PDA

View Full Version : Việt Nam và Asiad Games 2019...



thuytram_dep
08-11-2012, 09:28 PM
Như vậy là Việt Nam chúng ta đã giành được quyền đăng cai tổ chức Asiad Games 2019 tại Hà Nội, theo đề án là 150 triệu USD ~ 3.135 tỷ đồng Việt Nam.
Là người dân Việt Nam và cũng là người hâm mộ thể thao, thú thật là em vừa vui vừa buồn cho tin này:
- Vui vì Việt Nam mình tự hào là nơi tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất Châu Á (4 năm 1 lần), thu hút bạn bè khắp nơi về dự, phát triển Du lịch, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới bên ngoài... nói chung là rất rất tốt.
- Buồn vì không biết có thực hiện nổi không với số tiền ít ỏi như vậy, vì theo em biết kỳ đăng cai SEA Games lần trước đã tốn gần 1 tỷ USD rồi; mà kỳ Asiad Games này tổ chức quy mô hơn rất nhiều. Gần nhất là ông nước bạn tổ chức ở Quảng Châu nghe đâu cũng tốn hơn chục tỷ USD. Mà Việt Nam ta thì khá nổi tiếng với cái vụ: Dự toán một con số (thường là thấp để dễ được đồng ý cho làm), làm xong thì ra một con số (thường là lớn hơn rất nhiều so với con số lúc dự toán với đủ lý do lý chấu), khi quyết toán xong thì lại là con số khác (mà con số này cũng lại lớn hơn con số lúc làm xong và dự toán rất rất nhiều với cũng đủ lý chấu lý do).
Thôi thì đã trót giành quyền đăng cai rồi thì phải làm, rồi thế hệ sau trả nợ thay cũng không sao, ông bà ta có câu: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, (em chế thêm câu này) đời cháu đi toilet... :evil::evil::evil::evil:

cutic
08-11-2012, 10:49 PM
Nước thì nghèo, dân thì đói mà cũng giành giật để làm gì? Số tiền ấy làm được khối việc có ích hơn cho con cháu. Hão
Bây giờ đề án là 150mil, 7 năm nữa sẽ lên bao nhiêu thì chưa biết, lửa thì đã trao vào tay rồi.

NguyenLang
08-11-2012, 11:32 PM
2010 Guangzhow Asia games 17 billions USD
2014 Incheon Asia games 1.62 billions USD
2019 Hanoi Asia games 150 millions USD ? Thêm 1 trò cười nữa đây...

dailam2000
09-11-2012, 07:51 AM
lạc quan lên nào các bác. đây là 1 dịp rất tốt để quảng bá hình ảnh đất nước và con người VN mà. được quyền đăng cai là 1 thành công rồi, cho thấy VN tiếp cận vấn đề rất hay chỉ 150 millions USD mà thành công ko lẻ OCA họ dại. cũng là 1 dịp để ace vnp săn ảnh, mấy khi được dịp như thế này.

Kymdan
09-11-2012, 08:25 AM
Lạc quan khỉ mốc, kinh tế suy thoái, các nước nó không muốn tổ chức, nó ngơ để mình làm. Trình độ thể thao chưa vượt ra khỏi cái ao làng ĐNÁ lại muốn hái sao trên trời. Sẽ lại ầm ĩ đây.

teddy0504
09-11-2012, 09:10 AM
Tham nhũng thì đầy trời. Giờ lại thêm vụ này nữa. Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất nó giàu thế mà ko trúng. Vn đúng là hay thật!

dangchuong
09-11-2012, 09:25 AM
em nghe mà thấy buồn - buồn từ hqua đến giờ - ngẫm ra thì cũng vài cái lý do mà các bác nói thôi - thất vọng thì không vì em không có hy vọng gì cả - cứ thế này, mỗi ông chấm 1 tí, mút 1 tí ... xong toi của cải của dân thôi - chung quy lại, khổ vẫn là dân đen, đặc biệt là dân làm công ăn lương - lương hiển hiện, thuế thì trả ào ào...chừng nào cho hết tháng 10 (dạo này trời tối nhanh, hay tối và tối nhiều quá ảnh hưởng đến tâm trạng của em, các bác thông cảm) ... hu hu

eric_nguyen
09-11-2012, 10:47 AM
lạc quan lên nào các bác. đây là 1 dịp rất tốt để quảng bá hình ảnh đất nước và con người VN mà. được quyền đăng cai là 1 thành công rồi, cho thấy VN tiếp cận vấn đề rất hay chỉ 150 millions USD mà thành công ko lẻ OCA họ dại. cũng là 1 dịp để ace vnp săn ảnh, mấy khi được dịp như thế này.

Bác bị tự kỷ à =))

Việt Nam có cái gì mà quảng bá. Du lịch thì chặt chém. Phong cảnh thì ăn thua khỉ gì so với các nước khác, chưa kể ô nhiễm, cướp giựt...

