PDA

View Full Version : Thế nào là gạch ????



thienngtk
31-10-2012, 03:56 PM
Mẹ kiếp, xin lỗi các bác ! Cho em văng tục cái ! Buôn bán đôi khi rất ức chế ! Nhiều thằng cứ đòi gạch, gạch xong thì .....éo thấy đâu ! Lỡ hết cả việc ! Mình lu bu bận bịu chứ rảnh đâu..................

devil_kts
31-10-2012, 04:06 PM
Gặp tận mặt đưa tiền cọc mà còn chưa chắc lấy kia mà bác tin vào gạch đá...

Head
31-10-2012, 04:17 PM
Mình chỉ nhận gạch đối với người quen, k quen thì tiền trao cháo xúc!

thuytram_dep
31-10-2012, 09:19 PM
Mẹ kiếp, xin lỗi các bác ! Cho em văng tục cái ! Buôn bán đôi khi rất ức chế ! Nhiều thằng cứ đòi gạch, gạch xong thì .....éo thấy đâu ! Lỡ hết cả việc ! Mình lu bu bận bịu chứ rảnh đâu..................
Gạch ngói là vật dễ vỡ mà bác... :-)))

tnnguyen
31-10-2012, 10:25 PM
@thiengtk: Anh Thiện nóng quá vậy anh :) , chuyện đó bình thường thôi anh à, em bị hoài hà ... :)

hcòi !
31-10-2012, 11:00 PM
E đăng bán sp trên 5s bị bể gạch ngói hoài !
..., hứa cho đã rồi có đến đâu !
CHÁN như con GIÁN ý !

The Old Man
31-10-2012, 11:07 PM
Thắc mắc:
Gạch trong việc buôn bán là thứ gì vậy?
Chắc chắn không phải là thứ tôi hay cầm theo ném trong làng Photo rồi.
Có phải là giấy tờ ghi nhận của người bán về giá cả hay phẫm chất của món hàng không?

ngocson_gl
31-10-2012, 11:24 PM
cái cục gạch đặt đó thì đá đi mấy hồi, ai cũng có thể đá đi cả.... cục gạch k có lỗi, lỗi là do bác thích nhận gạch đá thôi, :D

11002
31-10-2012, 11:24 PM
Từ thời mậu dịch bao cấp, muốn mua gì cũng phải xếp hàng, nếu cần phải rời hàng giải quyết chuyện "khó nói" thì người ta để vào đó 1 cục gạch, thay thế cho mình trong lúc "xã nước cứu thân" chẳng hạn.

Từ đó từ "đặt gạch" ra đời tương tự như deposit bên đấy nhưng là deposit bằng mồm thôi ạ (không có tiền)

The Old Man
31-10-2012, 11:37 PM
Từ thời mậu dịch bao cấp, muốn mua gì cũng phải xếp hàng, nếu cần phải rời hàng giải quyết chuyện "khó nói" thì người ta để vào đó 1 cục gạch, thay thế cho mình trong lúc "xã nước cứu thân" chẳng hạn.

Từ đó từ "đặt gạch" ra đời tương tự như deposit bên đấy nhưng là deposit bằng mồm thôi ạ (không có tiền)

Một lời hứa chỉ nặng bằng ... cục gạch.

Ồ! vậy là mình hiểu rồi. Thanks

BlackLegSanji
31-10-2012, 11:58 PM
Các bác nói vậy chứ ít nhiều cũng phải cho người ta đặt gạch 1-2 tiếng để người ta còn sắp xếp tới mua chứ.

bali.po
01-11-2012, 08:34 AM
e thì cũng như mấy bác.
Lúc mới mua bán thì còn tin gạch ngói.Chứ giờ bán vài món rồi có kinh nghiệm chẳng tin gạch ngói làm gì.Nếu qua hẹn ko lấy thì thôi,nhiều người gọi nói ngon lành lắm.Xong rồi đến hẹn mình lại chẳng thấy đâu...tin 50% vào gạch thôi chư ai hỏi bán được thì bán ngay cho xong

ananova03
01-11-2012, 09:03 AM
Khi bán thiết bị em chỉ cần ghi 1 câu : không nhận gạch ngói trừ người quen.Xong

duahau02
01-11-2012, 09:51 AM
Thắc mắc:
Gạch trong việc buôn bán là thứ gì vậy?
Chắc chắn không phải là thứ tôi hay cầm theo ném trong làng Photo rồi.
Có phải là giấy tờ ghi nhận của người bán về giá cả hay phẫm chất của món hàng không?

Bác Old Man: Cái món Bác hay cầm ném người ta gọi là đá chứ không gọi là gạch ! còn ý nghĩa chữ gạch thì vô cùng lắm, muốn xây căn nhà người ta phải có nhiều gạch hoặc như trước đây chỉ cần 1 cục gạch 4 lỗ là người ta hiểu đó là ..... cây xăng !!! Nói chung bây giờ người ta hay dùng từ gạch cho việc đặt chổ trước thôi.

tlthinh
01-11-2012, 10:19 AM
Nói đi thì cũng phải nói lại. Đặt gạch mà không mua thì quả là xấu vì đó chính là thất hứa. Nhưng cũng có khi sự thất hứa thuộc về người "nhận gạch" (Người bán)
Vẫn có những người đặt gạch nhưng suy nghĩ lại vì lý do này nọ mà không thực hiện tiếp được (nghĩ lại, để tiền làm chuyện khác; gấu nhà không cấp tài chính; có lựa chọn khác tốt hơn;...) nhưng đã phản hồi và xin lỗi thì vẫn rất đáng trân trọng.
Song, cũng có những người bán đã "nhận gạch" nhưng khi gặp lại bảo bán mất rồi, hoặc thất hứa về thời gian, địa điểm, giá cả, thậm chí tắt di động để không bán nữa...
Mong sao, trong cộng đồng ít đi việc xảy ra như vậy...

apham
01-11-2012, 11:51 AM
Không phải cục gạch là cây xăng mà gạch xuất phát từ thời bao cấp, nhất là ở miền Bắc. Gạch có nghĩa là xí phần - I am here already.

