View Full Version : hoàn toàn thất vọng về canon marathon 2012 !!!
condaohailuoi
08-09-2012, 09:21 PM
xin thưa với các bác là em hoàn toàn thất vọng về canon marathon 2012,
ko hiểu đã hết người hay thiếu tiền hay sao mà lại mời cái tên Christian Yeo đến từ xứ Singapore làm trưởng ban giám khảo. bày đặt trích dẫn Asel Adam với Cartier Bresson mà ko chịu hiểu là Adam với Bresson vô cùng phẫn nộ với mấy kiểu ảnh chụp người tàn tật, thương vay khóc mướn câu like. 3 tấm ảnh của chủ đề 1 rất nhạt.
Mới đầu thì bày đặt dạy đời nào là kiên nhẫn, nào là hunting .... xong chọn những tấm set up thô thiển và đầy lỗi như trời nắng mặc áo dài đạp xe đi chơi, chân chống chưa gạt lên (đứng yên 1 chỗ đạp xe ?!) - đứng giữa giao lộ đông đúc ... (chủ đề 2)
Em thấy được có 1 tấm anh chàng bấm máy điện tử là thú vị. Ngay cả giải đặc biệt cũng rất nhàm. Dù sao vẫn đỡ hơn những tấm kia quá bá láp. Nãy em tức tối kinh khủng chỉ mong tới phần quay số trúng thưởng, trúng cái rồi lên cướp micro chửi cho sướng.
Em xin thề quyết tâm tẩy chay canon, ko bao giờ mua đồ của nó, chúng quá khinh thường người-chơi-ảnh VN. hơn 3000 ngàn người mặc cái áo đỏ canon chạy lông nhông khắp sài gòn, chả phải là hiệu quả quảng cáo đáng giá cả trăm ngàn đô-la hay sao mà ko mời được 1 ông giám khảo đàng hoàng (như năm 2007 hay 2008 có mời được ông Tim Page)
Cũng may là em hài lòng 1 cái : đã đóng góp tiền dự thi cho quỹ từ thiện, chứ mà tiền hôm nay vào tay canon chắc uất ức tới sáng hôm sau.
KHÔNG BIẾT CÓ BÁC NÀO CÓ CÙNG CẢM XÚC VỚI EM HAY KO ?
la_nina87
08-09-2012, 09:36 PM
em do đi làm , nên ko đi thi được
chỉ biết 1 cái là áo năm nay quá xấu
mrphatdao
08-09-2012, 09:38 PM
có giải rồi sao bác? em cũng muốn ngắm "tác phẩm đoạt giải" một tí. hì hì
Wanni_Shot
08-09-2012, 09:38 PM
Em đồng ý với bác......
apham
08-09-2012, 09:39 PM
Năm nay là năm đầu tiên trong 7 năm qua apham không tham gia cuộc thi, chỉ đến dự buổi sáng để tán gẫu và chụp ảnh lưu niệm với mọi người. Vì vậy cũng không xem được ảnh công bố giải. Công tâm mà nói thì năm nay Canon tổ chức hơi bị xuống, ngay bản thân apham cũng không có thông tin cụ thể giờ giấc và được nhắc hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi, phần này công ty tổ chức sự kiện phải làm truyền thông tốt hơn.
Được biết nhiều thành viên kỳ cựu trên VNPhoto cũng không tham gia do thủ tục đăng ký rườm rà gì đó.
condaohailuoi
08-09-2012, 09:41 PM
bản thân em năm nay bế tắc trước đề bài, chụp ảnh chả ra gì nên dù đói bụng vẫn cố uống nước cầm hơi, cố nán lại phút chót để chiêm ngưỡng các ảnh đẹp đạt giải , mong mỏi được khai mở tầm mắt. ai dè .....
về nhà em chỉ muốn đau bao tử thưa các bác !
maycatang
08-09-2012, 09:44 PM
He he... nay em cũng hổng có thi. Sáng nay lên loanh quanh gần đó rồi đi cafe.
Phần truyền thông năm nay kém hơn những năm trước nhiều.
edison27191
08-09-2012, 09:51 PM
haiz, năm nay có lệ phí tham gia nhưng cách thu rắc rối phức tạp dẫn đến người tham gia ngại thủ tục này kia nên cũng hạn chế số người đăng ký. còn về cái tấm ảnh 3 con chó nằm trong cũi đoạt giải ở chủ đề 1 thì em thấy phẫn nỗ hơn là đồng cảm với tình thương j j đó mà ban giám khảo quy kết cho bức hình, không biết họ có biết số phận của những con chó đó hay không mà đi nói rằng những con chó đó có khuôn mặt hạnh phúc kia chứ. nghe là thấy vốn kiến thức của họ về cuộc sống ở VN hạn hẹp đến cỡ nào rồi :(
contraitomo
08-09-2012, 10:08 PM
Các bác có các ảnh đoạt giải ko? Up lên cho anh em bình loạn cái :D
khoilekts
08-09-2012, 10:25 PM
Chính xác là năm nay những tấm ảnh đoạt giải chất lượng thua hẳn năm ngoái. Khi công bố những bức ảnh đoạt giải em không hề nghe chữ "Ồ" phấn khích từ phía khán đài như khi công bố những bức ảnh đoạt giải năm ngoái. Thật sự em không thấy ấn tượng gì ở những bức ảnh đoạt giải năm nay. Khâu tổ chức thì xuống cấp, MC thông dịch viên mà dịch hết sức lủng củng, không dịch nổi câu " It's not too late to shoot what you dare to dream" @@. Cũng may là em đi làm buổi sáng, chụp hí họa 2 chủ đề đầu nộp bài, chủ đề cuối em mướn chiếc xích lô chạy lòng vòng thành phố cũng vui phết :)
phongtranvn
08-09-2012, 10:25 PM
may quá, sau khi có chủ đề 3 xong, 30p sau quay về nộp hình & về nhà đi ngủ... =))
Nói chung năm nay ko như mấy năm trước, hình dự thi lúc chiếu review cũng ko có gì đặc sắc.
Nước uống thì có tài trợ
Ăn sáng thì ko có, sáng dậy sớm đói bụng mà phải ngồi chờ đến khi có chủ đề 1 rồi mới đi... haizzz
ravic
08-09-2012, 10:32 PM
may quá, sau khi có chủ đề 3 xong, 30p sau quay về nộp hình & về nhà đi ngủ... =))
Nói chung năm nay ko như mấy năm trước, hình dự thi lúc chiếu review cũng ko có gì đặc sắc.
Nước uống thì có tài trợ
Ăn sáng thì ko có, sáng dậy sớm đói bụng mà phải ngồi chờ đến khi có chủ đề 1 rồi mới đi... haizzz
Có nước uống là vui rồi còn mong ăn sáng nữa sao bác? hihihihi
vietvunvut
08-09-2012, 10:46 PM
Nghe bác Tóc Xuăn bình luận về hình em bé nhiễm chất độc da cam là biết ko biết gì về VN rồi, còn bình luận là hai mẹ nữa, em MC còn chêm thêm câu "em bé không sống đc lâu"
Bạn tác giả tấm hình lúc lên thấy ko vui, có lẽ nhờ người quen vào để chụp mà bị bác kia suy diễn tùm lum.
LUONGTD
08-09-2012, 10:47 PM
Thấy trên tờ quảng cáo ngoài cổng có ghi đơn vị bảo trợ thông tin là vnphoto.net mà ko biết diễn đàn mình bảo trợ cái j. năm nay không đông như mọi năm, ... có lẽ do kinh tế khó khăn chăng?
ca-chot
08-09-2012, 10:55 PM
Năm rồi mình thấy nhiều bác "lão" tham giam cũng đông còn năm nay "biến" đi đâu mất ..., còn lại đa số là trẻ , còn hình thức tổ chức "gập khuông " như năm rồi chả có gì mới kể cả ban giám khảo -----> CHÁN
condaohailuoi
08-09-2012, 10:59 PM
Thấy trên tờ quảng cáo ngoài cổng có ghi đơn vị bảo trợ thông tin là vnphoto.net mà ko biết diễn đàn mình bảo trợ cái j. năm nay không đông như mọi năm, ... có lẽ do kinh tế khó khăn chăng?
thì em vừa bức xúc pót bài chắc cũng gọi là 1 dạng thay mặt vnphoto "bảo trợ thông tin" chăng =)) =)) =))
apham
08-09-2012, 11:06 PM
Thấy trên tờ quảng cáo ngoài cổng có ghi đơn vị bảo trợ thông tin là vnphoto.net mà ko biết diễn đàn mình bảo trợ cái j. năm nay không đông như mọi năm, ... có lẽ do kinh tế khó khăn chăng?
Thì bác thấy là BQT có đưa tin về cuộc thi này chính thức từ nguồn Canon VN. Vài ngày nữa có thông cáo báo chí về kết quả đoạt giải thì site mình cũng sẽ có thông tin.
thienphong2704
08-09-2012, 11:48 PM
MC nói chuyện rất vô duyên dã man, từ đầu tới cuối, toàn đâm hơi ấy.
Không hiểu buổi sáng thuyết trình về cuộc đời và sự nghiệp chi cho dài,giống tự đề cao.
Cảnh ảnh CD1 : đánh vào cái lòng yêu thương của con người, nhưng về nghệ thuật, kỹ thuật thì....
Zinnguyen
09-09-2012, 12:05 AM
Đến hẹn lại lên, Canon Marathon năm nay lại quy tụ khá đông những người mê chụp ảnh toàn thành phố... tuy nhiên số lượng ít hơn hẳn năm ngoái, cũng có anh em vì nhiều lý do đã không còn cầm máy nữa [so sad]... lần thứ 3 tham gia nên cũng rút tỉa nhiều kinh nghiệm, chăm chút góc máy hơn và cứ trên tinh thần thoải mái thư thái chứ ko đua với thời gian như 2 lần trước.
Năm nay có 3 chủ đề: Touch - Chạm, Sweat - Mồ hôi, What's the best beautiful in Hochiminh City - Điều gì tuyệt vời nhất ở Sài Gòn... nhìn chung 3 chủ đề đều khá trừu tượng và khó xơi...
Công tác tổ chức năm nay cũng khá chán nản, ngoài việc phải chấp nhận lấy cái áo đỏ thay vì được chọn màu đen- đỏ như năm trước, phải đóng thêm lệ phí thì những khâu khác khá chậm chạp. Khâu quan trọng nhất là việc show hình lên màn chiếu cho những người tham gia xem liên tục bị gián đoạn bởi lỗi kỹ thuật và những đoạn quảng cáo màu mè của BTC, kết quả là cái thú vui bình ảnh của anh em mất đi hứng thú lúc nào không biết...
Về chất lượng, theo như lời tự an ủi của vị giám khảo đáng kính thì chất lượng ảnh đã tăng lên rõ rệt... Sự thật thì từ lúc bắt đầu show hình đến lúc công bố giải đặc biệt, chỉ lác đác 1-2 ảnh khiến cả hội trường ồ lên vì vẻ đẹp cũng như sự ngộ nghĩnh của bức ảnh... chẳng còn cái sự rào rào liên tục như các mùa marathon trước...
Vậy kết quả thì sao, em thích 3 tấm chia đều cho 3 chủ đề: chạm tay vào mặt nước, giọt mồ hôi của gamer và vẻ đẹp từ trên cao của khu ổ chuột... 3 tấm ảnh có màu sắc, sự sáng tạo mới và không đi vào lối mòn của cái kiểu lấy nước mắt và tâm trạng trong các bức ảnh đen trắng.
Kết quả: trong tổng số 10 ảnh đoạt giải, có 5 ảnh trắng đen, và không ngoài dự đoán, ảnh đoạt giải đặc biệt vẫn là ảnh trắng đen - 3 lần như 1. Chán.
Cuối cùng, người ta vẫn thấy Việt Nam đẹp trong những thứ xưa cũ, khổ đau, bệnh tật và cái bức bối triền miên hay sao... có lẽ nên đặt ngược lại vấn đề về các ảnh đoạt giải cao của Việt Nam, lỗi có thể được đẩy cho mắt nhìn của Ban giám khảo nước ngoài chứ không phải cá nhân thí sinh.
P.s: năm sau mà thấy ông giám khảo này tiếp tục chấm thì nghỉ mịe nó đi cho rồi.
condaohailuoi
09-09-2012, 12:09 AM
P.s: năm sau mà thấy ông giám khảo này tiếp tục chấm thì nghỉ mịe nó đi cho rồi.
chuẩn bác ạ, giờ coi lại mấy cái ảnh đạt giải các năm 2006 2007 2008 thấy chất vãi.
hungphotovn
09-09-2012, 12:28 AM
Marathon Canon 2012 bạn có tham dự? Mình thì ... không. Năm nay "đại gia" Canon ... tổ chức thu phí tham dự 50.000 đồng, mình không thích "kiểu chơi" này. Mất uy thế của 1 CANON số 1 Thế Giới. Trong quá trình tổ chức Marathon, Canon tổ chức quyên góp thì hay biết mấy, ai cũng sẽ sẵn sàng để chia sẽ. 5000 người dự thi Canon thu được 250 triệu, bằng 2 cái body 1Dx thôi, Canon keo kiệt với giới nhiếp ảnh mình quá.
Thì từ thiện đó, nhưng ... cái nào ra cái đó. Nói là nhiều người đăng ký lấy áo về không dự thi. Nhưng được người ta bận cái áo canon đi ngoài đường là mừng rồi, hình ảnh Canon đi khắp nơi. Canon chịu chơi thì 1 người dự thi thì canon bỏ ra 20 ngàn đồng làm từ thiện đi, như vậy Canon mới xứng tầm. Cái này là gom tiền Việt cho người Việt- Canon có tiếng :-))
darkside
09-09-2012, 01:04 AM
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/510657/Canon-Photo-Marathon-VN-2012-Tran-Phuong-Vy-doat-giai-dac-biet.html
Mr.Teu
09-09-2012, 01:07 AM
uất ức thần chưởng =))
không còn gì có thể tả nổi =))
darkside
09-09-2012, 01:23 AM
"82,2 triệu đồng là lệ phí thu được từ các thí sinh tham gia chương trình, toàn bộ số tiền này sẽ được trao cho quỹ “Hiểu về trái tim”, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật tim miễn phí." Trích theo link ở trên. Vậy đợt này chỉ có 1644 người tham gia thôi :D Haha, giảm sút quá, giảm sút quá
vikhoa
09-09-2012, 02:16 AM
Năm nay em cũng ở nhà, không đi thi vì chán BGK lắm rồi :)
mr_lek
09-09-2012, 02:26 AM
Năm ngoái em tham gia lần đầu tiên và cực kì vui, cực kì mệt khi cuốn liên tục theo 3 chủ đề .
Và còn rất hi vọng vào tác phẩm của mình, vì ekip đã bỏ cả 1 ngày dài ra nghiêm túc sáng tạo ... những cuối cùng vẫn rất nể các hình ảnh đoạt giải
Hơn nữa áo năm ngoái rất đẹp, dù chẳng có phý gì, nhưng nhìn cảnh đi tới đâu cũng thấy áo Canon đỏ đen lon ton thật là thích
Đọc hết 3 Trang report thì em thấy ko tiếc khi năm nay mình ko tham gia ... đúng là áo xấu đến nỗi, e đi đường ngó nghiêng và nghĩ ủa hum nay có thi Canon Mar ko vậy ta ???=.=
condaohailuoi
09-09-2012, 07:18 AM
có lẽ nên làm 1 cái vote để lấy ý kiến của anh em về chất lượng cuộc thi năm nay, bác apham có thể thay mặt anh em vnphoto gửi phản hồi đến canon chăng ? hi vọng các năm sau họ làm tốt hơn. dù sao thì cả năm mới có 1 cuộc thi ảnh dạng marathon ở VN. nếu mà tổ chức ko ra gì nữa thì thiệt thòi cho anh em chơi ảnh.
nguyenanhnt
09-09-2012, 07:26 AM
có lẽ nên làm 1 cái vote để lấy ý kiến của anh em về chất lượng cuộc thi năm nay
Vote làm gì nữa em trai ạ !
Chủ đề năm nay Canon chẳng chuẩn bị chu đáo, kiểu bí rị ra bừa :) . Chủ đề đầu tiên nhận được bỗng dưng "chạm" thấy sự kỳ kỳ. Sang chủ đề hai thì không còn nghi ngờ gì nữa ! Về ăn cơm ngủ một giấc cho lành :)
bali.po
09-09-2012, 07:46 AM
em cũng mới tham gia đây là lần đầu nhưng thấy chán....chẳng có hứng chụp..nhận áo xong đi cafe...chụp ảnh năm nay ý tưởng bị trùng nhiều quá..ngón tay chạm mặt nước em cũng ngồi làm cho ông anh chơi chung chụp cả buổi trong tao đàn...e gửi các bác coi link về anh đoạt giải
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/510657/Canon-Photo-Marathon-VN-2012-Tran-Phuong-Vy-doat-giai-dac-biet.html
maycatang
09-09-2012, 08:15 AM
Em thì em có cái ý kiến cỏn con thế nầy.
Đã gọi là thi nhanh, không cho chỉnh sửa qua bất kỳ phần mềm nào, kể cả TRIM trong body.
Thì cũng nên loại ngay mấy cái ảnh setup cho nó lành.
Nhưng Ban Bánh Khảo không nhận ra đâu là ảnh chụp tự nhiên, đâu là ảnh setup thì chấm cái nỗi giề.
Nên năm nay em không đăng ký tham gia.
Còn việc đóng phí 50.000 lệ phí tham gia thi, để ủng hộ từ thiện thì em hoàn toàn đồng ý.
Nhưng cách thu thì chưa chuyên nghiệp, dẫn đến nhiều thí sinh thấy rườm rà mất thời gian nên không đăng ký tham gia.
Nấy cái nầy thế nào Canon cũng vào đọc và sẽ rút kinh nghiệm cho những lần thi sau (nếu có)
wikisolo
09-09-2012, 08:35 AM
Theo cac bac tham gia giai thi tam nao dep? ( dat biet la bac chu thot qua cuc doan)
Photomarathon la san choi chung, viec anh doat giai cung mot phan co tinh chu quan trong do khong nen buc tuc den nhu the ban a
Con tay chay bo gear canon vi mot san choi chung nhu vay co dang khong?
letrieunhat
09-09-2012, 08:37 AM
Nếu biết BGK chấm tấm này đoại giải nhất em lên chụp lại liền...huhu :
http://farm9.staticflickr.com/8167/7478867646_dd0845e3be_z.jpg
vantrung2410
09-09-2012, 08:39 AM
"82,2 triệu đồng là lệ phí thu được từ các thí sinh tham gia chương trình, toàn bộ số tiền này sẽ được trao cho quỹ “Hiểu về trái tim”, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật tim miễn phí." Trích theo link ở trên. Vậy đợt này chỉ có 1644 người tham gia thôi :D Haha, giảm sút quá, giảm sút quá
82 triệu này chắc đủ tiền phẫu thuật cho 1 bé quá
ravic
09-09-2012, 08:41 AM
Theo cac bac tham gia giai thi tam nao dep? ( dat biet la bac chu thot qua cuc doan)
Photomarathon la san choi chung, viec anh doat giai cung mot phan co tinh chu quan trong do khong nen buc tuc den nhu the ban a
Con tay chay bo gear canon vi mot san choi chung nhu vay co dang khong?
Mình thích bài này nhưng lần sau nhớ bỏ dấu khi gõ nha.
condaohailuoi
09-09-2012, 08:41 AM
Nếu biết BGK chấm tấm này đoại giải nhất em lên chụp lại liền...huhu :
http://farm9.staticflickr.com/8167/7478867646_dd0845e3be_z.jpg
em chỉ bức xúc về ban giám khảo thôi ạ, còn về thái độ gian dối của các thí sinh thì mọi người chắc đã biết rồi, ngoài bác đạt giải này còn 1 bác đi chụp lại y chang góc ảnh đạt giải 1 cuộc thi Masterpiece kiến trúc VN , lúc chiếu lên slideshow mọi người đều xầm xì ngán ngẩm.
ko biết bác gian dối này là ai, có nick trên vnphoto ko ? có thể lên giải trình vài câu với anh em chăng ?
contraitomo
09-09-2012, 08:43 AM
Các bác giải thích hộ em tại sao bức ảnh có 2 ông tướng ngồi ở ghế lại đoạt giải nhất chủ đề "Mồ hôi" với ạ? Em xem mãi mà chẳng hiểu ý tứ nó thế nào?
letrieunhat
09-09-2012, 08:45 AM
em chỉ bức xúc về ban giám khảo thôi ạ, còn về thái độ gian dối của các thí sinh thì mọi người chắc đã biết rồi, ngoài bác đạt giải này còn 1 bác đi chụp lại y chang góc ảnh đạt giải 1 cuộc thi Masterpiece kiến trúc VN , lúc chiếu lên slideshow mọi người đều xầm xì ngán ngẩm.
ko biết bác gian dối này là ai, có nick trên vnphoto ko ? có thể lên giải trình vài câu với anh em chăng ?
Em chụp hình này trước cả cuộc thi diễn ra bác ah :)
thuytram_dep
09-09-2012, 08:55 AM
1. Thi ảnh thì tính chủ quan của các thành viên BGK cũng kha khá, nên tranh cãi về tấm ảnh đoạt giải là điều không thể tránh khỏi. Em không chỉ trích hay bao biện cho BGK, mong các bác khác cũng có cái nhìn thoang thoáng hơn về BGK cuộc thi ảnh. Có thể các tấm ảnh đoạt giải năm nay không thuyết phục được nhiều người như những năm trước đó, nhưng với 3 chủ đề hơi khó nhai (nhất là 2 chủ đề đầu) thì ảnh đoạt giải cũng không đến nỗi tệ lắm các bác nhỉ...
2. Em cũng đồng ý với anh Quang - maycatang, là có lẻ BGK không nên chọn lựa những tấm ảnh mang tính sắp đặt nhiều quá vì như vậy là không đúng với tiêu chí: SÁNG TÁC ẢNH.
Năm nay các "cây đa - cây đề" của VNPhoto không biết tại sao lặn hết trơn, làm "cây con" như em bơ vơ vì không có ai để "tám". Coi như mục đích của em khi tham gia cuộc thi này bị "phá sản". :bored:
Nhưng em đánh giá cao sự có mặt của Pepsi :11:, có lẽ thắng lớn trong cuộc thi năm nay là Pepsi chứ không phải Canon.
gk2102
09-09-2012, 09:21 AM
Chính xác là năm nay những tấm ảnh đoạt giải chất lượng thua hẳn năm ngoái. Khi công bố những bức ảnh đoạt giải em không hề nghe chữ "Ồ" phấn khích từ phía khán đài như khi công bố những bức ảnh đoạt giải năm ngoái. Thật sự em không thấy ấn tượng gì ở những bức ảnh đoạt giải năm nay. Khâu tổ chức thì xuống cấp, MC thông dịch viên mà dịch hết sức lủng củng, không dịch nổi câu " It's not too late to shoot what you dare to dream" @@. Cũng may là em đi làm buổi sáng, chụp hí họa 2 chủ đề đầu nộp bài, chủ đề cuối em mướn chiếc xích lô chạy lòng vòng thành phố cũng vui phết :)
Bác cho em hỏi ngoài lề 1 tí, bác mướn chiếc xích lô hết bao nhiêu thế? Em có người bác mới về VN cũng muốn đi xích lô mà sợ bị chém :D
gk2102
09-09-2012, 09:28 AM
Em thấy năm nay đi Canon Marathon được 1 cái là tận tay cần 1DX và 5DIII chụp thử cho biết =))
Em nghĩ hay là VNPhoto mình làm 1 cái VNPhoto Photomarathon ấy, làm cho anh em diễn đàn mình chơi mà chuyên nghiệp ngon lành đàng hoàng cho Canon vào xem xấu hổ chơi :D
đọc trên kia cũng thấy một bác giống em, đi làm không tham gia được nhưng vẫn hỏi thăm cái áo :devil:
Quân-marines
09-09-2012, 10:35 AM
Các bạn đi thi nên đọc kỹ hướng dẫn xử dụng trước khi dùng.
1. Ảnh đẹp hay không ? ý nghĩa như thế nào thì là do BGK quyết định theo ý chủ quan của họ ---> không bàn cái này vì cuộc thi nào cũng vậy.
2. Công tác tổ chức kém ---> chỉ xoáy vào vấn đề này thôi, vì vậy, nên tôi cũng đã nghĩ thi Canon từ năm 2009 rồi.
Canon Marathon là sân chơi vui vẻ, bình đẳng, ai thích set up thì set, ai không thích thì thôi. Ai định nghĩa dùm: như thế nào là ảnh set up (dàng dựng) ??
Thích thì chơi, không thích thì lên càfe cào pháo với bạn bè ngày cuối tuần cũng là vui lắm rồi.
Cá nhân tôi thấy ảnh đoạt giải Đặc biệt nhìn cũng hay và ý nghĩa vì nó bao trùm cả phạm vi của cả 3 chủ đề: touch, sweat và beautiful life in HCMC.
khoilekts
09-09-2012, 11:05 AM
Bác cho em hỏi ngoài lề 1 tí, bác mướn chiếc xích lô hết bao nhiêu thế? Em có người bác mới về VN cũng muốn đi xích lô mà sợ bị chém :D
Hehe em mướn xích lô đi 1 tiếng đồng hồ hết 200k bác ạ. Năm ngoái thì tốn 200k lên bitexco chụp, năm nay tốn 200k đi xích lô. Không có giải nhưng mà vui :D
Tran Kieu Anh
09-09-2012, 11:15 AM
Sáng thứ 7 em uống cafe ở hồ con rùa thấy rất đông các cô chú áo đỏ bu xung quanh hồ chĩa ống kính xuống nước, em mới nhớ ra hôm nay thi Canon marathon, em tưởng chủ đề là "loăng quăng" hay "bọ gậy", hóa ra là "chạm". Không biết bức ảnh đoạt giải có phải từ đây không.
kiencoi_art
09-09-2012, 11:37 AM
Thời buổi kinh tế suy thoái, nên BTC cũng ko hào phóng như mọi năm cũng là lẽ thường, việc ko đc đầu tư đúng mức thì cuộc thi diễn ra ko như mong đợi là dễ hiểu.. Ngay cái khoản đăng ký nạp 50k tiền áo cho từ thiện gì đó đủ biết tổ xạo rồi, chỉ có những con cừu mới tin là dùng vào mục đích trong sáng. Anyway, dù gì cũng hoàn toàn đồng ý với bức xúc của bác chủ, sự thất vọng đã đc lường trước..
Nói vui tí: hy vọng các hãng khác nhân cơ hội này hạ bệ uy tín của bọn Canon ở VN, làm 1 cuộc thi đại loại như Nikon Marathon chẳng hạn ;))
ronaldomu
09-09-2012, 12:07 PM
>>> Nói thì dễ, nhưng Nikon đâu đủ lực để làm 1 cuộc thi hoành tráng (mặc dù nhiều sai sót) như vậy đâu. Nikon tại Việt Nam chỉ mỗi cái VIC, còn chính hãng Nikon thì k văn phòng, k nhân sự :| không lẽ cuộc thi của Nikon mà mướn 1 đơn vị tổ chức sự kiện ở ngoài làm?
Em thấy là, gọi là Photo Marathon thì đều có thể setup hay không setup. Tuy nhiên setup mang tính gượng gạo (chẳng hạn như tấm chổi bay năm ngoái hay tấm xe đạp năm nay) thì không thuyết phục. Setup mang tính sáng tạo, setup mang tính tự nhiên thì mới xứng đáng, chẳng hạn tấm mồ hôi funny năm nay.
Còn về BGK, tốt nhất là k nên đánh giá vì họ đều là nhưng tay ảnh chuyên nghiệp. Có chăng là họ chưa cảm nhận hết được Việt Nam và các đánh giá quá mang tính chủ quan của bản thân. Thêm nữa, ở Việt Nam thiếu gì lão làng mà 2 năm nay thấy toàn người nước ngoài :S
Hi vọng Canon biết được những chia sẻ của mọi người, tiếp thu và hoàn thiện cuộc thi trong năm sau :) Ai gì thì gì, năm sau em vẫn đi :D
P.S. Năm nay trao giải thấy không nhắc tới hiệu máy ảnh sử dụng :P
apham
09-09-2012, 12:14 PM
Theo apham thì làm cái Photo Marathon này mà để VNPhoto hay Nikon làm là điều không tưởng. Để xây dựng thương hiệu này thì Canon đã đầu tư rất nhiều trong thời gian qua, và bây giờ nó đã thành chuẩn mực. Nói cách khác, chính Canon đã đưa ra tiêu chuẩn chụp - chấm giải chỉ trong 1 ngày như 1 cuộc đua marathon. Người được là chính các bạn.
Apham ủng hộ BGK của cuộc thi, có thể họ không rành văn hóa VN bằng chính chúng ta nhưng họ đã nêu lên vấn đề và cổ xúy cho cách làm mới mẻ này - thổi 1 luồng gió mới vào làng nhiếp ảnh VN kể từ 2006.
Nếu có khúc mắc thì chỉ là vấn đề tổ chức sự kiện, hy vọng Canon năm sau làm tốt hơn năm nay.
contraitomo
09-09-2012, 01:07 PM
Tìm hoài không xem được tất cả các ảnh đoạt giải ở đâu, bác nào biết giúp em với. Mới xem được ảnh giải đặc biệt và 3 ảnh giải nhất thôi.
condaohailuoi
09-09-2012, 01:21 PM
Em chụp hình này trước cả cuộc thi diễn ra bác ah :)
em có ghé qua fb của bác rồi ạ, đúng là bác đã chụp góc ảnh đó từ lâu
như vậy có thể nói là tác giả giải 1 chủ đề 3 là ăn cắp góc của bác hay đơn giản chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên ?
akiross
09-09-2012, 01:29 PM
=)) thấy hơn đc năm ngoại vụ hát hò, có điều ý thích của mấy bạn thấy hết giải xách đít đi về em cho là quá ít học
redmoon3009
09-09-2012, 01:29 PM
Các bác giải thích hộ em tại sao bức ảnh có 2 ông tướng ngồi ở ghế lại đoạt giải nhất chủ đề "Mồ hôi" với ạ? Em xem mãi mà chẳng hiểu ý tứ nó thế nào?
Mình nghĩ ở đây cái ko thuyết phục là sự diễn giải của BGK về tác phẩm.
Thật ra trong slide lúc công bố chủ đề thì có phần ghi chú là: sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mình nghĩ tác phẩm này có chứa đựng ý nghĩa như thế. Nhưng tấm đoạt giải 3 của chủ đề này thì mình ko thấy thuyết phục lắm. Hình ảnh 1 người nằm dài trên mặt đất với mồ hôi trên lưng áo thì chỉ biểu lộ ra được sự mệt mỏi, chán chường.