Lại thêm 1 núi nợ đè lên chúng sinh và hàng trăm công trình dặt dẹo được xây. Thuế má lại tăng ào ào.

thuytram_dep
09-11-2012, 11:24 AM
Bài học gần nhất là 1000 năm Thăng Long với biết bao nhiêu công trình làm ăn cẩu thả, dư thừa, chất lượng thấp, kinh phí nhiều...
Sáng nay ngồi cafe chém gió với mấy ông anh, mấy ông bảu là: Tổ chức thì tổ chức, có ảnh hưởng gì đến thu nhập của các bác đâu mà ý kiến với ý cò, không tổ chức thì lương và thu nhập cũng thế, có tổ chức thì cũng vậy có giảm đồng nào đâu mà kêu với chả la...
Đúng là tổ chức thì vui thật, tự hào thật, cơ hội mở ra cũng thật,... nhưng mà em lo lắm, lo vì tổ chức thì tốn kém, mà tiền thì vẫn phải đi vay ODA, mấy cục nợ to tướng thì các sự kiện trước công thêm mấy cái vụ làm ăn thua lỗ tứ bề của Vinashin, Vinalines, Sông Đà,... vẫn còn sờ sờ đó.
Tất nhiên là tất cả đổ vào tiền thuế, tiền khai thác tài nguyên thiên nhiên,... của nhân dân.
Thôi thì trót giành giật được quyền tổ chức rồi thì cầu trời khấn phật cho những người lãnh đạo trực tiếp tổ chức "kiếm thêm ít ít" thôi, để phát sinh ít ít thôi, chứ mà nhiều quá thì tội cho đất nước Việt Nam chúng ta lắm.
Giờ thì có phản đối cũng vô ích (có khi bị quy chụp là phản động thì bỏ xừ), giờ chỉ biết hy vọng và hy vọng...

teddy0504
09-11-2012, 11:50 AM
VN chúng em sẽ đứng đầu Asiad 2019 cho các bác xem nhá, há há

Quân-marines
09-11-2012, 12:16 PM
Họ làm cái gì thì có bao giờ xem có cần thiết cho dân chúng đâu.

The change we need.

dailam2000
09-11-2012, 12:16 PM
Bác bị tự kỷ à =))

Việt Nam có cái gì mà quảng bá. Du lịch thì chặt chém. Phong cảnh thì ăn thua khỉ gì so với các nước khác, chưa kể ô nhiễm, cướp giựt...

Lại thêm 1 núi nợ đè lên chúng sinh và hàng trăm công trình dặt dẹo được xây. Thuế má lại tăng ào ào.
Tôi ko bị tự kỷ nha bác. Mà tôi tự hào là người VN. Mà sao có nhiều ace lại mất long tin thế nhỉ. Đây là cơ hội mà. Tùy cách nghĩ mỗi người, còn mình cứ nghĩ ngày mai sẻ tươi đẹp

mhpit
09-11-2012, 12:40 PM
Tôi ko bị tự kỷ nha bác. Mà tôi tự hào là người VN. Mà sao có nhiều ace lại mất long tin thế nhỉ. Đây là cơ hội mà. Tùy cách nghĩ mỗi người, còn mình cứ nghĩ ngày mai sẻ tươi đẹp

Tự tin và lạc quan là đức tính tốt tuy nhiên phải thực tế chút bác ah

onelight
09-11-2012, 12:57 PM
Mấy bác vận động giành quyền đăng cai này thành công sẽ được cấp tiền để lo công tác tổ chức từ nay đến 2019, nhưng nhiệm kỳ của mấy bác này đến khoảng 2017,18 là về hưu rồi, khi đó cũng rủng rỉnh 1 số vốn về hưu sống khỏe, nhiệm kỳ sau sẽ lo mọi hậu quả :D

thuytram_dep
09-11-2012, 01:02 PM
Tôi ko bị tự kỷ nha bác. Mà tôi tự hào là người VN. Mà sao có nhiều ace lại mất long tin thế nhỉ. Đây là cơ hội mà. Tùy cách nghĩ mỗi người, còn mình cứ nghĩ ngày mai sẻ tươi đẹp
Vâng, đúng là có nhiều cơ hội khi tổ chức Asiad Games 2019; em cũng là người Việt Nam cũng rất ư là tự hào nhưng phải thực tế một chút bác ạh. Mình nghĩ bác sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình mà không phải bươn chãi nhiều để kiếm sống, không phải lo nghĩ nhiều về tài chính, không phải lo góp tiền trả cho Ngân hàng tiền mua nhà hằng tháng với lãi suất cao,... Còn về lòng tin ư, hiện nay lòng tin của mọi người dành cho những người quản lý xã hội thế nào chắc em không phải nói ra, có quá nhiều sự việc đã và đang xảy ra khiến cho lòng tin giảm sút rất nhiều rồi.
Em cũng là người rất lạc quan như bác nhưng phải thú nhận là em không tin nổi là Việt Nam mình có thể tổ chức Asiad Games 2019 với số tiền 150 triệu USD, thậm chí em cứ trừ hao đầu đuôi là gấp 4 lần số tiền đó là 600 triệu USD đi chăng nữa thì cũng không thể. Nếu các bác cứ thăm dò trong dư luận xem là có bao nhiêu phần trăm số người đồng tình với việc tổ chức Asiad Games, và bao nhiêu phần trăm tin là việc tổ chức chỉ tốn có 150 triệu USD.
Những người đi vận động hôm nay, 7 năm nữa có còn ngồi trên cái ghế đó nữa không để mà vui vẻ.

