và Organ mà wánh được có mấy bài ruột hà, lâu lâu lấy ra đàn là nhỏ em lại ngán ngẩm. Bác nào gỏi môn này chỉ em với...
kalahari
07-01-2013, 04:27 PM
ngoài đam mê nhiếp ảnh em còn có một đam mê khác. gỡ cái gì đó ra (máy móc các loại kể cả máy ảnh) để xem bên trong có cái gì!!!!!
Trò chơi này có kết quả khá thú vị. Bác nào chưa biết thì theo em. Theo lời má em nói thì e đã có thú vui này từ hồi 3 tuổi và nó theo em gần 40 năm. Kết quả nhiều vô kể. từ xe máy, xe đạp, máy cắt cỏ, máy mày, máy khoan, bộ định giờ, đồ chơi, đồng hồ reo, bếp gas, tủ lạnh, tV, máy vi tính, máy hát đĩa, điện thoại di động, khung tranh điện tử, LCD, đến máy chụp hình, ống kính và đèn flash,... phần lớn trong số đó được chuyển hộ khẩu ngay tức khắc đến bà bán lạc xoong, số còn lại sau khi ngáp ngáp rồi thì cũng đi theo bạn nó ở hàng ve chai.
Tóm lại má em có một "công văn" sẽ cho e một chiếc xe máy nhưng với điều kiện là KHÔNG ĐƯỢC MỞ RA XEM CÁI GÌ BÊN TRONG.
he he thú vui này có bác Thinh GDĐ biết
takumi2011
07-01-2013, 11:47 PM
xe là niềm đam mê lớn nhất của mình xong rồi tới nhiếp ảnh.hồi nhỏ ngày nào cũng ra đường đếm xe,ngồi cả buổi xem có bao nhiêu chiếc 67 chạy qua,bao nhiêu chiếc cub cánh én,bao nhiêu chiếc suzuki m15 hay m12 đi qua,v,v,cuối cùng rồi tổng kết.và có trò chơi nhìn xa đoán là xe gì,nhưng mà trò chơi này chỉ có mình em nghĩ ra rồi mình em chơi,hồi xưa thời bao cấp xe còn ít để đếm dc,chứ bay giờ thì sao mà đếm..lớn lên đi làm có tiền bao nhiêu cũng đổ vào xe.từ cái thời dán đề can hay độ pô,móc pô,kèn hơi mà trẻ trâu khoái chơi...rồi tới cái năm 99 khi suzuki fx làm mưa làm gió dc mẹ mua cho 1 chiếc vác vào trường học dưới sự ngưỡng mộ của bao áo dài...rồi cái cảm giác vi vu chiếc su avenis năm 2003 cùng đội tuyển VN chiến đấu trong các kì seagame( nhưng mà thua Thái Lan) buồn,đam mê đó vẫn cháy bỏng với dự định là chiếc cbr 1000k date 2008,nhưng rồi phải đành gác lại vì còn nhiều dự định cho tương lai.cho gia đình.32 tuổi,ko quá sớm.củng ko quá trễ để lập gia đình,lang thang phiêu bạt đâu rồi cũng phải về với gia đình.
DuongBaHo
08-01-2013, 12:02 AM
Mỗi chuyện thú vui nhiếp ảnh thôi mà bà xã em than trời rồi, huống hồ chi mê thêm thú vui khác.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.