Còn 1 điều nữa là BGK nêu ra nhận xét của mình về những tấm ảnh nhưng không nêu ra cái lý do họ chọn tác phẩm. Và trong cả 2 chủ đề đầu, tác phẩm được giải 3 lại chỉ được nhắc qua loa.
BGK đều không biết hết được ý nghĩa thật sự của những tác phẩm được đoạt giải mà phán đại 1 câu như đúng rồi, đến nỗi tấm ảnh trắng đen trắng của chủ đề Touch chụp đứa bé và người phụ nữ phải được tác giả đính chính lại.
speedup
09-09-2012, 03:00 PM
Mấy bác có tham gia thì post hình mình lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Chứ ai lại đi chê ảnh đoạt giải theo ý kiến chủ quan của các bác được.
Lucas-Bối-Lạc
09-09-2012, 03:06 PM
hehe...năm đầu tiên em tham gia canon Marathon, lòng hồi hộp ko sao ngủ được, tiền đóng sớm nhứt ! sáng tới đã thấy ae chụp ảnh khá đông, lật đật vài đăng ký lấy áo ! thằng em đi theo chưa đăng ký đóng tiền, lật đật đi đăng ký, đăng ký xong nó khoe em: em đăng ký 2 lần được 2 cái áo nè anh ! ơ...miệng e như chữ o ! ko phải đóng 1 khoản phí nào, và có thể đăng ký bao nhiêu lần cũng được, miễn đừng quay lại quầy cũ ! khâu tổ chức quá kém....! :)
hy vọng năm sau BTC làm tốt hơn, năm nay e chẳng chụp dc tấm nào hix hix....
speedup
09-09-2012, 04:04 PM
thằng em đi theo chưa đăng ký đóng tiền, lật đật đi đăng ký, đăng ký xong nó khoe em: em đăng ký 2 lần được 2 cái áo nè anh ! ơ...miệng e như chữ o ! ko phải đóng 1 khoản phí nào, và có thể đăng ký bao nhiêu lần cũng được, miễn đừng quay lại quầy cũ ! khâu tổ chức quá kém....! :)
hy vọng năm sau BTC làm tốt hơn, năm nay e chẳng chụp dc tấm nào hix hix....
Cái này không phải là do ban tổ chức kém mà do ý thức của em bạn quá kém
apollon
09-09-2012, 04:18 PM
em thất vọng toàn tập về Canon Marathon năm nay, đặc biệt là ban giám khảo. Những tấm đoạt giải không thuyết phục. Những năm trước những tấm đoạt giải đúng là tâm phục khẩu phục, công bố lên anh em chỉ có "Ồ" một cách trầm trồ, năm nay thì không
Tổ chức năm nay cũng rất tệ, việc đóng tiền lằng nhằng có lẽ là hình thức hạn chế bớt người tham gia, và nếu đúng thế thì nó đã đạt mục đích rồi. Năm nay em vẫn tưởng được ổ bánh mì như mọi năm, ổ bánh mì chả đáng là bao, em cũng chẳng phải ham hố gì nó, nhưng nó thể hiện sự quan tâm của BTC đối với anh em tham gia. Sự quan tâm đó năm nay sút giảm rất nhiều.
Cũng cám ơn Canon duy trì giải này hàng năm cho anh em nhiếp ảnh, nó có cái thú vị của nó. Em đi thi bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ em đi thi vì nghĩ mình có khả năng đoạt giải, đi thi vì vui và thử thách là chính.
Sau năm nay, em cũng không dự định sẽ tham gia các giải năm sau nữa vì phần nào đó giải này không còn được sự thú vị như trước, năm nay đã cho thấy Canon bớt quan tâm đến giải này rồi
Thấy nhiều cmt tức cười quá, nên e ngứa miệng spam vài câu cho có tụ:
Các bác chê ảnh đoạt giải xấu nhưng sao ko ai post những tấm đem đi dự thi dù đẹp hơn, nhiều ý nghĩa hơn, nội dung sát với chủ đề hơn nhưng ko đoạt giải?
Hết chê chấm giải rồi đi chê cái áo xấu, e thấy ngta đăng ký để đi thi ảnh chứ có phải đi mua áo đâu mà nhiều bác đòi hỏi ghê quá, nếu thấy xấu thì ngay lúc nhận áo, các bác trả lại BTC và nói "tui bỏ tiền ra đóng phí dự thi, cái áo xấu quá tui mặc vô chụp ko đẹp, tui ko thi nữa, tui về", vậy cho khỏe!
dragonboy
09-09-2012, 04:59 PM
Hình ảnh 1 người nằm dài trên mặt đất với mồ hôi trên lưng áo thì chỉ biểu lộ ra được sự mệt mỏi, chán chường.
Khi tấm ảnh này được chiếu lên, nhân vật trong ảnh kêu "Á đệch" =))
Nó là một thằng trong nhóm bọn em, cũng tham gia thi đấy ạ, lúc ấy đang là chủ đề "Chạm", và nó đang bò lăn ra để chụp chiếc lá chạm mặt nước ở hồ con rùa đấy bác (chắc bác TKA tưởng chú này đang chụp ... lăng quăng =]]). Có nghĩa là ảnh này chụp trước khi chủ đề thứ 2 được công bố bác ạ. Chắc chủ bức ảnh cũng chán nản, chả buồn chụp nữa nên lấy luôn 1 tấm chụp sẵn đi nộp, ai dè lại trúng giài =))
namlong162
09-09-2012, 04:59 PM
Theo dõi một số cuộc thi nhiếp ảnh trong nước, rút ra vài điều:
_ Các cuộc thi do cơ quan, đoàn thể tổ chức thì: sáng tạo theo tinh thần bô lão thì dễ đoạt giải.
_ Các cuộc thi do 1 thương hiệu đứng ra tổ chức thì: thế nào cũng có ảnh đoạt giải là kết quả của việc "ăn/mượn tạm" ý tưởng ảnh đã có trước đó. Do tâm huyết chẳng có nên Nhà tài trợ phó mặc chất lượng cho BGK. BGK trong hay ngoài nước thì cũng làm xong nhận tiền, nếu chuyên môn thẩm định kém cũng đâu có bị ném đá gì đâu, đã vậy thì tâm huyết nỗi gì.
duyhlv
09-09-2012, 05:02 PM
Về phần ảnh đoạt giải thì theo mình ảnh đoạt giải nhìn ko thích cho lắm, tuy nhiên nó đẹp hơn ảnh mình chụp, các bác chụp nên nó đoạt giải, thế thôi
Còn về cách tổ chức thì ẹ hơn năm ngoái, vậy thôi!
condaohailuoi
09-09-2012, 05:26 PM
một số bác lại giở cái giọng điệu là ảnh mấy bác đâu , show ra đi, mấy bác chụp xấu hoắc có tư cách gì chê ảnh đạt giải ?
dạ kính thưa, vậy lúc em coi Chelsea bị Atletico đập 4-1, em tức mình chửi bọn Chelsea đá dở, dù rằng bản thân em vô sân chạy 5phút chắc ngất xỉu. em có quyền đó ko ạ ? cứ phải giỏi hơn mới đc quyền chê hay sao ?
em còn nhớ những năm trước, giải đặc biệt show ra là mọi người vỗ tay rào rào, ồ à thán phục. ví dụ như ảnh chủ đề Light của 2010 đạt giải đặc biệt, chắc các bác đã từng tham gia có nhớ qua.
còn năm nay, xìu.
Wanni_Shot
09-09-2012, 05:43 PM
Ảnh dự thi chủ đề touch, e chụp gia đình em. Bx e nói tuy không có giải nhưng ảnh ox chụp rất ý nghĩa, vậy là đủ với e rồi ^^. 2 chủ đề kia em không quan tâm lắm, bởi mồ hôi mà không có lao động với thể thao thì nhạt, thành ra chủ đề này ảnh đoạt giải không đặc sắc lắm. Best of HCM city thì trong đầu e nghĩ ngay đền tính cách thân thiện và hiếu khách của người sài gòn, nhưng bây giờ dạo quanh tp thấy cái chướng mắt thì nhiều chứ best thì hiếm, thành ra ảnh đoạt giải cũng không thuyết phục người xem...
http://farm9.staticflickr.com/8176/7957009060_bb1a3a1750_b.jpg
P/s: MTV band rất là chuẫn men :).
akiross
09-09-2012, 05:49 PM
^ ảnh bác Wanni Shot chụp dễ thương ghê
p/s: tham gia cho vui, mấy khi có dịp tụ họp đông đảo, tổ chức kém thì góp ý cho ban tổ chức thôi, còn ảnh ọt thì .. vui là chính :D
madi3d8
09-09-2012, 05:49 PM
Dù sao cũng là 1 ngày hội vui mà, dù được hay mất chúng ta cũng gặp gỡ anh em, những người quen, hãy để tinh thần nhiếp ảnh và nghệ thuật được lên cao, còn những thứ khác sao phải xoắn các bác nhỉ ! Hãy góp sức đưa tầm nhiếp ảnh Vn lên xứng với tầm thế giới,hãy trao dồi bản thân hơn nữa, hạy chụp nhiều hơn. Madi tin rằng nếu đạt được những điều như vậy, thì lúc đó chính chúng ta sẽ chẳng cần phải 1 chris yeo gì đến đây để làm BGK nữa, mà chính họ phải sang học tập chúng ta !
bendl
09-09-2012, 08:09 PM
Mình cũng hơi thất vọng. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình chỉ là còn cờ của Canon. Canon còn khá xem thường người Việt, không tin thì bác nào rảnh thì tìm thông tin Cuộc thi Canon Photo Marathon các nước khác đi http://www.canon-asia.com/photomarathon/my/prizes.html giải thưởng hoàn toàn khác, ban giám khảo cũng khác (có thể là do Việt Nam ít mua hàng chính hãng). Tiếc là mình cũng là fan của máy ảnh Canon, thôi dù sao cũng là lần cuối tham gia. Trình còi nên em đăng 1 tấm chủ đề "Chạm" cho vui.
http://farm9.staticflickr.com/8317/7962219944_d5ee1065d7_b.jpg
Mời bạn Speedup đăng lên cho vui
duyhlv
09-09-2012, 08:16 PM
Ảnh dự thi chủ đề touch, e chụp gia đình em. Bx e nói tuy không có giải nhưng ảnh ox chụp rất ý nghĩa, vậy là đủ với e rồi ^^. 2 chủ đề kia em không quan tâm lắm, bởi mồ hôi mà không có lao động với thể thao thì nhạt, thành ra chủ đề này ảnh đoạt giải không đặc sắc lắm. Best of HCM city thì trong đầu e nghĩ ngay đền tính cách thân thiện và hiếu khách của người sài gòn, nhưng bây giờ dạo quanh tp thấy cái chướng mắt thì nhiều chứ best thì hiếm, thành ra ảnh đoạt giải cũng không thuyết phục người xem...
http://farm9.staticflickr.com/8176/7957009060_bb1a3a1750_b.jpg
P/s: MTV band rất là chuẫn men :).
Theo ý kiến cá nhân của mình thì tấm ảnh này xứng đáng có giải!
speedup
09-09-2012, 08:27 PM
một số bác lại giở cái giọng điệu là ảnh mấy bác đâu , show ra đi, mấy bác chụp xấu hoắc có tư cách gì chê ảnh đạt giải ?
dạ kính thưa, vậy lúc em coi Chelsea bị Atletico đập 4-1, em tức mình chửi bọn Chelsea đá dở, dù rằng bản thân em vô sân chạy 5phút chắc ngất xỉu. em có quyền đó ko ạ ? cứ phải giỏi hơn mới đc quyền chê hay sao ?
em còn nhớ những năm trước, giải đặc biệt show ra là mọi người vỗ tay rào rào, ồ à thán phục. ví dụ như ảnh chủ đề Light của 2010 đạt giải đặc biệt, chắc các bác đã từng tham gia có nhớ qua.
còn năm nay, xìu.
Đơn giản là hãy chụp nhiều hơn nói nhiều. Bác chê dở nhưng người khác thấy đẹp. và BGK thấy đẹp thế thôi. Người đoạt giải thì họ thấy ảnh họ đẹp mà bác đi lập topic chê này nọ, bác chụp đẹp thì cứ show lên cho mọi người xem thôi. Chuyện chelsea đá dở bác chê thì có gì liên quan đến chuyện chụp ảnh đâu mà so sánh. (Bác và người đoạt giải cùng chụp cùng được 1 ban BGK nhận định và chấm), Chelsea đá với Aletico chứ bác có đá với Aletico đâu mà đem vào đây so sánh ).
tahiti
09-09-2012, 08:28 PM
Tấm bác Wanni chụp ý nghĩa quá hay ^^
speedup
09-09-2012, 08:28 PM
Theo ý kiến cá nhân của mình thì tấm ảnh này xứng đáng có giải!
Tấm này không đoạt giải vì năm ngoái cũng có 1 tấm tương tự rồi.
speedup
09-09-2012, 08:37 PM
Nhìn ảnh nói chuyện - Đừng chê bai nhau thế :))
http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/giai-tri/anh-dep-cuoc-thi-canon-photo-marathon-2012-1924102.html
bali.po
09-09-2012, 08:45 PM
Tấm bác Wanni chụp ý nghĩa quá hay ^^
em đồng ý vs bác..tấm này đúng như bx bác chủ "ý nghĩa" cho bây giờ và con về sau này nữa ....
bendl
09-09-2012, 08:48 PM
Tấm bác Wanni chụp ý nghĩa quá hay ^^
mình cũng đồng ý với bạn này ^^
contraitomo
09-09-2012, 09:02 PM
Mình không phải BGK, nhưng căn cứ vào cách thức BGK chấm ảnh, cá nhân mình có thể suy luận vì sao bức ảnh của bác Wanni không đoạt giải:
1. Đã có một bức ảnh tương tự về bà bầu (vén áo khoe bụng bầu) đoạt giải tại SG ở cuộc thi năm trước - Giải nhì chủ đề To lớn năm 2011
http://www.hocvieneos.com/resources/PhotoMarathon2011/TPHCM/t675567.jpg
2. Bà bầu trong ảnh của bác Wanni mặc áo EOS của Canon và vén áo lên khoe bụng bầu. Em nghĩ BGK thấy có vẻ hơi "phản cảm", vì chẳng nhẽ khi nhắc đến thương hiệu máy ảnh EOS của họ lại liên tưởng đến các bà bụng bầu :-) Nếu coi đây là ảnh quảng cáo cho EOS thì không ai sử dụng bà bầu cả, còn nếu coi đây là ảnh bình thường thì cũng không được vì dính đến EOS của Canon mất rồi. Vì vậy, khi chụp ảnh thi, các bác đặc biệt chú ý những ảnh có liên quan đến các thương hiệu của BTC nhé. :-)
condaohailuoi
09-09-2012, 09:04 PM
Đơn giản là hãy chụp nhiều hơn nói nhiều. Bác chê dở nhưng người khác thấy đẹp. và BGK thấy đẹp thế thôi. Người đoạt giải thì họ thấy ảnh họ đẹp mà bác đi lập topic chê này nọ, bác chụp đẹp thì cứ show lên cho mọi người xem thôi. Chuyện chelsea đá dở bác chê thì có gì liên quan đến chuyện chụp ảnh đâu mà so sánh. (Bác và người đoạt giải cùng chụp cùng được 1 ban BGK nhận định và chấm), Chelsea đá với Aletico chứ bác có đá với Aletico đâu mà đem vào đây so sánh ).
bác nói cùn vãi ạ, thôi để em lấy ví dụ khác :
ví dụ, em học ngu, bài 4 điểm, có đứa khác học khá hơn, bài 6đ, nhưng cô giáo cho nó thành 10đ. vậy em có quyền chê bai là bài nó ko xứng đc 10d vì thực chất nó có 6 đ , và thằng đó nói với em (theo kiểu giọng của bác): mày 4 đ thì có tư cách gì phán thằng 6đ.
em nói thẳng với bác là tất cả bài nộp của em bữa đó đều ko tốt, nhưng em vẫn nói rằng các bức đạt giải là ko xứng đáng. vậy thôi. bác khỏi xoáy vào cái vụ "nhìn ảnh nói chuyện".
em ko biết cái gọi là "nhiều ng khác thấy đẹp" là những ai, em có ngồi dự cái buổi trao giải và rất lịch sự nán lại phút chót chứ ko bỏ về sớm. em ko hề thấy có những tràng vỗ tay phấn khích, những tiếng ồ à thán phục như các năm trước.
em xin nhấn mạnh với các bác là em chả có gì cay cú mà rên rỉ . thứ 1 là đi tham dự cái này vui là chính, em ko đặt nặng vấn đề giải thưởng. thứ 2 là dự lễ trao giải ko phải là chờ mình trúng giải mà cái chính là dc ngắm ảnh đẹp và dc nghe bình luận hay ho từ BGK nhưng rõ ràng BGK đã làm em quá thất vọng. đc cái là có các bạn MTV tới hát rất "chuẩn men" nên vớt vát lại 1 buổi chán ngắt.
LOGO400
09-09-2012, 09:11 PM
em có ghé qua fb của bác rồi ạ, đúng là bác đã chụp góc ảnh đó từ lâu
như vậy có thể nói là tác giả giải 1 chủ đề 3 là ăn cắp góc của bác hay đơn giản chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên ?
Không biết bác letrieunhat có phải bác Andy Le không ? em xem trên flickr bác Andy Le chụp tấm The best...đẹp lắm, em cũng định lên chung cư chụp nhưng chưa lên được, he he !
Không thể nói là ăn cắp góc chụp được bác condao...à, cũng phải công nhận công sức của tác giả bức ảnh chứ, he he !
Mình công nhận là công tác tổ chức chưa tốt, lộn xộn, bực mình nhất là việc thanh toán phí tham gia qua thằng nganluong cùi bắp...
speedup
09-09-2012, 09:14 PM
bác nói cùn vãi ạ, thôi để em lấy ví dụ khác :
ví dụ, em học ngu, bài 4 điểm, có đứa khác học khá hơn, bài 6đ, nhưng cô giáo cho nó thành 10đ. vậy em có quyền chê bai là bài nó ko xứng đc 10d vì thực chất nó có 6 đ , và thằng đó nói với em (theo kiểu giọng của bác): mày 4 đ thì có tư cách gì phán thằng 6đ.
em nói thẳng với bác là tất cả bài nộp của em bữa đó đều ko tốt, nhưng em vẫn nói rằng các bức đạt giải là ko xứng đáng. vậy thôi. bác khỏi xoáy vào cái vụ "nhìn ảnh nói chuyện".
em ko biết cái gọi là "nhiều ng khác thấy đẹp" là những ai, em có ngồi dự cái buổi trao giải và rất lịch sự nán lại phút chót chứ ko bỏ về sớm. em ko hề thấy có những tràng vỗ tay phấn khích, những tiếng ồ à thán phục như các năm trước.
em xin nhấn mạnh với các bác là em chả có gì cay cú mà rên rỉ . thứ 1 là đi tham dự cái này vui là chính, em ko đặt nặng vấn đề giải thưởng. thứ 2 là dự lễ trao giải ko phải là chờ mình trúng giải mà cái chính là dc ngắm ảnh đẹp và dc nghe bình luận hay ho từ BGK nhưng rõ ràng BGK đã làm em quá thất vọng. đc cái là có các bạn MTV tới hát rất "chuẩn men" nên vớt vát lại 1 buổi chán ngắt.
Xin lỗi bác ạ, Ví dụ của bác còn ngô nghê và cùn hơn cả em đấy ạ. Lĩnh vực nghệ thuật nó khác với thể thao, nó khác với đúng sai bài vở trên lớp bác ạ.
Bới vậy mới nói.
Bác thấy ảnh bác đẹp hơn người khác, nhưng bác phải hiểu là đó là điều bác thấy, còn người khác thấy ảnh bác không đẹp thế thôi
Cá nhân tôi thấy ảnh đoạt giải là đẹp, Tuy không bằng năm ngoái, có điều với chủ đề đó và thời gian gấp như thế và ảnh như thế là đẹp và xứng đáng đoạt giải
bendl
09-09-2012, 09:21 PM
bác nói cùn vãi ạ, thôi để em lấy ví dụ khác :
ví dụ, em học ngu, bài 4 điểm, có đứa khác học khá hơn, bài 6đ, nhưng cô giáo cho nó thành 10đ. vậy em có quyền chê bai là bài nó ko xứng đc 10d vì thực chất nó có 6 đ , và thằng đó nói với em (theo kiểu giọng của bác): mày 4 đ thì có tư cách gì phán thằng 6đ.
em nói thẳng với bác là tất cả bài nộp của em bữa đó đều ko tốt, nhưng em vẫn nói rằng các bức đạt giải là ko xứng đáng. vậy thôi. bác khỏi xoáy vào cái vụ "nhìn ảnh nói chuyện".
em ko biết cái gọi là "nhiều ng khác thấy đẹp" là những ai, em có ngồi dự cái buổi trao giải và rất lịch sự nán lại phút chót chứ ko bỏ về sớm. em ko hề thấy có những tràng vỗ tay phấn khích, những tiếng ồ à thán phục như các năm trước.
em xin nhấn mạnh với các bác là em chả có gì cay cú mà rên rỉ . thứ 1 là đi tham dự cái này vui là chính, em ko đặt nặng vấn đề giải thưởng. thứ 2 là dự lễ trao giải ko phải là chờ mình trúng giải mà cái chính là dc ngắm ảnh đẹp và dc nghe bình luận hay ho từ BGK nhưng rõ ràng BGK đã làm em quá thất vọng. đc cái là có các bạn MTV tới hát rất "chuẩn men" nên vớt vát lại 1 buổi chán ngắt.
Mình cũng đã chờ đợi thậm chí còn được bốc thăm trúng giải, nhưng so với giải từ năm 2009 về trước thì năm nay BGK chú trọng nhiều đến marketing, còn trưởng ban giám khảo cứ chăm chăm vào kỹ thuật chụp cái mà sách vở đã ghi, bác ấy không quan tấm nhiều đến ý tưởng giống những năm về trước, số lượng người tham gia giảm và bỏ về rất nhiều. Canon photo marathon sẽ sớm thoái trào và đi vào dĩ vãn nếu cứ tiếp tục thế này.
bendl
09-09-2012, 09:30 PM
Xin lỗi bác ạ, Ví dụ của bác còn ngô nghê và cùn hơn cả em đấy ạ. Lĩnh vực nghệ thuật nó khác với thể thao, nó khác với đúng sai bài vở trên lớp bác ạ.
Bới vậy mới nói.
Bác thấy ảnh bác đẹp hơn người khác, nhưng bác phải hiểu là đó là điều bác thấy, còn người khác thấy ảnh bác không đẹp thế thôi
Cá nhân tôi thấy ảnh đoạt giải là đẹp, Tuy không bằng năm ngoái, có điều với chủ đề đó và thời gian gấp như thế và ảnh như thế là đẹp và xứng đáng đoạt giải
Nếu bác muốn nói đến nghệ thuật thì phải có hội đồng nghệ thuật có trình độ đánh giá. Hình đoạt giải nhìn đẹp mắt đấy( mình không dám nói đến nghệ thuật) nhưng mình chỉ không hài lòng khi hai năm liên BGK không có gì thay đổi gì và đặc biệt là toàn người của canon, không có GK nào độc lập chấm thi bằng cả tấm lòng mà không quan tâm đến việc làm ăn của Canon
ducdenthui
09-09-2012, 09:33 PM
Thông thường thì sau mỗi một cuộc thi ảnh luôn có nhiều người dự thi tự khám phá ra là họ có năng khiếu làm giám khảo hơn là chụp ảnh, hí hí.
thbinhchv
09-09-2012, 09:50 PM
Thông thường thì sau mỗi một cuộc thi ảnh luôn có nhiều người dự thi tự khám phá ra là họ có năng khiếu làm giám khảo hơn là chụp ảnh, hí hí.
Câu này chí lý. hahahaha
cuocsong_tsc
09-09-2012, 10:05 PM
Các bác ở sài gềnh chê giải năm nay nhiều quá,không biết ở HN ra sao ,xiền thì em đã đóng rồi.
archi_phan
09-09-2012, 10:13 PM
Thật sự là hơi buồn khi ảnh mình không có giải, nhưng nghĩ lại với 8000 tấm ảnh nhận được phải chấm trong vòng 2h để chọn ra nhất nhì ba trong mỗi chủ đề thật sự là 1 bài toán hóc búa và khó khăn. Bản thân em cũng là giáo viên,cũng đã từng chấm hàng trăm bài trong thời gian rất ít nên hiểu được sự vất vả đó. Nên không thể tránh được sai sót . Vì canon marathon như truyền thống là chấm và trao giải ngay trong ngày, nếu bạn là người chấm thì sao, cũng sẽ rất khó khăn. Người ta có nói, nghệ thuật không có ranh giới. Chỉ mong phần tổ chức những năm sau của canon sẽ chỉnh chu hơn và tốt hơn. Em cũng góp 1 ảnh cho chủ đề touch (chạm).Vì ảnh có tính tham gia ,nên mong anh em đừng chém em nặng quá tội em.:).
http://farm9.staticflickr.com/8438/7962949400_08ed553615_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/archi_phan/7962949400/)
(7D+85f1.8)
Tấm này em chụp lúc 10h sáng từ cầu. Khi đã chờ mòn mỏi những chiếc ghe đầu tiên cập bến ở Nhà Bè.. Người phụ nữ này ở đầu ghe để giúp định hướng cho thuyền cập bến. Phút giây chạm đầu tiên của ghe rất quan trọng ,sẽ giúp cho thuyền cập bến được an toàn hơn.
speedup
09-09-2012, 10:23 PM
Thông thường thì sau mỗi một cuộc thi ảnh luôn có nhiều người dự thi tự khám phá ra là họ có năng khiếu làm giám khảo hơn là chụp ảnh, hí hí. ................
like mạnh :))
Quân-marines
09-09-2012, 10:26 PM
Thông thường thì sau mỗi một cuộc thi ảnh luôn có nhiều người dự thi tự khám phá ra là họ có năng khiếu làm giám khảo hơn là chụp ảnh, hí hí.
Sao kỳ vậy ta, mình thi 3 lần rồi mà không nhận ra. Đi chụp hình đi cha nội :2:
thienan2010
09-09-2012, 10:28 PM
Ảnh đạt giải năm nay :
http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/giai-tri/anh-dep-cuoc-thi-canon-photo-marathon-2012-1924102.html
Còn đây là ảnh mình chụp
1
http://farm9.staticflickr.com/8462/7963095728_c3e277775f_c.jpg
2
http://farm9.staticflickr.com/8170/7963093926_aff7c73f70_c.jpg
3
http://farm9.staticflickr.com/8170/7963097716_db3dc71772_c.jpg
CuteFace
09-09-2012, 10:29 PM
Nhìn ảnh nói chuyện - Đừng chê bai nhau thế :))
http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/giai-tri/anh-dep-cuoc-thi-canon-photo-marathon-2012-1924102.html
hình đoạt giải cũng đẹp/hay đấy chứ... sao bị ném đá hội đồng vậy ta :7:
speedup
09-09-2012, 10:30 PM
Nếu bác muốn nói đến nghệ thuật thì phải có hội đồng nghệ thuật có trình độ đánh giá. Hình đoạt giải nhìn đẹp mắt đấy( mình không dám nói đến nghệ thuật) nhưng mình chỉ không hài lòng khi hai năm liên BGK không có gì thay đổi gì và đặc biệt là toàn người của canon, không có GK nào độc lập chấm thi bằng cả tấm lòng mà không quan tâm đến việc làm ăn của Canon
Mình chỉ nói nhiếp ảnh là thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nó khác với thể thao hay những con số đúng sai bác làm ơn đọc kỹ.
Còn theo mình NGHỆ THUẬT không nhất thiết phải có hội đồng nghệ thuật.
phongtranvn
09-09-2012, 10:45 PM
Thời buổi kinh tế suy thoái, nên BTC cũng ko hào phóng như mọi năm cũng là lẽ thường, việc ko đc đầu tư đúng mức thì cuộc thi diễn ra ko như mong đợi là dễ hiểu.. Ngay cái khoản đăng ký nạp 50k tiền áo cho từ thiện gì đó đủ biết tổ xạo rồi, chỉ có những con cừu mới tin là dùng vào mục đích trong sáng. Anyway, dù gì cũng hoàn toàn đồng ý với bức xúc của bác chủ, sự thất vọng đã đc lường trước..
Nói vui tí: hy vọng các hãng khác nhân cơ hội này hạ bệ uy tín của bọn Canon ở VN, làm 1 cuộc thi đại loại như Nikon Marathon chẳng hạn ;))
vãi bác... chắc bác là sói hả =]]
Bác nghĩ sao ko chứng minh được hả bác?
Bao nhiêu người đăng ký (~1600) x 50k ==> ra số tiền... ~ 80tr
Rồi khi trao quà từ thiện thế nào, lên báo chí xem có giống với số tiền đã report ở trên hay ko?
theo em biết là Canon đã trao 87tr cho quỹ Hiểu về trái tim (chịu khó xem lại những post đầu nhé bác)
thuytram_dep
09-09-2012, 10:48 PM
Thông thường thì sau mỗi một cuộc thi ảnh luôn có nhiều người dự thi tự khám phá ra là họ có năng khiếu làm giám khảo hơn là chụp ảnh, hí hí.
Đọc câu này của anh ducdenthui em suýt té xuống ghế luôn...
Đã nói BGK cũng là con người mà, trong khi chấm thi ảnh thì các tiêu chí đều chung chung, không có thang điểm cụ thể như thi toán - vi tính - anh văn... nên chắc chắn mang nhiều yếu tố chủ quan, có thể những tấm ảnh đoạt giải không phải là những tấm xuất sắc nhất theo ý kiến của nhiều người nhưng là những tấm xuất sắc theo ý kiến của BGK, mà BGK thì được BTC trao quyền quyết định (chứ không phải là số đông chúng ta).
Em là em thấy các tấm ảnh đoạt giải cũng khá hay (tất nhiên không phải là những tấm xuất sắc nhất theo quan điểm riêng của em), năm sau để em lobby đi làm BGK vậy... Sợ là Canon không cho chứ em sẳn sàng chịu bị ném đá lắm lắm... :8::8:
phongtranvn
09-09-2012, 10:52 PM
Khi tấm ảnh này được chiếu lên, nhân vật trong ảnh kêu "Á đệch" =))
Nó là một thằng trong nhóm bọn em, cũng tham gia thi đấy ạ, lúc ấy đang là chủ đề "Chạm", và nó đang bò lăn ra để chụp chiếc lá chạm mặt nước ở hồ con rùa đấy bác (chắc bác TKA tưởng chú này đang chụp ... lăng quăng =]]). Có nghĩa là ảnh này chụp trước khi chủ đề thứ 2 được công bố bác ạ. Chắc chủ bức ảnh cũng chán nản, chả buồn chụp nữa nên lấy luôn 1 tấm chụp sẵn đi nộp, ai dè lại trúng giài =))
Ack, nếu như vậy là phạm luật, tại sao BTC là để đoạt giải...