dailam2000
09-11-2012, 01:33 PM
Vâng, đúng là có nhiều cơ hội khi tổ chức Asiad Games 2019; em cũng là người Việt Nam cũng rất ư là tự hào nhưng phải thực tế một chút bác ạh. Mình nghĩ bác sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình mà không phải bươn chãi nhiều để kiếm sống, không phải lo nghĩ nhiều về tài chính, không phải lo góp tiền trả cho Ngân hàng tiền mua nhà hằng tháng với lãi suất cao,... Còn về lòng tin ư, hiện nay lòng tin của mọi người dành cho những người quản lý xã hội thế nào chắc em không phải nói ra, có quá nhiều sự việc đã và đang xảy ra khiến cho lòng tin giảm sút rất nhiều rồi.
Em cũng là người rất lạc quan như bác nhưng phải thú nhận là em không tin nổi là Việt Nam mình có thể tổ chức Asiad Games 2019 với số tiền 150 triệu USD, thậm chí em cứ trừ hao đầu đuôi là gấp 4 lần số tiền đó là 600 triệu USD đi chăng nữa thì cũng không thể. Nếu các bác cứ thăm dò trong dư luận xem là có bao nhiêu phần trăm số người đồng tình với việc tổ chức Asiad Games, và bao nhiêu phần trăm tin là việc tổ chức chỉ tốn có 150 triệu USD.
Những người đi vận động hôm nay, 7 năm nữa có còn ngồi trên cái ghế đó nữa không để mà vui vẻ.
Ko bác ạh. Em từng sống trong gia đình bố ẹm là công nhân, từng sống trong nhà tập thể 7-8 gia đình đi chung 1 nhà vệ sinh, Cũng từng theo chị đi xếp hàng mua gạo. Nhưng nhìn lại hôm nay em thấy VN mình đang đi lên đó chứ. Còn việc tổ chức 150 triệu usd thấy mấy bác mất lòng tin quá em muốn kéo lên thôi.

ttuankiet
09-11-2012, 01:55 PM
Đúng là trong tình hình này thì nên để các nước khác tổ chức. Tập trung vào kinh tế vẫn hơn, thể thao dù sao cũng "chơi cho vui" là chính.

dailam2000
09-11-2012, 02:21 PM
chỉ sợ tham nhũng và 150 triệu usd ko làm đủ thôi. chứ nếu làm được băng 150 triệu thì theo em sẽ ko lỗ nhiều có khi còn lời. tạo ra được rất nhiều việc làm và thu được rất nhiều tiền từ việc phục vu cho du khách và các VDV. có nhưng cái ko tính được bằng tiền như là quản bá VN đến mọi người. ( người Nhật bây giờ còn phải bỏ tiền quản cáo về nước nhật trên báo của các nước nữa mà). có điều mình làm có hiệu quả ko hay thôi.

H.A
09-11-2012, 03:57 PM
sắp có đợt tăng thuế và gia xăng, điện, nước tăng đây, chờ xem. học sinh vùng xâu vùng xa thì ko có trường học, cầu ko có phải đu dây qua sông để đến trường, vậy mà tổ chức làm những trò ji ko đâu

trandzung
09-11-2012, 04:18 PM
Các đại da bất động sản mừng húm nhá , đất xây sân vận động này, xây khách sạn này, đường xá ... thế lại sắp bán được giá cao rồi, nợ xấu thành nợ đẹp !!! Tuyệt chiêu !!!

duyhlv
09-11-2012, 04:18 PM
Mấy bác cứ lo xa, qua 21/12/2012 đi rồi hãy lo. Mà qua 21/12 rồi thì e cũng hi vọng là có cái nó không tồn tại tới 2019

tatchan
09-11-2012, 04:33 PM
Mấy bác này cứ lo cho nặng đầu, để đầu óc nhẹ nhàng còn sinh ý tưởng mà chụp choẹt.

Chuyện gì cũng xảy ra được mà. Từ đây đến đó kinh tế lại phục hồi thì sao, lúc đó nền kinh tế nước nào cũng ổn định lại, lúc đó muốn giành tổ chức thì cũng không ai cho đâu. Có khi lúc đó VN đứng trên đầu thằng TQ cũng nên

Mà biết đâu đến lúc đó không cần phải chụp ảnh bằng DSLR nữa rồi. Chỉ cần đeo Google project class, suy nghĩ ảnh đầu ra như thế nào rồi nháy mắt 1 phát là ảnh được chụp lưu lại...

quocuy
09-11-2012, 04:40 PM
Các đại da bất động sản mừng húm nhá , đất xây sân vận động này, xây khách sạn này, đường xá ... thế lại sắp bán được giá cao rồi, nợ xấu thành nợ đẹp !!! Tuyệt chiêu !!!

Em thích còm này, đúng là tuyệt chiêu đây rồi bác ợ.

ngocson_gl
09-11-2012, 04:47 PM
phát sinh thêm một khoản phải trả phải nộp cho dân chúng để làm asiad rồi

hoangchung
09-11-2012, 05:27 PM
Không khéo Asiad 2019 Việt Nam mình nhất đoàn đấy chứ . :19:

quocuy
09-11-2012, 05:28 PM
VN Express đã có bài dự báo kết quả kinh doanh ASIAD rồi kìa các bác... theo dự báo thì chắc chắn sẽ bội chi, và lỗ nặng... khỏe như bác Hàn mà còn bị thì yếu như ta thế nào cũng bị bội chi và lỗ.

