PDA

View Full Version : họp tổng kết !



liebehuman
02-10-2007, 04:11 PM
Sau 2 tháng về VN làm được khá nhiều việc có ích không như mấy lần trước về toàn rảnh rỗi nằm 1 đống ở nhà ăn nhậu thì ngày 28/9 em đã lượn sang Đức tiếp tục con đường đi học đau khổ .
Lần này về được tham dự Canon Marathon Photo và VNphoto Tennis Cup thật là vui , gặp gỡ được rất nhiều người , các anh , các chú , các bạn , các em trên vnphoto.net biết tên đã lâu mà chưa biết mặt .
Em rất cảm ơn những tình cảm mà mọi người đã dành cho em mặc dù là nhiều người em còn hổng biết nick là gì hết trơn , từ những hôm Canon Photo , Tennis Cup đến những trưa Yesterday Cafe .
Xin chân thành cảm ơn anh Meokhoang đã giúp đỡ em trong những ngày ở HàNội , cảm ơn anh thekids66 đã lobby cho em trong thời gian ở HN :D
Em xin gửi lời xin lỗi đến mọi người về việc đi chụp ảnh là em không như các group đều lên plan trước cụ thể để đi chụp mà đều là do em hứng lên gọi model đi chụp ngay lập tức nên không thể hú anh này , bạn kia đi theo ngay được , hic , thật lòng đây là điều mà em ái ngại nhất khi ai cũng trách em là đi chụp hình quá trời mà không rủ ! Làm sao mà rủ hẹn trước được ai khi mà chụp model nào còn chưa biết và chụp ở đâu cũng không biết nốt :thua:
Cũng nhờ chụp ảnh mà lần về VN này quen thêm rất nhiều bạn và có rất nhiều việc để làm không còn rảnh rỗi như những lần về VN trước ( em mới chụp ảnh đúng 1 năm :D ).
Em xin hẹn mọi người vnphoto.net lần sau , 2 năm nữa chắc em về VN luôn ,lúc đó còn nhiều dịp để gặp nhau .

KhoanTuong
02-10-2007, 04:13 PM
uh uh,,thì tha cho cái tội không rủ ai,, chắc sợ model của mình bị thằng khác dụ chụp nude,,,hehe.

thekids66
02-10-2007, 08:06 PM
Hehe, cám ơn và só-rì nhiều quá :lol:
Rất thích Liebehuman ở phong cách chụp mẫu "ấn tượng" và cách thức hướng dẫn anh em xử lý PS đơn giản mà hiệu quả.
Hẹn gặp lại :)

ManUtd
02-10-2007, 10:51 PM
Bác Tuấn nhà mình tình cảm ghê cơ... :wub: :wub:
Cũng may lần này em đã kịp gặp thần tượng hôm Canon Marathone :)

Mr Cún
03-10-2007, 02:18 PM
Vote 5* cho cái chú này,sung gì mà hết bít,cứ tưởng vì các e xinh tươi mà bỏ công phơi nắng,ai ngờ cái chân bị trặc đầu gối cũng ráng lết vô VNphoto Tennis Cup làm 2 trận thua với mình rồi về ôm cái chân sưng chù vù,thiệt là...
Mà người gì mà ăn chơi gớm(nấu ăn,chụp ảnh,Dj ...cũng may là đánh tennis dở,heheh),học cũng toàn là mấy cái ăn chơi,sướng..... gớm
Hẹn 2 năm nữa về anh trả công kèm cặp,ráng giảm cân nhe....
Chúc e thành công thêm trong những lĩnh vực mà a nghĩ e đã bắt đầu thành công...chúc nhiều cái nữa...