The Old Man
01-11-2012, 12:05 PM
Sự học vô tận. Còn sống là còn học.
Cám ơn các bạn đã chỉ dẫn.

quocphuong
01-11-2012, 12:15 PM
Bản thân Cục Gạch là đã mang ý nghĩa kg bền vững. Xe cán: bể; Bị đá: văng; Gạch non: mưa cũng tự bể....chẳng có số má gì để xác định sở hữu.Cũng chả trách "chủ cục gạch" đc bác ạ. Thôi thì cứ bác nào đến trước mua trước là văn minh nhất !

thienngtk
01-11-2012, 12:19 PM
Cám ơn các bác đã chia sẻ, thật sự thì do em quá bức xúc, chứ đã bị nhiều lần rồi mà ko nói !
Các bác nghĩ coi, thời gian quan trọng lắm, mình cày cuốc cả ngày, tối về còn đưa đón mấy nhỏ đi học thêm đủ thứ. Khi đã hẹn gạch thì vì uy tín, mình sẽ ko nhận lời người khác. Và đến giờ thì xếp lại công việc.....để chờ GẠCH !

Shit...... thà gạch ko mua báo lại 1 tiếng, nhắn tin cũng được ! Đằng này chờ mãi, chờ mãi.....
Thôi vài dòng bức xúc. Em out ạ !

11002
01-11-2012, 12:33 PM
Em bị hoài, "Hẹn mua, chắc chắn lấy, tuần sau em em nhờ thằng em qua lấy".
Nhân thân người gạch em biết nên em cũng ừ ào cho vui, chứ em có mặn mà bán đâu, đúng như em dự liệu, đến hẹn là lơ luôn.
Cũng có bác hẹn tháng sau lấy :9: em cũng biết là thời gian 1 tháng có biết bao dời đổi, em cũng ừ ào, quả nhiên: "Em suy nghĩ lại rồi". Hehe, em đâu có gấp bán, bán rồi kiếm lại đâu có dể dàng. Nên em cũng cưới xoà, tức tối làm gì.

cuncoi08
01-11-2012, 12:58 PM
"Gạch" là sản phẩm của món tem phiếu, khi đi mua lương thực thực phẩm phải xếp hàng, xếp rất dài và rất lâu, do mọi người vẫn phải đi làm nên đặt một vật đánh dấu chỗ xếp trước của mình, có thể là nửa viên gạch hoặc đồ gì đấy. Nghĩ lại thấy con người hồi đấy chất phác và nhân hậu, họ tôn trọng nhau qua việc thấy viên gạch người đặt trước thì tự động lùi lại và đặt phía sau, không như về sau này.

The Old Man
01-11-2012, 01:07 PM
"Gạch" là sản phẩm của món tem phiếu, khi đi mua lương thực thực phẩm phải xếp hàng, xếp rất dài và rất lâu, do mọi người vẫn phải đi làm nên đặt một vật đánh dấu chỗ xếp trước của mình, có thể là nửa viên gạch hoặc đồ gì đấy. Nghĩ lại thấy con người hồi đấy chất phác và nhân hậu, họ tôn trọng nhau qua việc thấy viên gạch người đặt trước thì tự động lùi lại và đặt phía sau, không như về sau này.
Ném đá:
Bây giờ thì sao?

Son Tran
01-11-2012, 01:39 PM
Em thì bị gạch của người bán.

Hôm kì em mua của bác kia, gọi hẹn chiều hôm sau ra coi hàng vì lúc đó cũng tối, bác ấy ok.

Hôm sau em chuẩn bị đi có báo bác ấy 1 tiếng thì bác ấy bảo ko rảnh hẹn 2 hôm sau.

Tới bữa đó bác ấy bảo đang qua nhà ông anh ko rảnh, hẹn tiếp 1 hôm.

Rồi cuối cùng cho em lý do "sorry bác nguyên bộ gear mới bị giựt hết"

Mà lần nào cũng đợi nói là chuẩn bị đi rồi mới hẹn, cũng ko thèm báo trước.

Tam-TT
01-11-2012, 02:32 PM
Thông cảm với cái ức chế của bác chủ, gạch ngói gì thì em cũng chỉ dành cho người quen lắm, chứ còn xa lạ thì chuyển khoản trước một ít tiền để làm tin, nếu không chuyển thì AI ĐẾN TRƯỚC MUA TRƯỚC, không thì mình chẳng chờ làm chi bác ạ. Thôi rút kinh nghiệm cho các lần sau bác nhé!

cuncoi08
01-11-2012, 09:09 PM
Ném đá:
Bây giờ thì sao?

Thưa chú Tôm là bây giờ thì phóng viên tập trung viết bài cho mục "cướp - hiếp - giết", còn mục tán gẫu ngoài thư giãn đã thêm chức năng xả bức xúc với bực tức ạ :)

kyo2907
02-11-2012, 06:05 PM
Bác không quen không biết cho đặt gạch kiểu đó thì thua rồi, em cũng từng bị mấy lần đây này, hẹn giờ cho đã rồi tới giờ thì không lấy

trongleduc
02-11-2012, 07:53 PM
Em ko nhận gạch đá, ai tới trước mua trưốc_ Câu này thường thấy trong box mua bán, đơn giản vậy mà hay thể hiện sự từng trải khỏi mích lòng