PDA

View Full Version : Lãng đãng mùa thu



thanhcong67
24-10-2007, 10:46 AM
Lãng đãng mùa thu

http://www.vnphoto.net/data/p6/caosu_6833.jpg

Những cơn mưa rào vội vã như báo hiệu mùa mưa sắp chấm dứt, rồi mùa thu đến, mùa của những chiếc lá vàng rơi, mùa của những cơn gió heo may se lạnh ở phương Bắc, những cánh rừng cao su lá đỏ ở phương Nam. Và đó cũng là mùa của những tấm ảnh đẹp.

Thời tiết của mùa thu Nam Bộ tuy không rõ rệt như phía Bắc, nhưng là mùa khô ráo, nắng vàng và trời trong xanh, mùa của những mặt hồ nước trong veo và tĩnh lặng.
Nếu đến với những rừng cao su miền Đông Nam bộ, ta sẽ thấy những thảm lá vàng rơi rợp cả một cánh rừng, khung cảnh lãng mạn đó cũng là nơi cho ra đời nhiều tác phẩm đẹp.

Vào mùa này mà đến Bảo Lộc hay Đà Lạt, thời tiết se lạnh, hít một hơi đầy lồng ngực cái không khí đượm mùi của nhựa thông, của cây cỏ sẽ làm ta quên đi những con đường nóng bức và bụi bặm ở thành phố, và hẳn ta cũng thể không ghé thăm Đa Mi, nơi có những hồ nước lớn, trong xanh tuyệt đẹp, mặt hồ ở đây sẽ thay đổi tùy theo mây, khi thì xanh xám, khi thì xanh màu xanh của núi đồi, cây cối, có những khi mây trời in bóng như soi gương xuống mặt hồ, và những con thuyền cô độc lặng lẽ chèo dưới những bóng cây khô như những bức tranh thủy mặc. Và những đồi chè xanh ngát với những búp non tơ đẫm trong sương sớm mới đẹp làm sao.

Mùa này đến với biển Phan Thiết hay Phan Rí, đến với Nha Trang hay Long Hải, ta sẽ thấy biển xanh như xanh hơn, gió lộng và những ngọn sóng trắng xóa vỗ vào bờ cát vàng, tìm những tấm ảnh đẹp vào buổi sáng và buổi chiều, buổi trưa dành để thưởng thức những đặc sản của biển, rẻ mà tươi rói. Phan Rang hay Phan Rí mùa này, thời tiết khô ráo cũng là mùa đẹp của những chú Cừu với những bộ mặt ngây thơ, những đàn Cừu sẽ không bị mưa làm ướt lông, sẽ đẹp hơn và cảnh tượng từng đàn Cừu về chuồng sau một ngày lang thang trên núi đã từng làm say mê không biết bao nhiêu tay máy.

Nếu đến với Trị An - Đồng Nai hoặc Dầu Tiếng - Tây Ninh, ta lại đắm mình vào thiên nhiên bao la, vào những hồ nước rộng lớn, trong xanh và mát mẻ.

Ở Dầu Tiếng có rất nhiều gia đình sinh sống trên những con thuyền, cứ mỗi buổi chiều, mặt nước lại được nhuộm vàng trong ánh hòang hôn, tĩnh lặng và sóng sánh như mật ong. Và những đứa trẻ mới dễ thương làm sao, chúng nô đùa, chạy nhảy, ngụp lặn trong làn nước trong xanh ấy, tuổi thơ không có nhiều chỗ cho sự lo lắng để mưu sinh như cha mẹ chúng, nhìn chúng, ta lại trở về với tuổi thơ của chính mình, một tuổi thơ cơ cực nhưng tràn đầy yêu thương. Đã đến Dầu Tiếng không thể không ghé Tây Ninh, thành phố biên giới Tây Nam, nơi đây cũng có Tòa Thánh của đạo Cao Đài, một địa điểm rất đẹp để tham quan. Và cũng không quên thưởng thức những món đặc sản như: ốc núi, dế, bò cạp, rắn... còn tươi sống và rất ngon.