Nộp hình file gốc, trên thông tin file có ghi ngày, giờ, thời gian chụp mà...
Làm sao biết trước mà chỉnh date/time trong máy trước được...
hình đoạt giải cũng đẹp/hay đấy chứ... sao bị ném đá hội đồng vậy ta :7:
Chắc là năm nay ít người tham gia hơn nên ít hình hay/độc hơn mấy năm trước... Nên ko có cảnh ồ lên thích thú khi xem hình review giống như mấy năm trước.
Quan điểm cá nhân: Trong các hình đoạt giải thì hình giải đặc biệt nổi trội hơn hẵn khi so với các hình còn lại... :)
kamelot
09-09-2012, 10:55 PM
Nói ra thì mất lòng
Nhưng có lẽ nhiều bác hy vọng đi thi có giải, tự cho mình chụp đẹp nên chê BGK đủ điều.
Nghệ thuật khác với thể thao hay khoa học, khi sự chính xác có thể cân đong đo đếm được.
Cần hiểu rằng 1 cuộc thi phụ thuộc vào BGK, BGK thích cái gì thì chụp theo cái đó họ sẽ thấy đẹp. Hồi ông Lâm Tấn Tài còn sinh thời làm BGK, người dự thi biết phải chụp kiểu gì mới mong có giải. Biết gu của LTT mà cố ý chụp khác đi mà dự thi mong có giải thì đúng là dư hơi.
BGK đã là người nước ngoài thì phải chấp nhận kết quả có khi chả như mình mong đợi, cái mình thích khả năng họ không thích là cao và ngược lại.
Đòi giải thưởng công bố mọi người phải ồ lên vỗ tay mới là xứng đáng? Nghệ thuật đôikhi chỉ là bó đũa chọn cột cờ. Năm nay 2000 người chụp...đuối như nhau mà đòi ảnh phải ồ lên sao? Đã có ai xem hết mấy ngàn tấm ảnh dự thi chưa? Nếu xem rồi quay lại đọc phần ở trên về "gu" BGK nhé.
Hãy nên coi xem Canon Marathone là một cuộc vui, với những pha chạy theo chủ đề, gấp rút trong thời gian hạn hẹp, vượt lên chính mình...đừng đặt nặng giải thưởng. Muốn giải thưởng chất lượng thì nhắm đến những cuộc thi kiểu WorldPress.
Khi mua vé số mà không màng đến việc dò số thì biết ta mua vé số vì lẽ gì. Còn cầm tờ vé số dò tới dò lui, tặc lưỡi hít hà vì hơn thua vài con số, thì đó là ta đã khao khát số tiền trúng giải kia lắm lắm...
spacecowboy
09-09-2012, 11:04 PM
Năm nay em chả đi thi, nhưng nhìn ảnh đoạt giải em cũng hiểu lí do bức xúc của chú thớt với BGK nếu đem so với những mấy năm trước.
Tran Kieu Anh
09-09-2012, 11:07 PM
Em thấy hầu hết các ảnh nghệ thuật đoạt giải thưởng cao trên thế giới hầu hết em xem "chả hiểu gì". Hình như các ảnh càng "khó hiểu" càng đoạt giải cao. Mấy năm trước ảnh đoạt giải các bác xem ồ à là đúng, vì trình độ BGK năm đó cũng ngang ngang các bác thôi. Năm nay em nghĩ chắc BGK được tuyển lựa trình độ hơn, hàn lâm hơn các bác ạ, càng ngày phải càng hơn chứ. Thôi các bác chịu khó nghiên cứu nghệ thuật đỉnh cao đi để sang năm còn biết thưởng thức ảnh đoạt giải, còn ồ với à.
thuytram_dep
09-09-2012, 11:08 PM
Đọc đến đoạn của bác kamelot thì em nhớ đến cái này:
- Đi làm việc ở Công ty thì có 2 điều cần nhớ:
1. Sếp luôn luôn đúng
2. Nếu sếp có sai thì xem lại điều thứ 1
- Đi chơi bóng đá thì nhớ 2 điều:
1. Trọng tài luôn luôn đúng
2. Nếu trọng tài có sai thì xem lại điều thứ 1
- Đi thi chụp anh thì nhớ cũng 2 điều:
1. BGK luôn luôn đúng
2. Nếu BGK có sai thì xem lại điều thứ 1
Thôi em chuẩn bị đi ngủ đây...
thienan2010
09-09-2012, 11:19 PM
em chỉ bức xúc về ban giám khảo thôi ạ, còn về thái độ gian dối của các thí sinh thì mọi người chắc đã biết rồi, ngoài bác đạt giải này còn 1 bác đi chụp lại y chang góc ảnh đạt giải 1 cuộc thi Masterpiece kiến trúc VN , lúc chiếu lên slideshow mọi người đều xầm xì ngán ngẩm.
ko biết bác gian dối này là ai, có nick trên vnphoto ko ? có thể lên giải trình vài câu với anh em chăng ?
Bạn ơi, bạn cho biết đó là tác phẩm nào vậy ? Nếu đúng vậy mình kiện Canon đi.
BlackLegSanji
10-09-2012, 12:11 AM
Xin lỗi bác ạ, Ví dụ của bác còn ngô nghê và cùn hơn cả em đấy ạ. Lĩnh vực nghệ thuật nó khác với thể thao, nó khác với đúng sai bài vở trên lớp bác ạ.
Bới vậy mới nói.
Bác thấy ảnh bác đẹp hơn người khác, nhưng bác phải hiểu là đó là điều bác thấy, còn người khác thấy ảnh bác không đẹp thế thôi
Cá nhân tôi thấy ảnh đoạt giải là đẹp, Tuy không bằng năm ngoái, có điều với chủ đề đó và thời gian gấp như thế và ảnh như thế là đẹp và xứng đáng đoạt giải
Đối với một người với tư tưởng "mỗi người một ý, nghĩ sao cũng được" như bác thì cách bác phản ứng mạnh và ngăn cản những ý kiến chê bai ảnh đoạt giải kỳ thi này thật là buồn cười.
Thế này nhé: ai muốn khen thì khen, ai muốn chê thì chê, muốn thuyết phục thì đưa ra lập luận. Đừng dùng cái lý do cùn như "hình bác đâu" nhé.
ntphongzodiac
10-09-2012, 12:39 AM
Hoàn toàn đồng ý với bác, có nhiều lý do 2 năm nay mình không tham gia, vì mình cũng rút được kinh nghiệm như bác nói dưới đây từ những lần thì trước. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Vn đi thi thì họ cũng phải nghiên cứu kỹ chủ đề và tiêu chí của BGK thế nào?
Các bạn chụp 1 bức ảnh, có thể bạn cho là hay, nhưng ko đúng các tiêu chí của BGK thì coi như vỡ mộng.
Đơn giản hãy nghĩ đây là 1 cuộc chơi vui, thế thôi.
Nói ra thì mất lòng
Nhưng có lẽ nhiều bác hy vọng đi thi có giải, tự cho mình chụp đẹp nên chê BGK đủ điều.
Nghệ thuật khác với thể thao hay khoa học, khi sự chính xác có thể cân đong đo đếm được.
Cần hiểu rằng 1 cuộc thi phụ thuộc vào BGK, BGK thích cái gì thì chụp theo cái đó họ sẽ thấy đẹp. Hồi ông Lâm Tấn Tài còn sinh thời làm BGK, người dự thi biết phải chụp kiểu gì mới mong có giải. Biết gu của LTT mà cố ý chụp khác đi mà dự thi mong có giải thì đúng là dư hơi.
BGK đã là người nước ngoài thì phải chấp nhận kết quả có khi chả như mình mong đợi, cái mình thích khả năng họ không thích là cao và ngược lại.
Đòi giải thưởng công bố mọi người phải ồ lên vỗ tay mới là xứng đáng? Nghệ thuật đôikhi chỉ là bó đũa chọn cột cờ. Năm nay 2000 người chụp...đuối như nhau mà đòi ảnh phải ồ lên sao? Đã có ai xem hết mấy ngàn tấm ảnh dự thi chưa? Nếu xem rồi quay lại đọc phần ở trên về "gu" BGK nhé.
Hãy nên coi xem Canon Marathone là một cuộc vui, với những pha chạy theo chủ đề, gấp rút trong thời gian hạn hẹp, vượt lên chính mình...đừng đặt nặng giải thưởng. Muốn giải thưởng chất lượng thì nhắm đến những cuộc thi kiểu WorldPress.
Khi mua vé số mà không màng đến việc dò số thì biết ta mua vé số vì lẽ gì. Còn cầm tờ vé số dò tới dò lui, tặc lưỡi hít hà vì hơn thua vài con số, thì đó là ta đã khao khát số tiền trúng giải kia lắm lắm...
speedup
10-09-2012, 12:48 AM
Đối với một người với tư tưởng "mỗi người một ý, nghĩ sao cũng được" như bác thì cách bác phản ứng mạnh và ngăn cản những ý kiến chê bai ảnh đoạt giải kỳ thi này thật là buồn cười.
Thế này nhé: ai muốn khen thì khen, ai muốn chê thì chê, muốn thuyết phục thì đưa ra lập luận. Đừng dùng cái lý do cùn như "hình bác đâu" nhé.
Vâng ai muốn chê thì chê nhưng cũng nên quá khích như bác chủ thớt (đọc lại bài 1 sẽ thấy - đó ko phải là chê mà là chà đạp ) :)).
Đừng dùng cái lý do cùn như "hình bác đâu" nhé. <- Bác chụp đẹp thì cứ up lên cho mọi người xem chứ có gì mà phải giấu :))
romano3103
10-09-2012, 03:05 AM
Đọc đến đoạn của bác kamelot thì em nhớ đến cái này:
- Đi làm việc ở Công ty thì có 2 điều cần nhớ:
1. Sếp luôn luôn đúng
2. Nếu sếp có sai thì xem lại điều thứ 1
- Đi chơi bóng đá thì nhớ 2 điều:
1. Trọng tài luôn luôn đúng
2. Nếu trọng tài có sai thì xem lại điều thứ 1
- Đi thi chụp anh thì nhớ cũng 2 điều:
1. BGK luôn luôn đúng
2. Nếu BGK có sai thì xem lại điều thứ 1
Thôi em chuẩn bị đi ngủ đây...
Chuẩn nè
Thông thường thì sau mỗi một cuộc thi ảnh luôn có nhiều người dự thi tự khám phá ra là họ có năng khiếu làm giám khảo hơn là chụp ảnh, hí hí.
Té ghế luôn
Túm lại em thấy có sân chơi cho anh em nhiếp ảnh là vui rồi còn lại sau khi giải công bố xì căng đang là chuyện bình thường ,chúc mọi người tuần mới có nhiều ảnh đẹp
dragonboy
10-09-2012, 06:37 AM
Ack, nếu như vậy là phạm luật, tại sao BTC là để đoạt giải...
Nộp hình file gốc, trên thông tin file có ghi ngày, giờ, thời gian chụp mà...
Làm sao biết trước mà chỉnh date/time trong máy trước được...
Cũng không phạm luật đâu bác, vì thể lệ chỉ yêu cầu là hình chụp trong ngày, không thấy bảo là hình phải chụp trong thời gian dành cho chủ đề đó.
Nhiều bác mong đợi quá cao trong một cuộc thi mang đậm tính marketing như thế này.
Với em thì cuộc thi này là một cuộc vui chơi thôi, gặp bạn bè, chém gió, đi lang thang... và quen được vài người bạn nữa.
http://farm9.staticflickr.com/8169/7963609272_696eea08d8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/dragonboydl/7963609272/)
newbeeee
10-09-2012, 07:09 AM
May quá, em đoạt giải (giải 2 của chủ đề 3 - tấm set up chiếc xe đạp ở chợ Bến Thành) nhưng mà bữa giờ lo ăn nhâu chia vui với anh em nên chưa vào diễn đàn, chứ không chắc em cũng chả còn tâm trạng đâu mà vui vẻ với anh em khi mấy tấm chụp bị ném đá ghê quá :)
Năm nay là năm thứ 4 thi Marathon và 3 năm trước đều ra về trắng tay nên chả cần giải thích lằng ngoằng em tin rằng em cũng hiểu tâm trạng 1 người đi thi đã đầu tư vào tấm ảnh của mình mà không đoạt giải nó buồn thế nào, và khi đoạt giải nó vui ra sao.
Có được 1 tấm ảnh (chưa nói đến đoạt giải hay không đoạt giải, set up hay ngẫu nhiên nhé) đã là cả 1 nỗ lực của anh em dự thi, và đã nỗ lực thì cái nhận lại ít nhất cũng nên là 1 lời động viên để mà còn cảm thấy công sức mình bỏ ra là được trân trọng.
Em nói thật là em hoàn toàn tán đồng với tất cả những comment chê bai vì bản thân em khi hình được chiếu lên em cũng hoàn toàn bất ngờ, thậm chí còn phải quơ vội cái áo của thằng bạn mà lên nhận giải trong khi vẫn quần đùi dép lê, nhưng xin lỗi các bác là cái kiểu chà đạp tinh thần anh em đi đã bỏ ra cả 1 ngày lăn lộn nắng gió đi chụp kiểu này thì tệ quá.
Các bác hãy đặt mình vào vị trí của 1 người bỏ ra bao nhiêu tâm huyết lăn lộn cả ngày đi off với anh em bạn bè, vừa cầm tấm hình (chưa biết có đoạt giải hay không đã nhé) đi khoe với thằng bên cạnh thì nghe nó phán 1 câu "xem hình mày tao muốn mửa" - chưa nói đến vấn đề cộng đồng, chỉ nói trong giới anh em chơi ảnh vnphoto chúng ta, thì cái gọi là bình ảnh kiểu đó, và những kiểu vuốt đuôi theo kiểu đó - các bác sẽ đón nhận nó thế nào vậy?
Biết thế thì hôm đó em đến lấy cái áo rồi quay máy chụp tự sướng em 1 tấm đi nộp và bây giờ ngồi ung dung ném đá cái bọn đã "cả gan" chiến thắng vì cái tội chụp như kít mà vẫn dám chai mặt lên nhận giải thưởng.
Bản thân bức ảnh và cả người chụp của nó không đáng bị như thế, có chăng chỉ là qua mồm mép của những người chưa đủ lượng thứ mà mang điều thị phi.
Thân.
Nói ra thì mất lòng
Nhưng có lẽ nhiều bác hy vọng đi thi có giải, tự cho mình chụp đẹp nên chê BGK đủ điều.
Nghệ thuật khác với thể thao hay khoa học, khi sự chính xác có thể cân đong đo đếm được.
Cần hiểu rằng 1 cuộc thi phụ thuộc vào BGK, BGK thích cái gì thì chụp theo cái đó họ sẽ thấy đẹp. Hồi ông Lâm Tấn Tài còn sinh thời làm BGK, người dự thi biết phải chụp kiểu gì mới mong có giải. Biết gu của LTT mà cố ý chụp khác đi mà dự thi mong có giải thì đúng là dư hơi.
BGK đã là người nước ngoài thì phải chấp nhận kết quả có khi chả như mình mong đợi, cái mình thích khả năng họ không thích là cao và ngược lại.
Đòi giải thưởng công bố mọi người phải ồ lên vỗ tay mới là xứng đáng? Nghệ thuật đôikhi chỉ là bó đũa chọn cột cờ. Năm nay 2000 người chụp...đuối như nhau mà đòi ảnh phải ồ lên sao? Đã có ai xem hết mấy ngàn tấm ảnh dự thi chưa? Nếu xem rồi quay lại đọc phần ở trên về "gu" BGK nhé.
Hãy nên coi xem Canon Marathone là một cuộc vui, với những pha chạy theo chủ đề, gấp rút trong thời gian hạn hẹp, vượt lên chính mình...đừng đặt nặng giải thưởng. Muốn giải thưởng chất lượng thì nhắm đến những cuộc thi kiểu WorldPress.
Khi mua vé số mà không màng đến việc dò số thì biết ta mua vé số vì lẽ gì. Còn cầm tờ vé số dò tới dò lui, tặc lưỡi hít hà vì hơn thua vài con số, thì đó là ta đã khao khát số tiền trúng giải kia lắm lắm...
Bài viết của bác kamelot rất chính xác.
Một khán giả xem đá banh có quyền chê cầu thủ hay đội bóng đá dở. Nhưng cái thằng cầu thủ trực tiếp tham gia trong đội thua suốt trận lăng quăng chạy theo banh chả làm được gì mà nó chê các cầu thủ khác đá như hạch thì thiệt là...
PS: Bác nào hôm đó chụp quanh nhà thờ Đức Bà, nhà hát thành phố, UBND thành phố coi chừng bị coi là ăn cắp góc chụp vì ảnh ở các khu vực này các du khách, các bác chụp hình dạo, các studio chụp ảnh cưới đã chụp rồi...
:6:
duyhlv
10-09-2012, 08:02 AM
Nếu có một đề xuất góp ý với Canon về cuộc thi vừa rồi thì mình nghĩ Canon nên biết mời Ban Giám khảo cho phù hợp với chủ đề sẽ đưa ra. Một thằng nước ngoài không thể hiểu cái gì là tuyệt vời nhất (Chủ đề 3) ở một nơi xa lạ, hay ít nhất là một nơi mà nó ko hiểu tường tận. Tại sao Canon ko mời BGK là các lão làng của VN mình để chấm những chủ đề như thế?!
Nói tới đây thì mình lại nhớ ra lúc thằng cha Giám khảo đưa ra ví dụ là ở SG có rất nhiều xe máy, không hiểu sao chả lại nghĩ nó là "Best" trong khi nó là "Bad" của chúng ta, một vấn đề phiền toái của giao thông VN.
pvnguyen
10-09-2012, 08:30 AM
Khi mình gọi người khác là "Thằng", " thằng cha" thì cần phải xem lại nhé! Nhất là BGK vừa oánh trượt ảnh :)
Các bác ăn thua quá . Đi thi mà ai cũng giả nhất thì ai sẽ nhận giải bét ?
Ps : mời lão làng để rồi lại gặp bà già dân tộc ôm cháu. Công nhân cười toe giữa công trường. Bộ đội ôm súng nhân hoa từ mấy em áo dài bla bla ..
Nếu có một đề xuất góp ý với Canon về cuộc thi vừa rồi thì mình nghĩ Canon nên biết mời Ban Giám khảo cho phù hợp với chủ đề sẽ đưa ra. Một thằng nước ngoài không thể hiểu cái gì là tuyệt vời nhất (Chủ đề 3) ở một nơi xa lạ, hay ít nhất là một nơi mà nó ko hiểu tường tận. Tại sao Canon ko mời BGK là các lão làng của VN mình để chấm những chủ đề như thế?!
Nói tới đây thì mình lại nhớ ra lúc thằng cha Giám khảo đưa ra ví dụ là ở SG có rất nhiều xe máy, không hiểu sao chả lại nghĩ nó là "Best" trong khi nó là "Bad" của chúng ta, một vấn đề phiền toái của giao thông VN.
maycatang
10-09-2012, 08:42 AM
Thôi vui vẻ đi các bác ơi.
Hơn thua làm gì, tham gia dự thi là lúc anh em gặp mặt, tán gẫu cafe, đi lang thang, chạy cong đít vịt, vậy là vui lắm rồi.
Đương nhiên việc quyết định ảnh đoạt giải là do BGK quyết định.
Việc đã xong mà còn bàn tán thì cũng đâu có được gì.
Xin chúc mừng các bạn đã đoạt giải năm nay.
pvnguyen
10-09-2012, 09:03 AM
chuyện nào ra chuyện đó bác Cương. Bác giỡn chỗ này hơi quá tay đó
Từ xưa tới nay em hoàn toàn không tham gia vào cuộc thi này do tự thấy mình không đủ tài !
Tấm hình trên chỉ là đùa giỡn lúc chia vui với một người bạn
Há! há! chờ mãi mới thấy ý kiến người đoạt giải.
Quân-marines
10-09-2012, 09:07 AM
Nếu có một đề xuất góp ý với Canon về cuộc thi vừa rồi thì mình nghĩ Canon nên biết mời Ban Giám khảo cho phù hợp với chủ đề sẽ đưa ra. Một thằng nước ngoài không thể hiểu cái gì là tuyệt vời nhất (Chủ đề 3) ở một nơi xa lạ, hay ít nhất là một nơi mà nó ko hiểu tường tận. Tại sao Canon ko mời BGK là các lão làng của VN mình để chấm những chủ đề như thế?!
Nói tới đây thì mình lại nhớ ra lúc thằng cha Giám khảo đưa ra ví dụ là ở SG có rất nhiều xe máy, không hiểu sao chả lại nghĩ nó là "Best" trong khi nó là "Bad" của chúng ta, một vấn đề phiền toái của giao thông VN.
Bác đủ tư cách để gọi BGK là thằng ???
Xin lỗi, mặt bằng của nền nhiếp ảnh ở VN đang ở đáy của vùng trũng thế giới.
Cầu thị chút đi, sẽ tiến bộ. Thay vì tối ngày ca thán là tại sao BGK lại như vậy, thế kia thì hãy tự hỏi " Tại sao bức ảnh đó lại được chọn giải Đặc biệt", nó cũng giống như "Đừng hỏi tại sao nghèo mà học giỏi, mà hãy hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo"
hnhcuong
10-09-2012, 09:10 AM
chuyện nào ra chuyện đó bác Cương. Bác giỡn chỗ này hơi quá tay đó
Từ xưa tới nay em hoàn toàn không tham gia vào cuộc thi này do tự thấy mình không đủ tài !
Tấm hình trên chỉ là đùa giỡn lúc chia vui với một người bạn
Đã xoá, xin lỗi bác pvnguyen.
halo07
10-09-2012, 09:16 AM
"Chín người mười ý" khó mà vừa lòng tất cả mọi người. :D Cứ đặt trường hợp mình đoạt giải chắc cũng khó mà tất cả anh em ưng ý được, nên cứ vui là chính đi các bác. :D Anh em nào đoạt giải thì cứ chúc mừng cho họ vậy. :D
thienphong2704
10-09-2012, 09:39 AM
Với tư cách là người lần đầu (năm trước vào thời điểm này em chưa biết DSLR là cái gì). Thấy bạn bè đi về thích quá nên chờ cả năm để đi
1. Nhà tài trợ quá tốt, không giới hạn số chai làm cho thí sinh tham dự cảm thấy nhẹ khoảng nước uống rất nhiều. Em không đi năm ngoái nên em không quan trọng vụ bánh mì hay mì gói, nhưng nói thật bản thân em thì thích nước hơn, vì buối sáng ăn gì là tùy khẩu mỗi người thôi. Em thích việc đi 1 vòng quay về là có nước uống ^^. Còn có thêm cái giải phụ nữa ( em chính là thằng trong ảnh giải phụ) Đúng là như bên Pepsi nói, tấm đó họ lựa ko vì nghệ thuật :))
2. Áo theo em là được,tuy không đẹp như năm ngoái nhưng tính định hướng thương hiệu của nó cho những người khác xem mạnh hơn. Bạn gái em lại nói "2 đứa mình mặc cứ như áo cặp ấy, em thích lắm".
3. Buổi trao giải thì ngoài việc MC ăn nói hơi vô duyên nói tiếng anh sai vài câu thì mọi chuyện ổn đấy chứ. Ảnh đoạt giải những cuộc thi nghiên về nghệ thuật thì luôn có gì đó mang tính cảm tính của giám khảo, vì suy cho cùng, là con người thì đúng ý mình thích dĩ nhiên mình có thiện cảm hơn.
4. Mình thấy việc setup hay không không quan trọng, cuộc thi sáng tác ảnh nhanh- giới hạn thời gian và chủ đề, chứ đâu có nói gì về chuyện setup, setup cũng bỏ công sức ra thôi, em cũng phải thoa dầu trẻ em lên đầy người rồi đổ nước , chạy như điên qua các ngã tư để nhóm sáng tác.
5. Em không đoạt giải em ko tiếc, vì em thấy rõ là mình chụp không bằng họ và nếu so với các tiêu chí chọn ảnh của BGK chắc mình còn thua xa dữ :). Em chỉ tiếc là không thể chụp dc cái ý tưởng mình thích nhất.
6. Cả một ngày chạy đua với thời gian, suy nghĩ ý tưởng, gặp gỡ bạn bè, những trò vui, trêu đùa, những bức ảnh vui, đi một nhóm với màu áo rực rỡ, được giao lưu với nhiều nhiếp ảnh gia, được thảo luận chủ đề mình thích... đã là quá vui và thay đổi cái cuộc sống buồn tẻ hằng ngày của em.
Cám ơn Canon PhotoMarathon và hẹn gặp lại năm sau !
sonnt_vnu
10-09-2012, 09:55 AM
Mới đầu thì bày đặt dạy đời nào là kiên nhẫn, nào là hunting .... xong chọn những tấm set up thô thiển và đầy lỗi như trời nắng mặc áo dài đạp xe đi chơi, chân chống chưa gạt lên (đứng yên 1 chỗ đạp xe ?!) - đứng giữa giao lộ đông đúc ... (chủ đề 2)
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/09/09/TP-HCM-2-jpg-1347124644_480x0.jpg
Em thấy cũng đẹp và ý nghĩa mà, cuộc sống xung quanh tấp nập xô bồ, xe máy oto chạy tít, nhưng đôi họ lại có giây phút lặng đứng giữa dòng đời hưởng hạnh phúc, đi xe đạp và mặc áo dài truyền thống.
Chắc bác mà là giám khảo bác chọn 1 đôi mặc áo phông quần soóc, đạp xe tít mù và chụp panning à?
Gà mờ
10-09-2012, 10:00 AM
Bác đủ tư cách để gọi BGK là thằng ???
Xin lỗi, mặt bằng của nền nhiếp ảnh ở VN đang ở đáy của vùng trũng thế giới.
Cầu thị chút đi, sẽ tiến bộ. Thay vì tối ngày ca thán là tại sao BGK lại như vậy, thế kia thì hãy tự hỏi " Tại sao bức ảnh đó lại được chọn giải Đặc biệt", nó cũng giống như "Đừng hỏi tại sao nghèo mà học giỏi, mà hãy hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo"
Mình nghĩ, văn hoá vùng miền... "thằng cha giám khảo" ko có ý nghĩa là miệt thị gì?
Ví dụ: "hắn" ở miền Trung (Huế) nghĩa bình thường để nói 1 người ko có mặt, nhưng trong miền Nam thì ý nghĩa khác... ko được tôn trọng.
bendl
10-09-2012, 10:05 AM
Chào bạn mình đồng ý với bạn. Mình cũng từng đoạt giải cuộc thi này năm 2009, lúc đó mọi người rất yêu thích cuộc thi này. Tuy nhiên ngày càng thấy Canon lợi dụng sự đam mê môn nghệ thuật này của tụi mình . Những gì chúng ta cần là 1 nhóm BGK có tầm nhìn, có cảm nhận và hoạt đông độc lập với Canon còn bác Triston Yeo là ruột rà của Canon từ lâu rồi. Họ đánh giá quá thấp khả năng nhiếp ảnh của người Việt, cho dù điều này là sự thật thì cũng nên có khích lệ người ta bằng sự đầu tư vào phần lượng giá (chấm điểm). Điều làm mình thất vọng nhất là sân chơi này ngày càng đúng nghĩa là sân chơi, không như kỳ vọng của giới nhiếp ảnh trước đây. Trong khi đó người Việt ngày càng chụp nhiều hơn, đẹp hơn và có cảm nhận nghệ thuật hơn ( đơn cử là giải National Geographic vừa rồi,....). Làm gì khi bạn không còn tin vào người tổ chức cuộc thi mà bạn yêu thích?
May quá, em đoạt giải (giải 2 của chủ đề 3 - tấm set up chiếc xe đạp ở chợ Bến Thành) nhưng mà bữa giờ lo ăn nhâu chia vui với anh em nên chưa vào diễn đàn, chứ không chắc em cũng chả còn tâm trạng đâu mà vui vẻ với anh em khi mấy tấm chụp bị ném đá ghê quá :)
Năm nay là năm thứ 4 thi Marathon và 3 năm trước đều ra về trắng tay nên chả cần giải thích lằng ngoằng em tin rằng em cũng hiểu tâm trạng 1 người đi thi đã đầu tư vào tấm ảnh của mình mà không đoạt giải nó buồn thế nào, và khi đoạt giải nó vui ra sao.
Có được 1 tấm ảnh (chưa nói đến đoạt giải hay không đoạt giải, set up hay ngẫu nhiên nhé) đã là cả 1 nỗ lực của anh em dự thi, và đã nỗ lực thì cái nhận lại ít nhất cũng nên là 1 lời động viên để mà còn cảm thấy công sức mình bỏ ra là được trân trọng.
Em nói thật là em hoàn toàn tán đồng với tất cả những comment chê bai vì bản thân em khi hình được chiếu lên em cũng hoàn toàn bất ngờ, thậm chí còn phải quơ vội cái áo của thằng bạn mà lên nhận giải trong khi vẫn quần đùi dép lê, nhưng xin lỗi các bác là cái kiểu chà đạp tinh thần anh em đi đã bỏ ra cả 1 ngày lăn lộn nắng gió đi chụp kiểu này thì tệ quá.
Các bác hãy đặt mình vào vị trí của 1 người bỏ ra bao nhiêu tâm huyết lăn lộn cả ngày đi off với anh em bạn bè, vừa cầm tấm hình (chưa biết có đoạt giải hay không đã nhé) đi khoe với thằng bên cạnh thì nghe nó phán 1 câu "xem hình mày tao muốn mửa" - chưa nói đến vấn đề cộng đồng, chỉ nói trong giới anh em chơi ảnh vnphoto chúng ta, thì cái gọi là bình ảnh kiểu đó, và những kiểu vuốt đuôi theo kiểu đó - các bác sẽ đón nhận nó thế nào vậy?
Biết thế thì hôm đó em đến lấy cái áo rồi quay máy chụp tự sướng em 1 tấm đi nộp và bây giờ ngồi ung dung ném đá cái bọn đã "cả gan" chiến thắng vì cái tội chụp như kít mà vẫn dám chai mặt lên nhận giải thưởng.
Bản thân bức ảnh và cả người chụp của nó không đáng bị như thế, có chăng chỉ là qua mồm mép của những người chưa đủ lượng thứ mà mang điều thị phi.
Thân.
apham
10-09-2012, 10:18 AM
Các bác vui thế còn gì. Tấm này là hàng độc đấy, chỉ có em và bên Canon chụp thôi, keke
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/601601_10151150927527357_1475002575_n.jpg
e khoái cmt của bác kamelot thôi
@ thienphong: hôm đấy đeo cả bộ đàm làm gì nữa thế bạn? :D nhìn oách xà lách ;))
bisuris
10-09-2012, 10:21 AM
Thực ra ngay từ khi Canon công bô thu 50k là em thấy k vui rồi. Vấn đề k phải 50k entry, nếu chỉ là 50k phí cho BTC thì em cũng sẵn lòng đóng. Cái khó chịu là họ bảo sẽ chuyển tiền đó cho quỹ từ thiện. Cái này là thuần chất PR, mục đích để dễ đi bài truyền thông (một cái lợi ích lớn hơn nhiều cho nhà tổ chức). Chứ số tiền thu được đó là quá bé, lẽ ra Canon có thể làm bằng cách: mỗi ng tham dự thì sẽ được Canon quyên 50k...
