Log in

View Full Version : Em xin phép hỏi BQT 1 chút ạ



lamsonvn3
12-09-2012, 12:22 PM
Số là hồi sáng này ở topic: "Thân gửi BQT VNPHOTO và Mod Trung.Nguyen" trong mục "Tán gẫu". Em có post 1 bài bằng nick lamsonvn1 với ý nghĩa hỏi thêm về qui định của site. Câu chữ em dùng không có khích bác hoặc đụng chạm tới ai cả, ngay trong topic đó bác apham cũng nói:

"Thay mặt BQT xin thông báo: tất cả các nick ảo tạo mới vào đây tranh cãi đều được áp dụng biện pháp one-touch-banned, ra đi trong vòng 2s. Nick mrzen bị treo vĩnh viễn."

Em thấy rằng nick lamsonvn1 không phải là nick ảo vì em có hơn 80 bài, các bài cũng không phải là spam và nội dung em post trong topic "Thân gửi BQT VNPHOTO và Mod Trung.Nguyen" cũng không phải là tranh cãi - BQT có thể xem lại bài post đó, vậy tại sao lại banned nick lamsonvn1 ạ?

James Duong
17-09-2012, 12:35 PM
Vnphoto không phải là nhà của bác, mà là website do một nhóm người tạo ra. Họ là chủ nhà và họ có quyền chọn khách. Những hành động như vậy thể hiện là họ không muốn tiếp bác, không muốn bác vào nhà họ nữa. Lý do nọ lý do kia cũng chỉ là cái cớ dựa trên sự mấu chốt của vấn đề.

Khi đến nhà một ai đó, họ không những không tiếp mình mà còn đuổi mình đi, thì bằng chút ít tự trọng, ta cũng không nên bấm chuông gào thét, sao lại đuổi tôi đi. Sang nhà người khác mà chơi, bằng không thì ở nhà chơi một mình. Thế thôi !

quangduy
18-09-2012, 11:27 AM
vnphoto.net nên là một... nhà hàng! Ở đó có người đến ăn uống (người ăn sơn hào hải vị, người chọn món bình dân; người nhâm nhi lâu lâu, người ăn kiểu fast food); có người đến chỉ là để ngắm chơi (vì có không gian đẹp, có điều hòa mát lạnh); người đến mua đồ mang về; rồi có cả người đến bán (xổ số, băng đĩa nhạc, sách báo); có người đến để bù khú bạn bè, ngồi giết thời gian giải khuây hay làm ăn, tiếp đón đối tác; thậm chí có cả kẻ gian đến rình ò tìm sơ hở là chôm chỉa vv...
Như thế là chủ nhà nhưng phải mang tinh thần phục vụ, là khách nhưng có quyền đòi hỏi quyền lợi và được phục vụ. Nhà hàng đông khách hay không phụ thuộc ở chủ nhà chứ không phải khách! "Đất lành chim đậu"!
Chẳng ai mở nhà hàng và đến nhà hàng là không có mục đích, chẳng ai cho không ai cái gì và chẳng ai là không được cái gì!
Nếu chỉ là một nhà riêng, một biệt thự xa hoa mà chủ nhà khó tính, vị kỉ thì rồi cũng thành lầu hoang hoặc chỉ là nơi cho những vị khách lạ chưa biết gì tìm đến!
Nếu biết cách thì 1 quán cóc cũng là nơi tuyệt vời!

Taurus78
18-09-2012, 12:22 PM
Các nhà hàng như bác QuangDuy nói cũng đều có một bệnh chung là, thời gian đầu làm ăn tốt, thái độ niềm nở, món ăn ngon, và thực khách đến đông. Nhưng sau một thời gian, khách đến quá đông, do cơ sở vật chất không đáp ứng được nên tỏ ra kêng kiệu và kén khách. Thậm chí có quán còn có thêm đặc sản "mắng chửi" và đuổi khách. Có những người khách sau khi bị đuổi, chửi vẫn đến ăn, do người ta quen rồi hoặc ngại di chuyển, còn những người khác thì sẽ không quay lại, vì đời thiếu gì quán, không những thế mà quán mới vắng khách, món ngon, lại nhiệt tình. Lẽ chung mà.

thuytram_dep
18-09-2012, 12:23 PM
vnphoto.net nên là một... nhà hàng! Ở đó có người đến ăn uống (người ăn sơn hào hải vị, người chọn món bình dân; người nhâm nhi lâu lâu, người ăn kiểu fast food); có người đến chỉ là để ngắm chơi (vì có không gian đẹp, có điều hòa mát lạnh); người đến mua đồ mang về; rồi có cả người đến bán (xổ số, băng đĩa nhạc, sách báo); có người đến để bù khú bạn bè, ngồi giết thời gian giải khuây hay làm ăn, tiếp đón đối tác; thậm chí có cả kẻ gian đến rình ò tìm sơ hở là chôm chỉa vv...
Như thế là chủ nhà nhưng phải mang tinh thần phục vụ, là khách nhưng có quyền đòi hỏi quyền lợi và được phục vụ. Nhà hàng đông khách hay không phụ thuộc ở chủ nhà chứ không phải khách! "Đất lành chim đậu"!
Chẳng ai mở nhà hàng và đến nhà hàng là không có mục đích, chẳng ai cho không ai cái gì và chẳng ai là không được cái gì!
Nếu chỉ là một nhà riêng, một biệt thự xa hoa mà chủ nhà khó tính, vị kỉ thì rồi cũng thành lầu hoang hoặc chỉ là nơi cho những vị khách lạ chưa biết gì tìm đến!
Nếu biết cách thì 1 quán cóc cũng là nơi tuyệt vời!
Bác quangduy ơi, với những miêu tả như trên thì nơi đó không thể gọi là Nhà hàng được mà là cái Công Viên Công Cộng.
Thậm chí có là cái Nhà hàng như bác nêu ra đi chăng nữa thì người chủ Nhà hàng có quyền đón tiếp những vị khách mà họ mong muốn (chẳng hạn bác bỏ vài chục tỷ xây cái Nhà hàng to đẹp nhất Việt Nam mà đón tiếp khách mặc quần sọt và áo thun ba lỗ, vào phì phèo thuốc lá, gác chân lên bàn,... thì bác có mong muốn đón tiếp những vị khách đó không, lúc đó khách hàng mục tiêu của bác là mấy tay đại gia giàu có, đi xe hơi, ăn mặc lịch sự,... Và ngược lại, bác bỏ ra vài triệu đồng mở cái quán cafe cóc mà đòi đón tiếp các tay đại gia này thì e là hơi khó...).
Còn kiểu lổn nhà lổn nhổn đón tiếp khách thập phương, ăn nhậu thoải mái, người ra kẻ vào, bán hàng rong cũng có thì đó là cái Công Viên Công Cộng...

CFocusS
19-09-2012, 02:05 AM
Nhiều ông nói nhà hàng này nọ mà quên béng mất vào nhà hàng thì phải...giả tiền, không giả nó đá đít kêu công an tội gây rối chứ ở đó mà đòi hỏi nọ kia. Vào vnphoto có phải trả xu nào không (trừ một số box đặc biệt)? thế mà cũng so sánh cho bằng được.