PDA

View Full Version : Đèn chụp đêm.



ArTuan
22-10-2007, 06:56 PM
Em mới thức 2 đêm cùng các bác kiểm lâm và bác PHÙNG MỸ TRUNG trong Mã Đà để chụp bò tót, Hic! 2 đêm gặp 2 lần mà chụp ko được nó chỉ cách em có vài chục mét mà chụp ko được vì đèn đánh ko tới chỉ có cách chờ nó tới gần mặc dù em xài len 50-500mm vậy mà nó chả thèm tới, ai nói bò nó ngu em thấy nó khôn bà cố luôn!
Em viết những dòng này là vì muốn hỏi bác nào biết có loại đèn chớp nào đánh thật xa,mạnh mà có thể cầm tay hoặc gắn lên thân máy gọn nhẹ để vác đi cho dễ (em chỉ có cái đèn chụp ngoại cảnh dùng pin khô nhưng đánh ko tới).
Hic! nhìn con bò bự tổ chảng hơn cả tấn mà máu quá chịu ko nổi, giúp em nha các bác.Thank!

sonnt_vnu
22-10-2007, 09:15 PM
Bác sắm cái máy ngon ngon, ISO cao cũng giúp tăng khoảng cách đánh đèn.
Mà chụp đêm chơi tele, rồi flash trong rừng có vẻ ko khả thi.
Hình như ngày trước ta chụp tê giác Cát Tiên toàn phải đặt máy tự động, kích hoạt bằng hồng ngoại khi con thú vào đúng vị trí định trước.

ArTuan
22-10-2007, 10:47 PM
Em dùng D100 để ISO 3200 mà chả ăn thua gì hết bác ơi! mà chụp bẩy ảnh thì chỉ có mấy ông nghiên cứu khoa học họ làm chứ dân chơi ảnh như tụi mình mà chơi kiểu đó thì còn gì hứng thú nữa. Các bác có ai giúp em với nào! tuần sau emcòn đi chụp tiếp rồi ,hic!

sonnt_vnu
22-10-2007, 11:57 PM
vài chục mét mà đèn ko tới là thế nào, cụ thể là mấy chục, và đèn gì?

fantasy
23-10-2007, 12:01 AM
Bác kiếm 1 con Metz, đánh manual thì vài chục mét cũng ok

ArTuan
23-10-2007, 12:03 AM
bác có thể cho em mã số đèn ko ạ! cao nhất nó đánh hơn 50 mét ko bác.

ArTuan
23-10-2007, 12:10 AM
vài chục mét mà đèn ko tới là thế nào, cụ thể là mấy chục, và đèn gì?
khoảng cách tiếp cận con vật tốt nhất là ở 100m nhưng em có thể tiến sát hơn và dĩ nhiên là tỉ lệ thành cong ko cao.

ArTuan
23-10-2007, 12:20 AM
Á quên em đang sài SB28 & đèn chớp ngoại cảnh 600w kích sóng FM vậy mà vẫn ko tới 100m được bác ơi!

sonnt_vnu
23-10-2007, 12:33 AM
100m cơ à, cái này nếu có dùng flash thì em cũng ko biết phải bố trí thế nào mới nổi.
Vác đèn pha soi chắc nó chạy mất nhỉ. Hay là bác dùng hồng ngoại đi??

ArTuan
23-10-2007, 12:38 AM
dạ hồng ngoại thì ảnh nhìn ko rỏ ràng màu sắc và ko thuyết phục được bác ạ vì người ta có thể nói là con bò nhà !!! nên chẳng làm chứng cứ về khoa học được ạ.

fantasy
23-10-2007, 12:46 AM
Metz 30, 32... chế độ manual có thể đánh xa hơn 50m đó bác, giá cũng rẻ, khoảng 1tr đổ lại