Về ra đề thì đúng là 2 đề tài đầu rõ là mục đích thương mại. Ngay lúc nghe bảo 7up tài trợ 2 chai là em đã mường tượng được đề tài sẽ liên quan đến thứ nước đó rồi :D Cái ảnh đoạt giải 1 thì ý tưởng quá trực diện và hoàn toàn khớp với cái 650D touch :))
Một cái nữa quá thương mại là cái áo, Canon cố tình buộc người chơi phải mặc cái áo đỏ nổi bật đó :p Tuy nhiên, lẽ ra thay vì họ nhìn ngắn là ng ta dùng cái áo trong 1 ngày, họ để cái áo màu đen hay trắng thì ng ta sẽ còn mặc được (vài) chục lần nữa ấy chứ (như em vẫn dùng các mẫu áo cách nay 4-5 năm)
Về vụ không có bánh em nghĩ cũng là kém, nếu các năm trước k có thì k sao. Bỗng nhiên năm nay có thu phí mà lại khôg có thì hơi lạ. Nhất là cứ yêu cầu ng chơi phải đến từ 6h30 nhưng đến 8h30 mới bắt đầu cuộc thi .... vì BTC muốn vét thêm một số thí sinh đến ngày mới đăng ký (Dù trước đó khóa đăng ký online, bắt ng nào k thanh toán online đc phải mò đến trụ sở để đóng phí...)
....
Năm tới nếu rảnh em vẫn tham gia nhưng có tới cùng k thì cũng phải xem lại cách tổ chức :)
Các bác vui thế còn gì. Tấm này là hàng độc đấy, chỉ có em và bên Canon chụp thôi, keke
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/601601_10151150927527357_1475002575_n.jpg
Tấm này cũng là 1 tình huống hài của BTC... Trước đó thì hò hét đuổi ng tham gia lên khán đài để rồi sau đó lại hò mọi ng xuống :D
kamelot
10-09-2012, 10:22 AM
Chào bạn mình đồng ý với bạn. Mình cũng từng đoạt giải cuộc thi này năm 2009, lúc đó mọi người rất yêu thích cuộc thi này. Tuy nhiên ngày càng thấy Canon lợi dụng sự đam mê môn nghệ thuật này của tụi mình . Những gì chúng ta cần là 1 nhóm BGK có tầm nhìn, có cảm nhận và hoạt đông độc lập với Canon còn bác Triston Yeo là ruột rà của Canon từ lâu rồi. Họ đánh giá quá thấp khả năng nhiếp ảnh của người Việt, cho dù điều này là sự thật thì cũng nên có khích lệ người ta bằng sự đầu tư vào phần lượng giá (chấm điểm). Điều làm mình thất vọng nhất là sân chơi này ngày càng đúng nghĩa là sân chơi, không như kỳ vọng của giới nhiếp ảnh trước đây. Trong khi đó người Việt ngày càng chụp nhiều hơn, đẹp hơn và có cảm nhận nghệ thuật hơn ( đơn cử là giải National Geographic vừa rồi,....). Làm gì khi bạn không còn tin vào người tổ chức cuộc thi mà bạn yêu thích?
Chả hiểu bạn nói Canon lợi dụng gì từ sự đam mê nhiếp ảnh? Họ là hãng máy ảnh kinn doanh và lấy lợi nhuận bỏ tiền ra làm sự kiện thu hút người tham gia tạo dư luận cuối cùng cũng nhằm quay trở lại giúp ích cho sự kinh doanh, thiết nghĩ khi bạn đi tham dự bạn phải hiểu chuyện này ngay từ đầu chứ?
Canon thuê ai làm BGK chẳng được, tại sao họ lại phải đi thuê người họ không biết rõ? Nếu Canon thuê BGK độc lập với họ thì chấm giải cho kết quả cũng sẽ lại bị một nhóm người khác "chửi" thôi. Nhiều người ý kiến ý cò cứ nghĩ phải "chửi" cho nó thay đổi, nhưng xin lỗi, BTC các sự kiện thừa hiểu là chả bao giờ họ có thể làm vừa lòng tất cả những người tham gia cả, nên họ sẽ chọn cách mà họ thấy OK nhất.
Có lẽ bạn chưa từng làm BTC một sự kiện gì lớn nên bạn mới mất công post mấy ý kiến kiểu thế này...
Những bạn nào chê Canon Marathon thì các bạn có thể không tham dự lần sau. Vậy đi cho đỡ đông đúc quá. Nếu quá nhiều người tẩy chay dẫn đến quá ít người tham dự thì Cuộc thi hoặc phải thay đổi phương cách tổ chức, hoặc phải dẹp để các bạn kiếm cuộc chơi khác. Còn lên diễn đàn càu nhàu chả đem lại cái gì cả...
bendl
10-09-2012, 10:34 AM
Suy nghĩ của bạn có vẻ nông cạn, bạn nên xem hết tất cả thông tin cuộc thi này ở các nước khác bạn sẽ rõ. Nhiều người như bạn thì không có sự thay đổi gì cả, con cờ thì chỉ là con cờ, đam mê chỉ đơn thuần là sở thích, nghệ thuật chỉ đơn giản là phong trào, giải thưởng là cái máy ảnh canon. Mình nói ít mong bạn hiểu nhiều.
Chả hiểu bạn nói Canon lợi dụng gì từ sự đam mê nhiếp ảnh? Họ là hãng máy ảnh kinn doanh và lấy lợi nhuận bỏ tiền ra làm sự kiện thu hút người tham gia tạo dư luận cuối cùng cũng nhằm quay trở lại giúp ích cho sự kinh doanh, thiết nghĩ khi bạn đi tham dự bạn phải hiểu chuyện này ngay từ đầu chứ?
Canon thuê ai làm BGK chẳng được, tại sao họ lại phải đi thuê người họ không biết rõ? Nếu Canon thuê BGK độc lập với họ thì chấm giải cho kết quả cũng sẽ lại bị một nhóm người khác "chửi" thôi. Nhiều người ý kiến ý cò cứ nghĩ phải "chửi" cho nó thay đổi, nhưng xin lỗi, BTC các sự kiện thừa hiểu là chả bao giờ họ có thể làm vừa lòng tất cả những người tham gia cả, nên họ sẽ chọn cách mà họ thấy OK nhất.
Có lẽ bạn chưa từng làm BTC một sự kiện gì lớn nên bạn mới mất công post mấy ý kiến kiểu thế này...
Những bạn nào chê Canon Marathon thì các bạn có thể không tham dự lần sau. Vậy đi cho đỡ đông đúc quá. Nếu quá nhiều người tẩy chay dẫn đến quá ít người tham dự thì Cuộc thi hoặc phải thay đổi phương cách tổ chức, hoặc phải dẹp để các bạn kiếm cuộc chơi khác. Còn lên diễn đàn càu nhàu chả đem lại cái gì cả...
phongtranvn
10-09-2012, 10:34 AM
Cũng không phạm luật đâu bác, vì thể lệ chỉ yêu cầu là hình chụp trong ngày, không thấy bảo là hình phải chụp trong thời gian dành cho chủ đề đó.
Nhiều bác mong đợi quá cao trong một cuộc thi mang đậm tính marketing như thế này.
Với em thì cuộc thi này là một cuộc vui chơi thôi, gặp bạn bè, chém gió, đi lang thang... và quen được vài người bạn nữa.
http://farm9.staticflickr.com/8169/7963609272_696eea08d8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/dragonboydl/7963609272/)
Chắc bác nghe ko rõ rồi...
"BTC cứ nhắc đi nhắc lại là hình dự thi của chủ đề nào phải được chụp sau thời gian công bố chủ đề đó..."
Mục đích em cũng như bác thôi, đi chém gió là chính... =]]
Nhưng mà mỗi năm số lượng bạn bè gặp nhau ở C.P.M ít dần... haizzz
Mọi năm còn ráng ở đến lúc trao giải, ngồi xem slide & chém gió nhưng năm nay cả đám rủ nhau về sớm, thậm chí có người chả thèm nộp bài cho chủ đề 3 luôn =]]
kamelot
10-09-2012, 10:42 AM
Suy nghĩ của bạn có vẻ nông cạn, bạn nên xem hết tất cả thông tin cuộc thi này ở các nước khác bạn sẽ rõ. Nhiều người như bạn thì không có sự thay đổi gì cả, con cờ thì chỉ là con cờ, đam mê chỉ đơn thuần là sở thích, nghệ thuật chỉ đơn giản là phong trào.
Ai nông cạn nói chuyện vài câu là biết thôi bạn :D
Bạn đòi Canon Marathon tổ chức ở VN phải y chang nước ngoài à? Vậy chắc bạn cũng đòi VietNam Moto Show phải tổ chức như ở Thượng Hải? VN PCWord Award phải tổ chức qui mô và có giá trị, ý nghĩa như US PCWorld Award? :D
Vậy ra trước giờ bạn nghĩ Canon Marathon ở VN k0 phải là phong trào? và bạn muốn nó không phải là phong trào à? :D
CFocusS
10-09-2012, 10:44 AM
ảnh đâu ảnh đâu, trong tất cac3 các ảnh có mặt topic giờ này thì mình vẫn thấy ảnh đạt giải ấn tượng nhất, bác nào tự thấy có ảnh nào ấn tượng hơn (theo ý của bác) thì tìm cách đưa ra cho anh em xem để mở mang tầm mắt và có cơ sở để cảm nhận...
Colour-Blind
10-09-2012, 10:54 AM
Đây chỉ là cuộc thi sáng tác nhanh do 1 hãng máy ảnh tài trợ, mang tính chất tạo phong trào và PR cho tên tuổi của hãng mà các bác cứ kỳ vọng quá, cứ tưởng được dự thi giải tầm cỡ National Geographic, FIAP, WPO....rồi thì đâm ra bức xúc bứt nút tùm lum. Thoải mái đi các bác ơi, nói tới nói lui 1 hồi thành ra anh em lại cãi nhau.
htbinh68
10-09-2012, 11:10 AM
Có những người nổi tiếng nhưng chưa bao giờ được đứng trên bục vinh quang ! Thắng thua là chuyện bình thường ở một cuộc thi, người đoạt giải thì vui, người ko đoạt giải thì buồn.....trong số đó có tui và bà xã tui đó... hehe, nhưng tại sao mình vẫn cứ thích tham gia, (đây là lần thứ 2 mình tham gia). Cái thích của mình ở đây là: 1. được hoà mình vào thế giới của những người yêu thích nhiếp ảnh, 2. gặp gỡ giao lưu học hỏi với những người bạn có cùng sở thích và 3. điều quan trọng là tập cho mình trong một thời gian ngắn nghĩ ra được ý tưởng một cách nhanh chóng ( photomarathon mà !) cho ra được một tác phẩm ưng ý nhất cho riêng mình để từ đó mình sẽ tự đánh giá được mình đang đứng ở đâu trong sân chơi này. Còn cái không thích thì mình chỉ có vài nhận xét dựa trên suy cá nhân của mình thôi. 1. không thích anh phiên dịch vì truyền tải thông tin không đúng và rõ ràng khiến người nghe thêm phần rối, 2. thời gian tổ chức phần trao giải lâu, 3. khâu tổ chức còn để xảy ra nhiều trục trặc ( quay số trúng thưởng, đăng ký nhận áo).Trên đây là suy nghĩ của riêng mình. Tiện đây mình cũng xin post lên 2 hình tham gia cuộc thi (chủ đề chạm và mồ hôi, còn chủ đề thứ 3 thì mình ko ưng ý lắm nên ko post, hình chưa xỷ lý chỉ có resize lại, xem cho vui thôi chứ ko có ý gì đâu nhe các bác )
1. Chạm ( touch)
http://farm9.staticflickr.com/8030/7968919526_840335b053_z.jpg
2. Mồ hôi (Sweat)
http://farm9.staticflickr.com/8310/7968919862_01881cf4c6_z.jpg
bendl
10-09-2012, 11:19 AM
Mình đã nói là chỉ cần 1 nhóm BGK phù hợp thôi. Người Việt mình có vẻ dễ dãi quá, thôi tuỳ bác, nói nhiều bác cũng không hiểu.
Ai nông cạn nói chuyện vài câu là biết thôi bạn :D
Bạn đòi Canon Marathon tổ chức ở VN phải y chang nước ngoài à? Vậy chắc bạn cũng đòi VietNam Moto Show phải tổ chức như ở Thượng Hải? VN PCWord Award phải tổ chức qui mô và có giá trị, ý nghĩa như US PCWorld Award? :D
Vậy ra trước giờ bạn nghĩ Canon Marathon ở VN k0 phải là phong trào? và bạn muốn nó không phải là phong trào à? :D
Wanni_Shot
10-09-2012, 11:33 AM
contraitomo:
Mình không phải BGK, nhưng căn cứ vào cách thức BGK chấm ảnh, cá nhân mình có thể suy luận vì sao bức ảnh của bác Wanni không đoạt giải:
1. Đã có một bức ảnh tương tự về bà bầu (vén áo khoe bụng bầu) đoạt giải tại SG ở cuộc thi năm trước - Giải nhì chủ đề To lớn năm 2011
2. Bà bầu trong ảnh của bác Wanni mặc áo EOS của Canon và vén áo lên khoe bụng bầu. Em nghĩ BGK thấy có vẻ hơi "phản cảm", vì chẳng nhẽ khi nhắc đến thương hiệu máy ảnh EOS của họ lại liên tưởng đến các bà bụng bầu :-) Nếu coi đây là ảnh quảng cáo cho EOS thì không ai sử dụng bà bầu cả, còn nếu coi đây là ảnh bình thường thì cũng không được vì dính đến EOS của Canon mất rồi. Vì vậy, khi chụp ảnh thi, các bác đặc biệt chú ý những ảnh có liên quan đến các thương hiệu của BTC nhé. :-)
Nói như bác thế ra ảnh em không được giải vì chụp bụng bầu và bận áo canon :clown:...Nếu vậy thì tiêu chuẩn chấm giải thật là hạn hẹp, bởi 2 bức ảnh là 2 thông điệp khác nhau hoàn toàn. Việc bận áo canon bởi bx em mặc áo đó ngày hôm đấy, không lẽ cởi áo ra chụp mới không " phản cảm " à ^^, với lại mặc luôn áo đó thì nó mới có tinh thần marathon chứ nhỉ. Đúng là nãn với canon photomarathon vietnam.
TruongcaSG
10-09-2012, 11:40 AM
Qua Canon Marathon 2012 lần này, theo cá nhân em cũng có vài cảm nghĩ sau:
Đây là một giải cũng tầm cỡ vì do Canon Singapore tổ chức nhưng mục đích cuối vẫn là PR cho Canon.
+ Về mặt tổ chức thì năm nay thất thế do số lượng đăng ký ít gần 1/2 khoảng 1.800/3.500 năm trước có lẽ do việc thanh toán 50.000 qua mạng. Do đó BTC phải thông tin nhận đăng ký ngay sáng hôm tổ chức (đây cũng là một cái quái lạ).
+ Về Ban Giám khảo thì do Canon chỉ định, em nghĩ nên có thêm NAG của nước sở tại thì sẽ hay hơn.
+ Còn về ảnh năm nay, theo em thì chất lượng, sáng tạo chưa cao không bằng năm trước (qua những ảnh đạt giải). Em không phủ nhận công sức anh em long nhong cả ngày để sáng tác dù ảnh đạt hay không đạt.
Cả 3 chủ đề ngoài tấm đạt giải nhất Chủ đề 1 và 3 là em thấy tốt, mấy tấm còn lại thì cũng chán phèo, chẳng có gì là ấn tượng. Nhìn chung là ảnh đạt giải năm nay thật sự chưa thuyết phục được số đông anh em tham gia.
Dù sao cũng vui là chính, gặp mặt anh em cũng phấn khởi, tính toán làm gì các bác nhỉ. Qua Canon Marathon 2012 thì rút được gì cho mình, có chút kinh nghiệm nào không để còn phấn đấu trong sáng tác là được rồi hihi
vyshushi
10-09-2012, 12:08 PM
Em ngồi hóng các bác ban tám về giải Canon photo marathon vn 2012 suốt 13 trang, cảm giác thất vọng nhiều quá và có vẻ như muốn quay lưng với giải năm sau vậy đó. Đó là cảm nhận riêng có của từng người và em dường như ko dám cam thiệp nhưng cũng có vài tâm tình muốn giải bày cùng các bác. Nhiếp ảnh là một muôn nghệ thuật đa chiều mà người chơi ảnh phải ngấm hết từng góc độ và khía cạnh của nó. Về nguyên tắc để có 1 bức ảnh đẹp ngoài bố cục, ánh sáng, màu sắc, nội dung 1 bức ảnh thì người chụp phải thổi được cái hồn vào bức ảnh để khi người xem qua là hiểu ngay ý nghĩa tâm tình tác giả muốn gửi gắm vào.
Ở đây các bác đang bàn tán về 1 cuộc chơi ảnh mà điển hiển là giải C.P.M, xin nói thêm e đã tham gia giải lần này là thứ 5 roài, cũng vui buồn sân si như các bác và sau mỗi cuộc thất bại em lại tự đặt câu hỏi "tại sao bức ảnh của người ta được chọn mà ko phải là bức ảnh của mình????" tự phân tích và ngẫm nghĩ để hoàn thiện mình ...... để làm hành trang cho năm sau và .........đúng là năm nay em đã làm được điều đó. Vâng ..... em .....em.... đã làm được và ko có niềm vui sướng nào hơn như niềm vui này vì đây là thành công đầu tiên và lớn nhất trong cuộc đời lang thang cầm máy của em
Xin chia sẽ cùng các bác tác phẩm đã giúp em rinh được giải đặc biệt năm nay
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8493_9.jpg
Em đọc đâu đó lời khuyên của người chụp ảnh lâu năm "hãy chụp những gì BGK thích", hãy làm cho BGK nghĩ bức ảnh của mình chụp đẹp trong mắt họ. Và cũng xin thưa rằng, 1 giải nhiếp ảnh có người nước ngoài chấm thì bức ảnh có giá trị là bức ảnh ko thiếu tính dân tộc của đất nước mình ...... để khi mang bức ảnh này ra thế giới bất cứ một người nước ngoài nhìn sẽ cũng nhận ra hình ảnh của một đất nước mang tên Việt Nam qua hình ảnh chiếc nón lá, áo bà ba, áo dài truyền thống,.....
vyshushi
10-09-2012, 12:10 PM
Em cũng xin chia sẽ thêm một vài bức ảnh chụp cùng lúc đó với chủ đề "chạm"
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8456.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8489.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8490.jpg
Ý tưởng thứ 2 cho chủ đề chạm
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8464.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8467.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8473.jpg
Nhưng cuối cùng e đã chọn ý tưởng thứ nhất để nộp ảnh
vyshushi
10-09-2012, 12:15 PM
e lượm trên báo mạng tấm hình này của em, hihhih
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/587647.jpg
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/510657/Canon-Photo-Marathon-VN-2012-Tran-Phuong-Vy-doat-giai-dac-biet.html
CFocusS
10-09-2012, 12:20 PM
Em ngồi hóng các bác ban tám về giải Canon photo marathon vn 2012 suốt 13 trang, cảm giác thất vọng nhiều quá và có vẻ như muốn quay lưng với giải năm sau vậy đó. Đó là cảm nhận riêng có của từng người và em dường như ko dám cam thiệp nhưng cũng có vài tâm tình muốn giải bày cùng các bác. Nhiếp ảnh là một muôn nghệ thuật đa chiều mà người chơi ảnh phải ngấm hết từng góc độ và khía cạnh của nó. Về nguyên tắc để có 1 bức ảnh đẹp ngoài bố cục, ánh sáng, màu sắc, nội dung 1 bức ảnh thì người chụp phải thổi được cái hồn vào bức ảnh để khi người xem qua là hiểu ngay ý nghĩa tâm tình tác giả muốn gửi gắm vào.
Ở đây các bác đang bàn tán về 1 cuộc chơi ảnh mà điển hiển là giải C.P.M, xin nói thêm e đã tham gia giải lần này là thứ 5 roài, cũng vui buồn sân si như các bác và sau mỗi cuộc thất bại em lại tự đặt câu hỏi "tại sao bức ảnh của người ta được chọn mà ko phải là bức ảnh của mình????" tự phân tích và ngẫm nghĩ để hoàn thiện mình ...... để làm hành trang cho năm sau và .........đúng là năm nay em đã làm được điều đó. Vâng ..... em .....em.... đã làm được và ko có niềm vui sướng nào hơn như niềm vui này vì đây là thành công đầu tiên và lớn nhất trong cuộc đời lang thang cầm máy của em
Xin chia sẽ cùng các bác tác phẩm đã giúp em rinh được giải đặc biệt năm nay
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8493_9.jpg
Em đọc đâu đó lời khuyên của người chụp ảnh lâu năm "hãy chụp những gì BGK thích", hãy làm cho BGK nghĩ bức ảnh của mình chụp đẹp trong mắt họ. Và cũng xin thưa rằng, 1 giải nhiếp ảnh có người nước ngoài chấm thì bức ảnh có giá trị là bức ảnh ko thiếu tính dân tộc của đất nước mình ...... để khi mang bức ảnh này ra thế giới bất cứ một người nước ngoài nhìn sẽ cũng nhận ra hình ảnh của một đất nước mang tên Việt Nam qua hình ảnh chiếc nón lá, áo bà ba, áo dài truyền thống,.....
Ảnh của bác đẹp mà, mình thích, về cả ánh sáng lẫn khung cảnh và chất Việt Nam trong bức ảnh. Kiên trì chụp những gì mình htích đi bác ạ, thị phi bỏ sang một bên.
kamelot
10-09-2012, 12:30 PM
@vyshushi: Relax đi mợ ơi, chuyện thường mà.
Nếu tác giả topic này, bạn condaohailuoi, được giải đặc biệt năm nay thì sao? Có lẽ bạn ấy sẽ phát biểu với sự vui mừng và cảm ơn BGK chứ không phải có những chủ đề thế này, và sẽ có một bạn khác mở topic tương tự thế này thôi để "ném đá".
Em không biết trong số hàng ngàn bức ảnh dự thi năm nay có ảnh nào xuất sắc hơn các tấm ảnh đoạt giải không, chỉ cần biết BGK đã chọn ra giải trong 1 thời gian kỷ lục, và kết thúc, chờ lần sau.
Mợ hãy tưởng tượng ra cả cty mợ mua vé số, và mợ là người trúng giải độc đắc, chuyện gì sẽ xảy ra?
Mợ sẽ hết sức vui mừng, còn những người hụt xổ số sẽ tiếc rẻ, và họ sẽ ganh tị với mợ, thể hiện ra mặt, lời nói hay giữ trong lòng, tùy người.
Vé số là trò chơi may rủi, mà thói đời còn vậy, huống hồ là cuộc thi, khi rất nhiều người tham gia cũng hy vọng mình trúng giải, tự cho ảnh mình mới là đẹp, là xứng đáng hơn ảnh đoạt giải.. tâm lý chung của người chơi ảnh thôi mà mợ.
Relax nhé mợ...
bendl
10-09-2012, 12:45 PM
Từ giờ chúng ra hãy xem tham gia Canon Photo Marathon Viet Nam là mua vé số. Vậy là được chứ gì
@vyshushi: Relax đi mợ ơi, chuyện thường mà.
Nếu tác giả topic này, bạn condaohailuoi, được giải đặc biệt năm nay thì sao? Có lẽ bạn ấy sẽ phát biểu với sự vui mừng và cảm ơn BGK chứ không phải có những chủ đề thế này, và sẽ có một bạn khác mở topic tương tự thế này thôi để "ném đá".
Em không biết trong số hàng ngàn bức ảnh dự thi năm nay có ảnh nào xuất sắc hơn các tấm ảnh đoạt giải không, chỉ cần biết BGK đã chọn ra giải trong 1 thời gian kỷ lục, và kết thúc, chờ lần sau.
Mợ hãy tưởng tượng ra cả cty mợ mua vé số, và mợ là người trúng giải độc đắc, chuyện gì sẽ xảy ra?
Mợ sẽ hết sức vui mừng, còn những người hụt xổ số sẽ tiếc rẻ, và họ sẽ ganh tị với mợ, thể hiện ra mặt, lời nói hay giữ trong lòng, tùy người.
Vé số là trò chơi may rủi, mà thói đời còn vậy, huống hồ là cuộc thi, khi rất nhiều người tham gia cũng hy vọng mình trúng giải, tự cho ảnh mình mới là đẹp, là xứng đáng hơn ảnh đoạt giải.. tâm lý chung của người chơi ảnh thôi mà mợ.
Relax nhé mợ...
speedup
10-09-2012, 12:46 PM
May quá, em đoạt giải (giải 2 của chủ đề 3 - tấm set up chiếc xe đạp ở chợ Bến Thành) nhưng mà bữa giờ lo ăn nhâu chia vui với anh em nên chưa vào diễn đàn, chứ không chắc em cũng chả còn tâm trạng đâu mà vui vẻ với anh em khi mấy tấm chụp bị ném đá ghê quá :)
Năm nay là năm thứ 4 thi Marathon và 3 năm trước đều ra về trắng tay nên chả cần giải thích lằng ngoằng em tin rằng em cũng hiểu tâm trạng 1 người đi thi đã đầu tư vào tấm ảnh của mình mà không đoạt giải nó buồn thế nào, và khi đoạt giải nó vui ra sao.
Có được 1 tấm ảnh (chưa nói đến đoạt giải hay không đoạt giải, set up hay ngẫu nhiên nhé) đã là cả 1 nỗ lực của anh em dự thi, và đã nỗ lực thì cái nhận lại ít nhất cũng nên là 1 lời động viên để mà còn cảm thấy công sức mình bỏ ra là được trân trọng.
Em nói thật là em hoàn toàn tán đồng với tất cả những comment chê bai vì bản thân em khi hình được chiếu lên em cũng hoàn toàn bất ngờ, thậm chí còn phải quơ vội cái áo của thằng bạn mà lên nhận giải trong khi vẫn quần đùi dép lê, nhưng xin lỗi các bác là cái kiểu chà đạp tinh thần anh em đi đã bỏ ra cả 1 ngày lăn lộn nắng gió đi chụp kiểu này thì tệ quá.
Các bác hãy đặt mình vào vị trí của 1 người bỏ ra bao nhiêu tâm huyết lăn lộn cả ngày đi off với anh em bạn bè, vừa cầm tấm hình (chưa biết có đoạt giải hay không đã nhé) đi khoe với thằng bên cạnh thì nghe nó phán 1 câu "xem hình mày tao muốn mửa" - chưa nói đến vấn đề cộng đồng, chỉ nói trong giới anh em chơi ảnh vnphoto chúng ta, thì cái gọi là bình ảnh kiểu đó, và những kiểu vuốt đuôi theo kiểu đó - các bác sẽ đón nhận nó thế nào vậy?
Biết thế thì hôm đó em đến lấy cái áo rồi quay máy chụp tự sướng em 1 tấm đi nộp và bây giờ ngồi ung dung ném đá cái bọn đã "cả gan" chiến thắng vì cái tội chụp như kít mà vẫn dám chai mặt lên nhận giải thưởng.
Bản thân bức ảnh và cả người chụp của nó không đáng bị như thế, có chăng chỉ là qua mồm mép của những người chưa đủ lượng thứ mà mang điều thị phi.
Thân.
Ủng hộ bạn.
Dòng in đậm chính là ý của mình đấy. Vậy mà có nhiều bác đọc không hiểu rồi phát biểu lung tung.
Mình đã nói là chỉ cần 1 nhóm BGK phù hợp thôi. Người Việt mình có vẻ dễ dãi quá, thôi tuỳ bác, nói nhiều bác cũng không hiểu.
BGK như thế nào là phù hợp? Phải chăng bắt buộc BGK phải có người là NAG Việt nam?
Cá nhân mình thấy BGK là người của Canon là công bằng nhất. Nếu có BGK là NAG VietNam chắc scandal còn kinh khủng hơn (ai biết được chứ? ).
Các bác đòi chủ đề 3 cần có người hiểu biết về nét đẹp SG? Xin lỗi bác hiểu biết nhiều quá thì tính chủ quan càng cao thôi.
speedup
10-09-2012, 12:49 PM
Qua Canon Marathon 2012 lần này, theo cá nhân em cũng có vài cảm nghĩ sau:
Đây là một giải cũng tầm cỡ vì do Canon Singapore tổ chức nhưng mục đích cuối vẫn là PR cho Canon.
+ Về mặt tổ chức thì năm nay thất thế do số lượng đăng ký ít gần 1/2 khoảng 1.800/3.500 năm trước có lẽ do việc thanh toán 50.000 qua mạng. Do đó BTC phải thông tin nhận đăng ký ngay sáng hôm tổ chức (đây cũng là một cái quái lạ).
+ Về Ban Giám khảo thì do Canon chỉ định, em nghĩ nên có thêm NAG của nước sở tại thì sẽ hay hơn.
+ Còn về ảnh năm nay, theo em thì chất lượng, sáng tạo chưa cao không bằng năm trước (qua những ảnh đạt giải). Em không phủ nhận công sức anh em long nhong cả ngày để sáng tác dù ảnh đạt hay không đạt.
Cả 3 chủ đề ngoài tấm đạt giải nhất Chủ đề 1 và 3 là em thấy tốt, mấy tấm còn lại thì cũng chán phèo, chẳng có gì là ấn tượng. Nhìn chung là ảnh đạt giải năm nay thật sự chưa thuyết phục được số đông anh em tham gia.
Dù sao cũng vui là chính, gặp mặt anh em cũng phấn khởi, tính toán làm gì các bác nhỉ. Qua Canon Marathon 2012 thì rút được gì cho mình, có chút kinh nghiệm nào không để còn phấn đấu trong sáng tác là được rồi hihi
Con số đăng ký không nói lên điều gì. Năm ngoái đăng ký nhiều nhưng số đăng ký ảo cũng nhiều.
Năm nay đóng 1 chút tiền để hạn chế số lượng đăng ký ảo - Cắt giảm chi phí không cần thiết, tiết kiệm là tốt.
Zone5
10-09-2012, 12:50 PM
@vyshushi: Relax đi mợ ơi, chuyện thường mà.
Nếu tác giả topic này, bạn condaohailuoi, được giải đặc biệt năm nay thì sao? Có lẽ bạn ấy sẽ phát biểu với sự vui mừng và cảm ơn BGK chứ không phải có những chủ đề thế này, và sẽ có một bạn khác mở topic tương tự thế này thôi để "ném đá".
