PDA

View Full Version : cầu biên giới



yesterdays1more
09-11-2007, 08:05 AM
thu sớm, sắc lá vẫn chưa bị nhuộm vàng, và chiếc cầu này nối liền ranh giới mong manh giữa Canada và bang New york, cả hai nước đều có thể tận hưởng cảnh quan ngoạn mục của thác nước niagra falls.

http://farm3.static.flickr.com/2364/1919162295_b2c731dcfb_o.jpg

trungnguyen
09-11-2007, 08:09 AM
Sao có 1 tấm thế bác,em nghĩ làm còn có thể xem ảnh của bác nhiều hơn
Về ảnh em thấy hơi gò bó quá,nếu lấy rộng ra hay hơn
chúc bác vui

MAISON
09-11-2007, 03:24 PM
Thay chi duoc mot nua cay cau, ma chi co mot buc anh cho nen khong hinh dung duoc net dep noi ban o, Post tiep them di. TFS

vinaheart
09-11-2007, 03:45 PM
Nhìn chông chênh quá bác ạ

tamsu_1dem
09-11-2007, 05:25 PM
Cây cầu này mà lấy được toàn cảnh chắc hoành tráng lắm, post tiếp đi bác

anhnhxxi
09-11-2007, 09:59 PM
mong anh post tiép, màu nước đẹp quá.

cbnu
10-11-2007, 10:09 AM
Mời các bác xem ảnh em chụp về cây cầu, đường nối liền giữa 2 nước Canada và US

http://img217.imageshack.us/img217/5830/4140if9.jpg

yesterdays1more
11-11-2007, 03:59 PM
cám ơn các bạn đã bỏ thời gian để nhận xét, đáng lẻ mình phải có đôi dòng về hoàn cảnh lúc đó....

số là đã lỡ gắn ống 70-200 vào máy rồi, sau khi xếp hàng xuống tàu thì hơi nước mù mịt nên sẽ không tiện thay ống kính góc rộng hơn nên mình quyết định hi sinh chụp close-up thay vì chụp rộng,

tiếp theo, vì sếp hàng trật tự nên mình không thể xoay sở để chọn 1 chổ đứng tốt hơn trên tàu và đành phó thác cho con tàu nó xoay như thế nào thì mình chụp như vậy...

post tiếp vài tấm liên quan đến khu vực thác niagra falls này như một lời giới thiệu về một điểm du lịch mang lại nhiều ảnh đẹp cho bạn tại biên giới mỹ và canada


toàn cảnh thác nước, nhìn từ phía bên đất mỹ, sát góc trái là thác niagra falls móng ngựa nổi tiếng.
http://farm3.static.flickr.com/2049/1961361719_9132b92697_o.jpg


từ xa, bạn đã có thể thấy cột khói bốc lên cao, đó chính là bụi nước. để chiêmn ngưỡng trực diện thác nước nếu như bạn không xin được visa sang canada thì bạn có thể lấy tàu maid of the mist để du ngoạn dưới lòng hồ

http://farm3.static.flickr.com/2063/1962187716_98c08c1627_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2385/1962191122_6b73fe5791_o.jpg


vào sáng sớm, hiện tượng cầu vồng thường xuyên xuất hiện, như 1 cây cầu ảo nối liền 2 bờ [vì gần đấy có đến 2-3 cây cầu khác để sang canada]

http://farm3.static.flickr.com/2364/1962190060_e4f2273671_o.jpg


đây là 1 cảnh nhìn sang bờ canada, họ cũng tổ chức du ngoạn bằng tàu trên hồ, cờ của 2 nước được gắn trên tàu. những bọt nước đang xuôi chảy về phía candada, vì dòng sông này xuất phát từ đất mỹ

http://farm3.static.flickr.com/2016/1962184678_096dc8e48a_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2018/1961357535_9e935b15d3_o.jpg


tấm này cũng chông chênh và tưng tức lắm, nhưng không thể lấy rộng hơn, nếu bạn để ý thì sẽ thấy hơi rối vì có tới 2 cây cầu khác xa xa..

http://farm3.static.flickr.com/2274/1962178778_b8832637ba_o.jpg

một góc khác, dưới chân cầu
http://farm3.static.flickr.com/2283/1961351739_ecf69c1c9d_o.jpg

tất cả các du khách đi tàu đều phải mặc áo mưa [phát miễn phí như quà lưu niệm] khi xuống tàu, vì tàu sẽ đi thẳng vào sát chân thác

http://farm3.static.flickr.com/2251/1961349029_fdbd1a27f9_o.jpg

một góc nhìn từ trên xuống, nhìn khối nước chắc chắn như 1 tảng thạch màu
http://farm3.static.flickr.com/2094/1961350139_2951235e42_o.jpg

vì không thể chiêm ngưỡng thác nước trực diện, nên từ phía bờ bên Mỹ, họ xây nhiều đài quan sát ra tới tận mép nước
http://farm3.static.flickr.com/2382/1962189030_281f19e844_o.jpg


có lẻ, chính bầu trời xanh trong vắt này, góp phần tạo nên sắc nước tươi đẹp như vậy...thời điểm gần giữa trưa
http://farm3.static.flickr.com/2115/1961360537_cb4f7d7abb_o.jpg

trong khi đó, thời điểm trước 6h sáng, tại tỉnh lị gần thác nước nhất, gọi là buffalo, đường chân trời cứ đỏ ong óng..., có nhiều máy bay bay vào giờ này, nếu có thời gian bạn sẽ có nhiều hình đẹp vào thời điểm này

http://farm3.static.flickr.com/2409/1962181654_a29692d696_o.jpg

Oneshot
18-11-2007, 09:52 PM
Cảm ơn bác Yesterdays1more đã chia sẻ những hình ảnh Niagara falls được nhìn từ đất Mỹ. Em cũng đến Niagara falls rồi, nhưng nơi em đến là bên kia bờ Canada. Em cũng có một vài hình ảnh được chụp từ phía bờ Canada chia sẻ với cả nhà. Hôm em đến trời mưa và u ám, với lại em chụp bằng P&S nên không được đẹp lắm !

1. Trên đỉnh ngọn thác Horseshoe fall. Niagara falls nằm trên đường biên giới giữa Canada và Mỹ, có 3 thác chính: thác đẹp nhất là Horseshoe falls (vì trông giống như hình chiếc móng ngựa) hay còn gọi là Canadian fall, American fall chảy qua New York, và Bridal Veil fall (thác nhỏ nhất, cũng chảy qua New York).


http://farm3.static.flickr.com/2372/2043595930_cca12ab840_o.jpg

2. Cây cầu nối liền 2 quốc gia Canada và Mỹ mà bác Yesterdays1more chụp rất chi tiết

http://farm3.static.flickr.com/2266/2043596146_8f09bf5648_o.jpg

3. Horseshoe falls
http://farm3.static.flickr.com/2009/2042798069_3f79f2cd98_o.jpg

4. Cái ferry trông quá nhỏ bé so với con thác Horseshoe này

http://farm3.static.flickr.com/2283/2042797911_b0ce7f22d1_o.jpg

5. Chân thác Horseshoe. Bụi nước do thác đổ từ trên cao xuống nhiều như mưa phùn. Mỗi khách trên tàu đều được tặng (có tính tiền trong vé rồi) 1 cái áo mưa để tránh bị ướt.

http://farm3.static.flickr.com/2356/2043596688_0fb2ae9e6b_o.jpg