View Full Version : Tác phẩm đoạt giải Cuộc thi ảnh toàn quốc lần thứ 26 - 2012
milestone
11-10-2012, 07:01 PM
Hình ánh sáng đẹp, hậu kỳ tốt, nhưng cũng giống như những năm trước , cũng là một kiểu y như nhau: đó là thuê người, sắp đặt, rồi chụp, bao năm vẫn thế, chả có gì khác cả. Những tấm bắt khoảnh khắc đẹp thì chả bao giờ đạt được giải hết vì những bức ảnh đấy làm sao đạt được sự hoàn hảo về bố cục cho được .... Đúng là cuộc thi ở Việt Nam ...
Có chăng năm nay những tấm ảnh bà cháu, ông cháu Tây Nguyên hút tẩu thuốc, già khú da nhăn nheo đã bớt đi do các NAG đã khai thác quá nhiều.
Vài thiển ý cá nhân, các cụ chém em ít ít thôi ạ ....
http://vapa.org.vn/Album.aspx?albumID=143
cuongking
12-10-2012, 10:48 PM
Việt nam 100 % mà kụ , tấm "bóng của tôi " gì đó , chắc may mà đợt rùi National geography họ chọn 1 bức khá tương tự Mộc châu thì mới có cơ hội đạt giải cao như vậy dù nhìn khá " bình thường" , chứ ko thì may ra chỉ được " treo " là hết ah ...
milestone
13-10-2012, 01:56 PM
Nói thật cái tấm đạt giải nhất nó lộ liễu gì đâu: Tất cả mọi người đều cầm dù đỏ, tất cả đều đứng yên giữa trời mưa không đi chuyển, chắc thích tắm mưa. Quan trọng hơn nữa là nhìn cái tấm này y như cảnh trong phim kiếm hiệp Tàu Khựa hehe..
Duyanh2004
13-10-2012, 02:19 PM
Nói thật cái tấm đạt giải nó lộ liễu gì đâu: Tất cả mọi người đều cầm dù đỏ, tất cả đều đứng yên giFc thích tắm mưa. Quan trọng hơn nữa là nhìn cái tấm này y như cảnh trong phim kiếm hiệp Tàu Khựa hehe..
Đội dù xếp hàng chờ lấy file đặt làm Photoshop đem đi thi cụ ơi :)
Zone5
14-10-2012, 12:51 AM
Nghĩ nhiều làm gì thế các bác? Mình chụp ảnh để phục vụ mục đích của mình thôi mà, có phải để đi thi đâu, mang máy ra bấm thôi các bác ạ, coi như mấy bức đó là ảnh tham khảo đi.
Ở cái thời này, cái gì cũng mang giải thưởng ra để đánh giá con người, từ cái thời đi học thì các giải thưởng học sinh giỏi đủ các cấp, đi học nghề thì cố cho bằng được cái bằng ĐH bằng mọi cách, người đẹp thì được rặn ra một đống các cuộc thi Miss, ca hát thì thôi rồi tràn ngập các cuộc thi và gameshow, và tất nhiên, ai cầm máy cũng phải cố nghiên cứu cho ra cái giải cũng là bình thường.
Xét cho cùng thì cũng tại cái cuộc sống quá bận rộn tạo cho chúng ta thói quen người ta cho gì mình ăn nấy, thử nghĩ mà xem nhé, nếu ko có idol thì làm sao ta biết một ca sỹ nào đó hát hay trong hàng nghìn ca sỹ đang hát ở các hộp đêm phòng trà, có phải tìm film đoạt giải Oscars, Cannes chẳng đơn giản hơn là theo dõi tạp chí điện ảnh suốt cả năm ....
Theo quan điểm của em thì giải thưởng là việc công nhận sự đóng góp chứ không phải cát sê. Nếu ai cũng phấn đấu đi thi lấy giải thì chắc trên đời này đã không tồn tại những người như Monet hay Van Gogh. Nhắc đến Monet em mới nhớ đến cái gọi là "Salon des Refusés", từ 150 năm trước ở kinh đô ánh sáng cũng bị như thế đấy, nên ta gặp đâu đó hiện tượng này cũng là việc rất bình thường.
Thôi, mang máy ra chụp ngay thôi các bác ạ, ngồi đây tám chuyện lý luận có khi sáng mai góc phố nhà mình nó lại đổi khác, lúc đấy lại ngây người ra tiếc, biết thế chiều qua mình bớt nghĩ đến giải thưởng có phải đã ko bỏ lỡ mất hình ảnh góc phố thân quen ^^.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.