Em không biết trong số hàng ngàn bức ảnh dự thi năm nay có ảnh nào xuất sắc hơn các tấm ảnh đoạt giải không, chỉ cần biết BGK đã chọn ra giải trong 1 thời gian kỷ lục, và kết thúc, chờ lần sau.
Mợ hãy tưởng tượng ra cả cty mợ mua vé số, và mợ là người trúng giải độc đắc, chuyện gì sẽ xảy ra?
Mợ sẽ hết sức vui mừng, còn những người hụt xổ số sẽ tiếc rẻ, và họ sẽ ganh tị với mợ, thể hiện ra mặt, lời nói hay giữ trong lòng, tùy người.
Vé số là trò chơi may rủi, mà thói đời còn vậy, huống hồ là cuộc thi, khi rất nhiều người tham gia cũng hy vọng mình trúng giải, tự cho ảnh mình mới là đẹp, là xứng đáng hơn ảnh đoạt giải.. tâm lý chung của người chơi ảnh thôi mà mợ.
Relax nhé mợ...
Một tờ vé số 5k thì không đủ mọi người than phiền đâu. Em nghĩ Canon làm chương trình này thực sự rất hiệu quả cho họ, còn anh em ta có thêm sân chơi vui vẻ, điều đó rất đáng quý. Nhưng chẳng có gì là miễn phí cả nên chúng ta tham gia và trả một cái phí nào đó dù nhỏ thì cũng có quyền than phiền để chất lượng những lần sau được cải tiến hơn.
ngocviendesign
10-09-2012, 12:56 PM
Em thì thấy các ảnh đoạt giải xứng đáng - http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/giai-tri/anh-dep-cuoc-thi-canon-photo-marathon-2012-1924102.html
Cao Anh Tú năm nay lại lụm giải nữa.
kamelot
10-09-2012, 12:58 PM
Một tờ vé số 5k thì không đủ mọi người than phiền đâu. Em nghĩ Canon làm chương trình này thực sự rất hiệu quả cho họ, còn anh em ta có thêm sân chơi vui vẻ, điều đó rất đáng quý. Nhưng chẳng có gì là miễn phí cả nên chúng ta tham gia và trả một cái phí nào đó dù nhỏ thì cũng có quyền than phiền để chất lượng những lần sau được cải tiến hơn.
Bác đọc lại mấy bài ở trên của em nhé. Muốn Canon thay đổi và cải tiến chất lượng thì phải do cách khác, mấy cái topic than phiền này chả có tác dụng gì, mà thậm chí chỉ cho thấy 1 vài bác tỏ ra ( xin lỗi) nhỏ nhen mà thôi...
speedup
10-09-2012, 12:59 PM
Em ngồi hóng các bác ban tám về giải Canon photo marathon vn 2012 suốt 13 trang, cảm giác thất vọng nhiều quá và có vẻ như muốn quay lưng với giải năm sau vậy đó....
để khi mang bức ảnh này ra thế giới bất cứ một người nước ngoài nhìn sẽ cũng nhận ra hình ảnh của một đất nước mang tên Việt Nam qua hình ảnh chiếc nón lá, áo bà ba, áo dài truyền thống,.....
Đồng ý với em gái.
Hình đó nếu thiếu đi chiếc nón lá thì mất đi 90% hiệu quả truyền tải của bức ảnh rồi.
Nhiều người đâu có nhận ra được cái gì đẹp của Sài Gòn, của Việt nam đâu, đã vậy còn lên tiếng chê trách BGK này nọ. Họ là người nước ngoài, họ cần cái gì đẹp, riêng mà chỉ ở VN mới có.
Thêm nữa, nhiều người chê việc setup để chụp ảnh, xin lỗi đã là sáng tác ảnh thì setup là 1 công việc chính yếu và cực kỳ quan trọng.
Bác đọc lại mấy bài ở trên của em nhé. Muốn Canon thay đổi và cải tiến chất lượng thì phải do cách khác, mấy cái topic than phiền này chả có tác dụng gì, mà thậm chí chỉ cho thấy 1 vài bác tỏ ra ( xin lỗi) nhỏ nhen mà thôi...
Cái đó ngoài nhỏ nhen, bọn Tây còn gọi là BAD LOSER!
Golden Eye
10-09-2012, 01:27 PM
Hôm nay rảnh rỗi em ngồi đọc 1 lèo 14 trang này. Thật tình mà nói Em cũng đã dự thi 5 lần của Canon Marathon và rất nhiều các cuộc thi khác do nhiều nhà tài trợ khác nhau, Em rất "đặc biệt" là CHƯA bao giờ nhận được một giải nào cả ngay cả giải rút thăm trúng thưởng hihihi.....(đến nổi em chưa đi vợ em đã nói "ông không có giải gì đâu" công nhận vợ em đúng trong khâu này :))
Em xin có vài ý kiến cùng các bác là:
1- Khi cuộc thi nào do nhà tài trợ nào tổ chức thì đương nhiên họ bỏ tiền ra thì chủ đích của họ là để quảng bá cho thương hiệu của họ ai cũng phải biết điều này. Có nhiều bác phản ảnh nghe rất là tức cười.
2- Thành phần BGK đương nhiên họ cũng có mời hoặc chọn những người có hiểu biết về lãnh vực này để làm BGK chứ không phải tay mơ. Theo em nghĩ Canon là thương hiệu về nhiếp ảnh cho dù BGK là người nhân viên của họ thì những người ấy cũng không tồi. Có chăng trong vấn đề chấm giải quá nhiều ảnh và họ ko có thời gian lật đi lật lại để chọn tấm ảnh chính xác hơn mà thôi. Ngay cả khi chúng ta đi offline về còn phải coi đi coi lại bao nhiêu lần mới chọn được những tấm hình mình yêu thích cơ mà. Theo em thì những bức ảnh trúng giải cũng đáng được đoạt giải lắm chứ.
3- Khâu tổ chức thì em thấy từ trước giờ trong các cuộc thi thì Canon Marathon là hoành tráng nhất, thu hút lượng người tham gia nhiều nhất. Ở đây em ko nói về giải thưởng nhiều hay ít. Nhưng em chỉ nói về khâu tổ chức tham gia THẬT chứ ko phải gởi hình online. Mặc dù năm nay họ có thay đổi về khâu đóng phí hơi rườm rà nhưng cuối cùng thì họ đã thay đổi kịp thời là cho đóng phí tại chỗ. Và cái đúng của họ là ngăn ngừa ngững "loại người" vô lợi dụng lấy áo rồi về. Suy cho cùng thì 50k không đáng giá là bao và tiền đó cũng vào từ thiện mà thôi. Nhiều bác còn phàn nàn về khâu bánh mì hay mì gói hihihi... thật nực cười là bác í có tinh thần nghệ thực hơn là nghệ thuật.
Em xin nói thêm là mặt dù họ là Canon là nhà tài trợ và tổ chức nhưng họ rất "rộng lượng" là cho tất cả các bạn dù cầm máy thương hiệu khác vẫn được tham gia. Cái đó là đáng trân trọng rồi.
Cuối cùng số đông các bác trong này ai cũng chê bai thì em chỉ khuyên các bác nào không thích thì ở nhà vậy thôi. Để cho các người khác họ có tinh thần yêu nhiếp ảnh yêu nghệ thuật được vui vẽ hơn nhé. Và quan trọng nhất đối với em là gặp lại các bạn bè củ mới cùng sở thích. Đừng vì vài con sâu làm sầu nồi canh các bác ạ.
Em xin thành thật chia vui cùng các bác đã nhận được giải. Chúc các bác được nhiều ảnh đẹp và hẹn gặp các bác năm sau và các cuộc thi khác nhé.
phongtranvn
10-09-2012, 01:29 PM
Con số đăng ký không nói lên điều gì. Năm ngoái đăng ký nhiều nhưng số đăng ký ảo cũng nhiều.
Năm nay đóng 1 chút tiền để hạn chế số lượng đăng ký ảo - Cắt giảm chi phí không cần thiết, tiết kiệm là tốt.
Chuẩn CMNR ...
Vậy mà vẫn có nhiều bạn vào đăng ký 2 lần mà ko đóng tiền để lấy 2 cái áo... haizzz =))
thienan2010
10-09-2012, 01:45 PM
Mình xin nói thêm về tấm ảnh Chạm năm nay (chụp em bé bị ung thư hay bị gì đó không rõ).
Không phải em bé này sắp chết hay bị gì đâu. Cách đây 7 năm mình đã thấy em bé này cùng với 2 người phụ nữ khác ở trước nhà thờ Fatima (Bình Triệu) để xin tiền chữa trị, nhưng từ đó đến giờ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Thỉnh thoảng mìnnh đi ra chợ, 1 số bệnh viện cũng thấy em bé này ngoài đường để xin lòng thương mọi người. Từ đó mỗi lần nhìn em bé này mình không thấy thương nữa mà chỉ thấy tội nghiệp vì bị người lớn lợi dụng để trục lợi riêng. Chắc BGK không hề biết điều này nên cho giải. Gặp mình là mình loại ngay.
duyhlv
10-09-2012, 02:09 PM
Khi mình gọi người khác là "Thằng", " thằng cha" thì cần phải xem lại nhé! Nhất là BGK vừa oánh trượt ảnh :)
Các bác ăn thua quá . Đi thi mà ai cũng giả nhất thì ai sẽ nhận giải bét ?
Ps : mời lão làng để rồi lại gặp bà già dân tộc ôm cháu. Công nhân cười toe giữa công trường. Bộ đội ôm súng nhân hoa từ mấy em áo dài bla bla ..
Bác đủ tư cách để gọi BGK là thằng ???
Xin lỗi, mặt bằng của nền nhiếp ảnh ở VN đang ở đáy của vùng trũng thế giới.
Cầu thị chút đi, sẽ tiến bộ. Thay vì tối ngày ca thán là tại sao BGK lại như vậy, thế kia thì hãy tự hỏi " Tại sao bức ảnh đó lại được chọn giải Đặc biệt", nó cũng giống như "Đừng hỏi tại sao nghèo mà học giỏi, mà hãy hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo"
Mình nghĩ, văn hoá vùng miền... "thằng cha giám khảo" ko có ý nghĩa là miệt thị gì?
Ví dụ: "hắn" ở miền Trung (Huế) nghĩa bình thường để nói 1 người ko có mặt, nhưng trong miền Nam thì ý nghĩa khác... ko được tôn trọng.
Cám ơn bác Gà mờ đã thanh minh cho mình! Hai bác phía trên có lẽ chưa đọc comment của mình phía trên nên nói mình ăn thua! Mình đã nói rõ là "các hình đoạt giải nhìn không thích lắm (so với năm trước) tuy nhiên nó đẹp hơn hình mình chụp, các bác chụp nên nó đoạt giải, thế thôi!". Nếu bác phía trên hài lòng với việc để "thằng cha" nước ngoài nào đó, cho dù là bậc thầy về nhiếp ảnh, mà không phải là các lão làng về nhiếp ảnh của nơi sở tại, chấm ảnh với chủ đề "The best of một nơi xa lạ" thì e xin bái!
Colour-Blind
10-09-2012, 02:50 PM
Nếu thích BGK là NAG VN chấm thì đăng ký tham gia các cuộc thi trong nước thường tổ chức. Cái hay của Canon Photo Marathone ngoài việc thi sáng tác nhanh, chấm giải nhanh (tất nhiên chấm nhanh thì không tránh khỏi bỏ sót nhưng đó là việc tất yếu) và BGK là NAG nước ngoài. Tuy lần này em đăng ký nhưng không tham gia (và cũng không nhận áo) nhưng em vẫn thích C.P.M các lần sau vẫn là BGK là người nước ngoài chấm, để biết cái nhìn của 1 người xa lạ về cảnh quan và con người VN (cụ thể là tại HCM và HN) như thế nào, họ cảm nhận thế nào. Còn nếu BGK là NAG VN chấm thì nói thằng em khỏi thi cũng biết kết quả ảnh đoạt giải sẽ thế nào, chỉ có 1 mô tuýp lặp đi lặp lại mãi từ cuộc thi này đến cuộc thi khác mà các bác vẫn chưa chán nhỉ.
speedup
10-09-2012, 04:29 PM
Nếu thích BGK là NAG VN chấm thì đăng ký tham gia các cuộc thi trong nước thường tổ chức. Cái hay của Canon Photo Marathone ngoài việc thi sáng tác nhanh, chấm giải nhanh (tất nhiên chấm nhanh thì không tránh khỏi bỏ sót nhưng đó là việc tất yếu) và BGK là NAG nước ngoài. Tuy lần này em đăng ký nhưng không tham gia (và cũng không nhận áo) nhưng em vẫn thích C.P.M các lần sau vẫn là BGK là người nước ngoài chấm, để biết cái nhìn của 1 người xa lạ về cảnh quan và con người VN (cụ thể là tại HCM và HN) như thế nào, họ cảm nhận thế nào. Còn nếu BGK là NAG VN chấm thì nói thằng em khỏi thi cũng biết kết quả ảnh đoạt giải sẽ thế nào, chỉ có 1 mô tuýp lặp đi lặp lại mãi từ cuộc thi này đến cuộc thi khác mà các bác vẫn chưa chán nhỉ.
Vâng, em cũng đồng ý với quan điểm của bác, cuộc thi sáng tác nhanh như vậy nên để BGK nước ngoài đánh giá. NAG Việt nam thì em vẫn thấy chưa thoát ly được lối mòn. Hy vọng vào 1 làn sóng mới cho nhiếp ảnh Việt
bisuris
10-09-2012, 04:49 PM
Nếu thích BGK là NAG VN chấm thì đăng ký tham gia các cuộc thi trong nước thường tổ chức. Cái hay của Canon Photo Marathone ngoài việc thi sáng tác nhanh, chấm giải nhanh (tất nhiên chấm nhanh thì không tránh khỏi bỏ sót nhưng đó là việc tất yếu) và BGK là NAG nước ngoài. Tuy lần này em đăng ký nhưng không tham gia (và cũng không nhận áo) nhưng em vẫn thích C.P.M các lần sau vẫn là BGK là người nước ngoài chấm, để biết cái nhìn của 1 người xa lạ về cảnh quan và con người VN (cụ thể là tại HCM và HN) như thế nào, họ cảm nhận thế nào. Còn nếu BGK là NAG VN chấm thì nói thằng em khỏi thi cũng biết kết quả ảnh đoạt giải sẽ thế nào, chỉ có 1 mô tuýp lặp đi lặp lại mãi từ cuộc thi này đến cuộc thi khác mà các bác vẫn chưa chán nhỉ.
Em hok có ý kiến chi về ảnh đoạt giải nhưng với ý này thì xin rón rén góp ý như sau: thực ra thì BGK CPM cũng lặp lại khá nhiều đó chứ: xe đạp, cyclo, áo dài, nón lá, đen trắng, hàng rong, nghèo khổ... chiếm đa số trong các ảnh đoạt giải các năm... Năm ngoái có tấm đường cong thì năm nay có Best of HCM :D
Colour-Blind
10-09-2012, 05:06 PM
@bisuris: Trước hết cũng là do người chơi ảnh VN mình chưa thoát ra, nên ảnh dự thi cũng lặp lại mô tuýp đó, bắt buộc BGK phải chọn cái tốt nhất trong đó ra. Bởi vậy mình mới hi vọng BGK là người mới với cái nhìn mới đó bác.
crazyfoto
10-09-2012, 05:25 PM
Hế hế hế, giám khảo nước ngoài nước trong đâu có quan trọng, miễn sao có cái tâm và có cái tầm là Ô kê thui. BGK chấm ảnh cũng phụ thuộc vào thể loại ảnh nào ấy chứ, ảnh đời thường khác, ảnh nghệ thuật khác, ảnh báo chí khác và nhiều thể loại ảnh vân vân khác nên vậy có nhất thiết là phải chọn BGK nước ngoài nước trong không. Nếu yêu cầu 1 vị giám khảo chuyên chấm thể loại ảnh nghệ thuật chân dung mà đi chấm thi cho thể loại ảnh chiến trường thì ông này chắc chắn bảo là sao cái xác chết này nằm ở tư thế không đẹp và không nét thí nào cả. Hế hế hế...
Em đọc bài tán ngẫu này thấy nhiều bác tỏ ra không hài lòng về kết quả cuộc thi canon marathon vừa rồi. Nếu mấy bác dư thi và xách máy đi chụp là đoạt giải rùi. Dzậy mà không dự thi còn ngồi đó cho ý kiến ý cò gì chứ hử ?. Mấy bác nớ thật xấu tính quá! Hế hế hế.
Colour-Blind
10-09-2012, 05:35 PM
Hế hế hế, giám khảo nước ngoài nước trong đâu có quan trọng, miễn sao có cái tâm và có cái tầm là Ô kê thui. BGK chấm ảnh cũng phụ thuộc vào thể loại ảnh nào ấy chứ, ảnh đời thường khác, ảnh nghệ thuật khác, ảnh báo chí khác và nhiều thể loại ảnh vân vân khác nên vậy có nhất thiết là phải chọn BGK nước ngoài nước trong không. Nếu yêu cầu 1 vị giám khảo chuyên chấm thể loại ảnh nghệ thuật chân dung mà đi chấm thi cho thể loại ảnh chiến trường thì ông này chắc chắn bảo là sao cái xác chết này nằm ở tư thế không đẹp và không nét thí nào cả.
Hì hì nếu bác biết rằng có nhiều bác nhiếp ảnh gia thực thụ nhà mình chuyên đi chụp giải (và họ đoạt rất nhiều giải), họ nắm được gần hết gu ảnh của các NAG VN hay làm giám khảo nên biết cách phải chụp gì và thế nào để chiến thắng. Như vậy thì bác có thấy cần phải có nhân tố mới trong thành phần BGK không ? Canon Photo Marathon kỳ này giải thưởng hiện vật / hiện kim không đáng bao nhiêu, chứ nếu Canon treo giải cao cỡ 1Dx + 70-200II rồi chọn BGK là NAG trong nước xem, các bác chuyên chụp giải này không tham gia và đoạt giải mới lạ :).
crazyfoto
10-09-2012, 05:51 PM
Hì hì nếu bác biết rằng có nhiều bác nhiếp ảnh gia thực thụ nhà mình chuyên đi chụp giải (và họ đoạt rất nhiều giải), họ nắm được gần hết gu ảnh của các NAG VN hay làm giám khảo nên biết cách phải chụp gì và thế nào để chiến thắng. Như vậy thì bác có thấy cần phải có nhân tố mới trong thành phần BGK không ? Canon Photo Marathon kỳ này giải thưởng hiện vật / hiện kim không đáng bao nhiêu, chứ nếu Canon treo giải cao cỡ 1Dx + 70-200II rồi chọn BGK là NAG trong nước xem, các bác chuyên chụp giải này không tham gia và đoạt giải mới lạ :).
Hế hế hế, ý bác nói là cái gu ảnh của các NAG VN hay làm giám khảo là mấy bác trong HOPA và VAPA hử? vì chỉ có mấy bác nớ mới có quyền làm BGK chấm ảnh thui nhá. Hế hế hế.
thienphong2704
10-09-2012, 05:53 PM
@AEos :
Bữa đó em hơi ức chế vì sáng sớm đã đi chụp máy bay và vào trong sân bay nên đem theo bộ đàm, ra photomarathon sẵn có xài luôn vì nhóm em chia từng tốp nhỏ săn ảnh, như vậy đỡ tốn khối tiền, mà em lens fix 400 nên phải đứng xa múc chỉ mới chụp dc.
hoaha
10-09-2012, 06:14 PM
Topic nêu ra là ảnh đoạt giải và mọi người bàn luận nhiều về cả công tác tổ chức. Thật ra mình cũng không thích lắm công tác tổ chức năm nay, vì bụng mình đói meo hehehe. Chương trình có nhiều sự cố hơi lủng củng nhưng nó cũng rất nhỏ không ảnh hưởng đến mình nhiều lắm, chỉ không vui là bốc thăm ko trúng thưởng thôi :D
Nhưng về ảnh thì thú thật năm nào cũng nghe mọi người bàn luận nhiều, và mỗi người một quan điểm, người khen người chê. Nhưng người chấm giải họ có tiêu chí riêng, 4 vị giám khảo chứ không phải 1.
Việc phân tích 1 tấm hình mình thấy ông ấy công bằng đấy chứ. Ông ấy ko phải VN nên có cái nhìn khách quan khi chấm giải và ko bị ảnh hưởng bởi cái nhìn vể ảnh tại Việt Nam.
Bàn về ảnh set up hay không set up. Trong cuộc thi nhanh, set up mình thấy cũng là 1 sự đầu tư của người tham gia dự thi. Có ý tưởng thì set up chụp thôi. Sáng tác nhanh mà, đâu đợi khoảnh khắc mà phải tự tạo ra khoảnh khắc phải không bạn.
hoaha
10-09-2012, 07:13 PM
Mình xin nói thêm về tấm ảnh Chạm năm nay (chụp em bé bị ung thư hay bị gì đó không rõ).
Không phải em bé này sắp chết hay bị gì đâu. Cách đây 7 năm mình đã thấy em bé này cùng với 2 người phụ nữ khác ở trước nhà thờ Fatima (Bình Triệu) để xin tiền chữa trị, nhưng từ đó đến giờ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Thỉnh thoảng mìnnh đi ra chợ, 1 số bệnh viện cũng thấy em bé này ngoài đường để xin lòng thương mọi người. Từ đó mỗi lần nhìn em bé này mình không thấy thương nữa mà chỉ thấy tội nghiệp vì bị người lớn lợi dụng để trục lợi riêng. Chắc BGK không hề biết điều này nên cho giải. Gặp mình là mình loại ngay.
Tấm ảnh em bé bị chất độc màu da cam và người phụ nữ - ban giám khảo nghĩ là mẹ và con vì họ ko biết bối cảnh chụp. Nhưng sự thật không phải mẹ con, làm cho tấm ảnh đặc sắc hơn vì tình người trong đó nhiều hơn :D. Vậy bức ảnh đó xứng đáng mà bạn? Nụ cười của cả hai trong ảnh làm tấm ảnh ấy rất đẹp.
glintbee
11-09-2012, 12:04 AM
Tổ chức một cuộc thi cho hàng ngàn người không hề đơn giản, các bác làm event đi sẽ thấy sự vất vả như thế nào, Canon làm được như vậy là rất thành công rồi. Có thể tác phẩm năm nay không bằng năm trước nhưng chắc chắn là những tác phẩm tốt nhất tham gia cuộc thi. Thay vì mình thất vọng thì cùng chúc các tác giả đoạt giải cổ vũ tinh thần họ đi tiếp vào vòng trong sáng tác tốt hơn em nghĩ sẽ vui hơn. Em có tham gia một lần không có giải nào nhưng cảm nhận được không khí lễ hội tưng bừng của nhiếp ảnh. em trân trọng điều đó.
asuka
11-09-2012, 01:08 AM
Đọc tittle bài post của bác làm em chột dạ vì... lỡ đóng tiền tham gia vào thứ 7 tới rồi :D Đọc hết 16 trang thì thấy cũng không có gì đến mức như tittle cả mới thở phào :))
Ý kiến của bác chủ topic em nghĩ hơi cảm tính quá! Bác không hài lòng với nhõm ông giám khảo mà bác bức xúc quá độ luôn. Em nghĩ như nhiều bác đã nói ở trên, 10 người 100 ý, không BGK nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người - đặc biệt là với những người không đạt giải :)) (em đùa thôi!)
Em tham gia Canon Marathon lần đầu cách đây 7 năm, tức là lần đầu đấy ạ! Hồi đó em nhớ áo xấu lắm, hình như không có ăn với uống, giới thiệu máy thì là con 350D, mà đâu có được cầm L liếc hay dòng 1D gì đâu. Nghĩ mà thiệt thòi so với các bác khi tham gia mấy năm gần đây quá! Vậy nên giờ già rồi lại đăng kí tham gia vì... ham vui và ham của lạ :D
Là một người làm event cũng khá nhiều nên em hiểu được tổ chức một event vất vả thế nào, mà nếu tầm cỡ như Canon Marathon là không hề đơn giản. Tổng hợp ý kiến các bác, em thử phân tính qua mấy điểm các bác quan tâm:
BGK: Cái này là bức xúc chính của bác chủ Topic. Em nghĩ, mỗi BGK được chọn ra đều có cơ sở của nó chứ không phải là bạ đâu chọn đó. Theo chủ quan của em, Canon chọn người nước ngoài làm BGK vì view nhìn của con người mỗi quốc gia một khác. Nếu ngay trong nhiếp ảnh mà cứ người local chấm thì có thể sinh ra nhiều lối mòn. Trong khi nếu là một người nước ngoài thì họ sẽ dựa trên cách nhìn về văn hóa từ đất nước họ và những kinh nghiệm quốc tế đã trải qua mà đánh giá một cách khách quan. Như vậy thì mới có những tác phẩm đạt giải NG mà cả toàn cầu công nhận chứ :D mà kinh nghiệm em làm công ty Nhật rồi, cứ có yếu tố nước ngoài dễ là do Tổng Cty toàn cầu lựa chọn rồi cử xuống. Canon VN bé tí, tuổi gì mà được chọn BGK :))
Vấn đề về cách thức đăng kí: Đây là lần đầu tiên em chuyển tiền qua ngân lượng nhưng em đánh giá là đơn giản và nhanh gọn. Em làm đâu có mất tầm 5 phút ngay sau khi đọc thông báo về chương trình :D Các bác cứ kêu ca chứ em từng ở nước ngoài em thấy việc chuyển tiền qua mạng tiện vô cùng.
Vấn đề về tiền phí: Em xin lỗi nhưng em hơi dị ứng những comment kiểu dằn hắt, hoặc đòi hỏi khi đóng tiền. 50k là một số tiền, em xin lỗi nhưng ăn bát phở 24 có khi chả đủ (bác nào lấy lí do là 50k nhỏ với mày nhưng lớn với tao thì em cũng ạ thua luôn! Vì bác nào đi chụp ảnh dùng DSLR thì tiền mua máy cũng quá trời rồi). BTC thu tiền em đoán vì: 1. hạn chế số người đăng kí ảo, 2. tạo một điểm nhấn có ý nghĩa cho chương trình. BTC sau đó cũng chuyển số tiền vì mục đích từ thiện và đại diện cho những anh em tham gia chương trình chứ đâu có đại diện cho hãng.
Về các ảnh đạt giải: Các bác cứ kêu chán chứ đánh giá hàng nghìn bức ảnh trong một khoảng thời gian quá ngắn là cực mệt. Giống như chấm bài thi ấy, đọc bài văn hay nó còn đỡ chứ gặp mấy bài văn dở thì khổ vô cùng. Sao các bác không đặt câu hỏi là liệu có phải chất lượng chung đi xuống nên ảnh đạt giải cũng đi xuống. Em nghĩ Canon nên bắt chước Cánh Diều Vàng, dở thì không có giải Vàng luôn cho khỏi kêu :D còn ý kiến của em là nom ổn đấy chứ! Em thích bức giải nhì chủ đề Mồ hôi của bác Hùng Minh :D
Có bác hungphotovn ở trên comment là "Trong quá trình tổ chức Marathon, Canon tổ chức quyên góp thì hay biết mấy, ai cũng sẽ sẵn sàng để chia sẽ. 5000 người dự thi Canon thu được 250 triệu, bằng 2 cái body 1Dx thôi, Canon keo kiệt với giới nhiếp ảnh mình quá.
Thì từ thiện đó, nhưng ... cái nào ra cái đó. Nói là nhiều người đăng ký lấy áo về không dự thi. Nhưng được người ta bận cái áo canon đi ngoài đường là mừng rồi, hình ảnh Canon đi khắp nơi. Canon chịu chơi thì 1 người dự thi thì canon bỏ ra 20 ngàn đồng làm từ thiện đi, như vậy Canon mới xứng tầm. Cái này là gom tiền Việt cho người Việt- Canon có tiếng :-))"
Em nghĩ chắc bác là tay chơi có tiếng, bác đùa cho vui (nhưng đùa vô duyên quá :)) em làm event cũng thỉnh thoảng có đặt thùng quyên góp, Chả mấy ai để ý đâu mà "sẵn sàng để chia sẽ". Hơn nữa, trong thời buổi khó khăn hiện tại, làm một event cỡ như này em đánh giá phải mất dăm ba tỉ. Canon vẫn duy trì được em nghĩ là một điểm Cộng rồi :)
Tất nhiên, bất kì event nào cũng không khỏi dính những vấn đề phát sinh. BTC cũng nên đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn những năm sau :D
Em đọc từ sáng mà ở cơ quan không có đăng nhập được để trả lời nên viết hơi dài tí. Em comment có gì không phải các bác cứ mắng để tối mai em về 8 tiếp nhé ạ :D
bisuris
11-09-2012, 09:08 AM
Nếu thích BGK là NAG VN chấm thì đăng ký tham gia các cuộc thi trong nước thường tổ chức. Cái hay của Canon Photo Marathone ngoài việc thi sáng tác nhanh, chấm giải nhanh (tất nhiên chấm nhanh thì không tránh khỏi bỏ sót nhưng đó là việc tất yếu) và BGK là NAG nước ngoài. Tuy lần này em đăng ký nhưng không tham gia (và cũng không nhận áo) nhưng em vẫn thích C.P.M các lần sau vẫn là BGK là người nước ngoài chấm, để biết cái nhìn của 1 người xa lạ về cảnh quan và con người VN (cụ thể là tại HCM và HN) như thế nào, họ cảm nhận thế nào. Còn nếu BGK là NAG VN chấm thì nói thằng em khỏi thi cũng biết kết quả ảnh đoạt giải sẽ thế nào, chỉ có 1 mô tuýp lặp đi lặp lại mãi từ cuộc thi này đến cuộc thi khác mà các bác vẫn chưa chán nhỉ.
@bisuris: Trước hết cũng là do người chơi ảnh VN mình chưa thoát ra, nên ảnh dự thi cũng lặp lại mô tuýp đó, bắt buộc BGK phải chọn cái tốt nhất trong đó ra. Bởi vậy mình mới hi vọng BGK là người mới với cái nhìn mới đó bác.
Hị hị
Em cũng phục bác luôn, nói sao cũng nói dc :D Cỡ nào cũng do ng VN chúng ta kém còn BGK nước ngoài mới là ccmnr :p
Ah, thậm chí đến bác đoạt giải cũng thừa nhận là cần phải đánh đúng gu của BGK...
Colour-Blind
11-09-2012, 09:15 AM
Hị hị
Em cũng phục bác luôn, nói sao cũng nói dc :D Cỡ nào cũng do ng VN chúng ta kém còn BGK nước ngoài mới là ccmnr :p
Ah, thậm chí đến bác đoạt giải cũng thừa nhận là cần phải đánh đúng gu của BGK...
