PDA

View Full Version : Không mợ thì chợ cũng đông...



skd268
06-10-2007, 03:34 PM
Nhà hát TP.HCM, tối 5.10.2007.

Trong chương trình văn nghệ chiêu đãi khách mời dự Hội nghị các nhà đầu tư nước ngoài do VinaCapital tổ chức, Mỹ Linh đã hát rất tuyệt ca khúc Salut d'Amour (tiếng Anh: “Love's greeting”, lời Việt: “Lời chào tình yêu” của Dương Thụ).

Được biết, theo nội dung chương trình đã tập dượt rất kỹ trước đó, ngoài Mỹ Linh, nhóm “Mặt Trời Mới”… còn có sự tham gia của đôi song ca Đức Tuấn – Nguyên Thảo với ca khúc “Hương xưa” nổi tiếng của Cung Tiến, lần đầu tiên được hát bằng hai thứ tiếng Việt - Anh. Bản thân mình cũng chỉ vì mê “Hương xưa” – một ca khúc xưa có ca từ và giai điệu lộng lẫy, huy hoàng bậc nhất trong kho tàng ca khúc Việt – nên mới lò dò đến Nhà hát. Vậy nhưng không hiểu sao, trong một show diễn hết sức trang trọng, đứng đắn như thế này, Đức Tuấn lại… đến muộn. Ban tổ chức buộc phải cắt bỏ tiết mục của anh và Nguyên Thảo.

Thật tiếc và tội cho Nguyên Thảo.
Càng tiếc cho Đức Tuấn.

Mình vẫn muốn tin rằng: không phải thế... không phải thế... Đâu phải hết thảy mọi ngôi sao - dù là sao vừa lấp lóe tí ti thứ ánh sáng của tài năng - đều nhiễm chung một loại virus đáng ghét có tên là "đỏng đảnh"?
Nhưng…

@@@

“Không mợ thì chợ cũng đông
Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui!”
(Ca dao)


Quả là như vậy.
Còn đó những Anh Bằng, Thanh Tuyền và Dàn nhạc giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.
Còn cả Mỹ Linh với nhóm tứ tấu “Mặt trời mới”.
Còn các bé - người mẫu nhí - cực dễ thương trong trang phục áo dài Sỹ Hoàng…
Tất cả đã chung sức làm nên một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn để đãi khách với những âm thanh tráng lệ, những điệu múa tưng bừng…

@@@

Nhớ có lần thấy trên Vnphoto có loạt hình Mỹ Linh hát ở Nhà hát Hòa Bình thekids chụp đẹp quá, tự nhủ bữa nào cũng sẽ bon chen theo thekids cho vui, dù lâu nay mình cũng không phải “fan ruột” của cô nàng này.

Và đây, những phút phiêu linh tuyệt vời của diva Mỹ Linh cùng dàn nhạc giao hưởng TP trong “Salut d'Amour”:

1.

http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MyLinh-01.jpg

2.

http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MyLinh-02.jpg

3.

http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MyLinh-03.jpg

4.

http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MyLinh-04.jpg

5.

http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MyLinh-05.jpg

6.

http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MyLinh-06.jpg

7.

http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MyLinh-07.jpg

8.

http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MyLinh-08.jpg

9.

http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MyLinh-09.jpg

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!

Gen NT
06-10-2007, 03:45 PM
Những tấm ảnh của bạn đã mô tả rất thực hình ảnh của Mỹ Linh trên sân khấu, tôi rất thích cô ca sĩ này với chất giọng điêu luyện kỹ thuật nhưng không vì thế mà mất đi tính truyền cảm trữ tình. "Hương xưa" cũng là bài hát tôi rất mê và có cùng cảm nhận như bạn về bài hát 5* này. Cám ơn đã chia sẽ

skd268
06-10-2007, 03:53 PM
Cám ơn bác Gen NT đã xem ảnh và chia sẻ, nhất là về ca khúc "Hương Xưa"...!

longtu
06-10-2007, 04:07 PM
Kỹ thuật hát của Mỹ Linh thật là điêu luyện, mỗi một tấm cái miệng của Mỹ Linh là một dáng khác, cảm ơn bác skd chia sẻ, chờ xem tiếp những Anh Bằng, Thanh Tuyền, Mặt trời mới,...

khanhdo
06-10-2007, 06:03 PM
Em cũng rất thích bài Hương xưa bác ạ . Nếu có những bài hát được gọi là "sến" thì em cho bài này thuộc loại "sang trọng" bậc nhất .

thekids66
06-10-2007, 09:32 PM
"Nhạc sỹ Cung Tiến tên thật là Cung Thúc Tiến, sinh ngày 27/11/1938 tại Hà Nội, là giảng viên và chuyên viên kinh tế chế độ Cộng Hòa.
Cung Tiến sáng tác ít nhưng Hương Xưa là bài mà mỗi khi lẩm nhẩm tôi đều thấy lòng mình lâng lâng."
Cách đây vài ngày em vừa viết dòng này, không ngờ hôm nay gặp được sự đồng cảm của bác Skd268, bác GenNT, bác Khanhdo... thích quá, quá thích :)
Không biết có dịp nào đó anh em mình cùng ngồi bên nhau lắng nghe nhạc Cung Tiến, lắng nghe nhạc TCS chắc lúc đó "sướng" lắm.