Còn Trị An thì cũng vẫn những hồ nước rộng lớn, nhưng khung cảnh lại khác hơn Dầu Tiếng, nhìn những đàn bò, đàn dê thong thả gặm cỏ trên những bãi cỏ xanh thật thanh bình, vào những buổi sáng sớm hay chiều tối, Bình minh và Hòang hôn ở đây thật là đẹp, có lẽ do thiên nhiên thóang đãng và hồ nước mênh mông làm cho mặt trời có vẻ to hơn chăng? Đây cũng là dịp để ta thấy những con cá chép to hơn 10kgs có đuôi màu đỏ dài chấm đất. Và còn có rất nhiều những vườn điều xanh rì, những cây điều trĩu quả với những trái điều màu vàng trên nền đất đỏ Bazan tỏa ngát mùi thơm của trái chín, ngái nồng.

Và còn rất nhiều nơi khác ở đồng bằng Nam Bộ như Châu Đốc, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Cà Mau... khi vào thu thời tiết đổi khác, có lẽ cũng là mùa lúa chín làm nắng như vàng hơn, những cánh đồng lúa chín thẳng cánh cò bay. Ở những cánh đồng đã gặt, những con trâu thích thú gặm những gốc rạ còn mới, những đứa trẻ đốt rơm để lùi những củ khoai lang vừa mót được, mùi khoai chín thơm lừng.

Còn với ta, mùa thu rơi vào những tháng cuối của một năm, cũng là mùa bán hàng, mùa của lợi nhuận, mùa của bộn bề công việc, ngày thứ bảy tươi hồng đã bị quên lãng từ lâu. Trước mặt ta lúc nào cũng hiện diện bảng tính với những con số xuất nhập tồn khô khan luôn biến động, những con số và những bảng tính đó đâu biết rằng, ngòai kia, mùa thu đang đến.

@thanhcong67
24/10/2007

hienmtd
24-10-2007, 11:09 AM
Đang ngồi không trong cty, tai đang du dương bản hòa tấu bài "No matter what", thấy bài viết này của anh Tiến. Bao nhiêu hình ảnh của các chuyến đi ngày nào trở lại, mắt chợt cay... nhớ quá!!! Mạn phép post lại mấy cái hình cũ... nhìn lại càng thêm nhớ!!!

lần đầu đến với hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh

http://farm3.static.flickr.com/2389/1720658925_50a003981c_o.jpg

Lần đầu đến Dami

http://farm3.static.flickr.com/2350/1720663891_f7792a661f_o.jpg

Hồ Dầu Tiếng mùa nước về... mặt hồ lặng như gương

http://farm3.static.flickr.com/2096/1720666333_d4ee568a8e_o.jpg

Kỷ niệm xưa lại quay về... mùa thu mà.

ManUtd
24-10-2007, 02:24 PM
Đọc bài của anh Tiến xong, lại còn được xem hình của anh Hiến, thích thật !

Hay là cả nhà mình lại đi tìm mùa thu đi, cho em được lần đầu tiên đi tìm mùa thu cùng các anh !

nuoclucamau
24-10-2007, 02:28 PM
Hì!Hì!Đọc bài của anh Tiến xong em cảm thấy lân lân cã người nửa rồi!Và chắc cuối tuần này đôi chân em lại bị mỏi rồi!"Xếp ơi cuối tuần cho em nghỉ trực!!!"

hienmtd
24-10-2007, 02:46 PM
Đọc bài của nuoclu xong lĩu cả lưỡi...kekeke!!!