Ôi con dân nước Việt :(

thuytram_dep
09-11-2012, 05:39 PM
Tranh quyền đăng cai thì cũng đã xong rồi, phiếu chọn nơi tổ chức cũng đã bầu và kiểm xong rồi, kết quả thì cũng công bố rồi, Việt Nam chúng ta cũng đã nhận quyền đăng cai tổ chức rồi, nói chung là không còn đường mà lùi nữa rồi.
Các "đồng chí" ở Uỷ Ban Olympic Việt Nam rất hùng hồn bảu là đủ khả năng tổ chức chỉ với 150 triệu USD, anh em chúng ta cũng tạm tin vào điều này, sếp em bảu là tại sao Nhà nước không thực hiện khoán số tiền đó (150 triệu USD) để các đồng chí lo mà tự tổ chức, lời thì chia nhau lãi, lỗ thì móc tiền nhà ra mà trả chứ đừng lấy tiền thuế của Doanh nghiệp, tiền thu từ bán tài nguyên thiên nhiên,... để mà bù vào nhá...
Còn bác dailam gì đó kêu là anh em mình bi quan quá thì cứ bỏ phần hùn vào với các đồng chí ở Uỷ Ban Olympic để sau này được chia lãi sau Asiad Games 2019 nhá...

vthdoan
09-11-2012, 06:35 PM
Bác bị tự kỷ à =))

Việt Nam có cái gì mà quảng bá. Du lịch thì chặt chém. Phong cảnh thì ăn thua khỉ gì so với các nước khác, chưa kể ô nhiễm, cướp giựt...

Lại thêm 1 núi nợ đè lên chúng sinh và hàng trăm công trình dặt dẹo được xây. Thuế má lại tăng ào ào.


Bài học gần nhất là 1000 năm Thăng Long với biết bao nhiêu công trình làm ăn cẩu thả, dư thừa, chất lượng thấp, kinh phí nhiều...
Sáng nay ngồi cafe chém gió với mấy ông anh, mấy ông bảu là: Tổ chức thì tổ chức, có ảnh hưởng gì đến thu nhập của các bác đâu mà ý kiến với ý cò, không tổ chức thì lương và thu nhập cũng thế, có tổ chức thì cũng vậy có giảm đồng nào đâu mà kêu với chả la...
Đúng là tổ chức thì vui thật, tự hào thật, cơ hội mở ra cũng thật,... nhưng mà em lo lắm, lo vì tổ chức thì tốn kém, mà tiền thì vẫn phải đi vay ODA, mấy cục nợ to tướng thì các sự kiện trước công thêm mấy cái vụ làm ăn thua lỗ tứ bề của Vinashin, Vinalines, Sông Đà,... vẫn còn sờ sờ đó.
Tất nhiên là tất cả đổ vào tiền thuế, tiền khai thác tài nguyên thiên nhiên,... của nhân dân.
Thôi thì trót Lượm được quyền tổ chức rồi thì cầu trời khấn phật cho những người lãnh đạo trực tiếp tổ chức "kiếm thêm ít ít" thôi, để phát sinh ít ít thôi, chứ mà nhiều quá thì tội cho đất nước Việt Nam chúng ta lắm.
Giờ thì có phản đối cũng vô ích (có khi bị quy chụp là phản động thì bỏ xừ), giờ chỉ biết hy vọng và hy vọng...

2 bác này chỉ đc cái nói đúng . chỉ sai có 2 chữ em đã sửa lại màu xanh rùi đó , bác nói là giành giật quyền đăng cai , theo em là ko đúng , vì suy thoái kinh tế toàn cầu nên có ai giành đâu , tụi nó đẩy qua đẩy lại , đẫy tới đẩy lui , rồi giục đi , chỉ có mấy thằng ngu mới đi lụm , í suy nghĩ kĩ lại thì nó đâu có ngu , nó khôn bà cố nội lun chứ ngu cái gì , ko làm thì sao mà cha con nó ...... đc , chỉ có mấy thằng nhỏ con của dân đen là phải đu dây điện wa sông mà đi học thui , đi học thì đóng đủ thứ tiền , ( có nhiều khoản mà phụ huynh ếch biết lý do gì mà phải đóng ), đến cuối năm thì dc công nhận là cháu ngoan bác hồ , thử ko có tiền mà đóng coi , cháu bác hồ hả mảy , ko có tiền thì cũng nghĩ đi . còn người già bệnh đau chít M mà ko có giường nằm , em nhớ có lần đọc dc 1 bài báo nào quên rồi , người ta nói cái khái niệm nằm viện bây giờ đã ko còn nữa rồi , bây giờ phải dùng từ NGỒI VIỆN ( bài báo có đăng kèm vài tấm hình chụp mấy cụ ông cụ bà ngồi ghế nhựa dựa người vào tường mà truyền nước biển , ko biết có bác nào đọc dc bài báo đó giống như em ko ? ) mấy đứa nhỏ rồi tới người già còn phải chịu như vậy huống chi mấy thằng trẻ trẻ như mình . THẬT ĐAU LÒNG KHI LÀM CON DÂN ...

vthdoan
09-11-2012, 06:58 PM
l o ạ n r ồ i

quocuy
09-11-2012, 07:12 PM
Tôi ko bị tự kỷ nha bác. Mà tôi tự hào là người VN. Mà sao có nhiều ace lại mất long tin thế nhỉ. Đây là cơ hội mà. Tùy cách nghĩ mỗi người, còn mình cứ nghĩ ngày mai sẻ tươi đẹp

Em nhìn thấy cơ hội giải cứu thị trường bất động sản nè bác... Giá nhà sắp lên lại rồi.

kimkwanlee
09-11-2012, 08:03 PM
Bình tĩnh nào ACE nhà ta! rõ ràng đây là vấn đề chắc chắn có lợi mà! Việt Nam mình mà không có lợi thì họ không làm đâu!!!

