View Full Version : Một kiểu làm báo không thể chấp nhận
small
19-10-2007, 12:26 AM
Tình cờ đọc báo Khoa học và đời sống số mới nhất ra ngày 19/10/2007 trên mục diễn đàn có bài "Không phải làm dâu?" và chợt giật mình vì cái hình minh hoạ trên báo. Một sự cẩu thả khó tin của người viết bài và của người biên tập, tác giả (Đặng Thị Minh Huệ) đã lấy nguyên bức ảnh của tác giả Renee C. Byer kể về câu chuyện chống chọi với bệnh ung thư của hai mẹ con Syndie và Derek. Về câu chuyện này trên blog của bác Nason đã đăng (link tại đây:
http://blog.360.yahoo.com/blog-rh8hN3ohcrb2GxEccq7qAfI6?p=2540 )
bức ảnh gốc là đây:
http://www.pulitzer.org/year/2007/feature-photography/works/images/byer13_jpg.jpg
còn tờ báo của chúng ta là đây:
http://farm3.static.flickr.com/2277/1619445666_a7a0ee0e94.jpg
Chẳng nhẽ báo lại hết hình để trích dẫn rồi ư, hay là một sự lừa dối độc giả? Thêm nữa, trích đăng hình mà không kèm xuất xứ là vi phạm bản quyền!
Mong một lời giải thích từ báo Khoa học & đời sống!
DTD145
19-10-2007, 07:21 AM
Đây không phải là cẩu thả mà một sự không lành mạnh trong báo chí ...
Centerweight
19-10-2007, 08:33 AM
Thật vô đạo đức!
ducdenthui
19-10-2007, 09:25 AM
tay viết bài chắc mù rồi nhìn đứa bé ra nàng dâu chăng, vô đạo đức hết sức
small
19-10-2007, 11:18 AM
Thanh that xin loi ban cung cac ban tren dien dan. Khi tim va dung anh nay, dung la chung toi chu quan va quen mat chu thich anh. Vi tinh chat cua nhieu bai viet trong dien dan co canh me chong-nang dau doi choi nen khi lua anh, chung toi tuong doi kho khan. That tinh, kho anh cua chung toi con han hep, nhung bai dien dan kieu nay hoi kho tim anh minh hoa nen chung toi thuong phai down anh tren mang ve va so suat khi khong trich nguon.
Mong cac ban thong cam.
Viet thu cho ban xong, toi doc entry cua NaSon va that su cam thay co loi voi cau be trong anh. That su day dut vi sao toi khong nhin ra do la mot cau be. Toi da de lai loi xin loi trong blog cua NaSon nhung cung khong ro bac ay co doc duoc hay khong. Co the nho ban chuyen loi xin loi giup toi duoc khong. Cam on ban da thang than giup toi nhin ra sai sot cua minh.
Xin duoc lam ban va hoc hoi tu ban.
Tks u
manhquangmq
19-10-2007, 12:10 PM
thành thật nhận ra cái sai như vậy là tốt lắm rồi,đỡ hơn rất nhiều bác chỉ chôm rồi lặn luôn hay thậm chí còn lên tiếng chối bay chối biến ,đổ tội lung tung,chỉ mong các bác nhà báo luôn nhớ rằng mỗi bài báo mình làm ra sẽ là 1 món ăn cho độc giả,mà món ăn đó luôn phải được chuẩn bị và chịu sự thẩm định kĩ càng bằng cái tâm của người làm báo mong muốn đem lại những góc nhìn trung thực và khách quan nhất về cuộc sống .Chúc các bác thực hiện đúng thiên chức của mình là quyền lực thứ 4 nhé
em có xem entry của bác nason,tim có lúc thấy thắt lại,nhớ lại nhữn hình ảnh về khoàng thời gian chiến đấu với bệnh ung thư máu của ông anh họ,chỉ bíêt cố gắng làm tất cả sức mình để đem lại sự vui vẻ cho ông ấy trong những ngày cuối cùng,có những lúc đau đớn không tưởng tượng nổi khi hàng ngày đều có những người hàng xóm trong bệnh viện ra đi,thần chết rình rập và từ từ hành động,khốn nạn cái bệnh ung thư quái ác,
bộ ảnh chát ,bố cục không đặc sắc nhưng đem lại được cảm xúc cho người xem đúng như bác nason nói :" không góc rộng, không vặn, không đè sát, tất cả những khuôn hình Renée chụp như là mắt thường quan sát của một người vô hình lặng lẽ bên 2 mẹ con." Nó đem lại sự thật :down:
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.