Xman
23-10-2007, 01:46 AM
100m thì flash nào đánh nổi, họa chăng bác dùng mấy cây đèn phare loại cực mạnh, nhưng đèn phare cồng kềnh phải có giá đỡ và phải có nguồn điện xoay chiều (lấy đâu ra giữa rừng).
Giải pháp đèn cầm tay nhưng công suất lớn chiếu được tới cỡ đó chỉ có đèn HID, kiểu như thằng này: http://www.opticsplanet.net/surefire-hellfighter-tactical-spotlight.html, nhưng nhìn giá đó là không phải cho chúng ta rồi.
Lúc trước tôi đọc được ở đâu đó nguồn sáng dạng các thanh hóa chất được kích "nổ" bằng dây điện từ xa kiểu như thuốc nổ, các nguồn sáng này phải đặt bố trí trước bọc cả một vùng khá rộng. Thường phương pháp này dùng để chụp từ xa một cảnh rộng lớn như một cây cầu dài, một đoàn xe. Nhưng với điều kiện VN chắc không có phương tiện này.
Tính đi tính lại thì chỉ có nước đặt nhiều flash bố trí sẵn tại vị trí mà mình tính nó có thể mò tới và chụp từ xa, nhưng rất công phu và may rủi.

baddog
23-10-2007, 09:21 AM
Em xin lỗi nếu nói gì không phải, nhưng mình có thể núp trên cây đợi nó không bác? Em thấy mấy bác phó nháy nước ngoài khi chụp muông thú thì hóa trang y như sniper, không biết cách này có ổn không hay quá nguy hiểm vì đây là bò rừng mà.


Thân,

ducala_nguyen
23-10-2007, 09:38 AM
Hihihi, mình có 1 cây đèn cầm tay Nikon, xài 10 pin AA, hoặc điện bình 12V. Đánh xa lắm, nhưng chưa bao giờ thử 100m cả

ArTuan
23-10-2007, 10:14 AM
Em xin lỗi nếu nói gì không phải, nhưng mình có thể núp trên cây đợi nó không bác? Em thấy mấy bác phó nháy nước ngoài khi chụp muông thú thì hóa trang y như sniper, không biết cách này có ổn không hay quá nguy hiểm vì đây là bò rừng mà.


Thân,
Dạ núp trên cây thì vẫn được nhưng bác phải nằm trên đó vài ngày hoặc vài tuần cho nó quen mùi của bác (nó thính lắm ạ)chụp được kiểu này mà về con gấu nhà em nó đuổi đi luôn !!! :crying: vả lại núp bên đây thì nó qua bên kia chả biết đường nào mà mò, em đã thử mọi cách mà ko được chắc chưa có kinh nghiệm. Còn chụp như các bác nuớc ngoài thì họ chụp ở Phi Châu (rộng rãi) Châu Âu thì nó dạng người vì được bảo tồn nghiêm ngặt và họ có thiết bị như bác xman đã nói ở trên còn vn mình thì rừng rậm mà con nào ló ra là bọn săn trộm nó bắn nên con thú nó nhát lắm ạ chỉ ra những trãng cỏ trống ăn vào ban đêm.
Các bác kiễm lâm đã từng canh nó vài tháng để chụp ban ngày nhưng khổ nổi bác ấy chụp = máy p&s nên cái hình nó chỉ = hạt gạo và toàn là cây lá che hết chi tiết.
Có bác nào có cao kiến khác ko ạ hic! trót mê vụ này nên phải chơi tới cùng thôi!thank.

baddog
23-10-2007, 10:33 AM
Vậy sao bác ko dùng ống tele để chụp ban ngày mà lại phải chụp đêm hả bác? Còn nếu chụp đêm mà nó còn thính như vâỵ thì chắc chỉ còn cách dùng nón tàng hình của Doremon quá, hic. Đúng là nan giải thật.

gsb
23-10-2007, 11:18 AM
Vụ này làm tôi nhớ đến vụ các phóng viên ở TP HCM chụp tổng thống Bush ở sân bay quá.

Hôm đó, bọn an ninh bắt các ông phóng viên nhà ta giữ khoảng cách hình như là 80m tính từ chân cầu thang máy bay. Máy bay xuống lúc 7h tối, các ông phóng viên nhà mình bó tay, chỉ chụp được vài cái hình mờ tịt, nhiễu tè le. Nhiều ông phóng viên ảnh, hành nghề mấy chục năm đến lúc đó mới nhận ra rằng mình không là gì cả. Đó là chưa tính trong sân bay còn có chút ít ánh sáng, còn trong rừng rậm thì ....