Cái đó là do bác nghĩ thôi, chứ em ko hề nói là BGK nước ngoài mới là ccmnr. Em thích BGK nước ngoài là mong đợi họ đem lại 1 cái nhìn mới chứ không hề nói cái mới của họ lúc nào cũng đẹp và hơp ý mình, 2 vấn đề khác nhau. BGK trong nước vẫn chấm ảnh đẹp, nhưng em có thể đoán trước nên xem 1 kiểu đẹp mãi cũng chán bác ah.
hoaha
11-09-2012, 09:50 AM
Thật ra cứ xem hết các ảnh đoạt giải các năm (cùng giám khảo) thì thấy BGK công bằng đấy chứ. Và đặc biệt xem thêm ảnh của chính các vị giám khảo nữa sẽ thấy. Họ có 1 style riêng nhưng khi chấm giải họ chấm dựa trên nhiều yếu tố để công bằng chứ ko chỉ theo cảm nhận của riêng họ.
nguyenhoanglevi
11-09-2012, 10:23 AM
Đọc tới trang thứ 8 chịu không nổi nữa nên xin có ý kiến bé nhỏ thế này.
- Việc chấm ảnh có yếu tố chủ quan lẫn khách quan.
* Chủ quan thuộc về con người. Có thể cái CẢM của BGK khác với đa số. Họ đến từ 1 nơi khác chúng ta và họ có góc nhìn khác. Có nên chăng là những lần kế tiếp cuộc thi nên mời một bác người Việt. Về giám khảo nước ngoài có cái lợi là họ cho chúng ta cái nhìn mới.
* Khách quan (thôi em): có thể chất lượng ảnh năm nay không tốt và những tấm được chọn là tốt nhất.
- Việc đóng phí là cái dở của thằng Canon (cái vụ này bị hiệu ứng ngược) chính vì thế em không tham gia.
- Về 3 chủ đề thì em thấy phải phải chuyện để bàn. Vì nó còn phụ thuộc vào tư duy và tính sáng tạo của mỗi cá nhân tham gia cuộc thi.
** Quan điểm của em với bất kỳ cuộc thi nào là: Đã chấp nhận tham gia thì phải chấp nhận luật chơi của cuộc chơi đó (BGK là trọng tài, phải hiểu như vậy). Tính cai cú, hơn thua nhiều quá. Chán! Hãy nhớ lại tinh thần trước khi đi thi.
** Có quá nhiều người muốn là giám khảo sao mỗi cuộc thi ảnh hay các cuộc thi khác.
Kakaka! Em có dự định xây nhà. Mong được góp gạch.
ngocviendesign
11-09-2012, 11:06 AM
Đọc tittle bài post của bác làm em chột dạ vì... lỡ đóng tiền tham gia vào thứ 7 tới rồi :D Đọc hết 16 trang thì thấy cũng không có gì đến mức như tittle cả mới thở phào :))
Ý kiến của bác chủ topic em nghĩ hơi cảm tính quá! Bác không hài lòng với nhõm ông giám khảo mà bác bức xúc quá độ luôn. Em nghĩ như nhiều bác đã nói ở trên, 10 người 100 ý, không BGK nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người - đặc biệt là với những người không đạt giải :)) (em đùa thôi!)
Em tham gia Canon Marathon lần đầu cách đây 7 năm, tức là lần đầu đấy ạ! Hồi đó em nhớ áo xấu lắm, hình như không có ăn với uống, giới thiệu máy thì là con 350D, mà đâu có được cầm L liếc hay dòng 1D gì đâu. Nghĩ mà thiệt thòi so với các bác khi tham gia mấy năm gần đây quá! Vậy nên giờ già rồi lại đăng kí tham gia vì... ham vui và ham của lạ :D
Là một người làm event cũng khá nhiều nên em hiểu được tổ chức một event vất vả thế nào, mà nếu tầm cỡ như Canon Marathon là không hề đơn giản. Tổng hợp ý kiến các bác, em thử phân tính qua mấy điểm các bác quan tâm:
BGK: Cái này là bức xúc chính của bác chủ Topic. Em nghĩ, mỗi BGK được chọn ra đều có cơ sở của nó chứ không phải là bạ đâu chọn đó. Theo chủ quan của em, Canon chọn người nước ngoài làm BGK vì view nhìn của con người mỗi quốc gia một khác. Nếu ngay trong nhiếp ảnh mà cứ người local chấm thì có thể sinh ra nhiều lối mòn. Trong khi nếu là một người nước ngoài thì họ sẽ dựa trên cách nhìn về văn hóa từ đất nước họ và những kinh nghiệm quốc tế đã trải qua mà đánh giá một cách khách quan. Như vậy thì mới có những tác phẩm đạt giải NG mà cả toàn cầu công nhận chứ :D mà kinh nghiệm em làm công ty Nhật rồi, cứ có yếu tố nước ngoài dễ là do Tổng Cty toàn cầu lựa chọn rồi cử xuống. Canon VN bé tí, tuổi gì mà được chọn BGK :))
Vấn đề về cách thức đăng kí: Đây là lần đầu tiên em chuyển tiền qua ngân lượng nhưng em đánh giá là đơn giản và nhanh gọn. Em làm đâu có mất tầm 5 phút ngay sau khi đọc thông báo về chương trình :D Các bác cứ kêu ca chứ em từng ở nước ngoài em thấy việc chuyển tiền qua mạng tiện vô cùng.
Vấn đề về tiền phí: Em xin lỗi nhưng em hơi dị ứng những comment kiểu dằn hắt, hoặc đòi hỏi khi đóng tiền. 50k là một số tiền, em xin lỗi nhưng ăn bát phở 24 có khi chả đủ (bác nào lấy lí do là 50k nhỏ với mày nhưng lớn với tao thì em cũng ạ thua luôn! Vì bác nào đi chụp ảnh dùng DSLR thì tiền mua máy cũng quá trời rồi). BTC thu tiền em đoán vì: 1. hạn chế số người đăng kí ảo, 2. tạo một điểm nhấn có ý nghĩa cho chương trình. BTC sau đó cũng chuyển số tiền vì mục đích từ thiện và đại diện cho những anh em tham gia chương trình chứ đâu có đại diện cho hãng.
Về các ảnh đạt giải: Các bác cứ kêu chán chứ đánh giá hàng nghìn bức ảnh trong một khoảng thời gian quá ngắn là cực mệt. Giống như chấm bài thi ấy, đọc bài văn hay nó còn đỡ chứ gặp mấy bài văn dở thì khổ vô cùng. Sao các bác không đặt câu hỏi là liệu có phải chất lượng chung đi xuống nên ảnh đạt giải cũng đi xuống. Em nghĩ Canon nên bắt chước Cánh Diều Vàng, dở thì không có giải Vàng luôn cho khỏi kêu :D còn ý kiến của em là nom ổn đấy chứ! Em thích bức giải nhì chủ đề Mồ hôi của bác Hùng Minh :D
Có bác hungphotovn ở trên comment là "Trong quá trình tổ chức Marathon, Canon tổ chức quyên góp thì hay biết mấy, ai cũng sẽ sẵn sàng để chia sẽ. 5000 người dự thi Canon thu được 250 triệu, bằng 2 cái body 1Dx thôi, Canon keo kiệt với giới nhiếp ảnh mình quá.
Thì từ thiện đó, nhưng ... cái nào ra cái đó. Nói là nhiều người đăng ký lấy áo về không dự thi. Nhưng được người ta bận cái áo canon đi ngoài đường là mừng rồi, hình ảnh Canon đi khắp nơi. Canon chịu chơi thì 1 người dự thi thì canon bỏ ra 20 ngàn đồng làm từ thiện đi, như vậy Canon mới xứng tầm. Cái này là gom tiền Việt cho người Việt- Canon có tiếng :-))"
Em nghĩ chắc bác là tay chơi có tiếng, bác đùa cho vui (nhưng đùa vô duyên quá :)) em làm event cũng thỉnh thoảng có đặt thùng quyên góp, Chả mấy ai để ý đâu mà "sẵn sàng để chia sẽ". Hơn nữa, trong thời buổi khó khăn hiện tại, làm một event cỡ như này em đánh giá phải mất dăm ba tỉ. Canon vẫn duy trì được em nghĩ là một điểm Cộng rồi :)
Tất nhiên, bất kì event nào cũng không khỏi dính những vấn đề phát sinh. BTC cũng nên đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn những năm sau :D
Em đọc từ sáng mà ở cơ quan không có đăng nhập được để trả lời nên viết hơi dài tí. Em comment có gì không phải các bác cứ mắng để tối mai em về 8 tiếp nhé ạ :D
- Đọc 16 trang em thấy bài của bác đáng đọc nhất (trừ cái tiêu đề của bác chủ).
- Tham gia VNPT lâu lắm rồi, em thấy toàn cái kiểu nói theo hội, 1 thằng trong hội phát ra là cả hội chạy theo.
- Em đồng ý là em hát không hay nhưng em có quyền chê Phương Thanh hát dỡ, tuy nhiên trong quan điểm công bằng mà nói thì nên đặt mình vào vị trí người khác. Cái kiểu không đạt giải thì nhảy lên oai oái là Ban tổ chức này, BGK kia.
- Cá nhân em đánh giá về vấn đề truyền thông BTC làm chưa tốt (chưa tốt chứ không hẳn là không tốt)
- Về các ảnh đoạt giải em thấy xứng đáng
- Những ai oai oái nhảy cẩn lên là không công bằng thì up lên đi cho anh em trao giải!
- Hài cho 16 trang trước!
Nikon_k3
11-09-2012, 04:03 PM
Thông thường thì sau mỗi một cuộc thi ảnh luôn có nhiều người dự thi tự khám phá ra là họ có năng khiếu làm giám khảo hơn là chụp ảnh, hí hí.
em thấy comment này chuẩn nhất :)
hungphotovn
12-09-2012, 02:38 PM
Trích asuka "Hơn nữa, trong thời buổi khó khăn hiện tại, làm một event cỡ như này em đánh giá phải mất dăm ba tỉ. Canon vẫn duy trì được em nghĩ là một điểm Cộng rồi :)" làm even như em mà đánh giá như vậy là ... tiêu rồi
Quyên góp 82 triệu cho Viện Tim thì quá bèo- như 1 anh trước đã nói- chưa được 1 quả tim.
Em nghĩ sao khi có 3500 cái áo chạy đầy đường so với 1600 cái- Và khi 3500 cái ấy thỉnh thoảng họ bận ra đường- hình ảnh Canon cứ xuất hiện mãi.
Và em có suy nghĩ những lão làng "Nguyễn Á" hay ham vui như Mr Vikhoa cũng ... rút lui không chơi nữa.
Cách tổ chức này từ khi nhận được thông báo anh thấy "Canon rẻ tiền" nên rút lui- Tuy nhiên anh lịch sự nên qua ngày 30/8 (hết ngày đăng ký) anh mới mở bỉnh luận trên cộng đồng. Anh luôn quan tâm đến giải này vì rất vui- anh từng đoạt giải chủ đề "mua bán- 2009".
Canon nên xem lại và tổ chức mùa sau thuyết phục hơn. Ở những cuộc thi ảnh- người ta bắt đóng tiền dự thi chấm ảnh mọi người vẫn vui đóng mà- Cái ở đây là.... Maketting nên tính toán lại.
asuka
12-09-2012, 11:50 PM
Hi bác Hungphotovn!
Thú thật là cách trình bầy của bác khiến em hơi confused, dễ đi lạc chủ đề. Theo em hiểu thì bác không đồng tình với BTC ở chỗ thu tiền làm từ thiện - và bác coi đó là việc marketing không ổn đúng không ạ? Và bác coi là để xứng tầm của một Doanh nghiệp lớn, thì Canon nên thậm chí là bỏ thêm tiền làm từ thiện đúng không ạ?
Bây giờ em giả dụ em là Nhà tổ chức nhé, em sẽ đưa ra 3 scenario:
1. Tiếp tục free, thi đông vui tất cả lại về. Sẽ vẫn có những topic complain về giải, về cách tổ chức, về BGK....
2. Thu 50k, dành mục đích từ thiện:
* Đảm bảo số lượng người đăng kí ảo sẽ xuống: Sẽ không có những người chỉ đăng kí, nhận áo rồi về. (Cái này em nghĩ là có)
* Giảm chi phí: là một con số tương đối, so với tầm 3000 người năm ngoái, thì tiết kiếm được 66,8tr. Tuy nhiên, so với tổng số tiền bỏ vào event này thì là rất nhỏ.
* Tạo một điểm nhấn cho chương trình, hướng tới xã hội
* Từ thiện và định hướng từ thiện: Sau event, BTC đại diện cho bà con tham gia cuộc thi trao 82tr tới Quỹ "Hiểu về trái tim". Đúng như bác nói, 82tr là nhỏ so với việc chữa trị tim, nhưng với 1 event không thể hi vọng thu được hàng tỉ đồng như mong muốn của bác hungphotovn được. Kể cả chương trình làm được như vậy, là chương trình "Vì Người nghèo" thường diễn ra cuối năm, thì đó cũng là một chiêu PR và nâng điểm của các DN trước người dân và đặc biệt là lãnh đạo. Em nghĩ, điều đọng lại ở đây không chỉ là số tiền chúng ta đóng góp được mà là suy nghĩ của mọi người hướng tới việc chung tay để giúp đỡ những cuộc sống thiệt thòi xung quanh ta. Người ta gọi đây là "gieo hạt", anh ạ!
Điều em nghĩ BTC cần rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở đây là thông tin nhiều hơn về Quỹ "Hiểu về trái tim" cũng như những bệnh nhân cần sự trợ giúp :)
3. Làm theo đề xuất của anh, kêu gọi mọi người đóng góp vào các thùng quyên góp đặt đó, và Canon góp tiền vào.
* Không đạt đủ yêu cầu: Theo ý kiến của em, chắc chắn sẽ không thu được số tiền như anh expect. Thậm chí có thể không đến được con số 82tr kia. Không phải vì mọi người không có lòng, nhưng có thể bận rộn với event, có thể vì nhiều lí do này khác, ít người có thể để ý và cùng tham gia.
* Việc quản lý tiền nong sẽ cực phức tạp: Ai có bằng chứng là BTC thu được bao nhiêu tiền ở đây? Người đóng nhiều có thể kêu sao ít thế, tôi đóng 1tr thì chắc chắn có nhiều người như tôi? Ngay cả việc quản lý tiền nong cũng tốn thêm nhân sự và nhiều vấn đề phát sinh liên quan. Và nếu ít quá, em xin lỗi chứ cũng xấu hổ lắm :D
* Hiệu quả: Khi tất cả mọi người đều đóng tiền, ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến đồng tiền mình đi vào đâu. Khi không phải ai cũng đóng tiền và sẵn lòng đóng tiền, trừ phi đóng nhiều tiền chứ ít thì cũng không quan tâm lắm đâu ạ!
* Vô lý: BTC bỏ số tiền lớn ra để tổ chức event, trao giải, rồi còn có giải đặc biêt. Tổng chi phí là không nhỏ. Tất nhiên, đây là chuyện bỏ tiền làm marketing để thu lại về sau. Nhưng bản thân em thấy rất vô lý chuyện đòi hỏi đó, giống như được voi đòi tiên vậy: Phải có áo đẹp, phải có bánh mì, phải có nước, phải có hotgirl, rồi phải bỏ tiền ra làm từ thiện nữa đi, Canon nhé! OMG!
Em vẽ ra như vậy, các bác có thể xem lựa chọn nào phù hợp :)
Riêng về việc nhiều bác lớn không tham gia thì em có suy nghĩ thế này: Khi người ta lớn tuổi, người ta sẽ lười hơn trong nhiều việc. Bản thân em, giờ bảo em tích cực tham gia việc tổ chức party này kia như cách đây dăm năm là em thoái liền. Vậy nên việc tham gia hay không, có thể vì lí do này kia. Bác hungphotovn không nên đại diện nói giùm những bác khác hoặc đại diện "giới nhiếp ảnh" để phát ngôn, vì vô hình chung, bác đang cố kéo người khác vào cùng chung một ý kiến như những điều bác đã nói.
Thực tế mà nói, đa phần chúng ta là dân amateur, tham gia event này để vui, là một dịp để mọi người gặp người chung sở thích, gặp người quen, tán dăm ba câu chuyện, chứ một năm, mấy dịp có thể hò hẹn đông được thế, phỏng ạ?!!!
Bác có giải là giỏi hơn em quá rồi! Em năm đầu tham gia chỉ há mồm ngắm ảnh mọi người thôi U___U hi vọng năm nay, kiếm được giải gì nặng 45 - 50kg, cao chừng 1,6m để đặng đèo đi khoe với anh em cho đỡ tủi :D
asuka
12-09-2012, 11:56 PM
Em nghĩ sao khi có 3500 cái áo chạy đầy đường so với 1600 cái- Và khi 3500 cái ấy thỉnh thoảng họ bận ra đường- hình ảnh Canon cứ xuất hiện mãi.
Em xin trả lời riêng câu hỏi này của bác nhé: Bác có hay xem chương trình của Maritime bank chiếu trên truyền hình không? Một chương trình như thế chiếu 3 lần/tuần và trong 1 năm trên VTV 1 cho cả nước xem mà cũng chỉ gấp chừng 3 lần tiền tổ chức event 2 buổi như Canon Marathon thôi, bác ạ!
Ở những cuộc thi ảnh- người ta bắt đóng tiền dự thi chấm ảnh mọi người vẫn vui đóng mà- Cái ở đây là.... Maketting nên tính toán lại.
Bác cho em dẫn chứng nhé! :) hay là bác lại muốn tham gia đóng tiền là đóng tiền thôi, BTC cứ thu tiền mà xài, khỏi cần từ thiện làm chi hết?!!!
ngocviendesign
12-09-2012, 11:58 PM
Quyên góp 82 triệu cho Viện Tim thì quá bèo- như 1 anh trước đã nói- chưa được 1 quả tim.
Thú thật, nói tý nữa lạc đề! Nhưng em thấy câu này của bác em thấy bác nói chuyện như đứa trẻ vòi tiền mua cà rem. Chắc hồi nhỏ bác hay so đo hơn thua và đòi hỏi lắm đây.
Đã gọi là quyên góp thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đây chính là tinh thần của mọi người, Canon đứng ra làm cầu nối. Nếu thế sao bác không bỏ vào thêm 18tr nữa cho đủ 100tr tròn. Giờ đây ngồi mài cái quần trên ghế mà nói nhạt nhẽo?
Ngay cả có người còn tranh giành lấy tới 2 cái áo, lên topic này khoe sướng rân! Nhục như con cá nục.
Em edit thêm cái này tý:
- Xin lỗi.
asuka
13-09-2012, 12:07 AM
Hehe, bác ngocviendesign không nên nói thế! Mếch lòng nhau! Chúng ta tranh luận để hoàn thiện hơn bản thân chứ không nên insult người khác! :D
Em nghĩ, một số bác đang có suy nghĩ tiêu cực là BTC được gì mà không nghĩ mình đã được những gì! Đây là một cuộc chơi Win Win Win, why so serious? :D
hungphotovn
13-09-2012, 08:11 AM
Khà khà; Quyên tiền là 1 trong những ý tưởng của bác góp ý để cho BTC xem lại- có thể có người không đóng nhưng sẽ có người tham gia cả triệu đồng- việc 82 triệu hơi bị ít là ý của vantrung2410- mấy em coi lại và "hùa" lại đi nhé. éc éc éc
Nói chung- đại gia như Canon mà chơi như năm nay là không thích. Có người làm even còn khoe Canon tổ chức dăm 3 tỉ nữa chứ- éc éc. Đưa 1 tỉ anh làm cho nhé :-) tiền còn lại cho em hết :-))
Sẵn nói tiếp luôn- các bạn nghĩ sao khi poster cổ động thiếu tính thuyết phục khi người tổ chức không có 1 góc nhìn về nhiếp ảnh.
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR5BWQ0Pf-Oav6swFM_tp0qXQ_V6m9ilF-eguy6sxpEHV-3PE2teA
Hình này thì ngưới nhiếp ảnh gia lại chạy về phía sau- về quá khứ, trong khi đa phần các bạn dự thi trẻ tuổi và cùng muốn chạy về tương lai.
http://lebaominh.vn/wp-content/uploads/2012/08/photo_marathon2012.jpg
Hình này nữa, hướng nhìn của người chụp lại chụp về tương lai ít hơn quá khứ??? Phải chăng báo hiệu ngày 22/12/2012 sẽ đến.
Nói chung về bố cục nhiếp ảnh căn bản thì ... không chấp nhận được. Còn nói ..."phá cách" thì .... đành chịu.
NI_CA
13-09-2012, 10:02 AM
M...Canon PR quá thành công với chi phí rẻ bèo, bác nào tự xưng làm cty tổ chức event mà nói Canon bỏ ra 3 tỷ để làm sự kiện này là đếch biết gì, chắc chỉ làm chân sai vặt ở cty tổ chức event thôi :)
Từ thiện gì với chi phí đó, như 1 bác ở trên nói đó, chưa đủ chi phí 1 quả tim !!!
Nói chung là anh em chúng ta có cần mất nhiều thời gian để PR thêm cho Canon, bác nào thích cafe với anh em thì năm sau tiếp tục lên chơi và cafe, không thích thì ở nhà ngủ, có gì mà phải tranh luận nhỉ (?).
Giải thưởng Canon cũng không có là gì ghê gớm, bác nào đoạt giải thì chúng ta chúng mừng nếu thích, không thì thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, he he !
Chúc anh em vui vẻ !
CFocusS
13-09-2012, 10:08 AM
Nhiều ông chém gió kinh ghê hồn, nhất là ông hungphotovn, Canon nên mời ông này về làm, tốn 1 tỷ bọ thôi, đuổi hết bộ phận marketing đi cho rồi.
Đằng nào cũng là 1 cuộc chơi thôi, không thích thì nghỉ, ham vui thì chiến, đời còn dài chơi còn nhiều
glintbee
13-09-2012, 10:59 AM
Một số bác có tinh thần thế này: Cái tốt của Canon làm nhiều thì không cám ơn, còn cái không đáng thì đem ra mổ xẻ. Ngay cái việc tạo cái sân chơi cho anh em tụ họp xôm tụ thôi cũng đủ để cám ơn họ rồi. Làm từ thiện các bác lại chê ít thế thì hỏi lại các bác làm được gì chưa? Không lẻ họ bỏ tiền ra không công cho mình chơi không? họ cũng phải sống nữa chứ :). Mình PR cho Canon nhưng nếu bác đoạt giải thì có phải họ lại PR cho mình đó sao?. Còn việc các bác bô lão không chơi thì là việc của các bác đâu có ảnh hưởng gì thế giới đâu các bác nhỉ?!.
thuytram_dep
13-09-2012, 12:36 PM
Em mà là Canon ư, năm sau phải tìm và mời tham gia cho bằng được các bô lão, các cây đa cây đề, các viện sĩ hàn lâm nhiếp ảnh, các nhân vật nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Vương Thu Phương, Ngọc Trinh chẳng hạn,... làm thế cho nó hoành tráng, chứ kẻo các bác so bì họ không tham gia tức là giải không thành công, là kém hấp dẫn, là ...
Đóng phí ư, năm sau miễn luôn, khỏi đóng phí, khỏi đăng ký chi cho rườm rà, sáng đến tham dự ai đem theo máy ảnh và ống kính thì phát cho cái bánh mì + chai nước + cái áo thun để họ dự thi. Quy định, ai nộp bài sớm nhất tặng luôn cái Canon 1Dx, ai nộp bài đều có giải thưởng từ thấp (móc khoá,...) đến cao (máy ảnh, ống kính,...). Chấm thi thì để công bằng thì show hết hình dự thi, ai được nhiều người vỗ tay nhất là đoạt giải,...
Úi da, đứa nào gõ đầu ông đấy... ông đang ngủ, đừng có mà làm phiền nhá... Tối qua ông thức xem iPhone 5 đến 2h sáng...:7::7::7:
hungphotovn
13-09-2012, 01:21 PM
"Hòa Khí Sinh Tài Lộc" nên nói 1 lần nữa rồi thôi.
Nên muốn nói là còn yêu còn thương nên mới góp ý nhau cho tốt hơn để năm sau mình còn tham gia, chứ nhiều chú nói không thích không chơi ở nhà ngủ thì thấy hình như không có tinh thần cầu tiến thì phải, xã hội cần ý kiến góp ý của mấy chú để tốt hơn, chứ im lặng ai muốn làm gì thì làm... hình như .... Còn thương mới góp ý thôi, chứ mạt sát thì không tốt nhé.
Hy vọng BTC kỳ sau có 1 ý tưởng hay để đông đảo mọi người tham gia, khi đó huy động nhiều chất xám hơn cho ra những tác phẩm "tâm phục khẩu phục" hơn.
tomlong
13-09-2012, 02:14 PM
Em mà là Canon ư, năm sau phải tìm và mời tham gia cho bằng được các bô lão, các cây đa cây đề, các viện sĩ hàn lâm nhiếp ảnh, các nhân vật nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Vương Thu Phương, Ngọc Trinh chẳng hạn,... làm thế cho nó hoành tráng, chứ kẻo các bác so bì họ không tham gia tức là giải không thành công, là kém hấp dẫn, là ...
Đóng phí ư, năm sau miễn luôn, khỏi đóng phí, khỏi đăng ký chi cho rườm rà, sáng đến tham dự ai đem theo máy ảnh và ống kính thì phát cho cái bánh mì + chai nước + cái áo thun để họ dự thi. Quy định, ai nộp bài sớm nhất tặng luôn cái Canon 1Dx, ai nộp bài đều có giải thưởng từ thấp (móc khoá,...) đến cao (máy ảnh, ống kính,...). Chấm thi thì để công bằng thì show hết hình dự thi, ai được nhiều người vỗ tay nhất là đoạt giải,...
Úi da, đứa nào gõ đầu ông đấy... ông đang ngủ, đừng có mà làm phiền nhá... Tối qua ông thức xem iPhone 5 đến 2h sáng...:7::7::7:
Em gõ đầu bác đấy!..he..he..Chắc tối qua xem iPhone 5 thức khuya nên cắn thuốc hơi nhiều hả bác..he..he..! Em mới copy & pase ý tưởng "trong cơn say thuốc" của bác cho bên canon rồi a! Họ rely lại và nói là "Good idea! Năm sau cứ theo như vậy mà làm"..he..he..
Colour-Blind
13-09-2012, 02:20 PM
Em gõ đầu bác đấy!..he..he..Chắc tối qua xem iPhone 5 thức khuya nên cắn thuốc hơi nhiều hả bác..he..he..! Em mới copy & pase ý tưởng "trong cơn say thuốc" của bác cho bên canon rồi a! Họ rely lại và nói là "Good idea! Năm sau cứ theo như vậy mà làm"..he..he..
Nikon sẽ tài trợ cho Canon thực hiện idea này vào năm sau, lấy tên là Cakon Photo Marathon :D.
asuka
14-09-2012, 12:34 AM
Em lại vào tranh luận vui với bác hungphotovn đây!
Tranh luân với bác hungphotovn hơi bị chán! Bác có nhiều cái tật xấu như sau:
• Tranh luận không có chủ đề nhất quán: Đầu tiên bác chê việc đóng góp từ thiện, rồi bác chê marketing kém, giờ thì bác chê cả logo. Chuyện nọ xọ chuyện kia!
• Không tự tin với chính kiến của mình: Bác có bày tỏ quan điểm, nhưng quan điểm đó lại phải có dính kèm tên của người khác. Ngay cả việc nói 82tr là ít cũng do bác quote lại của người khác.
• Không có dẫn chứng cụ thể:
Bác chê 82tr là ít, nhưng bác cũng không nói được chi phí cụ thể của một ca mổ tim là bao nhiêu.
Bác nói có nhiều cuộc thi đóng tiền nhưng mọi người vẫn vui vẻ tham gia nhưng cũng không nói được là cuộc thi nào
Bác nói đưa bác 1 tỉ, bác làm event cho. Vậy em phiền bác cho em xin cái Cost Breakdown cho một event cỡ như vậy.
• Trốn tránh việc khẳng định ý kiến của bản thân:
Khi bác giải thích việc bác không tham gia, bác nói là bác này bác kia cũng không tham gia
Khi bác đuối lý về con số 82tr, bác đá sang bác vantrung2410
Khi bác đề xuất ý kiến là Canon là phải đóng góp tiền cho từ thiện, bác chỉ đưa ra một lý do: Canon là đại gia, cần phải làm thế. Tiền, với ai thì cũng không là vỏ hến đâu bác!
Em xin confirm là em không trực tiếp làm event nhưng em duyệt Cost Estimation cũng như giám sát các event do các công ty làm Truyền thông cho bên em rất nhiều. Em cũng đã tham khảo nguồn quen biết ước lượng chi phí làm event Canon Marathon nhưng đó chỉ là ước lượng nên em dùng một từ chung chung “dăm ba tỉ” chứ không nói là 3 tỉ (có thể ít hơn, có thể nhiều hơn). Em có thể “đếch biết gì” và chỉ đáng “làm chân sai vặt ở cty tổ chức event” thật, nhưng Công ty em hàng năm làm một series các chương trình (không phải quảng cáo), tổng chi lên đến $2.000.000. Mà nửa số đó do em phải check từng tí một :)
Em không muốn tranh luận đi sâu vào vấn đề chi phí tổ chức vì sẽ lan man, lạc đề. Chỉ nhắn bác nào làm được thấp tiền như bác hungphotovn thì có thể show cái Cost Breakdown và submit tới không phải chỉ Canon mà tất cả các Công ty để giành các hợp đồng làm event, vì đó là cái giá trong mơ với những Công ty có nhu cầu :D
Việc từ thiện thì như rất nhiều bác đã nói rồi, Canon là cầu nối, chúng ta nhận hạt mầm và lại tiếp tục là người gieo hạt. Bác hungphotovn bức xúc thì thể hiện tí gọi là đóng vài ba chục triệu cho các Quỹ từ thiện rồi show cho anh em thấy, chứ ai lại “bọn đại gia phải đóng góp, tau ít tiền tau chỉ nói thôi”. Nước lã uống nhạt lắm ạ! :D
hungphotovn
14-09-2012, 08:29 AM
Em asuka!