Chỉ có điều chắc chắn chúng ta không phải là người được hưởng lợi!

magixfinger
09-11-2012, 08:50 PM
với đà lạm phát như hiện nay thì 150mil cho đến năm 2019 thì chắc còn khoảng 100mil, nhưng theo em nghĩ với 100mil thì đã là quá dư để xây những công trình màng tầm quốc tế bằng bêtông cốt tre, dùng xong một lần rồi thôi, nếu muốn dùng nữa thì phải tu sửa, tạo công ăn việc làm cho muôn dân......

PW2000
09-11-2012, 09:40 PM
Các bác phải luôn nhớ chân lý này: Không có làm thì làm sao có ĂN. Chỉ nhớ nhiêu đó là đủ rồi :-))

nino
09-11-2012, 09:45 PM
Các bác phải luôn nhớ chân lý này: Không có làm thì làm sao có ĂN. Chỉ nhớ nhiêu đó là đủ rồi :-))

vote 1 phiếu cho bác này, không xây dựng lấy chó gì mà ăn hở các bác, phải xây thiệt nhiều các bác ạ, tất cả vì "tương lai" con em chúng ta mai sau

manooe
09-11-2012, 11:27 PM
Như vậy là Việt Nam chúng ta đã giành được quyền đăng cai tổ chức Asiad Games 2019 tại Hà Nội, theo đề án là 150 triệu USD ~ 3.135 tỷ đồng Việt Nam.
- Buồn vì không biết có thực hiện nổi không với số tiền ít ỏi như vậy, vì theo em biết kỳ đăng cai SEA Games lần trước đã tốn gần 1 tỷ USD rồi; mà kỳ Asiad Games này tổ chức quy mô hơn rất nhiều. Gần nhất là ông nước bạn tổ chức ở Quảng Châu nghe đâu cũng tốn hơn chục tỷ USD. Mà Việt Nam ta thì khá nổi tiếng với cái vụ: Dự toán một con số (thường là thấp để dễ được đồng ý cho làm), làm xong thì ra một con số (thường là lớn hơn rất nhiều so với con số lúc dự toán với đủ lý do lý chấu), khi quyết toán xong thì lại là con số khác (mà con số này cũng lại lớn hơn con số lúc làm xong và dự toán rất rất nhiều với cũng đủ lý chấu lý do).
Thôi thì đã trót giành quyền đăng cai rồi thì phải làm, rồi thế hệ sau trả nợ thay cũng không sao, ông bà ta có câu: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, (em chế thêm câu này) đời cháu đi toilet... :evil::evil::evil::evil:

Cũng chẳng nhất thiết trót thì phải làm đâu bác ạ, trong tiền lệ của Asiad đã có khá nhiều nước từ chối quyền đăng cai Asiad dù họ được chọn.

Mặt khác nếu Việt Nam chọn theo đuổi đến cùng thì hồ sơ thầu của mình đã được ủy ban Asiad thông qua nên nó cũng có yếu tố khả thi nhất định. (Việt Nam sẽ sử dụng cơ sở của Seagames hiện có + nâng cấp chứ không xây dựng mới nhiều)

Em thấy thà đổ tiền vào đây, dân còn hưởng được ít lợi về cơ sở hạ tầng + quảng bá hình ảnh Việt Nam, chứ còn hơn mấy con thuyền ma nổi lềnh phềnh trên biển, hàng ngày phải nộp tiền bảo trì, kho bãi. Tham nhũng thì ở đâu chẳng có.

evo
10-11-2012, 04:05 AM
em nghe mà thấy buồn - buồn từ hqua đến giờ - ngẫm ra thì cũng vài cái lý do mà các bác nói thôi - thất vọng thì không vì em không có hy vọng gì cả - cứ thế này, mỗi ông chấm 1 tí, mút 1 tí ... xong toi của cải của dân thôi - chung quy lại, khổ vẫn là dân đen, đặc biệt là dân làm công ăn lương - lương hiển hiện, thuế thì trả ào ào...chừng nào cho hết tháng 10 (dạo này trời tối nhanh, hay tối và tối nhiều quá ảnh hưởng đến tâm trạng của em, các bác thông cảm) ... hu hu

E cùng tâm trạng, hàng tháng đóng thuế thu nhập mà tức, nhiều khi nghĩ bậy sao cty sao không nghĩ cách lách mie đi (không phải là e không có ý thức đóng thuế, nhưng nghĩ đến đồng tiền cá cơm mình kiếm chân chính bị chấm mút lãng phí, vỗ béo các loaị cá mập cá voi thì ức chế lắm, chưa kể nói rộng ra tí thì tình trạng này sẽ làm nước ta chả phát triển nhanh dc)

Cái dự toán 150 chai nghe mà buồn cười, triều đình nghĩ chúng dân ngu thế sao??

victory963
10-11-2012, 08:40 AM
Những công trình cấp thiết như bệnh viện, trường học, cầu đường cho dân đen thì ko làm, gây nợ thêm thì đến đời "chút chít" cũng ko trả hết nữa, tài nguyên thì coi như bán gần hết rồi, còn cái gì nữa đâu ... Hiện nay vào các bệnh viện thì ngay cả cái gầm giường có để nằm cũng là phước, ko thì cứ cầu thang, hành lang, gốc cây...
OMG! Xin soi ánh sáng của Người để những "người ấy" đi theo cho phải đường!

