thanhcong67
06-09-2005, 03:51 PM
Cuối tuần rồi mình có dịp đến Nha Trang, có vài tấm ảnh góp vui với mọi người.
Buổi sáng trên bãi biển Trần Phú có rất nhiều người tắm và thể dục, phong cảnh rất êm ả và thanh bình.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/000.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/005.jpg
Đặc biệt, bãi biển rất sạch, không có người bán hàng rong, lề đường rộng rãi và có đường để người khuyết tật dùng xe lăn di chuyển.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/009.jpg
Còn đây là biển Dốc Lết, cách Nha Trang 50 km về phía Bắc, rất xanh và mặn hơn ở các nơi khác, biển Nha Trang ít sóng do có nhiều đảo bao quanh. Trên đường đến Dốc Lết có nhiều ruộng muối mà chắc là loạt hình của bác Voanhdang được sáng tác gần đâu đây.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/014.jpg
Tháp Bà Pônagar được coi là thánh địa của người Chăm thờ bà Thiên y Thánh Mẫu, trước khi lên Tháp có 22 cột đá được xây theo đúng phong cách kiến trúc của dân tộc Chăm dùng làm nơi đặt lễ vật. Đây cũng là biểu tượng cho 10 thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh... và 12 địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão...
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/020.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/018.jpg
Còn đây là bàn thờ Bà
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/025.jpg
Và bàn thờ Ông, bàn thờ ông chỉ thờ mỗi cái vật thiêng liêng của ông, có nhiều người đến lạy để cầu con, lạy xong xoa xoa cái đó mấy cái, mình cũng lạy.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/027.jpg
Cầu Xóm Bóng nhìn từ Tháp Bà, được biết trươc kia nơi đây có xóm của những người ái nam ái nữ thường luyện tập để mỗi năm dâng lễ vật cho Bà.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/032.jpg
và cầu Trần Phú
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/034.jpg
Nhà thờ Núi được xây dựng với kiến trúc rất đẹp và chắc chắn toàn bằng đá nên còn gọi là Nhà thờ Đá.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/039.jpg
Buổi tối cầu Trần Phú lung linh ánh đèn
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/045.jpg
Khu du lịch hòn Tằm với trò chơi dù bay (bay 5 phút toi mất 150.000VND) và nước biển trong vắt.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/061.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/068.jpg
Mình chia sẻ vài hình ảnh, tuy chưa đẹp nhưng cũng là 1 chuyến đi thú vị, rất mong các bác góp ý.
Buổi sáng trên bãi biển Trần Phú có rất nhiều người tắm và thể dục, phong cảnh rất êm ả và thanh bình.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/000.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/005.jpg
Đặc biệt, bãi biển rất sạch, không có người bán hàng rong, lề đường rộng rãi và có đường để người khuyết tật dùng xe lăn di chuyển.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/009.jpg
Còn đây là biển Dốc Lết, cách Nha Trang 50 km về phía Bắc, rất xanh và mặn hơn ở các nơi khác, biển Nha Trang ít sóng do có nhiều đảo bao quanh. Trên đường đến Dốc Lết có nhiều ruộng muối mà chắc là loạt hình của bác Voanhdang được sáng tác gần đâu đây.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/014.jpg
Tháp Bà Pônagar được coi là thánh địa của người Chăm thờ bà Thiên y Thánh Mẫu, trước khi lên Tháp có 22 cột đá được xây theo đúng phong cách kiến trúc của dân tộc Chăm dùng làm nơi đặt lễ vật. Đây cũng là biểu tượng cho 10 thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh... và 12 địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão...
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/020.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/018.jpg
Còn đây là bàn thờ Bà
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/025.jpg
Và bàn thờ Ông, bàn thờ ông chỉ thờ mỗi cái vật thiêng liêng của ông, có nhiều người đến lạy để cầu con, lạy xong xoa xoa cái đó mấy cái, mình cũng lạy.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/027.jpg
Cầu Xóm Bóng nhìn từ Tháp Bà, được biết trươc kia nơi đây có xóm của những người ái nam ái nữ thường luyện tập để mỗi năm dâng lễ vật cho Bà.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/032.jpg
và cầu Trần Phú
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/034.jpg
Nhà thờ Núi được xây dựng với kiến trúc rất đẹp và chắc chắn toàn bằng đá nên còn gọi là Nhà thờ Đá.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/039.jpg
Buổi tối cầu Trần Phú lung linh ánh đèn
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/045.jpg
Khu du lịch hòn Tằm với trò chơi dù bay (bay 5 phút toi mất 150.000VND) và nước biển trong vắt.
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/061.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v196/thanhcong67/068.jpg
Mình chia sẻ vài hình ảnh, tuy chưa đẹp nhưng cũng là 1 chuyến đi thú vị, rất mong các bác góp ý.