Có một điều, may ra có giúp ích gì được cho bác chăng: trong đám phóng viên hôm đó có thằng phóng viên nước ngoài chụp được hình chất lượng khá hơn. Phương pháp của nó: 1 cái tripod chắc chắn, dây bấm máy, ống tele tầm trung có độ mở lớn (loại fix chứ không phải telezoom, chấp nhận không dùng super tele để đạt được độ mở lớn, bù lại một phần bằng cách tăng độ phân giải của hình lên tối đa và sau đó thì crop lại). Con bò sẽ chuyển động, chắc phải bấm máy nhiều lần mới có 1 cái hình tương đối chăng?

sonnt_vnu
23-10-2007, 11:46 AM
Tóm lại là bác muốn chụp ảnh con bò, hay là muốn dùng tele chụp con bò từ xa. Quanh đi quẩn lại giải pháp dùng đèn công suất lớn ko ăn được thì có lẽ bác chỉ còn cách đặt bẫy để máy tự động chụp. Nếu dùng dây nối flash ra xa thì được tối đa bao nhiêu mét nhỉ?
Mà ai bảo bác là chụp hồng ngoại ko dùng trong khoa học nhỉ, người ta phân loại con bò đâu chỉ màu sắc, mà còn vào hình dáng nó nữa chứ, ảnh bò tót ngày xưa toàn đen trắng mà vẫn chẳng ai bảo nó bò sữa... Tất nhiên thế vẫn là chưa đủ nhưng nếu chụp được 4 hình hồng ngoại thì chỉ cần thêm 1 hình màu sắc thực cũng đủ để đưa lên sách rồi.
Ngày trước em nhớ trong phim khoa học trên TV, người ta còn làm 1 cái đèn pha to (như mấy cái chiếu ngang dọc lên trời ý) để quay phim bọn thú ở đồng cỏ châu Phi. Chắc cũng tùy loài động vật mới áp dụng được, mấy con châu Phi cứ đần thối ra nhìn chứ ko chạy.

ArTuan
23-10-2007, 12:17 PM
Cám ơn các bác rất nhiều vì đã tận tình giúp đở em sẽ thử một số giải pháp của các bác.

to sonnt-vnu: Thật tình với bác đối với em được tận tay tận mắt nhìn và chụp được ảnh các loài vật cho thật rõ ràng và đẹp là một cảm giác ko gì có thể tả nổi chứ ko vì tiền bạc và tiếng tăm.Em làm việc cực lực để dồn hết tiền bạc và thời gian vào cái đam mê có vẻ khùng này, mong bác hiểu cho em.Còn vác các thết bị cồng kềnh mà đi bộ vài chục km trong rừng như bọn Tây là điều ko tưởng đối với em.many thank!

Tiện đây có bác nào đam mê thể loại này thì cho em đi chung với hoặc em sẽ dẫn đi.
Call : 0918013574 Tuấn

11002
23-10-2007, 12:30 PM
1. Kiếm 1 flash xài điện AC khá rẽ, ra Kiều My mua, nhờ anh PMTrung đặt ở chổ gần vơí chổ bò tót thường đi. nhớ mua cục nhại flash
2 Vấn đề điện AC thì giải quyết cũng không khó. Mua thiết bị chừng 100USD là có thể đủ dùng cho lần này và những lần sau nưã, xách về nhà xài cho office cũng rất ổn.
Tóm lại: 1. Có thể tiếp tục xài cho Studio. 2. Có thể tiếp tục xài cho office.
Đáng đồng tiền bát gạo.

pmytrung
23-10-2007, 12:46 PM
Hôm nào tổ chức cho anh em Vnphoto làm 1 chuyến chụp Bò rừng thật hoành tráng để mọi người thi thố tài năng nhỉ ??? Nhưng báo cáo trước các bác nhé bác nào không có máu liều thì tốt nhất ở nhà nhé hehehehhe. Khi gặp bầy của nó bất ngờ nó chạy (1 bầy có 8 con thôi) mà cứ tưởng là ...xe tăng, giữa đêm khuya mù mịt, muỗi cắn không dám dập sợ nó phát hiện. Bác nào thích thiên nhiên hoang dã + cảm giác mạnh làm 1 chuyến nhỉ ?
Chúc các bác nghĩ ra cách nào chụp thật tốt để cho em vài tấm hình đẹp !

trendinhphulinh
23-10-2007, 12:47 PM
bác chụp ở đâu ạ,nếu gần cho em bám theo mới.Nghe hấp dẫn quá.