Em thêm vài hình ảnh cho nó "sinh động" :-(


http://farm9.staticflickr.com/8032/7956201118_33d3f4ab33.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8170/7956200218_f31a42a141.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8310/7956196886_dd9dcca058.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8034/7956195168_4a9802f7f6.jpg

mrhoangha
10-11-2012, 09:48 AM
Ơ sao lại bi quan thế nhỉ. Có làm thế thì người mới biết đến VN chứ. Có biết thì mới tìm đến chứ.

cuncoi08
10-11-2012, 09:50 AM
Đó sẽ là trận bóng không cân sức giữa hai đội "lợi ích chung" và "lợi ích riêng". Theo các bác thì kết quả đã sớm được định đoạt chưa?

SanHoBien
10-11-2012, 01:22 PM
Những công trình cấp thiết như bệnh viện, trường học, cầu đường cho dân đen thì ko làm, gây nợ thêm thì đến đời "chút chít" cũng ko trả hết nữa, tài nguyên thì coi như bán gần hết rồi, còn cái gì nữa đâu ... Hiện nay vào các bệnh viện thì ngay cả cái gầm giường có để nằm cũng là phước, ko thì cứ cầu thang, hành lang, gốc cây...
OMG! Xin soi ánh sáng của Người để những "người ấy" đi theo cho phải đường!

Em thêm vài hình ảnh cho nó "sinh động" :-(


http://farm9.staticflickr.com/8032/7956201118_33d3f4ab33.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8170/7956200218_f31a42a141.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8310/7956196886_dd9dcca058.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8034/7956195168_4a9802f7f6.jpg
Tks bác đã chia sẻ những hình ảnh trên, e quote lại thêm 1 lần cho mọi người cùng thấy!!!
... E sợ đến lúc Asiad 2019 bác chủ sẽ ko có chổ đứng để chen chân chụp lại những góc ảnh trên :(

vendetta
10-11-2012, 01:36 PM
Các bác yên tâm. Nguồn ngân sách đã được bác ĐL# huy động bắt đầu từ hôm nay :))))))) kakakakaka

nguyenhoanglevi
10-11-2012, 10:10 PM
Nói thật chúng ta đang bị thiên hạ cười cho là ngu. Ngu bởi vì đang thời buổi kinh tế khó khăn, các nước (kể cả nước giàu) điều né đăng cai các sự kiện thể thao như thế này. Những nước lỡ tổ chức trong thời điểm này là do đã "trúng thầu" từ trước đó rất lâu. Nói để biết là có 3 thành phố xin đăng cai thì thằng giàu nhất trong 3 thằng xin rút. Còn 2 thằng nghèo chơi với nhau theo kiểu hên xui. Chắc thành phố của Indo đã thở phào vì mình không bị chọn. Thế là cả hội trường điều cười vô mũi chúng ta vì nghèo mà còn ngu, ngu mà còn bị xui.
Chưa có sự kiện thể thao nào trên thế giới chi ít hơn 300 triệu đô. Con số 150 triệu là không tưởng. Chắc mấy bác nhà mình tính đến chuyện làm xấu mặt đất nước hơn là quảng bá hình ảnh tốt đẹp.
Chung qui lại thì dù có bao nhiêu đi chăng nữa thì người dân cũng phải è lương ra trả nợ. Như Seagames và 1000 Thăng Long.

thuytram_dep
10-11-2012, 10:25 PM
Thôi thì hy vọng dăm ba năm nữa, kinh tế thế giới và Việt Nam mình khởi sắc, thì hy vọng sẽ có dư dả chút đỉnh để mà tổ chức tốt Asiad Games 2019 này. Còn lại là số tiền chi thực tế là bao nhiêu thôi, chứ 150 triệu thì chắc chỉ đủ trả chi phí tổ chức với mấy thứ linh tinh, còn lại việc xây dựng cơ sở vật chất thì Nhà nước phải đầu tư xây dựng, rồi sau đó cho thuê kiểu như sân Mỹ Đình ngày nay (làm sân tập Golf,...).
Về cơ bản thì chúng ta vẫn có thể từ chối tổ chức (dù đã giành giật cho bằng được quyền đăng cai tổ chức), nhưng làm như thế thì mất thể diện quốc gia mất, mà hình như cũng chưa có tiền lệ như vậy (nếu có thì chắc em chưa biết).
Và nguồn thu cho vụ này đã bắt đầu khởi động thì phải (phạt khi đi xe máy không chính chủ...).

The loner
10-11-2012, 10:27 PM
Lo gì mấy bác? Từ đầu năm sau là thu phí bảo trì đường bộ, nghị định lái xe phải chính chủ cũng đã đi vào thực thi, 2 khoản này là đã có dư rồi hì hì làm quản lý "người ta" nhìn xa, tính rộng trước trước lâu lắm mấy bác ơiiiiiiii

A60
10-11-2012, 10:28 PM
Tiền tăng lương năm 2013 dành cho Vinashin
Tiền tăng lương năm 2020 dành cho Asiad
mà các bác nói ít thôi, nói nhiều ra tòa đấy, chống phá NN hử !!!

halo
10-11-2012, 10:29 PM
Theo thiển cận ngu si của em thi từ hôm nay đã bắt đầu tận thu rồi mà bác cho nên đến năm 2019em nghĩ là 15 ti usd cũng dư nữa đó bác ạ

