trungnguyen
07-11-2007, 10:20 AM
Sau những chuyến xe và công việc thì cùng tôi cũng đến Châu Đốc lúc 7h ngày 2/11, lại được anh Hậu ra bến xe đón, thật vui khi hai anh em ghé vào quán lẩu đầu cá làm một cái lẩu và vài chai bia, khi trời bắt đầu đỗ cơn mưa như trút nước, không biết ngày hôm sau, có mưa không khi phải chụp đám cưới cho em của anh Quang Bảo.
Trở về khách sạn lấy phòng, khoảng 2h sáng 3/11 thì anh Khánh Nguyên(A Khung) và AnhQuang Bảo cùng với anh Trucsonphoto tới anh em gặp nhau và tám vài chuyện, tôi trở lại phòng tính làm một giấc cho đã, ai ngờ lúc đó , Mu(Bảo), Endinho(Cảnh), changkhờ 3010(hoà) cũng đến, lại tính ngủ nữa , ai dè xe trở cô dâu chú rể và anh Hậu cũng đến, thế là một đêm mất ngủ hehe.
Thế rồi chiếc xe 16 trỗ ngồi đưa anh em chúng tôi tới Huyện Tri Tôn nới có cánh đồng lúa Tàpạ đẹp tuyệt vời, và từ đây anh em bắt đầu bấm máy cho anh Bình, có lẻ anh Bình chưa quen với chụp đám cưới bao giờ, nên hơi lúng túng.
Cuối cùng thì cũng chụp cho cô dâu chú rể, xong và anh em có ghé thăm nhà của Nam khi bà ngoại mất, cùng lúc đó anh em của web photo.vn cũng có mặt tại Châu Đốc và hẹn nhau 7h tại quán Hoa Viên Phương Nam.
Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng cũng lại cái quán này, năm trước anh em cũng gặp nhau tại đây, nhiều quá nên không nhớ hết. Đủ các web site về ảnh. Sau khi làm hết chai xăng 2 lít chiết xuất từ Núi Cấm của anh (Tám Xiển) và tôi rất vui được anh em chúc mừng sinh nhật thật vui, cám ơn mọi người và cám ơn các người anh, nơi cái tình vẫn ở mãi. Chia tay các anh em photo.vn lại về khách sạn làm tiếp vài chai bia, ôn lại một ngày chụp đám cưới và chia tay Bảo (MU) và Cảnh (endinho) về SàiGòn.
Em post hình và viết tiếp
Tàpạ
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670057.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670055.jpg
Qua một đêm ngon giấc.Anh em trở lại rừng Tràm Trà Sư,nơi có nhiều chim cò dơi quạ
Chuyến đi này với tôi nhiều kỷ niệm ,khi mình đánh dấu ba mươi hai năm sống trên trái đất
sống ở Thành Phố nhiều và đi đây đi đó sao tôi yêu Miền Tây quá,nơi mà có rất nhiều tình cảm của các anh em
và cái nghèo vẫn đeo bám với người dân nghèo vùng lũ
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08660003.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670004.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670005.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670074.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670083.jpg
Trở về khách sạn lấy phòng, khoảng 2h sáng 3/11 thì anh Khánh Nguyên(A Khung) và AnhQuang Bảo cùng với anh Trucsonphoto tới anh em gặp nhau và tám vài chuyện, tôi trở lại phòng tính làm một giấc cho đã, ai ngờ lúc đó , Mu(Bảo), Endinho(Cảnh), changkhờ 3010(hoà) cũng đến, lại tính ngủ nữa , ai dè xe trở cô dâu chú rể và anh Hậu cũng đến, thế là một đêm mất ngủ hehe.
Thế rồi chiếc xe 16 trỗ ngồi đưa anh em chúng tôi tới Huyện Tri Tôn nới có cánh đồng lúa Tàpạ đẹp tuyệt vời, và từ đây anh em bắt đầu bấm máy cho anh Bình, có lẻ anh Bình chưa quen với chụp đám cưới bao giờ, nên hơi lúng túng.
Cuối cùng thì cũng chụp cho cô dâu chú rể, xong và anh em có ghé thăm nhà của Nam khi bà ngoại mất, cùng lúc đó anh em của web photo.vn cũng có mặt tại Châu Đốc và hẹn nhau 7h tại quán Hoa Viên Phương Nam.
Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng cũng lại cái quán này, năm trước anh em cũng gặp nhau tại đây, nhiều quá nên không nhớ hết. Đủ các web site về ảnh. Sau khi làm hết chai xăng 2 lít chiết xuất từ Núi Cấm của anh (Tám Xiển) và tôi rất vui được anh em chúc mừng sinh nhật thật vui, cám ơn mọi người và cám ơn các người anh, nơi cái tình vẫn ở mãi. Chia tay các anh em photo.vn lại về khách sạn làm tiếp vài chai bia, ôn lại một ngày chụp đám cưới và chia tay Bảo (MU) và Cảnh (endinho) về SàiGòn.
Em post hình và viết tiếp
Tàpạ
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670057.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670055.jpg
Qua một đêm ngon giấc.Anh em trở lại rừng Tràm Trà Sư,nơi có nhiều chim cò dơi quạ
Chuyến đi này với tôi nhiều kỷ niệm ,khi mình đánh dấu ba mươi hai năm sống trên trái đất
sống ở Thành Phố nhiều và đi đây đi đó sao tôi yêu Miền Tây quá,nơi mà có rất nhiều tình cảm của các anh em
và cái nghèo vẫn đeo bám với người dân nghèo vùng lũ
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08660003.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670004.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670005.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670074.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/08670083.jpg