ArTuan
23-10-2007, 01:01 PM
bác chụp ở đâu ạ,nếu gần cho em bám theo mới.Nghe hấp dẫn quá.
Gần thôi bác ơi! rừng MÃ ĐÀ
Các bác đừng nghe bác Trung hù nhá ko sao đâu, phải thì quăng máy chạy thôi hihi! :crying:

sonnt_vnu
23-10-2007, 01:23 PM
Cám ơn các bác rất nhiều vì đã tận tình giúp đở em sẽ thử một số giải pháp của các bác.

to sonnt-vnu: Thật tình với bác đối với em được tận tay tận mắt nhìn và chụp được ảnh các loài vật cho thật rõ ràng và đẹp là một cảm giác ko gì có thể tả nổi chứ ko vì tiền bạc và tiếng tăm.Em làm việc cực lực để dồn hết tiền bạc và thời gian vào cái đam mê có vẻ khùng này, mong bác hiểu cho em.Còn vác các thết bị cồng kềnh mà đi bộ vài chục km trong rừng như bọn Tây là điều ko tưởng đối với em.many thank!

Tiện đây có bác nào đam mê thể loại này thì cho em đi chung với hoặc em sẽ dẫn đi.
Call : 0918013574 Tuấn

Thế nên em mới khuyên bác chỉ còn cách làm cái bẫy cho rẻ thôi mà, các giải pháp khác đều phải đầu tư ác lắm. Tại bác nói ảnh hồng ngoại ko dùng được nên mới nói lại bác vậy thôi.
Ko biết các đồ để kích hoạt máy ảnh có rẻ ko, nhưng hình như nhiều bác tự chế nhiều cái hay phết đấy.
Máy bác là D100, bác mua thêm cái dây bấm mềm (hình như của D100 là loại cơ, cắm vào cái lỗ trên nút chụp, hoạt động như dây phanh xa đạp). Rồi bác đặt máy cố định thử 1 chỗ nghi ngờ sẽ có bò đi qua, tự thiết kế 1 hệ thống dây, cọc... Khi con vật đi qua chỗ đó, sức nặng của nó làm hệ thống hoạt động.

Ví dụ cái này chẳng hạn, hehe, các bác đừng chê xấu nhé. Ko có tiền ta chơi kiểu nông dân. Máy ko bắn tỉa từ xa được ra đành dùng chiêu đặt bẫy hầm chông.
Con vật đứng vào cái tấm ván số 1, làm căng dây số 2, dây số 2 làm cái đòn bẩy 3 hoạt động, ấn vào cái dây bấm mềm của D100. Flash có thể gắn trên cây cho đẹp. Máy móc phải gắn an toàn, bảo vệ cẩn thận.


http://img81.imageshack.us/img81/6802/49672988ua0.jpg

Còn nếu bác muốn tự tay ngắm bắn thì chắc dùng chiêu anh hùng núp, khi đấy bác phải khử mùi như đặc công ta ngày xưa ý.

pmytrung
23-10-2007, 02:41 PM
Ý tưởng bác hay quá nhưng kẹt một nỗi là Động vật hoang dã nó khôn hơn mình tưởng rất nhiều bác à. Khi bác đặt xong cái bẫy thì ít nhất phải 5-10 ngày sau nó mới ra cái chỗ bác đặt bẫy ảnh. Do vậy chả dám để đèn flash + máy ảnh cả 1000USD ra ngoài rừng. Bốc hơi một cái thì nguy to hehehehe
Nhưng dù sao cũng cám ơn ý tưởng rất hay của bác :hug:

sonnt_vnu
23-10-2007, 03:19 PM
Nhiều bác nhà khoa học tây còn nằm trên cây rừng phục kích hàng vài tháng mới đạt được mục đích.
Cái gì đam mê mà chẳng phải chịu khổ vì nó hả bác. Cách gì bác cũng ko dám thực hiện thì bao giờ mới đạt được mục đích. Ngày trước các bác nhà ta cũng chụp ảnh tê giác Cát Tiên bằng cách đặt bẫy đó.
http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/DoiSong/2007/5/22/101083/
Động vật nó khôn nhưng ko phải là ko thể chụp được ảnh nó. Do sợ mất mát, mưa nắng làm hỏng thiết bị nên em mới bảo là phải bảo quản máy móc cẩn thận, có hộp bảo vệ chắc chắn và phải trông coi (có khi lại phải sắm thêm cái máy quay phim ấy nhỉ :lol: ). Rừng sâu chỉ sợ lâm tặc tình cờ vớ được, nó ko lấy mà phang cho 1 phát ra bã thì thôi.
Để đạt được mục đích nhiều khi phải kết hợp cùng các nhà khoa học để nắm được tập tính sinh hoạt của nó, ăn uống thế nào để chọn vị trí có xác suất bắt gặp lớn. Em đây ko phải là dạy đời đâu, em chỉ trao đổi với các bác thế thôi mà, vì thể loại ảnh các bác đang cố gắng "truy lùng" thực sự rất hay và có ý nghĩa khoa học, và có thể nói là gian khổ mới kiếm được chứ ko phải ngon ăn. Mà chụp kiểu này đi đông người chưa chắc đã dễ bằng ít người, cũng nguy hiểm thật.
Tiện đây các bác đề xuất thêm các cách để rồi sau này hình thành 1 bài cho vào sách giáo khoa của VNPT luôn. :cheer:

flyingmagician
23-10-2007, 03:22 PM
Có loại đèn pin halogen sáng rất xa bác có thể dùng đèn chiếu vào và dùng máy chụp được không? Đèn pin loại đó trước em có 1 cái bé bằng cái đũa nhưng ánh sáng rất chụm và xa nếu kiếm loại to chơi vài cái kết hợp với flash nữa không khéo cũng được.

ArTuan
23-10-2007, 03:35 PM
Thôi để em kể cho các bác nghe sơ lược chuyến đi vừa rồi để các bác có thể hiểu con này để giúp em nha:

Ngày thứ nhất bác kiểm lâm là người có kinh nghiệm nhất và là một cựu đặc công trong chiến tranh dẫn tụi em đi tìm con bò bằng cách là nhắm trước địa điểm khả nghi rồi bác ấy tìm dấu chân mới dưới ánh trăng mờ thậm chí bác ấy nằm sát đất để nghe tiếng động của nó và khi đã nghe được tiếng động dĩ nhiên ta sẽ chẳng biết được đó là con gì nên phải tới gần hơn nữa để xác định con vật = mùi đặc trưng của loài này ở khoảng cách ít nhất là 20 - 50m.Lúc này bác ấy đã biết chính xác là nó nhưng con bò còn biết trước hơn chúng tôi tưởng và nó chạy rầm rầm trong khi tôi chưa kịp lia máy.....thất bại là có thể do chúng tôi di chuyển ko êm. thôi mệt quá chút viết tiếp!

ArTuan
23-10-2007, 04:10 PM
Ngày thứ hai bác kiểm lâm đi đặt dây báo động ở một địa điểm khác còn chúng tôi đi riêng tới địa điểm gặp con bò hôm trước nhưng xa hơn vài cây số. Đúng 6h30 tối quả ông trời ko phụ chúng tôi,con bò đầu đàn bự tổ chảng đang gặm cỏ cách khoảng 300m nhưng chúng tôi chỉ thấy bóng mờ của nó vì sương mù và trời tối, biết ko thể chụp được nên nằm chờ cho nó tới gần hơn,mũi cắn quá trời mà ko dám cử động.Khi con đầu đàn cảm thấy an toàn nó kêu lên 1 tíêng cả đàn từ trong rừng đi ra. Gần 1h sau chờ hoài mà ko thấy tiếng động (lúc này phải vận dụng thính giác của bạn vì tối thui).
Chúng tôi bắt đầu mất kiên nhẩn vì đói & mủi cắn ác quá và nghĩ là chúng đã phát hiện ra chúng tôi nên bỏ đi, khi chúng tôi chuẩn bị đứng dậy đi về thì bác Trung bảo" thua rồi! lia đèn một cái coi thấy được gì ko" Trời ơi vừa lia cái đèn pin pha thì trước mắt chừng 100m hai con mắt đỏ ngầu của con bò truớc mặt rồi nó chạy mất dép ý quên mất guốc ........thất bại lần này làm tôi nghĩ tiếp cận con bò ở khoảng cách >100m là an toàn nhất và phải có flash chớp cực mạnh thì mới thành công.
Thôi tối về viết tiếp vụ thức đêm với cái dây báo động của bác kiểm lâm.

baddog
23-10-2007, 04:47 PM
Chúc bác thành công, mặc cái gì dày dày vô cho muỗi khỏi cắn.

