duyhlv
07-09-2012, 09:46 AM
Mình chia sẽ cùng anh em một vài hình ảnh mình chụp ở quê nhà:
A. Gành Đá Đĩa là một thắng cảnh đẹp nổi tiếng thuộc thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trên thế giới chỉ có 3 nơi có Gành Đá Dĩa đó là Ireland, Hàn Quốc và Tỉnh Phú Yên - Việt Nam chúng ta!
- Gành Đá Dĩa có diện tích khoảng 2 km vuông, chiều rộng tối thiểu 50 mét, chiều dài tối đa 200 mét. Gành có cấu tạo tự nhiên hết sức kỳ lạ: những cột đá hình ngũ giác, lục giác dựng đứng thành từng cột khít nhau, đều tăm tắp như có đôi tay khổng lồ nào đó sắp đặt. Đá đứng, đá ngồi, đá nằm, đá ngông nghênh như những cây cột chống trời, đá bày thạch trận giữa trùng khơi… Nhìn từ xa, Đá Đĩa trông như một tổ ong, lại gần lại giống như những chồng chén đĩa trong các lò sành sứ. Có lẽ vì thế mà có tên gọi như vậy.
http://farm9.staticflickr.com/8041/7946961574_c889d787dc_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8315/7946974558_f4aa37afd5_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8315/7946977860_8a30743088_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8318/7946989148_1e4cb64f42_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8296/7946985042_4c2f16bd36_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8177/7946998544_4d86f357bc_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8041/7947010882_f1c8d67a0a_z.jpg
B. Nằm bên làng biển uốn cong với những bãi cát trắng mịn, ngày nay Hòn Yến là điểm đến tham quan du lịch của nhiều người. Đến đây, du khách sẽ tận mắt nhìn cảnh tấp nập tàu thuyền cập bến lúc sớm mai với những con cá biển tươi nguyên; thấy Lăng Ông Nam Hải cổ kính - nơi giữ nét tâm linh của ngư dân; được thưởng thức cảnh thiên nhiên hữu tình giữa trời nước trong xanh; được ngắm những thớ đá rêu phong; những cây bàng cổ thụ và một bãi đá lô nhô nối từ bãi cát chạy dọc chân sóng đến tận những hàng phi lao xanh ngắt.
Ngày xưa, chim yến từ khắp mọi nơi tụ về đây làm tổ sinh sản rất nhiều, song do con người không gìn giữ đúng cách nên dần dần chúng đi nơi khác. Dù vậy, người bản địa để ghi nhớ một tên gọi đẹp, có ý nghĩa nên gọi hòn núi này là Hòn Yến đến tận bây giờ.
http://farm9.staticflickr.com/8455/7947069840_9baceaa910_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8180/7947073484_a1927b6d9d_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8452/7947067628_a71114d315_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8173/7947063238_9afa762dc9_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8041/7947057050_5069fb6f54_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8435/7947053022_462275cea5_z.jpg
A. Gành Đá Đĩa là một thắng cảnh đẹp nổi tiếng thuộc thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trên thế giới chỉ có 3 nơi có Gành Đá Dĩa đó là Ireland, Hàn Quốc và Tỉnh Phú Yên - Việt Nam chúng ta!
- Gành Đá Dĩa có diện tích khoảng 2 km vuông, chiều rộng tối thiểu 50 mét, chiều dài tối đa 200 mét. Gành có cấu tạo tự nhiên hết sức kỳ lạ: những cột đá hình ngũ giác, lục giác dựng đứng thành từng cột khít nhau, đều tăm tắp như có đôi tay khổng lồ nào đó sắp đặt. Đá đứng, đá ngồi, đá nằm, đá ngông nghênh như những cây cột chống trời, đá bày thạch trận giữa trùng khơi… Nhìn từ xa, Đá Đĩa trông như một tổ ong, lại gần lại giống như những chồng chén đĩa trong các lò sành sứ. Có lẽ vì thế mà có tên gọi như vậy.
http://farm9.staticflickr.com/8041/7946961574_c889d787dc_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8315/7946974558_f4aa37afd5_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8315/7946977860_8a30743088_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8318/7946989148_1e4cb64f42_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8296/7946985042_4c2f16bd36_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8177/7946998544_4d86f357bc_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8041/7947010882_f1c8d67a0a_z.jpg
B. Nằm bên làng biển uốn cong với những bãi cát trắng mịn, ngày nay Hòn Yến là điểm đến tham quan du lịch của nhiều người. Đến đây, du khách sẽ tận mắt nhìn cảnh tấp nập tàu thuyền cập bến lúc sớm mai với những con cá biển tươi nguyên; thấy Lăng Ông Nam Hải cổ kính - nơi giữ nét tâm linh của ngư dân; được thưởng thức cảnh thiên nhiên hữu tình giữa trời nước trong xanh; được ngắm những thớ đá rêu phong; những cây bàng cổ thụ và một bãi đá lô nhô nối từ bãi cát chạy dọc chân sóng đến tận những hàng phi lao xanh ngắt.
Ngày xưa, chim yến từ khắp mọi nơi tụ về đây làm tổ sinh sản rất nhiều, song do con người không gìn giữ đúng cách nên dần dần chúng đi nơi khác. Dù vậy, người bản địa để ghi nhớ một tên gọi đẹp, có ý nghĩa nên gọi hòn núi này là Hòn Yến đến tận bây giờ.
http://farm9.staticflickr.com/8455/7947069840_9baceaa910_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8180/7947073484_a1927b6d9d_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8452/7947067628_a71114d315_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8173/7947063238_9afa762dc9_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8041/7947057050_5069fb6f54_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8435/7947053022_462275cea5_z.jpg