Chuyện nọ xọ chuyện kia: Chứng tỏ sự tổ chức yếu đều
Chi phí cụ thể của một ca mổ tim là bao nhiêu: Lớn như em mà không biết 1 ca mổ tim bao nhiêu thì ... update lại đi nhé
Nhiều cuộc thi đóng tiền nhưng mọi người vẫn vui vẻ tham gia nhưng cũng không nói được là cuộc thi nào: Nếu em thi ảnh quốc tế thì em sẽ biết. Có bao giờ chơi chưa :-)). Thích thì đưa cái mail- bác gửi vài cái điều lệ cho tham khảo nè. Lại là "trái nho khô"
Cho em xin cái Cost Breakdown cho một event cỡ như vậy: Bác chưa làm chương trình như vậy, nhưng cở 500t thì bác tổ chức giải đua xe đạp 3 ngày đi 3 tỉnh nhé. 3 tỉ của em thì cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình đi được hơn 2 phần 3 hành trình xuyên Việt đó em à. Mà đua xe đạp thì 1 lần đi thì đông khủng khiếp lắm. :-)). Trong khi em làm có 1 ngày. Em cho anh coi cái kinh phí dự trù tổ chức này của em trị giá 3 tỉ để anh "học nghề" cái giá VIP coai :-))
ngocviendesign
14-09-2012, 09:13 AM
Chuyện nọ xọ chuyện kia: Chứng tỏ sự tổ chức yếu đều
Bác đang đuối rồi, dừng lại đi.
dradigit
14-09-2012, 09:18 AM
[ Được gửi bởi ducdenthui
Thông thường thì sau mỗi một cuộc thi ảnh luôn có nhiều người dự thi tự khám phá ra là họ có năng khiếu làm giám khảo hơn là chụp ảnh, hí hí. ]
Riêng quan điểm của em mỗi khi làm một Event sau khi nhìn lại luôn luôn vấp lỗi, không to cũng nhỏ vì vậy em hiểu có sai sót trong 1 event là điều đương nhiên, quan trọng là nó có được chấp nhận hay không?.
1. Có 1 chương trình thú vị như vậy là đều rất tốt không những cho thương hiệu và các tay máy. Hy vọng sẽ có nhiều chương trình tương tự của các đại gia khác có mặt ở Việt Nam.
2. Do đặc thù của môn nghệ thuật này nên mời 1 ban giám khảo có uy tín và chuyên môn : điều này thì khỏi nói đến rồi, vì các bác làm nghệ thuật rất "Cá tính" (Tính như con cá :).
3. Cả ban tổ chức và anh em trong hội ta nên có cái nhìn và chia sẽ mang tính xây dựng.
4. Bác nào dư cái áo để lại cho em (size M). Hết.
thuytram_dep
14-09-2012, 09:44 AM
Em nghĩ đùa đến đây là đủ rồi, chuyện Canon tổ chức hay dỡ như thế nào chắc ai cũng đã biết, chuyện góp ý để họ tổ chức tốt hơn (chí ít là ở Việt Nam) em nghĩ cũng là điều nên làm, tuy nhiên em thấy các bác nên góp ý cái nào nó thực tế và sâu sát hơn tí chứ đừng đem cái chuyện ổ bánh mì và tiền nong ra đây để mà ném đá Canon. Có thể đối với một số tay máy chuyện cái ổ bánh mì (năm có, năm không) nó quan trọng hơn chuyện chụp ảnh (em xin lỗi nếu ai đó bị đụng chạm); hay như chuyện đóng góp 50.000 đồng cho quỹ từ thiện gì đó đối với một số bác là chuyện chả muốn... Mỗi cách thức tổ chức hay biện pháp đều có tính 2 mặt, tích cực và tiêu cực, không thể có cách thức tổ chức gì mà tất cả mọi người tham gia đều vui (trừ cách thức mà em nêu ra phía trên, tức là ai cũng có giải, có nhiều giải thưởng to,...). Nội việc tổ chức đi chơi cho gia đình các bác thôi (2 người lớn + 1-2 bé) thì các bác sẽ biết nó phức tạp như thế nào: chọn lựa giờ đi (nếu mua vé xe / vé máy bay / vé tàu hoả...), chọn lựa khách sạn, chọn lựa điểm ăn... đi chơi vui thì không sao, lỡ mà có chuyện không vui thì sẽ đổ lỗi (đấy tui bảo đi máy bay mà bà không chịu, tiết kiệm ít tiền đi tàu hoả, giờ thì vật và vật vưởng thế này...).
Cho nên, chúng ta nên cảm ơn Canon đã tạo ra sân chơi và buổi gặp mặt các thành viên có chung đam mê chụp ảnh để giao lưu, để tám, để cafe, để chém gió, để chụp ảnh,... Còn chuyện ai đó không tham gia thì chắc họ có những lý do riêng, bận việc, bận đi chơi, bận nhậu, bận chém gió nên quên, bận chụp nút, bận ơi là bận,... hay lý do: năm nay không tham dự vì chán (mới bị vợ / người yêu bỏ, mới bị đuổi việc...), không thèm tham dự (tiếc 50.000, áo năm rồi xấu quá, năm rồi ảnh bố chụp đẹp thế mà không đoạt giải nên năm nay bố ứ thèm tham gia,...)... nói chung là rất rất nhiều lý do, cho nên không thể quy chụp là các thành viên gạo cội không tham gia tức là giải có vấn đề...
kamelot
14-09-2012, 10:04 AM
Tranh luận thì phải có lý lẽ, dẫn chứng, nhiều bác tranh luận cứ nói như...đúng rồi :)
Nhiều bác chỉ biết đòi người khác phải làm cái gì đó hoành tráng, miễn phí, tiện nghi cho mình, không vừa ý thì "ném đá".
Có bác đề cao cái vụ mấy ngàn cái áo canon chạy ra đường, tự cho rằng với cái quảng cáo đó lớn hơn nhiều chi phí bỏ ra. Nếu các bác nhận áo rồi khi ra đường đi chụp không mặc thì khi nộp ảnh Canon có từ chối nhận ảnh không?
Có bác chê 82 triệu từ thiện là ít mà k0 hề thấy đề nghị tăng thêm tiền đóng lên hay tự nguyện đóng thêm, chỉ muốn Canon phải bỏ tiền tỉ ra làm từ thiện, còn mình thì...miễn phí tất cả :)))
Nói chung đang có việc buồn mà vào đọc mấy cái comment này, tủm tỉm cười nãy giờ cũng...vui vui
contraitomo
14-09-2012, 10:24 AM
Thôi lại lót dép ngồi đợi ngày mai Canon Photomarathon tổ chức tại Hà Nội rồi lại vào đây nghe các bác chém tiếp :-D
VienNT
14-09-2012, 10:40 AM
Canon có lý của họ. Ai thích thì chơi, không thích thì không chơi. Vậy cho lành các bác, tranh cãi quá làm mất hòa khí.
CFocusS
14-09-2012, 10:55 AM
Em asuka!
Chuyện nọ xọ chuyện kia: Chứng tỏ sự tổ chức yếu đều
Chi phí cụ thể của một ca mổ tim là bao nhiêu: Lớn như em mà không biết 1 ca mổ tim bao nhiêu thì ... update lại đi nhé
Nhiều cuộc thi đóng tiền nhưng mọi người vẫn vui vẻ tham gia nhưng cũng không nói được là cuộc thi nào: Nếu em thi ảnh quốc tế thì em sẽ biết. Có bao giờ chơi chưa :-)). Thích thì đưa cái mail- bác gửi vài cái điều lệ cho tham khảo nè. Lại là "trái nho khô"
Cho em xin cái Cost Breakdown cho một event cỡ như vậy: Bác chưa làm chương trình như vậy, nhưng cở 500t thì bác tổ chức giải đua xe đạp 3 ngày đi 3 tỉnh nhé. 3 tỉ của em thì cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình đi được hơn 2 phần 3 hành trình xuyên Việt đó em à. Mà đua xe đạp thì 1 lần đi thì đông khủng khiếp lắm. :-)). Trong khi em làm có 1 ngày. Em cho anh coi cái kinh phí dự trù tổ chức này của em trị giá 3 tỉ để anh "học nghề" cái giá VIP coai :-))
Lại chém rồi, hi hi hi. Ở đây không phải mình bác làm event. Tuy không ai nói bác llà dân mới học nghề hay chân sai vặt nhưng nghe bác chém người ta chỉ cười ruồi thôi. Bác làm được 1 tỉ thì nộp hồ sơ Cost làm cho Canon 2013 đi, phòng quảng cáo sẽ hoan nghênh bác lắm, ngồi chém với mấy ông sai vặt để dc gì :)
speedup
14-09-2012, 06:14 PM
Em asuka!
Chuyện nọ xọ chuyện kia: Chứng tỏ sự tổ chức yếu đều
Chi phí cụ thể của một ca mổ tim là bao nhiêu: Lớn như em mà không biết 1 ca mổ tim bao nhiêu thì ... update lại đi nhé
Nhiều cuộc thi đóng tiền nhưng mọi người vẫn vui vẻ tham gia nhưng cũng không nói được là cuộc thi nào: Nếu em thi ảnh quốc tế thì em sẽ biết. Có bao giờ chơi chưa :-)). Thích thì đưa cái mail- bác gửi vài cái điều lệ cho tham khảo nè. Lại là "trái nho khô"
Cho em xin cái Cost Breakdown cho một event cỡ như vậy: Bác chưa làm chương trình như vậy, nhưng cở 500t thì bác tổ chức giải đua xe đạp 3 ngày đi 3 tỉnh nhé. 3 tỉ của em thì cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình đi được hơn 2 phần 3 hành trình xuyên Việt đó em à. Mà đua xe đạp thì 1 lần đi thì đông khủng khiếp lắm. :-)). Trong khi em làm có 1 ngày. Em cho anh coi cái kinh phí dự trù tổ chức này của em trị giá 3 tỉ để anh "học nghề" cái giá VIP coai :-))
Bác đọc kỹ lại bài của asuka nhé. Làm event mà hấp tấp thế
doanquocviett
14-09-2012, 09:45 PM
Em chỉ thấy khâu tổ chức kém hơn mọi năm thôi, nhất là đêm trao giải, lỗi kĩ thuật, phiên dịch,... liên tục làm mọi người rất chán. Riêng phần thu phí thì em ủng hộ, vì ngoài mục đích từ thiện còn hạn chế được số lượng lớn các bác chạy lên lấy áo rồi về.
Còn chuyện áo năm ngoái em cũng thấy mọi người ném đá dữ lắm đó thôi, thế mà sau năm nay lại được nghe mấy câu đại loại như "áo không đẹp như năm trước..." :)) nghe vui vui...thui thì 1 năm mặt 1 lần xong cất vào làm kỉ niệm thì cũng không cần thiết ném đá nhau cho lắm.
thienphong2704
15-09-2012, 01:23 AM
Hix, áo mặc ko vừa, có bạn nào còn dư áo S và XL nhượng lai cho em với, em ko quen ai ở HN hết :(
kienmm
15-09-2012, 09:50 PM
ở HN có kết quả chưa ạ :D
Có kết quả rồi.
Quá thất vọng với "đề bài" của BGK. Năm nay, SG và HN có bài thi gần như giống nhau...quá dễ để đoán đề.
Mình không ở lại xem ảnh đoạt giải, nhưng theo lời kể thì thấy ảnh có vẻ chất lượng hơn ở SG.
Với mình, ấn tượng nhất là các bạn chơi ảnh ở HN. Tỉ lệ Nam/Nữ đi thi gần như là 50/50.
wikisolo
16-09-2012, 05:41 AM
Quá thất vọng với "đề bài" của BGK. Năm nay, SG và HN có bài thi gần như giống nhau...quá dễ để đoán đề.
Giống nhau ở chổ nào bác chỉ em xem! Bác đoán hay quá.........
chắc bác thích kiểu " anh ơi ra đề dễ dễ tí cho em sáng tác, chứ khó quá em hay chê lắm"
viisoft90
16-09-2012, 11:48 AM
hình đoạt giải đây các bác :)
http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/anh-chup-bang-5d-mark-iii-doat-giai-dac-biet-canon-photomarathon-2012-1951037.html
thienphong2704
16-09-2012, 11:48 AM
Ông anh ở HN vừa vào đem cho 2 cái size M, 3 cái size L đỏ,1 XL do nhóm ổng tự nhiên phải làm event cho công ty ko đi dc. Bạn nào ở SG có áo size S cho em đổi nhé, vì M bạn em mặc ko vừa, thanks :(
Giải đặc biệt đây phải ko? Em thấy cũng bình thường...
http://m.f5.img.vnexpress.net/2012/09/16/ThaiDuc-Grand-JPG-1347769617_362x272.jpg
hieufish
16-09-2012, 01:02 PM
Giải đặc biệt đây phải ko? Em thấy cũng bình thường...
Không biết bác có ở Hn ko, chứ thời điểm từ 2h chiều trở đi mà cầu sạch bóng thế kia quả là cũng phải kiên nhẫn lắm, đó là chưa kể đến sự xuất hiện ở đâu ra của chú bé ô sặc sỡ kia nữa :D
Gervie
16-09-2012, 01:27 PM
đùa chứ, trời hôm qua đầy mây, đào đâu xanh ngắt như thế này :-?
thuytram_dep
16-09-2012, 07:41 PM
P&S Panasonic LX5 đoạt giải nhì chủ đề 1 nhá...
Chưa đủ trình độ để chấm nhưng chủ đề 2 sao các hình đoạt giải toàn trẻ con thế...
luanhlt
16-09-2012, 10:22 PM
Cái Giải Đặc biệt ảo lòi!
:D
condaohailuoi
16-09-2012, 10:24 PM
em vừa xem ảnh ở HN. thấy rõ ràng là chất hơn ảnh ở sài gòn ;)
http://www.tienphong.vn/cong-nghe/591739/Nhung-buc-anh-dep-nhat-Canon-Photo-Marathon-2012-tpov.html
speedup
16-09-2012, 11:21 PM
em vừa xem ảnh ở HN. thấy rõ ràng là chất hơn ảnh ở sài gòn ;)
http://www.tienphong.vn/cong-nghe/591739/Nhung-buc-anh-dep-nhat-Canon-Photo-Marathon-2012-tpov.html
Chất hơn hay không thì không biết. Nhưng khác chủ đề thì không thể so sánh khập khiểng thế được.
p/s: Nhưng chủ đề góc lạ có nhiều ảnh ấn tượng.
MF1.2
16-09-2012, 11:39 PM
Giải diễn ra rồi ah, ảnh đoạt giải năm nay ko ấn tượng cho lắm
Cá nhân em thấy hài lòng với công các tổ chức và cuộc thi năm nay tại Hà Nội. Các ảnh đoạt giải cũng đẹp và xứng đáng (có thất vọng về chủ đề 2 nhưng giữa trưa mà chủ đề Hứng Khởi thì cũng khó mong ảnh đẹp đc).
BlackLegSanji
17-09-2012, 12:36 AM
Ảnh vậy mà được giải đặc biệt à? Thứ nhất là ko có gì đặc sắc, thứ hai là chẳng thấy liên quan tới chủ đề gì mấy.
sprin91
17-09-2012, 12:37 AM
đọc xong cũng thấy uất thay cho bác :(
manhdan
17-09-2012, 12:55 AM
Em cũng không thấy giải đặc biệt bám sát chủ đề lắm, có cảm giác sắp đặt?
samhwang
17-09-2012, 07:18 AM
nói thật 1 chuyện là em thấy ảnh đặc biệt năm nay ở Hà nội thấy nó thế nào ấy :|... còn ảnh góc lạ thì đúng là lạ thật
ảnh đặc biệt ở TPHCM nhìn góc chụp đẹp, theo em là vậy, và khá đúng chủ đề, nhưng còn tấm giải nhất cái mồ hôi, hình 2 ng ngồi ở ghé, em vẫn không thấy thể hiện được gì là "mồ hôi" hay gì cả :|... cái tấm gamer nhìn còn có vẻ mồ hôi hơn cả tấm ngồi ghế đá ấy =)) mà em phải công nhận tấm gamer ấy bác chủ tấm đó cũng set up hay thật
Zone5
17-09-2012, 09:42 AM
Tấm này phối màu tinh tế phết đấy chứ bác, nhìn một cái cầu vàng cổ kính đi ngay trên ngọn vườn cây xanh mướt dưới nên trời xanh thẳm và một cái ô tụ lại từng đấy màu sắc vào điểm mạnh của khuôn hình. Em không đi thi nên không biết có nhiều ảnh khác đẹp hơn không chứ ảnh này em thấy đẹp. Đấy là chưa kể như bác nào vừa nói, cầu Long Biên hiếm khi nào vắng như thế này.
Giải đặc biệt đây phải ko? Em thấy cũng bình thường...
http://m.f5.img.vnexpress.net/2012/09/16/ThaiDuc-Grand-JPG-1347769617_362x272.jpg
gaubeohanoi
17-09-2012, 10:07 AM
Giá mà mời đc các lão ảnh gia gạo cội thế giới Bác nhỉ...họ là những người vị Nghệ thuật nên chắc cũng chả lấy phí đắt đâu...!!!
gaubeohanoi
17-09-2012, 10:11 AM
Hôm đó trên cầu đông lắm...cho nên rất nhiều bạn cho là ảnh này chụp trước 15/9 bạn ạ...một số bạn còn cho rằng đây là ánh nắng gắt của chiều hè chứ ko phải nắng dịu của mùa Thu ngày 15/09/2012...???
gaubeohanoi
17-09-2012, 10:18 AM
Bức này chủ đề chạm...quá ngon...chất ảnh, bố cục , chiều sâu ý tưởng và độ kiên nhẫn của tác giả chê vào đâu đc nữa...???
gaubeohanoi
17-09-2012, 10:19 AM
like................................!!!
apham
17-09-2012, 10:19 AM
Em không có comment gì về ảnh đoạt giải, tuy nhiên sáng nay mở tờ báo Nhịp Cầu Đầu Tư số 299 ra ngày hôm nay 17/9 thì đập vào mắt trang bìa 2 quảng cáo Sony Xperia S thể hiện trên màn hình điện thoại 1 chú đi trên đường cầm cái ô lụp xụp có màu sắc y chang tấm ảnh giải đặc biệt.
Có lẽ ý tưởng lớn gặp nhau.
gaubeohanoi
17-09-2012, 10:28 AM
Suy nghĩ của bác đen tối quá...họ ko ghen ăn tức ở với Bác đâu...mọi người đều muốn cuộc thi năm sau tốt và công bằng hơn thôi...mình ko tin có bạn nào lại nói " xem hình mày tao muốn mửa "...bạn chỉ bịa ra để nâng cao vị thế của mình là chiến thắng , là lịch lãm còn những người khác ko đoạt giải là một lũ ghen tị nhỏ nhoi cố chấp bất lịch sự...Bạn nên cầu thị học hỏi thêm thì mới tiến xa đc ...đừng vì một giải nhỏ sinh tự kiêu thái quá...Thân...!!!...Nhậu hết tiền giải thưởng chưa bạn...:P...???
gaubeohanoi
17-09-2012, 10:32 AM
Các Bác nhận xét giúp hộ cái...mới tham gia lần đầu ...^^...
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3522549396035&set=a.1056291141120.8901.1641113758&type=1&relevant_count=1
ducva
17-09-2012, 11:43 AM
Không biết bác có ở Hn ko, chứ thời điểm từ 2h chiều trở đi mà cầu sạch bóng thế kia quả là cũng phải kiên nhẫn lắm, đó là chưa kể đến sự xuất hiện ở đâu ra của chú bé ô sặc sỡ kia nữa :D
Theo exif thì là 11:25 ngày 16.9.2012 mà, nhưng nhìn bóng nắng thì có vẻ ko phải là giữa trưa lắm.. cứ như là sáng sớm vậy. Bác nào rảnh ra Cầu long biên đứng ở góc này chụp thử xem hí hí
ducva
17-09-2012, 11:54 AM
Hihi chết rồi, em xem kiểu gì mà thành người vượt thời gian thế này :x, hôm nay mới 17 mà thi là hôm 15.9 phỏng ạ, chắc là edit ảnh làm sai lệch EXIF đi chăng? :P
11002
17-09-2012, 12:29 PM
Theo exif thì là 11:25 ngày 16.9.2012 mà, nhưng nhìn bóng nắng thì có vẻ ko phải là giữa trưa lắm.. cứ như là sáng sớm vậy. Bác nào rảnh ra Cầu long biên đứng ở góc này chụp thử xem hí hí
Em coi IEXIF:
* Original Date/Time = 2012:09:15 - 15h17:40
James Duong
17-09-2012, 01:31 PM
xin thưa với các bác là em hoàn toàn thất vọng về canon marathon 2012,
ko hiểu đã hết người hay thiếu tiền hay sao mà lại mời cái tên Christian Yeo đến từ xứ Singapore làm trưởng ban giám khảo. bày đặt trích dẫn Asel Adam với Cartier Bresson mà ko chịu hiểu là Adam với Bresson vô cùng phẫn nộ với mấy kiểu ảnh chụp người tàn tật, thương vay khóc mướn câu like. 3 tấm ảnh của chủ đề 1 rất nhạt.
Mới đầu thì bày đặt dạy đời nào là kiên nhẫn, nào là hunting .... xong chọn những tấm set up thô thiển và đầy lỗi như trời nắng mặc áo dài đạp xe đi chơi, chân chống chưa gạt lên (đứng yên 1 chỗ đạp xe ?!) - đứng giữa giao lộ đông đúc ... (chủ đề 2)
Em thấy được có 1 tấm anh chàng bấm máy điện tử là thú vị. Ngay cả giải đặc biệt cũng rất nhàm. Dù sao vẫn đỡ hơn những tấm kia quá bá láp. Nãy em tức tối kinh khủng chỉ mong tới phần quay số trúng thưởng, trúng cái rồi lên cướp micro chửi cho sướng.
Em xin thề quyết tâm tẩy chay canon, ko bao giờ mua đồ của nó, chúng quá khinh thường người-chơi-ảnh VN. hơn 3000 ngàn người mặc cái áo đỏ canon chạy lông nhông khắp sài gòn, chả phải là hiệu quả quảng cáo đáng giá cả trăm ngàn đô-la hay sao mà ko mời được 1 ông giám khảo đàng hoàng (như năm 2007 hay 2008 có mời được ông Tim Page)
Cũng may là em hài lòng 1 cái : đã đóng góp tiền dự thi cho quỹ từ thiện, chứ mà tiền hôm nay vào tay canon chắc uất ức tới sáng hôm sau.
Ở đời có 3 loại người:
1. Không làm được nên éo dám nói gì
2. Không làm được nhưng cứ thích chém
3. Nói được và làm được
Loại 1 ít nhiều được coi là cư xử đúng mực. Loại 2 đang tồn tại rất nhiều trong topic này và một số loại 2 đang tưởng mình là loại 3.
Anh chị nào tự cho là ảnh đoạt giải kém cỏi thì nên chứng minh bằng chính ảnh của mình chụp.
Nhà phê bình văn học có 2 loại:
1. Bản thân đã là nhà văn xuất sắc trước khi thành nhà phê bình.
2. Không phải là ngòi bút xuất sắc nhưng cứ thích phê bình -> Loại này thường bị khinh, nhục lắm !
Cho nên, đã nói được thì phải làm được, bằng không thì ngậm mẹ mồm lại. Anh chị nào phê phán được như ông giời trên kia thì làm ơn up luôn cái ảnh mình chụp đi.
Tái bút: tớ không quan tâm đến ảnh đoạt giải lẫn cuộc thi này, thấy nhiều thằng thối quá nên nhổ bãi nước bọt !
anhcobra
17-09-2012, 01:42 PM
Ở đời có 3 loại người:
1. Không làm được nên éo dám nói gì
2. Không làm được nhưng cứ thích chém
3. Nói được và làm được
Loại 1 ít nhiều được coi là cư xử đúng mực. Loại 2 đang tồn tại rất nhiều trong topic này và một số loại 2 đang tưởng mình là loại 3.
Anh chị nào tự cho là ảnh đoạt giải kém cỏi thì nên chứng minh bằng chính ảnh của mình chụp.
Nhà phê bình văn học có 2 loại:
1. Bản thân đã là nhà văn xuất sắc trước khi thành nhà phê bình.
2. Không phải là ngòi bút xuất sắc nhưng cứ thích phê bình -> Loại này thường bị khinh, nhục lắm !
Cho nên, đã nói được thì phải làm được, bằng không thì ngậm mẹ mồm lại. Anh chị nào phê phán được như ông giời trên kia thì làm ơn up luôn cái ảnh mình chụp đi.
Tái bút: tớ không quan tâm đến ảnh đoạt giải lẫn cuộc thi này, thấy nhiều thằng thối quá nên nhổ bãi nước bọt !
Các bạn ý lại bốt hết ảnh dự thi lên cho Dêm bình luận bi giờ, hố hố
BlackLegSanji
17-09-2012, 02:07 PM
Ở đời có 3 loại người:
1. Không làm được nên éo dám nói gì
2. Không làm được nhưng cứ thích chém
3. Nói được và làm được
Loại 1 ít nhiều được coi là cư xử đúng mực. Loại 2 đang tồn tại rất nhiều trong topic này và một số loại 2 đang tưởng mình là loại 3.
Anh chị nào tự cho là ảnh đoạt giải kém cỏi thì nên chứng minh bằng chính ảnh của mình chụp.
Nhà phê bình văn học có 2 loại:
1. Bản thân đã là nhà văn xuất sắc trước khi thành nhà phê bình.
2. Không phải là ngòi bút xuất sắc nhưng cứ thích phê bình -> Loại này thường bị khinh, nhục lắm !
Cho nên, đã nói được thì phải làm được, bằng không thì ngậm mẹ mồm lại. Anh chị nào phê phán được như ông giời trên kia thì làm ơn up luôn cái ảnh mình chụp đi.
Tái bút: tớ không quan tâm đến ảnh đoạt giải lẫn cuộc thi này, thấy nhiều thằng thối quá nên nhổ bãi nước bọt !
Bác thuộc loại người này chăng:
Chụp ảnh ra được nhiều người khen: "Cảm ơn các bác đã khen, rất trân trọng ý đóng góp của các bác!"
Chụp ảnh ra bị nhiều người chê: "Các bác có chụp được như tôi ko mà đưa ra ý kiến này nọ?"
Chỉ một số lượng nhỏ các nhiếp ảnh gia xem nghệ thuật như công cụ chỉ để phục vụ nhu cầu sáng tạo của bản thân, đại đa số là để phục vụ người xem. Loại đầu tiên không quan tâm tới người khác nói gì về ảnh của mình, loại sau chia ra làm 2 loại nhỏ: loại cư xử đúng mực thì: được khen thì cảm ơn, bị chê thì tiếp thu ý kiến; còn loại ngông thì thấy dư luận tốt thì liếm láp dư luận xấu thì nhổ bãi nước bọt, giống như kiểu "mày nói điều tao thích nghe thì là bạn tao, còn không thì biến đi" vậy.
Mấy lời của bác chỉ đúng khi nào người chê bai tự nhận là mình làm được tốt hơn. Còn ở đây với tư khác là người xem thì việc họ đưa ra nhận xét, tốt hay xấu, là hoàn toàn hợp lý.
James Duong
17-09-2012, 02:15 PM
Bác thuộc loại người này chăng:
Chụp ảnh ra được nhiều người khen: "Cảm ơn các bác đã khen, rất trân trọng ý đóng góp của các bác!"
Chụp ảnh ra bị nhiều người chê: "Các bác có chụp được như tôi ko mà đưa ra ý kiến này nọ?"
.....
Mấy lời của bác chỉ đúng khi nào người chê bai tự nhận là mình làm được tốt hơn. Còn ở đây với tư khác là người xem họ hoàn toàn đúng khi đưa ra nhận xét, tốt hay xấu.
... ai khen ai chê ảnh tớ, tớ ko bao giờ trả lời ...
"Người xem" tất nhiên có quyền thích hay không thích và đưa ý kiến nhưng các "người xem" ở đây hình như cũng là "người thi". Đã là "người thi" này phê phán rõ rệt và chi tiết "người thi" khác thì tự bản thân NÊN làm được những điều phê phán ấy.
Canon không mở ra cuộc thi này để tìm kiếm tài năng nhiếp ảnh hay nghệ sĩ Nhiếp ảnh, chứ đừng nói phóng viên ảnh. Họ mở ra với mục đích marketing là DUY NHẤT. Cho nên, có giải hay không có giải cũng không có chút ý nghĩa nào về mặt chuyên môn. Canon tổ chức và Canon có quyền chấm giải, bất kể cái ảnh đoạt giải như thế nào đi chăng nữa. Vì vậy, một lũ xồ ra cay cú chửi bới thể hiện sự ngu dốt tột cùng. Không biết tận hưởng một ngày vui mà biến nó thành nỗi ấm ức, đến độ bới móc Exif của người đoạt giải ...
BlackLegSanji
17-09-2012, 02:21 PM
"Người xem" tất nhiên có quyền thích hay không thích và đưa ý kiến nhưng các "người xem" ở đây hình như cũng là "người thi". Đã là "người thi" này phê phán rõ rệt và chi tiết "người thi" khác thì tự bản thân NÊN làm được những điều phê phán ấy.
Bác nói như vậy là không đúng. Mỗi người, mỗi vị trí được xét trên một tiêu chuẩn khác nhau. Nếu bác là tổng thống một nước thì người ta yêu cầu ở bác nhiều hơn một anh công nhân vệ sinh. Anh công nhân vệ sinh này hoàn toàn có quyền nói rằng bác tổng thống bất tài vì để lạm phát tràn lan, trong khi anh công nhân này không hề biết gì về kinh tế.
nam2505
17-09-2012, 02:58 PM
Khi xem lại exif tôi thấy các thông số sau:
Date and Time (Original) 2012:09:15 15:17
Date and Time (Digitized) 2012:09:15 15:17
Date and Time (Modified) 2012:09:16 11:25
Ronnie Coleman
17-09-2012, 03:23 PM
Cái exif sai là do lỗi người cầm máy, trước khi công bố chủ đề ban tổ chức đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là các bạn phải chỉnh lại ngày giờ cho đúng trong máy. Nên nếu kể cả ảnh đoạt giải mà sai thông tin về ngày chụp thì em nghĩ nên hủy vì cái này là do thi sinh sai qui chế thi.
gaubeohanoi
17-09-2012, 05:31 PM
May quá, em đoạt giải (giải 2 của chủ đề 3 - tấm set up chiếc xe đạp ở chợ Bến Thành) nhưng mà bữa giờ lo ăn nhâu chia vui với anh em nên chưa vào diễn đàn, chứ không chắc em cũng chả còn tâm trạng đâu mà vui vẻ với anh em khi mấy tấm chụp bị ném đá ghê quá :)
Năm nay là năm thứ 4 thi Marathon và 3 năm trước đều ra về trắng tay nên chả cần giải thích lằng ngoằng em tin rằng em cũng hiểu tâm trạng 1 người đi thi đã đầu tư vào tấm ảnh của mình mà không đoạt giải nó buồn thế nào, và khi đoạt giải nó vui ra sao.
Có được 1 tấm ảnh (chưa nói đến đoạt giải hay không đoạt giải, set up hay ngẫu nhiên nhé) đã là cả 1 nỗ lực của anh em dự thi, và đã nỗ lực thì cái nhận lại ít nhất cũng nên là 1 lời động viên để mà còn cảm thấy công sức mình bỏ ra là được trân trọng.