sonnt_vnu
23-10-2007, 04:49 PM
Bác mà ko tìm ra cách thì còn ai ở đây chỉ được cho bác nữa, có người giàu kinh nghiệm, nắm rõ về đàn bò như chú kiểm lâm rồi, cố gắng khắc phục về phương tiện kỹ thuật, thua keo này bày keo khác, chỉ còn chúc bác may mắn và thành công thôi. Quan trọng là bác luôn tìm cách khắc phục hạn chế về thiết bị của mình. Tác phẩm của bác sẽ ko sặc sỡ, đẹp như ảnh sân khấu, ảnh chân dung, macro nhưng đối tượng bác chụp đúng là ko ai kiếm nổi, gian khổ lắm chứ chẳng chơi, và phải may mắn nữa chứ.

Mekong@oz
23-10-2007, 04:52 PM
Xin ghé qua coi thử: Flash X-Tender (Better Beamer) (http://www.synvis.com/FlashXtender.htm)

Nếu như các bạn có thể kiếm (mua ở chỗ bán sách, báo) kiếng khuyếch đại để đọc chữ nhỏ, bằng nhựa như hình dưới đây cỡ 11 x 14 cm, thì cũng nên thử ráp một cái coi thế nào.


http://www.vnphoto.net/data/p6/magnifyingglass104by140_6581.jpg

Thêm một vài hình ảnh cách lắp ráp (http://photos.bahneman.com//tricks/article.php/diy_flash_extender) . Cũng ở trang này, chúng ta biết thêm về kiếng Fresnel dùng ra sao ở những đèn hải đăng (http://lighthousegetaway.com/lights/fresnel.html) .

.. và một vài thảo luận trên Dpreview (http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1025&message=17475538&q=flash+x+tender+better+beamer&qf=m)

ArTuan
23-10-2007, 08:02 PM
Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã giúp đở tận tình !
to sonn-vnu: Ở Nam cát tiên khá dể chụp bò vì nó rất dạng người có lẽ vì được bảo vệ khá tốt thậm chí bác mptrung còn có cả một đoạn phim về nó.Lý do em chụp ở Mã Đà là vì muốn chứng minh bằng hình ảnh với mọi người ở đây còn có nhiều loài qúy hiếm để chúng ta tìm cách bảo vệ tốt hơn như Nam Cát Tiên.
To mekong@oz: cái này có vẻ hay bác nhỉ em sẽ nghiên cứu nó .Thank!

vietis
23-10-2007, 08:09 PM
Chào Bác!
Vietis chưa chụp trong rừng bao giờ, nhưng có lần khoảng 4 năm trước phải chụp ảnh trên cao nguyên. Đối tượng chụp là bầy thỏ hoang. Vietis có 3 đèn nên lần đó không được thành công. Nhưng nếu phải chụp lại bây giờ chắc OK. Đây là sơ đồ flash + nhại (Vietis dùng đèn flash National + nhại Nga&Trung). Bác lắp thử và bắn thử lúc ban ngày xem các đèn và nhại có hoạt động tốt không rồi mới đưa lên cây. Trường hợp nếu sợ pin hết trước khi chụp có thể đấu pin trung rời bên ngoài.
Nguyên tắc chụp là: dùng flash trên máy kích hoạt các cục nhại để đèn bắn như chơi Domino (1 kích 2, 2-3, 3-4....).
Dùng 2-3 máy có dây bấm mềm chỉnh ước lượng cùng về 1 phía để các tốc độ khác nhau. Khi chụp thì bấm cùng lúc về hướng có vật cần chụp. Cái này cũng ăn may nhiều hơn, bởi có lần nhại không kích nổ.... hoặc bò ở tư thế vướng vào bụi cây....
1 ý kiến nhỏ không biết giúp gì được chăng. Hy vọng sớm được xem ảnh của Bác. :banghead:

http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Action/matranflash.jpg

sontrinh
23-10-2007, 08:12 PM
Bác dùng cách nối đèn bằng slave . Cần dùng nhiều đèn bồ trí trước tại nơi cần phủ sáng . Em từng thấy bằng cách này người ta chụp phủ sáng cả 1 phân xưởng

ArTuan
23-10-2007, 08:21 PM
to vietis em đã hiểu cách của bác và từng thử khi em chụp quảng cáo nội thất cho khách nhưng đúng như bác nói lúc ăn lúc ko mà ở rừng thì cây lá che nhiều nên dể thua.Thank!