skd268
06-10-2007, 09:53 PM
@thelids66: Cứ hy vọng cái "dịp nào đó" sẽ đến. Không có chuyện gì là không thể mà...
Tưởng tượng một hôm nào đó nghe... cá voi thekids cất giọng cao vút, rằng thì là:
"Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi?
Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
Tình có ghi lên đôi môi
Sầu có phai nhòa cuộc đời
Người vẫn thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui.
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi..."
Eo ôi... SƯỚNG!
TFS!

fantasy
06-10-2007, 10:19 PM
Bộ ảnh Mỹ Linh đẹp quá anh skd268, em cũng thích Hương xưa lắm!

khanhdo
07-10-2007, 11:50 AM
@thelids66: Cứ hy vọng cái "dịp nào đó" sẽ đến. Không có chuyện gì là không thể mà...
Tưởng tượng một hôm nào đó nghe... cá voi thekids cất giọng cao vút, rằng thì là:
"Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi?
Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
Tình có ghi lên đôi môi
Sầu có phai nhòa cuộc đời
Người vẫn thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui.
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi..."
Eo ôi... SƯỚNG!
TFS!
Đọc lại mấy lời ca trên mà lòng đã thấy lâng lâng rồi :shifty: . Hôm nào tụ lại cho em hát nữa nhé , song ca với Thekids hè hè .

huynhphuchau
07-10-2007, 01:47 PM
Bộ ảnh của Mỹ Linh quá tuyệt! Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc rất là "Mỹ Linh" !
Em rất thích những bài viết cảm nhận của anh trong mỗi topic! Những cảm xúc rất thật được diễn tả một cách tinh tế!
Trên hết là một thái độ rất nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật và cách anh chia sẻ với bạn bè! TFS! :wub:

Zorba
07-10-2007, 08:50 PM
hay quá! em thích Mỹ Linh lắm!

skd268
08-10-2007, 03:02 AM
Cám ơn tất cả các bạn!

Thêm ảnh một số tiết mục khác trong chương trình:

Quốc Đại và tốp múa trong ca khúc “Hội hoa đăng”

http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MatTroiMoi/QuocDai.jpg

Cây saxophone Xuân Hiếu

1. http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MatTroiMoi/XuanHieu.jpg

2.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MatTroiMoi/XuanHieu1.jpg

Còn đây là bốn nàng xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi, chuyên trị những bài hát kiểu “dân ca đương đại” - nhóm hát “Mặt Trời Mới” (tách ra từ nhóm “Mặt Trời Đỏ”). Trong chương trình này, nhóm đã trình diễn một cách xuất sắc ca khúc “Đá trông chồng” của Lê Minh Sơn

1.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MatTroiMoi/MatTroiMoi1.jpg
2.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MatTroiMoi/02.jpg
3.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MatTroiMoi/03.jpg

4.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MatTroiMoi/04.jpg

5.
http://i144.photobucket.com/albums/r181/skd268/MatTroiMoi/MatTroiMoi05.jpg

MAISON
08-10-2007, 04:02 AM
Huong xua, Thu vang, Le da xanh, Mat biec, Hoai cam ... da lam rung dong long nguoi thuong ngoan tren duoi 50 nam nay. Cam on bo anh dep.

tranthanh
08-10-2007, 04:27 AM
Nếu "...bốn nàng xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi, chuyên trị những bài hát kiểu “dân ca đương đại”, thì skd268 chuyện trị ảnh sân khấu ca nhạc! Ảnh đẹp lắm bạn, đặc biệt là hình "4 cô". Xem hình "4 cô" và cách ăn mặc tôi nhớ đến 12 girls Band của TQ, ban nhạc nầy khá nổi tiếng chơi nhạc cụ TQ va Nhật, đã biểu diển thành công tại nhiều nước trên thế giới. Mong "4 cô" mặc áo dài hay áo tứ thân khi ra nước ngoài biểu diển để không lẩn vào đâu!

skd268
08-10-2007, 10:47 AM
@tranthanh: Ấy chết, bác quá khen rồi!
@MAISON: Cám ơn bác đã xem ảnh!

quangbao
08-10-2007, 11:15 AM
Cứ mỗi khi nghe ai đó nhắc lại ca khúc Hương Xưa là lòng chạnh lại, em cũng đã từng chứng kiến một người khóc và cả nhóm bạn bè bỗng dưng yên lặng khi trình bày ca khúc này trong một buổi sinh hoạt, tiếc là thiếu tay Solo Khanhdo.
Cảm ơn bác SKD đã chia sẻ.

Bodegabeo
08-10-2007, 11:34 AM
@skd268: Rất thích serie ảnh Mỹ Linh và lời bình của bác. Dạo này thầy chụp lên tay ghê. TFS

quangbao
08-10-2007, 11:56 AM
Nghe bácSKD nói nhờ cái lens 18-200 VR đó anh.

thanhcong67
08-10-2007, 12:20 PM
Dạo này bác SKD268 có nhiều loạt phóng sự chất lượng ghê. Nhưng em vẫn thích cách dẫn chuyện của bác hơn. Đặc biệt khi đọc lời kể của bác trong: "Sài Gòn lá đỏ đêm mưa", mắt cứ cay sè.

Mong có dịp nào "Ngồi với nhau" ở "chanh cốm" lại được nghe bác dẫn chuyện bằng lời.