PDA

View Full Version : Nghịch với giọt nước - Cận ảnh



ravic
26-03-2005, 08:20 PM
http://xs21.xs.to/pics/05126/IMG_5554.jpg

ducnc
26-03-2005, 09:18 PM
Hoan hô bác tiếp tục :p :D , Bác chú thích 01 tý về ảnh này được không? có như thế thì mới bàn được chứ a

ravic
26-03-2005, 09:52 PM
He he
Tớ bắt đầu chụp giọt nước. Lúc trước có chụp rồi nhưng muốn bắt đầu lại với setup khác và để các bác góp ý. Tấm đầu tiên này là sự hỗn loạn (he he dùng từ khiếp nhể...) của các giọt nước nhỏ từ trên xuống. Cách setup có một số nét như cũ: dùng chén thủy tinh, lót ở dưới chén một tấm nilon màu đỏ. Ánh sáng thì hai đèn flash một phía trước nhưng không trực diện, một phía sau hơi xiên có che bớt. Hắt sáng phía đối diện đèn phụ. 1/60s f13 iso100 :)

ducnc
26-03-2005, 10:28 PM
Trời, hèn chi lúc mới coi tui cũng thấy hỗn loạn. Vì chẳng hiểu ý tưởng của bác là gì, hic. Tưởng bác chơi kiểu ảnh trừu tượng hehe. Có ý kiến này nhé, bác ra chợ hay nhờ vợ bác cũng được mua một số ống màu ( 1k/ống). Khỏi phải dùng giấy kính vừa tối vừa không sướng, vì nước vẫn có màu trắng.

ravic
27-03-2005, 12:12 AM
He he
cám ơn bác Ducnc. Tớ đã thử qua màu bột. Đẹp lắm nhưng khi chụp thì đứa con gái nhí của mình nó chơi nguyên tô lên người rồi lăn ra giường. Kết quả cái 20D tí nữa thành hai body: 20 và D he he. Thôi thì dùng nước sạch an toàn hơn!!
:D :D

ducnc
27-03-2005, 09:22 AM
không phải màu bột bác Ravic, nó chỉ là nước màu. Một to nước máy, chỉ cần 3-5 giọt là chuyển màu đậm đặc ngay mà không làm giảm độ trong của nước. Bữa nào rảnh bác ghé Lê Đức, có vài thứ đồ chơi để chụp macro đã lắm (chỉ sợ làm bác tốn thêm mớ, hixc)

ravic
27-03-2005, 01:31 PM
He he
Cám ơn bác Ducnc. Bác cho em số đt để cuối tháng khi em không đem $ về vợ em nó đuổi em đi em gọi bác cho em tá túc he he
Tiếp tục với giọt nước êm hơn. không hỗn loạn:
http://xs21.xs.to/pics/05120/IMG_6157.jpg