ArTuan
23-10-2007, 08:55 PM
Ngay đêm em chụp hụt con bò thì em quay lại chổ bác kiểm lâm đặt dây báo động mà nói là dây báo động nhưng chả có gì ghê gớm bác ấy bố trí như sau:
-Dùng 2 sợi chỉ may đồ mổi sợi dài 100m căn dọc theo bên đường con bò hay băng qua (vì nó thích đi nhất chổ đó) cuối hai sợi chỉ là cục mút màu trắng em ngồi ngay giữa hai cục mút đó để canh chuyển động của nó khi con bò đá vào dây.
-Hai bên trái và phải em dùng 2 body D100 :
+ body 1 em sài tele 50-500 để lê tripod và kích sóng FM với đèn ngoại cảnh cầm tay 600w (ở Bình Quới em thấy họ chụp cưới với cái này)
+ body 2 em sài ống 28-70 F2.8 với lash SB28 mở hết công suất luôn luôn cầm trên tay để xông pha khi cần.
Cách này em nghĩ gần như là hiệu quả nhất nhưng tụi em thay phiên nhau canh đến gần 4h sáng thì sương xuống nhiều quá ướt hết cả máy mà chẳng thấy ma nào xuất hiện cả.
Mệt quá về ngủ đến 6h sáng đi ra thì thấy đầy những dấu chân mới cách đầu dây chỉ có vài mét.
Hic!.........thất bại nặng nề.
Con thú đã đánh mùi được chúng tôi hay sao ấy.
có bác nào có cao kiến về thiết bị hoặc kinh nghiệm cao hơn nữa ko?giúp em với!!!!

vietis
24-10-2007, 04:15 AM
Hi Bác dac thong!
Vietis thấy có cái này hay hay, không biết ở Việt nam có không, giá khoảng dưới 50USD. Nếu Bác dùng cái này thay cho cục nhại như Vietis viết ở bài trên thì chắc là OK. Bởi cái Trigger này dùng sóng Radio Frequency: 433 MHZ phát 16 kênh khác nhau. phạm vi hoạt động 50m. Nếu có cái này Bác gắn nó thay cho cục nhại số 1 (phạm vi 40m cho chắc ăn) kích hoạt đèn số 1 rồi trong phạm vi liên hoàn tuỳ theo vị trí mà Bác xác định là con thú có thể đi qua mà đặt các đèn nhại cho phù hợp. Còn nếu Bác xác định không sợ tốn kém thì có thể mua 2 chiếc, mượn nhiều flash & nhại Trung quốc bố trí xung quanh điểm cần chụp _> chắc là OK.
Vietis có nhiều năm công tác ở các vùng cửa sông, biển. Đã từng bị muỗi, dĩn đốt sưng người nên rất thông cảm cho Bác. Muỗi thì có màn che, chứ dĩn thì chẳng có gì che được (vì nó rất nhỏ). Nhiều khi không chuẩn bị gì nên phải lấy bùn bôi lên người, nó không thèm đốt nữa. Tinh dầu xả muỗi cũng không đốt, nhưng có lẽ làm trâu bỏ đi mất.
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Action/TriggerRD616-box.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d181/vietis/Action/TriggerUntitled-1.jpg
Ngoài ra Bác có tính đến việc dùng Camera có hồng ngoại để quay hình chưa (hình đen trắng). :angel_not
Thân!

sonnt_vnu
24-10-2007, 08:22 AM
Vấn đề của bác dacthong nan giải phết, vì ko xác định được vị trí mà bò sẽ đến, nếu mà biết để đặt đèn liên hoàn thì thà đặt bẫy cho đơn giản.
Ngồi rừng như bác chẳng khác nào thời chiến tranh, giữ cho cái thân mình được yên thì mới có tâm trí mà săn bò, muỗi đã đành, còn vô số con ghê chết đi được nó rình rập mình. Hay bác tìm cách khử mùi trước cho dễ tiếp cận, hình như ngày xưa các bác đặc công cũng thế để bọn ngan ngỗng của địch ko phát hiện ra, ko có tình hình này bọn bò tót nó chụp ảnh mấy ông người về nó cười với nhau thì chết. :LOL:
Em nghĩ là dù thế nào mình cũng phải bảo vệ rừng tốt hơn nữa, mong rằng mọi người cũng có trách nhiệm và tình cảm với rừng như bác.