Em nói thật là em hoàn toàn tán đồng với tất cả những comment chê bai vì bản thân em khi hình được chiếu lên em cũng hoàn toàn bất ngờ, thậm chí còn phải quơ vội cái áo của thằng bạn mà lên nhận giải trong khi vẫn quần đùi dép lê, nhưng xin lỗi các bác là cái kiểu chà đạp tinh thần anh em đi đã bỏ ra cả 1 ngày lăn lộn nắng gió đi chụp kiểu này thì tệ quá.
Các bác hãy đặt mình vào vị trí của 1 người bỏ ra bao nhiêu tâm huyết lăn lộn cả ngày đi off với anh em bạn bè, vừa cầm tấm hình (chưa biết có đoạt giải hay không đã nhé) đi khoe với thằng bên cạnh thì nghe nó phán 1 câu "xem hình mày tao muốn mửa" - chưa nói đến vấn đề cộng đồng, chỉ nói trong giới anh em chơi ảnh vnphoto chúng ta, thì cái gọi là bình ảnh kiểu đó, và những kiểu vuốt đuôi theo kiểu đó - các bác sẽ đón nhận nó thế nào vậy?
Biết thế thì hôm đó em đến lấy cái áo rồi quay máy chụp tự sướng em 1 tấm đi nộp và bây giờ ngồi ung dung ném đá cái bọn đã "cả gan" chiến thắng vì cái tội chụp như kít mà vẫn dám chai mặt lên nhận giải thưởng.
Bản thân bức ảnh và cả người chụp của nó không đáng bị như thế, có chăng chỉ là qua mồm mép của những người chưa đủ lượng thứ mà mang điều thị phi.
Thân.
Suy nghĩ của bác đen tối quá...họ ko ghen ăn tức ở với Bác đâu...mọi người đều muốn cuộc thi năm sau tốt và công bằng hơn thôi...mình ko tin có bạn nào lại nói " xem hình mày tao muốn mửa "...bạn chỉ bịa ra để nâng cao vị thế của mình là chiến thắng , là lịch lãm còn những người khác ko đoạt giải là một lũ ghen tị nhỏ nhoi cố chấp bất lịch sự...Bạn nên cầu thị học hỏi thêm thì mới tiến xa đc ...đừng vì một giải nhỏ sinh tự kiêu thái quá...Thân...!!!...Nhậu hết tiền giải thưởng chưa bạn...:P...???
kienmm
17-09-2012, 05:58 PM
Giống nhau ở chổ nào bác chỉ em xem! Bác đoán hay quá.........
chắc bác thích kiểu " anh ơi ra đề dễ dễ tí cho em sáng tác, chứ khó quá em hay chê lắm"
Năm nay mình thi cả 2 nơi TPHCM và HN.
Ở chủ đề 1: Touch và Unsual Angles. Ở TP.HCM khi xem đề, mọi người đã biết đây là ý đồ của Canon giới thiệu tính năng mới của 650D và ở HN cũng vậy.
Ở chủ đề 2: Mồ hôi và Hứng khởi. là chủ đề dành cho nhà tài trợ 7up Revive
Ở chủ đề 3: The best of HCMC và Only in Ha Noi. Không biết là có giống nhau không?
Nói thật, khi chụp chủ đề 2 ở HN thì mình cũng đã chụp trước chủ đề 3 để chuẩn bị nộp luôn rồi. Nhưng do rãnh nên chạy 1 vòng chụp với bạn nữa rồi mới nộp bài.
Bác có thể xem fb của mình để biết là mình đã nói đến chủ đề 3 là liên quan đến HN trước khi về chờ công bố chủ đề 3 https://www.facebook.com/kienmm/posts/10152087877500251
crazyfoto
17-09-2012, 06:45 PM
Ở đời có 3 loại người:
1. Không làm được nên éo dám nói gì
2. Không làm được nhưng cứ thích chém
3. Nói được và làm được
Loại 1 ít nhiều được coi là cư xử đúng mực. Loại 2 đang tồn tại rất nhiều trong topic này và một số loại 2 đang tưởng mình là loại 3.
Anh chị nào tự cho là ảnh đoạt giải kém cỏi thì nên chứng minh bằng chính ảnh của mình chụp.
Nhà phê bình văn học có 2 loại:
1. Bản thân đã là nhà văn xuất sắc trước khi thành nhà phê bình.
2. Không phải là ngòi bút xuất sắc nhưng cứ thích phê bình -> Loại này thường bị khinh, nhục lắm !
Cho nên, đã nói được thì phải làm được, bằng không thì ngậm mẹ mồm lại. Anh chị nào phê phán được như ông giời trên kia thì làm ơn up luôn cái ảnh mình chụp đi.
Tái bút: tớ không quan tâm đến ảnh đoạt giải lẫn cuộc thi này, thấy nhiều thằng thối quá nên nhổ bãi nước bọt !
Hế hế hế... bác còm mem thía thì thấm và đau lém nhưng bác đừng nhổ nước bọt bừa bãi trong diễn đàn và nhất là khi đang tán gẫu với người khác nhá, như vậy là bác mất vệ sinh (ở dơ) và bất lịch sự lém nhá ! Hế hế hế.
phoxa
17-09-2012, 07:32 PM
Em ngồi hóng các bác ban tám về giải Canon photo marathon vn 2012 suốt 13 trang, cảm giác thất vọng nhiều quá và có vẻ như muốn quay lưng với giải năm sau vậy đó. Đó là cảm nhận riêng có của từng người và em dường như ko dám cam thiệp nhưng cũng có vài tâm tình muốn giải bày cùng các bác. Nhiếp ảnh là một muôn nghệ thuật đa chiều mà người chơi ảnh phải ngấm hết từng góc độ và khía cạnh của nó. Về nguyên tắc để có 1 bức ảnh đẹp ngoài bố cục, ánh sáng, màu sắc, nội dung 1 bức ảnh thì người chụp phải thổi được cái hồn vào bức ảnh để khi người xem qua là hiểu ngay ý nghĩa tâm tình tác giả muốn gửi gắm vào.
Ở đây các bác đang bàn tán về 1 cuộc chơi ảnh mà điển hiển là giải C.P.M, xin nói thêm e đã tham gia giải lần này là thứ 5 roài, cũng vui buồn sân si như các bác và sau mỗi cuộc thất bại em lại tự đặt câu hỏi "tại sao bức ảnh của người ta được chọn mà ko phải là bức ảnh của mình????" tự phân tích và ngẫm nghĩ để hoàn thiện mình ...... để làm hành trang cho năm sau và .........đúng là năm nay em đã làm được điều đó. Vâng ..... em .....em.... đã làm được và ko có niềm vui sướng nào hơn như niềm vui này vì đây là thành công đầu tiên và lớn nhất trong cuộc đời lang thang cầm máy của em
Xin chia sẽ cùng các bác tác phẩm đã giúp em rinh được giải đặc biệt năm nay
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8493_9.jpg
Em đọc đâu đó lời khuyên của người chụp ảnh lâu năm "hãy chụp những gì BGK thích", hãy làm cho BGK nghĩ bức ảnh của mình chụp đẹp trong mắt họ. Và cũng xin thưa rằng, 1 giải nhiếp ảnh có người nước ngoài chấm thì bức ảnh có giá trị là bức ảnh ko thiếu tính dân tộc của đất nước mình ...... để khi mang bức ảnh này ra thế giới bất cứ một người nước ngoài nhìn sẽ cũng nhận ra hình ảnh của một đất nước mang tên Việt Nam qua hình ảnh chiếc nón lá, áo bà ba, áo dài truyền thống,.....
em theo đường dẫn face vào đây, tính em không thích hóng rồi phán linh tinh nhưng thấy một sỗ bác nhỏ nhen trẻ con quá lên vào góp vài dòng vì thật sự thấy một số người hơi vô duyên!
quan niệm của em dơn giản : chụp nhưng gì ma mọi người thấy đẹp, con muốn thấy cái đẹp của mình thì phải thật sự có ấn tượng. nghe một số bác phán cuộc thi như chơi sổ xố thì bó tay............
chúc mừng bác đã chiến thắng và chẳn phải tăn tăn vì mấy lời nọ kia, nó chỉ là quan điểm của một số người mà thội.
deadfly
17-09-2012, 09:01 PM
Chủ đề 2 ngoài HN quả là dã man, giữa trưa nắng nôi, dân tình nằm nhà ngủ hết cả, mà bắt đi tìm ảnh hứng khởi haizzz. Thay đổi thứ tự diễn ra của chủ đề 1 và 2 cho nhau thì e thấy hợp lý hơn.
Đóng 50k để tham gia 1 sân chơi vui vẻ như này là tuyệt rồi. Cảm ơn Canon :D
Các bác cho e hỏi chút, sao bức này lại tối đc 4 góc ạ:
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/09/16/Chude3-giai1-NguyenThanhLuan-JPG-1347769616_480x0.jpg
Tran Kieu Anh
17-09-2012, 09:17 PM
Chắc do cái lens hood, loa chắn sáng bác ạ.
ducva
17-09-2012, 11:39 PM
... ai khen ai chê ảnh tớ, tớ ko bao giờ trả lời ...
"Người xem" tất nhiên có quyền thích hay không thích và đưa ý kiến nhưng các "người xem" ở đây hình như cũng là "người thi". Đã là "người thi" này phê phán rõ rệt và chi tiết "người thi" khác thì tự bản thân NÊN làm được những điều phê phán ấy.
Canon không mở ra cuộc thi này để tìm kiếm tài năng nhiếp ảnh hay nghệ sĩ Nhiếp ảnh, chứ đừng nói phóng viên ảnh. Họ mở ra với mục đích marketing là DUY NHẤT. Cho nên, có giải hay không có giải cũng không có chút ý nghĩa nào về mặt chuyên môn. Canon tổ chức và Canon có quyền chấm giải, bất kể cái ảnh đoạt giải như thế nào đi chăng nữa. Vì vậy, một lũ xồ ra cay cú chửi bới thể hiện sự ngu dốt tột cùng. Không biết tận hưởng một ngày vui mà biến nó thành nỗi ấm ức, đến độ bới móc Exif của người đoạt giải ...
Bác James Duong thì đanh đá nổi tiếng rồi, ở trên mạng cũng như ngoài đời có chút tiếng tăm thì mục hạ vô nhân cũng lọ phải bàn.
Có điều mình ghét cái thái độ của bác, quan điểm bác thoải mái thể hiện nhưng hãy tôn trọng các cá nhân khác và quan điểm của họ.
Nhiều người không phản ứng lại cách hành xử của bác vì:
1. Có người uy tín ko to như bác, văn ko sắc sảo bằng bác, ko chanh chua ngoa ngoắt như bác được, lại là trên mạng ảo chẳng có gì kiêng dè ngăn trở, trêu vào bác có khi rước nhục vào thân. Nên thôi, đành kệ không dây. Khổ, trên đời này có phải ai cũng là nhà văn nhà báo đâu.
2. Người thì quan niệm thêm bạn là bớt thù, ko đè được bác thì quay sang ủng hộ bác, an toàn trong giới hạn :)
Bác nhiều khi cũng mâu thuẫn, là người giải phóng quan điểm cá nhân nhưng cũng lại rất cực đoan áp đặt cách nhìn của mình lên người khác. Haiz
Trungtd
18-09-2012, 09:24 AM
Quả thực e cũng không hiểu một số bác hậm hực, kêu la rằng ảnh đạt giải năm nay xấu, set up hay không set up, rồi thì tổ chức đáng thất vọng, giám khảo không ra gì ...vân vân và vân vân... ?!?
Vậy cho e hỏi mục đích là để làm gì thế ạ ? Nhằm nâng tầm canon marathon trở thành một cuộc thi mang tầm cỡ thế giới và mỗi bức ảnh đoạt giải thì chắc phải xếp ngay vào hàng siêu kinh điển hay chí ít thì cũng phải trưng vào bảo tàng tới vài trăm năm sau. ?!?
Mục đích cao nhất của cuộc thi này là marketing nhưng cũng đánh chúng vào tâm lý muốn giao lưu, muốn tham gia một sân chơi lớn của nhiều người cầm máy. Mà đã giao lưu thì phải vui vẻ thoải mái chứ. Cái lớn nhất sau một cuộc thi đáng lý ra phải là sự trau dồi học hỏi. Đọc cm của nhiều bác e cảm thấy cái giải mới là quan trọng nhất - e xin lỗi chứ e không làm sao mà nghĩ khác đi được. E không nghĩ mọi người cần phải ca tụng tác phẩm đoạt giải nhưng ít ra cũng trân trọng nó và người tạo ra nó. Thử đặt mình vào tâm trạng của người được giải thì các bác sẽ hiểu.
Đấy là chưa nói khi tham dự một cuộc thi mọi thí sinh đều phải chấp nhận vô điều kiện những yêu cầu, luật lệ của BTC (kể cả chấm thi - xin đừng ý kiến ý cò). Thấy mấy ông ban giám lơ ngơ quá không xứng tầm mình - nghỉ, thấy thí sinh quá gà mờ ảnh ọt chẳng bằng cái móng của mình - nghỉ, BTC, luật lệ rườm rà v..v.. - nghỉ. Có ai BẮT các bác phải tham gia đâu và thực tế có rất nhiều người đã làm như thế và họ im lặng. Thấy bức xúc thay cho người đoạt giải nên có mấy lời.
gaubeohanoi
18-09-2012, 10:14 AM
Bác James Duong ko nên nói anh em trên diễn đàn là : "một lũ xồ ra cay cú chửi bới thể hiện sự ngu dốt tột cùng. Không biết tận hưởng một ngày vui mà biến nó thành nỗi ấm ức, đến độ bới móc Exif của người đoạt giải ..." Bác Ducva cũng góp ý thẳng là Bác Đanh đá, chanh chua ngoa ngoắt rồi đấy...đã là cuộc thi thì phải công bằng...đố hãng Canon dám công bố là "Giải tao tao chấm thế nào mặc tao" đấy... năm sau hủy giải luôn là vừa...toàn do Bác nghĩ ra cả thôi...lên diễn đần cho vui thôi chứ xúc phạm nhau là gì hả Bác...Thân...!!!
devil_kts
18-09-2012, 11:11 AM
Cái thớt này cũng đông vui phết, cũng ngót 24 mâm với cả ngàn khách mời.
Xem ra năm sau trước khi tổ chức thi ảnh thì phải mở 1 cuộc tổng tuyển cử bánh khảo quy mô trên toàn hành tinh để chọn ra Ban bánh khảo đủ tài và đủ sức ... để chịu đựng gạch đá của thí sinh.
nam2505
18-09-2012, 11:12 AM
Chủ đề 2 ngoài HN quả là dã man, giữa trưa nắng nôi, dân tình nằm nhà ngủ hết cả, mà bắt đi tìm ảnh hứng khởi haizzz. Thay đổi thứ tự diễn ra của chủ đề 1 và 2 cho nhau thì e thấy hợp lý hơn.
Đóng 50k để tham gia 1 sân chơi vui vẻ như này là tuyệt rồi. Cảm ơn Canon :D
Các bác cho e hỏi chút, sao bức này lại tối đc 4 góc ạ:
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/09/16/Chude3-giai1-NguyenThanhLuan-JPG-1347769616_480x0.jpg
camera Canon EOS kiss X5
Lens Model EF50mm f/1.8 II
Software Adobe Photoshop CS Windows
Date and Time (Original) 2012:09:15 15:21
Date and Time (Modified) 2012:09:16 11:25
Theo trên người đưa hình này dùng PTS làm sáng ở giữa và tối 4 góc (thật ra có nhiều phần mềm để làm việc này).
Bác James Duong ko nên nói anh em trên diễn đàn là : "một lũ xồ ra cay cú chửi bới thể hiện sự ngu dốt tột cùng. Không biết tận hưởng một ngày vui mà biến nó thành nỗi ấm ức, đến độ bới móc Exif của người đoạt giải ..." Bác Ducva cũng góp ý thẳng là Bác Đanh đá, chanh chua ngoa ngoắt rồi đấy...đã là cuộc thi thì phải công bằng...đố hãng Canon dám công bố là "Giải tao tao chấm thế nào mặc tao" đấy... năm sau hủy giải luôn là vừa...toàn do Bác nghĩ ra cả thôi...lên diễn đần cho vui thôi chứ xúc phạm nhau là gì hả Bác...Thân...!!!
Tôi không rỏ có nói gì với tôi không, việc tôi ghi exif vì tôi thấy có nhiều bác đưa exif khác nhau, thêm nửa có người hỏi tôi làm sao xem exif một hình sau khi sửa chửa. Tôi căn cứ trên việc tìm hiểu cá nhân nên tôi chỉ đưa ra exif, tôi không có ý kiến về cuộc thi này (vì tôi có tham dự đâu mà tôi biết)
conmamen
18-09-2012, 01:03 PM
Chắc do cái lens hood, loa chắn sáng bác ạ.
Em đồng tình với ý kiến của bác, cái này khả năng tác giả zoom hết cỡ, ko tính đến trường hợp có filter hoặc loa chắn sáng nên thường bị tối bốn góc.
duyhlv
18-09-2012, 01:35 PM
Em đồng tình với ý kiến của bác, cái này khả năng tác giả zoom hết cỡ, ko tính đến trường hợp có filter hoặc loa chắn sáng nên thường bị tối bốn góc.
Zoom hết cỡ thì sẽ bớt tối góc đấy ạ! chụp càng wide càng dễ tối góc
Cái này vì xài hood "dài" cho lens wide hoặc gắn filter quá dày...nói chung là nhiều cách
nam2505
18-09-2012, 01:36 PM
Lens Model EF50mm f/1.8 II không có zoom, tôi dùng phần mềm không phải PTS để làm tối 4 góc. Tôi nghĩ tác giã bức ảnh này trả lời là hay hơn hết.
http://farm9.staticflickr.com/8296/7994466446_a63444b2a3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/67063411@N05/7994466446/)
boydidream
18-09-2012, 01:40 PM
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/09/16/Chude3-giai1-NguyenThanhLuan-JPG-1347769616_480x0.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=zP8c_ZttQhQ
Chức năng Creative Filter - Toy Camera có sẵn trong máy ảnh Canon.
tuky2
18-09-2012, 01:49 PM
xin thưa với các bác là em hoàn toàn thất vọng về canon marathon 2012,
ko hiểu đã hết người hay thiếu tiền hay sao mà lại mời cái tên Christian Yeo đến từ xứ Singapore làm trưởng ban giám khảo. bày đặt trích dẫn Asel Adam với Cartier Bresson mà ko chịu hiểu là Adam với Bresson vô cùng phẫn nộ với mấy kiểu ảnh chụp người tàn tật, thương vay khóc mướn câu like. 3 tấm ảnh của chủ đề 1 rất nhạt.
Mới đầu thì bày đặt dạy đời nào là kiên nhẫn, nào là hunting .... xong chọn những tấm set up thô thiển và đầy lỗi như trời nắng mặc áo dài đạp xe đi chơi, chân chống chưa gạt lên (đứng yên 1 chỗ đạp xe ?!) - đứng giữa giao lộ đông đúc ... (chủ đề 2)
Em thấy được có 1 tấm anh chàng bấm máy điện tử là thú vị. Ngay cả giải đặc biệt cũng rất nhàm. Dù sao vẫn đỡ hơn những tấm kia quá bá láp. Nãy em tức tối kinh khủng chỉ mong tới phần quay số trúng thưởng, trúng cái rồi lên cướp micro chửi cho sướng.
Em xin thề quyết tâm tẩy chay canon, ko bao giờ mua đồ của nó, chúng quá khinh thường người-chơi-ảnh VN. hơn 3000 ngàn người mặc cái áo đỏ canon chạy lông nhông khắp sài gòn, chả phải là hiệu quả quảng cáo đáng giá cả trăm ngàn đô-la hay sao mà ko mời được 1 ông giám khảo đàng hoàng (như năm 2007 hay 2008 có mời được ông Tim Page)
Cũng may là em hài lòng 1 cái : đã đóng góp tiền dự thi cho quỹ từ thiện, chứ mà tiền hôm nay vào tay canon chắc uất ức tới sáng hôm sau.
KHÔNG BIẾT CÓ BÁC NÀO CÓ CÙNG CẢM XÚC VỚI EM HAY KO ?
Mình chỉ có 1 cảm xúc như lầy : “Đặc điểm nổi bật của tính cách này là không muốn ai hơn mình, nên tìm mọi cách cào bằng tất cả, và ghét bỏ những người xuất sắc” - Nhà nghiên cứu và phê bình Phan Cẩm Thượng nói về thói tọc mạch của người Việt. Vietnamnet
turau
18-09-2012, 02:16 PM
Xin chia sẽ cùng các bác tác phẩm đã giúp em rinh được giải đặc biệt năm nay
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8493_9.jpg
Em cũng xin chia sẽ thêm một vài bức ảnh chụp cùng lúc đó với chủ đề "chạm"
http://i1069.photobucket.com/albums/u473/cherielychi/IMG_8456.jpg
Tấm nào cũng đẹp, nhưng tấm sau của Mợ nhìn đẹp hơn
bisuris
18-09-2012, 02:44 PM
Tấm nào cũng đẹp, nhưng tấm sau của Mợ nhìn đẹp hơn
Nhưng tấm sau thì sẽ k đoạt giải đâu bác :D
nepte
18-09-2012, 02:51 PM
Giải đặc biệt đây phải ko? Em thấy cũng bình thường...
http://m.f5.img.vnexpress.net/2012/09/16/ThaiDuc-Grand-JPG-1347769617_362x272.jpg
đùa chứ, trời hôm qua đầy mây, đào đâu xanh ngắt như thế này :-?
Đồng ý với bác, em cũng để ý bầu trời toàn mây, nắng nhẹ chứ lôi đâu ra "trời xanh, mây trắng, nắng vàng" loạt ảnh của em chẳng có cái nào có bầu trời lý tưởng thế này, híc.?
Có bác nào cùng chụp hướng tương tự thì up lên để khẳng định đúng sai đi?
Em đến sợ mấy bác, GATO quá đi.
Đây, ảnh chứng mình cho các bác đây. Bác nào còn bảo ảnh này ghép nữa thì em đến bó tay.
Source: Nguồn từ facebook thằng em.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/225953_10151221967706138_1679740633_n.jpg
Bác nào còn lăn tăn thì so sánh đám mây bên trái khung hình của cả 2 tấm nhé.
nepte
18-09-2012, 04:16 PM
Em đến sợ mấy bác, GATO quá đi.
Đây, ảnh chứng mình cho các bác đây. Bác nào còn bảo ảnh này ghép nữa thì em đến bó tay.
Bác nào còn lăn tăn thì so sánh đám mây bên trái khung hình của cả 2 tấm nhé.
Không phải là GATO bác à? Nghi vì như em đã nói trên, nhưng xem được ảnh này thì đỡ ngờ, còn bác nào có ảnh khác nữa ko?.
Các vấn đề khác như tổ chức, chấm ảnh...thì em ko bàn. Cảm ơn bác Sup
CFocusS
19-09-2012, 01:47 AM
về ảnh thì không dám nói, nhưng về văn học ( nghề tay trái của em) thì em xin có đôi lời:
- không cần phải là nhà văn mới có quyền phê bình nhà văn. cũng giống như không cần phải là chính trị gia mới có quyền chửi ông nọ ông kia...
Cái chính là mình nhìn vào vấn đề ấy, thấy nó có được hay không? đẹp? xấu? đúng? sai?
văn học là để phục vụ người đọc. người đọc 'giỏi' và có kinh nghiệm hoàn toàn có quyền phê bình nhà văn viết hay hoặc dở. ông nhà văn( cũng như ông lãnh đạo) không được phép lập luận: mày có làm được như tao không mà to mồm?
- không, có thể bọn tao không làm được như mày, nhưng bọn tao biết mày làm thế là chưa được, mày phải sửa :))
em mạn phép có đôi lời như vậy ạ.
1. Như thế nào là chưa được? Trong nghệ thuật chỉ có thích hay không thích, làm gì có chuyện có được hay không được. Làm thương mại mới có được hay không được, mà được hay không là do khách hàng đánh giá, chưa đến lượt một ông cùng ngành nhảy vào.
Dĩ nhiên ai cũng có quyền phát biểu tao không thích cái này hay cái kia, nhưng dựa vào quy chuẩn nào để đánh giá cái này được mà cái kia chưa được? Ít nhất muốn người ta nghe mình thì mình phải có một thành tựu gì đó dc mọi người công nhận. Nhìn ảnh nói chuyện là vậy.
2. Canon Marathon là một giải chuẩn mực của ảnh street? nên Canon không có quyền chấm theo ý của họ mà phải chấm theo ý kiến của các street-photographer? Mà các ông này thì đa số toàn thầy phán.
thienphong2704
19-09-2012, 06:51 AM
mình dân SG, ra vẫn chụp dc cảnh cầu rất vắng lúc trưa thôi, do cái đèn giao thông ở dưới thì phải
gaubeohanoi
19-09-2012, 03:31 PM
Không phải là GATO bác à? Nghi vì như em đã nói trên, nhưng xem được ảnh này thì đỡ ngờ, còn bác nào có ảnh khác nữa ko?.
Các vấn đề khác như tổ chức, chấm ảnh...thì em ko bàn. Cảm ơn bác Sup
Hai ảnh cùng chụp một thời điểm...OK...nhưng cái gì chứng minh chụp vào 15/09/2012...???...ánh nắng gắt như thế chỉ có trời mùa hè mới có......!!!
gaubeohanoi
19-09-2012, 03:35 PM
Em đến sợ mấy bác, GATO quá đi.
Đây, ảnh chứng mình cho các bác đây. Bác nào còn bảo ảnh này ghép nữa thì em đến bó tay.
Source: Nguồn từ facebook thằng em.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/225953_10151221967706138_1679740633_n.jpg
Bác nào còn lăn tăn thì so sánh đám mây bên trái khung hình của cả 2 tấm nhé.
Hai ảnh cùng chụp một thời điểm...OK...nhưng cái gì chứng minh chụp vào 15/09/2012...???...ánh nắng gắt như thế chỉ có trời mùa hè mới có...hôm đó trời nắng dịu và toàn mây...!!!
quanss78
19-09-2012, 03:47 PM
- Mình có quan điểm giống 1 số bạn trong này là: Đã không thi thì không nên ném đá, hoặc thì mà không được giải thì nên mừng cho người được giải và nên ngẫm xem tại sao mình không được giải! Trước khi nói người thì nên chăng là phán xét mình trước.
- Tuy nhiên, mình cũng góp ý với bác James Dương thế này: Thái độ của bác là không chấp nhận được về mọi khía cạnh! Khinh thường người khác, tự tôn quá đáng. Dù bác có giỏi bằng giời thì bác cũng chưa thoát được chính những câu nói của bác về người khác! Từ xưa, khi mình mới chơi máy ảnh DSLR, có đọc 1 số bài của bác, phải thừa nhận là mình cũng học được nhiều điều bổ ích! Nhưng sau đó càng đọc, mình càng thấy không nên đọc nữa, vì cách hành văn của bác làm người khác cảm thấy không được tôn trọng! Bác mà có được thành công nhưng 1 số nhiếp ảnh gia nổi tiếng Việt Nam thì chắc bác chửi cả thế giới nhiếp ảnh gia mất! Có thể bác có IQ cao, nhưng EQ của bác thì quá tệ! Và con người không thể phát triển được nếu không có EQ ở mức chấp nhận được.
- Vài dòng cảm nhận cùng bác James Dương! Có gì sai bác cứ chém! mình vui lòng hứng cả!
metavana
19-09-2012, 03:58 PM
Hai ảnh cùng chụp một thời điểm...OK...nhưng cái gì chứng minh chụp vào 15/09/2012...???...ánh nắng gắt như thế chỉ có trời mùa hè mới có...hôm đó trời nắng dịu và toàn mây...!!!
Áo của canon marathon kìa
thuytram_dep
19-09-2012, 04:19 PM
Đã đi thi thì ai cũng muốn có giải, giải càng cao càng tốt, mà đoạt được giải rồi thì giải khuyến khích cũng vui và tự hào, mà không đoạt giải thì thường không vui, mà không vui thì nóng trong người --> Uống Dr.Thanh cho hạ hoả đi các bác; uống cái nước Revive nó nhạt nhạt thế nào ý, cho nên anh em không đoạt giải càng nóng trong người --> Lỗi của ông Pepsi với nước uống Revive làm anh em (không đoạt giải) nóng trong người --> mở topic và ném đá tơi tả để cho hoạ hoả.
Thôi, nóng trong người đủ rồi, đi ống Dr.Thanh đê... hé...
James Duong
19-09-2012, 04:47 PM
... có đọc 1 số bài của bác, phải thừa nhận là mình cũng học được nhiều điều bổ ích! Nhưng sau đó càng đọc, mình càng thấy không nên đọc nữa, vì cách hành văn của bác làm người khác cảm thấy không được tôn trọng! Bác mà có được thành công nhưng 1 số nhiếp ảnh gia nổi tiếng Việt Nam thì chắc bác chửi cả thế giới nhiếp ảnh gia mất! Có thể bác có IQ cao, nhưng EQ của bác thì quá tệ! Và con người không thể phát triển được nếu không có EQ ở mức chấp nhận được.
...
Bác nói chuyện thối quá bác ạ. Đã học được nhiều điều bổ ích từ trên trời rơi xuống nhưng vẫn cần phải được tôn trọng nâng niu ?!?! Tôi chia sẻ trên tinh thần anh em bạn bè, những kiến thức kinh nghiệm nào bổ ích thì cần phải truyền tải, có phải bố người ta đâu mà bắt người ta nâng niu nữa. Sến vãi !
Tôi rất tôn trọng và biết điều với những người xứng đáng, còn 3 cái loại lăng nhăng thì sao phải xoắn ??? Ai đáng khen thì ta khen, ai đáng chửi thì cứ chửi, chả phải để hạ thấp ai cả mà để những người khác nhìn thấy mà tránh.
IQ với EQ của nhau như thế nào cũng chưa ai biết được đâu.
Mỗi người một quan điểm thôi, sống mà không có chính kiến thì cày ruộng mẹ hết đi, ruộng thằng nào chả giống thằng nào.
quanss78
19-09-2012, 05:00 PM
- Bác James Dương ơi, theo bác thế nào là chính kiến. Chính kiến là phải chửi nhau với người khác à! Haha!
- Mình vẫn tôn trọng bác ở kiến thức của bác! Nhưng tính cách thì mình nói thật là mình không tôn trọng! Cái này có gì mâu thuẫn không nhỉ!
- Nếu nói về ruộng thì k phải ruộng nào cũng giống ruộng nào đâu nhé! Cái này bác lại nhầm tiếp đấy!
- Còn với quan điểm của bác thì mình sẽ không tranh luận nữa! Chỉ có 1 điều cuối cùng mình muốn nói với bác và những người có tính cách giống bác: Nghe vẫn quan trọng hơn là nói đó! Nói nhiều mà không biết nghe điều khó nghe thì thật là thiển cận!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.