BienDong
24-10-2007, 03:29 PM
Còn em, đọc xong bài của anh ThanhCong67 và xem mấy tấm hình của bác Hiến thì chỉ mong sao lần tới em về vẫn tiếp tục có được không khí vui vẻ thân mật như lần vừa rồi.....nhưng..... :(

Lần trước chưa gặp được anh, lần sau em sẽ xách máy chạy theo túm áo anh :lol:

Hung dong
24-10-2007, 06:41 PM
Ngày thì ngắn dần và Thụy Sĩ sẽ đổi giờ vào ngày Chủ Nhật tới đây. Ngồi làm việc mà nhìn thấy những chiếc lá vàng đang chập chờn, bay lượn, chao đảo trong làn gió bấc, lẫn trong những lớp sương mù dày đặc. Báo hiệu mùa thu sắp tàn và mùa đông sắp tới.

Những con sóc đang nhảy nhót trên những ngọn cây, thi nhau hái những hột, trái hạnh giẻ, đem chôn, cất trong những hang hố, hoặc vùi sâu dưới mặt đất, trữ phòng lúc đông về.

Những bài ca mang sắc thu, đựơc trỗi lên từ những bài thơ của Guillaume Apollinaire

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends.

……

Chúng ta sẽ không tương phùng đựơc nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời

Bây giờ vào thăm topic này, đọc thấy « lãng đãng mùa thu », thì mới hết bàng hoàng rằng mùa Thu không phải là một lời vĩnh biệt như bài thơ « L’adieu » của Guillaume Apollianaire.

Rồi tôi sẽ đi tìm rừng thu, để góp hình trong topic này.

nguyenxonline
24-10-2007, 08:26 PM
...
Đất nước mình còn nhiều nơi đẹp lắm, không biết đến khi nào mới có thể đi hết được?!?!?

huynhphuchau
24-10-2007, 11:14 PM
Chia sẻ với anh Tiến những cảm nhận về mùa thu!
Ở quê em không có mùa thu !
Mùa này cứ mỗi chiều thường có những cơn mưa rất lớn! Mưa cứ rả rít rơi đến tối vẫn chưa dứt!

Mùa này ở quê em là mùa nước nổi! Năm nay công việc bộn bề, không có thời gian để đi chụp hàng ngày như năm rồi. Cả mùa chỉ ra cánh đồng lũ có mấy lần thôi!
Mùa nước nổi năm nay hơi bất thường, nước lũ lên rất ít! Hiện giờ cuối vụ mà chỉ lên chưa tới mức báo động 3 (Các năm trước đều ở mức 4)! Nước thấp, những người dân sống nhờ nguồn lợi mà lũ mang lại cũng bị ảnh hưởng vì cá rất ít!

Giữa mênh mông nước chỉ vài chiếc xuồng câu lưới! Cả cánh đồng có vẻ vắng lặng!

....Và những đám mây đen trên bầu trời lại kéo về!
....

http://www.vnphoto.net/data/p6/benvang_7663.jpg

Moonlights
25-10-2007, 01:14 AM
Mùa Thu chỗ em đang lạnh quá, lại mưa suốt ngày. Cả 2 tuần nay, mùa Thu đang thấm vào người em từ gót chân lên đỉnh đầu ... qua những cơn... cảm lạnh :thua:

tranthanh
25-10-2007, 03:24 AM
vừa uống một ngụm càfe, vừa đọc "Lãng đãng mùa thu". Một dòng hồi tưởng từ Đà lạt miền đất lạnh, Trị An, Dầu tiếng, ...đến tận NhaTrang cát tră"ng, băng qua biển mặn Phan Thiết, ...rồi tận miền đất tây nam nước lũ. Tôi chưa tới Châu Đốc, An giang vào mùa nước lũ, nhưng dường như một vùng nước bao la rông lớn đang trước mặt mình "...Giữa mênh mông nước chỉ vài chiếc xuồng câu lưới! Cả cánh đồng có vẻ vắng lặng" ... (Sao buồn quá vậy Hậu !)
Cám ơn các bạn cho tôi một lãng du nho nhỏ dê thương, và chợt hiểu rằng ai cũng có mùa thu, dù ở miền nam mưa nắng hai mùa!
Viết tiếp đi các bác!