ArTuan
24-10-2007, 08:43 AM
Bác vietis ơi ko biết bác ở nước nào nhưng ở vn bác đặt sẳn thiết bị như vậy rất khó vì những điều nhu bác mptrung & sonnt-nu vừa nói và cái khó nhất là ở con người, ở gần rừng họ rất rất nghèo bác ko thể nhờ ai canh được vì có đến hàng tỉ lý do.
Các thiết bị bác đưa ra hình như giống cái của em nó đây:
http://vnphoto.net/data/p6/dsc_0001_1792.jpg
cái đèn này nó cũng bắt sóng từ xa nhưng lúc được lúc ko vả lại ánh sáng chỉ phủ ở tầm 20m là hết cở. Em mua ở kmy 7 chai năm 2005 vậy mà chẳng được tích sự gì.

xiwen
24-10-2007, 09:22 AM
@dac thong: đọc hết mấy trang em thấy cái vụ này khó khăn vất vả thật bác ạh! Đúng là để thỏa nỗi đam mê thì khổ thật bác nhỉ, em xin chia sẻ ạh! :hug:
Lần sau bác có đi thì bác nhớ đem theo thực phẩm khô mà nhấm nháp trong khi chờ đợi bác nhé, kẻo đói bụng run tay ảnh nó nhòe thì phí công mai phục! :D
Mà bác ngâm kíu thử vụ đánh flash cực mạnh trong sương mù thử trước xem ảnh ra sao, em hỏi cau hơi ngu là mình có thể chọn ngày có thời tiết tốt như trời trong, hay có trăng để đi không ạh? Chúc các bác thành công nhé! :)

ArTuan
24-10-2007, 09:35 AM
@dac thong: đọc hết mấy trang em thấy cái vụ này khó khăn vất vả thật bác ạh! Đúng là để thỏa nỗi đam mê thì khổ thật bác nhỉ, em xin chia sẻ ạh! :hug:
Lần sau bác có đi thì bác nhớ đem theo thực phẩm khô mà nhấm nháp trong khi chờ đợi bác nhé, kẻo đói bụng run tay ảnh nó nhòe thì phí công mai phục! :D
Mà bác ngâm kíu thử vụ đánh flash cực mạnh trong sương mù thử trước xem ảnh ra sao, em hỏi cau hơi ngu là mình có thể chọn ngày có thời tiết tốt như trời trong, hay có trăng để đi không ạh? Chúc các bác thành công nhé! :)

hihi! đem đồ ăn theo con thú nó ngửi còn nhanh hơn , hôm đó trời có trăng rất sáng nhưng đến khi gặp con bò thì mây nó che hic! đúng là mẹ thiên nhiên ko thể đoán được điều gì sẽ xảy ra. Hình trăng hôm đó nè bác em định để dành cho bài test len sigma 50-500 nhưng đem lên đây cho các bác biết rằng tại sao em yêu rừng đến thế :angel_not ......................sến nhỉ!
http://vnphoto.net/data/p6/01_8485.jpg

ArTuan
24-10-2007, 11:39 AM
Ngoài ra Bác có tính đến việc dùng Camera có hồng ngoại để quay hình chưa (hình đen trắng). :angel_not
Thân![/QUOTE]

Em không biết quay phim bác ơi! nhưng em có xem qua mấy cái gía thấy ớn wá!
đằng này còn chơi hồng ngoại chắc chết.
À bác nào có máy quay dạng này nếu thích thì đi chung với em nha.

xiwen
24-10-2007, 12:55 PM
Đúng là hóc búa thật bác nhỉ! Chụp được ảnh của em nó quả là kỳ công! Các bác có cách nào khả thi giúp bác dac thong nhỉ, để anh em còn được xem ảnh bò rừng nữa chứ! :)

pmytrung
24-10-2007, 01:42 PM
Em có cái này các bác xem tí cho vui nhé
http://www.vnphoto.net/gallery_details.php?id=54184#id67397
Đây là phim về Bò rừng các bác nào thích thì tham khảo cho vui
http://www.vncreatures.net/phim/borung.wmv
Cám ơn các bác