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ mà bác

yashicanon
10-11-2012, 11:47 PM
mịa . bác sợ mất thể diện nhà nước ư . có đâu mà sợ mất !!!!!!cứ xem chủ quyền bị xâm phạm . dân bị giết bắt . thể hiện lòng yêu nước còn bị cấm , bắt , thì còn lo gì cho cái thể diện nữa , mất mịa nó lâu rồi . chẳng là chúng ta cứ dán mắt vào cái viewfd và chém gió trong box thiết bị , tự sướng trong box:banana: chân dung , nên quên hết rồi hihihihihi

linhnam08
10-11-2012, 11:56 PM
Rất khẳng khái ah ah! Sẽ thêm kỷ lục nước chủ nhà xét hạng cao nhất từ dưới đếm lên!
ây da...Thật mệt! Vãi Thăng!

Accord 2000
11-11-2012, 02:16 AM
Xưa giờ theo truyền thống thì kỳ này, đội giá ít nhất 4 lần. Tầm nửa tỷ đô là bét nhất. Ai có chân trong này ngon.
Cha nào đưa con số 150tr mà hãi vãi.

The Old Man
11-11-2012, 04:59 AM
Xưa giờ theo truyền thống thì kỳ này, đội giá ít nhất 4 lần. Tầm nửa tỷ đô là bét nhất. Ai có chân trong này ngon.
Cha nào đưa con số 150tr mà hãi vãi.

Ngay cả dân thường, người ngoài cuộc mà đã có cái tư tưởng, luận điệu ăn bòn, chấm mút như trên thì còn trách ai nửa!
Chán thật!

andytranhung
11-11-2012, 05:57 AM
Ngay cả dân thường, người ngoài cuộc mà đã có cái tư tưởng, luận điệu ăn bòn, chấm mút như trên thì còn trách ai nửa!
Chán thật!
ghét nhất cách nói chuyện kiểu này phân tích cũng ko biện luận cũng ko ý kiến cũng ko đc cái ném đá là giỏi nhất forum này nói thật bác đừng buồn 65 tuổi ở Mỹ mà cứ ăn nói như trẻ trâu mà nói thực bác đừng buồn ở mỹ bác ko có bạn àk sao lúc nào cũng lãng vãng ở trong này thế hay là ném đã nhiều quá nên ko ai dám làm bạn với bác

Accord 2000
11-11-2012, 09:19 AM
Ngay cả dân thường, người ngoài cuộc mà đã có cái tư tưởng, luận điệu ăn bòn, chấm mút như trên thì còn trách ai nửa!
Chán thật!

Hehe, sao bác hiểu câu này là tư tưởng bòn rút, bác nghĩ sâu thêm tý là lại ra nghĩa khác.

The Old Man
11-11-2012, 10:22 AM
Mỉnh thấy có 1 con chim tính chuyện ăn lúa của nông dân, và mình chỉ ném có một cục gạch hù cho nó đừng ăn, thế mà động tới cả đàn chim!

Xin lổi làm các bạn giật mình!

Accord 2000
11-11-2012, 10:47 AM
Bác TOM sống ở Mỹ lâu nên ko hiểu chúng em nói chuyện với cách ẩn dụ. KHi nói về việc đội giá, và thêm cụm từ "ngon ăn" Nó có nghĩa là những vị kia đang ngồi trong bàn tiệc để chia phần.
Hoặc lấy ví dụ báo nào đăng sẽ có cao tốc hiện đại, thì chúng em lại thêm cụm từ "chờ lún". Nó cũng có thể hiểu ngầm là "ngon ăn" khi làm cao tốc. Dĩ nhiên nói vậy đụng chạm tới người làm việc chân chính. Nhưng đa số là "ngon ăn". Như 1 vị lãnh đạo nói 30% chi phí xây dựng cơ bản thất thoát. Ấy là đang dùng cụm từ "nói giảm" chứ thật tế ghê hơn, hehe

Túm lại chẳng liên quan gì tới chuyện dân đen chúng em chấm mút cả. Nói đến chỉ để chứng tỏ sự bất lực của chúng em thôi. Bác chạy cao tốc Mẽo sướng run người, chúng em chạy cao tốc VN hiện đại nhất nước kèm ổ voi, giựt run người. Cả hai đều run với 2 cảm xúc khác nhau. Ai chả muốn sướng run nhể.

manooe
11-11-2012, 01:15 PM
Về cơ bản thì chúng ta vẫn có thể từ chối tổ chức (dù đã giành giật cho bằng được quyền đăng cai tổ chức), nhưng làm như thế thì mất thể diện quốc gia mất, mà hình như cũng chưa có tiền lệ như vậy (nếu có thì chắc em chưa biết).


Hàn Quốc và Pakistan do khủng hoảng kinh tế bác ạ.


Ngay cả dân thường, người ngoài cuộc mà đã có cái tư tưởng, luận điệu ăn bòn, chấm mút như trên thì còn trách ai nửa!
Chán thật!

Cũng đúng bác ạ, có nhiều người phê phán hiện tượng tham nhũng một cách kịch liệt. Nhưng mặt khác nếu được ở vị trí đó, thì họ sẽ làm nhiệt tình như những người mà mình phê phán trước đây.

Accord 2000
11-11-2012, 01:27 PM
Cũng đúng bác ạ, có nhiều người phê phán hiện tượng tham nhũng một cách kịch liệt. Nhưng mặt khác nếu được ở vị trí đó, thì họ sẽ làm nhiệt tình như những người mà mình phê phán trước đây.

