thuytram_dep
09-12-2012, 12:01 PM
Đầu tiên, để khỏi nhầm lẫn em xin giải thích "Cụ Già" ở đây là các máy ảnh đời cũ trên 5 năm.
Với đà tăng tốc của công nghệ ngày nay, gần như hằng năm các hãng đều tung ra các máy ảnh đời mới, với rất nhiều công nghệ tiên tiến như iso cao, khử noise tốt, hệ thống lấy nét hiện đại và nhanh,... Lý do là các hãng muốn giành giật thị trường nên phải liên tục cho ra đời các máy ảnh.
Vậy thì các máy ảnh đời cũ sẽ như thế nào ???
Số là nhà em cũng trãi qua nhiều đời máy, mua mới cũng có mua đồ sài rồi cũng có, mua ở cửa hàng cũng có mua người dùng cũng có, thậm chí mua của cả những thương gia cũng có tất. Hiện giờ đang "nuôi 1 cụ già 5D".
Cái số của em nó gắn liền ít nhất là 5 "cụ già 5D" rồi ạh, trong các máy em đã từng dùng qua thì "cụ già 5D" là em "nuôi" lâu nhất.
Hiện giờ có rất nhiều sự lựa chọn để thay thế cho "cụ già", nào là những chân dài tuyệt đỉnh giai nhân như 1Dx, hay cô gái có gương mặt thiên thần 5D III hay miss teen 6D, hay thậm chí là những cô goá như 5D II.
Cũng mấy lần em đã tính cho "cụ già" về nhà khác, nhưng cứ lần lựa mãi, lúc thì kẹt vốn, lúc thì mới mua mấy thứ linh tinh, lúc thì gấu nhà mượn xèn,... nên chưa kịp. Nhưng cái mà chính em ngại nhất là nhỡ mới tiễn cụ về nhà mới 1-2 hôm mà cụ đổ bệnh dù trước đó cụ ở với em vẫn rất khoẻ mạnh, vẫn cũng em đi lên núi, lên rừng, vượt biển... Nhẹ thì cụ nhập viện LBM, nặng là cụ quy tiên thì em sẽ vô cùng ray rứt.
Thôi thế thì em vẫn tiếp tục cùng cụ ngao du sơn thuỷ, chia sẽ vui buồn, làm nên những khoảnh khắc... Rồi sẽ có ngày cụ quy tiên thì em để cụ trang trọng trong... tủ chống ẩm / tủ kính trưng bày để sau này nhớ về cụ như là ... "Ngày xưa nhà em có nuôi 1 cụ già..."
Tất nhiên, em sẽ phải chuẩn bị phương án thay thế cụ để cho cụ yên tâm mà an nghĩ sau này...
Không biết các bác khác thế nào nhỉ ????
Với đà tăng tốc của công nghệ ngày nay, gần như hằng năm các hãng đều tung ra các máy ảnh đời mới, với rất nhiều công nghệ tiên tiến như iso cao, khử noise tốt, hệ thống lấy nét hiện đại và nhanh,... Lý do là các hãng muốn giành giật thị trường nên phải liên tục cho ra đời các máy ảnh.
Vậy thì các máy ảnh đời cũ sẽ như thế nào ???
Số là nhà em cũng trãi qua nhiều đời máy, mua mới cũng có mua đồ sài rồi cũng có, mua ở cửa hàng cũng có mua người dùng cũng có, thậm chí mua của cả những thương gia cũng có tất. Hiện giờ đang "nuôi 1 cụ già 5D".
Cái số của em nó gắn liền ít nhất là 5 "cụ già 5D" rồi ạh, trong các máy em đã từng dùng qua thì "cụ già 5D" là em "nuôi" lâu nhất.
Hiện giờ có rất nhiều sự lựa chọn để thay thế cho "cụ già", nào là những chân dài tuyệt đỉnh giai nhân như 1Dx, hay cô gái có gương mặt thiên thần 5D III hay miss teen 6D, hay thậm chí là những cô goá như 5D II.
Cũng mấy lần em đã tính cho "cụ già" về nhà khác, nhưng cứ lần lựa mãi, lúc thì kẹt vốn, lúc thì mới mua mấy thứ linh tinh, lúc thì gấu nhà mượn xèn,... nên chưa kịp. Nhưng cái mà chính em ngại nhất là nhỡ mới tiễn cụ về nhà mới 1-2 hôm mà cụ đổ bệnh dù trước đó cụ ở với em vẫn rất khoẻ mạnh, vẫn cũng em đi lên núi, lên rừng, vượt biển... Nhẹ thì cụ nhập viện LBM, nặng là cụ quy tiên thì em sẽ vô cùng ray rứt.
Thôi thế thì em vẫn tiếp tục cùng cụ ngao du sơn thuỷ, chia sẽ vui buồn, làm nên những khoảnh khắc... Rồi sẽ có ngày cụ quy tiên thì em để cụ trang trọng trong... tủ chống ẩm / tủ kính trưng bày để sau này nhớ về cụ như là ... "Ngày xưa nhà em có nuôi 1 cụ già..."
Tất nhiên, em sẽ phải chuẩn bị phương án thay thế cụ để cho cụ yên tâm mà an nghĩ sau này...
Không biết các bác khác thế nào nhỉ ????