Có 2 lý do: ko bị truy trách nhiệm, nên lòng tham trỗi dậy. Thứ 2: ko ăn thì bác ko có chân trong mâm tiệc.
Nói chung xứ chúng em nghe khẩu hiệu mãi chán rồi, ko muốn nghe nửa đâu.

HungnArt
13-11-2012, 08:40 AM
Thêm thông tin cho các bác chém tiếp :D

"Chiến thắng bất ngờ của Việt Nam trong cuộc đua đăng cai Asiad được cho là nhờ đối thủ nặng ký UAE (Các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất) bỏ cuộc phút chót. Tuy nhiên ngày hôm qua, phía UAE đã xác nhận mình không chạy đua đăng cai, mà chỉ có ý định."

http://thethao.vietnamnet.vn/fms/cac-mon-khac/52434/tin-soc--uae-chua-tung-nop-don-xin-dang-cai-asiad-18.html

Andy86
13-11-2012, 12:35 PM
công nhận Việt Nam mình chơi sang thật, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà cũng đâm đầu vào mấy vụ này. Số tiền đó đi làm lại đường sá, giúp đỡ mấy bà mẹ liệt sĩ, thương binh, làm cho hệ thống cầu cống bớt ngập đi còn có ích hơn là đi bỏ 1 đống tiền vào mấy cái vớ vẩn này. Nghèo mà thích chơi sang

fotor
13-11-2012, 11:52 PM
Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Vương Bích Thắng, thừa nhận: “150 triệu USD là chi phí tổ chức, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có và xây mới một số hạng mục, công trình. Theo tôi, sự đầu tư tổng thể để phục vụ cho Á vận hội 2019 sẽ lớn hơn rất nhiều". Trong khi đó ông Nguyễn Hồng Minh cho rằng kể cả có 500 triệu USD cũng chưa chắc đã đủ.(trích từ báo vietnamnet).

150 triệu đô đó chỉ là món khai vị của buổi tiệc cho các bác ấy thôi, chưa tới món ăn chính đâu các bác đừng nóng.

tdong
14-11-2012, 01:44 AM
thì đất, tàu ... ăn cạn tàu ráo máng rồi cho nên phải làm món ăn khác. Thì cứ cho thêm vài con số 00000000 vô là được 1.5 billion chia đều ra cho dân ngu thì chỉ có khoảng $19 đô một đầu người. Cho nên VN dư sức tổ chức. không có gì đáng ngại các bác à. Thì cứ nghĩ đi dân ngu chỉ mất có $19 đô mà các ban tổ chức bỏ túi được gấp trăm ngàn lần vậy là quá lời. Ai bảo ban tổ chức là ngu ...

mimhnhut
14-11-2012, 08:48 AM
Có làm mới có ăn. Em ở bên này đọc báo thấy bảo tài sản của Ôn Gia Bảo khoãng 3 tỹ USD. Ai bảo nhiều chứ em thấy thế là ít. China có gần 2 tỹ dân, mỗi người chỉ đóng có hơn 1 đô (chưa bằng 1/3 ly cà phê Starbucks em uống hàng ngày) là đũ tiền cho số tài sản đó. Thế nhưng bảo em đóng 1 đô cho Obama là em nói không ngay lập tức, mặc dù tuần vừa rồi em mới dậy sớm sắp hàng từ 6:30 sáng để đi bầu cho hắn ( em là người thứ nhì bước vào phòng bỏ phiếu- sau 1 tay Mỹ trắng) và suốt buổi chiều đi làm về là em ngồi dán mắt vào tivi để theo dõi cuộc kiểm phiếu trên toàn nước Mỹ ( nó cũng vui và hồi hộp giống như hồi còn ở VN xem World Cup trên tivi) đến 8 giờ tối ( giờ Cali) khi hắn thắng cử thì em đã reo hò , khui rượu ăn mừng.

Cũng nhân chuyện bầu cử, cái đợt bầu tổng thống Mỹ vừa rồi, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không bỏ qua cơ hội nào để ném bùn vào mặt nhau. Hai ứng cử viên Obama và Romny thì đua nhau xoi mói đả kích đối phương. Suốt ngày trên tivi cứ ra rả những tin tức bầu cử , tranh luận nghe nhức cả đầu, chính trị Mỹ quả là ồn ào và dơ ( dơ bởi vì đã kích lẫn nhau).
Còn cái đại hội đãng của China hiện đang diễn ra quả là yên tĩnh và sạch sẽ. Dân China tuyệt nhiên không biết gì về chuyện bầu bán bên trong. Các lãnh tụ luôn luôn tuyên bố rằng mọi người trong chính quyền vẩn một lòng, một lý tưởng và cùng hướng về một mục tiêu. Trước ống kính tivi các ông luôn tươi cười lịch sự với nhau để tạo một hình ảnh chính trị trong sạch. Nhưng sau khi đóng cửa rồi thì có trời mới biết được sự đấu đá lẫn nhau.

Em đang chịu đựng sự dơ (dơ mà sạch bởi vì cái gì cũng bị phanh phui, không dấu diếm được ) của nền chính trị Mỹ nhưng tuyệt nhiên không hề ganh tỵ với người dân China đang sống dưới một nền chính trị sạch (mà dơ, bởi cái gì cũng bưng bít dấu diếm )